Vấn An Cốc
(2023-10-22, 12:35 PM)RungHoang Wrote: Thu, cảm ơn muội coi giùm nha  Tulip4

1 thời còn trẻ có tới 2 bà 8 lận huh?  Thumbs-up4 Lol

Gây cấn nhất là tương lai về già nối lại tình xưa mới giựt gân chứ, còn yêu sau rèm nũa mới là bí mật và hấp dẫn  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

10 phích, buồn hiện tại thì quá đúng rồi  Thumbs-up4 Chắc huynh phải đổi lại gọi muội là sư tỷ quá. 

Đại khái muội nói huynh từ nay về sau cuộc sống bình an huh ?

Heavy-black-heart4

Sư Huynh muốn xem tương lai mà , tình vẫn còn đó không mất đâu , đầm rô , thời gian cũng mau

no , em gái mưa nhiều lắm , muội không để lên

Cẩn thận chổ làm của Huynh , có một thằng xấu lắm

Bình an hay đau khổ do Huynh chọn

Heavy-black-heart4 Tulip4
Tàn nắng hoa phai hồn đi lạc
Thu về trước ngõ mộng chưa sang





[-] The following 1 user Likes TanThu's post:
  • TiểuHồLy
Reply
(2023-10-22, 12:45 PM)TanThu Wrote: Sư Huynh muốn xem tương lai mà , tình vẫn còn đó không mất đâu , đầm rô , thời gian cũng mau

no , em gái mưa nhiều lắm , muội không để lên

Cẩn thận chổ làm của Huynh , có một thằng xấu lắm

Bình an hay đau khổ do Huynh chọn

Heavy-black-heart4 Tulip4

Yes muội.

Chỗ làm thì người xấu nhiều lắm, đứa nào lạng quạng là huynh đập nó  Biggrin

Huynh sẽ chọn tương lai bình an mà

Cảm ơn muội   Tulip4
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
[-] The following 2 users Like RungHoang's post:
  • TanThu, TiểuHồLy
Reply
(2023-10-21, 05:36 PM)Thuctinh Wrote: Muội được Hai thương, muội có lòng tốt chia sớt lại cho tỷ, còn quá chu đáo và tỷ mỉ nữa  ThankyouHug Heavy-black-heart4.  Ngon quá, Tỷ để dành cho KaKa được không? Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Xem như tỷ muội mình có lòng tốt hy sinh giúp cho thiên hạ có bầu không khí náo nhịp vui vẻ cuối tuần.  Mỗi lần tỷ hét, chỉ làm cho cao máu lên thôi, chẳng hù được con ma nào hết. Very-angry. Tỷ cần chôm cái oai của muội Lol

Muội sorry tỷ hén? Tối qua có thấy mà hổng dám trả lời tại có má đứng cạnh kêu chuẩn bị đi khò.  
It's my pleasure Tulip4 Hug . Tỷ muốn cho KaKa hay dành cho ai cũng được. Muội cũng đang áp dụng thuyết âm mưu "mẻ trán sứt đầu" cho thiên hạ dzui á chớ, ai dzè tỷ đi ngủ chỉ còn có Năm trả treo với muội thoai hà. Không hù được con ma nào nhưng có con quỷ nào lọt hố hông tỷ?  Rollin . Tỷ muốn cái "oai" của muội thì muội tặng tỷ tỷ hết á, chôm chỉa chi nà.  Lol
Lặng nhìn mây trắng dần tan
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù

Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?
[-] The following 1 user Likes TiểuHồLy's post:
  • Thuctinh
Reply
(2023-10-22, 12:21 PM)TanThu Wrote: Dan. chạy đâu mất tiêu rồi , giỡn chút xíu cũng giận Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

(2023-10-22, 12:28 PM)TanThu Wrote: Bên Thu ở nhằm khu , tuột xà rong coi chơi , hôi mắm lắm , ngộ độc thực phẫm thì vào bệnh viện họ lấy thức ăn ra

3 năm cũng đủ phôi phai ròi nàng , Biggrin 

Dan. giận há nàng , tưởng chịu chơi nên giỡn thẳng tay , dè đâu chạy mất dép Lol


hihihih...Bên THL hay có vụ sue đó nàng, nhất là mấy người có tóc áh.  Rollin 3 năm không những không nhạt phai mà còn nồng thắm hơn nàng ạh.  Lol

Nàng coi KaKa xong thì coi cho anh Duke há? Các nàng khác có chịu cho xem bói hông cà?  Shy

Ngoại Đạn Đạn hả? Theo tin tình báo khẩn cấp của tàu chạy ven biển thì Đạn Đạn có đọc á, chứ Đạn Đạn không giận hay chạy đâu nàng. Đang mài kiếm chờ dịp xuất binh.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Nàng rảnh thì coi cho Đạn Đạn luôn i. Hổm THL có hỏi, Đạn Đạn hông cản, đồng nghĩa là okie dokie á. Coi về tình duyên của Đạn Đạn há? THL bóc bài dùm.  Rolling-on-the-floor-laughing4

ba8 super duper!
Lặng nhìn mây trắng dần tan
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù

Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?
Reply
(2023-10-22, 12:21 PM)TanThu Wrote: Dan. chạy đâu mất tiêu rồi , giỡn chút xíu cũng giận Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Đạn ơi.... 

Sao nở lòng cắt đứt dây chuông, đành lạnh lùng khép cổng... ư ư ư.

(Giỡn thôi, đừng có rượt tui  ... lol... )
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
[-] The following 1 user Likes anattā's post:
  • TanThu
Reply
(2023-10-22, 12:21 PM)TanThu Wrote: Dan. chạy đâu mất tiêu rồi , giỡn chút xíu cũng giận Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Nghĩ sao mà bảo mình giận vậy chời. Trong chuyên vui đùa choc ghẹo nhau, tui hông biết giận ai bao giờ nghen, chọc người ta được thì phải chấp nhận cho người ta choc lại, cứ học qua chọc lại ai rớt biết liền.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Cũng nên nhường sân khấu cho người khác nữa chứ, ai đời cứ cầm mic hát một mình riết, ai chịu cho nỗi, đúng hông?.  Biggrin

(2023-10-22, 06:41 PM)anattā Wrote: Đạn ơi.... 

Sao nở lòng cắt đứt dây chuông, đành  lạnh lùng khép cổng... ư ư ư.

(Giỡn thôi, đừng có rượt tui  ... lol... )

Tui cắt dây chuông mà tui gài dây điện vào ah, anh cẩn thận coi chừng điện giật nghen. Gài là để cho điện giựt bà Tém Tèng nhảy cà tưng chơi, cho bỏ cái tật nhiều chiện.  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Chấp nhận cho bà Tém bóc bài cho ni cô Thu coi cho tui một quẻ tình diên gia đạo đó. Cứ đăng công khai lên đây, có gì tui vào bổ sung cho nha. Phen này phải nói là ghẹ xanh ghẹ dàng ghẹ đỏ gì phải ra mặt hết luôn cho coi.  Rollin
Love is now or never...
[-] The following 2 users Like Dan.'s post:
  • TanThu, TiểuHồLy
Reply
(2023-10-20, 07:45 PM)Dan. Wrote: Đời nó đen bạc ở chỗ này đó anh. Khi yêu bả đón bả đưa, Hết yêu bả đá từa lưa dô đầu. Phụ nữ họ luôn có cái quyền đó, nó khắc họa từ thời ấu thơ rồi, lúc Mẹ mua cho con cúp bế, mấy ngày đầu còn o bế đủ điều, mấy bữa sau lại quăng nó dô góc nhà, lo đi dành cúp bế với nhỏ khác vì nó to hơn, đẹp hơn.  Face-with-rolling-eyes4

Hello Dan.

Bạn nói đúng, cuộc đời đen bạc quá khi phụ nữ luôn luôn ...lady first, có quyền đá phụ nam còn hơn trái banh sau khi o bế cưng chìu như THL đã xác nhận.  Crying-face4

Chắc đây cũng là 1 nguyên do mà Mr. Dan. tới hôm nay vẫn phòng không chích bóng  Biggrin
Gió mang ta đến, gió cuốn ta đi ... Smiling-face-with-halo4
[-] The following 2 users Like duke's post:
  • TanThu, TiểuHồLy
Reply
(2023-10-21, 11:37 AM)TanThu Wrote: Thu chiếu tướng , pháo song đôi , Dan. thua nhé Rollin

Có tiệc tùng thì nhậu , hõng uống được thì phá mồi , mấy ông nhậu mê nhất là chân , đầu , cổ và bộ đồ lòng , Thu rất thích ăn những thứ đó

Họ thường nói ! đàn ông thì tứ đổ tường

Phụ nữ , cầm kì thi họa ,

Thu mần hết , hõng chừa

Lol

Wow! @TanThu  Admire 

Nàng TT này đích thị là một cao nhơn  Admire Ok-sign-smiley-emoticon Ok-sign-smiley-emoticon

[Image: congrats-2.gif]
Gió mang ta đến, gió cuốn ta đi ... Smiling-face-with-halo4
[-] The following 1 user Likes duke's post:
  • TanThu
Reply
(2023-10-23, 06:49 AM)duke Wrote: Hello Dan.

Bạn nói đúng, cuộc đời đen bạc quá khi phụ nữ luôn luôn ...lady first, có quyền đá phụ nam còn hơn trái banh sau khi o bế cưng chìu như THL đã xác nhận.  Crying-face4

Chắc đây cũng là 1 nguyên do mà Mr. Dan. tới hôm nay vẫn phòng không chích bóng  Biggrin

Tui thú thiệt, tui ế vì tui xấu xí, dzô dziên thấy ớn, ngoài ra thì không có lý do gì để biện hộ thêm cho tui hết anh ơi.  Crying-face4

Cứ nghĩ vậy đi cho nhẹ lòng mình, nhẹ lòng người, nổ quá có ngày banh xác ah. 

Becuoi
Love is now or never...
[-] The following 2 users Like Dan.'s post:
  • TanThu, TiểuHồLy
Reply
(2023-10-22, 02:14 PM)TiểuHồLy Wrote: hihihih...Bên THL hay có vụ sue đó nàng, nhất là mấy người có tóc áh.  Rollin 3 năm không những không nhạt phai mà còn nồng thắm hơn nàng ạh.  Lol

Nàng coi KaKa xong thì coi cho anh Duke há? Các nàng khác có chịu cho xem bói hông cà?  Shy

Ngoại Đạn Đạn hả? Theo tin tình báo khẩn cấp của tàu chạy ven biển thì Đạn Đạn có đọc á, chứ Đạn Đạn không giận hay chạy đâu nàng. Đang mài kiếm chờ dịp xuất binh.  

Nàng rảnh thì coi cho Đạn Đạn luôn i. Hổm THL có hỏi, Đạn Đạn hông cản, đồng nghĩa là okie dokie á. Coi về tình duyên của Đạn Đạn há? THL bóc bài dùm.  Rolling-on-the-floor-laughing4

ba8 super duper!

Duke hình như giỡn cho vui , không có ý xem bài , Thu chỉ đoán vậy , chờ xem sao , thấy im ru

Xem bài cho nam thì xào 7 lần , nữ thì 9 lần

Nàng bóc bài , Thu xào 9 lần

Cũng mong Dan. anh hùng xông ra trận , đừng mỹ lệ như tiểu thư Lol

Tulip4 Heavy-black-heart4  


Dan. Wrote:Nghĩ sao mà bảo mình giận vậy chời. Trong chuyên vui đùa choc ghẹo nhau, tui hông biết giận ai bao giờ nghen, chọc người ta được thì phải chấp nhận cho người ta choc lại, cứ học qua chọc lại ai rớt biết liền.  

Cũng nên nhường sân khấu cho người khác nữa chứ, ai đời cứ cầm mic hát một mình riết, ai chịu cho nỗi, đúng hông?. 


Tui cắt dây chuông mà tui gài dây điện vào ah, anh cẩn thận coi chừng điện giật nghen. Gài là để cho điện giựt bà Tém Tèng nhảy cà tưng chơi, cho bỏ cái tật nhiều chiện.  

Chấp nhận cho bà Tém bóc bài cho ni cô Thu coi cho tui một quẻ tình diên gia đạo đó. Cứ đăng công khai lên đây, có gì tui vào bổ sung cho nha. Phen này phải nói là ghẹ xanh ghẹ dàng ghẹ đỏ gì phải ra mặt hết luôn cho coi.  [Image: Rollin.gif]

Ai biết đâu nè , tưởng vô bụi chuối ngồi khóc , dè đâu cài giây điện , THL đâu phải dạng vừa   Biggrin  

Chỉ mánh cho Dan. , cột tơ hồng dể dính hơn ,

Vậy là hai người đồng lòng , mai Thu xem

Giỡn đôi lúc cũng quá trớn, phóng ào ào như xe đứt thắng , cho Thu xin lỗi
Tàn nắng hoa phai hồn đi lạc
Thu về trước ngõ mộng chưa sang





[-] The following 3 users Like TanThu's post:
  • Dan., duke, TiểuHồLy
Reply
(2023-10-23, 06:54 AM)duke Wrote: Wow! @TanThu  Admire 

Nàng TT này đích thị là một cao nhơn  Admire Ok-sign-smiley-emoticon Ok-sign-smiley-emoticon

[Image: congrats-2.gif]

Cao nhơn gì đâu Duke , cờ tướng , Thu biết một chiêu đó Biggrin
Tàn nắng hoa phai hồn đi lạc
Thu về trước ngõ mộng chưa sang





[-] The following 1 user Likes TanThu's post:
  • duke
Reply
(2023-10-23, 07:54 AM)Dan. Wrote: Tui thú thiệt, tui ế vì tui xấu xí, dzô dziên thấy ớn, ngoài ra thì không có lý do gì để biện hộ thêm cho tui hết anh ơi.  Crying-face4

Cứ nghĩ vậy đi cho nhẹ lòng mình, nhẹ lòng người, nổ quá có ngày banh xác ah. 

Becuoi

Tại sao lại thú tội trước bình minh thế lày hử Mr. Dan.?  Astonished-face4  Happy-smiley-emoticon

Ông Trời cho một người chào đời, ko có ưu điểm này, thì cũng có nhiều ưu điểm khác, mạnh dạn lên mà thả lưới ... tầm thê cho thoát ế ...Có đôi có cặp, 2 người đấu khẩu qua lại cũng dzui đời lắm! Làm  cho mình được sống một ngày không như những ngày qua ... Winking-face4 (kinh nghiệm xương máo của tui á, ko tin ráng chịu)

Gáng lên, gáng lên mà cưa ...cho đổ cô gứa NM nha nha ... Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c  Kaos-1 Cheer
Gió mang ta đến, gió cuốn ta đi ... Smiling-face-with-halo4
[-] The following 2 users Like duke's post:
  • TanThu, TiểuHồLy
Reply
(2023-10-23, 11:03 AM)TanThu Wrote: Duke hình như giỡn cho vui , không có ý xem bài , Thu chỉ đoán vậy , chờ xem sao , thấy im ru

Xem bài cho nam thì xào 7 lần , nữ thì 9 lần

Nàng bóc bài , Thu xào 9 lần

Cũng mong Dan. anh hùng xông ra trận , đừng mỹ lệ như tiểu thư Lol

Tulip4 Heavy-black-heart4  



Ai biết đâu nè , tưởng vô bụi chuối ngồi khóc , dè đâu cài giây điện , THL đâu phải dạng vừa   Biggrin  

Chỉ mánh cho Dan. , cột tơ hồng dể dính hơn ,

Vậy là hai người đồng lòng , mai Thu xem

Giỡn đôi lúc cũng quá trớn, phóng ào ào như xe đứt thắng , cho Thu xin lỗi

Hy vọng có mánh của TT, + thêm lời khuyên của duke, Mr. Dan. sẽ 
Quote:Dan. anh hùng xông ra trận , đừng mỹ lệ như tiểu thư 


làm một cú thả lưới ngoạn mục, bắt được một hiền thê để sớm ngày leo xe bông  Kaos-1 Cheer

[Image: tenor.gif?itemid=15192661]
Gió mang ta đến, gió cuốn ta đi ... Smiling-face-with-halo4
[-] The following 2 users Like duke's post:
  • TanThu, TiểuHồLy
Reply
(2023-10-22, 12:35 PM)RungHoang Wrote: Thu, cảm ơn muội coi giùm nha  Tulip4

1 thời còn trẻ có tới 2 bà 8 lận huh?  Thumbs-up4 Lol


Chị TanThu

Có khi nào chị gõ thiếu số 0 cho anh RH không?  Confused Confused

Anh RH ít ít phải có tới 20 bà 8  Lol Rollin
Dù mạnh mẽ tới đâu... khi hết tiền tôi vẫn buồnTulip4  

[Image: myt.jpg]
[-] The following 1 user Likes Mãi Yêu Thương's post:
  • TanThu
Reply
(2023-10-23, 12:40 PM)duke Wrote: Tại sao lại thú tội trước bình minh thế lày hử Mr. Dan.?  Astonished-face4  Happy-smiley-emoticon

Ông Trời cho một người chào đời, ko có ưu điểm này, thì cũng có nhiều ưu điểm khác, mạnh dạn lên mà thả lưới ... tầm thê cho thoát ế ...Có đôi có cặp, 2 người đấu khẩu qua lại cũng dzui đời lắm! Làm  cho mình được sống một ngày không như những ngày qua ... Winking-face4 (kinh nghiệm xương máo của tui á, ko tin ráng chịu)

Gáng lên, gáng lên mà cưa ...cho đổ cô gứa NM nha nha ... Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c  Kaos-1 Cheer

Thì mình cứ nói mình xấu đau xấu đớn trước vậy đi cho chắc ăn anh ơi, nổ lên bảo mình đẹp mình sang quá có ngày banh xác ah. Tính tui luôn khiêm tốn mà anh. hì...

Ngay từ khi mở mồm ra kua bả, tui vốn đã biết giữa tui với bả nó khác nhau một trời một vực rồi anh. Bả xuất thân con nhà quyền quý cao sang, vốn là một thiên kim tiểu thơ lá ngọc cành dàng, rất giỏi làm ăn, nghe bảo trúng hợp đồng nào cũng 6, 7 chữ số trở lên, ngay đến state còn thiếu nợ bả, đòi lên đòi xuống chưa trả, phen này bả tính thành lập xã hội đen đi đòi nợ thuê nữa đó, ghê chưa?. Còn tui, tui là ai?. Nhắc ra thêm buồn, kể từ ngày nước mất nhà tan, gia đình ly tán, tui phải đi đạp xích lô nuôi sống mình, làm sao mà xứng với bả cho được. Yêu là yêu đơn phương thôi anh, biết trước kết cục mà vẫn yêu, yêu cho có, yêu theo thuở cũng như ở theo thời vậy mà.

Bả có yêu tui không hả? Cái này nói thiệt cũng chưa biết nữa, chắc cũng có chút chút, trật gì khỏi. Phụ nữ họ cũng ngộ lắm, không yêu người ta nhưng nhác thấy người ta yêu mình thì dường như ai cũng thấy thinh thích, được nhiều người thích và yêu mình vẫn ok hơn là không có ai, đi đâu hay gặp ai cũng chỉ vào mình mà kể rằng, Cái thằng đó đó, nó mê chị phải biết, từng chết lên chết xuống với chị, từng bò lăn bò lóc quanh nhà chị, cầu chị ban cho chút tình yêu, vậy mà chị có cho đâu.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Biết người biết ta nhưng không biết trăm trận có thắng cả trăm không thì tui chưa dám chắc. Hiện tại thì các sư muội, sư tỷ của bả thấy tui chân thành với bả quá nên đa số đều tán đồng, ra sức nói dô nên mình cũng yên tâm. Kẹt một cái ở đây nằm về mấy tên sư huynh, sư ca, ca ca kiếc kiếc gì của bả ah. Tui mà lọt vào tay họ, bảo đảm họ mang tui ra nhận nước liền luôn, nhận ở sông Tương Giang bên Tàu mới ghê, Mài ở đầu sông Tương, Em tau ở cuối sông Tương, Nhớ nhau không gặp mặt, Cùng uống nước sông Tương... Uống đi ku, uống hết nước sông này là gặp liền chứ gì?...   Mad

Cứ nghĩ, cỡ như tui, uống 1/3 nước sông Tương là sình bụng, hồn lìa khỏi xác, thăng thiên lên trời, chết cấp kỳ luôn, gặp gì nỗi mà gặp...  Rollin
Love is now or never...
[-] The following 1 user Likes Dan.'s post:
  • TiểuHồLy
Reply