Vấn An Cốc
(2023-10-20, 02:46 PM)TiểuHồLy Wrote: Thật ra thì con nợ vẫn trả đều đều hằng tháng vì THL là mortgage lender mà. hihihihi....Chỉ có state còn thiếu số tiền mà chưa chịu trả thôi nàng. Chắc tuần tới nhín chút thời gian mò lên office của ngoại Chuck hát bài "Tôi xin người cứ gian dối, nhưng xin người hãy trả cho tôiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii" .....đòi tập 3 quoá.  Rollin

Bên này cho đồ ăn mà ngừ ta ăn có bị gì là phiền đa nàng. 


Heavy-black-heart4 Tulip4

Khi nào vô bệnh viện tính sau , nơi Thu họ thường tụ họp ăn nhậu

Chúc nàng may mắn , tập cuối cho lẹ Biggrin
Tàn nắng hoa phai hồn đi lạc
Thu về trước ngõ mộng chưa sang





[-] The following 2 users Like TanThu's post:
  • Thuctinh, TiểuHồLy
Reply
(2023-10-20, 09:16 PM)Thuctinh Wrote: Tiếc cho con nít thời nay quá ha Thu?  Ít có nhiều kỷ niệm những trò chơi của dân gian như của tuổi thơ ấu mình khi xưa, tụi nhỏ nay lười hoạt động, lười kết nối tình người…TT có ở Minh Lương một năm, nhà của người dân hay có đào cái ao nhỏ sau nhà, TT thích rình bắt con ba khía, chả bắt được con nào làm vốn.  Và có đi theo người ta tới hồ lớn bắt cá, Minh Lương đĩa nhiều như bánh canh, lúc đó còn nhỏ quá TT không nhớ nhiều, gia đình nuôi TT là người Miên, người Miên sinh sống nơi này nhiều, họ tốt lắm, có dạy cho TT học tiếng Miên, giờ TT trả lại hết rồi, trong lòng luôn nhớ ơn họ lắm.

Tình có cũng như không.  Buồn quá vậy Thu?  TT để ý lại phần này.

Tulip4 Heavy-black-heart4 Hug

Thuctinh nhìn kỷ lại bài , Thu có nói ! 9 cơ là tình , phích bao quanh , nên có cũng như không là vậy

Nếu Thuctinh có tình xa , bài không có lá 8 rô , thì khó mà gần , yêu xa hén

Nếu Thuctinh đã có chồng , thì đồng sàn dị mộng , vợ chồng ở với nhau , tình đã cạn 

Tulip4 Heavy-black-heart4
Tàn nắng hoa phai hồn đi lạc
Thu về trước ngõ mộng chưa sang





[-] The following 2 users Like TanThu's post:
  • Thuctinh, TiểuHồLy
Reply
(2023-10-20, 08:52 PM)Dewdrop Wrote: Ở ngoài, dd rất ít bạn nhưng chơi rất thật lòng. Còn quen thì khá nhiều nhưng chỉ xã giao thôi. 

Ở ngoài rất dễ, tuỳ tánh người, tuỳ nhóm mình cư xử và đối xử cho thích hợp vì những người/nhóm không quen biết nhau nên không đụng chạm. 

Ở đây xem ra rất khó, ai cũng vô cùng 1 chỗ, không tránh được người không thích mình. Mình sẽ bị nhìn khác đi đằng sau rèm rèm gì đó.

dd mến Thu nên không muốn chuyện đùa giỡn vô ý làm Thu buồn, thì dd cũng sẽ rất buồn hơn Thu Heavy-black-heart4 

Thu rất vui , hõng có gì buồn đâu DD

Ở nơi Thu họ chơi theo nhóm , rất nhiều nhóm , phải chìu ý họ muốn v..v..

Không được như DD , thỉnh thoảng rủ nhau ra quán uống nước

Nói sau rèm , chuyện nầy thường lắm , ít ra hõng ai biết mình là ai ? có biết cũng không chính xác

Bí mật vui hơn DD

Tulip4 Heavy-black-heart4
Tàn nắng hoa phai hồn đi lạc
Thu về trước ngõ mộng chưa sang





[-] The following 2 users Like TanThu's post:
  • Dewdrop, TiểuHồLy
Reply
(2023-10-21, 11:56 AM)TanThu Wrote: Thuctinh nhìn kỷ lại bài , Thu có nói ! 9 cơ là tình , phích bao quanh , nên có cũng như không là vậy

Nếu Thuctinh có tình xa , bài không có lá 8 rô , thì khó mà gần , yêu xa hén

Nếu Thuctinh đã có chồng , thì đồng sàn dị mộng , vợ chồng ở với nhau , tình đã cạn 

Tulip4 Heavy-black-heart4

Xã giao TT dỡ và hẹp nên bạn bè thân hiếm lắm, bạn xã giao tụ tập ăn uống cuối thôi và chỉ có vài cô bạn gái ở xa.  Chắc có tình trong mơ hay thầm để ý anh nào trong VB này mà TT chưa biết chăng?

“Đồng sàn dị mộng” wow, TT phải khéo tìm hiểu và moi tim, moi lòng của ox TT khám thử. Becuoi
[-] The following 2 users Like Thuctinh's post:
  • TanThu, TiểuHồLy
Reply
(2023-10-21, 02:34 AM)Thuctinh Wrote: Giờ này muội đã lên chuồng chùm mềm ngủ ngon rối ha?  

Lâu lâu tỷ muội mình thay đổi không khí một tí cho vui, chớ tỷ muội  Hug nhiều ngộp.

Nhờ tình không thành, nên người ta tới nay vẫn lầm nói tỷ hiền. Lol  Ngược lại tỷ được ox tỷ gọi là “cọp cái”.

Sao tỷ của muội lại thức khuya nữa rồi? Hổng lo ngủ nghỉ đặng bớt bịnh cao máu hén? Dạ, muội lên chuồng lúc tỷ 88888 á, giờ thì muội thức rồi. Tỷ ăn trưa chưa? Ăn chung với muội nè. Hai mới mua về cho út Q á. Tỷ ăn dzịt quay, còn muội cắt thanh long và lột nhãn tươi đặng tỷ tráng miệng, chịu hông? 

Ăn xong thì muội và tỷ đấu vật, cho bể đầu chảy máu để thiên hạ dzui lòng hén?  Rollin Úi! Cọp cái chưa dữ bằng muội mà, muội là sư tử hà đông đa! Muội ít khi gầm, một khi muội gầm là trời sấm chớp mưa giông cũng không tha.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

[Image: 2.jpg]

Kaos-1
Lặng nhìn mây trắng dần tan
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù

Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?
[-] The following 2 users Like TiểuHồLy's post:
  • TanThu, Thuctinh
Reply
(2023-10-21, 11:48 AM)TanThu Wrote: Khi nào vô bệnh viện tính sau , nơi Thu họ thường tụ họp ăn nhậu

Chúc nàng may mắn , tập cuối cho lẹ Biggrin

Úi chu choa! Bên THL đang sống mà gặp trường hợp này là "sút xà rong" nàng ạh.  Lol 
Chiều qua có gọi cho ngoải mà ngoải để thùng tin nhắn ngập tràn roài. THL thấy họ cũng đang thiếu hụt nên không vội. Đã gần 3 năm trôi qua...hic...hic....hiccccc.... Rollin
Lặng nhìn mây trắng dần tan
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù

Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?
[-] The following 1 user Likes TiểuHồLy's post:
  • TanThu
Reply
(2023-10-21, 03:43 PM)Thuctinh Wrote: Xã giao TT dỡ và hẹp nên bạn bè thân hiếm lắm, bạn xã giao tụ tập ăn uống cuối thôi và chỉ có vài cô bạn gái ở xa.  Chắc có tình trong mơ hay thầm để ý anh nào trong VB này mà TT chưa biết chăng?

“Đồng sàn dị mộng” wow, TT phải khéo tìm hiểu và moi tim, moi lòng của ox TT khám thử. Becuoi

Tears-of-joy-smiley-emoticon Tears-of-joy-smiley-emoticon Tears-of-joy-smiley-emoticon Tears-of-joy-smiley-emoticon Tears-of-joy-smiley-emoticon Tears-of-joy-smiley-emoticon

Thì là KaKa chớ oai trồng khoai đất này nữa mà tỷ hoải cơ hoải cầu chớ nà. 
Không cho rượt muội! Shy
Lặng nhìn mây trắng dần tan
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù

Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?
[-] The following 2 users Like TiểuHồLy's post:
  • TanThu, Thuctinh
Reply
(2023-10-21, 05:06 PM)TiểuHồLy Wrote: Tears-of-joy-smiley-emoticon Tears-of-joy-smiley-emoticon Tears-of-joy-smiley-emoticon Tears-of-joy-smiley-emoticon Tears-of-joy-smiley-emoticon Tears-of-joy-smiley-emoticon

Thì là KaKa chớ oai trồng khoai đất này nữa mà tỷ hoải cơ hoải cầu chớ nà. 
Không cho rượt muội! Shy

Tỷ cũng nghi nghi, định hỏi nhỏ muội, muội đừng lộ cho KaKa biết nhé, tỷ lo cho KaKa trốn luôn trên núi. Tỷ sợ tương tư lắm Rollin
[-] The following 2 users Like Thuctinh's post:
  • TanThu, TiểuHồLy
Reply
(2023-10-21, 05:00 PM)TiểuHồLy Wrote: Sao tỷ của muội lại thức khuya nữa rồi? Hổng lo ngủ nghỉ đặng bớt bịnh cao máu hén? Dạ, muội lên chuồng lúc tỷ 88888 á, giờ thì muội thức rồi. Tỷ ăn trưa chưa? Ăn chung với muội nè. Hai mới mua về cho út Q á. Tỷ ăn dzịt quay, còn muội cắt thanh long và lột nhãn tươi đặng tỷ tráng miệng, chịu hông? 

Ăn xong thì muội và tỷ đấu vật, cho bể đầu chảy máu để thiên hạ dzui lòng hén?  Rollin Úi! Cọp cái chưa dữ bằng muội mà, muội là sư tử hà đông đa! Muội ít khi gầm, một khi muội gầm là trời sấm chớp mưa giông cũng không tha.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

[Image: 2.jpg]

Kaos-1

Muội được Hai thương, muội có lòng tốt chia sớt lại cho tỷ, còn quá chu đáo và tỷ mỉ nữa  ThankyouHug Heavy-black-heart4.  Ngon quá, Tỷ để dành cho KaKa được không? Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Xem như tỷ muội mình có lòng tốt hy sinh giúp cho thiên hạ có bầu không khí náo nhịp vui vẻ cuối tuần.  Mỗi lần tỷ hét, chỉ làm cho cao máu lên thôi, chẳng hù được con ma nào hết. Very-angry. Tỷ cần chôm cái oai của muội Lol
[-] The following 2 users Like Thuctinh's post:
  • TanThu, TiểuHồLy
Reply
Thu, nhỏ Holly giới thiệu anh qua đây cho em coi giùm. Không biết có cần cỡi quần áo coi cho kỷ không?

Anh không biết sao, nhìn cũng ngon lành lắm, mà sao cứ nghèo khủng hoảng khủng khiếp và ế trường kỳ kháng chiến như thế ... Em xem giùm xem tương lai có gì hơi khác khác chút không.

Mời em

[Image: sinh-to-xoai-mit-5c89.jpg]


Tulip4 Tulip4 Tulip4
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
[-] The following 2 users Like RungHoang's post:
  • TanThu, TiểuHồLy
Reply
(2023-10-21, 11:06 PM)RungHoang Wrote: Thu, nhỏ Holly giới thiệu anh qua đây cho em coi giùm. Không biết có cần cỡi quần áo coi cho kỷ không?

Anh không biết sao, nhìn cũng ngon lành lắm, mà sao cứ nghèo khủng hoảng khủng khiếp và ế trường kỳ kháng chiến như thế ... Em xem giùm xem tương lai có gì hơi khác khác chút không.

Mời em

[Image: sinh-to-xoai-mit-5c89.jpg]


Tulip4 Tulip4 Tulip4

Sư Huynh muốn cỡi cho xem thì tùy ý , hõng ai từ chối Biggrin

Sư Huynh , thắc mắc gì , cứ hỏi

[Image: 1suhuynh.jpg]

[Image: 22suhuynh.jpg]

[Image: 3suhuynh.jpg]
Tàn nắng hoa phai hồn đi lạc
Thu về trước ngõ mộng chưa sang





[-] The following 2 users Like TanThu's post:
  • RungHoang, TiểuHồLy
Reply
(2023-10-21, 03:43 PM)Thuctinh Wrote: Xã giao TT dỡ và hẹp nên bạn bè thân hiếm lắm, bạn xã giao tụ tập ăn uống cuối thôi và chỉ có vài cô bạn gái ở xa.  Chắc có tình trong mơ hay thầm để ý anh nào trong VB này mà TT chưa biết chăng?

“Đồng sàn dị mộng” wow, TT phải khéo tìm hiểu và moi tim, moi lòng của ox TT khám thử. Becuoi

Chắc là do nơi Thu không tiềp nhận , đã từng quen , họ mượn tiền , từ chối thì ngại , nếu cho thì biết bao giờ họ trả , mất lòng thêm một người

Đa số họ đến gần là mượn tiền và nhờ giúp đỡ , họ không có ý kết bạn Biggrin
Tàn nắng hoa phai hồn đi lạc
Thu về trước ngõ mộng chưa sang





[-] The following 2 users Like TanThu's post:
  • Thuctinh, TiểuHồLy
Reply
Dan. chạy đâu mất tiêu rồi , giỡn chút xíu cũng giận Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
Tàn nắng hoa phai hồn đi lạc
Thu về trước ngõ mộng chưa sang





[-] The following 3 users Like TanThu's post:
  • anattā, Dan., TiểuHồLy
Reply
(2023-10-21, 05:04 PM)TiểuHồLy Wrote: Úi chu choa! Bên THL đang sống mà gặp trường hợp này là "sút xà rong" nàng ạh.  Lol 
Chiều qua có gọi cho ngoải mà ngoải để thùng tin nhắn ngập tràn roài. THL thấy họ cũng đang thiếu hụt nên không vội. Đã gần 3 năm trôi qua...hic...hic....hiccccc.... Rollin

Bên Thu ở nhằm khu , tuột xà rong coi chơi , hôi mắm lắm , ngộ độc thực phẫm thì vào bệnh viện họ lấy thức ăn ra

3 năm cũng đủ phôi phai ròi nàng , Biggrin 

Dan. giận há nàng , tưởng chịu chơi nên giỡn thẳng tay , dè đâu chạy mất dép Lol
Tàn nắng hoa phai hồn đi lạc
Thu về trước ngõ mộng chưa sang





[-] The following 1 user Likes TanThu's post:
  • TiểuHồLy
Reply
Thu, cảm ơn muội coi giùm nha  Tulip4

1 thời còn trẻ có tới 2 bà 8 lận huh?  Thumbs-up4 Lol

Gây cấn nhất là tương lai về già nối lại tình xưa mới giựt gân chứ, còn yêu sau rèm nũa mới là bí mật và hấp dẫn  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

10 phích, buồn hiện tại thì quá đúng rồi  Thumbs-up4 Chắc huynh phải đổi lại gọi muội là sư tỷ quá. 

Đại khái muội nói huynh từ nay về sau cuộc sống bình an huh ?

Heavy-black-heart4
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
[-] The following 1 user Likes RungHoang's post:
  • TanThu
Reply