Vấn An Cốc
#1
SỢ MA

Quan niệm chết thành hồn ma nhát người chỉ có trong truyện và phim kinh dị. Nhiều người chưa xóa được cái trí tưởng tượng này, cho nên họ sợ ngay cả người chết là thân nhân của họ. Thực ra, quan niệm về hồn ma không đúng với giáo lý vô ngã trong Phật ngôn và càng sai hơn nữa với ý nghĩa các pháp hữu vi vô thường luôn luôn sinh diệt làm sao có cái hồn tồn tại trong con người và xuất ra khỏi con người. Do đó, điều mà người ta gọi là hồn ma chỉ là trạng thái tái sinh khi còn nghiệp. Không phải ai cũng tái sinh làm người hoặc làm ngạ quỷ ở gần người thâṇ. Có nhiều cảnh giới tái sinh do nghiệp lực quyết địnḥ. Nếu người ta thấy con rắn nhân tạo sẽ sợ hãi, nhưng khi biết là giả thì không còn sợ nữa. Cũng vậy, khi biết hồn ma là do trí tưởng tượng thì không còn sợ ma nữa. Có bao giờ người ta sợ con rắn giả khi biết rõ nó là giả.

Dân gian dùng chữ ma do hiểu sai, trong kinh điển dùng chữ amanussa. A là không + manussa là loài người. Amanussa dịch là phi nhân, nghĩa là không phải loài người. Danh từ này chỉ những loại hóa sanh, nhưng không đề cập đến ngạ quỷ, a tu la là những hạng khốn khổ không giúp người, cũng không hại được người. Phi nhân chỉ cho loài dạ xoa, càn thát bà, long vương, đôi khi bao gồm chư thiên, đôi khi tách riêng ra phi nhân và chư thiên. Phi nhân không phải là những hồn ma, họ là những chúng sanh tái sinh. Tính tình có tốt, xấu, tín, vô tín, chánh kiến, tà kiến. Loại xấu có thể nhập vào tâm trí loài người. Trường hợp nào bị nhập và trường hợp nào không bị nhập? Giống như căn nhà có cửa không chắc chắn thì trộm có thể lẻn vào. Khi tâm suy kém thiện pháp thì phi nhân có thể nhập. Người Phật tử có tam quy, ngũ giới, thập thiện thì không bao giờ bị phi nhân nhập. Nếu vẫn bị nhập là vì quy, giới, thập thiện không phải là pháp hành nơi tâm. Người Phật tử này chỉ học thuộc lòng như trẻ em. Do đó, căn nhà tâm chỉ chắc chắn là khi nào thực sự hành trì điều đã học. Trường hợp nào bị phi nhân hại, trường hợp nào không bị hại? Cũng như loài người có luật pháp, phi nhân có những phi nhân chúa cai quản. Nếu hại loài người sẽ bị trừng phạt. Có trường hợp người bị phi nhân hại là do hai bên có oán thù trong đời trước. Cũng có trường hợp gây ra oán thù ngay trong đời này như phá thai. Chúng sanh bị giết tái sinh làm phi nhân và mang oán thù với kẻ hại mình. Luôn luôn tạo thiện nghiệp, tránh xa ác nghiệp thì không có gì phải lo sợ phi nhân hại.

Tỳ Kheo Giác Lộc

Vietheravada.net

*************

[Image: 371322029_822674195889497_81508311133226...e=64F03883]

***
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
[-] The following 2 users Like anattā's post:
  • SugarBabe, TanThu
Reply
#2
Tình cờ đăng hình ảnh ma kèm theo bài giảng ngắn Sợ Ma của sư Giác Lộc, tôi chợt nhận ra là những hình ảnh "ma" đã từng thấy qua phần nhiều dường như là nữ nhân thì phải.

Chẳng lẽ người ta sợ "ma nữ" hơn "ma nam"? lol...

Nếu đúng là vậy, thì tại sao?
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
Reply
#3
(2023-08-27, 11:54 AM)anattā Wrote: Tình cờ đăng hình ảnh ma kèm theo bài giảng ngắn Sợ Ma của sư Giác Lộc, tôi chợt nhận ra là những hình ảnh "ma" đã từng thấy qua phần nhiều dường như là nữ nhân thì phải.

Chẳng lẽ người ta sợ "ma nữ" hơn "ma nam"? lol...

Nếu đúng là vậy, thì tại sao?

Tại vì nam hay bị rủa là "đồ quỷ" nên thành quỷ hết trơn rồi lâu lâu mới có một vài "quỷ cái"  Lol .

Thiền sư nhắc mới nhận ra rằng thường là ma nữ, như "ma nữ đa tình", "con ma nhà họ Hứa".
[-] The following 2 users Like phai's post:
  • anattā, SugarBabe
Reply
#4
(2023-08-27, 11:54 AM)anattā Wrote: Tình cờ đăng hình ảnh ma kèm theo bài giảng ngắn Sợ Ma của sư Giác Lộc, tôi chợt nhận ra là những hình ảnh "ma" đã từng thấy qua phần nhiều dường như là nữ nhân thì phải.

Chẳng lẽ người ta sợ "ma nữ" hơn "ma nam"? lol...

Nếu đúng là vậy, thì tại sao?

Tại đàn bà là những niềm đau Rolling-on-the-floor-laughing4
Vấn thế gian, tình là chi...


[-] The following 2 users Like LýMạcSầu's post:
  • anattā, SugarBabe
Reply
#5
(2023-08-27, 01:22 PM)LýMạcSầu Wrote: Tại đàn bà là những niềm đau  Rolling-on-the-floor-laughing4

Tại đàn bà luôn ác hơn đàn ông Lol

[-] The following 2 users Like Ech's post:
  • anattā, TanThu
Reply
#6
(2023-08-27, 01:29 PM)Ech Wrote: Tại đàn bà luôn ác hơn đàn ông  Lol

Tôi nghiệp đàn bà, cứ phải làm người ác Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c Rolling-on-the-floor-laughing4
Vấn thế gian, tình là chi...


[-] The following 4 users Like LýMạcSầu's post:
  • anattā, dulan, SugarBabe, TanThu
Reply
#7
(2023-08-27, 01:11 PM)phai Wrote: Tại vì nam hay bị rủa là "đồ quỷ" nên thành quỷ hết trơn rồi lâu lâu mới có một vài "quỷ cái"  Lol .

Thiền sư nhắc mới nhận ra rằng thường là ma nữ, như "ma nữ đa tình", "con ma nhà họ Hứa".

Thử tưởng tượng hình ma đó là "ma nam", cộng thêm tóc húi cua kiểu như bây giờ thì hình như bớt ớn hơn. lol

Nhớ lại cách nay khoảng 8-9 năm gì đó, có một đêm khi tôi giật mình tỉnh giấc (phòng ngủ của tôi ở tầng trệt dưới đất, phía sau nhà, cửa sổ hướng ra sân sau), rồi nhắm mắt lại để ngủ tiếp. Tôi nằm nghiêng người về phía phải hướng ra cửa sổ, chưa ngủ lại được, mắt vẫn đang nhắm thì bất chợt thấy một người đàn ông cao to đi ngang qua sân sau nhà (hình như là Mỹ đen). Lúc đó tôi nghĩ ủa ông này đi đâu thế này; khi ấy đầu óc nghĩ đơn sơ vậy thôi, không suy tư nhiều, có lẽ sau giấc ngủ ngắn trí óc được trong trẻo hơn, giảm bớt bụi đời trong ngày. Sau đó ngủ tiếp đến sáng. Thức dậy, tôi mới bật nhớ lại hồi khuya mình thấy người đàn ông đi ngang qua sân sau; và tôi nghĩ một là ma hay vong linh gì đó vẫn còn phảng phất lưu luyến nơi chốn hồng trần, hoặc hai là, cũng có thể đầu óc mơ mơ màng màng rồi thấy cái hiện tượng không phải vậy.


(2023-08-27, 01:22 PM)LýMạcSầu Wrote: Tại đàn bà là những niềm đau  Rolling-on-the-floor-laughing4

Thế thì đối với đàn bà: đàn ông là những niềm-nhớ không tên (thêm bonus: những nỗi niềm ấm áp làm sao!), chắc chắn là vậy rồi. :)

...
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
[-] The following 4 users Like anattā's post:
  • dulan, Lục Tuyết Kỳ, LýMạcSầu, lưu ly phố
Reply
#8
Anatta,

Em vẫn tin là có ma ah anh  Biggrin Biggrin


Chưa thấy, nhưng em vẫn sợ

[-] The following 1 user Likes SugarBabe's post:
  • TanThu
Reply
#9
(2023-08-27, 07:03 PM)anattā Wrote: Thử tưởng tượng hình ma đó là "ma nam", cộng thêm tóc húi cua kiểu như bây giờ thì hình như bớt ớn hơn. lol

Nhớ lại cách nay khoảng 8-9 năm gì đó, có một đêm khi tôi giật mình tỉnh giấc (phòng ngủ của tôi ở tầng trệt dưới đất, phía sau nhà, cửa sổ hướng ra sân sau), rồi nhắm mắt lại để ngủ tiếp. Tôi nằm nghiêng người về phía phải hướng ra cửa sổ, chưa ngủ lại được, mắt vẫn đang nhắm thì bất chợt thấy một người đàn ông cao to đi ngang qua sân sau nhà (hình như là Mỹ đen). Lúc đó tôi nghĩ ủa ông này đi đâu thế này; khi ấy đầu óc nghĩ đơn sơ vậy thôi, không suy tư nhiều, có lẽ sau giấc ngủ ngắn trí óc được trong trẻo hơn, giảm bớt bụi đời trong ngày. Sau đó ngủ tiếp đến sáng. Thức dậy, tôi mới bật nhớ lại hồi khuya mình thấy người đàn ông đi ngang qua sân sau; và tôi nghĩ một là ma hay vong linh gì đó vẫn còn phảng phất lưu luyến nơi chốn hồng trần, hoặc hai là, cũng có thể đầu óc mơ mơ màng màng rồi thấy cái hiện tượng không phải vậy.



Thế thì đối với đàn bà: đàn ông là những niềm-nhớ không tên (thêm bonus: những nỗi niềm ấm áp làm sao!), chắc chắn là vậy rồi. :)

...


Đối với đàn bà, đàn ông là mật ngọt hiếm nguy ( lời nhạc của Song Ngọc) Rollin

(2023-08-30, 12:38 PM)SugarBabe Wrote: Anatta,

Em vẫn tin là có ma ah anh  Biggrin Biggrin


Chưa thấy, nhưng em vẫn sợ

Chị cũng sợ ma dù chưa thấy ngoài đời và cầu xin đừng cho thấy. Lúc em họ chị và một người thân khác vừa mất, không biết sao chị sợ đến nỗi phải để đèn sáng để ngủ, có cảm giác họ về thăm mình
Vấn thế gian, tình là chi...


[-] The following 3 users Like LýMạcSầu's post:
  • Lục Tuyết Kỳ, lưu ly phố, SugarBabe
Reply
#10
(2023-08-27, 11:54 AM)anattā Wrote: Tình cờ đăng hình ảnh ma kèm theo bài giảng ngắn Sợ Ma của sư Giác Lộc, tôi chợt nhận ra là những hình ảnh "ma" đã từng thấy qua phần nhiều dường như là nữ nhân thì phải.

Chẳng lẽ người ta sợ "ma nữ" hơn "ma nam"? lol...

Nếu đúng là vậy, thì tại sao?
tôi sợ ma vờ ú dài  Grinning-face-with-smiling-eyes4
[-] The following 1 user Likes vô_danh's post:
  • anattā
Reply
#11
(2023-08-30, 12:38 PM)SugarBabe Wrote: Anatta,

Em vẫn tin là có ma ah anh  Biggrin Biggrin


Chưa thấy, nhưng em vẫn sợ

Trong bài Sợ Ma thì sư Giác Lộc có dùng từ Phi Nhân thay vì gọi là hồn ma đó SB, chẳng hạn như là Dạ Xoa, Càn Thát Bà, Long Vương... Loài Phi nhân đa dạng lắm. Mỗi một loài như thế (Càn Thát Bà chẳng hạn) cũng phân ra thành vài loại khác nhau.


(2023-08-30, 03:41 PM)LýMạcSầu Wrote: Đối với đàn bà, đàn ông là mật ngọt hiếm nguy ( lời nhạc của Song Ngọc)  Rollin


Chị cũng sợ ma dù chưa thấy ngoài đời và cầu xin đừng cho thấy.  Lúc em họ chị và một người thân khác vừa mất, không biết sao chị sợ đến nỗi phải để đèn sáng để ngủ, có cảm giác họ về thăm mình

Nữ nhân thích được nghe lời ngọt lịm mà, nên đàn ông thường phải chìu thôi đâu còn có sự lựa chọn nào khác. Thời đã thế, thế thời phải thế. Mà được chìu chuộng ngọt ngào dịu dàng riết cái nữ nhân đòi hỏi nhiều chuyện quá quắc... lol.
...
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
[-] The following 1 user Likes anattā's post:
  • SugarBabe
Reply
#12
(2023-08-30, 03:41 PM)LýMạcSầu Wrote: Đối với đàn bà, đàn ông là mật ngọt hiếm nguy ( lời nhạc của Song Ngọc)  Rollin


Chị cũng sợ ma dù chưa thấy ngoài đời và cầu xin đừng cho thấy.  Lúc em họ chị và một người thân khác vừa mất, không biết sao chị sợ đến nỗi phải để đèn sáng để ngủ, có cảm giác họ về thăm mình

Dạ vậy chắc vía em nặng quá hay sao á chị, hồi lúc fiance em mất đêm nào em cũng ra nghĩa trang chơi mong gặp "ma" mà chẳng thấy gì hết.  Chị xuống OC chắc biết nghĩa trang Chúa Chiên Lành, kế bên là nhà thờ Thánh Vincent, phía sau nhà thờ hồi đó là parking kế bên phần đất mộ của ảnh, đi vài bước sang bãi cỏ bên phía nghĩa trang là tới chỗ của ảnh, khi đó khu đất chỗ này còn vắng hoe chỉ có vài phần mộ có người thôi.  Tối nào sau khi nghĩa trang đóng cửa thì em đi vòng sang bên nhà thờ rồi ra phía sau ngồi chơi.  Mấy người bạn em nói ma gặp em sợ bỏ chạy chứ làm gì cho em thấy.   Lol  Lol

Còn spiritual thì ảnh có về cho em gặp hai lần, sau khi nói điều cần nói với em thì từ đó đến giờ 16 năm rồi ảnh kg về cho em gặp nữa.   Crying-face4
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
#13
(2023-08-30, 08:31 PM)anattā Wrote: Nữ nhân thích được nghe lời ngọt lịm mà, nên đàn ông thường phải chìu thôi đâu còn có sự lựa chọn nào khác. Thời đã thế, thế thời phải thế. Mà được chìu chuộng ngọt ngào dịu dàng riết cái nữ nhân đòi hỏi nhiều chuyện quá quắc... lol.
...

Cách nhìn của đàn ông và đàn bà nói hoài không hết đâu anh Anattā Shy

(2023-08-30, 08:46 PM)Lục Tuyết Kỳ Wrote: Dạ vậy chắc vía em nặng quá hay sao á chị, hồi lúc fiance em mất đêm nào em cũng ra nghĩa trang chơi mong gặp "ma" mà chẳng thấy gì hết.  Chị xuống OC chắc biết nghĩa trang Chúa Chiên Lành, kế bên là nhà thờ Thánh Vincent, phía sau nhà thờ hồi đó là parking kế bên phần đất mộ của ảnh, đi vài bước sang bãi cỏ bên phía nghĩa trang là tới chỗ của ảnh, khi đó khu đất chỗ này còn vắng hoe chỉ có vài phần mộ có người thôi.  Tối nào sau khi nghĩa trang đóng cửa thì em đi vòng sang bên nhà thờ rồi ra phía sau ngồi chơi.  Mấy người bạn em nói ma gặp em sợ bỏ chạy chứ làm gì cho em thấy.   Lol  Lol

Còn spiritual thì ảnh có về cho em gặp hai lần, sau khi nói điều cần nói với em thì từ đó đến giờ 16 năm rồi ảnh kg về cho em gặp nữa.   Crying-face4

Kỳ gan quá xá, chị nhát lắm Biggrin Viá chị cũng nặng, nhưng trực giác hơi nhạy nên nhiều khi sợ hoảng. Chị mà thấy ma chắc xĩu quá. Rolling-on-the-floor-laughing4
Vấn thế gian, tình là chi...


Reply
#14
(2023-08-30, 09:50 PM)LýMạcSầu Wrote: Cách nhìn của đàn ông và đàn bà nói hoài không hết đâu anh Anattā  Shy


Kỳ gan quá xá, chị nhát lắm  Biggrin  Viá chị cũng nặng, nhưng trực giác hơi nhạy nên nhiều khi sợ hoảng. Chị mà thấy ma chắc xĩu quá.  Rolling-on-the-floor-laughing4

Lol Lol Lol

Dạ cái irony là em dám ra đồng chơi nhưng mà xin đừng rủ em xem film ma chị ơi, sẽ bị từ chối kg hề nhẹ. Lol
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
#15
Người ta thường nói mấy người sợ ma hay gặp ma chỉ là bị "thần hồn nát thần tính", thí dụ như nhìn loáng thoáng thấy tà áo dài gặp cơn gió đong đưa dưới ánh trăng liền liên tưởng tới "ma nữ" và ... sợ nên co giò bỏ chạy chứ không dám đứng nhìn kỹ lại để thấy đó chỉ là chiếc áo ai đó đang phơi ngoài sân 😉 .

Bởi vậy nên mấy người thuộc trường phái "lầu như tri" hầu như chẳng có ai tiên bố đã từng gặp ma, chỉ có mấy người yếu bóng vía.  Grinning-face-with-smiling-eyes4
[-] The following 2 users Like phai's post:
  • TanThu, TiểuHồLy
Reply