Vấn An Cốc
#46
(2023-09-04, 08:07 AM)phai Wrote: Tưởng tượng gặp ma như vầy mới đáng sợ chứ gặp ma nữ nhiều khi cũng không ngán chi mấy.

[Image: gapma.gif]

Anh Phai , đoạn clip nầy giành cho ngày Happy Halloween Biggrin
Tàn nắng hoa phai hồn đi lạc
Thu về trước ngõ mộng chưa sang





Reply
#47
(2023-09-04, 09:42 AM)005 Wrote:  Thiệt không? Ngó lại phía sau có ai đứng trông kìa. 

 Becuoi

hi 005 , thiệt 100% , Thu hõng sợ ma , ma sợ Thu Lol
Tàn nắng hoa phai hồn đi lạc
Thu về trước ngõ mộng chưa sang





Reply
#48
(2023-09-04, 01:00 PM)TanThu Wrote:  Thu không biết nơi qua đó có phải là cõi âm , thấy rất nhiều người đi , họ đi về đâu không biết , gặp người quen thì hỏi được một câu thôi , họ cũng trả lời chỉ một

Nói tóm lại , bên kia không có gì phải sợ ,

Đúng vậy THL , thời gian nhiều lắm 2 phút , quay trỡ về tùy theo tiếng động bên ngoài cửa ,tin nhắn tiếng điện thoại v...v

Thu còn nhớ hết , rất rỏ hõng quên , viết ở BLOGS lưu lại mỗi lần qua bên đó

Lên cung trăng , hồi nhỏ Thu cũng ước gi ! nghe nói chị hằng rất đẹp , sau nầy xem hình , trên đó không có gì , vậy mà ai cũng muốn dạo

Tulip4

Cơ duyên gặp được những điều đó cũng là hi hữu ở cõi trần này há tỷ Thu? THL nghĩ là cõi âm/cõi đang chờ lai sinh của Phật và phán xét của Chúa, vì cõi Niết Bàn/Thiên Đàng, họ toàn bay không hà, cõi ngạ quỷ thì tỷ Thu sẽ không có cái cảm giác thanh thản, vui vẻ đó đâu. Lúc xưa THL có xuống địa ngục 1 lần, thấy cảnh tượng người bị cầm lên xé làm đôi, tay chân bẻ như bẻ cành cây khô, răng rắc, răng rắc vậy á. Lúc đó THL cảm thấy đầu óc mệt mỏi kinh khủng luôn, rồi tự dưng nghe có giọng đàn bà trầm ấm lắm, vừa kêu "Dậy...dậy...dậy con" và còn nắm chân của THL lắc lắc nữa á. So far thì THL cảm được người hộ mạng chứ chưa gặp ma, mặc dù có khi THL đi cả đêm ngoài đường chơi. Lúc xưa trên đường Senter Road, có căn nhà, bà con đồn là ma nữ còn trinh, linh lắm. Có lần Ly và nhỏ bạn đi bộ qua đó, tự nhiên nó la lên "Coi con mắt đỏ ngầu nhìn mình kìa Q!". Ly giựt mình, nhìn kỹ lại thì đó chỉ là ngọn đèn nhang thôi. Ly cảm được người cõi âm lại gần Ly nhiều lắm, nhiều khi bật thành tiếng động sát bên Ly, những lúc đó Ly hỏi "Bà con cô bác có uẩn khúc gì cần Ly giúp không?". Nhưng sau đó thì ...im ru bà rù mất tiu. Tỷ Thu có viết trong Blogs hả? Nếu không ngại, tỷ Thu share với THL và bà con ở ViệtBest này nha?

hihihih...Nhìn với cái nhìn của trần tục thì vầng trăng như một cục đất khổng lồ, không hơn không kém, nhưng với tâm linh thì lại khác mà tỷ Thu. 

Wink Tulip4
Lặng nhìn mây trắng dần tan
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù

Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?
[-] The following 1 user Likes TiểuHồLy's post:
  • TanThu
Reply
#49
(2023-09-04, 07:20 PM)TiểuHồLy Wrote: Cơ duyên gặp được những điều đó cũng là hi hữu ở cõi trần này há tỷ Thu? THL nghĩ là cõi âm/cõi đang chờ lai sinh của Phật và phán xét của Chúa, vì cõi Niết Bàn/Thiên Đàng, họ toàn bay không hà, cõi ngạ quỷ thì tỷ Thu sẽ không có cái cảm giác thanh thản, vui vẻ đó đâu. Lúc xưa THL có xuống địa ngục 1 lần, thấy cảnh tượng người bị cầm lên xé làm đôi, tay chân bẻ như bẻ cành cây khô, răng rắc, răng rắc vậy á. Lúc đó THL cảm thấy đầu óc mệt mỏi kinh khủng luôn, rồi tự dưng nghe có giọng đàn bà trầm ấm lắm, vừa kêu "Dậy...dậy...dậy con" và còn nắm chân của THL lắc lắc nữa á. So far thì THL cảm được người hộ mạng chứ chưa gặp ma, mặc dù có khi THL đi cả đêm ngoài đường chơi. Lúc xưa trên đường Senter Road, có căn nhà, bà con đồn là ma nữ còn trinh, linh lắm. Có lần Ly và nhỏ bạn đi bộ qua đó, tự nhiên nó la lên "Coi con mắt đỏ ngầu nhìn mình kìa Q!". Ly giựt mình, nhìn kỹ lại thì đó chỉ là ngọn đèn nhang thôi. Ly cảm được người cõi âm lại gần Ly nhiều lắm, nhiều khi bật thành tiếng động sát bên Ly, những lúc đó Ly hỏi "Bà con cô bác có uẩn khúc gì cần Ly giúp không?". Nhưng sau đó thì ...im ru bà rù mất tiu. Tỷ Thu có viết trong Blogs hả? Nếu không ngại, tỷ Thu share với THL và bà con ở ViệtBest này nha?

hihihih...Nhìn với cái nhìn của trần tục thì vầng trăng như một cục đất khổng lồ, không hơn không kém, nhưng với tâm linh thì lại khác mà tỷ Thu. 

Wink Tulip4

Có nhiều chuyến đi , mỗi nơi đều khác , có thể như THL nói ! Thu đã qua cõi đã phán xét xong rồi , và họ nối tiếp đi theo nhau đến nơi phải đến
Nơi THL đến ,  chắc là nơi trừng phạt

Thu may mắn có PA và ANH dẫn đi , khi xưa chưa từng biết cõi lưng lững nầy , hồi nhỏ thường thấy mình đến nơi đồng vắng

Tâm linh , nơi đây cũng có , do nơi mình cãm nhận , lúc CHỊ mất , Thu không thể đến , đốt đèn cầy trọn ngày , đêm Thu vào phòng ngủ , nghe hương thơm , Thu đã nói chuyện với CHỊ

Ngày Anh của Thu hỏa táng , chân cứ ngứa quài , thấy lạ , Thu xin tụi nhỏ điếu thuốc mời ANH , Anh phê đã luôn

Tulip4
Tàn nắng hoa phai hồn đi lạc
Thu về trước ngõ mộng chưa sang





[-] The following 1 user Likes TanThu's post:
  • TiểuHồLy
Reply
#50
Một chuyến đi buồn

Tôi than vãn , lâu rồi Ba không dẫn con qua bên đó chơi

- Ba hứa sẽ đưa tôi qua bên ấy , nhưng buồn ! có chịu đi hong ? tôi bằng lòng

Không tối , không sáng , thênh thang thênh thang , nhưng chuyến tham quan lần nầy khác với những lần trước

Lần trước thì được gặp người thân quen vài người lạ , lưa thưa kẽ qua người lại , cứ thẳng một hướng mà đi

Lần nầy thì ! một cô y tá đến gần mĩm cười , gật đầu , dẫn tôi qua cõi lạ

Rừng người dầy đặc chỉ thấy đầu , không lối đi , họ đứng yên ngước lên chờ ánh sáng , tôi đứng giữa chờ xem ánh sáng

Ánh sáng rất nhỏ nhoi giữa rừng người , tôi lấy điện thọại ra để chụp , làm cách nào cũng chỉ thấy đầu người , cứ đứng xớ rớ nơi đó !

Cô y tá thì ở đâu không biết , từ lúc đưa tôi qua đó , cô ấy biến mất tiêu

Bỗng nhiên tin nhắn CPAM gởi đến , tiếng reo to quá , tôi trỡ về và tĩnh giấc

@ không phải là mơ
Thế là tôi cố gắng đọc kinh và cầu nguyện bình an cho tất cả , khả năng chỉ chừng ấy thôi

Tàn Thu – lưu bút

@ THL , Thu và PAPA  thường nói chuyện với nhau qua bài ,

Tulip4
Tàn nắng hoa phai hồn đi lạc
Thu về trước ngõ mộng chưa sang





[-] The following 3 users Like TanThu's post:
  • Lục Tuyết Kỳ, lưu ly phố, TiểuHồLy
Reply
#51
Sau Cơn Mơ

Anh đưa em về Sài Gòn yêu dấu
Sao không dẫn em đến chổ hẹn hò
Căn phòng bốn vách âm u tối mò
Áng mây xám lờ mờ ngoài ô cửa

Xa nhau lâu lắm nào đâu mấy bửa
Hai đứa mình nhỏ xíu như ngày xưa
Anh mặc đồ trắng mà em rất ưa
Thường trêu ghẹo là bạch mã hoàng tử

Vòng xoay thời gian quay nhanh quá hữ
Chưa gì tới lúc em về xứ người
Chia tay nhau nhé ! nhớ môi anh cười
Nhớ lời anh nói cám ơn em đã … ( cám ơn em đã nhớ anh )

Sau cơn mơ tim tôi đau nhói quá
Biết rằng từ nay xa anh thật rồi
Bao giờ gặp lại nhau nữa tình ơi
Vòng tay ôm còn ấm , anh nơi đâu ?

Tàn Thu – 26 Février 2016 – 5h sáng – 25 / 2 / 2017
Tàn nắng hoa phai hồn đi lạc
Thu về trước ngõ mộng chưa sang





[-] The following 3 users Like TanThu's post:
  • anattā, Lục Tuyết Kỳ, TiểuHồLy
Reply
#52
[Image: Corrupt_Pleased_Cottonmouth-m.gif]

Dạo Chơi
 
Đêm say giấc tịnh
Bay bỗng mặt hồ lên tới đỉnh
Rừng núi chập chùng
Mây trắng vờn quanh điệp điệp trùng

Hương trời sắc nước
Vạn vật hữu tình thân nhẹ lướt
Trên ngọn phong xanh
Ngàn lá xôn xao đón bước nhanh

Tàn Thu [Image: 10_7f533_5c0d2624_l.png?w=53] 2 Juin 2018

@ – Bài thơ viết cho một đêm
BA dẫn đi chơi và cho gặp hai người thân ở bên kia , trong lòng chưa từng nghỉ tới hai người nầy !
Tàn nắng hoa phai hồn đi lạc
Thu về trước ngõ mộng chưa sang





[-] The following 3 users Like TanThu's post:
  • anattā, Lục Tuyết Kỳ, TiểuHồLy
Reply
#53
Mùa  đông

Sáng nay sương trắng giăng mênh mông , nhìn về phía xa không thấy ngôi nhà nào cả , chỉ những rạng thông và phong , lưa thưa tán lá khô im lìm ngủ đông , như Anh vậy ! thinh lặng đã bốn mùa giá rét

Anh ơi ! anh có biết sự ra đi của Anh và BA , để lại nổi nhớ cho người ở lại như thế nào không

Lúc có nhau mình hõng trân quí , đến khi mất rồi nuốc tiếc khôn nguôi , muốn thấy BA và Anh chỉ vào trong mơ

Em gái nhớ hai năm trước Anh dẫn qua bên kia chơi , gặp anh , em chỉ 4 , 5 tuỗi , Anh kêu lên xe đạp chỡ đi chơi , em còn nhỏ quá , leo lên là té xuống mấy lần , Anh nói ! để anh đổi chiếc xe khác , yên sau thấp cho em dể leo lên ngồi
Em còn nhớ , yên sau là miếng ván hình tam giác thật to , thế là em ngồi lên rồi vổ tay , hai anh em mình cười , em vui quá chừng ,

 Anh à ! từ mùa covi chắc BA và Anh bận lắm , không ai rảnh để dẫn em qua bên kia chơi nữa , em vẫn chờ !

Mỗi ngày em gái chấp tay nguyện cầu , xin Thiên Chúa ban cho Anh được bình an nơi cõi xa


Tàn Thu
Tàn nắng hoa phai hồn đi lạc
Thu về trước ngõ mộng chưa sang





[-] The following 2 users Like TanThu's post:
  • Lục Tuyết Kỳ, TiểuHồLy
Reply
#54
[Image: papa.jpg?w=490]
[Image: papa1.jpg?w=490]
CHỬ VIẾT CỦA PA CÒN LƯU LẠI

Qùa biếu ngày Valentin 2016 – 6h sáng

 » BA CÁM ƠN CON  »  lời nói nầy của BA con nghe rất quen tai , những lúc dẫn PA đi BOURGES , nói chuyện với bác sĩ dùm BA , hoặc cạo JEUX trúng tiền con cho BA , thấy BA cười hớn hỡ con cũng vui theo , hai CHA CON mình có kỹ niệm đẹp đó , không bao giờ quên

– BA đã dùng rất nhiều năng lượng để dẫn con  ua bên kia, cho con thấy hình ảnh BA cười , nói chyện với BA , tuy là giấc mơ nhưng rất thật , vĩnh viễn con không quên đâu BA

– Một căn nhà rất lạ , gia đình mình chưa từng ở , hình vuông 4 vách tường màu trắng nhạt và một cái bàn dài , chỉ có 4 người , BA , Má , CHỊ và con


– BA nói với con !

– MÁ mầy cho 100e BA xài không đủ , 100e trên bàn đó là tiền giấy 20e bây giờ

– Má à ! vào lấy cho PA 100e , cho con 100e ,

– Con mới ra nhà banque rút tiền rất nhiều để trên bàn , MÁ đem cất mau vậy

– MÁ vén tấm màn màu ngà , vào bên trong lấy ra 100e cho PA , cho tôi

– Tôi đứng sau lưng CHỊ , chị ngồi quay lưng im lặng 0 nói gì , MÁ đứng ở đầu bàn , BA vừa đếm tiền vừa cười , những tờ giấy tiền 20e rất lạ và đẹp , màu hồng nhạt pha vàng nhạt ,

– Tiền của thế giới bên kia đẹp quá , sắc màu thanh nhạt ,

– Trước khi tàn giấc mơ , BA nói !  » BA CÁM ƠN CON « , tỉnh ngủ rồi vẫn còn nhớ hoài hình ảnh giọng nói của PA ,

– PA cười rất tươi như ngày nào , những buổi trưa 2 cha con mình cùng 8, PA dạy con bói bài , trong lòng con , PA vẫn còn sống mãi mãi

– Cám ơn PA đã tặng cho món quà VALENTIN tuyệt vời ,

– PAPA yêu dấu , PA ở phương xa ráng giữ gìn sức mạnh , mổi ngày con nguyện cầu PHẬT & CHÚA , gia hộ cho vong linh của PA được bình an

Tàn Thu


@ THL , còn mấy chuyến đi , Thu chưa tìm ra

Mong rằng đừng ai nghỉ Thu điên , Biggrin

Tulip4
Tàn nắng hoa phai hồn đi lạc
Thu về trước ngõ mộng chưa sang





[-] The following 3 users Like TanThu's post:
  • Lục Tuyết Kỳ, lưu ly phố, TiểuHồLy
Reply
#55
(2023-09-05, 12:56 PM)TanThu Wrote: Mong rằng đừng ai nghỉ Thu điên , Biggrin

Tulip4

Tôi thì không nghĩ TanThu điên, nhưng đang "bấm quẻ" xem TT thuộc trường phái tâm linh nào đây. Suytu
Give me some hints if you don't mind. :)
Xin Tan Thu hãy cứ tự nhiên thoải mái bày tỏ nguồn cảm nghĩ của chính mình.


(Đọc qua những vần thơ và lời tự bạch của TT trong vài posts mới của hôm nay, thì anatta có chút thắc: mục đích hay cứu cánh của TT đối với tâm linh là gì, là như thế nào? Hay là mong mỏi may này được sống ở cảnh trí như dã trải qua trong mơ hay trong những buổi tĩnh tâm kinh tụng?)
...
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
[-] The following 1 user Likes anattā's post:
  • TanThu
Reply
#56
(2023-09-05, 12:33 PM)TanThu Wrote: Có nhiều chuyến đi , mỗi nơi đều khác , có thể như THL nói ! Thu đã qua cõi đã phán xét xong rồi , và họ nối tiếp đi theo nhau đến nơi phải đến
Nơi THL đến ,  chắc là nơi trừng phạt

Thu may mắn có PA và ANH dẫn đi , khi xưa chưa từng biết cõi lưng lững nầy , hồi nhỏ thường thấy mình đến nơi đồng vắng

Tâm linh , nơi đây cũng có , do nơi mình cãm nhận , lúc CHỊ mất , Thu không thể đến , đốt đèn cầy trọn ngày , đêm Thu vào phòng ngủ , nghe hương thơm , Thu đã nói chuyện với CHỊ

Ngày Anh của Thu hỏa táng , chân cứ ngứa quài , thấy lạ , Thu xin tụi nhỏ điếu thuốc mời ANH , Anh phê đã luôn

Tulip4

Ôi những kỷ niệm đẹp vốn dĩ đã khắc sâu, nhưng cũng vô tình làm đau nhói con tim của người ở lại. Sinh ly tử biệt nào có mấy ai tránh khỏi.  Hug

Thanks nàng đã tin tưởng mà giãi bày tâm sự. Nàng đã không còn gặp PaPa và Anh kể từ mùa Covid-19 tới nay, đúng không?. Nếu vậy, nàng có từng nghĩ qua PaPa, Anh, và Chị của nàng đã được vào cổng Thiên Đàng, (Thiên Chúa giáo, đạo của tha độ). Nếu họ đã như thế thì nàng nên vui với cái vui của họ. Nếu Ly ở trong trường hợp của nàng, Ly sẽ không trông cũng chẳng đợi PaPa và Anh về dẫn đi chơi, vì như vậy sẽ làm cho linh hồn của họ không được an nhiên tự tại mà cất bước tiếp tới những nơi họ cần phải tới, phải làm. Nếu còn duyên, ắt sẽ có cơ hội cho nàng, PaPa, Chị, và Anh của nàng ở một cõi an nhiên nào đó mà. Vui lên nàng Thu nhé!  Tulip4

Lạy ơn Đức Chúa Giêsu, Chúa đã phán dạy rằng: “Bay hãy xin thì bay sẽ được”. Vậy con xin Chúa lòng lành vô cùng, thương đến các linh hồn đang chờ phán xét hay nơi lửa luyện tội. Xin Chúa nghe lời con cầu xin kêu van, cho linh hồn ông bà, cô bác, cha mẹ, anh chị em, bạn hữu và luôn cả những linh hồn từng ghét con. Xin Chúa mở cửa Thiên Đàng cho các linh hồn ấy vào . Xin cho các linh hồn ấy được sự sáng vô cùng hằng soi cho liên. Amen.

Tulip4
Lặng nhìn mây trắng dần tan
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù

Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?
[-] The following 1 user Likes TiểuHồLy's post:
  • TanThu
Reply
#57
(2023-09-05, 08:15 PM)anattā Wrote: Tôi thì không nghĩ TanThu điên, nhưng đang "bấm quẻ" xem TT thuộc trường phái tâm linh nào đây. Suytu
Give me some hints if you don't mind. :)
Xin Tan Thu hãy cứ tự nhiên thoải mái bày tỏ nguồn cảm nghĩ của chính mình.


(Đọc qua những vần thơ và lời tự bạch của TT trong vài posts mới của hôm nay, thì anatta có chút thắc: mục đích hay cứu cánh của TT đối với tâm linh là gì, là như thế nào? Hay là mong mỏi may này được sống ở cảnh trí như dã trải qua trong mơ hay trong những buổi tĩnh tâm kinh tụng?)
...

Thu , thuộc dạng bá đạo , không chính thức theo đạo nào , như vậy ! Thu có thể nguyện cầu bình an cho tất cả , bên đây và bên kia Tulip4

Ban đầu là tò mò , Thu không tin có tâm linh hay huyền bí gì , từ từ đi theo bài PAPA dạy , Thu nhìn thấy như một thước phim rất rỏ những sự việc

Những gì Thu post vào không phải là mơ , một chuyến dạo chơi ma mị , trong lòng chưa từng nghỉ qua

Ngày xưa PAPA có dặn dò ,( mai nầy qua bên kia , con hảy vào rừng trúc ở , nơi đó mới đúng là thế giới của con ) Anattã ! mấy chuyến đi , Thu vẫn chưa thấy rừng trúc

Thu vẫn đọc kinh mỗi ngày , nhưng chưa tịnh , giống như con khỉ đu giây Biggrin


 Anattã đọc chơi cho vui  Tulip4

PAPA yêu dấu của con ,,,

Con rất hoang mang , 0 biết có nên tiếp tục bước sâu thêm vào thế giới huyền bí , hiện giờ con chỉ đứng ngoài cửa nhìn vào thấy vừa thú vị vừa lo sợ

Con không lo sợ làm chuyện ác hại người , con sợ lòng yếu đuối 0 biết từ chối bị người xấu lợi dụng ,

BA cho con thấy trên bài , hình dáng người cõi trên bé nhỏ tỏa ra ánh sáng , nhìn thấy họ con rất bình thường 0 bị gì cả

Người cõi âm bụng đen phình to ra , áo nhiều màu rằn ri ,

Nhất là con thấy ANH VINH bị cưa chân phải , anh vắt giò lên vai chạy trông dể sợ , nhà của CHỊ C người âm quá chừng , họ chạy lên chạy xuống rần rần

BA ở nhà CHỊ C làm gì , BA định cứu họ à ? ANH Đ canh me tóm BA , con biết BA có rất nhiều chổ trú thân nhưng con rất lo cho BA ,

Khi thấy người cõi âm xong rồi , tiếng leng keng trả con về hiện tại , mí mắt của con bị nặng rừng rực rất khó chịu , may nhờ có BA cứu con thâu họ lại , nếu 0 , con cũng 0 biết làm sao ,

Con đã hứa tuần nầy đọc thần chú giúp CHỊ C đuổi hết đám âm binh của ANH Đ , nhưng con 0 biết BA của con có bị gì hay 0 ?

BA là người mà con thương yêu nhất , con 0 thể hại BA của con ,,,

BA hảy cho con biết , con có nên giúp cho CHỊ C

BA à ! chính BA dắt con vào cõi ÂM DƯƠNG đó , thì BA phải có trách nhiệm với con , bởi con hoàn toàn 0 biết gì cả

Tàn Thu
Tàn nắng hoa phai hồn đi lạc
Thu về trước ngõ mộng chưa sang





[-] The following 1 user Likes TanThu's post:
  • anattā
Reply
#58
(2023-09-05, 11:16 PM)TiểuHồLy Wrote: Ôi những kỷ niệm đẹp vốn dĩ đã khắc sâu, nhưng cũng vô tình làm đau nhói con tim của người ở lại. Sinh ly tử biệt nào có mấy ai tránh khỏi.  Hug

Thanks nàng đã tin tưởng mà giãi bày tâm sự. Nàng đã không còn gặp PaPa và Anh kể từ mùa Covid-19 tới nay, đúng không?. Nếu vậy, nàng có từng nghĩ qua PaPa, Anh, và Chị của nàng đã được vào cổng Thiên Đàng, (Thiên Chúa giáo, đạo của tha độ). Nếu họ đã như thế thì nàng nên vui với cái vui của họ. Nếu Ly ở trong trường hợp của nàng, Ly sẽ không trông cũng chẳng đợi PaPa và Anh về dẫn đi chơi, vì như vậy sẽ làm cho linh hồn của họ không được an nhiên tự tại mà cất bước tiếp tới những nơi họ cần phải tới, phải làm. Nếu còn duyên, ắt sẽ có cơ hội cho nàng, PaPa, Chị, và Anh của nàng ở một cõi an nhiên nào đó mà. Vui lên nàng Thu nhé!  Tulip4

Lạy ơn Đức Chúa Giêsu, Chúa đã phán dạy rằng: “Bay hãy xin thì bay sẽ được”. Vậy con xin Chúa lòng lành vô cùng, thương đến các linh hồn đang chờ phán xét hay nơi lửa luyện tội. Xin Chúa nghe lời con cầu xin kêu van, cho linh hồn ông bà, cô bác, cha mẹ, anh chị em, bạn hữu và luôn cả những linh hồn từng ghét con. Xin Chúa mở cửa Thiên Đàng cho các linh hồn ấy vào . Xin cho các linh hồn ấy được sự sáng vô cùng hằng soi cho liên. Amen.

Tulip4

Nàng không sợ , Thu rất vui 

Từ mùa covi , Thu chỉ được qua bên kia một lần ( MỘT CHUYẾN ĐI BUỒN ) từ đó ! PAPA không còn thời gian dẫn Thu đi chơi , nhưng Thu được gặp trên bài , vì Thu muốn biết người thân ở bên đó như thế nào ?

Qua bên đó , có duyên sẽ được gặp , giống như những chuyến đi , có khi gặp người thân quen , hay chỉ một mình , cũng cho Thu biết trước hành trình của mai nầy , không có gì phải sợ

Thu lại thấy bên kia vui hơn bên đây , đi ăn giỗ cũng đông Lol

Tulip4
Tàn nắng hoa phai hồn đi lạc
Thu về trước ngõ mộng chưa sang





[-] The following 1 user Likes TanThu's post:
  • TiểuHồLy
Reply
#59
(2023-09-06, 12:58 PM)TanThu Wrote: Nàng không sợ , Thu rất vui 

Từ mùa covi , Thu chỉ được qua bên kia một lần ( MỘT CHUYẾN ĐI BUỒN ) từ đó ! PAPA không còn thời gian dẫn Thu đi chơi , nhưng Thu được gặp trên bài , vì Thu muốn biết người thân ở bên đó như thế nào ?

Qua bên đó , có duyên sẽ được gặp , giống như những chuyến đi , có khi gặp người thân quen , hay chỉ một mình , cũng cho Thu biết trước hành trình của mai nầy , không có gì phải sợ

Thu lại thấy bên kia vui hơn bên đây , đi ăn giỗ cũng đông Lol

Tulip4

Thôi thì THL tùy duyên nàng vậy.  Tulip4
THL không sợ, chỉ có điều hơi khó hiểu với những chuyến ngao du và sự quyết đoán của nàng. Chuyện của nàng làm THL nhớ tới lão Hư Vô, lão cũng từng kể những chuyện huyền bí cho THL nghe. Nếu có lão ở đây, ắt sẽ có câu trả lời cho THL. 

Nếu được phép, nàng kể Ly nghe chuyện Papa và nàng nói chuyện trên bài với, được không? Ở bển có giỗ nữa, có giống giỗ như ở bên đây không nàng?
Lặng nhìn mây trắng dần tan
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù

Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?
[-] The following 1 user Likes TiểuHồLy's post:
  • TanThu
Reply
#60
(2023-09-06, 10:33 PM)TiểuHồLy Wrote: Thôi thì THL tùy duyên nàng vậy.  Tulip4
THL không sợ, chỉ có điều hơi khó hiểu với những chuyến ngao du và sự quyết đoán của nàng. Chuyện của nàng làm THL nhớ tới lão Hư Vô, lão cũng từng kể những chuyện huyền bí cho THL nghe. Nếu có lão ở đây, ắt sẽ có câu trả lời cho THL. 

Nếu được phép, nàng kể Ly nghe chuyện Papa và nàng nói chuyện trên bài với, được không? Ở bển có giỗ nữa, có giống giỗ như ở bên đây không nàng?

THL , nơi đây Thu chỉ là hạt bụi nhỏ , ngày nào đó cũng không còn , nói chi là qua thế giới bên kia , PAPA đi trước một bước , nên Thu cũng muốn biết một chút

Nói đám giỗ , mỗi lần cúng giỗ cho PAPA thì MAMAN kêu Thu coi bài xem PA có về ăn hay không , mở bài ra thì quá đông , Thu chỉ nói ! đông lắm MÁ ơi ! con hõng biết là ai luôn

Xem bài thì phải nói từ khởi đầu , tuyên thệ trước khi học , không lấy tiền , nói đúng theo bài không được gian dối , ví dụ như ! thấy vợ hay chồng người đó ngoại tình , nói thẳng ra thì bị đánh BA MÁ nhận không ra , lựa lời mà nói ( à ! có người để ý đến vợ hay chồng của anh chị ,  chửa hoang thì nói !  gia đạo có thể thêm người , phá thai thì nói ! nên khấn vái , có vong linh con nít quanh quẫn v...v... )

Lúc đầu PA dạy , nói bài nầy của bên Thiên Chúa , Thu cải lại , không phải PA ơi ! đạo Thiên Chúa không tin BÙA CHÚ hay bói bài

Thu bị la ! con học hay PA  ? bài lấy từ lá 7 trỡ lên , mỗi lần chọn 14 lá , đó là 14 chặn đường thánh giá , biến hóa vô biên , PA hứa dạy hết

Thu học được một năm và chưa từng coi cho ai , từ PA mất , người nhà lôi Thu ra mỗi ngày để coi bài cho họ , coi từ bên đây qua  VN cõi bên kia , v...v...

MỖI lần Thu qua học xem bài , thì phải làm cho PA môlt ly sửa hay café , có lúc Thu quên thì PA nhắc , CON CÒN NỢ BA , chợt nhớ ra quên café , sau nầy xem bài cũng vậy ! làm café

Khi PA mất rồi , Thu xem bài ở nhà một mình , muốn biết có đúng hay không , ghi vào quyển sách , tùy theo 1 tuần , 2 , 3 tháng hoặc cả năm , nhiều khi Thu đợi mấy năm sau có người kể lại

CHÚ của Thu chơi bùa LỖ BAN , chánh tà bất phân , đã nhốt BÀ NỘI gần 10 năm , PAPA cứu NỘI ra thì sẽ bị tóm , mỗi lần Thu xem bài , chỉ lối cho PA vọt , bây giờ , Nội , Pa , Cậu , Bác , Anh , Chị một nhóm bên đó

Nhắc tới bùa , Thu mang ơn một SƯ HUYNH , đã dạy Thu  thần chú giải được âm binh , bây giờ hõng còn sợ nửa , vì vậy người nhà hiểu lầm , đuổi Thu Biggrin

Tulip4


[Image: 28827349-733106140411842-1979989702418981493-o.jpg]


[Image: 35362322-788118321577290-1520398833438162944-n.jpg]


Thấy mới tin , không hiểu sao họ phê được , Thu có video , nhưng lưu trong FB
Tàn nắng hoa phai hồn đi lạc
Thu về trước ngõ mộng chưa sang





[-] The following 1 user Likes TanThu's post:
  • TiểuHồLy
Reply