Vấn An Cốc
#31
(2023-09-01, 03:11 AM)TanThu Wrote: Cả hai cho chắc ăn anh ơi! Biggrin

Không biết trùng hợp hay là trừng phạt nhẹ , năm PAPA mất được 49 ngày , MAMAN cúng và gởi tiền

Lúc gởi tiền , MAMAN nói ! tiền thiệt không xài mà lấy tiền giả

Cúng xong , gia đình cùng ngồi ăn , MAMAN cầm tách trà , trà đổ vào chân nên bị phỏng , từ đó MAMAN không dám trách PAPA

Chắc Papa muốn trách Maman là hồi đó tiền thật đâu có được cầm mà xài  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c .
[-] The following 1 user Likes phai's post:
  • TanThu
Reply
#32
(2023-09-01, 08:07 AM)phai Wrote: Chắc Papa muốn trách Maman là hồi đó tiền thật đâu có được cầm mà xài  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c .

Anh Phai nói đúng Thumbs-up4 hồi đó MAMAN cho PAPA 200£ mỗi tháng , dụ khị cạo jeux , có khi trúng , lúc thua cũng sạch túi Lol
Tàn nắng hoa phai hồn đi lạc
Thu về trước ngõ mộng chưa sang





[-] The following 2 users Like TanThu's post:
  • phai, TiểuHồLy
Reply
#33
(2023-08-31, 07:29 AM)phai Wrote: Người ta thường nói mấy người sợ ma hay gặp ma chỉ là bị "thần hồn nát thần tính", thí dụ như nhìn loáng thoáng thấy tà áo dài gặp cơn gió đong đưa dưới ánh trăng liền liên tưởng tới "ma nữ" và ... sợ nên co giò bỏ chạy chứ không dám đứng nhìn kỹ lại để thấy đó chỉ là chiếc áo ai đó đang phơi ngoài sân 😉 .

Bởi vậy nên mấy người thuộc trường phái "lầu như tri" hầu như chẳng có ai tiên bố đã từng gặp ma, chỉ có mấy người yếu bóng vía.  Grinning-face-with-smiling-eyes4

THL chào bà con buổi sáng thứ Bảy ạh. Three days weekend, bà con có mần chi hông? Smiling-face-with-halo4
THL thuộc trường phái cái bang "đúng sộng khơ siếc ". Chuyện ma quỷ chỉ là chuyện nhỏ như con thỏ ăn cỏ.  Rolling-on-the-floor-laughing4
Lặng nhìn mây trắng dần tan
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù

Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?
[-] The following 1 user Likes TiểuHồLy's post:
  • phai
Reply
#34
(2023-09-02, 02:33 AM)TanThu Wrote: Anh Phai nói đúng Thumbs-up4 hồi đó MAMAN cho PAPA 200£ mỗi tháng , dụ khị cạo jeux , có khi trúng , lúc thua cũng sạch túi Lol

Papa của tỷ linh há.  Tulip4
Lúc THL còn ở ViệtNam á, nhà Ly được bác kia cho ở nhờ lúc chân ướt chân ráo mới lên Sài Thành. Nhà bác có thờ anh con trai chết lúc còn nhỏ và ảnh linh lắm lận. Đêm 30, tự nhiên trái dưa hấu trên bàn thờ ảnh, rớt xuống nát tanh banh. Chừng vài tiếng sau thì tin chú Tám bị xe đụng, thương tích đầy mình. Rồi có nhiều vụ ngã xe trước nhà, mà THL và anh Hai chơi ở trước không bị chi hết.
Lặng nhìn mây trắng dần tan
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù

Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?
[-] The following 1 user Likes TiểuHồLy's post:
  • TanThu
Reply
#35
(2023-09-01, 08:07 AM)phai Wrote: Chắc Papa muốn trách Maman là hồi đó tiền thật đâu có được cầm mà xài  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c .

 Có thể là bên kia cũng bị lạm phát, phải cúng nhiều nhiều chút.
[Image: K6bu1Jw.png]
[-] The following 2 users Like 005's post:
  • phai, TanThu
Reply
#36
(2023-09-02, 07:47 AM)TiểuHồLy Wrote: Papa của tỷ linh há.  Tulip4
Lúc THL còn ở ViệtNam á, nhà Ly được bác kia cho ở nhờ lúc chân ướt chân ráo mới lên Sài Thành. Nhà bác có thờ anh con trai chết lúc còn nhỏ và ảnh linh lắm lận. Đêm 30, tự nhiên trái dưa hấu trên bàn thờ ảnh, rớt xuống nát tanh banh. Chừng vài tiếng sau thì tin chú Tám bị xe đụng, thương tích đầy mình. Rồi có nhiều vụ ngã xe trước nhà, mà THL và anh Hai chơi ở trước không bị chi hết.

Nàng cũng tin có cõi vô hình , người gia hộ cho con cháu 

Có lẽ PAPA còn lời hứa nên chưa rời khỏi , hoặc vương vấn gia đình Smiling-face-with-halo4
Tàn nắng hoa phai hồn đi lạc
Thu về trước ngõ mộng chưa sang





[-] The following 1 user Likes TanThu's post:
  • TiểuHồLy
Reply
#37
(2023-09-02, 11:59 AM)005 Wrote:  Có thể là bên kia cũng bị lạm phát, phải cúng nhiều nhiều chút.

Cái vụ lạm phát nầy , đi chợ mệt thiệt á năm , ba cõi , toàn cầu Lol
Tàn nắng hoa phai hồn đi lạc
Thu về trước ngõ mộng chưa sang





Reply
#38
(2023-09-02, 12:33 PM)TanThu Wrote: Nàng cũng tin có cõi vô hình ,  người gia hộ cho con cháu 

Có lẽ PAPA còn lời hứa nên chưa rời khỏi , hoặc vương vấn gia đình Smiling-face-with-halo4

Dạ, THL tin chứ nàng. Thần linh, ma quỷ, vong hồn khuất mày khuất mặt, họ cũng như những người còn sống vậy. Cũng có kẻ ác người tốt mà, miễn mình không làm gì quấy thì không phải sợ. Muội còn tin cả Bồ Tát/Phật độ mạng của muội nữa á tỷ TanThu. Có nhiều chuyện khiến Ly không thể nào tìm ra lối thoát mặc dù đã ráng gồng mình trải nghiệm. Lúc đó thì THL chỉ biết ngồi yên tịnh tâm hướng về Phật độ mạng mà tâm sự loài chim biển. Voila! Tâm trí mở mang, tìm ra lối đi riêng.... ba8
Lặng nhìn mây trắng dần tan
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù

Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?
[-] The following 1 user Likes TiểuHồLy's post:
  • TanThu
Reply
#39
(2023-09-02, 06:18 PM)TiểuHồLy Wrote: Dạ, THL tin chứ nàng. Thần linh, ma quỷ, vong hồn khuất mày khuất mặt, họ cũng như những người còn sống vậy. Cũng có kẻ ác người tốt mà, miễn mình không làm gì quấy thì không phải sợ. Muội còn tin cả Bồ Tát/Phật độ mạng của muội nữa á tỷ TanThu. Có nhiều chuyện khiến Ly không thể nào tìm ra lối thoát mặc dù đã ráng gồng mình trải nghiệm. Lúc đó thì THL chỉ biết ngồi yên tịnh tâm hướng về Phật độ mạng mà tâm sự loài chim biển. Voila! Tâm trí mở mang, tìm ra lối đi riêng.... ba8

THL Thumbs-up4 Thu cũng tin toàn tập , cõi hiện tại muôn màu muôn sắc Biggrin 

Cõi lưng lững , Thu được dạo chơi nhiều lần , bình an , thanh thảng , nhẹ nhàng , thích nhất là ! được trẻ lại  , tùy theo gặp được người thân dù người lạ hay quen

Gặp được anh , Thu khoảng 5 tuổi , gặp PAPA , Thu được 14 , 15 tuỗi , người lạ hay quen Thu cũng độ tuổi nầy , khi trỡ về nơi đây , Thu cãm thấy tiếc , ngao du chỉ có giới hạn

Thiên linh linh , Địa linh linh , Ông Địa rất linh , rừng phong trước nhà Thu cũng vậy

Mỗi khi Thu kể , người nhà nói ! Thu điên , và ai cũng tránh xa , họ sợ gì đó không biết

Tulip4
Tàn nắng hoa phai hồn đi lạc
Thu về trước ngõ mộng chưa sang





[-] The following 2 users Like TanThu's post:
  • anattā, TiểuHồLy
Reply
#40
(2023-09-03, 12:32 PM)TanThu Wrote: ....

Thiên linh linh , Địa linh linh , Ông Địa rất linh , rừng phong trước nhà Thu cũng vậy

Tulip4

Hi TanThu,

Theo nhà Phật thì có nghiệp quả thiện hoặc bất thiện, và ngoài cõi nhân loại thì có các cõi giới siêu hình khác mà ta không thấy được. Có loại chư thiên cư trú nơi cây, núi non, gò đất, đình miễu... Có tốt có xấu. Nếu ta tôn trọng họ, thì sẽ được nễ trọng lại. Mỗi khi làm việc thiện lành mà ta nhớ đến họ và hướng về họ để chia sẻ phước báu thì sẽ được họ trợ giúp lại.

 Nói về chuyện phi nhân (ma) thì có phi nhân thích phá hay hại người, có loại thì không, thí dụ như Càn Thát Bà. Càn thát bà có nam và nữ. Trú xứ của họ đa số là nương vào những cây có mùi hương, gồm cả rễ, hoa và trái. Tánh họ bám chấp rất nặng. Nhiều khi bị giông bảo quật ngả và hư mục, họ cũng bám sống vào đó. Có những khi người ta đốn cây mà Càn thát bà đang nương náu, và đem về xẻ ván đóng tàu thuyền, bàn ghế, thì thường bị họ hiện ra cho người sống thấy, họ quấy phá, hoặc làm tổn hại tài sản của những người ở nơi đó. Có hạng Càn thát bà (nữ) thường hay nhập vào người nữ đã trưởng thành để phá người bị nhập hoặc lợi dụng thân xác người nữ đó để làm những chuyện (thường là bất thiện) Càn thát bà nữ đó muốn. Hiện tượng ma nhập hay đồng cốt (đa số) là do Càn thát bà nhập vào.
...
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
[-] The following 1 user Likes anattā's post:
  • TanThu
Reply
#41
(2023-09-03, 12:32 PM)TanThu Wrote: THL Thumbs-up4 Thu cũng tin toàn tập , cõi hiện tại muôn màu muôn sắc Biggrin 

Cõi lưng lững , Thu được dạo chơi nhiều lần , bình an , thanh thảng , nhẹ nhàng , thích nhất là ! được trẻ lại  ,  tùy theo gặp được người thân dù người lạ hay quen

Gặp được anh , Thu khoảng 5 tuổi , gặp PAPA , Thu được 14 , 15 tuỗi , người lạ hay quen Thu cũng độ tuổi nầy , khi trỡ về nơi đây , Thu cãm thấy tiếc , ngao du chỉ có giới hạn

Thiên linh linh , Địa linh linh , Ông Địa rất linh , rừng phong trước nhà Thu cũng vậy

Mỗi khi Thu kể , người nhà nói ! Thu điên , và ai cũng tránh xa , họ sợ gì đó không biết

Tulip4

Vậy là tỷ TanThu có duyên câu thông với cõi âm há? Dù là cõi âm hay cõi dương gì cũng vậy, miễn tỷ Thu cảm được sự bình an thanh thản và không hại là tuyệt rồi. Cậu Ba có nói câu na ná như là "Mình sống cho mình chứ nào phải cho thiên hạ". Nên tỷ cứ thoải mái tự nhiên, tâm sự giãi bày với người có duyên và hiểu tỷ thôi há. Còn những chuyện không hài lòng, không vui thì thẳng tay tặng cho Mr. Trash há. 

Đúng rồi tỷ, ngao du cũng chỉ một thời gian ngắn thôi, vì mình còn mang xác phàm mà. Nếu tỷ Thu thấy tiếc thì ráng cài trong bộ nhớ, sau này có ngao du nữa thì hãy sống cho thật trọn vẹn trong thời khắc đó nha?. Trong cõi hư vô có nhiều chuyện huyền bí mà với sự thông minh trí tuệ kỹ nghệ lên cung trăng của con người hiện nay cũng chưa thể chứng minh được. 

Tulip4 Tulip4 Tulip4
Lặng nhìn mây trắng dần tan
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù

Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?
[-] The following 1 user Likes TiểuHồLy's post:
  • TanThu
Reply
#42
Tưởng tượng gặp ma như vầy mới đáng sợ chứ gặp ma nữ nhiều khi cũng không ngán chi mấy.

[Image: gapma.gif]
[-] The following 2 users Like phai's post:
  • anattā, TanThu
Reply
#43
(2023-09-03, 12:32 PM)TanThu Wrote: THL Thumbs-up4 Thu cũng tin toàn tập , cõi hiện tại muôn màu muôn sắc Biggrin 

 Thiệt không? Ngó lại phía sau có ai đứng trông kìa. 

 Becuoi
[Image: K6bu1Jw.png]
[-] The following 1 user Likes 005's post:
  • TanThu
Reply
#44
(2023-09-03, 08:10 PM)anattā Wrote: Hi TanThu,

Theo nhà Phật thì có nghiệp quả thiện hoặc bất thiện, và ngoài cõi nhân loại thì có các cõi giới siêu hình khác mà ta không thấy được. Có loại chư thiên cư trú nơi cây, núi non, gò đất, đình miễu... Có tốt có xấu. Nếu ta tôn trọng họ, thì sẽ được nễ trọng lại. Mỗi khi làm việc thiện lành mà ta nhớ đến họ và hướng về họ để chia sẻ phước báu thì sẽ được họ trợ giúp lại.

 Nói về chuyện phi nhân (ma) thì có phi nhân thích phá hay hại người, có loại thì không, thí dụ như Càn Thát Bà. Càn thát bà có nam và nữ. Trú xứ của họ đa số là nương vào những cây có mùi hương, gồm cả rễ, hoa và trái. Tánh họ bám chấp rất nặng. Nhiều khi bị giông bảo quật ngả và hư mục, họ cũng bám sống vào đó. Có những khi người ta đốn cây mà Càn thát bà đang nương náu, và đem về xẻ ván đóng tàu thuyền, bàn ghế, thì thường bị họ hiện ra cho người sống thấy, họ quấy phá, hoặc làm tổn hại tài sản của những người ở nơi đó. Có hạng Càn thát bà (nữ) thường hay nhập vào người nữ đã trưởng thành để phá người bị nhập hoặc lợi dụng thân xác người nữ đó để làm những chuyện (thường là bất thiện) Càn thát bà nữ đó muốn. Hiện tượng ma nhập hay đồng cốt (đa số) là do Càn thát bà nhập vào.
...

 Anattã ! Nói về ma , Thu nghe kể rất nhiều , thấy ma là điềm báo không tốt

PAPA của Thu kể lại , lúc chờ lệnh đánh trận  ,buổi trưa PA ngồi nơi gốc cây , tự nhiên có khuôn mặt thật to áp vào , cùng lúc có lệnh kêu ra trận , 
PA nhìn thấy giờ chữ thập ( tữ ) , xin cấp trên chờ 10 phút , nhưng không được , và PA đã bị thương , cũng may , nhờ lính Mỹ cứu

Thu mới ra nước ngoài , theo mấy người bạn đi phá , ban ngày dạo thấy rừng pomme đã quá , rủ nhau tối đi hái

Lúc xe chạy qua đường rừng , 5 người trên xe đều thấy người mặc áo trắng , chạy khoảng 5 phút , anh lái xe hỏi ! lúc nảy tụi bây có thấy gì hong ?

Ai cũng nói có bóng trắng , mèn ơi ! anh ấy phóng hết ga , lọt hố , cũng may không bị thương , nhưng chiếc xe phải bỏ

Alo , police tới chở về nhà , dâu dám nói đi ăn trộm , tối quá không thấy đường Biggrin 

Thu may mắn , nên xin đất đai ông bà thổ địa , gì gì cũng được ( không xin trúng số ) nên tin có tâm linh

Ma không có gì đáng sợ , chỉ sợ ÂM BINH
Tàn nắng hoa phai hồn đi lạc
Thu về trước ngõ mộng chưa sang





Reply
#45
(2023-09-03, 11:49 PM)TiểuHồLy Wrote: Vậy là tỷ TanThu có duyên câu thông với cõi âm há? Dù là cõi âm hay cõi dương gì cũng vậy, miễn tỷ Thu cảm được sự bình an thanh thản và không hại là tuyệt rồi. Cậu Ba có nói câu na ná như là "Mình sống cho mình chứ nào phải cho thiên hạ". Nên tỷ cứ thoải mái tự nhiên, tâm sự giãi bày với người có duyên và hiểu tỷ thôi há. Còn những chuyện không hài lòng, không vui thì thẳng tay tặng cho Mr. Trash há. 

Đúng rồi tỷ, ngao du cũng chỉ một thời gian ngắn thôi, vì mình còn mang xác phàm mà. Nếu tỷ Thu thấy tiếc thì ráng cài trong bộ nhớ, sau này có ngao du nữa thì hãy sống cho thật trọn vẹn trong thời khắc đó nha?. Trong cõi hư vô có nhiều chuyện huyền bí mà với sự thông minh trí tuệ kỹ nghệ lên cung trăng của con người hiện nay cũng chưa thể chứng minh được. 

Tulip4 Tulip4 Tulip4

 Thu không biết nơi qua đó có phải là cõi âm , thấy rất nhiều người đi , họ đi về đâu không biết , gặp người quen thì hỏi được một câu thôi , họ cũng trả lời chỉ một

Nói tóm lại , bên kia không có gì phải sợ ,

Đúng vậy THL , thời gian nhiều lắm 2 phút , quay trỡ về tùy theo tiếng động bên ngoài cửa ,tin nhắn tiếng điện thoại v...v

Thu còn nhớ hết , rất rỏ hõng quên , viết ở BLOGS lưu lại mỗi lần qua bên đó

Lên cung trăng , hồi nhỏ Thu cũng ước gi ! nghe nói chị hằng rất đẹp , sau nầy xem hình , trên đó không có gì , vậy mà ai cũng muốn dạo

Tulip4
Tàn nắng hoa phai hồn đi lạc
Thu về trước ngõ mộng chưa sang





[-] The following 1 user Likes TanThu's post:
  • TiểuHồLy
Reply