Vấn An Cốc
(2023-10-20, 11:14 AM)TanThu Wrote: hi duke ! chủ nhà Vấn An Cốc là anatta 

Thu chỉ là người qua đường , dừng lại ghé chơi

tdgđ, cacl ? Thu lúa lắm , không hiểu ý duke viết gì

Tulip4

Hello TT, đã có người dịch hai nhóm chữ đó rồi. TT hiểu rồi hén  Biggrin

Chắc TT rất giỏi binh xập xám phải ko?
[-] The following 2 users Like duke's post:
  • TanThu, Thuctinh
Reply
(2023-10-20, 02:56 PM)TiểuHồLy Wrote: Chào tỷ tỷ, long time no see, see quoài no good.  Shy

Tỷ với ngoại Đạn Đạn noái cái răng rứa mà muội đọc lại mấy lần chẳng hiểu cái mô tê gì hết cà? Thoai lợi đây muội  Hug cái. Ngoại Đạn Đạn chắc méc cỡ hổng thèm group hugs đâu hén?  Rollin


ba8 super duper! Tulip4

Chời đất! Sao giờ THL đã cho anh Đạn lên chức cao dữ thần rồi vậy?  Astonished-face4

Becuoi
[-] The following 3 users Like duke's post:
  • TanThu, Thuctinh, TiểuHồLy
Reply
(2023-10-20, 02:56 PM)TiểuHồLy Wrote: Thumbs-up4
Chào tỷ tỷ, long time no see, see quoài no good.  Shy

Tỷ với ngoại Đạn Đạn noái cái răng rứa mà muội đọc lại mấy lần chẳng hiểu cái mô tê gì hết cà? Thoai lợi đây muội  Hug cái. Ngoại Đạn Đạn chắc méc cỡ hổng thèm group hugs đâu hén?  Rollin


ba8 super duper! Tulip4

Chào muội, see hoài có cơ hội đánh lộn không muội? Rollin

Có hai mối tình đã qua.  Thu với chú Dạn xem hay quá Thumbs-up4.  Khi tỷ đã đá người ta xong, tỷ hổng còn quan tâm tới người ta như thế nào nữa Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c.  Bổn mạng gia đạo rất OK, xung quanh không có gì để lo là tỷ an tâm nhất rồi.  Thêm có tin vui về tiền bạc, muội muốn hùm với tỷ mua vé số không? Chỉ cần bỏ ra 2 đồng thôi, tỷ muội mình sẽ trở thành tỷ phú, mình sẽ đãi bà con VB một chầu linh đình ha? Sẽ trả ơn hai thầy bói của VB thế nào hả muội?  Tìm người gả chú Dạn?  Đầu tư cổ phiếu thì phải cần nhiều tiền, tỷ chưa có nhiều tiền Rolling-on-the-floor-laughing4
[-] The following 2 users Like Thuctinh's post:
  • TanThu, TiểuHồLy
Reply
(2023-10-20, 11:50 AM)TanThu Wrote: Vấn An Cốc , anatta xây lên đấy , đính chính lần thứ hai

...

Khi anattā đổi tựa đề thread là Vấn An Cốc là với mục đích để cho TanThu và các chị em (thỉnh thoảng các anh cũng vào phá một chút... lol) trò chuyện về bói toán và tâm linh. Chuyện sợ ma thì anattā chỉ đăng cái bài ngắn của sư Giác Lộc thôi, chứ không có ý định đăng hay nói thêm gì khác về ma, tức là dần dà vài ngày sau thread này sẽ chìm mất đi. Và do nhờ đăng cái chuyện Sợ Ma mà anattā (và các bạn ở đây) biết thêm TT về đề tài bói toán và tâm linh (trường phái mà TT đang theo) mà anattā nghĩ rằng đó cũng là cái duyên cho TT khi rảnh rỗi có thể chia sẻ hay trò chuyện với các (anh) chị em ở đây. Nếu TT không có trao đổi với các (anh) chị em ở đây về bói toán (và tâm linh) thì anattā không có thay tên thread thành Vấn An Cốc. 

Clinking-beer-mugs4

PS. Sao hôm nay không còn thấy cái nút "Like" nữa?
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
[-] The following 1 user Likes anattā's post:
  • TanThu
Reply
(2023-10-20, 03:43 PM)duke Wrote: Chời đất! Sao giờ THL đã cho anh Đạn lên chức cao dữ thần rồi vậy?  Astonished-face4

Becuoi

Đời nó đen bạc ở chỗ này đó anh. Khi yêu bả đón bả đưa, Hết yêu bả đá từa lưa dô đầu. Phụ nữ họ luôn có cái quyền đó, nó khắc họa từ thời ấu thơ rồi, lúc Mẹ mua cho con cúp bế, mấy ngày đầu còn o bế đủ điều, mấy bữa sau lại quăng nó dô góc nhà, lo đi dành cúp bế với nhỏ khác vì nó to hơn, đẹp hơn.  Face-with-rolling-eyes4
Love is now or never...
[-] The following 3 users Like Dan.'s post:
  • duke, TanThu, TiểuHồLy
Reply
(2023-10-20, 11:35 AM)TanThu Wrote: Thu rất thật lòng với bé dd , ngoài đi học , về nhà lên net chơi với bạn trong VB nè

Khi xưa ex đuổi bạn của Thu , sau đó họ cũng lấy chồng xa , mỗi người có cuộc sống riêng

Tỉnh Thu ở VN rất nhiều , đã quen rồi nên không tiếp nhận bạn

Hug Heavy-black-heart4

Ở ngoài, dd rất ít bạn nhưng chơi rất thật lòng. Còn quen thì khá nhiều nhưng chỉ xã giao thôi. 

Ở ngoài rất dễ, tuỳ tánh người, tuỳ nhóm mình cư xử và đối xử cho thích hợp vì những người/nhóm không quen biết nhau nên không đụng chạm. 

Ở đây xem ra rất khó, ai cũng vô cùng 1 chỗ, không tránh được người không thích mình. Mình sẽ bị nhìn khác đi đằng sau rèm rèm gì đó.

dd mến Thu nên không muốn chuyện đùa giỡn vô ý làm Thu buồn, thì dd cũng sẽ rất buồn hơn Thu Heavy-black-heart4 




(2023-10-20, 11:54 AM)TanThu Wrote: Bạn với nhau hõng có chuyện hầu trà , tặng Tulip4  vui hơn Dd há

Hug Heavy-black-heart4

(2023-10-20, 02:41 PM)TiểuHồLy Wrote: THL có nghĩ qua vài từ giống như chị Sầu và anh Năm ở trển vậy đó, nhưng mà dù gì thì gì, nàng DD cũng là phụ nữ mà. Ngày xưa ông bà ta noái, không làm buồn phụ nữ dù chỉ là lời thật lòng.  Rollin Nên THL mới dùng những mỹ từ áh. HV mà anh Duke viết hoa, chắc là tên của cô Hồng Vân hén? Dzịch dzật tiếp tập II. 


Bé Ly lém quá nhe. Shy

Nếu không ác ý thì anh Duke đùa cho vui đó Thu/Ly  




(2023-10-20, 03:37 PM)duke Wrote: Okê doki, nếu THL nói vậy, thì chắc chắn là Dd đã hiểu HV là gì rồi  Biggrin Rollin

Đã hài mà còn vãi. Cái này không piết.

dd nhắn câu hỏi, chứ bộ anh Duke muốn dd nhắn luôn câu trả lời rồi dd biết hết pí mật của anh Duke.

Anh Duke muốn dd nhắn câu trả lời dd cũng không làm. Nên không thể là huề vốn nha.
...
Sợi buồn con nhện giăng mau
Em ơi hãy ngủ anh hầu quạt đây ...
Ngủ đi em, ngủ đi em
Ngủ đi mộng hãy bình thường
(nn, thơ hc, nhạc pd)


[Image: avatar-10.webp]
[-] The following 3 users Like Dewdrop's post:
  • duke, TanThu, TiểuHồLy
Reply
(2023-10-20, 11:25 AM)TanThu Wrote: [Image: 1thuctinh.jpg]

[Image: 2thuctinh.jpg]

Thuctinh , cần hỏi gì thêm , tùy muốn nhé Tulip4

Thu có quen anh bạn ở VN , anh nói ! con nít vùng quê còn vài trò chơi tuổi thơ , nhưng ít lắm

Hồi nhỏ Thu cũng chơi dại lắm , cuộn lá lớp , lấy dao lam xắt làm gỏi , oh bị đứt tay chảy máu , dấu MÁ , sợ bị la , MÁ nhốt trong nhà hõng cho ra ngoài sân chơi

Nơi Thu ở không gần sông , sau hè PA đào cái hồ thật to để vớt lăng quăng nuôi cá đá độ

Tiếc cho con nít thời nay quá ha Thu?  Ít có nhiều kỷ niệm những trò chơi của dân gian như của tuổi thơ ấu mình khi xưa, tụi nhỏ nay lười hoạt động, lười kết nối tình người…TT có ở Minh Lương một năm, nhà của người dân hay có đào cái ao nhỏ sau nhà, TT thích rình bắt con ba khía, chả bắt được con nào làm vốn.  Và có đi theo người ta tới hồ lớn bắt cá, Minh Lương đĩa nhiều như bánh canh, lúc đó còn nhỏ quá TT không nhớ nhiều, gia đình nuôi TT là người Miên, người Miên sinh sống nơi này nhiều, họ tốt lắm, có dạy cho TT học tiếng Miên, giờ TT trả lại hết rồi, trong lòng luôn nhớ ơn họ lắm.

Tình có cũng như không. Buồn quá vậy Thu? TT để ý lại phần này.

Tulip4 Heavy-black-heart4 Hug
[-] The following 1 user Likes Thuctinh's post:
  • TiểuHồLy
Reply
(2023-10-20, 03:43 PM)duke Wrote: Chời đất! Sao giờ THL đã cho anh Đạn lên chức cao dữ thần rồi vậy?  Astonished-face4

Becuoi

Chời đó, đất đó, anh Duke kêu gì nà?...hihihihi....

Thương cho cay cho đắng ghét cho mặn cho nồng, mà anh Duke. Nào giờ Đạn Đạn với THL xưng hô với nhau toàn là "ông, bà, ổng, bả" không hà. Chứ xưng những từ ngọt ngào với nhau nó kỳ lém lựn, méc cỡ thí mụ lụi hà. hihihihi Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
Lặng nhìn mây trắng dần tan
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù

Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?
[-] The following 2 users Like TiểuHồLy's post:
  • duke, TanThu
Reply
(2023-10-20, 03:46 PM)Thuctinh Wrote: Chào muội, see hoài có cơ hội đánh lộn không muội? Rollin

Có hai mối tình đã qua.  Thu với chú Dạn xem hay quá Thumbs-up4.  Khi tỷ đã đá người ta xong, tỷ hổng còn quan tâm tới người ta như thế nào nữa Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c.  Bổn mạng gia đạo rất OK, xung quanh không có gì để lo là tỷ an tâm nhất rồi.  Thêm có tin vui về tiền bạc, muội muốn hùm với tỷ mua vé số không? Chỉ cần bỏ ra 2 đồng thôi, tỷ muội mình sẽ trở thành tỷ phú, mình sẽ đãi bà con VB một chầu linh đình ha? Sẽ trả ơn hai thầy bói của VB thế nào hả muội?  Tìm người gả chú Dạn?  Đầu tư cổ phiếu thì phải cần nhiều tiền, tỷ chưa có nhiều tiền Rolling-on-the-floor-laughing4

Dạ, muội chào tỷ ạh....hihihi.. (chào qua chào lại cái tới giờ lên chuồng đa!)

Hai tỷ muội see quoài chắc có bữa đứa lổ đầu, người bể trán, chứ chẳng chơi, há tỷ? Lol

Ồ, tình đã qua rồi thì để ý nữa mà chi. Phải move on chứ nà. Tỷ muốn mần Super Mega gì đó giống anh Tám Đờn Cò ở bển hả? Nếu muốn thì mình cùng rủ bà con chơi chung cho dzui. Đúng rồi đó tỷ, bổn mạng gia đạo bình an thì mình mới có sức lực mà mần chuyện khác há.

Hug
Lặng nhìn mây trắng dần tan
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù

Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?
[-] The following 2 users Like TiểuHồLy's post:
  • TanThu, Thuctinh
Reply
(2023-10-20, 08:52 PM)Dewdrop Wrote: Ở ngoài, dd rất ít bạn nhưng chơi rất thật lòng. Còn quen thì khá nhiều nhưng chỉ xã giao thôi. 

Ở ngoài rất dễ, tuỳ tánh người, tuỳ nhóm mình cư xử và đối xử cho thích hợp vì những người/nhóm không quen biết nhau nên không đụng chạm. 

Ở đây xem ra rất khó, ai cũng vô cùng 1 chỗ, không tránh được người không thích mình. Mình sẽ bị nhìn khác đi đằng sau rèm rèm gì đó.

dd mến Thu nên không muốn chuyện đùa giỡn vô ý làm Thu buồn, thì dd cũng sẽ rất buồn hơn Thu Heavy-black-heart4 

Bé Ly lém quá nhe. Shy

Nếu không ác ý thì anh Duke đùa cho vui đó Thu/Ly  





Đã hài mà còn vãi. Cái này không piết.

dd nhắn câu hỏi, chứ bộ anh Duke muốn dd nhắn luôn câu trả lời rồi dd biết hết pí mật của anh Duke.

Anh Duke muốn dd nhắn câu trả lời dd cũng không làm. Nên không thể là huề vốn nha.

(Hài vãi) hình như là người Bắc thường dùng thì phải nàng DD, còn trong Nam thì xài (hài vui). Nàng DD cứ lấy những từ nào nghe thanh tao, else thì thôi angka há?

Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
Lặng nhìn mây trắng dần tan
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù

Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?
[-] The following 2 users Like TiểuHồLy's post:
  • Dewdrop, TanThu
Reply
(2023-10-20, 07:45 PM)Dan. Wrote: Đời nó đen bạc ở chỗ này đó anh. Khi yêu bả đón bả đưa, Hết yêu bả đá từa lưa dô đầu. Phụ nữ họ luôn có cái quyền đó, nó khắc họa từ thời ấu thơ rồi, lúc Mẹ mua cho con cúp bế, mấy ngày đầu còn o bế đủ điều, mấy bữa sau lại quăng nó dô góc nhà, lo đi dành cúp bế với nhỏ khác vì nó to hơn, đẹp hơn.  Face-with-rolling-eyes4

Ông nặng nhẹ mỉa mai dzới tui chi dzậy nà. Shy đâu phải tui chê bạn xấu bạn nghèo mà thương họ bảnh trai. Chỉ gặp ông mai Ếch chớ đâu có biết mặt mày ông Đạn Đạn..Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c..hihihihi....
Lặng nhìn mây trắng dần tan
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù

Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?
[-] The following 1 user Likes TiểuHồLy's post:
  • Ech
Reply
(2023-10-20, 09:32 PM)TiểuHồLy Wrote: Dạ, muội chào tỷ ạh....hihihi.. (chào qua chào lại cái tới giờ lên chuồng đa!)

Hai tỷ muội see quoài chắc có bữa đứa lổ đầu, người bể trán, chứ chẳng chơi, há tỷ? Lol

Ồ, tình đã qua rồi thì để ý nữa mà chi. Phải move on chứ nà. Tỷ muốn mần Super Mega gì đó giống anh Tám Đờn Cò ở bển hả? Nếu muốn thì mình cùng rủ bà con chơi chung cho dzui. Đúng rồi đó tỷ, bổn mạng gia đạo bình an thì mình mới có sức lực mà mần chuyện khác há.

Hug

Giờ này muội đã lên chuồng chùm mềm ngủ ngon rối ha?  

Lâu lâu tỷ muội mình thay đổi không khí một tí cho vui, chớ tỷ muội  Hug nhiều ngộp.

Nhờ tình không thành, nên người ta tới nay vẫn lầm nói tỷ hiền. Lol  Ngược lại tỷ được ox tỷ gọi là “cọp cái”.
[-] The following 2 users Like Thuctinh's post:
  • TanThu, TiểuHồLy
Reply
(2023-10-20, 03:41 PM)duke Wrote: Hello TT, đã có người dịch hai nhóm chữ đó rồi. TT hiểu rồi hén  Biggrin

Chắc TT rất giỏi binh xập xám phải ko?

Thu rửa tay gác kiếm lâu rồi , ngày xưa đi theo chị hai giang hồ , ngồi kế bên xem nhiều hơn , khi nào chị xui , cho Thu binh vài ván lấy hên

Họ chơi sang lắm , mỗi ngày đều đổi bài mới vì sợ gian lận , quăng ra Thu xin , tự binh một mình

Phía sau lá bài , họ chấm rất lợt lên ô tròn nhỏ , nhìn sẽ biết lá nào ngay

Biggrin
Tàn nắng hoa phai hồn đi lạc
Thu về trước ngõ mộng chưa sang





Reply
(2023-10-20, 12:18 PM)cDan. Wrote: Giời ạ, đã bảo là không thể nào 13 lá bài mà chỉ có một đôi, bởi ít nhất phải có 2 đôi mới đúng mà. Tui thí dụ nha, Ách, 2, 3, 4 (không có lá 5 thì không đánh sảnh được), 6, 7, 8, 9 (không có lá 10), rồi bồi, đầm, già, ách và lá 2 mới đủ 13 lá, vậy thì ở đây ta có ít nhất hai đôi, đôi ách và đôi 2, đôi ách để dưới, đôi 2 để giữa, trên đầu mậu thầu già, đầm, bồi, đúng chưa. Nếu phải thay con ách hai con 2 bằng bất cứ con gì thì ít nhất cũng phải có một cái sảnh 5 con và một đôi, có thể binh thùng một đôi cũng ok, hoặc có đôi lớn như xì hay già mình có thể xé ra, binh sảnh tàng tàng, đầu có xì hay già để ăn tài hay ăn cặp oanh nếu mình làm cái.

13 lá có thể không có đôi nào hết, nhưng khi đó bài sẽ được sảnh rồng, từ 2 đến ách, đúng 13 con. Khi đó là mình mậu binh sảnh rồng rồi, hên nữa là cùng toàn một nước cơ hay nước rô chẳng hạn, cái này gọi là sảnh đồng hoa, vô thì địch thiên hạ, ra thì gom hết $ của người ta luôn, xác xuất chỉ có trong 100 ngàn lần chia bài.  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Nghe diễn tả thấy ớn óc chưa?.

Msn-cheeky-smile-smiley-emoticon



- Rồi, hiểu rồi, cốc này do Thiền Sư lập ra, giao cho ni cô Thu chăm sóc, tiếp khách vãng lai, coi bói bài thu tiền, pha trà rót nước, ai không thích coi bói thì ngồi uýnh cờ, đánh bài, bài nào ni cô cũng tiếp được hết, đúng hem?.  [Image: face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c.png]

- Có biết tứ đổ tường là gồm những món nào hông mà tự tin là học hết vậy ta?. Theo truyền thuyết thì trong 4 món này, người giỏi lắm cũng chỉ dính 3/4 món thôi, ít ai mà dính cùng lúc 4 món hết, bởi có những món kỵ rơ với nhau, chơi cùng lúc 2 món là tiêu tán đường, tỷ như đã rượu chè rồi thì không cờ bạc được, ham cờ bạc mà đi uống xỉn rồi uýnh thì làm sao tỉnh táo mà uýnh được, có nước đưa tiền cho họ ăn hết thôi ah. Cũng y như ngũ hành tương sinh tương khắc vậy.  [Image: smiling-face-with-halo4.png]

- Thấy bảo quên cớ tướng rồi thì mạnh dạn chấp ni cô Thu bộ ba Xe Pháo Mã, thêm hai nước tiên, tui ngồi rung đùi uống trà không thôi cũng thắng ah.  [Image: grinning-face-with-smiling-eyes4.png]

Thu chiếu tướng , pháo song đôi , Dan. thua nhé Rollin

Có tiệc tùng thì nhậu , hõng uống được thì phá mồi , mấy ông nhậu mê nhất là chân , đầu , cổ và bộ đồ lòng , Thu rất thích ăn những thứ đó

Họ thường nói ! đàn ông thì tứ đổ tường

Phụ nữ , cầm kì thi họa ,

Thu mần hết , hõng chừa

Lol
Tàn nắng hoa phai hồn đi lạc
Thu về trước ngõ mộng chưa sang





[-] The following 2 users Like TanThu's post:
  • Dan., duke
Reply
(2023-10-20, 01:47 PM)Dan. Wrote: Vậy là công nhận những gì chú nói là đúng phải hông?. Hay là Like lịch sự đây?.  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Kể ra thì cháu cũng khó trả lời đúng sai, chú hiểu mà. Bảo đúng khác nào vạch áo cho người khác xem lưng, bảo sai thì kỳ wá, nếu mình nói sai ông này ổng vào coi lại thật kỹ rồi ổng la làng lên thì sao nhỉ?.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Thôi kệ đi hén, bói mà, thầy bà hay nói nước đôi, mình nghiệm lại theo ý mình nhiều khi cũng thấy đúng đúng mà. Còn nếu sai thì cứ tặc lưỡi, biết đâu nó chưa xảy ra... hì hì.

Nhường chỗ lại cho cô Thu cổ làm ăn, chỗ của cổ mà nhảy vào tán dóc, cổ bực mình cổ la lên, C.B.N... là tui mệt ah. 

Becuoi

 

CBN , làm ơn đừng phá đám , dạo nầy ế ẫm  Biggrin
Tàn nắng hoa phai hồn đi lạc
Thu về trước ngõ mộng chưa sang





[-] The following 2 users Like TanThu's post:
  • Dan., duke
Reply