Posts: 20,517
Threads: 228
Likes Received: 26 in 23 posts
Likes Given: 21
Joined: Feb 2018
Reputation:
49
đưa đàn bà lên cao như vậy
tới lúc ... không có đàn ông .. thì đàn bà ngồi đó "nói 1 mình" ... chứ biết làm gì hơn
IT TAKES 2 TO TANGO
Posts: 15,982
Threads: 1,118
Likes Received: 272 in 121 posts
Likes Given: 382
Joined: Dec 2017
Reputation:
368
(2021-07-23, 09:08 PM)RungHoang Wrote: Anh nghĩ không ai có lỗi đâu.
Như GME hay AMC, có sức hấp dẫn, lôi cuốn mạnh, lợi nhuận to thì phong hiểm cao, ai không sợ chết cứ lao vào.

,🤭🤭
Posts: 20,517
Threads: 228
Likes Received: 26 in 23 posts
Likes Given: 21
Joined: Feb 2018
Reputation:
49
muốn hỏi Kỳ
đàn bà giỏi như vậy , cao siêu như vậy
bây giờ 1 đám đàn bà ngồi với nhau , mà không có đàn ông nào , thì đàn bà nói chuyện về đề tài gì ???
nếu bảo
Không Đàn bà: Ôi chẳng thà tận thế….!!!
vậy còn đàn ông thì sao ???
có ..
Không Đàn Ông : Ôi chẳng thà tận thế không ??
NÓI CHUYỆN , PHẢI BIẾT NHÌN 2 CHIỀU CHỨ
Posts: 6,401
Threads: 99
Likes Received: 3,445 in 1,755 posts
Likes Given: 2,213
Joined: Jun 2020
Reputation:
171
(2021-07-23, 07:58 PM)RungHoang Wrote: Câu này cũng hay nè huynh VD
"Đàn bà ma lực như thương trường, bất trắc như thương trường, nhiều rủi ro như thương trường."
Sư huynh và BN có cùng ý nghĩ với tác giả, cùng là đàn ông nên hiểu nhau heng.
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-
願得一心人,
白頭不相離.
Posts: 6,401
Threads: 99
Likes Received: 3,445 in 1,755 posts
Likes Given: 2,213
Joined: Jun 2020
Reputation:
171
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-
願得一心人,
白頭不相離.
Posts: 6,401
Threads: 99
Likes Received: 3,445 in 1,755 posts
Likes Given: 2,213
Joined: Jun 2020
Reputation:
171
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-
願得一心人,
白頭不相離.
Posts: 20,517
Threads: 228
Likes Received: 26 in 23 posts
Likes Given: 21
Joined: Feb 2018
Reputation:
49
tôi chỉ thấy bài viết Kỳ post lên .. có vẽ nâng người đàn bà lên ... thái quá
trong cuộc sống thực tế , đàn ông cần đàn bà , đàn bà cần đàn ông
không có đàn nào .. được nâng lên tuốt luốt trên cao cả
NẾU ĐÀN NÀO ĐƯỢC NÂNG TUỐT LUỐT LÊN CAO , THÌ ĐÀN ĐÓ CÓ THỂ SỐNG 1 MÌNH ... ĐỪNG NGỒI ĐÓ CA BÀI CON CÁ SỐNG VÌ NƯỚC NỮA
KỲ CHẮC ĐẢ TỪNG NGHE QUA .. IT TAKES 2 TO TANGO ???
CHỨ KHÔNG PHẢI .. ĐÀN BÀ LÀ TẤT CẢ
không biết Kỳ có hiểu tôi nói gì không ???
Posts: 1,517
Threads: 6
Likes Received: 203 in 96 posts
Likes Given: 292
Joined: Oct 2020
Reputation:
26
(2021-07-23, 10:26 PM)tuyetvan Wrote: tôi chỉ thấy bài viết Kỳ post lên .. có vẽ nâng người đàn bà lên ... thái quá
trong cuộc sống thực tế , đàn ông cần đàn bà , đàn bà cần đàn ông
không có đàn nào .. được nâng lên tuốt luốt trên cao cả
NẾU ĐÀN NÀO ĐƯỢC NÂNG TUỐT LUỐT LÊN CAO , THÌ ĐÀN ĐÓ CÓ THỂ SỐNG 1 MÌNH ... ĐỪNG NGỒI ĐÓ CA BÀI CON CÁ SỐNG VÌ NƯỚC NỮA
KỲ CHẮC ĐẢ TỪNG NGHE QUA .. IT TAKES 2 TO TANGO ???
CHỨ KHÔNG PHẢI .. ĐÀN BÀ LÀ TẤT CẢ 
không biết Kỳ có hiểu tôi nói gì không ??? cô đi chỗ khác mà phá thối , đừng phá thread của tiểu sư muội
Posts: 4,722
Threads: 6
Likes Received: 1,206 in 769 posts
Likes Given: 1,621
Joined: Dec 2019
Reputation:
43
(2021-07-23, 10:08 PM)Lục Tuyết Kỳ Wrote: Uhm, nàng thấy mấy ông ví von phụ nữ mình như hoa rồi gán thêm cho chúng mình là thiên thần và ác quỷ nữa. Chẳng biết mấy ông muốn chúng em sống sao nữa. 
Mấy ông ví von phụ nữ mình vừa là hoa vừa là ác quỷ cũng thú vị lắm Kỳ, mấy ông muốn khám phá đều bí ẩn...
Mấy ông trong VB có giống anh RừngHoang thường hay hát ngêu ngao các câu trong bài hát “Đàn Bà” không vậy?
Tôi muốn lánh nhưng lại tìm
Tôi muốn quên nhớ càng nhiều
Tôi muốn xa nhưng lại gần hỡi đàn bà ơi.
Ôi đàn bà là những niềm đau
hay đàn bà là ngọc ngà trăng sao
Ôi đàn bà lại là con dao làm tim nhỏ máu.
Ôi đàn bà dịu ngọt đêm qua
Ơi đàn bà lạnh lùng hôm nay
Ôi đàn bà là vần thơ say
Khúc nhạc chua cay.
Posts: 809
Threads: 7
Likes Received: 119 in 50 posts
Likes Given: 50
Joined: Jun 2020
Reputation:
40
Em Lục. Hì hì…hì hì. Hao rờ du? Ai em phai. Thánh kìu. Những gì em Lục nêu ra về hầu hết đàn bà anh hai cảm thấy đồng ý đó nha.  Sau bốn chục năm cưới nhau, anh hai vẫn còn có những sự ngạc nhiên một cách thú vị về chị hai bây giờ. Đôi lúc anh hai nghĩ rằng theo sách Sáng Thế Ký người đàn bà được tạo ra hoàn hảo hơn đàn ông vì đàn bà là tạo vật cuối cùng mà Thiên Chúa đã sáng tạo giống theo hình ảnh của Ngài. Có lẽ vì sự suy nghĩ này đã cho anh hai một cuộc sống gia đình đầy hạnh phúc.
Đêm hôm qua anh chị hai ra dạo chơi ở bãi biển Long Beach nhìn trăng sáng, to và tròn đẹp ơi là đẹp.
Anh hai chúc em Lục một ngày an lành hỉ.
Posts: 6,401
Threads: 99
Likes Received: 3,445 in 1,755 posts
Likes Given: 2,213
Joined: Jun 2020
Reputation:
171
@TT,  my dear. Uhm, mấy ông cứ tặng phụ nữ tụi mình toàn biệt danh đặc biệt kg à nàng, phụ nữ khó hiểu thật nên mấy ông đặt cho tùm lum.
@anh Hai, biển đêm đẹp quá anh Hai. Anh chị Hai là mẫu cặp đôi lý tưởng mà nhiều người tụi em mơ được giống vậy.
@sư huynh VD,
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-
願得一心人,
白頭不相離.
Posts: 4,722
Threads: 6
Likes Received: 1,206 in 769 posts
Likes Given: 1,621
Joined: Dec 2019
Reputation:
43
Posts: 8,167
Threads: 117
Likes Received: 442 in 315 posts
Likes Given: 160
Joined: Jan 2018
Reputation:
105
(2021-07-24, 11:53 AM)Thuctinh Wrote: Mấy ông ví von phụ nữ mình vừa là hoa vừa là ác quỷ cũng thú vị lắm Kỳ, mấy ông muốn khám phá đều bí ẩn...
Mấy ông trong VB có giống anh RừngHoang thường hay hát ngêu ngao các câu trong bài hát “Đàn Bà” không vậy?
Tôi muốn lánh nhưng lại tìm
Tôi muốn quên nhớ càng nhiều
Tôi muốn xa nhưng lại gần hỡi đàn bà ơi.
Ôi đàn bà là những niềm đau
hay đàn bà là ngọc ngà trăng sao
Ôi đàn bà lại là con dao làm tim nhỏ máu.
Ôi đàn bà dịu ngọt đêm qua
Ơi đàn bà lạnh lùng hôm nay
Ôi đàn bà là vần thơ say
Khúc nhạc chua cay.
"Đàn bà là vần thơ say" nghe có lý đó TT
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Posts: 8,167
Threads: 117
Likes Received: 442 in 315 posts
Likes Given: 160
Joined: Jan 2018
Reputation:
105
(2021-07-24, 03:13 PM)Thuctinh Wrote: Phụ nữ mình thật khó hiểu và phiền phức thật, ông nào thông minh sẽ thấy phụ nữ chúng mình thật là dễ thương và diệu dàng đó Kỳ.
Anh Hai quá là hạnh phúc, chúc mừng anh Hai. Làm sao mình tìm được hạnh phúc đến vậy? TT tin tưởng Kỳ có được hạnh phúc hơn thế nữa.
Chời ạ, chính phụ nữ họ còn không hiểu họ cho lắm kìa.
Bản thân họ đôi khi không biết họ muốn gì ....
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Posts: 6,401
Threads: 99
Likes Received: 3,445 in 1,755 posts
Likes Given: 2,213
Joined: Jun 2020
Reputation:
171
Lúa càng cao, lúa càng cúi đầu.
Sông càng sâu, sông càng tĩnh lặng
Vì sao một cọng rơm hay một tờ giấy được thả từ lầu cao xuống đất mà nó không bị tổn thương?
Bởi trọng lượng nó nhẹ!
Nhưng mà tại sao một cái bát, một quả táo được thả trên cao xuống bị vỡ, bị hư hại?
Là bởi trọng lượng của nó nặng quá!
Tương tự như vậy, khi mình xem nhẹ mình một chút, khi mà bạn nghĩ bạn chỉ là cọng rơm, dẫu cuộc đời có tấn công mình ra sao, lực tổn thương sẽ rất nhỏ thậm chí là không có.
Nhưng vì bạn tự xem mình là cái bát hay quả táo vĩ đại, bạn sẽ là những gì dễ tổn thương nhất. Thậm chí nếu bạn nghĩ bạn khổng lồ hơn chúng thì không biết sự đổ vỡ sẽ lớn đến nhường nào.
BÀI HỌC RÚT RA:
🌾Ngày nào bạn còn đặt nặng bản thân thì ngày đó bạn càng dễ bị tổn thương.
Không được coi mình là "phế thải của xã hội", nhưng cũng đừng nghĩ mình là "cái rốn của vũ trụ".
🌾Một khi quá đề cao bản thân mình, thì ngay cả một lời nói động chạm của người khác cũng khiến bạn khổ đau.
Một thất bại cỏn con cũng làm bạn gục ngã. Thật ra, càng hiểu biết mạnh mẽ, cái tôi còn nhỏ và ngược lại.
🌾Bệnh sỹ chết trước mọi loại bệnh.
Ảo tưởng sức mạnh là cách nhanh nhất khiến bạn "ngủ quên trên chiến thắng ".Chỉ có đánh giá bản thân khách quan, khiêm tốn, mình vẫn kiêu hãnh bước tiếp mà lòng vẫn nhẹ nhàng.
🌾Đừng tưởng rằng những kẻ khổng lồ về ý tưởng, nhưng lùn về hành động.Cường điệu hóa bản thân để "sống ảo "thì dễ nhưng thực hiện hóa hàng động để minh chứng khả năng thì lại khó "như lên trời ".
🌾Những người không quá đặt nặng bản thân thì "thành công không kể, thất bát không giải trình ". Họ là ai không quan trọng, những gì họ làm sẽ định nghĩa về họ. Họ sống thực tế cho cuộc đời thực chiến.
VÔ THƯỜNG
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-
願得一心人,
白頭不相離.
|