Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

ĐÀN ÔNG HƠN NHAU, CHÍNH LÀ Ở NỤ CƯỜI CỦA NGƯỜI ĐÀN BÀ ĐI CÙNG
#61
(2020-02-26, 04:03 PM)Bee Wrote: Bee về VN mấy ngày đầu ngại gần chết .

mấy chị bạn bên VN khi thân nhau ra đường nắm tay nhau là bình thường 
Bee về họ nắm tay mình tỉnh bơ  Lol Bên Mỹ không làm vậy .

GG nói đúng , người bên VN họ cười giỡn rất tự nhiên ở khắp mọi nơi và cười rất lớn . Lol

không làm vậy ... chứ làm sao ?

:full-moon-with-face4:
Reply
#62
Đồng ý là có vài bạn chọc Ngoại đạo vụ ngủ nghê cho vui. Có người thắc mắc không biết Ngoại đạo có ngủ hay không.


Ngủ sớm hay ngủ trễ, giờ giấc ngủ của một người thế nào đó là sinh hoạt riêng, đời tư của một người.

Nhắc đi nhắc lại, chọc đi chọc lại hoài việc ngủ nghê thì tôi thấy nó sao sao, có vẻ hơi thiếu tế nhị. Xin lỗi khi tôi nói vậy.
Reply
#63
Quote:Đồng ý là có vài bạn chọc Ngoại đạo vụ ngủ nghê cho vui. Có người thắc mắc không biết Ngoại đạo có ngủ hay không.


Ngủ sớm hay ngủ trễ, giờ giấc ngủ của một người thế nào đó là sinh hoạt riêng, đời tư của một người.

Nhắc đi nhắc lại, chọc đi chọc lại hoài việc ngủ nghê thì tôi thấy nó sao sao, có vẻ hơi thiếu tế nhị. Xin lỗi khi tôi nói vậy.

Thành thật cám ơn sự nhắc nhở của bạn. Xém chút xíu nữa là tui hỏi nó có phải làm nghề gì đó lấy đêm làm ngày hay không rồi. Hỏi vậy không được tế nhị lắm, phải không bạn? Rollin Rollin Rollin

Reply
#64
(2020-02-26, 04:10 PM)BaEch Wrote: Thành thật cám ơn sự nhắc nhở của bạn. Xém chút xíu nữa là tui hỏi nó có phải làm nghề gì đó lấy đêm làm ngày hay không rồi. Hỏi vậy không được tế nhị lắm, phải không bạn?  Rollin  Rollin  Rollin

Quá là không tế nhị , làm tao đang muốn đọc chay mà cũng phải phì cười ...  Rollin
Reply
#65
Hỏi chuyện ngủ cũng đâu có sao, chừng nào hỏi chuyện phòng ngủ ...  Grinning-face-with-smiling-eyes4
Reply
#66
(2020-02-26, 04:06 PM)abc Wrote: không làm vậy ... chứ làm sao ?

:full-moon-with-face4:

Bên Mỹ ra đường  phụ nữ bạn bè không nắm tay nhau đâu anh . kỳ lắm  Shy mạnh ai nấy đi .

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
#67
(2020-02-26, 04:24 PM)Bee Wrote: Bên Mỹ ra đường  phụ nữ bạn bè không nắm tay nhau đâu anh . kỳ lắm  Shy mạnh ai nấy đi .



hỏng có hỏi là tại sao hỏng làm 

mà tại vì câu nói hỏng làm vậy , nên mơi' có câu hỏi hỏng làm vậy thì làm sao ?
Reply
#68
(2020-02-26, 04:20 PM)duoctue Wrote: Hỏi chuyện ngủ cũng đâu có sao, chừng nào hỏi chuyện phòng ngủ ...  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Chuyện phòng ngủ có hỏi cũng đâu có sao đâu anh. Khi nào hỏi ngủ với ai hay ngủ một mình mới ghê... Grinning-face-with-smiling-eyes4

@ Anh bạn Guest gì ơi:

Cảm ơn anh góp ý. Nhưng người trong cuộc như tui không phiền lòng là được rồi anh. Bạn bè có thân nó mới lo cho sức khoẻ của mình vậy thôi mà. Cheer

Nhất là thằng lãng Nhi nó lo tui chết hổng có ai ăn giùm cho nó cái đầu heo, phí của giời.... Lol
Reply
#69
(2020-02-26, 10:13 PM)Ngoại đạo. Wrote: Chuyện phòng ngủ có hỏi cũng đâu có sao đâu anh. Khi nào hỏi ngủ với ai hay ngủ một mình mới ghê... Grinning-face-with-smiling-eyes4

@ Anh bạn Guest gì ơi:

Cảm ơn anh góp ý. Nhưng người trong cuộc như tui không phiền lòng là được rồi anh. Bạn bè có thân nó mới lo cho sức khoẻ của mình vậy thôi mà. Cheer

Nhất là thằng lãng Nhi nó lo tui chết hổng có ai ăn giùm cho nó cái đầu heo, phí của giời.... Lol

Hi hi cám ơn mày thông cảm. Guest đó là đàn bà và có lẽ là người mới ái mộ mày Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Reply
#70
Trong tình yêu thì đàn bà hay đàn ông gì cũng vậy, miễn sao có thể làm cho đối phương có được dù 1 nụ cười thoả mãn cũng đủ rồi. Cười nhiều sẽ loáng thoáng thêm vài vết chân chim cũng không mấy hay ho gì.
Reply
#71
[quote pid='209394' dateline='1582774062']
Trong tình yêu thì đàn bà hay đàn ông gì cũng vậy, miễn sao có thể làm cho đối phương có được dù 1 nụ cười thoả mãn cũng đủ rồi. Cười nhiều sẽ loáng thoáng thêm vài vết chân chim cũng không mấy hay ho gì.
[/quote]

Trời đất, nghe cái câu này làm tui cảm động suýt khóc, không ngờ ở giữa chợ Trời nhiều bụi bặm này lại có cái câu êm dịu đến thế.  Shy

Chợt nhớ bốn câu thơ khuyết danh ngày nào:

Anh sẽ chải lại tóc em, những sợi dài rất mịn,
Ngạt ngào hương của sóng nước phù sa.
Anh sẽ trồng cây hy vọng ở quanh nhà,
Để em hiểu, thế nào là Hạnh phúc...

Giờ chắc phải đi học thêm một khóa, Làm sao để xóa dấu chân chim trên khuôn mặt người tình, mà chưa biết chỗ nào dạy đây nữa...  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
Reply
#72
hic... hic..... tình yêu ....

Tình yêu là 1 đề tài không bao giờ củ

Tình yêu là chuyện tốn giấy mực nhất thế gian

Tình yêu, ai cũng tham gia trò chơi này : nam giới, nữ giới, ... lưỡng tính, đồng tính luôn , hình như lưỡng tính đồng tính còn yêu dữ dội hơn những nam nữ kia

Tình yêu, cho mọi giới mọi ngành, mọi lứa tuổi, từ tuổi xắp sửa thành niên đến tuổi xắp sửa vô hòm 

Tình yêu, nó vĩ đại đến nổi không ngăn cách hoàn cảnh địa lý, vượt hẳng cả ranh giới chủng tộc , yêu vượt không gian và thời gian , yêu luôn cả những người chưa 1 lần gặp mặt

Thực ra, nói cho nhiều , nói nghe lãng mạn, nói nghe cao thượng, nói nghe thanh tao .... vậy kết quả của tình yêu là gì ? heheheh..... ai cũng biết câu trả lời đơn giản ấy

Cheer
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Reply
#73
(2020-02-26, 11:01 PM)Ngoại đạo. Wrote: Trời đất, nghe cái câu này làm tui cảm động suýt khóc, không ngờ ở giữa chợ Trời nhiều bụi bặm này lại có cái câu êm dịu đến thế.  Shy

Chợt nhớ bốn câu thơ khuyết danh ngày nào:

Anh sẽ chải lại tóc em, những sợi dài rất mịn,
Ngạt ngào hương của sóng nước phù sa.
Anh sẽ trồng cây hy vọng ở quanh nhà,
Để em hiểu, thế nào là Hạnh phúc...

Giờ chắc phải đi học thêm một khóa, Làm sao để xóa dấu chân chim trên khuôn mặt người tình, mà chưa biết chỗ nào dạy đây nữa...  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Tui vô tình lang thang đây đó thì biết được dù ông tám có đi đâu, có cà rỡn với ai,  thì cũng đã khen tui được hờ hai lần (including this one), mần tui cũng khoai khoái cái cái bao tử.  Lol Vậy là tui cũng mang thêm vài vết chân chim ở đuôi mắt của tui rồi.  Smiling-face-with-halo4
Reply
#74
[quote pid='209424' dateline='1582779791']

Tui vô tình lang thang đây đó thì biết được dù ông tám có đi đâu, có cà rỡn với ai,  thì cũng đã khen tui được hờ hai lần (including this one), mần tui cũng khoai khoái cái cái bao tử.  Lol Vậy là tui cũng mang thêm vài vết chân chim ở đuôi mắt của tui rồi.  Smiling-face-with-halo4
[/quote]

Sao lại kiu tui là ông Tám vậy ta?. Chẳng lẽ đây là bà Tám Không Thủ Đạo  của tui?.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
 
Mà thôi kệ, là ai cũng tốt, bởi khó kiếm đâu ra một người tốt bụng như hai người này. 

Thường thì ở một nền văn hóa buộc người đàn ông phải nhất nhất làm vừa lòng người phụ nữ bằng mọi giá, bằng mọi cách, những hành động trái ngược lại luôn giống như một làn gió mát, làm ấm lòng chiến sỹ miền xa, như xua tan đi bao nhiêu cái uẩn ức của cánh đàn ông kể từ lúc khai thiên lập địa, kể từ lúc vui lòng một cách đớn đau khi cho Thượng Đế dùng kìm, kẹp, dao, búa... rút đi cái xương sườn số 7 của mình để Ngài tạo ra người đàn bà, với cái hy vọng có thêm cái để vui, để đùa cùng với mình, thay vì chỉ thui thủi một mình khi chơi với mấy con chim, mấy con khỉ trong vườn địa đàng. Có biết đâu, đời người đàn ông sẽ đau khổ từ dạo ấy, từ dạo ấy em ám ảnh tôi suốt một đời....
 
Đa số phụ nữ thường ít ý thức được cái quyền năng của Thượng Đế, của cuộc đời, của những thể chế pháp luật...  dành tặng cho họ, có lẽ họ chê ít, muốn nhiều thêm nữa chăng?. Họ hay ca cẫm rằng mình bị đối xử “tàn nhẫn”, không công bằng, thiếu trách nhiệm, kỳ thị, phân biệt… từ phía ngược lại, trong khi rõ ràng là không phải vậy. Mỗi khi ai đó trong group lâm vào một cách hành xử thiếu chuẩn mực, thiếu tôn trọng, bị hà hiếp chẳng hạn, họ lại thi nhau xúm vào rủa sả cánh đàn ông một cách thậm tệ, toe tua, tan tác… mà quên đi rằng, nếu không có lửa thì làm sao  có khói, phải có cục đá ném đi mới có cục chì ném lại, phải có nguyên nhân mới có hậu quả. 

Trong trường hợp này, ông nào có xót thương cho thằng kia lắm luôn cũng phải ráng im lặng lắng nghe trong gió lời chì chiết ấy vọng về tai mình, bởi biết có nhào ra làm Lục Vân Tiên giữa đường thấy chuyện bất bình chẳng tha mà binh vực cho đồng bọn, bảo đảm đầu không u thì trán cũng sưng chù dzù, thằng có vợ thế nào cũng bị vợ chì chiết cả đêm cả ngày, thằng nào còn độc thân như tui sẽ chịu cảnh ở giá suốt đời, ngữ nó gái nào mà thèm, chết chắc luôn.  Grinning-face-with-smiling-eyes4
 
Thế mới biết, mới hiểu, đàn ông cũng cần một nụ cười của đàn bà đi cùng là vậy.  Đàn bà có yêu thương, chỉ cần một lời nhẹ nhàng, đại khái, anh cứ đi chơi với mọi người cho thật vui vẻ thoải mái đi nha, khi nào mệt quay về đây, sẽ luôn có em đứng đợi, với vòng tay yêu thương, với nụ cười rạng rỡ, một vài vết chân chim nơi đuôi mắt thì nhằm nhè gì, gặp bà Hạnh Phước là trị được tất…
 
Ôi, cái xương sườn số 7 của anh, em ở mô để anh một đời đi tìm mãi, xài lộn cái của thằng kia đau ngực, tức ngực gần chết, đã vậy còn bị nó sáng đòi tối rình mãi, nhói lòng quá đê.ê.ê…   Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
Reply
#75
(2020-02-27, 06:51 AM)Ngoại đạo. Wrote: [quote pid='209424' dateline='1582779791']

Tui vô tình lang thang đây đó thì biết được dù ông tám có đi đâu, có cà rỡn với ai,  thì cũng đã khen tui được hờ hai lần (including this one), mần tui cũng khoai khoái cái cái bao tử.  Lol Vậy là tui cũng mang thêm vài vết chân chim ở đuôi mắt của tui rồi.  Smiling-face-with-halo4


 
Thế mới biết, mới hiểu, đàn ông cũng cần một nụ cười của đàn bà đi cùng là vậy.  Đàn bà có yêu thương, chỉ cần một lời nhẹ nhàng, đại khái, anh cứ đi chơi với mọi người cho thật vui vẻ thoải mái đi nha, khi nào mệt quay về đây, sẽ luôn có em đứng đợi, với vòng tay yêu thương, với nụ cười rạng rỡ, một vài vết chân chim nơi đuôi mắt thì nhằm nhè gì, gặp bà Hạnh Phước là trị được tất…
 

[/quote]

Cái này tau mới nghe lần đầu trên đời ảo của bà Tám mài dành cho mài. Không biết trên đời thật có mấy ai có tấm lòng bao dung như vậy không ha.
Reply