Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

ĐÀN ÔNG HƠN NHAU, CHÍNH LÀ Ở NỤ CƯỜI CỦA NGƯỜI ĐÀN BÀ ĐI CÙNG
#16
Hạnh phúc ơi...

Tiếng Anh có câu này: There is no happiness, but solutions.

Không có hạnh phúc, chỉ có giải pháp mà thôi. Tránh khổ tìm vui, đó là giải pháp. Nghĩ cho cùng cuộc sống con người chỉ quanh quẩn bao nhiêu đó.

- Ngày lễ tình yêu, quên mua hoa hay quà tặng bồ tặng vợ thì có chuyện. Giải pháp là mua cái gì đó tặng nàng, tặng bà.

- Đi làm quanh năm suốt tháng, nghỉ một hai lần trong năm đi vacation cho khuây khoả vui vẻ.

- Nhớ tình xưa, nỗi buồn cứ gậm nhấm, tìm nhạc nghe cho khuây khoả nỗi lòng. Biggrin


- Buồn chán quá, không có gì làm không có gì vui, gọi phone tán dóc tào lao thiên tướng với ban bè cho đỡ buồn.

- Cuộc sống lặp đi lặp lại hoài tẻ nhạt, chán ngắt, đi tìm một thú tiêu khiển nào đó để lắp vào như sưu tầm đồ cổ, chơi tem, trồng hoa, chơi cây cảnh .v.v...

- ....
Reply
#17
Quote:Hạnh phúc ơi...

Tiếng Anh có câu này: There is no happiness, but solutions.

Không có hạnh phúc, chỉ có giải pháp mà thôi. Tránh khổ tìm vui, đó là giải pháp. Nghĩ cho cùng cuộc sống con người chỉ quanh quẩn bao nhiêu đó.

- Ngày lễ tình yêu, quên mua hoa hay quà tặng bồ tặng vợ thì có chuyện. Giải pháp là mua cái gì đó tặng nàng, tặng bà.

- Đi làm quanh năm suốt tháng, nghỉ một hai lần trong năm đi vacation cho khuây khoả vui vẻ.

- Nhớ tình xưa, nỗi buồn cứ gậm nhấm, tìm nhạc nghe cho khuây khoả nỗi lòng. Biggrin


- Buồn chán quá, không có gì làm không có gì vui, gọi phone tán dóc tào lao thiên tướng với ban bè cho đỡ buồn.

- Cuộc sống lặp đi lặp lại hoài tẻ nhạt, chán ngắt, đi tìm một thú tiêu khiển nào đó để lắp vào như sưu tầm đồ cổ, chơi tem, trồng hoa, chơi cây cảnh .v.v...

- ....

Adu, bạn là ai? mình thích bạn rồi nhe Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Reply
#18
[quote pid='209107' dateline='1582736432']
Hạnh phúc ơi...

Tiếng Anh có câu này: There is no happiness, but solutions.

Không có hạnh phúc, chỉ có giải pháp mà thôi. Tránh khổ tìm vui, đó là giải pháp. Nghĩ cho cùng cuộc sống con người chỉ quanh quẩn bao nhiêu đó.

- Ngày lễ tình yêu, quên mua hoa hay quà tặng bồ tặng vợ thì có chuyện. Giải pháp là mua cái gì đó tặng nàng, tặng bà.

- Đi làm quanh năm suốt tháng, nghỉ một hai lần trong năm đi vacation cho khuây khoả vui vẻ.

- Nhớ tình xưa, nỗi buồn cứ gậm nhấm, tìm nhạc nghe cho khuây khoả nỗi lòng. Biggrin


- Buồn chán quá, không có gì làm không có gì vui, gọi phone tán dóc tào lao thiên tướng với ban bè cho đỡ buồn.

- Cuộc sống lặp đi lặp lại hoài tẻ nhạt, chán ngắt, đi tìm một thú tiêu khiển nào đó để lắp vào như sưu tầm đồ cổ, chơi tem, trồng hoa, chơi cây cảnh .v.v...

- ....
[/quote]

nghe sư GN giảng thì dễ nhận ra cái mà mình ít khi nhận ra

:full-moon-with-face4:
Reply
#19
(2020-02-26, 11:57 AM)Mimo Wrote:  Đúng đó, tại cứ so sánh với "cặp đôi hoàn hảo" ở ngoài đường or trong FB, TV không thì làm sao thấy Hạnh phúc giống họ được nên...

"Tôi cười khi thấy mình đẹp trong gương..." mỗi ngày là Ô-kê rồi...


Mà sao nói thiệt, mm thấy bà Malania có nụ cười gượng gạo sao đó ???

Malania - she đẹp mà buồn , cái buồn kín đáo sâu thẳm 

sư GN mà tui hay nghe , he nói phải có đủ cả tỷ duyên mới có được nụ cười , do vậy không nụ nào giống nụ nào

:full-moon-with-face4:
Reply
#20
[quote pid='209107' dateline='1582736432']
Hạnh phúc ơi...

Tiếng Anh có câu này: There is no happiness, but solutions.

Không có hạnh phúc, chỉ có giải pháp mà thôi. Tránh khổ tìm vui, đó là giải pháp. Nghĩ cho cùng cuộc sống con người chỉ quanh quẩn bao nhiêu đó.

- Ngày lễ tình yêu, quên mua hoa hay quà tặng bồ tặng vợ thì có chuyện. Giải pháp là mua cái gì đó tặng nàng, tặng bà.

- Đi làm quanh năm suốt tháng, nghỉ một hai lần trong năm đi vacation cho khuây khoả vui vẻ.

- Nhớ tình xưa, nỗi buồn cứ gậm nhấm, tìm nhạc nghe cho khuây khoả nỗi lòng. Biggrin


- Buồn chán quá, không có gì làm không có gì vui, gọi phone tán dóc tào lao thiên tướng với ban bè cho đỡ buồn.

- Cuộc sống lặp đi lặp lại hoài tẻ nhạt, chán ngắt, đi tìm một thú tiêu khiển nào đó để lắp vào như sưu tầm đồ cổ, chơi tem, trồng hoa, chơi cây cảnh .v.v...

- ....
[/quote]


 Thiệt hông?

- Ngày lễ tình yêu, quên mua hoa hay quà tặng bồ tặng vợ thì có chuyện. Giải pháp là mua cái gì đó tặng nàng, tặng bà.
 -----> Xong bả chê là....có chuyện. Wink

- Đi làm quanh năm suốt tháng, nghỉ một hai lần trong năm đi vacation cho khuây khoả vui vẻ.
 -----> Đi vacation, không hạp..... gây lộn Astonished-face4

- Nhớ tình xưa, nỗi buồn cứ gậm nhấm, tìm nhạc nghe cho khuây khoả nỗi lòng. Biggrin
------>lên FB, Forum tìm bạn.....to chuyện Face-with-rolling-eyes4

- Buồn chán quá, không có gì làm không có gì vui, gọi phone tán dóc tào lao thiên tướng với ban bè cho đỡ buồn.
-------> mê 8888, tưởng 888 bồ nhí......chén bát bay tứ tung.. Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Lol Rollin Rollin

Reply
#21
(2020-02-26, 12:13 PM)Mimo Wrote: [quote pid='209107' dateline='1582736432']
Hạnh phúc ơi...

Tiếng Anh có câu này: There is no happiness, but solutions.

Không có hạnh phúc, chỉ có giải pháp mà thôi. Tránh khổ tìm vui, đó là giải pháp. Nghĩ cho cùng cuộc sống con người chỉ quanh quẩn bao nhiêu đó.

- Ngày lễ tình yêu, quên mua hoa hay quà tặng bồ tặng vợ thì có chuyện. Giải pháp là mua cái gì đó tặng nàng, tặng bà.

- Đi làm quanh năm suốt tháng, nghỉ một hai lần trong năm đi vacation cho khuây khoả vui vẻ.

- Nhớ tình xưa, nỗi buồn cứ gậm nhấm, tìm nhạc nghe cho khuây khoả nỗi lòng. Biggrin


- Buồn chán quá, không có gì làm không có gì vui, gọi phone tán dóc tào lao thiên tướng với ban bè cho đỡ buồn.

- Cuộc sống lặp đi lặp lại hoài tẻ nhạt, chán ngắt, đi tìm một thú tiêu khiển nào đó để lắp vào như sưu tầm đồ cổ, chơi tem, trồng hoa, chơi cây cảnh .v.v...

- ....


 Thiệt hông?

- Ngày lễ tình yêu, quên mua hoa hay quà tặng bồ tặng vợ thì có chuyện. Giải pháp là mua cái gì đó tặng nàng, tặng bà.
 -----> Xong bả chê là....có chuyện. Wink

- Đi làm quanh năm suốt tháng, nghỉ một hai lần trong năm đi vacation cho khuây khoả vui vẻ.
 -----> Đi vacation, không hạp..... gây lộn Astonished-face4

- Nhớ tình xưa, nỗi buồn cứ gậm nhấm, tìm nhạc nghe cho khuây khoả nỗi lòng. Biggrin
------>lên FB, Forum tìm bạn.....to chuyện Face-with-rolling-eyes4

- Buồn chán quá, không có gì làm không có gì vui, gọi phone tán dóc tào lao thiên tướng với ban bè cho đỡ buồn.
-------> mê 8888, tưởng 888 bồ nhí......chén bát bay tứ tung.. Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Lol Rollin Rollin
[/quote]

Cái này là bà vạch lông tìm chí, bảo đãm lúc nào cũng có chí rận nhảy lung tung. Phiêm phiếm chút thì mới có bình an trong tâm hồn (một định nghĩa khác của hạnh phúc?) Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Reply
#22
(2020-02-26, 10:08 AM)SuuTam Wrote: Tôi luôn rất thích nụ cười của đàn bà. Đàn bà dù có nhan sắc hay không, xinh hay không xinh, chỉ cần cười là tôi đã thấy đẹp. Tôi đã nghĩ đó là nét đẹp, là sức quyến rũ rất riêng của đàn bà, hơn cả chân dài hay ngực khủng. Nụ cười hạnh phúc và rạng ngời của đàn bà luôn có sức lan tỏa cả không gian xung quanh. Luôn hiền lành và tràn đầy bao dung, như chính trái tim và tấm lòng của họ. Nhưng bạn biết tôi sợ gì nhất ở nụ cười của đàn bà không? Là khi nó nhẹ như không, bình thản đến lạnh người. Là khi cạn cùng của đổ vỡ, đàn bà cười nhẹ tênh. Tôi sợ điều này hơn cả nước mắt hay sự im lặng của đàn bà. Vì thay vì khóc, đàn bà cười, nụ cười như vỡ vụn trong tổn thương mà bất cần.
Tôi còn nhớ, anh từng nói với tôi, anh yêu nụ cười của chị. Quả thật, chị cười rất tươi, một nụ cười đẹp nhất mà tôi từng thấy. Những năm tháng khi cả hai chỉ là sinh viên, anh đã không ngại đạp xe đi cả mấy cây số chỉ để mua món đồ chị thích, khiến chị cười khi chị muộn phiền. Từng chứng kiến anh đã cố gắng và hạnh phúc đến nhường nào để có thể nhìn thấy chị cười tươi đẹp và hạnh phúc như thế. Khi ấy tôi đã nghĩ, đàn bà chỉ có thể cười khi hạnh phúc, khi đủ đầy yêu thương và sẻ chia. Tôi đã không biết, ngay cả khi đau khổ tột cùng, đàn bà vẫn có thể cười.

Anh cầu hôn chị sau 5 năm yêu thương.
Sau 5 năm kết hôn, anh thăng tiến trong công việc. Chị vẫn một mình ở nhà quán xuyến việc nhà với hai đứa con ngoan. Vài lần lại ngôi nhà khang trang của anh chị, không biết sao tôi lại không còn thấy nụ cười khi xưa của chị. Tôi từng nghĩ có lẽ cuộc sống áp lực và vất vả dễ khiến con người ta muộn phiền. Nhưng rõ ràng những năm tháng bão bùng một thời còn cực khổ hơn gấp bội, vậy sao chị vẫn có thể hạnh phúc như đã từng? Cho đến khi tôi biết, anh có nhân tình. Anh xem điều đó như một lẽ dĩ nhiên. Anh bảo với tôi rằng xã hội thượng lưu anh mới bước vào, đàn ông nào lại không có nhân tình? Anh chỉ là làm quen với “quy luật” của thế giới đó. Anh không nhận ra, chẳng có “quy luật” nào tàn nhẫn như vậy cả. Chỉ là anh không kiềm lòng trước cám dỗ ở đời mà thôi.

Ngày đó, tôi gặp chị, nụ cười bao năm héo úa đã không còn. Tệ hơn hết, chị cười nhẹ tênh, dù tôi biết lòng chị có bao nhiêu đổ vỡ nát tan. Nụ cười đó của chị luôn khiến tôi ám ảnh sau này. Đàn bà đau lòng đến mức nào, khóc không dứt ra sao để ráng nặn một nụ cười xót xa đến như thế? Nụ cười ấy chứa bao nhiêu là khổ đau và bất hạnh. Rồi chị ly hôn, như buông bỏ tất thảy. Hai năm sau đó, chị như hồi phục sau những tháng ngày như không thể đứng dậy. Chị lại cười, nụ cười hạnh phúc của riêng mình. Đúng lúc ấy anh lại muốn quay về. Chỉ là, mọi thứ đã quá muộn. Anh mãi mãi không thể có lại nụ cười hạnh phúc chị từng chỉ dành riêng cho anh.

Đàn ông hơn nhau, chính là ở nụ cười của người đàn bà đi cùng. Đàn ông yêu thương, đàn bà sẽ cười hạnh phúc. Đàn ông tệ bạc, nụ cười của đàn bà héo úa mà đáng thương. Đàn bà hơn nhau là biết chọn người đàn ông có thể làm mình cười cả một đời, hơn là chỉ biết khóc mỏi mệt. Vì vậy, nếu đàn ông chỉ có thể đem đến cho ta nước mắt, hãy ra đi để tìm nụ cười của chính mình. Đàn bà đẹp nhất khi cười. Và nụ cười của đàn bà cũng chỉ nên dành cho một người xứng đáng…

Nguồn Phụ nữ sức khỏe
Fb Nguyen Xuan Thu



Thấy ai cũng chê bài viết này nên GG hơi ngán khi viết vài chữ. Người đàn bà trong bài viết này có thể thấy không phải là người đàn bà chì biết ăn kẹo, đùa giỡn và vô tâm. Nếu chỉ nhìn cô dọng lại chỉ với tính cách của 1 loại người đàn bà này như đã diễn tả trong bài viết thì thấy những gì đã viết hợp lý kia mà.
...
Keep your face always toward the sunshine,
and shadows will fall behind you
- Walt Whitman
[Image: caeb7acbb406d4a771315fc46fadb8c3_w200.webp]
Reply
#23
[quote pid='209061' dateline='1582731183']



Toàn là tiểu thuyết tưởng tượng. Chắc xem phim Hàn nhiều quá. Người đàn bà mà có suy nghĩ thiếu chín chắn, như trẻ con chỉ biết thích ăn kẹo suốt mùa thu như vậy thì khó khi nào tìm cho được một người yêu, một người chồng. Tình yêu là một sự tương giao hai chiều. Không có nước mắt làm sao biết quý nụ cười. Không có đói bụng làm sao biết ăn ngon. Trên cuộc đời này đôi khi tôi gặp một số người đàn bà mà  họ cứ tự ảo tưởng họ là trung tâm nhân thế, là cái gì hay ho ghê gớm lắm, tự mãn đến bệnh hoạn, cái tôi của họ đặt để trên mây, họ luôn mong ước đi tìm một người đàn ông hoàn hảo, perfect. Trên đời này có gì perfect, hoàn hảo hông trời? Nên, ta sẽ thấy những người đàn bà này khi thì cặp bồ ông này, mai quen ông khác ... rốt cùng chỉ là trò chơi cho đàn ông.
[/quote]



Bạn đang nhìn về 1 phía rồi, Đàn ông có như vậy không khi nói về cái "tôi".
...
Keep your face always toward the sunshine,
and shadows will fall behind you
- Walt Whitman
[Image: caeb7acbb406d4a771315fc46fadb8c3_w200.webp]
Reply
#24
(2020-02-26, 12:17 PM)Green Grass Wrote: Thấy ai cũng chê bài viết này nên GG hơi ngán khi viết vài chữ. Người đàn bà trong bài viết này có thể thấy không phải là người đàn bà chì biết ăn kẹo, đùa giỡn và vô tâm. Nếu chỉ nhìn cô dọng lại chỉ với tính cách của 1 loại người đàn bà này như đã diễn tả trong bài viết thì thấy những gì đã viết hợp lý kia mà.


Không phải chê. Có đôi điều trong bài viết nêu lên sự mưu cầu nụ cười trong đời sống tình yêu và hôn nhân mà dùng lối viết tạo nên sự ganh tỵ, đố kỵ, tranh đua để đánh đổi, để đi tìm thì thất sách.
Reply
#25
(2020-02-26, 12:20 PM)Green Grass Wrote: [quote pid='209061' dateline='1582731183']



Toàn là tiểu thuyết tưởng tượng. Chắc xem phim Hàn nhiều quá. Người đàn bà mà có suy nghĩ thiếu chín chắn, như trẻ con chỉ biết thích ăn kẹo suốt mùa thu như vậy thì khó khi nào tìm cho được một người yêu, một người chồng. Tình yêu là một sự tương giao hai chiều. Không có nước mắt làm sao biết quý nụ cười. Không có đói bụng làm sao biết ăn ngon. Trên cuộc đời này đôi khi tôi gặp một số người đàn bà mà  họ cứ tự ảo tưởng họ là trung tâm nhân thế, là cái gì hay ho ghê gớm lắm, tự mãn đến bệnh hoạn, cái tôi của họ đặt để trên mây, họ luôn mong ước đi tìm một người đàn ông hoàn hảo, perfect. Trên đời này có gì perfect, hoàn hảo hông trời? Nên, ta sẽ thấy những người đàn bà này khi thì cặp bồ ông này, mai quen ông khác ... rốt cùng chỉ là trò chơi cho đàn ông.



Bạn đang nhìn về 1 phía rồi, Đàn ông có như vậy không khi nói về cái "tôi".
[/quote]


Nói chuyện lạc đề rồi, cô bạn.
Reply
#26
[quote pid='209130' dateline='1582738035']



Bạn đang nhìn về 1 phía rồi, Đàn ông có như vậy không khi nói về cái "tôi".
[/quote]


Nói chuyện lạc đề rồi, cô bạn.
[/quote]


Vậy hở, bài viết đang nói tới loại người đàn bà khác, bạn vô ví dụ với 1 loại đàn bà khác không liên quan tới bài viết. Chắc GG phải coi lại tự điển nghĩa của từ "lạc đề". Rolling-on-the-floor-laughing4

Nhận xét của bạn về đàn bà thu hẹp và 1 chiều quá.  :thinking-face4:
...
Keep your face always toward the sunshine,
and shadows will fall behind you
- Walt Whitman
[Image: caeb7acbb406d4a771315fc46fadb8c3_w200.webp]
Reply
#27
[quote pid='209128' dateline='1582737905']


Không phải chê. Có đôi điều trong bài viết nêu lên sự mưu cầu nụ cười trong đời sống tình yêu và hôn nhân mà dùng lối viết tạo nên sự ganh tỵ, đố kỵ, tranh đua để đánh đổi, để đi tìm thì thất sách.
[/quote]


Bạn thử đọc lại bài viết vài lần nữa xem. Hay có khi kinh nghiệm sống cho mỗi người cách nhìn khác nhau.  :full-moon-with-face4:
...
Keep your face always toward the sunshine,
and shadows will fall behind you
- Walt Whitman
[Image: caeb7acbb406d4a771315fc46fadb8c3_w200.webp]
Reply
#28
(2020-02-26, 12:34 PM)Green Grass Wrote: [quote pid='209128' dateline='1582737905']


Không phải chê. Có đôi điều trong bài viết nêu lên sự mưu cầu nụ cười trong đời sống tình yêu và hôn nhân mà dùng lối viết tạo nên sự ganh tỵ, đố kỵ, tranh đua để đánh đổi, để đi tìm thì thất sách.


Bạn thử đọc lại bài viết vài lần nữa xem. Hay có khi kinh nghiệm sống cho mỗi người cách nhìn khác nhau.  :full-moon-with-face4:
[/quote]


Người viết cái bài đó không phải là người đàn bà trong chuyện kể, tôi nghĩ vậy. Cái đoạn kết luận mà tôi trích ra là của người viết, và tôi nói là nói về cái lập luận trong đầu đó của người viết đã mượn câu chuyện để nói lên cái quan niệm đi tìm nụ cười trong tình yêu hôn nhân của người viết.
Reply
#29
[quote pid='209061' dateline='1582731183']



Toàn là tiểu thuyết tưởng tượng. Chắc xem phim Hàn nhiều quá. Người đàn bà mà có suy nghĩ thiếu chín chắn, như trẻ con chỉ biết thích ăn kẹo suốt mùa thu như vậy thì khó khi nào tìm cho được một người yêu, một người chồng. Tình yêu là một sự tương giao hai chiều. Không có nước mắt làm sao biết quý nụ cười. Không có đói bụng làm sao biết ăn ngon. Trên cuộc đời này đôi khi tôi gặp một số người đàn bà mà  họ cứ tự ảo tưởng họ là trung tâm nhân thế, là cái gì hay ho ghê gớm lắm, tự mãn đến bệnh hoạn, cái tôi của họ đặt để trên mây, họ luôn mong ước đi tìm một người đàn ông hoàn hảo, perfect. Trên đời này có gì perfect, hoàn hảo hông trời? Nên, ta sẽ thấy những người đàn bà này khi thì cặp bồ ông này, mai quen ông khác ... rốt cùng chỉ là trò chơi cho đàn ông.
[/quote]





 Bạn này nói đúng, tình yêu là cho và nhận hai chiều.........Cứ là một chiều thì sẽ mất cân bằng và gây ra gãy đổ.

Reply
#30
ĐÀN BÀ HƠN NHAU, CHÍNH LÀ Ở CÁI NỤ CƯỜI CỦA NGƯỜI ĐÀN ÔNG ĐI CÙNG.
 
Tôi luôn thích cái nụ cười của người đàn ông, nó nhiều âm điệu, nhiều cung bậc khi tiếp xúc hay trò chuyện cùng người khác, nếu là giữa những người nam với nhau, giọng cười ấy nó sang sảng để lộ vẽ khoái trá khi gặp một đề tài gì vui vui, nếu là giữa những người là đồng nghiệp với nhau, cả nam cả nữ, nụ cười ấy có sức lan tỏa để cho mọi người cùng vui, nếu là với người họ yêu nụ cười ấy tỏa nắng khi thấy dáng người yêu từ cuối đường đang đi đến, nếu đó là những đứa bé con, nụ cười nồng ấm chở che đến lạ thường. Nhưng họ cũng có những nụ cười khác biệt khi bị phản bội, khi không hài lòng về một người phối ngẫu vô tâm, khi chọn lựa lầm. Người phụ nữ có nụ cười nhẹ tênh thì người đàn ông có nụ cười nhạt, gần giống như tiếng gằn hay gầm gù nho nhỏ vậy.
 
Chị thường nói với tôi, chị yêu cái nụ cười ấy của anh, nó ẩn chứa trong đó một sự hào sảng, khẳng khái có đôi chút vô tâm của anh, khác hẳn với những tay đàn ông khác, khác hẳn những nụ cười khác. Thuở yêu nhau, anh chăm chỉ tặng quà cho chị, chị muốn đáp lại nhưng do ít điều kiện hơn anh, chị chăm sóc cho anh kiểu khác, theo cái kiểu mà chị biết anh rất thích, khi mỗi sáng chăm chút cho anh từng cái áo được ủi ngay ngắn,vuốt tóc cho anh thẳng thớm, sửa lại cái cà vạt anh thắt chưa được đẹp lắm, cột lại cái dây giày cho anh, kèm lời thì thầm, cứ ăn mắc thế cho vừa lòng em,không ai chê cười vì có một người yêu vô tâm, không biết chăm sóc cho anh. Điều ấy làm anh cảm động đến suýt ngất đi được.
 
Rổi thì họ cũng đến với nhau trong hạnh phúc, có với nhau một đứa con trai thật tuyệt vời, nhưng đó cũng là lúc anh nhận ra sự thay đổi của chị. Anh không để cho chị làm bất cứ việc nặng nào trong nhà, không bắt chị đi làm,chỉ mong cho chị ở nhà chăm con, lo cho chồng. Nhưng sự ràng buộc của tờ giấy hôn thú, sự ràng buộc của lời nói Sự gì của Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không được phân ly trong lễ cưới ở nhà thờ, đã khiến chị đâm ra ỷ y, quên đi cái trách nhiệm và bổn phận của người vợ. Chị bắt đầu ăn diện se sua với bạn bè, cái tủ quần áo ngáy càng đầy ắp, cái khiến anh ghét cay ghét đắng không phải vì nó nhiều, nó đủ kiểu mà chính ở việc chị ăn mặc, bộ nào mặc ra ngoài thiên hạ xúm lại khen đẹp thì chị mặc được vài lần, bộ nào thiên hạ chê xấu  là đùng đùng mang về cất luôn dưới đáy tủ. Nhà cửa, con cái chị khỏi cần lo, bởi đã có anh lo tất tần tật mọi việc trong nhà.
 
Rồi thì chuyện gì đến cũng đến, chị ngã vào vòng tay của một anh viêt kiều bằng tuổi chị, ăn nói lịch sự, galant với phụ nữ, ra dáng hào hoa phong nhã. Anh là người cuối cùng được biết, lựa lúc thích hợp đã hỏi chị, trong thời gian vừa qua tôi đã hết lòng với gia đình không để em và con thiếu thốn bất cứ cái gì, vậy tại sao em còn phản bội tôi,chị trả lời cũng rất thẳng thắn, ngày xưa tôi đến với anh vì muốn thay đổi số phận của tôi chứ không hề yêu anh, giờ tôi biết yêu rồi, anh buông tha cho tôi đi. Khi nghe câu nói ấy, tôi thấy anh cười nhạt lên một tiếng, rồi quay lưng đi. Tiếng cười nhạt ấy ám ảnh tôi đến tận bây giờ.
 
Đàn ông hơn nhau, chính là ở nụ cười của người đàn bà đi cùng. Đàn bà yêu thương, đàn ông sẽ cười hạnh phúc. Đàn bà tệ bạc, nụ cười của đàn ông héo úa mà lạnh lùng. Đàn ông hơn nhau là biết chọn người đàn bà có thể làm mình cười cả một đời, hơn là chỉ biết buồn bực vì mỏi mệt. Vì vậy, nếu đàn bà chỉ có thể đem đến cho ta sự khó chịu, hãy ra đi để tìm nụ cười của chính mình. Đàn ông cũng đẹp nhất khi cười. Và nụ cười của đàn ông cũng chỉ nên dành cho một người xứng đáng…
 
Trích fb Công Tằng Tôn Nữ Thị Bánh Bèo.
Reply