Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

ĐÀN ÔNG HƠN NHAU, CHÍNH LÀ Ở NỤ CƯỜI CỦA NGƯỜI ĐÀN BÀ ĐI CÙNG
#1
Tôi luôn rất thích nụ cười của đàn bà. Đàn bà dù có nhan sắc hay không, xinh hay không xinh, chỉ cần cười là tôi đã thấy đẹp. Tôi đã nghĩ đó là nét đẹp, là sức quyến rũ rất riêng của đàn bà, hơn cả chân dài hay ngực khủng. Nụ cười hạnh phúc và rạng ngời của đàn bà luôn có sức lan tỏa cả không gian xung quanh. Luôn hiền lành và tràn đầy bao dung, như chính trái tim và tấm lòng của họ. Nhưng bạn biết tôi sợ gì nhất ở nụ cười của đàn bà không? Là khi nó nhẹ như không, bình thản đến lạnh người. Là khi cạn cùng của đổ vỡ, đàn bà cười nhẹ tênh. Tôi sợ điều này hơn cả nước mắt hay sự im lặng của đàn bà. Vì thay vì khóc, đàn bà cười, nụ cười như vỡ vụn trong tổn thương mà bất cần.
Tôi còn nhớ, anh từng nói với tôi, anh yêu nụ cười của chị. Quả thật, chị cười rất tươi, một nụ cười đẹp nhất mà tôi từng thấy. Những năm tháng khi cả hai chỉ là sinh viên, anh đã không ngại đạp xe đi cả mấy cây số chỉ để mua món đồ chị thích, khiến chị cười khi chị muộn phiền. Từng chứng kiến anh đã cố gắng và hạnh phúc đến nhường nào để có thể nhìn thấy chị cười tươi đẹp và hạnh phúc như thế. Khi ấy tôi đã nghĩ, đàn bà chỉ có thể cười khi hạnh phúc, khi đủ đầy yêu thương và sẻ chia. Tôi đã không biết, ngay cả khi đau khổ tột cùng, đàn bà vẫn có thể cười.

Anh cầu hôn chị sau 5 năm yêu thương.
Sau 5 năm kết hôn, anh thăng tiến trong công việc. Chị vẫn một mình ở nhà quán xuyến việc nhà với hai đứa con ngoan. Vài lần lại ngôi nhà khang trang của anh chị, không biết sao tôi lại không còn thấy nụ cười khi xưa của chị. Tôi từng nghĩ có lẽ cuộc sống áp lực và vất vả dễ khiến con người ta muộn phiền. Nhưng rõ ràng những năm tháng bão bùng một thời còn cực khổ hơn gấp bội, vậy sao chị vẫn có thể hạnh phúc như đã từng? Cho đến khi tôi biết, anh có nhân tình. Anh xem điều đó như một lẽ dĩ nhiên. Anh bảo với tôi rằng xã hội thượng lưu anh mới bước vào, đàn ông nào lại không có nhân tình? Anh chỉ là làm quen với “quy luật” của thế giới đó. Anh không nhận ra, chẳng có “quy luật” nào tàn nhẫn như vậy cả. Chỉ là anh không kiềm lòng trước cám dỗ ở đời mà thôi.

Ngày đó, tôi gặp chị, nụ cười bao năm héo úa đã không còn. Tệ hơn hết, chị cười nhẹ tênh, dù tôi biết lòng chị có bao nhiêu đổ vỡ nát tan. Nụ cười đó của chị luôn khiến tôi ám ảnh sau này. Đàn bà đau lòng đến mức nào, khóc không dứt ra sao để ráng nặn một nụ cười xót xa đến như thế? Nụ cười ấy chứa bao nhiêu là khổ đau và bất hạnh. Rồi chị ly hôn, như buông bỏ tất thảy. Hai năm sau đó, chị như hồi phục sau những tháng ngày như không thể đứng dậy. Chị lại cười, nụ cười hạnh phúc của riêng mình. Đúng lúc ấy anh lại muốn quay về. Chỉ là, mọi thứ đã quá muộn. Anh mãi mãi không thể có lại nụ cười hạnh phúc chị từng chỉ dành riêng cho anh.

Đàn ông hơn nhau, chính là ở nụ cười của người đàn bà đi cùng. Đàn ông yêu thương, đàn bà sẽ cười hạnh phúc. Đàn ông tệ bạc, nụ cười của đàn bà héo úa mà đáng thương. Đàn bà hơn nhau là biết chọn người đàn ông có thể làm mình cười cả một đời, hơn là chỉ biết khóc mỏi mệt. Vì vậy, nếu đàn ông chỉ có thể đem đến cho ta nước mắt, hãy ra đi để tìm nụ cười của chính mình. Đàn bà đẹp nhất khi cười. Và nụ cười của đàn bà cũng chỉ nên dành cho một người xứng đáng…

Nguồn Phụ nữ sức khỏe
Fb Nguyen Xuan Thu
Reply
#2
Quote:Đàn bà hơn nhau là biết chọn người đàn ông có thể làm mình cười cả một đời, hơn là chỉ biết khóc mỏi mệt. Vì vậy, nếu đàn ông chỉ có thể đem đến cho ta nước mắt, hãy ra đi để tìm nụ cười của chính mình. Đàn bà đẹp nhất khi cười. Và nụ cười của đàn bà cũng chỉ nên dành cho một người xứng đáng…




Toàn là tiểu thuyết tưởng tượng. Chắc xem phim Hàn nhiều quá. Người đàn bà mà có suy nghĩ thiếu chín chắn, như trẻ con chỉ biết thích ăn kẹo suốt mùa thu như vậy thì khó khi nào tìm cho được một người yêu, một người chồng. Tình yêu là một sự tương giao hai chiều. Không có nước mắt làm sao biết quý nụ cười. Không có đói bụng làm sao biết ăn ngon. Trên cuộc đời này đôi khi tôi gặp một số người đàn bà mà  họ cứ tự ảo tưởng họ là trung tâm nhân thế, là cái gì hay ho ghê gớm lắm, tự mãn đến bệnh hoạn, cái tôi của họ đặt để trên mây, họ luôn mong ước đi tìm một người đàn ông hoàn hảo, perfect. Trên đời này có gì perfect, hoàn hảo hông trời? Nên, ta sẽ thấy những người đàn bà này khi thì cặp bồ ông này, mai quen ông khác ... rốt cùng chỉ là trò chơi cho đàn ông.
Reply
#3
Cười như con đừ ư sao?
Reply
#4
So sánh thử nụ cười của Melania Trump and Michele Obama :dance: 

Đàn bà có nụ cười bừng sáng trên gương mặt hay không là do người đàn ông sống chung tạo nên Clap

Reply
#5
Có phải chăng người đàn bà đang hạnh phúc hay đang đang đau khổ sẽ có phản ứng khác nhau với những bài đăng dạng này? Grinning-face-with-smiling-eyes4

Reply
#6
Thật ra, con người kể cả đàn ông, đàn bà, tuổi teen, trẻ con....
Nụ cười trước mắt là sự thể hiện của happiness của thể chất và tâm thần.
Có ai để ý trẻ con bị bệnh - trước và sau cơn bệnh sẽ thấy rõ, cũng có thể thấy trẻ con ở các nước nghèo nhìn chúng trên các bức ảnh sẽ thấy...
Cho nên nuôi con thấy chúng mất đi nụ cười là phải coi chừng có gì đó thay đổi bên trong...

Đàn ông, đàn bà cũng thế...khi thể chất mạnh khoẻ không bệnh hoạn (đặc biệt không có những cái đau của những cơn bệnh mãn tính), tinh thần không lo lắng (công việc, gia đình) thì họ sẽ có nụ cười rạng rở vì họ đang có hạnh phúc, đang an bình trong cuộc sống.

Cho nên các anh mà chọn các cô có đôi mắt buồn rười rượi thì phải coi lại có gì đó bên trong không ổn :full-moon-with-face4:

Reply
#7
(2020-02-26, 11:04 AM)Mimo Wrote: Thật ra, con người kể cả đàn ông, đàn bà, tuổi teen, trẻ con....

Nụ cười trước mắt là sự thể hiện của happiness của thể chất và tâm thần.
Có ai để ý trẻ con bị bệnh - trước và sau cơn bệnh sẽ thấy rõ, cũng có thể thấy trẻ con ở các nước nghèo nhìn chúng trên các bức ảnh sẽ thấy...
Cho nên nuôi con thấy chúng mất đi nụ cười là phải coi chừng có gì đó thay đổi bên trong...

Đàn ông, đàn bà cũng thế...khi thể chất mạnh khoẻ không bệnh hoạn (đặc biệt không có những cái đau của những cơn bệnh mãn tính), tinh thần không lo lắng (công việc, gia đình thì họ sẽ có nụ cười rạng rở vì họ đang có hạnh phúc, đang an bình trong cuộc sống.

Cho nên các anh mà chọn các cô có đôi mắt buồn rười rượt thì phải coi lại có gì đó bên trong không ổn :full-moon-with-face4:

Hình như đây là cái post đầu tiên của bà mà tui đọc mà cảm thấy hoàn toàn đồng ý Lol

Reply
#8
(2020-02-26, 11:06 AM)BaEch Wrote: Hình như đây là cái post đầu tiên của bà mà tui đọc mà cảm thấy hoàn toàn đồng ý  Lol

 Nhìn thấy anh BaEch cười ha ha ...vậy là biết đang hạnh phúc :dance: 

 Bởi hôm trước Mm có hỏi "hạnh phúc là gì" thì câu trả lời có lẻ đúng nhất là của Bé 3....HP là có thể được cười thoải mái Lol Rollin

Reply
#9
(2020-02-26, 11:11 AM)Mimo Wrote:  Nhìn thấy anh BaEch cười ha ha ...vậy là biết đang hạnh phúc :dance: 

 Bởi hôm trước Mm có hỏi "hạnh phúc là gì" thì câu trả lời có lẻ đúng nhất là của Bé 3....HP là có thể được cười thoải mái Lol Rollin

Hạnh phúc đơn giản vậy sao? Tui không có câu trả lời chính xác cho câu hỏi này, và có lẽ cũng sẽ đi tìm cả đời thôi.

Reply
#10
[quote pid='209061' dateline='1582731183']



Toàn là tiểu thuyết tưởng tượng. Chắc xem phim Hàn nhiều quá. Người đàn bà mà có suy nghĩ thiếu chín chắn, như trẻ con chỉ biết thích ăn kẹo suốt mùa thu như vậy thì khó khi nào tìm cho được một người yêu, một người chồng. Tình yêu là một sự tương giao hai chiều. Không có nước mắt làm sao biết quý nụ cười. Không có đói bụng làm sao biết ăn ngon. Trên cuộc đời này đôi khi tôi gặp một số người đàn bà mà  họ cứ tự ảo tưởng họ là trung tâm nhân thế, là cái gì hay ho ghê gớm lắm, tự mãn đến bệnh hoạn, cái tôi của họ đặt để trên mây, họ luôn mong ước đi tìm một người đàn ông hoàn hảo, perfect. Trên đời này có gì perfect, hoàn hảo hông trời? Nên, ta sẽ thấy những người đàn bà này khi thì cặp bồ ông này, mai quen ông khác ... rốt cùng chỉ là trò chơi cho đàn ông.
[/quote]

Vào chỉ để like cho bạn này một cái. 

Ăn kẹo ngọt hoài vừa hư răng, vừa tự thỏa mãn với cái vị ngọt mà kẹo mang lại, làm sao biết còn có nhiều thứ khác ngọt hơn kẹo nếu một lần ta ăn trúng một quả đắng miệng?. 

Đàn ông cũng thích ăn kẹo chứ bộ?. Càng lớn càng giống đứa trẻ, Nên suốt kiếp tôi vẫn là đứa trẻ, Buồn vui theo chiếc kẹo ở tay người (thơ Du Tử Lê), thế nên người phụ nữ thích ăn kẹo từ người đàn ông thì người đàn ông cũng thích ăn những chiếc kẹo từ người phụ nữ mang lại vậy. 

Luật chơi luôn phải công bằng, nhận lại thì phải cho đi, chứ muốn nhận mà không muốn cho, con nít nó hay bảo, chơi vậy thì chơi với... dế chứ ai mà dám chơi.  Lol

Nói thêm, hôm nay cái miệng lại ăn mắm ăn muối rồi, đã hứa không nói mà vẫn ngứa miệng. Lát về phải tự chịu phạt quỳ gối, úp mặt dzô dzách sám hối rồi.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
Reply
#11
Người ta thường nói đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn.  Đôi khi nụ cười trên môi cũng chưa biểu hiện được tất cả tình trạng của chính người đó.
Hello.
Reply
#12
(2020-02-26, 11:15 AM)BaEch Wrote: Hạnh phúc đơn giản vậy sao? Tui không có câu trả lời chính xác cho câu hỏi này, và có lẽ cũng sẽ đi tìm cả đời thôi.

Đúng vậy, Hạnh phúc coi đơn giản mà lại phức tạp tuỳ theo cái nhìn cũng mỗi người.

Phụ nữ cũng thế, ngày Valentine or Mother's day mà không có hoa với quà thì sẽ théc méc...mà có quà thì có người bảo ...sao mua chi mắc tiền thế, or sao mà hà tiện thế....
Có dịp quay cái đầu sang 1 bên nhìn bà hàng xóm sông lủi thủi một mình hay cô bạn có chồng mới mất rơi nước mắt trong ngày Valentine.

Đàn ông cũng thế thôi, có vợ già bao năm hy sinh cái son trẻ ở nhà nấu cơm chăm con chăm nhà cửa, có lúc đàn ông lại chê hành chê tỏi (bên VN còn đánh vợ nữa chứ). Ra đường thì chê vợ xấu không bằng Vợ người ta...mà lại thích lấy cô vợ trẻ về hầu để.... vài bửa nó đá cái đờ-ít ra đường Wink

Reply
#13
Trong đây nhiều cao thủ thật!!! 👍
Reply
#14
hơn nhau là so sánh , dựa trên hệ quy chiếu nào mà bảo rằng người này hơn nguời kia ?
Reply
#15
(2020-02-26, 11:40 AM)abc Wrote: hơn nhau là so sánh , dựa trên hệ quy chiếu nào mà bảo rằng người này hơn nguời kia ?

 Đúng đó, tại cứ so sánh với "cặp đôi hoàn hảo" ở ngoài đường or trong FB, TV không thì làm sao thấy Hạnh phúc giống họ được nên...

"Tôi cười khi thấy mình đẹp trong gương..." mỗi ngày là Ô-kê rồi...


Mà sao nói thiệt, mm thấy bà Malania có nụ cười gượng gạo sao đó ???

Reply