Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

ĐÀN ÔNG HƠN NHAU, CHÍNH LÀ Ở NỤ CƯỜI CỦA NGƯỜI ĐÀN BÀ ĐI CÙNG
#46
(2020-02-26, 02:19 PM)Ngoại đạo. Wrote: Vào đọc được cái câu đo đỏ của chị Mimo, tự nhiên thấy buồn, chắc tủi thân khóc ướt một giòng sông luôn quá.  :loudly-crying-face4:

Được khen thì phải cười ...chứ sao anh NĐ lại khóc nhỉ vì mấy anh Việt kiều được học về quyền bình đẳng nam nữ...chứ không kiểu "chồng chúa, vợ tôi" như ở VN...tội cho phụ nữ VN mà cũng là phụ nữ châu Á nữa..

Reply
#47
(2020-02-26, 02:23 PM)Mimo Wrote: Được khen thì phải cười ...chứ sao anh NĐ lại khóc nhỉ vì mấy anh Việt kiều được học về quyền bình đẳng nam nữ...chứ không kiểu "chồng chúa, vợ tôi" như ở VN...tội cho phụ nữ VN mà cũng là phụ nữ châu Á nữa..

Khen kiểu này tui cũng cười, nhưng mà cười mếu!.  Crying-face4

Rồi, quyết định vậy đi, khó quá bỏ qua luôn hén. Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
Reply
#48
(2020-02-26, 02:29 PM)Ngoại đạo. Wrote: Khen kiểu này tui cũng cười, nhưng mà cười mếu!.  Crying-face4

Rồi, quyết định vậy đi, khó quá bỏ qua luôn hén. Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Đàn ông ở đâu cũng vậy, cũng có loại này loại kia. Người ta nói là nói chung chung, vì đó là 1 thực tế rành rành như thế. Đàn ông ở Mỹ dễ dạy ở đàn ông ở VN Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Có thằng bạn thời trung học ở VN. Cũng đã 1 lần dang dở, sống cũng rất thoải mái ở VN, tiền bạc rủng rỉnh, em út đeo bám hoài vì đẹp trai mà. Ở cái lứa tuổi 50 rồi mà không hiểu sao lại nghe lời đường mật của 1 em Việt kiều xinh gái bay vèo qua Mỹ. Thế là chuỗi ngày đau khổ tiếp diễn, nhìn thấy mà đau lòng cho thân phận đàn ông. Con vợ dữ như chằn tinh, chồng mới qua mà đã bắt đi làm, cái thân ốm o, tiếng Anh chả biết phải đi làm ở chợ, làm hàng thịt bị tụi Mễ ăn hiếp, cũng phải nhịn. Lại nhà thấy con vợ nói chuyện hỗn hào với thằng chồng mà sôi máu chỉ muốn chửi thề. Nó chỉ đợi dịp lâu lâu trốn vợ, mua vài chai bia, uống cho xỉn lên là mới giở giọng la lối, rồi gọi điện thoại bạn bè than thở. Thấy cuộc sống địa ngục trần gian của nó mà cũng chả biết phải khuyên bảo thế nào. Khuyên thế nào cũng sai. Cứ ừ à, "mày cứ làm theo những gì mày thấy đúng". Thấm thoát mà nó sống ở Mỹ cũng đã 2 năm rồi...

Reply
#49
(2020-02-26, 02:29 PM)Ngoại đạo. Wrote: Khen kiểu này tui cũng cười, nhưng mà cười mếu!.  Crying-face4

Rồi, quyết định vậy đi, khó quá bỏ qua luôn hén. Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Sao lại cười mếu, giúp cho vợ nhà thì phải hãnh diện chứ... Clap 

Cuối tuần nhớ volunteer rửa chén cho chị nhà nhé anh NĐ Cheer

Reply
#50
(2020-02-26, 02:42 PM)Mimo Wrote: Sao lại cười mếu, giúp cho vợ nhà thì phải hãnh diện chứ... Clap 

Cuối tuần nhớ volunteer rửa chén cho chị nhà nhé anh NĐ Cheer

Bà nói năng lung tung, không nắm vững "lý lịch" của người mình nói chuyện.

1) NĐ ở VN
2) NĐ độc thân đang tìm người yêu

Bà có ai thì giới thiệu cho hắn Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Reply
#51
(2020-02-26, 02:01 PM)Mimo Wrote: Yah bé Bee, đàn ông VN sống ở Mỹ dầu sao cũng đở hơn bên VN, nghĩa là biết phụ vợ con công việc nhà.
Nói ra tại vì họ được giáo dục từ nhỏ chuyện nhà là chuyện của đàn bà.
Thử hỏi 2 vc cùng đi làm mà ox không phụ việc nhà thì đúng là ...tội cho đàn bà.

Nhưng trong cuộc sống cũng là sự phân công trong gia đình, chồng lo chuyện nặng nhọc vườn tược, sửa sang.,Vợ lo bếp núc, giặt giũ...
Thì mọi việc sẽ yên xuôi thôi.

Đặc biệt để ý chăm sóc nho nhỏ cho nhau...thương yêu nhau, hy sinh cho nhau, đừng quá ích kỷ thì sẽ hạnh phúc thôi. Tulip4

Đàn ông VN họ quan điểm rằng việc bếp nục nội chợ và nuôi con lo cho chồng là việc của phái yếu do đó họ không chịu vào bếp đâu 

Đàn ông bên Mỹ thì thay tả rửa chén lau nhà cắt cỏ sửa xe gì họ làm tuốt nên đàn bà phụ nữ đỡ cực hơn .

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
#52
(2020-02-26, 02:39 PM)BaEch Wrote: Đàn ông ở đâu cũng vậy, cũng có loại này loại kia. Người ta nói là nói chung chung, vì đó là 1 thực tế rành rành như thế. Đàn ông ở Mỹ dễ dạy ở đàn ông ở VN  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Có thằng bạn thời trung học ở VN. Cũng đã 1 lần dang dở, sống cũng rất thoải mái ở VN, tiền bạc rủng rỉnh, em út đeo bám hoài vì đẹp trai mà. Ở cái lứa tuổi 50 rồi mà không hiểu sao lại nghe lời đường mật của 1 em Việt kiều xinh gái bay vèo qua Mỹ. Thế là chuỗi ngày đau khổ tiếp diễn, nhìn thấy mà đau lòng cho thân phận đàn ông. Con vợ dữ như chằn tinh, chồng mới qua mà đã bắt đi làm, cái thân ốm o, tiếng Anh chả biết phải đi làm ở chợ, làm hàng thịt bị tụi Mễ ăn hiếp, cũng phải nhịn. Lại nhà thấy con vợ nói chuyện hỗn hào với thằng chồng mà sôi máu chỉ muốn chửi thề. Nó chỉ đợi dịp lâu lâu trốn vợ, mua vài chai bia, uống cho xỉn lên là mới giở giọng la lối, rồi gọi điện thoại bạn bè than thở. Thấy cuộc sống địa ngục trần gian của nó mà cũng chả biết phải khuyên bảo thế nào. Khuyên thế nào cũng sai. Cứ ừ à, "mày cứ làm theo những gì mày thấy đúng". Thấm thoát mà nó sống ở Mỹ cũng đã 2 năm rồi...

Chòy oy, bộ anh BaEch kể chuyện của chị Mm phải không? Lol 

Just kidding, Mm đâu phải "em Việt kiều xinh gái" mà cũng không có "lời đường mật" đâu Rollin Rollin

Reply
#53
(2020-02-26, 02:46 PM)Mimo Wrote: Chòy oy, bộ anh BaEch kể chuyện của chị Mm phải không? Lol 

Just kidding, Mm đâu phải "em Việt kiều xinh gái" mà cũng không có "lời đường mật" đâu Rollin Rollin

chị Mimo ,

con gái bên Mỹ không ngọt ngào mô , Bee về VietNam , mấy em chân dài đẹp lắm nha mà con mồm miệng ngọt như mía lùi , Bee nghe mấy cổ nói chuyện Bee thấy mình thua xa .

Bee thuộc loại giọng nói  nhỏ nhẹ bên Mỹ mà Bee về VN họ nói Bee sao con gái gì mà cọc cằn đó .

Bee bị chê quá chừng . Shy

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
#54
(2020-02-26, 02:55 PM)Bee Wrote: chị Mimo ,

con gái bên Mỹ không ngọt ngào mô , Bee về VietNam , mấy em chân dài đẹp lắm nha mà con mồm miệng ngọt như mía lùi , Bee nghe mấy cổ nói chuyện Bee thấy mình thua xa .

Bee thuộc loại giọng nói  nhỏ nhẹ bên Mỹ mà Bee về VN họ nói Bee sao con gái gì mà cọc cằn đó .

Bee bị chê quá chừng . Shy

Bê thì phải có "mật ngọt" rồi.........nên mấy hôm trước mấy anh nghe "Bee..." là nhào vô ....ảo ảnh liền Lol Rollin Rollin

Reply
#55
(2020-02-26, 02:55 PM)Bee Wrote: chị Mimo ,

con gái bên Mỹ không ngọt ngào mô , Bee về VietNam , mấy em chân dài đẹp lắm nha mà con mồm miệng ngọt như mía lùi , Bee nghe mấy cổ nói chuyện Bee thấy mình thua xa .

Bee thuộc loại giọng nói  nhỏ nhẹ bên Mỹ mà Bee về VN họ nói Bee sao con gái gì mà cọc cằn đó .

Bee bị chê quá chừng . Shy

Nói nhỏ nhẹ như Bee là  Thumbs-up4

Ngọt quá thì như không thành thật hở. GG chưa được nghe nên không biết. Có điều GG thấy người Việt nam bên Viêt nam qua đây nói hơi lớn, đúng không?
...
Keep your face always toward the sunshine,
and shadows will fall behind you
- Walt Whitman
[Image: caeb7acbb406d4a771315fc46fadb8c3_w200.webp]
Reply
#56
(2020-02-26, 02:44 PM)BaEch Wrote: Bà nói năng lung tung, không nắm vững "lý lịch" của người mình nói chuyện.

1) NĐ ở VN
2) NĐ độc thân đang tìm người yêu

Bà có ai thì giới thiệu cho hắn Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c


Ngoại đạo thích vóc dáng, hình thể, màu da của cô gái như thế nào thì nói ra biết để các anh chị em tìm người giới thiệu.   Biggrin

Thích cô nào có tướng mập mạp đẫy đà?
Thích cô vóc dáng ốm cao xanh xanh như trúc?
Thích cô có màu da đen đen?
Hay là thích cô có nước da trắng như bông bưởi?

Tình yêu là thế. Có anh yêu cô dáng phốp pháp. Có anh thì yêu cô dáng ốm tong ốm teo lỏng thỏng phất phơ trong gió...  Wink
Reply
#57
(2020-02-26, 02:39 PM)BaEch Wrote: Đàn ông ở đâu cũng vậy, cũng có loại này loại kia. Người ta nói là nói chung chung, vì đó là 1 thực tế rành rành như thế. Đàn ông ở Mỹ dễ dạy ở đàn ông ở VN  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

........................................

Tau bỏ phần kể chuyện của mài. Chỉ chăm bẳm vào cái câu bôi đậm ở trên thôi. Grinning-face-with-smiling-eyes4

Nghe có vẻ nó sai sai làm sao ah. Ai dạy cho đàn ông?. Vợ dạy? Hay cha mẹ người thân dạy mà dễ bảo hơn?. 

Theo tau, cái ý thức của xã hội mình đang sống nó dạy mình như thế và cái luật pháp nó buộc người ta phải như thế thôi. Người phụ nữ sống ở một xã hội văn minh luôn tự biết mình có được những quyền gì, được luật pháp công nhận những quyền đó, Và họ cũng tận dụng những quyền đó để bảo vệ mình, thế thôi. Nếu không có những quyền đó đi kèm, những người đàn ông VN sống ở bên mày vẫn mang cái "truyền thống" quái dị trọng nam khinh nữ hun đúc từ ngàn đời xưa để lại mà bức hiếp phụ nữ rồi, cần gì so sánh. "Truyền thống" đó nếu có mất đi là nằm ở thế hệ con hay cháu mài sau này, chứ nhưng người dở dở ương ương như thế hệ mình khó mà bỏ được.

Còn ở VN tau không nói, bởi ai cũng biết VN chỉ sống bằng viêc hô khẩu hiệu là giỏi, nào là nam nữ bình quyền bình đẳng, nhưng luật pháp lại là cái mạng nhện, ruồi muỗi bay qua thì dính cứng ngắc, dơi quạ bay qua thì rách teng beng nói làm gì cho mệt. Nói đâu xa, chuyện mới vừa xảy ra, một thằng đàn ông say rượu xỉn xỉn, vào thang máy nổi máu dê, đè em kia ra hun!. May là có camera quay lại làm bằng chứng, ra tòa, phạt ku kia 200,000 VND, chưa đến 10 đô Mỹ là xong. Lần khác có thằng đè em này ra hun, lại đè một em nữa ra hun, phạt 200,000 cho mỗi trường hợp!. Huề tiến. Riết rồi dân họ bảo, cứ đè ra hun một người thì chuẩn bị 200,000 ra phạt, sướng gần chết, nhà nước quy định giá giùm cho rồi...  Lol

Nói đi cũng nên nói lại, ở đâu cũng có anh hùng thì ở đâu cũng có thằng khùng thằng điên, khác chăng là nhiều hay ít hơn mà thôi, right?.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

P/s: Cảm ơn lời giới thiệu của mài, tau vào đây chơi nói chuyện cho vui, không có ý định tìm kiếm gì ngoài nụ cười, dẫu rất ít nhưng tau tin vẫn còn, thế thôi ạ.  Cheer
Reply
#58
[quote pid='209267' dateline='1582748902']


Ngoại đạo thích vóc dáng, hình thể, màu da của cô gái như thế nào thì nói ra biết để các anh chị em tìm người giới thiệu.   Biggrin

Thích cô nào có tướng mập mạp đẫy đà?
Thích cô vóc dáng ốm cao xanh xanh như trúc?
Thích cô có màu da đen đen?
Hay là thích cô có nước da trắng như bông bưởi?

Tình yêu là thế. Có anh yêu cô dáng phốp pháp. Có anh thì yêu cô dáng ốm tong ốm teo lỏng thỏng phất phơ trong gió...  Wink
[/quote]

Tau thích mài, được hem?.  Rollin

Tổ choa mài... Lol
Reply
#59
(2020-02-26, 03:29 PM)Ngoại đạo. Wrote: Tau bỏ phần kể chuyện của mài. Chỉ chăm bẳm vào cái câu bôi đậm ở trên thôi. Grinning-face-with-smiling-eyes4

Nghe có vẻ nó sai sai làm sao ah. Ai dạy cho đàn ông?. Vợ dạy? Hay cha mẹ người thân dạy mà dễ bảo hơn?. 

Theo tau, cái ý thức của xã hội mình đang sống nó dạy mình như thế và cái luật pháp nó buộc người ta phải như thế thôi. Người phụ nữ sống ở một xã hội văn minh luôn tự biết mình có được những quyền gì, được luật pháp công nhận những quyền đó, Và họ cũng tận dụng những quyền đó để bảo vệ mình, thế thôi. Nếu không có những quyền đó đi kèm, những người đàn ông VN sống ở bên mày vẫn mang cái "truyền thống" quái dị trọng nam khinh nữ hun đúc từ ngàn đời xưa để lại mà bức hiếp phụ nữ rồi, cần gì so sánh. "Truyền thống" đó nếu có mất đi là nằm ở thế hệ con hay cháu mài sau này, chứ nhưng người dở dở ương ương như thế hệ mình khó mà bỏ được.

Còn ở VN tau không nói, bởi ai cũng biết VN chỉ sống bằng viêc hô khẩu hiệu là giỏi, nào là nam nữ bình quyền bình đẳng, nhưng luật pháp lại là cái mạng nhện, ruồi muỗi bay qua thì dính cứng ngắc, dơi quạ bay qua thì rách teng beng nói làm gì cho mệt. Nói đâu xa, chuyện mới vừa xảy ra, một thằng đàn ông say rượu xỉn xỉn, vào thang máy nổi máu dê, đè em kia ra hun!. May là có camera quay lại làm bằng chứng, ra tòa, phạt ku kia 200,000 VND, chưa đến 10 đô Mỹ là xong. Lần khác có thằng đè em này ra hun, lại đè một em nữa ra hun, phạt 200,000 cho mỗi trường hợp!. Huề tiến. Riết rồi dân họ bảo, cứ đè ra hun một người thì chuẩn bị 200,000 ra phạt, sướng gần chết, nhà nước quy định giá giùm cho rồi...  Lol

Nói đi cũng nên nói lại, ở đâu cũng có anh hùng thì ở đâu cũng có thằng khùng thằng điên, khác chăng là nhiều hay ít hơn mà thôi, right?.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

P/s: Cảm ơn lời giới thiệu của mài, tau vào đây chơi nói chuyện cho vui, không có ý định tìm kiếm gì ngoài nụ cười, dẫu rất ít nhưng tau tin vẫn còn, thế thôi ạ.  Cheer

Chính là vậy, người đàn bà VN bên Mỹ ý thức được cái quyền lợi của mình được bảo vệ bởi pháp luật nên chắc chắn là mạnh tay mạnh miệng hơn chị em ở VN là cái cẳng rồi. Cái ý thức "dạy chồng" cũng cao hơn hẳn các chị em ở VN. Và các ông chồng cũng ý thức được điều đó nên cũng phải ngoan ngoãn hơn so với các ông chồng ở VN. Cho nên tao nói "Đàn ông ở Mỹ dễ dạy ở đàn ông ở VN" thì có gì là sai nhỉ? Thời đã thế, thế thời phải thế Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c Dĩ nhiên, nếu cả hai là người biết điều thì đời sống vợ chồng hạnh phúc, không ai ăn hiếp ai, sống đời đời với nhau, thiên đàng hạ giới Clap

Reply
#60
(2020-02-26, 03:26 PM)Green Grass Wrote: Nói nhỏ nhẹ như Bee là  Thumbs-up4

Ngọt quá thì như không thành thật hở. GG chưa được nghe nên không biết. Có điều GG thấy người Việt nam bên Viêt nam qua đây nói hơi lớn, đúng không?

Bee về VN mấy ngày đầu ngại gần chết .

mấy chị bạn bên VN khi thân nhau ra đường nắm tay nhau là bình thường 
Bee về họ nắm tay mình tỉnh bơ  Lol Bên Mỹ không làm vậy .

GG nói đúng , người bên VN họ cười giỡn rất tự nhiên ở khắp mọi nơi và cười rất lớn . Lol

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply