Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

QuyLe, MinhNguyet, Anatta, ĐuocTue ....
#61
(2018-03-08, 02:06 AM)RungHoang Wrote: Em có thể xưng "người trí tuệ nhất trong 100 năm nay"

Cheer



Được đàn anh khen chắc làm đàn em mất ngũ một đêm vì sướng quá.
Reply
#62
(2018-03-08, 01:39 AM)ximuoi Wrote: 10 năm nay Ximuoi mang nhiệm vụ phải giúp cho Chúa bên Vietfun nên hoàn cảnh Ximuoi hơi đặc biệt và được châm chước trong việc tu hành. Vì cái job đó nhiệm vụ chính là đánh lộn, nhưng Ximuoi bị Sư Phụ mình nhắn nhủ : Muốn đánh lộn sư phụ cho đánh lộn, nhưng đánh làm sao mà không được tạo ra bầu không khí thù hận. Nếu tạo ra không khí hận thù và làm nhiều lần như thế không sửa đổi thì mai mốt Ximuoi không được cho theo hầu Sư Phụ. Việc này Ximuoi đã vi phạm và đã bị Sư Phụ cho cảnh cáo một lần bằng thẻ vàng làm Ximuoi mất ăn mất ngũ suốt hai tháng trời. Chị Tam Muội nên biết là đệ tử TH thì rất đông nhưng số đệ tử được theo hầu Sư Phụ rất ít vì người đó phải có một địa vị cực cao trên trời trong những kiếp trước, trước khi trong kiếp này theo sư phụ tu hành. Sư Phụ giải thích là bất cứ nơi đâu mà có không khí hận thù NẶNG NỀ không bao giờ chấm dứt thì nơi đó được điều khiển bởi một thế lực TÀ, thế lực này có gốc xuất phát từ ĐỊA NGỤC. VÌ CHÁNH ĐẠO KHÔNG CÓ VẤN ĐỀ NÀY. Cho đánh lộn mà bắt không tạo ra không khí hận thù thì quá căng, Ximuoi chỉ có cách làm bao bố cho các võ sĩ bên Vietfun tập đấm bốc, và đã phải chịu đựng cành đau khổ này suốt 10 năm qua. Nếu không có điều kiện do sư phụ đưa ra như vậy thì phẻ cho Ximuoi quá xá vì ai chửi mình, mình chửi lại liền. Nói về đánh võ miệng thì Ximuoi thuộc hàng đại cao thủ của Vietfun , bên đó ai chẳng biết. Còn Mod nào, hay ngay cả Supper Mod Vietfun mà tính dùng quyền hành trấn áp Ximuoi thì coi như tới số vì Ximuoi thảy hai con rắn Thần ra cho chúng nó cắn một Mod thôi là đủ cảnh cáo tất cả Mods của Vietfun. Không cần cho cắn chết, chỉ cho cắn què một giò cũng đủ gây tiếng vang lớn, đủ tạo áp phê trong toàn trang Web. Nhưng việc đó Ximuoi cũng không dám làm dù mình đủ quyền làm, vì biết sau đó mình sẽ bị Trời trừ điểm tín dụng, mà điểm tín dụng nó như cái mạng của Ximuoi vậy, bị trừ hết điểm là có nước đi làm ăn mày, rớt từ địa vị chư thiên cõi trời xuống mấy cái thế giới ba lăng nhăng thì bỏ bố. Do đó trong Vietfun Ximuoi chỉ dám ra tay trong trang Công Giáo và trang THTG vì Ximuoi có NHIỆM VỤ trong hai trang này. Nơi nào Ximuoi có nhiệm vụ, Ximuoi được Trời cho phép xữ dụng hai con rắn Thần. Tới đây Ximuoi xin được phép khoe về hai con rắn Thần đệ tử của mình một chút. Con rắn chồng là con Kim Xà, con rắn vợ là con Thanh Xà, con Thanh Xà nhỏ hơn con Kim Xà nhưng cả hai con đều to như gốc cây cổ thụ và dài ba bốn chục thước. Mỗi lần chúng nó bay là cát bay đá chạy cả một góc trời. Ximuoi đã thấy cảnh chúng nó diệu võ dương oai rồi. Vì Ximuoi đã múa võ trong trang Công Giáo suốt 6 tháng trời nên mấy người Công Giáo hiện là members của Vietbest rành về Ximuoi lắm, có chuyện gì của Ximuoi mà họ chẳng biết. Anh Điếc và anh Thichcaico là hai người rành về Ximuoi nhất vì hai anh này là bạn của Mod trang Công Giáo Vietfun, có chuyện gì cũng được Mod Công Giáo nhỏ to tâm sự. Ximuoi đã trấn áp Mod Công Giáo Vietfun suốt 6 tháng trời, trong 6 tháng này Mod Công Giáo không dám thở hay cục cựa gì hết, cho đến khi Chúa bảo quậy nhiêu đó đủ rồi và ra lịnh cho Ximuoi rút ra thì Mod Công Giáo mới được trở lại làm ... Mod ... trang Công Giáo Vietfun. Người Công Giáo bên Vietfun biết hết các việc này do được Mod Công Giáo cho biết nên họ khiếp đảm Ximuoi lắm. Chỉ có một điều họ không biết là : Ximuoi bị Chúa bắt phải làm, chứ thực ra không vui gì khi làm cho họ đau khổ như vậy.Nghĩa là Ximuoi làm việc đó nhưng trong lòng cũng thấy bất nhẫn vì điều đó trái với những huấn điều mà Sư Phụ của Ximuoi đã dạy dỗ. Nhưng Ximuoi không làm thì ai làm được ? Không ai làm được hết, vì nếu có ai làm việc đó thì bị các Mods của Vietfun mần thịt ngay tức khắc, do người đó không có cặp rắn Thần như Ximuoi có. Còn trường hợp Ximuoi phải đuổi một ông chủ Vietfun đi là Phù Du cũng là việc bất đắc dĩ vì Phù Du có tội lớn là làm hại chúng sinh. Vietfun có hai ông chủ: Quang Lê và Phù Du. Quang Lê thì Ximuoi không đụng tới vì Quang Lê không có tội, mà Quang Lê cũng không bao giờ dám đụng tới Ximuoi trong 10 năm qua vì biết phận nhỏ bé của mình. Riêng ông chủ Phù Du thì Ximuoi làm thẳng tay sau khi cảnh cáo một lần mà còn ngoan cố. Ximuoi đuổi Phù Du ra khỏi trang Web Vietfun VĨNH VIỄN. Cho Phù Du biết là nếu ngoan cố quay trở lại thì có thể sẽ bị rắn Thần của Ximuoi đánh chết. Vì thế sau khi bị đuổi đi thì Phù Du trốn luôn cho đến hôm nay. Tánh Ximuoi có gì nói nấy, chỉ dấu những việc gọi là thiên cơ của Trời thôi, còn không dấu những việc của thế giới phàm trần này.  Mai mốt đến lúc Ximuoi rời bỏ Vietfun thì Ximuoi tập trung tu hành siêng năng trở lại, còn trong thời gian qua vì Ximuoi phải lãnh cái job " đánh lộn " với chúng sinh nên việc tu hành tự nhiên phải bị ảnh hưởng là giảm sút. Đánh lộn nhiều quá khó tu hành lắm, cũng tu được nhưng bửa đực bửa cái . Đây là kinh nghiệm của Ximuoi.

TamMuội cảm ơn cưng nha!....kể chuyện hay quá hà...có hình của cặp rắn thần không???? cho TamMuội nghía tí tẹoooooooooooo coai nà....mà dzạo này Sư Phụ ra sao rồi sis XIMUOI??????....I've met her once!...thích nhà hàng chay của Sư Phụ on the Santa Clara Street.... Thumbs-up4 :banana.dance: Thumbs-up4
Từ vô thỉ Muội lần về hiện kiếp
 Để gặp Huynh nối tiếp nghĩa ân tình 
Reply
#63
(2018-03-08, 11:53 AM)TamMuội Wrote: TamMuội cảm ơn cưng nha!....kể chuyện hay quá hà...có hình của cặp rắn thần không???? cho TamMuội nghía tí tẹoooooooooooo coai nà....mà dzạo này Sư Phụ ra sao rồi sis XIMUOI??????....I've met her once!...thích nhà hàng chay của Sư Phụ on the Santa Clara Street.... Thumbs-up4 :banana.dance: Thumbs-up4



Lỡ được anh Sáu phong cho chức " người trí tuệ nhất trong 100 năm nay " thì đành leo lưng cọp nổ văng miểng luôn chứ biết sao chừ !


Cặp rắn Thần của Ximuoi đâu có đăng ký thi hoa hậu thế giới mà post hình chúng nó lên đây được. Hơn nửa con rắn cái đang bụng mang dạ chữa. Việc này là nói thật chứ không có giởn. Thường thì khi đi làm việc chúng nó đi cả cặp nhưng lúc sau này gặp việc có tính chất nguy hiểm thì Ximuoi chỉ sai con rắn đực đi thôi. Mấy bà mang bầu bì mà phải đánh nhau thì sức lực cũng đâu được bao nhiêu, nếu xảy ra chuyện thì cũng phiền. Ximuoi sai khiến được cặp rắn Thần vì Ximuoi là Chư Thiên Cõi Trời giáng hạ phàm trần. Đây là cõi trời A Đà La. Cõi trời này có tất cả là 28 vị chư thiên, ximuoi đứng xếp hàng 24, tức là gần đội sổ. Đây là một cõi trời cực cao trong các cõi trời, quyền uy vô hạn. Ximuoi xuống đây đầu thai làm người là vì bị Trời phạt, vì tội quậy tá lã trên đó, nhưng chỉ bị phạt một thời gian rồi cũng chạy ngược về trển vì nhà mình thì mình về chứ đâu thể làm dân bụi đời mãi. Sư Phụ Ximuoi thì cũng già yếu rồi, nay bịnh mai đau. Đức Phật Thích Ca khi già yếu cũng đau bịnh thì Sư Phụ cũng vậy. Sinh lão bịnh tử mà. Nhưng đệ tử của Gia Đình Quán Âm thì thường sống trong cõi vô hình chớ đâu có sống trong thế giới này nhiều nên đau bịnh là chuyện nhỏ. Không phải mọi đệ tử TH đều được như vậy nhưng hiện nay có rất đông đệ tử TH được như thế vì họ tu hành đã lâu cũng như có lợi căn, tức là những kiếp trước của họ là bậc cao tăng đắc đạo, hoặc là bậc chư thiên cõi trời như ximuoi. Những trường hợp này khi họ nhập định là đi thẳng vô thế giới vô hình luôn, một ngày ngồi nhập định 3 tiếng rưởi như thế thì chị Tam Muoi thử tưởng tượng là trong một tháng họ đã tới thăm không biết là bao nhiêu thế giới trong tam thiên đại thế giới. Những người này đi tới thế giới nào cũng được tiếp đãi là khách quí vì các thế giới đó thấp hơn đẳng cấp họ rất xa. Nhưng Sư Phụ cấm đệ tử mình không được nói ra những gì thấy được trong thế giới vô hình để khỏi bị đám MA phục kích. Nếu đám này nghe biết được CHỔ ĐỨNG của đệ tử TH thì chúng nó có thể rủ đồng bọn bày binh bố trận ngay địa điểm đó để hốt gọn đệ tử TH. Cũng chưa chắc chúng nó đủ công lực làm việc đó nhưng gây ra được phiền phức thì chắc chắn là có vì tụi nó đông quá. Chỉ một số đệ tử cao cấp của Sư Phụ TH mới đi thường xuyên được trong thế giới vô hình, các đệ tử bình thường khó có cái duyên đó vì những kiếp trước của họ quá thấp kém. Có nhiều người theo sư phụ 50 năm mà vẫn không đi được trong thế giới vô hình vì sức họ quá yếu, chui vô đó đám ma nó rượt chạy vắt giò lên cổ. Việc này tương tự như người đã học xong trung học thì có quyền đăng ký vô trường đại học, những người mới học lớp ba thì phải đăng ký vô học lớp tư chớ làm sao được làm sinh viên đại học. Do đó mà cũng cùng là đệ tử Sư Phụ nhưng đẳng cấp khác nhau mà không tính thời gian lâu hay mau theo sư phụ tu hành. Có một số đệ tử cao cấp của sư phụ có pháp thuật rất cao, ví dụ như Sư Tỷ Chanly của Ximuoi bên Vietfun chẳng hạn. Ma hay Quỷ nào dữ dằn tới đâu mà gặp Chanly cũng phải chạy thục mạng vì chậm trể là Chanly cho hồn phách tiêu tan liền nếu chúng nó muốn gây chuyện. Ximuoi thì ở dưới Chanly một bực, chỉ dựa hơi rắn Thần thôi chứ chẳng có đủ công lực đánh nhau với Quỷ vì mình đâu có tu hành bao nhiêu, vì đầu thai xuống đây là nhào vô Vietfun đánh lộn tối ngày , do đó ngồi thiền thì rớt lên rớt xuống thấy bắt chán . Chuyện thế giới vô hình nguy hiểm lắm vì con người ta có sẳn cái TÔI ngạo mạn quá lớn nên rất dễ bị băng nhóm Quỷ ở địa ngục gạt. Tụi nó gạt bằng cách dạy nghề thần thông cho mình để mình có cảm giác là mình sở hữu được thần thông đó rồi đâm ra mê mẩn, nhưng thực ra thì Quỷ chỉ mượn thân thể mình chứ mình không có thần thông gì cả, khi tri triển phép thuật thì chính mấy con Quỷ đó mượn thân thể mình mà làm chứ mình chẳng có phép tắc chi. Muốn biết chúng nó có phải là đám Quỷ ở địa ngục hay không thì không khó. Dấu hiệu nhận biết là : Nó bắt mình ký giấy tuyên thệ khi vô gia nhập vô tôn giáo của nó. Sự tuyên thệ đó là : Nếu sau này bỏ nó ĐỂ QUA TÔN GIÁO KHÁC thì nó có quyền thâu đoạt linh hồn mình, cũng như có quyền THIÊN TRU ĐỊA DIỆT hồn phách mình. Nghĩa là lúc đó không còn tình yêu thương gì nửa cả, mà chỉ còn việc giết và giết, chỉ còn là sự trả đũa, trả thù đối với đệ tử.  Khi mình chịu ký giấy đó thì trời đất không thể bảo vệ mình được nửa vì đó là tấm giấy hợp đồng giữa mình và QUỶ. Bên chánh đạo thì không có chuyện bắt ký giấy như vậy mà cho được tự do đi hay ở, cũng không có việc giết hồn phách mình nếu mình bỏ đi vì Thượng Đế là TÌNH THƯƠNG CHÂN THẬT với con người. Có nhiều dấu hiệu nhận biết về băng nhóm thủ lảnh dưới địa ngục nhưng dấu hiệu mà Ximuoi trình bày trên là dễ biết nhất vì nó đơn giản hơn các dấu hiệu khác. Khi Thượng Đế của mình mà bày ra cách gài độ để trả thù mình nếu mình bỏ đi thì cần phải xem xét lại đó là Thượng Đế thật hay là băng nhóm thủ lãnh của Quỷ dưới ĐỊA NGỤC. Vì Thượng Đế chỉ có yêu con người, không có việc trả đũa hay trả thù con người trong bất cứ trường hợp nào . Nếu việc đó xảy ra, coi chừng đó là Ma, là Quỷ. Con người ta coi cứng cỏi vậy nhưng thực sự đầu óc rất yếu đuối và ham thần thông, do đó Quỷ nó gạt dễ còn hơn ăn cơm sườn. Đệ tử Thanh Hải nghề của họ là đi trong thế giới vô hình nên nói toàn chuyện ... vô hình. Nói chuyện trên thế giới này họ chán lắm vì trái nghề trái ngỗng.
Reply
#64
(2018-03-08, 02:39 AM)ximuoi Wrote: Được đàn anh khen chắc làm đàn em mất ngũ một đêm vì sướng quá.

Em rất xứng đáng với lời nói đó, đó là nhận xét 1 cách rất khách quan không thiên vị .

Cheer
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Reply
#65
(2018-03-08, 11:32 PM)ximuoi Wrote: Lỡ được anh Sáu phong cho chức " người trí tuệ nhất trong 100 năm nay " thì đành leo lưng cọp nổ văng miểng luôn chứ biết sao chừ !


Cặp rắn Thần của Ximuoi đâu có đăng ký thi hoa hậu thế giới mà post hình chúng nó lên đây được. Hơn nửa con rắn cái đang bụng mang dạ chữa. Việc này là nói thật chứ không có giởn. Thường thì khi đi làm việc chúng nó đi cả cặp nhưng lúc sau này gặp việc có tính chất nguy hiểm thì Ximuoi chỉ sai con rắn đực đi thôi. Mấy bà mang bầu bì mà phải đánh nhau thì sức lực cũng đâu được bao nhiêu, nếu xảy ra chuyện thì cũng phiền. Ximuoi sai khiến được cặp rắn Thần vì Ximuoi là Chư Thiên Cõi Trời giáng hạ phàm trần. Đây là cõi trời A Đà La. Cõi trời này có tất cả là 28 vị chư thiên, ximuoi đứng xếp hàng 24, tức là gần đội sổ. Đây là một cõi trời cực cao trong các cõi trời, quyền uy vô hạn. Ximuoi xuống đây đầu thai làm người là vì bị Trời phạt, vì tội quậy tá lã trên đó, nhưng chỉ bị phạt một thời gian rồi cũng chạy ngược về trển vì nhà mình thì mình về chứ đâu thể làm dân bụi đời mãi. Sư Phụ Ximuoi thì cũng già yếu rồi, nay bịnh mai đau. Đức Phật Thích Ca khi già yếu cũng đau bịnh thì Sư Phụ cũng vậy. Sinh lão bịnh tử mà. Nhưng đệ tử của Gia Đình Quán Âm thì thường sống trong cõi vô hình chớ đâu có sống trong thế giới này nhiều nên đau bịnh là chuyện nhỏ. Không phải mọi đệ tử TH đều được như vậy nhưng hiện nay có rất đông đệ tử TH được như thế vì họ tu hành đã lâu cũng như có lợi căn, tức là những kiếp trước của họ là bậc cao tăng đắc đạo, hoặc là bậc chư thiên cõi trời như ximuoi. Những trường hợp này khi họ nhập định là đi thẳng vô thế giới vô hình luôn, một ngày ngồi nhập định 3 tiếng rưởi như thế thì chị Tam Muoi thử tưởng tượng là trong một tháng họ đã tới thăm không biết là bao nhiêu thế giới trong tam thiên đại thế giới. Những người này đi tới thế giới nào cũng được tiếp đãi là khách quí vì các thế giới đó thấp hơn đẳng cấp họ rất xa. Nhưng Sư Phụ cấm đệ tử mình không được nói ra những gì thấy được trong thế giới vô hình để khỏi bị đám MA phục kích. Nếu đám này nghe biết được CHỔ ĐỨNG của đệ tử TH thì chúng nó có thể rủ đồng bọn bày binh bố trận ngay địa điểm đó để hốt gọn đệ tử TH. Cũng chưa chắc chúng nó đủ công lực làm việc đó nhưng gây ra được phiền phức thì chắc chắn là có vì tụi nó đông quá. Chỉ một số đệ tử cao cấp của Sư Phụ TH mới đi thường xuyên được trong thế giới vô hình, các đệ tử bình thường khó có cái duyên đó vì những kiếp trước của họ quá thấp kém. Có nhiều người theo sư phụ 50 năm mà vẫn không đi được trong thế giới vô hình vì sức họ quá yếu, chui vô đó đám ma nó rượt chạy vắt giò lên cổ. Việc này tương tự như người đã học xong trung học thì có quyền đăng ký vô trường đại học, những người mới học lớp ba thì phải đăng ký vô học lớp tư chớ làm sao được làm sinh viên đại học. Do đó mà cũng cùng là đệ tử Sư Phụ nhưng đẳng cấp khác nhau mà không tính thời gian lâu hay mau theo sư phụ tu hành. Có một số đệ tử cao cấp của sư phụ có pháp thuật rất cao, ví dụ như Sư Tỷ Chanly của Ximuoi bên Vietfun chẳng hạn. Ma hay Quỷ nào dữ dằn tới đâu mà gặp Chanly cũng phải chạy thục mạng vì chậm trể là Chanly cho hồn phách tiêu tan liền nếu chúng nó muốn gây chuyện. Ximuoi thì ở dưới Chanly một bực, chỉ dựa hơi rắn Thần thôi chứ chẳng có đủ công lực đánh nhau với Quỷ vì mình đâu có tu hành bao nhiêu, vì đầu thai xuống đây là nhào vô Vietfun đánh lộn tối ngày , do đó ngồi thiền thì rớt lên rớt xuống thấy bắt chán . Chuyện thế giới vô hình nguy hiểm lắm vì con người ta có sẳn cái TÔI ngạo mạn quá lớn nên rất dễ bị băng nhóm Quỷ ở địa ngục gạt. Tụi nó gạt bằng cách dạy nghề thần thông cho mình để mình có cảm giác là mình sở hữu được thần thông đó rồi đâm ra mê mẩn, nhưng thực ra thì Quỷ chỉ mượn thân thể mình chứ mình không có thần thông gì cả, khi tri triển phép thuật thì chính mấy con Quỷ đó mượn thân thể mình mà làm chứ mình chẳng có phép tắc chi. Muốn biết chúng nó có phải là đám Quỷ ở địa ngục hay không thì không khó. Dấu hiệu nhận biết là : Nó bắt mình ký giấy tuyên thệ khi vô gia nhập vô tôn giáo của nó. Sự tuyên thệ đó là : Nếu sau này bỏ nó ĐỂ QUA TÔN GIÁO KHÁC thì nó có quyền thâu đoạt linh hồn mình, cũng như có quyền THIÊN TRU ĐỊA DIỆT hồn phách mình. Nghĩa là lúc đó không còn tình yêu thương gì nửa cả, mà chỉ còn việc giết và giết, chỉ còn là sự trả đũa, trả thù đối với đệ tử.  Khi mình chịu ký giấy đó thì trời đất không thể bảo vệ mình được nửa vì đó là tấm giấy hợp đồng giữa mình và QUỶ. Bên chánh đạo thì không có chuyện bắt ký giấy như vậy mà cho được tự do đi hay ở, cũng không có việc giết hồn phách mình nếu mình bỏ đi vì Thượng Đế là TÌNH THƯƠNG CHÂN THẬT với con người. Có nhiều dấu hiệu nhận biết về băng nhóm thủ lảnh dưới địa ngục nhưng dấu hiệu mà Ximuoi trình bày trên là dễ biết nhất vì nó đơn giản hơn các dấu hiệu khác. Khi Thượng Đế của mình mà bày ra cách gài độ để trả thù mình nếu mình bỏ đi thì cần phải xem xét lại đó là Thượng Đế thật hay là băng nhóm thủ lãnh của Quỷ dưới ĐỊA NGỤC. Vì Thượng Đế chỉ có yêu con người, không có việc trả đũa hay trả thù con người trong bất cứ trường hợp nào . Nếu việc đó xảy ra, coi chừng đó là Ma, là Quỷ. Con người ta coi cứng cỏi vậy nhưng thực sự đầu óc rất yếu đuối và ham thần thông, do đó Quỷ nó gạt dễ còn hơn ăn cơm sườn. Đệ tử Thanh Hải nghề của họ là đi trong thế giới vô hình nên nói toàn chuyện ... vô hình. Nói chuyện trên thế giới này họ chán lắm vì trái nghề trái ngỗng.



Ừa! thì chị TamMuội cũng biết cưng đang văng miểng mừ.. Wink ...nhưng  mà miểng này là miểng lành nên em XIMUOI cứ việc tự nhiên như người Hà Tịnh hỷ????...cưng lắm luôn, có khiếu viết truyện kỳ hùng địch thủ cực kỳ gay cấn hay và có pha chút comedy.. Rollin ...vậy là cặp rắn thần Hắc Xà và Bạch Xà hén???????...chứ nếu Thanh Xà và Bạch Xà thì mần răng có baby....hihihih...mai mốt baby rắn thần chào đời, nhớ chóp hình cho chị TamMuội nghía nhaaaaaa....chị TamMuội nhờ em XIMUOI tí...em soi thử coi có chị TamMuội trong số 28 Chư Thiên Cõi Trời giáng hạ đó hông????????????...mà sao chị TamMuội cứ phải có hữu duyên với Chư Thiên và Âm Dương giáo chủ không hà....vật giá leo thang nên giờ thiền cũng theo cái đà đó mà lên chớ chị TamMuội nhớ có 2 1/2 hours per day thôi mừ...nói nhỏ em nghe nha, nói chuyện với người vô hình thích thú hơn nhiều so với người hữu hình đa!...more excited stories, pleaseeeeeeeeeeeeeeeeeee.... Please Please
Từ vô thỉ Muội lần về hiện kiếp
 Để gặp Huynh nối tiếp nghĩa ân tình 
Reply
#66
(2018-02-26, 10:33 PM)HRungHoang Wrote: Chuyện Lục Tổ dạy "Kiến tánh thành Phật" cho phật tử mà không có chữ "TU" là do chính Huệ Năng ca ca lấy kinh nghiệm lâm sàn của mình ra mà dạy . 

Bản thân Huệ Năng ca ca cũng chẳng có tu thì sao lại kêu người khác "Tu thành Phật" được chứ . Hỏng lẻ kêu phật tử "Nấu cơm thành Phật" thì thiệt là không giống con giáp nào . Thôi thì cứ bảo họ Kiến tánh thành Phật đi rồi ai muốn tu kiểu nào thì tu .

Câu trả lơi hoàn mỹ phải không ? 
Cheer

Bậy bạ. Sao bác biết Tổ Huệ Năng không có tu? Bộ tiền kiếp bác sống với Tổ Huệ Năng nên giờ bác nhớ lại?  Grinning-face-with-smiling-eyes4 bác nói y như thời đó bác từng sống bên cạnh với Tổ Huệ Năng rồi biết rõ Tổ không có tu.
Reply
#67
(2018-03-09, 08:10 AM)TamMuội Wrote: Ừa! thì chị TamMuội cũng biết cưng đang văng miểng mừ.. Wink ...nhưng  mà miểng này là miểng lành nên em XIMUOI cứ việc tự nhiên như người Hà Tịnh hỷ????...cưng lắm luôn, có khiếu viết truyện kỳ hùng địch thủ cực kỳ gay cấn hay và có pha chút comedy.. Rollin ...vậy là cặp rắn thần Hắc Xà và Bạch Xà hén???????...chứ nếu Thanh Xà và Bạch Xà thì mần răng có baby....hihihih...mai mốt baby rắn thần chào đời, nhớ chóp hình cho chị TamMuội nghía nhaaaaaa....chị TamMuội nhờ em XIMUOI tí...em soi thử coi có chị TamMuội trong số 28 Chư Thiên Cõi Trời giáng hạ đó hông????????????...mà sao chị TamMuội cứ phải có hữu duyên với Chư Thiên và Âm Dương giáo chủ không hà....vật giá leo thang nên giờ thiền cũng theo cái đà đó mà lên chớ chị TamMuội nhớ có 2 1/2 hours per day thôi mừ...nói nhỏ em nghe nha, nói chuyện với người vô hình thích thú hơn nhiều so với người hữu hình đa!...more excited stories, pleaseeeeeeeeeeeeeeeeeee.... Please Please



ĐỪNG HỎI



Xin đừng hỏi em ơi xin đừng hỏi

Giọt nắng vừa vượt ngục khỏi đêm đông

Vươn vai trần chạm phải nét mi cong

Mừng tíu tít vì xuân đang hé nụ





Nhưng vắng bướm nên hoa sầu ủ rũ

Nắng hôn xuân vì bướm mãi mê xa

Xa như tàu trốn bão lướt phong ba

Sau cơn bão biết đời khô hay ướt ...




Từng đêm trắng sương giăng mờ đẫm nước

Ái ân nồng tay níu đáy đời sâu

Dù nhân thế đổi dời mưa đổi nắng

Thì em ơi chung bám lấy con tàu



Nói chơi thôi, chứ chị Tam Muội muốn hỏi thì hỏi, nhất là chuyện trong cõi vô hình vì chuyện này là nghề của chàng.
Reply
#68
(2018-03-08, 11:35 PM)RungHoang Wrote: Em rất xứng đáng với lời nói đó, đó là nhận xét 1 cách rất khách quan không thiên vị .

Cheer



Không có gì mà đàn em qua mặt được đàn anh, đàn anh xì ra một cái là đàn em biết liền. Thiệt chán quá, chắc phải đi tầm thầy học nghề thêm.
Reply
#69
(2018-03-09, 08:10 AM)TamMuội Wrote: Ừa! thì chị TamMuội cũng biết cưng đang văng miểng mừ.. Wink ...nhưng  mà miểng này là miểng lành nên em XIMUOI cứ việc tự nhiên như người Hà Tịnh hỷ????...cưng lắm luôn, có khiếu viết truyện kỳ hùng địch thủ cực kỳ gay cấn hay và có pha chút comedy.. Rollin ...vậy là cặp rắn thần Hắc Xà và Bạch Xà hén???????...chứ nếu Thanh Xà và Bạch Xà thì mần răng có baby....hihihih...mai mốt baby rắn thần chào đời, nhớ chóp hình cho chị TamMuội nghía nhaaaaaa....chị TamMuội nhờ em XIMUOI tí...em soi thử coi có chị TamMuội trong số 28 Chư Thiên Cõi Trời giáng hạ đó hông????????????...mà sao chị TamMuội cứ phải có hữu duyên với Chư Thiên và Âm Dương giáo chủ không hà....vật giá leo thang nên giờ thiền cũng theo cái đà đó mà lên chớ chị TamMuội nhớ có 2 1/2 hours per day thôi mừ...nói nhỏ em nghe nha, nói chuyện với người vô hình thích thú hơn nhiều so với người hữu hình đa!...more excited stories, pleaseeeeeeeeeeeeeeeeeee.... Please Please



Không phải là hắc hay là bạch mà là Kim Xà. Kim Xà màu sắc trên thân khác với Hắc Xà và Bạch Xà. Rắn Thần hay con người cũng giống nhau vì nam, nữ đều là âm, dương nên cần nhau. Một vị Chư Thiên cõi trời giáng hạ phàm trần có thể người phàm không biết nhưng mười phương chư phật đều biết. Linh vật của trời đất như Rồng Thần, rắn Thần cũng biết và cái biết này của các vị đó là chính xác, không như cái biết của người phàm là đoán già rồi chạy qua đoán non, đoán lung tung beng vì có biết gì đâu, có thấy chuyện gì trong vô hình đâu mà đoán cho trúng được. Tình trạng của Ximuoi ở trần gian này chưa đủ để soi ai có phải là chư thiên hay không. Ma , Quỷ thì Ximuoi cũng chưa đủ trình độ để soi chúng nó nhưng có thể đoán ra khoảng 70% do thấy sự phản ứng của cặp rắn thần của mình. Cặp rắn Thần này muốn biết ai là Quỷ cũng không khó nhưng chúng nó phải vô trong khu vực của loại Quỷ ấy, mà như thế là hai bên chắc chắn phải đụng độ với nhau vì khi ấy là chạm mặt nhau trực diện rồi. Chỉ khi được lịnh chủ thì rắn thần mới làm việc ấy và chấp nhận thương vong nếu có xảy ra vì gặp phải loại đệ nhất Quỷ Vương rắn thần cũng khó xơi tái. Đệ nhị Quỷ Vương cũng dữ dội lắm nhưng rắn thần tự tin đủ sức đánh trả mà không bị thương vong. Còn chổ ở của các chư thiên rắn thần của Ximuoi không dám héo lánh tới đâu vì các chư thiên là bậc trên của rắn Thần. Đừng nói là rắn Thần mà hạng dữ dội hơn là Rồng Thần cũng không dám giởn mặt với chư thiên cõi trời. Chư thiên nào cũng có phép tắc. Lạng quạng chư thiên tung phép ra là đứt đầu như chơi vì địa vị chư thiên chẳng phải chỉ tu hành vài ngàn năm mà thành tựu. Dễ như thế thì rắn thần, rồng thần thành chư thiên hết rồi. Ximuoi cũng có phép tắc như các chư thiên khác nhưng trước khi đi đầu thai làm người thì bị buộc phải gởi phép tắc ấy trong kho của nhà trời, chừng nào về lại trển mới được trả lại. Các chư thiên nhiều vị trên trời họ quậy tá lã mà không ai làm gì được họ , nếuTrời cho các vị này đem theo phép xuống trần gian thì cái trần gian này nát bét ra vì ai dám trấn áp chư thiên ? Chỉ có Trời mới đủ sức làm chuyện này nhưng ổng thường làm lơ vì không muốn giữa hai bên có sự xích mình vì cả hai cùng phe chánh đạo, cùng là phe ta . Đó là nói ví dụ việc chư thiên được xách theo phép xuống trần gian , nhưng việc này bị luật trời cấm. Vậy nếu chư thiên xuống trần gian mà đi mình không thì làm được cái gì, khi bị người phàm hiếp đáp thì làm sao ? Nếu chư thiên đó mình mang nhiệm vụ thì sẽ được bề trên giao cho rắn thần hay rồng thần để xữ dụng, để tránh việc bị người phàm dùng quyền lực trần gian mà hiếp đáp chư thiên. Người phàm lợi dụng quyền hành ở trần thế để bức hiếp chư thiên thì người phàm sẽ mang tội về sau này là tội mạo phạm bậc trên. Việc này làm thế giới chư thiên phẩn nộ nhưng trước mắt là họ ăn hiếp được vì chư thiên giáng phàm với hai bàn tay không, đó là vấn đề đáng nói. Thế giới chư thiên bất bình vì chẳng phải vị chư thiên ấy không có quyền phép để đánh trả người phàm mà vì luật trời bắt họ phải gởi phép tắc trong kho trước khi xuống trần. Nếu các chư thiên không có phép tắc hồi còn ở trên trời thì không ai bất bình vì dỡ quá thì ráng chịu chứ trách ai ! Trong cõi vô hình chuyện nào ra chuyện đó, việc chi cũng rõ ràng , không như ở trần gian này là mọi chuyện cứ lung tung cả lên, cứ vớ va vớ vẩn chẳng đâu vào đâu, cái nọ thì xọ cái kia chả ai biết đường đâu mà mò. Nay tự xưng lên là chánh, mai ló mòi là tà, riết rồi chánh , tà bất phân. Chỉ cần đem hình Phật, Chúa chưng lên bàn thờ của mình rồi tha hồ dựa hơi Phật , Chúa để tác yêu tác quái, để làm loạn chúng sinh. Có con Ma con Quỷ nào mà không dựa hơi Phật, Chúa không ? Chưa từng có. Tại sao ? Vì không dựa hơi Phật, Chúa thì đừng hòng kiếm ăn. Cháo cũng không có mà húp. Cái lẽ nó đơn giản. Ximuoi không đủ trình độ coi người khác là chư thiên hay không phải, mà cũng không dám sai rắn thần thăm dò việc ấy vì chuyện này sai luật trời. Sư Tỷ của Ximuoi bên Vietfun là Chanly cũng chưa tới đẳng cấp này nhưng có vài vị Sư Tỷ, Sư Huynh của Ximuoi trong hội thiền định Thanh Hải đạt tới đẳng cấp này, nhưng họ tham gia bên Yahoo. Tức là khi các vị sư tỷ, sư huynh này nhập định là có thể biết gốc tích của một người vì họ có đủ pháp lực vào tận bên trong khu vực nơi ở của người khác mà không bị đánh vì pháp lực của họ quá lớn so với người mà họ thám thính. Với ma, với quỷ thì các vị này thám thính quá dễ dàng, với các chư thiên thì các vị này không muốn xâm nhập vào bên trong khu vực của chư thiên vì nể nang chư thiên cũng như không muốn đụng độ với hộ pháp của chư thiên là rắn Thần, nhưng họ có cách đoán được người trong khu vực đó thuộc chánh hay tà, chỉ là không thể biết rõ đẳng cấp của chư thiên ấy cao, thấp tới đâu vì chư thiên nào cũng có hộ pháp nếu trong mình có nhiệm vụ, dù chư thiên ấy sống trong trần gian này cũng vậy. Tại sao chúng ta thấy các chư thiên tâm họ bình, khí họ tĩnh ? Chẳng phải do khôn ngoan của trí óc mà đó là ĐẠO HẠNH tự nhiên của thế giới chư thiên. Đạo hạnh này có được do hàng chục ngàn năm tu hành . Việc này người phàm không thể bắt chước bằng trí óc khôn ngoan của mình được vì người phàm KHÔNG CÓ ĐẠO HẠNH. Muốn rượt theo kịp chư thiên có một cách, đó là theo một vị Phật, vị Chúa ĐƯƠNG QUYỀN mà tu hành. Làm được việc này thì rượt theo được chư thiên vì đây là đi đường tắt nhưng cũng không thể có được địa vị trên trời ngang với các chư thiên. Nếu chị Tam Muội mà đi được vô các thế giới ba lăng nhăng ( đây là các thế giới nằm giữa thế giới địa ngục của Quỷ và thế giới các chư thiên, có cả ngàn thế giới ba lăng nhăng như vậy ), thì chị mới biết những người trong thế giới này có cuộc sống căng thẳng như thế nào. Người nào cũng biết thân phận bèo bọt, thấp kém của mình nên đều lo tranh thủ từng giờ từng phút mình có để tu hành, để mong được nhẩy lên cao bằng người. Cần đi đâu thì chạy đi rồi cắm đầu chạy về nhà liền để tu, giống như là họ tu có giờ nhất định, tới giờ là lo chạy về nhà hết, một phút cũng không chịu bỏ phí. Thấy đau khổ lắm. Ximuoi đến thăm viếng họ thì mọi người ùa ra gặp mặt giống như gặp được một quí nhân thế này là dịp may ngàn năm một thủa, mừng rỡ ghê lắm,  nhưng nói chuyện được đôi phút là cả đám lo chào từ giả để vô nhà đóng cửa mà ... tu, bỏ lại một mình Ximuoi đứng giữa đường phố coi thật vô duyên. Những người muốn tu thật sự để khỏi thua kém chúng bạn thì không cần khoe khoang vì việc đó là vô giá trị mà chỉ cần làm cách nào nhảy vọt được lên cao là cuộc đời mình được êm. Người không có tiền trong trương mục nhà bank thì khoe dữ lắm nhưng trong lòng đau khổ vì biết rõ mình ... không có tiền, người có nhiều tiền trong bank thì không muốn khoe khoang nhưng trong lòng luôn hạnh phúc. Việc tu hành theo chánh đạo cũng thế. Nếu mình kiếp này theo chánh đạo tu hành cũng khó theo kịp chư thiên, còn không khôn ngoan mà theo tà đạo để sỡ hữu THẦN THÔNG thì còn lâu lắm mới ngoi lên được vì tà đạo luôn luôn kéo mình tụt xuống về đường tâm linh, nhưng có được chút thần thông thì ăn thua gì vì thần thông của tà đạo yếu xìu hà, đụng với pháp thuật bên chánh đạo coi như đem thịt dâng miệng cọp. 



Hồi đầu là 2 tiếng rưỡi vì đệ tử Thanh Hải công lực còn yếu nên Sư Phụ sợ họ chịu không nổi sức tấn công của Ma Vương khi họ thiền định. Sau đó sư phụ cho tăng lên 3 tiếng, rồi 3 tiếng rưỡi, nhưng ai không muốn 3 tiếng rưỡi thì 3 tiếng cũng được phép. Người ta tu hành trên 20 năm công lực tiến bộ vượt bực, có phép mầu ào ào rồi mà cứ bắt 2 tiếng rưỡi như mới đầu thì giống ức hiếp người ta quá vì càng ít giờ ngồi thiền thì kết quả càng ít, lao động càng nhiều thì cơ bắp càng to. Hiện nay đệ tử Thanh Hải hay phe chánh đạo trong cõi vô hình ai cũng lo chạy nước rút để mong khỏi thua kém chúng bạn. Ai đi trong vô hình mới thấy rõ cảnh này. Họ đứng đầu đụng các tầng mây, đi như lực sĩ chạy bộ và số người đó đông cả trăm ngàn, cả triệu người. Đây là những người đã và đang tu hành trong mấy chục ngàn năm nay cộng lại. Ximuoi đứng coi thấy cũng hết hồn. Thấy mình xấu hổ vô cùng vì người ta làm siêng còn mình thì biếng nhác mặc dù có Sư Phụ thuộc hàng có máu mặt nên muốn nhảy xuống mương chết phức cho rồi. Việc trong thế giới vô hình có rất nhiều nhưng tóm gọn lại là chỉ có bấy nhiêu : Chư thiên , Phật, Trời và Quỷ. Không có con người. Con nguời bị loại khỏi vòng chiến vì sức yếu quá không làm được chi nên được tính là zero. Chỉ có những người CÓ ĐƯỜNG TU theo chánh đạo thì được tính vô nhưng là diện ăn theo chứ chẳng phải đấu thủ chính thức, gọi là cầu thủ để sơ cua. Trong việc này không bao giờ có chuyện đấu khẩu, tranh cải đúng, sai, thiện, ác . Không tranh cải ai chánh, ai tà, không ai thèm thuyết phục ai . Tóm lại hai bên không tranh hơn thua bằng lời nói, bằng lý lẽ vì hai bên quá rành về nhau , mà mạnh ai nấy tung bửu bối của mình lên trời để đánh xuống đầu địch thủ, ai mạnh hơn thì thắng vẽ vang. Ai thua đành chịu nhục. Điểm khác biệt của hai bên là : Phe chánh đạo không tìm Quỷ để đánh trước nhưng Quỷ luôn luôn tìm phe chánh đánh, mà toàn là chơi trò đánh hội đồng. Do vậy món đồ chơi gọi là bửu bối là sức mạnh quyền lực chính của mỗi người. Đồ chơi ít quá hay yếu quá thì chỉ có cách ngồi mà khóc. Hiện nay phe của Quỷ Vuơng bị ông Trời ( Thiên Chúa ) chơi khăm bằng cách thu gần hết bửu bối của chúng nó, ổng nhữ mồi bằng cách cho đệ tử mình tới gây chuyện để Quỷ tung bửu bối lên, ông ngồi phía trên lấy tay chụp hết đem cất vô kho. Chiêu này của ổng bất ngờ quá nên Quỷ không kịp trở tay đành chịu mất khoảng 2/3 bữu bối, mà thuộc hàng độc không. Tình trạng hiện tại là băng nhóm Quỷ dưới địa ngục như con cua gãy càng nên lo chạy ráo riết khắp nơi tìm học trò mới để truyền thụ thần thông, để mau chóng chế ra đồ chơi mới. Hồi xưa nó còn dấu nghề chút đỉnh nhưng bây giờ vì nhu cầu gấp rút nên nó truyền gần hết nghề luôn, chỉ giữ lại hàng độc chiêu để phòng đệ tử phản. Dĩ nhiên là ma quỉ có bí quyết của nó, có lý thuyết riêng để luyện thần thông vì cơ thể con người là một tiểu vũ trụ, những gì cái đại vũ trụ có thì bên trong cơ thể con người đều có và Quỷ biết khá đúng một số chi tiết nên có thể tu luyện, nhưng so với phe chánh đạo thì chánh đạo biết nhiều hơn, tu luyện kết quả ra gấp trăm lần phe Quỷ Vương. Vậy nếu mình là người khôn ngoan thì tại sao không tầm thầy ngon lành mà học . Việc chi mà phải đi học mấy thứ vớ vẩn để khi đụng trận thì vác giò lên cổ mà chạy coi chẳng giống con giáp nào.
Reply
#70
(2018-03-09, 10:15 AM)Rách Việc Wrote: Bậy bạ. Sao bác biết Tổ Huệ Năng không có tu? Bộ tiền kiếp bác sống với Tổ Huệ Năng nên giờ bác nhớ lại?  Grinning-face-with-smiling-eyes4 bác nói y như thời đó bác từng sống bên cạnh với Tổ Huệ Năng rồi biết rõ Tổ không có tu.

Nói nghe nè RV . Bắt bẻ người ta kiểu này y như là đứng trên mặt nước mà đá người ta . Chắc chắn đá không trúng ai vì mình đứng còn chưa vững .  Câu này ít nhất cũng có vài ba cách để trả lời và bắt lại, cách dễ dàng nhất, đơn giản nhất là : "Vây bạn RV có sống chung với Huệ Năng ca ca hay sao mà biết ca ca có tu ?"


OK, vậy theo bạn RV thì Huệ Năng ca ca có tu ? Vậy xin bạn RV cho bà con biết HN ca ca đả tu theo pháp môn gì ? TNX ? Mật tông ? Minh sát ? Pháp môn tụng niệm ? ......

Cheer
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Reply
#71
XÍ MUỘI cưng,  Tulip4 Hug
Sao viết chi mà dzài thòong lòong rứa hè????????....chị TamMuội chưa có chances để đọc hết...just skimmed it thoai....chị TamMuội tưởng BẠCH XÀ cũng giống KIM XÀ, right??????....cưng XÍMUỘI theo sư phụ lâu năm, vậy em có thể giải thích giùm chị TamMuội với câu "thọ tâm ấn sẽ cứu được cửu huyền thất tổ" được không??????...suddenly, just a thought..nếu em hỏng muốn trả lời chị TamMuội cũng hỏng sao....tuỳ duyên em nhé!
Từ vô thỉ Muội lần về hiện kiếp
 Để gặp Huynh nối tiếp nghĩa ân tình 
Reply
#72
(2018-03-12, 01:05 PM)TamMuội Wrote: XÍ MUỘI cưng,  Tulip4 Hug
Sao viết chi mà dzài thòong lòong rứa hè????????....chị TamMuội chưa có chances để đọc hết...just skimmed it thoai....chị TamMuội tưởng BẠCH XÀ cũng giống KIM XÀ, right??????....cưng XÍMUỘI theo sư phụ lâu năm, vậy em có thể giải thích giùm chị TamMuội với câu "thọ tâm ấn sẽ cứu được cửu huyền thất tổ" được không??????...suddenly, just a thought..nếu em hỏng muốn trả lời chị TamMuội cũng hỏng sao....tuỳ duyên em nhé!



Con Kim Xà đâu có màu trắng thì làm sao là con Bạch Xà được. Rắn Thần của Ximuoi mà Ximuoi không biết nó màu gì hay sao. Thật ra nghiệp ai nấy lãnh chứ chẳng ai lãnh giùm ai được vì người khác có thể lãnh nghiệp giùm mình nhưng sau đó mình không học được kinh nghiệm. Không học được kinh nghiệm thì không sửa, không sửa thì không lên cao được. Do đó mà trong đạo nào cũng đặt nặng việc ăn năn hối cải. Chỉ có loài Quỷ mới không ăn năn hối cải, phần đông là vậy nhưng cũng tuỳ loại Quỷ. Chị Tam Muội có nghe về trường hợp Ma Ba Tuần chưa, nếu chưa Ximuoi nói cho nghe. Sư phụ đôi lúc nói cái này, cái kia nhưng người đời ... đừng tin, vì đó chỉ là ngôn ngữ thế gian, mà ngôn ngữ trần gian thì bị giới hạn. Chuyện trong vô hình nó xảy ra khác. Đôi khi cũng là việc trong thế giới vô hình nhưng cũng không giống nhau vì tuỳ trường hợp là đẳng cấp cao hay thấp. Cao thì xảy ra khác, thấp xảy ra khác. Thế giới vô hình là người thật việc thật mà còn có sự khác nhau vậy việc của trần thế này là việc giả người giả thì chúng ta làm sao xác định được ? Đệ tử TH sau khi thọ tâm ấn một thời gian sau thiếu gì người bị rớt rồi văng luôn ra khỏi đạo Thanh Hải, chẳng những thế họ còn quay sang chửi Sư Phụ nửa. Những người này cứu họ cũng không xong làm sao cứu được cửu huyền thất tổ. Người thọ tâm ấn rồi không cứu ai hết nhưng cửu huyền thất tổ thấy ham quá nên đu bám theo, bà con mình đu bám thì mình mặc kệ cho đu bám vì không nở xua đuổi, do đó họ được thoát ra cảnh khổ . Một người có ĐỨC còn có thể giúp được cả một vùng dân chúng rộng lớn bao gồm mấy trăm ngàn người huống chi chỉ có mấy người của cửu huyền thất tổ mà ăn thua gì. Lời của Sư Phụ chẳng phải chuyện chi cũng nên tin vì Sư Phụ nói là cho mấy người đi trong vô hình nghe, tức là chỉ nói cho người nhà. Ai không đi trong vô hình được là không phải người nhà nên nếu tin thì là tin sai. Sư phụ cũng không thể từ trong cõi vô hình bước ra cõi hữu hình để nói chuyện được vì thế giới hữu hình là do Ma Vương cai quản. Sư Phụ chẳng có quyền ở thế giới này.
Reply
#73
(2018-03-12, 08:31 PM)ximuoi Wrote: Con Kim Xà đâu có màu trắng thì làm sao là con Bạch Xà được. Rắn Thần của Ximuoi mà Ximuoi không biết nó màu gì hay sao. Thật ra nghiệp ai nấy lãnh chứ chẳng ai lãnh giùm ai được vì người khác có thể lãnh nghiệp giùm mình nhưng sau đó mình không học được kinh nghiệm. Không học được kinh nghiệm thì không sửa, không sửa thì không lên cao được. Do đó mà trong đạo nào cũng đặt nặng việc ăn năn hối cải. Chỉ có loài Quỷ mới không ăn năn hối cải, phần đông là vậy nhưng cũng tuỳ loại Quỷ. Chị Tam Muội có nghe về trường hợp Ma Ba Tuần chưa, nếu chưa Ximuoi nói cho nghe. Sư phụ đôi lúc nói cái này, cái kia nhưng người đời ... đừng tin, vì đó chỉ là ngôn ngữ thế gian, mà ngôn ngữ trần gian thì bị giới hạn. Chuyện trong vô hình nó xảy ra khác. Đôi khi cũng là việc trong thế giới vô hình nhưng cũng không giống nhau vì tuỳ trường hợp là đẳng cấp cao hay thấp. Cao thì xảy ra khác, thấp xảy ra khác. Thế giới vô hình là người thật việc thật mà còn có sự khác nhau vậy việc của trần thế này là việc giả người giả thì chúng ta làm sao xác định được ? Đệ tử TH sau khi thọ tâm ấn một thời gian sau thiếu gì người bị rớt rồi văng luôn ra khỏi đạo Thanh Hải, chẳng những thế họ còn quay sang chửi Sư Phụ nửa. Những người này cứu họ cũng không xong làm sao cứu được cửu huyền thất tổ. Người thọ tâm ấn rồi không cứu ai hết nhưng cửu huyền thất tổ thấy ham quá nên đu bám theo, bà con mình đu bám thì mình mặc kệ cho đu bám vì không nở xua đuổi, do đó họ được thoát ra cảnh khổ . Một người có ĐỨC còn có thể giúp được cả một vùng dân chúng rộng lớn bao gồm mấy trăm ngàn người huống chi chỉ có mấy người của cửu huyền thất tổ mà ăn thua gì. Lời của Sư Phụ chẳng phải chuyện chi cũng nên tin vì Sư Phụ nói là cho mấy người đi trong vô hình nghe, tức là chỉ nói cho người nhà. Ai không đi trong vô hình được là không phải người nhà nên nếu tin thì là tin sai. Sư phụ cũng không thể từ trong cõi vô hình bước ra cõi hữu hình để nói chuyện được vì thế giới hữu hình là do Ma Vương cai quản. Sư Phụ chẳng có quyền ở thế giới này.

Thanks em XIMUOI...dzể thương ghê áh...vậy MA BA TUẦN là sao...chị TamMuội đọc mà hỏng hiểu....còn cái chuyện "thọ tâm ấn cứu cữu huyền thất tổ" thì chị TamMuội cảm ơn em giải thích....mà sao chị đọc xong chị cũng hỏng hiểu luôn....vậy lời của sư phụ cái nào mình nên nghe...và cái nào không huh em????????.....hay lại "tuỳ duyên" hè!....rảnh kể chị nghe tiếp đê....em có khíu kể chuyện...chị TamMuội thường ghét đọc sách hay ai viết nhiều...nhưng của em, chị đọc hơi bị nhiều....ít sót chữ đa!...cưng cái hoa nè!... Tulip4
Từ vô thỉ Muội lần về hiện kiếp
 Để gặp Huynh nối tiếp nghĩa ân tình 
Reply