Posts: 1,347
Threads: 77
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Dec 2017
Reputation:
48
Từ vô thỉ Muội lần về hiện kiếp
Để gặp Huynh nối tiếp nghĩa ân tình
Posts: 8,167
Threads: 117
Likes Received: 442 in 315 posts
Likes Given: 160
Joined: Jan 2018
Reputation:
105
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Posts: 8,167
Threads: 117
Likes Received: 442 in 315 posts
Likes Given: 160
Joined: Jan 2018
Reputation:
105
Mà nè, tự viết cũng tốt, bỏ chút tâm huyết cho các thành viên, khi họ đọc họ thấy mình có lòng
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Posts: 1,347
Threads: 77
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Dec 2017
Reputation:
48
(2018-02-21, 10:53 PM)RungHoang Wrote: Mà nè, tự viết cũng tốt, bỏ chút tâm huyết cho các thành viên, khi họ đọc họ thấy mình có lòng

Giờ TamMuội buồn ngũ rồi...với lại mới nhận reply của anh SÁNG...ảnh nói khỏi viết mắc công...ai muốn học thì chỉ đường người đó đến nhà Mr. Google...he chỉ dẩn tận tường hơn TamMuội...hic...hicccc....hiccccccc....night night anh!...thức cho khuya hại sức khoẻ đa!.... :rose4:  :rose4:
Từ vô thỉ Muội lần về hiện kiếp
Để gặp Huynh nối tiếp nghĩa ân tình
Posts: 8,167
Threads: 117
Likes Received: 442 in 315 posts
Likes Given: 160
Joined: Jan 2018
Reputation:
105
(2018-02-21, 11:26 PM)TamMuội Wrote: Giờ TamMuội buồn ngũ rồi...với lại mới nhận reply của anh SÁNG...ảnh nói khỏi viết mắc công...ai muốn học thì chỉ đường người đó đến nhà Mr. Google...he chỉ dẩn tận tường hơn TamMuội...hic...hicccc....hiccccccc....night night anh!...thức cho khuya hại sức khoẻ đa!.... :rose4: :rose4:
Kekeke..... đàn ông chí lớn giống nhau ...... oops.... đàn ông làm biếng giống nhau
Dạ, đi ngủ ngay
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Posts: 2,691
Threads: 148
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Dec 2017
Reputation:
160
Xin chào mọi người :-)
Chuyện đời bận bịu nên không vào đây thường xuyên được, có chậm chạp hồi đáp, mong thông cảm.
Tôi mới đọc được 2 câu thơ của RH, nghĩ cũng tếu tếu nên post lại đây cho vui.
Quote:Người giữ chi lá vàng trong tâm khảm
Đẻ suốt đời hoài niệm giọt mưa thu .... hic ....
Sanh đẻ suốt đời, sớm chiều tất bật lo lắng chăm nom hết đứa này tới đứa kia, thì còn tâm hồn thơ thẩn đâu nữa mà... "hoài niệm giọt mưa thu" đây hả trời...
(dĩ nhiên là thi sĩ RH quên bỏ dấu "ê")
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
Posts: 8,167
Threads: 117
Likes Received: 442 in 315 posts
Likes Given: 160
Joined: Jan 2018
Reputation:
105
(2018-02-22, 05:18 PM)anatta Wrote: Xin chào mọi người :-)

Chuyện đời bận bịu nên không vào đây thường xuyên được, có chậm chạp hồi đáp, mong thông cảm.
Tôi mới đọc được 2 câu thơ của RH, nghĩ cũng tếu tếu nên post lại đây cho vui.
Sanh đẻ suốt đời, sớm chiều tất bật lo lắng chăm nom hết đứa này tới đứa kia, thì còn tâm hồn thơ thẩn đâu nữa mà... "hoài niệm giọt mưa thu" đây hả trời...
(dĩ nhiên là thi sĩ RH quên bỏ dấu "ê")
kakakaka............. chậm chạp từ từ mang súng vô bắn tui  , cũng hên là trước 2 câu thơ đó có nói rỏ là "Me không khe chính tả" -- Biết trước thế nào cũng viết sai, cái tật gỏ xong rồi thì Enter chứ không kiểm tra cho đàng hoàn .
OK, Anatta đả đến đây rồi thì cùng tôi , 2 anh em mình làm giám khảo cho trận đấu giửa TamMuoi và HưVo nha . 1 bên thì tinh về âm dương ngủ hành, 1 bên thì giỏi về đủ thứ tứ lung tung
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Posts: 1,347
Threads: 77
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Dec 2017
Reputation:
48
(2018-02-22, 07:17 PM)RungHoang Wrote: kakakaka............. chậm chạp từ từ mang súng vô bắn tui , cũng hên là trước 2 câu thơ đó có nói rỏ là "Me không khe chính tả" -- Biết trước thế nào cũng viết sai, cái tật gỏ xong rồi thì Enter chứ không kiểm tra cho đàng hoàn .
OK, Anatta đả đến đây rồi thì cùng tôi , 2 anh em mình làm giám khảo cho trận đấu giửa TamMuoi và HưVo nha . 1 bên thì tinh về âm dương ngủ hành, 1 bên thì giỏi về đủ thứ tứ lung tung

ThầyGiáoLớn bắn anh ở đâu thì hỏng thấy ...mà TamMuội thấy TamMuội thọ trọng thương...hic..hiccc...hiccccc...
Đông lặng lẻ gió khẻ lùa lạnh giá
Chốn khuê phòng thơ lả chã vì đâu
Sương khuya rơi hay mắt lệ nhạt mầu
Bao nổi nhớ bấy thương sầu tâm khảm.....
:tropical-drink_1f379:  :tropical-drink_1f379:
Từ vô thỉ Muội lần về hiện kiếp
Để gặp Huynh nối tiếp nghĩa ân tình
Posts: 169
Threads: 80
Likes Received: 4 in 3 posts
Likes Given: 0
Joined: Dec 2017
Reputation:
13
(2018-02-21, 05:17 PM)RungHoang Wrote: Gởi lời đến bà con, Mod Hư Vô, anh Đức , lên núi hơn 1 tháng, vừa nhắn là tuần tới trở về .
Trong lần bế quan kỳ này, hình như anh ta có nhiều gặt hái . Sau khi trở về chắc anh ta sẽ có những bài viết hấp dẩn.

Anh RH mến.
Xin lỗi hôm nay MN lên mới thấy. :)
MN gởi lời thăm anh Đức... và tất cả. :)
Mong được đọc bài của anh ấy. :)
Mến.
MN. :)
Phong huyền thông đảnh
Chẳng phải nhân gian
Ngoài tâm không pháp
Đầy mắt núi xanh.
Posts: 2,691
Threads: 148
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Dec 2017
Reputation:
160
(2018-02-22, 07:17 PM)RungHoang Wrote: kakakaka............. chậm chạp từ từ mang súng vô bắn tui , cũng hên là trước 2 câu thơ đó có nói rỏ là "Me không khe chính tả" -- Biết trước thế nào cũng viết sai, cái tật gỏ xong rồi thì Enter chứ không kiểm tra cho đàng hoàn .
OK, Anatta đả đến đây rồi thì cùng tôi , 2 anh em mình làm giám khảo cho trận đấu giửa TamMuoi và HưVo nha . 1 bên thì tinh về âm dương ngủ hành, 1 bên thì giỏi về đủ thứ tứ lung tung

Làm giám khảo? Sư phụ RH suy nghĩ kỹ chưa? :-).
Chàng thì dữ, nàng thì hơi chằn. Không khéo giám khảo lở lời khiến chàng hay nàng phật ý, thì sẽ bị dũa te tua, tan nát, tả tơi...
Và biết đâu, chàng và nàng mà cùng nhau song kiếm hợp bích, thì RH và tôi phải bỏ của chạy lấy người.
Tôi thì không dám ... :-)
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
Posts: 8,167
Threads: 117
Likes Received: 442 in 315 posts
Likes Given: 160
Joined: Jan 2018
Reputation:
105
(2018-02-25, 10:39 PM)anatta Wrote: Làm giám khảo? Sư phụ RH suy nghĩ kỹ chưa? :-).
Chàng thì dữ, nàng thì hơi chằn. Không khéo giám khảo lở lời khiến chàng hay nàng phật ý, thì sẽ bị dũa te tua, tan nát, tả tơi...
Và biết đâu, chàng và nàng mà cùng nhau song kiếm hợp bích, thì RH và tôi phải bỏ của chạy lấy người.
Tôi thì không dám ... :-)
Bậy nà , thì 2 người đều dữ nên mới không thể dung được nhau . Cơ hội này mà không tạo dịp cho họ cự nhau, để khi song kiếm hợp bích thì "Thiên hạ tuy lớn mà ta không có chổ trốn "
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Posts: 8,167
Threads: 117
Likes Received: 442 in 315 posts
Likes Given: 160
Joined: Jan 2018
Reputation:
105
(2018-02-25, 05:03 PM)Minh Nguyệt Wrote: Anh RH mến.
Xin lỗi hôm nay MN lên mới thấy. :)
MN gởi lời thăm anh Đức... và tất cả. :)
Mong được đọc bài của anh ấy. :)
Mến.
MN. :)
Xin chào tài nữ Minh Nguyệt ,
MN gởi lời mà không dán tem , thật làm khó anh Qúit rồi .
BTW, anh Đức nói với anh là MN khỏi hỏi thăm, chỉ cần phụ ảnh 1 tay trong trận giao đấu này .
:tropical-drink_1f379:
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Posts: 8,167
Threads: 117
Likes Received: 442 in 315 posts
Likes Given: 160
Joined: Jan 2018
Reputation:
105
(2018-02-24, 11:34 AM)TamMuội Wrote: ThầyGiáoLớn bắn anh ở đâu thì hỏng thấy ...mà TamMuội thấy TamMuội thọ trọng thương...hic..hiccc...hiccccc...
Đông lặng lẻ gió khẻ lùa lạnh giá
Chốn khuê phòng thơ lả chã vì đâu
Sương khuya rơi hay mắt lệ nhạt mầu
Bao nổi nhớ bấy thương sầu tâm khảm.....
:tropical-drink_1f379: :tropical-drink_1f379:
Chào nữ sỹ Tam Muội ,
Anh hoạ nha ,
Bao nổi nhớ trong đêm thâu lan toả
Vượt không gian che phủ cả bầu trời
Khiến sao Ngưu dằn dặt nủa hồn vơi
Lòng oán hận Ngân Hà nhìn sao Chức
:full-moon-with-face4:
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Posts: 1,347
Threads: 77
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Dec 2017
Reputation:
48
(2018-02-26, 12:30 AM)RungHoang Wrote: Chào nữ sỹ Tam Muội ,
Anh hoạ nha ,
Bao nổi nhớ trong đêm thâu lan toả
Vượt không gian che phủ cả bầu trời
Khiến sao Ngưu dằn dặt nủa hồn vơi
Lòng oán hận Ngân Hà nhìn sao Chức
:full-moon-with-face4:
Chời ơi chời....hõng đánh anh hõng được mừ...Ngưu Lang nè :fighting-with-baseball-bat2: ...Chức Nữ nè :fighting-with-baseball-bat2: ...rồi oán hận Ngân Hà nè :fighting-with-baseball-bat2: ...."sorry tại anh nói bị ghiền"...kekekkek...Oh anh! hôm bửa nàng Spice nói muốn học Hán-Việt mừ sao nàng ấy disappeared gùi?????????....hỏng ấy quởn quởn thì anh hoạ lại bài này đê...cấm không cho mocking/teasing đa!...vì TamMuội super duper sensitive of that mặc dù TamMuội tự lên án mình ênh gùi nhoaaaaaaaa......kekekek...
Tổng khiếu đa tình tâm toái liểu
Mộng tuỳ phong vạn tình phiêu linh
Thuỳ lai cộng ngã ái tương ủng
Tế vũ đào hoa điệt linh binh....
...Sẳng vấn anh vậy chứ tại sao LỤC TỔ lại ra kệ "KIẾN TÁNH THÀNH PHẬT" mà không chịu nói rỏ "KIẾN TÁNH TU THÀNH PHẬT".....đáp án giỏi sẽ có thưởng...còn thưởng gì thì TamMuội chưa nghĩ ra... :banana.dance:  :banana.dance:
Từ vô thỉ Muội lần về hiện kiếp
Để gặp Huynh nối tiếp nghĩa ân tình
Posts: 8,167
Threads: 117
Likes Received: 442 in 315 posts
Likes Given: 160
Joined: Jan 2018
Reputation:
105
(2018-02-26, 03:43 AM)TamMuội Wrote: Chời ơi chời....hõng đánh anh hõng được mừ...Ngưu Lang nè :fighting-with-baseball-bat2: ...Chức Nữ nè :fighting-with-baseball-bat2: ...rồi oán hận Ngân Hà nè :fighting-with-baseball-bat2: ...."sorry tại anh nói bị ghiền"...kekekkek...Oh anh! hôm bửa nàng Spice nói muốn học Hán-Việt mừ sao nàng ấy disappeared gùi?????????....hỏng ấy quởn quởn thì anh hoạ lại bài này đê...cấm không cho mocking/teasing đa!...vì TamMuội super duper sensitive of that mặc dù TamMuội tự lên án mình ênh gùi nhoaaaaaaaa......kekekek...
Tổng khiếu đa tình tâm toái liểu
Mộng tuỳ phong vạn tình phiêu linh
Thuỳ lai cộng ngã ái tương ủng
Tế vũ đào hoa điệt linh binh....
...Sẳng vấn anh vậy chứ tại sao LỤC TỔ lại ra kệ "KIẾN TÁNH THÀNH PHẬT" mà không chịu nói rỏ "KIẾN TÁNH TU THÀNH PHẬT".....đáp án giỏi sẽ có thưởng...còn thưởng gì thì TamMuội chưa nghĩ ra... :banana.dance: :banana.dance:
Trên đời mới thấy nàng này, vừa đập người ta vừa mời hoạ thơ ?  Tôi cũng không biết mình đang sống trong thế giới nào nửa . Mời hoạ thơ lại không cho cái này không cho cái nọ ???.... Sao mờ nhiều luật lệ chi rứa ? Vậy em muốn anh viết sao thì viết ra anh chép lại chắc ăn hơn, để khỏi bị đập
Bài thơ em viết toàn chữ Phạm như vậy giống ám ngữ trong gian hồ quá , để anh dùng ngôn ngữ của lục lâm hoạ lại với em nha .
Hiên ngoại đào hoa vị triễn chi
mãn thiên băng tuyết khốc xuân trì
Nhược tình hoài niệm cố xuân ý
Đôn tữu song tiền phiên cổ thi
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
|