Posts: 8,166
Threads: 117
Likes Received: 442 in 315 posts
Likes Given: 160
Joined: Jan 2018
Reputation:
105
(2018-02-26, 03:43 AM)TamMuội Wrote: ...Sẳng vấn anh vậy chứ tại sao LỤC TỔ lại ra kệ "KIẾN TÁNH THÀNH PHẬT" mà không chịu nói rỏ "KIẾN TÁNH TU THÀNH PHẬT".....đáp án giỏi sẽ có thưởng...còn thưởng gì thì TamMuội chưa nghĩ ra... :banana.dance: :banana.dance:
Chuyện Lục Tổ dạy "Kiến tánh thành Phật" cho phật tử mà không có chữ "TU" là do chính Huệ Năng ca ca lấy kinh nghiệm lâm sàn của mình ra mà dạy .
Bản thân Huệ Năng ca ca cũng chẳng có tu thì sao lại kêu người khác "Tu thành Phật" được chứ . Hỏng lẻ kêu phật tử "Nấu cơm thành Phật" thì thiệt là không giống con giáp nào . Thôi thì cứ bảo họ Kiến tánh thành Phật đi rồi ai muốn tu kiểu nào thì tu .
Câu trả lơi hoàn mỹ phải không ?
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Posts: 8,166
Threads: 117
Likes Received: 442 in 315 posts
Likes Given: 160
Joined: Jan 2018
Reputation:
105
Cái thread của nàng SP anh không biết ở đâu rồi , tí nửa tìm gặp anh post bài thơ này vào đó .
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Posts: 690
Threads: 12
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Mar 2018
Reputation:
11
(2018-02-21, 07:10 PM)RungHoang Wrote: Chơi ! RungHoang xin đại diện anh Đức chấp nhận sự thách đấu nầy .
Tuần tới khi anh Đức về sẽ mở vỏ đài . Để cho công bằng, vỏ đài vẻ không bên nhà QuyLe là Vườn Thơ, cũng không bên nhà anh Đức là Trang Cao Đài, mà sẻ tổ chức tại trang THTG này . ĐuocTue sẽ là ủng hộ viên cho QuyLe, và MinhNguyet sẽ là ủng hộ viên cho HuVo . Anatta và RH sẽ làm giám chế. Nếu được sẽ mời KhuyetDanh làm trọng tài . TayNinh làm .... khán giả danh dự
(mình có nên bán vé không ???.....)
Anh Đức mở võ đài trong trang THTG này có thể sẽ bị giáo sư thần học Ximuoi thượng đài dập chết. Anh Runghoang có tin như thế ?
Posts: 8,166
Threads: 117
Likes Received: 442 in 315 posts
Likes Given: 160
Joined: Jan 2018
Reputation:
105
Vị nào vậy ta ?
Dùng búa to như vậy sao nghe giống em Thuỳ Linh iêu vấu của tôi quá .
Phẻ hong nàng ? Có mang theo rắn thần qua đây luôn hong ?
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Posts: 1,347
Threads: 77
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Dec 2017
Reputation:
48
Từ vô thỉ Muội lần về hiện kiếp
Để gặp Huynh nối tiếp nghĩa ân tình
Posts: 690
Threads: 12
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Mar 2018
Reputation:
11
(2018-03-05, 11:15 PM)RungHoang Wrote: Vị nào vậy ta ?
Dùng búa to như vậy sao nghe giống em Thuỳ Linh iêu vấu của tôi quá .
Phẻ hong nàng ? Có mang theo rắn thần qua đây luôn hong ?

Đúng là nàng Thuỳ Linh iêu vấu của anh Sáu rồi, và cũng là chủ nhân của cặp rắn Thần " thiên hạ vô địch " nức tiếng Vietfun bấy lâu. Ximuoi chỉ xách theo rắn Thần nơi nào mà Ximuoi có " nhiệm vụ ", vì trường hợp có nhiệm vụ, Ximuoi có quyền sai rắn Thần làm việc mà không bị phạm vô luật trời. Nơi nào không có nhiệm vụ mà Ximuoi vì ham quyền lực nên xữ dụng rắn thần thì cũng được nhưng sẽ bị Trời trừ điểm tín dụng. Việc này phải hết sức cẩn thận vì nếu để bị trừ điểm nhiều quá thì có ngày không có cháo mà húp nửa. Do đó Ximuoi qua trang Web Vietbest là đi mình ên. Bà con ta chắc yên tâm rồi chứ hỉ ? Chỉ nơi nào có nhiệm vụ mới cột chân Ximuoi được, như Vietfun chẳng hạn. Do đó trang Web Vietbest này Ximuoi chỉ ghé qua để nổ cho văng miểng dăm ba ngày rồi chạy mất tiêu. Nổ được cũng chạy, hỏng nổ được cũng chạy, vì hỏng có nhiệm vụ gì ráo ở đây cả.
Posts: 690
Threads: 12
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Mar 2018
Reputation:
11
(2018-03-06, 07:01 AM)TamMuội Wrote: Anh Đức đang quy ẩn giang hồ....bé XÍMUỘI chọc ổng xuống núi là bé tiu diu luôn... 
Mỏ bé vốn đã cong vòng
Anh nào chọc bé đừng hòng thoát thân
Tình xa kéo .... miết cũng gần
... xí iiiiii í .... dài một cái từ gần .... tiến thêm ...... Hahahah
Posts: 1,347
Threads: 77
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Dec 2017
Reputation:
48
(2018-03-06, 05:38 PM)ximuoi Wrote: Mỏ bé vốn đã cong vòng
Anh nào chọc bé đừng hòng thoát thân
Tình xa kéo .... miết cũng gần
... xí iiiiii í .... dài một cái từ gần .... tiến thêm ...... Hahahah
Gió đưa mây cuốn chân thềm
Đức mà xuống núi là mềm thân cưng
Chớ la cấm oán than đừng
Ảnh xài búa tạ để trừng phạt em...................
 :banana.dance:
.....đó đa, lịu hồn bé nha!
Từ vô thỉ Muội lần về hiện kiếp
Để gặp Huynh nối tiếp nghĩa ân tình
Posts: 690
Threads: 12
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Mar 2018
Reputation:
11
(2018-03-06, 06:07 PM)TamMuội Wrote: Gió đưa mây cuốn chân thềm
Đức mà xuống núi là mềm thân cưng
Chớ la cấm oán than đừng
Ảnh xài búa tạ để trừng phạt em...................
:banana.dance:
.....đó đa, lịu hồn bé nha!
Mai thả cánh buồm ra bến sông
Gánh đôi chèo nặng tát sầu mênh mông
Nghiêng vai còn lại nửa đời hồ hải
Chuốc chén rượu sầu giữa bàn tay ... không
Posts: 1,347
Threads: 77
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Dec 2017
Reputation:
48
(2018-03-06, 07:19 PM)ximuoi Wrote: Mai thả cánh buồm ra bến sông
Gánh đôi chèo nặng tát sầu mênh mông
Nghiêng vai còn lại nửa đời hồ hải
Chuốc chén rượu sầu giữa bàn tay ... không
Cuộc sống xoay vần giửa sắc không
Trần gian dâu bể có gì mong
Ngao du thoả chí đời ngang dọc
Tự tại an nhiên chớ bận lòng........
TamMuội thấy cưng XÍMUỘI qua đây tánh tình hiền dịu và dể thương mà văn chương thơ phú cũng tràn đầy lai láng đa!...có điều vẩn còn hơi "tưng tửng" giống tuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii......kekekekkeekke.....no harsh feeling!..  ...
Từ vô thỉ Muội lần về hiện kiếp
Để gặp Huynh nối tiếp nghĩa ân tình
Posts: 690
Threads: 12
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Mar 2018
Reputation:
11
(2018-03-07, 05:57 AM)TamMuội Wrote: Cuộc sống xoay vần giửa sắc không
Trần gian dâu bể có gì mong
Ngao du thoả chí đời ngang dọc
Tự tại an nhiên chớ bận lòng........
TamMuội thấy cưng XÍMUỘI qua đây tánh tình hiền dịu và dể thương mà văn chương thơ phú cũng tràn đầy lai láng đa!...có điều vẩn còn hơi "tưng tửng" giống tuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii......kekekekkeekke.....no harsh feeling!.. ...
Chắc cũng đâu đó, nhưng cũng có chổ khác vì cái gốc rễ nó khác. Ximuoi là đệ tử của Vô Thượng Sư Thanh Hải, đã theo Sư Phụ Thanh Hải trên 15 năm, và sẽ theo Sư Phụ Thanh Hải đời đời kiếp kiếp.
Posts: 690
Threads: 12
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Mar 2018
Reputation:
11
(2018-03-05, 11:15 PM)RungHoang Wrote: Vị nào vậy ta ?
Dùng búa to như vậy sao nghe giống em Thuỳ Linh iêu vấu của tôi quá .
Phẻ hong nàng ? Có mang theo rắn thần qua đây luôn hong ?

Theo anh Sáu nhận xét thì trình độ nổ của em đạt tới danh hiệu gì.
Posts: 1,347
Threads: 77
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Dec 2017
Reputation:
48
(2018-03-07, 02:56 PM)ximuoi Wrote: Chắc cũng đâu đó, nhưng cũng có chổ khác vì cái gốc rễ nó khác. Ximuoi là đệ tử của Vô Thượng Sư Thanh Hải, đã theo Sư Phụ Thanh Hải trên 15 năm, và sẽ theo Sư Phụ Thanh Hải đời đời kiếp kiếp.
Sư Phụ cũng là một tay mần thơ hay đó đa!...thích nhất bài "Trời Đày Chim Én Nhỏ"....lúc Sư Phụ sáng tác bài này chắc bé còn nằm trong nôi...kekekkeke.....vậy bé có ngồi thiền khoảng giờ Tý canh 3 không???????????
Từ vô thỉ Muội lần về hiện kiếp
Để gặp Huynh nối tiếp nghĩa ân tình
Posts: 690
Threads: 12
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Mar 2018
Reputation:
11
(2018-03-07, 07:30 PM)TamMuội Wrote: Sư Phụ cũng là một tay mần thơ hay đó đa!...thích nhất bài "Trời Đày Chim Én Nhỏ"....lúc Sư Phụ sáng tác bài này chắc bé còn nằm trong nôi...kekekkeke.....vậy bé có ngồi thiền khoảng giờ Tý canh 3 không???????????
10 năm nay Ximuoi mang nhiệm vụ phải giúp cho Chúa bên Vietfun nên hoàn cảnh Ximuoi hơi đặc biệt và được châm chước trong việc tu hành. Vì cái job đó nhiệm vụ chính là đánh lộn, nhưng Ximuoi bị Sư Phụ mình nhắn nhủ : Muốn đánh lộn sư phụ cho đánh lộn, nhưng đánh làm sao mà không được tạo ra bầu không khí thù hận. Nếu tạo ra không khí hận thù và làm nhiều lần như thế không sửa đổi thì mai mốt Ximuoi không được cho theo hầu Sư Phụ. Việc này Ximuoi đã vi phạm và đã bị Sư Phụ cho cảnh cáo một lần bằng thẻ vàng làm Ximuoi mất ăn mất ngũ suốt hai tháng trời. Chị Tam Muội nên biết là đệ tử TH thì rất đông nhưng số đệ tử được theo hầu Sư Phụ rất ít vì người đó phải có một địa vị cực cao trên trời trong những kiếp trước, trước khi trong kiếp này theo sư phụ tu hành. Sư Phụ giải thích là bất cứ nơi đâu mà có không khí hận thù NẶNG NỀ không bao giờ chấm dứt thì nơi đó được điều khiển bởi một thế lực TÀ, thế lực này có gốc xuất phát từ ĐỊA NGỤC. VÌ CHÁNH ĐẠO KHÔNG CÓ VẤN ĐỀ NÀY. Cho đánh lộn mà bắt không tạo ra không khí hận thù thì quá căng, Ximuoi chỉ có cách làm bao bố cho các võ sĩ bên Vietfun tập đấm bốc, và đã phải chịu đựng cành đau khổ này suốt 10 năm qua. Nếu không có điều kiện do sư phụ đưa ra như vậy thì phẻ cho Ximuoi quá xá vì ai chửi mình, mình chửi lại liền. Nói về đánh võ miệng thì Ximuoi thuộc hàng đại cao thủ của Vietfun , bên đó ai chẳng biết. Còn Mod nào, hay ngay cả Supper Mod Vietfun mà tính dùng quyền hành trấn áp Ximuoi thì coi như tới số vì Ximuoi thảy hai con rắn Thần ra cho chúng nó cắn một Mod thôi là đủ cảnh cáo tất cả Mods của Vietfun. Không cần cho cắn chết, chỉ cho cắn què một giò cũng đủ gây tiếng vang lớn, đủ tạo áp phê trong toàn trang Web. Nhưng việc đó Ximuoi cũng không dám làm dù mình đủ quyền làm, vì biết sau đó mình sẽ bị Trời trừ điểm tín dụng, mà điểm tín dụng nó như cái mạng của Ximuoi vậy, bị trừ hết điểm là có nước đi làm ăn mày, rớt từ địa vị chư thiên cõi trời xuống mấy cái thế giới ba lăng nhăng thì bỏ bố. Do đó trong Vietfun Ximuoi chỉ dám ra tay trong trang Công Giáo và trang THTG vì Ximuoi có NHIỆM VỤ trong hai trang này. Nơi nào Ximuoi có nhiệm vụ, Ximuoi được Trời cho phép xữ dụng hai con rắn Thần. Tới đây Ximuoi xin được phép khoe về hai con rắn Thần đệ tử của mình một chút. Con rắn chồng là con Kim Xà, con rắn vợ là con Thanh Xà, con Thanh Xà nhỏ hơn con Kim Xà nhưng cả hai con đều to như gốc cây cổ thụ và dài ba bốn chục thước. Mỗi lần chúng nó bay là cát bay đá chạy cả một góc trời. Ximuoi đã thấy cảnh chúng nó diệu võ dương oai rồi. Vì Ximuoi đã múa võ trong trang Công Giáo suốt 6 tháng trời nên mấy người Công Giáo hiện là members của Vietbest rành về Ximuoi lắm, có chuyện gì của Ximuoi mà họ chẳng biết. Anh Điếc và anh Thichcaico là hai người rành về Ximuoi nhất vì hai anh này là bạn của Mod trang Công Giáo Vietfun, có chuyện gì cũng được Mod Công Giáo nhỏ to tâm sự. Ximuoi đã trấn áp Mod Công Giáo Vietfun suốt 6 tháng trời, trong 6 tháng này Mod Công Giáo không dám thở hay cục cựa gì hết, cho đến khi Chúa bảo quậy nhiêu đó đủ rồi và ra lịnh cho Ximuoi rút ra thì Mod Công Giáo mới được trở lại làm ... Mod ... trang Công Giáo Vietfun. Người Công Giáo bên Vietfun biết hết các việc này do được Mod Công Giáo cho biết nên họ khiếp đảm Ximuoi lắm. Chỉ có một điều họ không biết là : Ximuoi bị Chúa bắt phải làm, chứ thực ra không vui gì khi làm cho họ đau khổ như vậy.Nghĩa là Ximuoi làm việc đó nhưng trong lòng cũng thấy bất nhẫn vì điều đó trái với những huấn điều mà Sư Phụ của Ximuoi đã dạy dỗ. Nhưng Ximuoi không làm thì ai làm được ? Không ai làm được hết, vì nếu có ai làm việc đó thì bị các Mods của Vietfun mần thịt ngay tức khắc, do người đó không có cặp rắn Thần như Ximuoi có. Còn trường hợp Ximuoi phải đuổi một ông chủ Vietfun đi là Phù Du cũng là việc bất đắc dĩ vì Phù Du có tội lớn là làm hại chúng sinh. Vietfun có hai ông chủ: Quang Lê và Phù Du. Quang Lê thì Ximuoi không đụng tới vì Quang Lê không có tội, mà Quang Lê cũng không bao giờ dám đụng tới Ximuoi trong 10 năm qua vì biết phận nhỏ bé của mình. Riêng ông chủ Phù Du thì Ximuoi làm thẳng tay sau khi cảnh cáo một lần mà còn ngoan cố. Ximuoi đuổi Phù Du ra khỏi trang Web Vietfun VĨNH VIỄN. Cho Phù Du biết là nếu ngoan cố quay trở lại thì có thể sẽ bị rắn Thần của Ximuoi đánh chết. Vì thế sau khi bị đuổi đi thì Phù Du trốn luôn cho đến hôm nay. Tánh Ximuoi có gì nói nấy, chỉ dấu những việc gọi là thiên cơ của Trời thôi, còn không dấu những việc của thế giới phàm trần này. Mai mốt đến lúc Ximuoi rời bỏ Vietfun thì Ximuoi tập trung tu hành siêng năng trở lại, còn trong thời gian qua vì Ximuoi phải lãnh cái job " đánh lộn " với chúng sinh nên việc tu hành tự nhiên phải bị ảnh hưởng là giảm sút. Đánh lộn nhiều quá khó tu hành lắm, cũng tu được nhưng bửa đực bửa cái . Đây là kinh nghiệm của Ximuoi.
Posts: 8,166
Threads: 117
Likes Received: 442 in 315 posts
Likes Given: 160
Joined: Jan 2018
Reputation:
105
(2018-03-07, 03:29 PM)ximuoi Wrote: Theo anh Sáu nhận xét thì trình độ nổ của em đạt tới danh hiệu gì.
Em có thể xưng "người trí tuệ nhất trong 100 năm nay"
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
|