Sư Minh Tuệ
(2024-06-21, 04:46 PM)anattā Wrote:  ............ Nói theo nhân quả luân hồi, kiếp sau nếu có trở lại đây, RH đã quên đi chuyện Phật Di Lặc và đâu biết là mai này sẽ có một vị tái sanh xuống đây, hành đạo chứng quả vô thượng bồ đề Chánh Đẳng Giác và phổ độ chúng sinh.

Tương truyền, Mạnh Bà giữ 1 địa vị cao ở âm phủ và 1 vai trò rất quan trọng trong tam giới. Các vong hồn trước khi đầu thai thì xếp hàng đến nơi của bà và uống 1 chén Mạnh Bà thang. Chén canh hay thang thuốc này giúp các vong hồn thoát linh hoán xác, quên hết quá khứ, vui vẻ làm kiếp người mới. Tính ra thì bà ta cũng công đức vô lượng.

Không biết Mạnh Bà giữ nhiệm vụ này từ khi nào, nhưng tính đến nay cũng đã qua nhiều nhiều thế kỷ, những năm bình an thì công việc nhẹ nhàng chút, những năm có chiến tranh thì tuần nào cũng overtime. Lâu ngày với những công việc lập đi lập lại chán ngòm, 1 hôm Mạnh Bà đến gặp Diêm Vương để xin từ chức. Nghe vậy,

Diêm vương bảo: "Được. Bà hãy uống 1 chén Mạnh Bà thang để quên hết những chuyện nơi đây như những linh hồn khác" 

Đã quyết định xin từ chức, nên Mạnh Bà không cần suy nghĩ, liền cảm ơn Diêm Vương và uống ngay. Uống xong,

Diêm Vương phán: "Ta cho bà giữ chức Mạnh Bà, Bà hãy nấu Mạnh Bà thang và cho các vong linh uống trước khi họ đầu thai. Đây là 1 chức vụ quan trọng nơi âm phủ này."

Mạnh Bà nghe xong thấy mình được lên chức, liền cảm ơn Diêm Vương rồi rít và bắt tay ngay vào công việc  ....  Confused
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
[-] The following 1 user Likes RungHoang's post:
  • Thuctinh
Reply
(2024-06-22, 02:24 PM)Thuctinh Wrote: TT nhớ em M quá nè, vài tháng tới tính rủ M cùng nhau qua bên anh để chúc thọ 80 tuổi của anh.  Sẽ có thùng mì gói thật ngon làm quà Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
Anh là chuyên gia dóc mà vahidrk1 vahidrk1

Kỳ trước nhỏ Mãi hứa tặng anh cái Iphone để video call, nói xong thì không thấy bóng luôn

Hehehe..... anh không còn là người nói dóc số 1 của VB nữa.

Rolling-on-the-floor-laughing4

(TT là bạn của Mãi, TT tặng giùm her cũng được. Anh sẽ vui vẻ nhận cho em vui)
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
[-] The following 1 user Likes RungHoang's post:
  • Thuctinh
Reply
(2024-06-23, 05:24 PM)RungHoang Wrote: Ừ TT, anh cũng nhớ em Mãi. 2 người có rảnh sang thăm anh nha, Mì thì lúc nào cũng có sẵn để chiêu đãi nồng hậu. Có thêm cháo trắng hột vịt muối luôn cho sang.

Nói nghe nè, không biết sao, từ ngày quen biết em anh bỗng trở nên nói dóc .... Dóc không ngượng miệng luôn ....  Lol

Eo của tụi em đủ thon, dáng đủ đẹp rồi, hổng cần giảm câng.

Người đẹp hổng biết nói dóc anh à.

(2024-06-23, 11:30 PM)RungHoang Wrote: Kỳ trước nhỏ Mãi hứa tặng anh cái Iphone để video call, nói xong thì không thấy bóng luôn

Hehehe..... anh không còn là người nói dóc số 1 của VB nữa.

Rolling-on-the-floor-laughing4 

(TT là bạn của Mãi, TT tặng giùm her cũng được. Anh sẽ vui vẻ nhận cho em vui)

Tụi em có dư nhiều loại phone, anh có dùng được chi mô mà tặng? Mắt lão, tay rung…
Reply
(2024-06-22, 03:38 PM)TiểuHồLy Wrote: Có hông đó? Đâu đâu đưa muội khám thử coai còn đẹp và dễ thương như thủa nào hông hè.   Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Thoai thoai khả năng í chi nà, tỷ của muội cứ giữ tâm đơn thuần lòng từ bi hành tuỳ duyên, bớt nhiễm nhiễm là đạt roài. Dưới đó thì khổ thấu xương, trên nớ thì choán chảy mỡ, cứ ở đây với muội cùng bá tánh cho dzui hén?

Hổm rày cái mỏ nhọn của muội nó mần overtime nên bữa nay cuối tuần muội của tỷ phải lọ mọ cày cho xong nà. Lunch của muội đây, tỷ ăn chung hỉ?  Hug Tulip4

[Image: 4.jpg]

Kaos-1

Tỷ đâu có biết dóc như KaKa mà muội hổng tin tỷ.  Chán với khổ tỷ không ham, nơi đây kỳ diệu và xin đẹp tuyệt vời, tỷ nên biết cám ơn và tận hưởng với hiện tại. Còn được muội mời ăn ngon Hug Hug Hug
[-] The following 1 user Likes Thuctinh's post:
  • TiểuHồLy
Reply
(2024-06-25, 02:14 AM)Thuctinh Wrote: Eo của tụi em đủ thon, dáng đủ đẹp rồi, hổng cần giảm câng.

Người đẹp hổng biết nói dóc anh à.


Tụi em có dư nhiều loại phone, anh có dùng được chi mô mà tặng? Mắt lão, tay rung…

Nói TT nghe đừng buồn nha  Biggrin , chỉ cần là phái nữ, không biết đẹp hay không, cũng đều nói dóc  Rollin , Người nào hô thì dóc nhiều, người nào móm thì bớt dóc chút  Lol Lol Lol . Không hô không móm dóc dữ nhất  Clap

Thời đại ngày nay á, không còn ở đó mà mắt nhìn hay tay sờ nữa, chỉ cần nói với cái phone muốn gọi ai thì gọi cho liền. TT lâu ngày ở dưới quê hỏng bít gì hít. Mà nói nghe nè, anh thích Iphone 16 nha

Tulip4
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
[-] The following 1 user Likes RungHoang's post:
  • Thuctinh
Reply
(2024-06-25, 10:05 PM)RungHoang Wrote: Nói TT nghe đừng buồn nha  Biggrin , chỉ cần là phái nữ, không biết đẹp hay không, cũng đều nói dóc  Rollin , Người nào hô thì dóc nhiều, người nào móm thì bớt dóc chút  Lol Lol Lol . Không hô không móm dóc dữ nhất  Clap

Thời đại ngày nay á, không còn ở đó mà mắt nhìn hay tay sờ nữa, chỉ cần nói với cái phone muốn gọi ai thì gọi cho liền. TT lâu ngày ở dưới quê hỏng bít gì hít. Mà nói nghe nè, anh thích Iphone 16 nha

Tulip4


Đời yêu em mà, sao phải buồn?  Và em đẹp em có quyền dóc, ngoài anh ra em thật thà với tất cả.

Nhà quê có tiền chịu chơi hơn thành thị nhe anh.  Để em đặt người ta chế phone nào có thể nhận được âm thanh lão như anh nhe.  Thấy em tốt với anh không nè?
[-] The following 1 user Likes Thuctinh's post:
  • RungHoang
Reply