Kinh Thánh Tân Ước - Đạo / Giáo và ĐSTL
Chúa Jesu nói: 

Tôi chính là Mục Tử nhân lành. Mục Tử nhân lành hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên.12 Người làm thuê, vì không phải là mục tử, và vì chiên không thuộc về anh, nên khi thấy sói đến, anh bỏ chiên mà chạy. Sói vồ lấy chiên và làm cho chiên tán loạn,13 vì anh ta là kẻ làm thuê, và không thiết gì đến chiên.14 Tôi chính là Mục Tử nhân lành. Tôi biết chiên của tôi, và chiên của tôi biết tôi,15 như Chúa Cha biết tôi, và tôi biết Chúa Cha, và tôi hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên.


16 Tôi còn có những chiên khác không thuộc đoàn này. Tôi cũng phải đưa chúng về. Chúng sẽ nghe tiếng tôi. Và sẽ chỉ có một đoàn chiên và một mục tử.17 Sở dĩ Chúa Cha yêu mến tôi, là vì tôi hy sinh mạng sống mình để rồi lấy lại.18 Mạng sống của tôi, không ai lấy đi được, nhưng chính tôi tự ý hy sinh mạng sống mình. Tôi có quyền hy sinh và có quyền lấy lại mạng sống ấy. Đó là mệnh lệnh của Cha tôi mà tôi đã nhận được."

19 Người Do-thái lại chia rẽ nhau vì những lời đó.20 Nhiều người trong nhóm họ nói: "Ông ấy bị quỷ ám và điên khùng rồi! Nghe ông ấy làm gì? "21 Kẻ khác bảo: "Người bị quỷ ám đâu có nói được như vậy! Quỷ có thể mở mắt cho người mù được sao? "

Gioan 10

.......................

Chúa Jesus nói với những người Do Thái, còn những con chiên không thuộc về chiên "Jesus Do Thái" thì đó là đàn chiên "Jesus không phải là người Do Thái" tức là các dân tộc khác nữa.

Jesus Do Thái là Hội thánh tại Jerusalem (Phero trụ cột), còn Jesus không phải là người Do Thái (dân ngoại) là các Hội Thánh: Corinto, GaLat, Êpheso, Philiphe, Colosse, Thesolanica ...... (Phaolo trụ cột)
Trung Đạo là con đường cân bằng giữa đạo và đời.
Không ủng hộ cái ác, không lên án con người, luôn tìm kiếm sự thật.
Cầu thang em đi mỗi ngày: 26 phút , level 8, hills mode.

Sướng quá!

À quên là đi không cần vịnh tay 2 bên 

[Image: IMG-6994.jpg]
[-] The following 1 user Likes Saolấplánh's post:
  • Tuy duyen
Chiều tối qua có một dấu lạ trên bầu trời mà trong cuộc đời Td chưa bao giờ thấy cảnh này, cảnh ra sao thì hình này y như vậy do lấy phone chụp rồi đưa lên từ vườn sau nhà.

Không biết có ai thấy loại mây này chưa?


[Image: 425644865_1760551941131695_7770714520678...e=65C5F206]
Trung Đạo là con đường cân bằng giữa đạo và đời.
Không ủng hộ cái ác, không lên án con người, luôn tìm kiếm sự thật.
(2024-02-04, 07:47 PM)Saolấplánh Wrote: Cầu thang em đi mỗi ngày: 26 phút , level 8, hills mode.

Sướng quá!

À quên là đi không cần vịnh tay 2 bên 

[Image: IMG-6994.jpg]


Đúng là ở Mỹ có khác, sướng trên mức sướng nếu biết hưởng. Tập cho khoẻ khớp gối thì Td chỉ có đi tấn thôi.
Trung Đạo là con đường cân bằng giữa đạo và đời.
Không ủng hộ cái ác, không lên án con người, luôn tìm kiếm sự thật.
Chúa dạy: ai khát thì hãy đến với Ta


[Image: IMG-7005.jpg]
Lạc đề giải lao: ku này đạp nặng gần 1000lb.

[Image: IMG-7007.jpg]
[-] The following 1 user Likes Saolấplánh's post:
  • Tuy duyen
38 Hôm ấy là ngày bế mạc tuần lễ Lều, và là ngày long trọng nhất. Đức Giê-su đứng trong Đền Thờ và lớn tiếng nói rằng: "Ai khát, hãy đến với tôi, ai tin vào tôi, hãy đến mà uống! Như Kinh Thánh đã nói: Từ lòng Người, sẽ tuôn chảy những dòng nước hằng sống."39 Đức Giê-su muốn nói về Thần Khí mà những kẻ tin vào Người sẽ lãnh nhận.

Gioan 7

.....................


Thần khí đó, không phải là nước uống để giải khát đâu, Thần khí đem lại sự sống và giải thoát cho linh hồn, Thần khí chính là Chúa Thánh Thần, Thần khí biểu hiện bằng hình lưỡi lửa, Thần khí có 7 đặc tính mà người Kitô hữu ít ai để ý đến.
Trung Đạo là con đường cân bằng giữa đạo và đời.
Không ủng hộ cái ác, không lên án con người, luôn tìm kiếm sự thật.
[Image: s%E1%BB%B1-xu%E1%BA%A5t-hi%E1%BB%87n-c%E...bdJWUWOQM=]



Người nữ đứng giữa chính là Đức Maria, người mẹ trần thế của Chúa Jesus,
không phải là mẹ của Thiên Chúa,
khi Chúa Jesus trở lại thiên tính là Ngôi Hai
thì Đức Maria chỉ là nữ tì của Chúa mà thôi
Trung Đạo là con đường cân bằng giữa đạo và đời.
Không ủng hộ cái ác, không lên án con người, luôn tìm kiếm sự thật.
(2024-02-04, 11:02 PM)Tuy duyen Wrote:
[Image: s%E1%BB%B1-xu%E1%BA%A5t-hi%E1%BB%87n-c%E...bdJWUWOQM=]



Người nữ đứng giữa chính là Đức Maria, người mẹ trần thế của Chúa Jesus,
không phải là mẹ của Thiên Chúa,
khi Chúa Jesus trở lại thiên tính là Ngôi Hai
thì Đức Maria chỉ là nữ tì của Chúa mà thôi

Thiệt không đây? Anh rành KT lắm mà, sao tự nhiên đi suy diển sai lệch về Đức Mẹ vậy?


Đức Maria đã không trao ban cho Chúa Giêsu thần tính hay ngôi vị thần linh của Ngài, là điều thuộc về Ngài từ thuở đời đời. Đức Maria cũng không trao ban cho Chúa Giêsu linh hồn nhân loại của Ngài, là điều Ngài được phú ban khi trở thành con người trong cung lòng trinh nguyên của mẹ (x. GLHTCG, số 471). Trong tư cách là một người mẹ thực sự, Đức Maria đã trao ban cho Chúa Giêsu một bản tính nhân loại y hệt như của chính Mẹ, và Mẹ là mẹ của một ngôi vị, chứ không đơn thuần là một thân xác hay bản tính.

Còn đây là bước ngoặt. Nơi Chúa Giêsu Kitô, có hai bản tính – nhân tính và thần tính – và hai bản tính này được hợp nhất mà không lẫn lộn trong cùng một Ngôi vị thần linh, Ngôi Hai của Thiên Chúa Ba Ngôi, điều được gọi là ngôi hiệp. Bởi vì Đức Maria là mẹ của Chúa Giêsu và Chúa Giêsu là một Ngôi vị thần linh – tức là Thiên Chúa – vậy nên Đức Maria được gọi cách xác đáng là “Mẹ Thiên Chúa”.

Có hai tử vị, nhưng chỉ có duy nhất một người Con. Chúa Kitô là Con thật của Thiên Chúa Cha từ thuở đời đời, nhưng Ngài cũng là Con thật của Đức Maria, được sinh ra khi thời gian đến hồi viên mãn (x. Gl 4,4).


(Tác giả bài viết: Grêgôriô Võ Trần Nhựt chuyển ngữ, nguồn: GPQN)
Vấn thế gian, tình là chi...


(2024-02-05, 12:50 AM)LýMạcSầu Wrote: Thiệt không đây? Anh rành KT lắm mà, sao tự nhiên đi suy diển sai lệch về Đức Mẹ vậy?

(Tác giả bài viết: Grêgôriô Võ Trần Nhựt chuyển ngữ, nguồn: GPQN)


Nói về Đức Maria thì mỗi nhánh của Kitô giáo có cái nhìn khác nhau, không thể lấy niềm tin của Công giáo làm chuẩn để muốn mọi người tin theo cách giải thích của mình. 

Td không vào trang CG để "áp đặt" niềm tin của mình cho những người CG, Sầu nên tôn trọng sự suy tư và niềm tin của người khác, thread này thuộc về trang THTG. Td đang làm thiện nguyện cho một nhánh Tin Lành The Salvation Army nên cũng tìm hiểu về niềm tin của họ. Chân lý có nhiều mặt, mình tin gì thì cứ tin theo như vậy, ai tin khác là quyền của người ta, ai phỉ báng bôi nhọ, nói không đúng sự thật thì mới nên .... mổ xẻ lại vấn đề để tìm ra sự thật.

Td suy diễn sai lệnh về Đức Mẹ  Confused

Confused-shrug-smiley-emoticon


[Image: 425879172_1760725774447645_6318067516744...e=65C539AC]

ở tiệm này họ bán đủ thứ do những người tứ xứ đem tới dâng tặng, Td làm khu lựa đồ phía sau, chủ yếu là sửa chữa bàn ghế, giường chõng tủ các loại .... bà xã Td thì làm ở khu tân trang quần áo. Kinh Thánh họ tặng không cho người nào muốn tìm hiểu.
Trung Đạo là con đường cân bằng giữa đạo và đời.
Không ủng hộ cái ác, không lên án con người, luôn tìm kiếm sự thật.
Kinh Thánh là linh hồn, là cốt lõi của tất cả các nhánh của Kitô giáo.





[Image: SfIT8XGjwQUKfp-km59I80W7oQFimQeeFbykmiKJ...xluuHn248Q]


[Image: SachLeRoma.jpg]
Trung Đạo là con đường cân bằng giữa đạo và đời.
Không ủng hộ cái ác, không lên án con người, luôn tìm kiếm sự thật.
Chơi ở đây đã lâu, với những người Tin Lành thì Td mến Phương Vi và luôn tìm cách né Tuyết Vân sau nhiều lần trao đổi.
Với những người CG thì Td rất mến Bee và đã trao đổi khá thân tình trong một thời gian tương đối dài, tuy nhiên vì Td lúc đó hăng máu "vì chân lý" quá nên đã làm buồn Bee, nghĩ tới giờ vẫn ân hận. Cho nên lâu lâu, Td cũng có ghé qua bên kia để theo dõi Tuyết Vân ăn hiếp Bee cỡ nào  Grinning-face-with-smiling-eyes4 ... nhưng cũng chỉ muốn là khách lâu lâu viếng mà thôi. Bên đó cũng có cao thủ của CG, cũng khá và có trình độ, một người CG tiến bộ.

Trong cùng một tôn giáo, thì tín đồ cũng có những cái nhìn khác nhau về tôn giáo của mình, đó là chuyện bình thường.

Ai tin gì thì cứ thực hành niềm tin của mình nơi không gian cho phép, đó là sự tự do tôn giáo tín ngưỡng đã được đưa vào hiến chương LHQ và được hầu như tất cả các nước trên thế giới công nhận.
Trung Đạo là con đường cân bằng giữa đạo và đời.
Không ủng hộ cái ác, không lên án con người, luôn tìm kiếm sự thật.
 Một hôm, đang khi dùng bữa với các Tông Đồ, Đức Giê-su truyền cho các ông không được rời khỏi Giê-ru-sa-lem, nhưng phải ở lại mà chờ đợi điều Chúa Cha đã hứa, "điều mà anh em đã nghe Thầy nói tới,5 đó là: ông Gio-an thì làm phép rửa bằng nước, còn anh em thì trong ít ngày nữa sẽ chịu phép rửa trong Thánh Thần."

Thăng thiên

6 Bấy giờ những người đang tụ họp ở đó hỏi Người rằng: "Thưa Thầy, có phải bây giờ là lúc Thầy khôi phục vương quốc Ít-ra-en không? "7 Người đáp: "Anh em không cần biết thời giờ và kỳ hạn Chúa Cha đã toàn quyền sắp đặt,8 nhưng anh em sẽ nhận được sức mạnh của Thánh Thần khi Người ngự xuống trên anh em. Bấy giờ anh em sẽ là chứng nhân của Thầy tại Giê-ru-sa-lem, trong khắp các miền Giu-đê, Sa-ma-ri và cho đến tận cùng trái đất."

Nhóm các Tông Đồ

12 Bấy giờ các ông từ núi gọi là núi Ô-liu trở về Giê-ru-sa-lem. Núi này ở gần Giê-ru-sa-lem, cách đoạn đường được phép đi trong ngày sa-bát.13 Trở về nhà, các ông lên lầu trên, là nơi các ông trú ngụ. Đó là các ông: Phê-rô, Gio-an, Gia-cô-bê, An-rê, Phi-líp-phê, Tô-ma, Ba-tô-lô-mê-ô, Mát-thêu, Gia-cô-bê con ông An-phê, Si-môn thuộc nhóm Quá Khích, và Giu-đa con ông Gia-cô-bê.14 Tất cả các ông đều đồng tâm nhất trí, chuyên cần cầu nguyện cùng với mấy người phụ nữ, với bà Ma-ri-a thân mẫu Đức Giê-su, và với anh em của Đức Giê-su.


Tông Đồ Công Vụ 1




1 Khi đến ngày lễ Ngũ Tuần, mọi người đang tề tựu ở một nơi,2 bỗng từ trời phát ra một tiếng động, như tiếng gió mạnh ùa vào đầy cả căn nhà, nơi họ đang tụ họp.3 Rồi họ thấy xuất hiện những hình lưỡi giống như lưỡi lửa tản ra đậu xuống từng người một.4 Và ai nấy đều được tràn đầy ơn Thánh Thần.


Tông Đồ Công Vụ 2


http://www.conggiaovietnam.net/kinhthanh/tanuoc.htm
Trung Đạo là con đường cân bằng giữa đạo và đời.
Không ủng hộ cái ác, không lên án con người, luôn tìm kiếm sự thật.
Trong sách Exodus có viết người không thánh thiện (có tội) không được gần gũi với Ngài.

Sách Génesis viết Adam & Eve ăn trái cấm nên bị “see you mất tiêu “
(2024-02-04, 08:24 PM)Saolấplánh Wrote: Chúa dạy: ai khát thì hãy đến với Ta


[Image: IMG-7005.jpg]

Chúa dạy: uống nước của phòng gym sẽ đi tiểu hoài (infinity)