Bà Tám ới ơi...
(2026-02-01, 09:34 AM)Dan. Wrote: Hello bà Tám Tèng.  Hello

Nói thiệt một câu nghen, tui với bà mà ráp lại thì chẳng cần gà vịt gì hết cũng thành cái chợ chồm hổm liền lun. Cũng tiếc một điều là dù cho hai đứa mình hợp ý hợp tình, hợp răng hơp khẩu nhưng chắc là chưa đủ doze để xẹt lửa thế nên tất cả cũng chỉ là những câu nói, câu chiện vui nhà vui cửa thôi hén. Cũng không nên trách  tui được, bởi có nhiều bận tui rủ bà chui riêng dzô lùm dzô bụi cho dễ tem tình mà bà cứ dãy nãy lên như đĩa phải vôi, mới đòi nắm cái tay cái chưn của bà là bà sợ má la, sợ dính bầu, kiểu này làm sao mà iêu với thương cho được.   Biggrin

Ăn no rồi cứ ngồi ở đó đòi tui kê khai ra những câu chiện tình của tui, nói thiệt, tui mà kể hết chắc cũng mất ba ngày ba đêm, nếu muốn đếm cho đủ phải mượn thêm hai bàn tay ngà với hai bàn chưn thon cùa bà coi bộ mới đủ quá. Kết quả thì khỏi cần nói bà cũng biết, lắm mối tối nằm không nè. Từng người tình bỏ ta đi như những giòng sông nhỏ, lời hẹn thề vẫn là như những cơn mưa, tuột một phát là trôi xuống cống liền luôn. Mà tính tui cũng ngộ lắm, khi người ta tự dưng mất tiêu mất tích tui thường hay nghĩ là chắc họ đã đi chống lầy rồi, chắc là họ đang đường dài hạnh phúc, mình nên cầu chúc cho người thôi, nghĩ vậy cho nó khỏe, nghĩ vậy cho mình còn có hứng để nghe mấy bài nhạc tình, nghe dzọng cổ cải lương cho nó thấm. Như tui với bà, thời gian dài hổng gặp hổng tám, tui liền cho bà đã cất bước sang sông, bỏ thuyền bỏ bến, em đi bỏ lại luống cà vườn rau, còn nguyên do thì viện ra đủ thứ, nào là chà me của bà chê tui thân phận nghèo hèn, khố rách áo ôm, giang hồ lãng tử, tương lai mù mịt làm sao mà xứng với bà, một tiểu thư cao sang wuyền wúy cho được?. Riêng trường hợp của bà tui còn thêm thắt thêm chi tiết, chắc là bà nhẹ dạ yếu lòng nghe theo mấy tay huynh huynh muội muội của bà nói xấu tui sau lưng nữa kìa.  Rollin

Đừng cất công tìm hiểu ý nghĩa những câu nói của mấy anh, mấy chị hay mấy em ở đây. Ngay cả tui còn hổng hỉu tui nói gì huống chi hỉu người khác, mỗi người mỗi ý mà, tùy hứng của mỗi người thôi. Dzẫy nghen bà, để hôm nào qưỡn quỡn, tìm lại được cái thread "Bà Tém ơi, bà Tém à" của tụi mình ngày xưa sẽ viết nhiều hơn cho bà. Dạo này già cả, lẫm ca lẫm cẫm rồi nên hổng biết nó nằm ở đâu lun. 

Chúc bà và mọi người cuối tuần dzui dzẻ nghen.

Tulip4   Cheer


Ừa! Cái ni thì tui đồng ý dzới ông 1000 lần luôn. Hễ mà đi tới diễn đàn nào là ui thui dzài thòn lòn tới đó hà. Nhiều khi cũng ngại ông hén? Nhưng kệ đi, có thêm cậu mợ cho chợ thêm dzui. Hổng biết có phởi cái tính tào lao của tui bị ảnh hưởng hay răng mừ, nói chiện ngoài ni thì chữ nghĩa nó tuôn xối xả, chừng dzô trỏng, chỉ biết dzòm ông chứ nặn không ga 1 chữ... Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c ...Nên thôi, coi như ông chìu lút ba ga đạp ra xa tui đi nha? 

Quỡn thì kể tui nghe những chiện tìn ew tréc trở đặng tui học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm, lỡ mơi mốt tui biết cách còn đốn trym ông nữa chớ. Hổng kể mất benefit gáng chịu đa! Tui cũng có khác chi ông đâu, lắm mối tối đếm sao trời áh. Đàn Đạn nè, những nàng bỗng dzưng biến mất, bộ ông không hụt hẫng chút nào sao? Có khó chịu, có suy tư, có buồn phiền, có trách mấy nàng đó không? Tui thì tui yếu kinh nghiệm chiện ni, nên trong wá khứ tui cứ thế mà làm, chẳng quan tâm suy nghĩ của đối phương ra răng. Chừ tui nghĩ tui mắc nợ hơi bị nhiều, nếu tui mà chui dzô lùm dzới ông, chính là lúc tui phải trả nợ, vì vậy mà tui cứ trốn cho chắc ăn. Giải pháp tạm thời áh. Chừng con trym nó sóng trào lửa bỏng thì khác hén ông? Ông biết tui có tánh mít ướt mà ông cứ...vườn rau, luống cà, mái tranh, v.v. miết rứa, răng tui chịu nổi. Tui thiệt tình là chiện ni tía má tui chưa hay, còn huynh huynh muội muội của tui thì ông khỏi lo há. Dzạ, tui nghe lời ông, tui bấm chữ "like" thoai nghen? Chứ tui mà chả nhời chả dzốn trật chờ trật chột, lỡ nhầm anh khỉ khó tính chiếu sáng trần gian kia là coi như toi mạng ảo của tui. 

Để tui kiếm coi còn hông,  ..........

Đó tui múc nó lên cho ông dzừa pụng..... Rollin 

Đàn Đạn nè, xuân này tui dzìa phố cổ có chiện phải lo, chừng xong thì tui quành lại 8888888888888888 trên từn cây số dzới ông nghen? Cứ thoải mái dzui dzẻ cua gái cua chai gì đó, miễn ông cười mỉm chi cọp là tui ô xì ke lìn.

Rứa hỉ? Bà Tám Tèng chúc ông 8888888888 Đạn luôn bình an, vạn sự như ý trong Bính Ngọ nha. Tui dzọt lo vài thứ trước khi xách bị du xuân. Tui đi đặng có ngày trở lại há.

Cà phê kí ức của ông đây.... 

[Image: Dan-Dan.jpg]

Tulip4 Kaos-1
Lặng nhìn mây trắng dần tan
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù

Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?
[-] The following 1 user Likes TiểuHồLy's post:
  • Dan.
Reply
Thiên hạ dạo này hay nói: "Yêu thì tìm cách, không yêu thì tìm lý do", tui đã tìm cách rồi nhưng bà lại viện ra lý do lý trấu, nói trắng trợn và thẳng tưng ra là tui có tìn ý với bà còn bà thì không có chút tìn ý nào với tui, thế nên tình đôi ta gẫm lại chỉ là tình đơn phương ngang trái, ở đó chắc chỉ có một gã khờ ngọng nghịu đứng làm thơ, khắc thơ tình lên hàng cây sao trước sân trường, còn bài thơ tình viết vội trên giấy mang đến chắc lại mang dzìa ngâm dấm sửu, lâu lâu nhớ lại thấy wuê wuê, buồn tình mang một tờ ra đốt, vừa đốt vừa nghiến răng kèn kẹt mà nguyền rủa, mong cho bên ấy hắt hơi sổ mũi, hắt xì cho nước giãi nước mũi chảy dzòng dzòng đầy mặt cho bỏ ghét...  Rollin

Thống kê của viện Gúp-La chấm còm luôn đưa ra, tỷ lê đờn ông thất tình trên thế giới này chiếm hơn 90% so với phụ nữ thất tình chỉ có 10%!. Điều này  thể lý giãi vì nhiều nguyên nhân, tùy người. Có thể đờn ông họ tham lam hơn, họ yếu lòng trước nhiều người phụ nữ hơn, túm lại là họ dễ yêu hơn người phụ nữ. Không thể trách họ được, bởi đó là bản chất của họ rồi. Cho đi quá nhiều nhưng nhận lại chẳng có bao nhiêu, hỏi sao không hờn không giận cho được, gặp bà bà có tức cành hông hông?. Vườn địa đàng yên bình ngày ấy chỉ mội một mình tui, thế rồi tự nhiên lại đè ngang tui ra, móc lấy cọng xương sườn số bảy của tui nặn ra một người khác giới khác, rồi nàng ý mượn cặp nhũ hoa tuyệt đẹp của tui mang đi dạ hội rồi mãi vui mà quên đường đi lối về, cho ngừ khác ngắm, tui có là thánh đi nữa cũng tức kia mà... Mà phụ nữ vốn cũng không vừa gì, luôn thích đờn ông họ tỏ tình công khai với mình, càng nhiều người càng tốt càng dzui, càng có cớ để hãnh diên với bạn bè lối xóm gần xa. Rồi chọn trong cái đám lộn xộn ấy lấy ra một anh mà mình cho là tốt nhứt. Có tốt hay không thì chưa chứng minh được nha, thời gian sẽ trả lời. Nhưng tui tin chắc một điều, khi người ta có quá nhiều sự chọn lựa thì xác suất chọn nhầm là rất lớn. Thêm nữa, sự chọn lựa của mỗi cá nhân lại rất khác nhau, người này thấy hợp nhưng người khác lại thấy không, bởi chữ hợp nhau của mỗi cặp đôi hạnh phúc nó có nghĩa khác nhau, không có cùng một hệ quy chiếu (chữ của XHCN bây giờ) chung, Với nhiều người này thì anh người yêu ấy, anh chồng ấy là tuyệt vời, nhưng với người trong cuộc lại là một sự nhàm chán, thế thôi.

Bà hỏi tui trong những cuộc tình chia xa ấy, có khi nào tui cảm thấy hụt hẫng, có khó chịu, có suy tư, có buồn phiền, có trách mấy nàng đó không?... Nói là không thì thật là quá dối lòng, thật là xạo sự, ai mà tin cho nổi chứ. Nhưng đó cũng chỉ là trạng thái lúc ban đầu thui. Sau này tui dần dần chấp nhận sự việc một cách nhẹ nhàng hơn, cứ xem như tình yêu đến tui không mong đợi nhiều nên khi tình yêu đi tui cũng bớt hối tiếc hay hụt hẫng nhiều bà ui. Cứ coi như một kỷ niệm đẹp, có khi thật đẹp là ok lắm rồi. Cứ coi như mình có một cái gì đó thiếu sót trong mắt họ, còn hỏi cái đó là cái gì thì dạo này tui lười suy nghĩ lắm. Phân tích tới suy nghĩ lui để được cái khỉ khô gì, có tìm ra lẽ thì có hốt lại được đầy bát nước đầy đã vô tình bị đổ đi bởi hai phía không?. Thôi thì bắt chước mấy ông dzăng sỹ, nhạc sỹ tự nghĩ đại ra một lý do lý trấu nào đó cho dzui đi. Về chiện này thì quả thật mấy ông ý suy nghĩ phong phú hơn tui nhiều, luôn nhận phần thiệt dzề mình cho vừa lòng em ý, tỷ như Tui ca không hay, tui đàn nghe cũng dở, hay Nuốt lệ làm vui nhìn chiếc xe hoa, Em ơi thôi đành dang dở tình ta...  Cái hình ảnh mà tui thích nhất luôn là tâm trạng của một anh nông dân hiền lành chân chất, vì nhiều nguyên do mà không giữ được người mình yêu, nát ruột nát lòng nhìn người mình yêu theo chồng về nơi xứ lạ, ngày gặp cuối trong buổi chia tay còn dám mở miệng nhờ mình chiều hôm sớm tối qua thăm nom chà me giùm nàng!. (Hổng biết mai đây mốt nọ nàng bảo lãnh cho chà me em út qua hết bên bễn thì mình thăm nom ai nữa ta, chả nhẽ là chăm dùm em kiki nhà nàng hay seo?.  Biggrin  ).

Có những cuộc chia xa luôn gây ra cho người ra đi một suy nghĩ khắc khoải, hối tiếc, kể cả ray rứt nhớ nhung. Tất cả đều do mình tự tạo ra thôi. Hận thù, oán trách hay nặng lời chỉ làm kẻ ra đi thêm nhẹ lòng và cảm thấy xứng đáng. Nhưng nhẹ nhàng, chấp nhận hay không một lời oán trách gì có khi khiến họ cả đời không quên được. Bạn nên chọn cách nào là quyền của bạn, không ai khuyên được hay cấm cản bạn được... 

Hôm nay viết được như vậy thui nha. Cảm ơn bà tìm và lôi được cái thread này lên giùm tui. Có chỗ vào nói nhăng nói cuội cũng vui vui. Chúc bà du xuân dzui dzẻ nghen.

Tulip4
Em đi, nửa gối hoa tàn mộng,
Thương nhớ bay cùng mây viễn phương.
[-] The following 1 user Likes Dan.'s post:
  • TiểuHồLy
Reply
(2026-02-03, 08:44 AM)Dan. Wrote: Thiên hạ dạo này hay nói: "Yêu thì tìm cách, không yêu thì tìm lý do", tui đã tìm cách rồi nhưng bà lại viện ra lý do lý trấu, nói trắng trợn và thẳng tưng ra là tui có tìn ý với bà còn bà thì không có chút tìn ý nào với tui, thế nên tình đôi ta gẫm lại chỉ là tình đơn phương ngang trái, ở đó chắc chỉ có một gã khờ ngọng nghịu đứng làm thơ, khắc thơ tình lên hàng cây sao trước sân trường, còn bài thơ tình viết vội trên giấy mang đến chắc lại mang dzìa ngâm dấm sửu, lâu lâu nhớ lại thấy wuê wuê, buồn tình mang một tờ ra đốt, vừa đốt vừa nghiến răng kèn kẹt mà nguyền rủa, mong cho bên ấy hắt hơi sổ mũi, hắt xì cho nước giãi nước mũi chảy dzòng dzòng đầy mặt cho bỏ ghét...  Rollin

Thống kê của viện Gúp-La chấm còm luôn đưa ra, tỷ lê đờn ông thất tình trên thế giới này chiếm hơn 90% so với phụ nữ thất tình chỉ có 10%!. Điều này  thể lý giãi vì nhiều nguyên nhân, tùy người. Có thể đờn ông họ tham lam hơn, họ yếu lòng trước nhiều người phụ nữ hơn, túm lại là họ dễ yêu hơn người phụ nữ. Không thể trách họ được, bởi đó là bản chất của họ rồi. Cho đi quá nhiều nhưng nhận lại chẳng có bao nhiêu, hỏi sao không hờn không giận cho được, gặp bà bà có tức cành hông hông?. Vườn địa đàng yên bình ngày ấy chỉ mội một mình tui, thế rồi tự nhiên lại đè ngang tui ra, móc lấy cọng xương sườn số bảy của tui nặn ra một người khác giới khác, rồi nàng ý mượn cặp nhũ hoa tuyệt đẹp của tui mang đi dạ hội rồi mãi vui mà quên đường đi lối về, cho ngừ khác ngắm, tui có là thánh đi nữa cũng tức kia mà... Mà phụ nữ vốn cũng không vừa gì, luôn thích đờn ông họ tỏ tình công khai với mình, càng nhiều người càng tốt càng dzui, càng có cớ để hãnh diên với bạn bè lối xóm gần xa. Rồi chọn trong cái đám lộn xộn ấy lấy ra một anh mà mình cho là tốt nhứt. Có tốt hay không thì chưa chứng minh được nha, thời gian sẽ trả lời. Nhưng tui tin chắc một điều, khi người ta có quá nhiều sự chọn lựa thì xác suất chọn nhầm là rất lớn. Thêm nữa, sự chọn lựa của mỗi cá nhân lại rất khác nhau, người này thấy hợp nhưng người khác lại thấy không, bởi chữ hợp nhau của mỗi cặp đôi hạnh phúc nó có nghĩa khác nhau, không có cùng một hệ quy chiếu (chữ của XHCN bây giờ) chung, Với nhiều người này thì anh người yêu ấy, anh chồng ấy là tuyệt vời, nhưng với người trong cuộc lại là một sự nhàm chán, thế thôi.

Bà hỏi tui trong những cuộc tình chia xa ấy, có khi nào tui cảm thấy hụt hẫng, có khó chịu, có suy tư, có buồn phiền, có trách mấy nàng đó không?... Nói là không thì thật là quá dối lòng, thật là xạo sự, ai mà tin cho nổi chứ. Nhưng đó cũng chỉ là trạng thái lúc ban đầu thui. Sau này tui dần dần chấp nhận sự việc một cách nhẹ nhàng hơn, cứ xem như tình yêu đến tui không mong đợi nhiều nên khi tình yêu đi tui cũng bớt hối tiếc hay hụt hẫng nhiều bà ui. Cứ coi như một kỷ niệm đẹp, có khi thật đẹp là ok lắm rồi. Cứ coi như mình có một cái gì đó thiếu sót trong mắt họ, còn hỏi cái đó là cái gì thì dạo này tui lười suy nghĩ lắm. Phân tích tới suy nghĩ lui để được cái khỉ khô gì, có tìm ra lẽ thì có hốt lại được đầy bát nước đầy đã vô tình bị đổ đi bởi hai phía không?. Thôi thì bắt chước mấy ông dzăng sỹ, nhạc sỹ tự nghĩ đại ra một lý do lý trấu nào đó cho dzui đi. Về chiện này thì quả thật mấy ông ý suy nghĩ phong phú hơn tui nhiều, luôn nhận phần thiệt dzề mình cho vừa lòng em ý, tỷ như Tui ca không hay, tui đàn nghe cũng dở, hay Nuốt lệ làm vui nhìn chiếc xe hoa, Em ơi thôi đành dang dở tình ta...  Cái hình ảnh mà tui thích nhất luôn là tâm trạng của một anh nông dân hiền lành chân chất, vì nhiều nguyên do mà không giữ được người mình yêu, nát ruột nát lòng nhìn người mình yêu theo chồng về nơi xứ lạ, ngày gặp cuối trong buổi chia tay còn dám mở miệng nhờ mình chiều hôm sớm tối qua thăm nom chà me giùm nàng!. (Hổng biết mai đây mốt nọ nàng bảo lãnh cho chà me em út qua hết bên bễn thì mình thăm nom ai nữa ta, chả nhẽ là chăm dùm em kiki nhà nàng hay seo?.  Biggrin  ).

Có những cuộc chia xa luôn gây ra cho người ra đi một suy nghĩ khắc khoải, hối tiếc, kể cả ray rứt nhớ nhung. Tất cả đều do mình tự tạo ra thôi. Hận thù, oán trách hay nặng lời chỉ làm kẻ ra đi thêm nhẹ lòng và cảm thấy xứng đáng. Nhưng nhẹ nhàng, chấp nhận hay không một lời oán trách gì có khi khiến họ cả đời không quên được. Bạn nên chọn cách nào là quyền của bạn, không ai khuyên được hay cấm cản bạn được... 

Hôm nay viết được như vậy thui nha. Cảm ơn bà tìm và lôi được cái thread này lên giùm tui. Có chỗ vào nói nhăng nói cuội cũng vui vui. Chúc bà du xuân dzui dzẻ nghen.

Tulip4

Tui dzìa roài nè ông 888888888888 Đạn úi ùi uiiiiiiiiiiiiiiiii.... Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Củm en những lời bộc bạch của ông, dù thật lòng hay đùa giỡn, nhưng một khi dính tới chữ tìn thì ít nhiều cũng khiến đối phương lăn tăn gợn sóng, hén ông?. Innocent Theo tui thì tìn ew có rất nhiều hỗn hợp kết lại với nhau, hỗn hợp dính càng nhiều thì đường tình sẽ gắn chặt với nhau chừng ấy. Ai thì tui không biết, nhưng riêng bản thân tui thì tui không thích những lời tán tỉnh ngọt ngào giữa thanh thiên bạch nhật nhiều, thường thì những lời đó hay đi đôi với sáo rỗng. Trong bữa tiệc có rất nhiều sự ngợi ca, tán tỉnh...v.v nhưng ở một góc khuất nào đó có chàng luôn theo dõi những diễn biến và sẳn sàng ra mặt kề cạnh bên nàng khi cần thiết. Đó mới khiến trái trym tui rung động, rất đơn giản phởi hôn ông?. Ông trách tui "Không có chút tìn ý nào với...", rứa răng tui đang mần cái chi chi dzị kà? Hổng lẽ tui khoái 8888888888 dzới ông thoai hẻ? Hình như càng lớn tuổi cách suy nghĩ càng chững chạc hơn trong tình yêu trai gái thì phải. Thời xa xưa í, một khi tui ew ai là tui nhắm mắt mà đi, chừ thì khác hẳn roài. Sau khi trần ai tìm đường thoát thân với mảnh tình không như mộng, tui bắt đầu suy nghĩ sâu sắc hơn trước khi quyết định bước vào cuộc tình mới, tui thà cả đời tự tung tự tác như cánh chim trời, chứ không muốn nhốt vào chiếc lồng son nữa áh. Cái dzụ "Mà phụ nữ vốn cũng không vừa gì..." của ông đó, trong nớ không có chưng dzung của tui mô. Một khi đặt cược vào dzếnh nào thì đừng để ý hành động của tui, rứa nà tiêu mất con hẻo cơ ròai. Có lẽ đường, nợ vợ duyên chồng, của ông kiếp này chưa đủ đậm để chén đũa khua chung với các nàng đã từng đi qua đời ông. Thôi thì tạm thời cùng tui hủ hỉ qua ngày hék?

Quỡn quỡn thì 888888888888 chiện sư TMT theo ý riêng của ông cho tui nghe nha Đàn Đạn? Quất luôn nhỏ Tym với khầy Nhuận Đạt nếu tiện tào lao mía lau nhoaaaaaaaaaaa.... Rollin

Tui mới dzìa nên còn hơi khó ở bởi giờ giấc tất bật lung tung hết, nhưng cũng gáng dziết dzài dzòng chả treo cho ông dzui. Giờ tui phởi lo đi gom góp giấy tờ đặng hầu cậu Sam mỗi năm há? Ông năm mới thượng lộ và hanh thông trên mọi lĩnh vực hỉ.

Tulip4
Lặng nhìn mây trắng dần tan
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù

Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?
[-] The following 1 user Likes TiểuHồLy's post:
  • Dan.
Reply
Dữ thần ôn hông?. Du hí mùa Xuân của bà coi dzậy mà lâu dữ hén, cũng may bà dzí tui coi như có diên mà hổng có nợ chứ nếu mà nợ nần dính chùm dính bụi mà bà bỏ tui đi cỡ này chắc tui cu-ky một mình, tối nằm ôm gối ôm hoài thì chịu sao thấu hén?.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Thiệt ra thì cái tình cổm tình ew giữa tui dzí bà nên phải gọi là tình gì thì thú thiệt tui không biết gọi bằng cái chữ gì cho đúng, gọi là iêu đương thì hơi quá, nếu có thể thì tạm gọi là thích nhau, mến nhau thì có lẽ đúng hơn. Tui tuy miệng mồm lanh lẹ, đầu óc có nhạy bén thiệt, nếu thiên hạ chọc mình một thì mình chọc lại gấp đôi, tốt với mình một tui tốt lại gấp đôi, chửi mình một nếu thấy đáng thì chửi lại gấp ba, thương ghét nó rõ ràng như đinh đóng cột, nhưng nói thiệt, nếu có tình ý với ai, hay thiệt bụng yêu ai thì tui nhát còn hơn con thỏ đế, thấy dáng xa xa là lo chạy trốn mất dép bà ơi, không có gan đừng lại đôi co dẫu có nửa lời. Thế nên có iêu ai thì tui khoái kéo dzô bụi, dzô lùm, ở đó tha hồ tỉ tê tem sự, không sợ ai biết, không ngại ai hay. Với tui, tình yêu đẹp khi chỉ là dành cho hai người yêu nhau một khoảng trời riêng tư, chứ suốt ngày la lối, hô hào hay chứng tỏ cho cả thế giới biết là tui yêu nàng như thế nào thì tình yêu ấy chỉ có vứt vào thùng rác thôi bà ui.. hì hì.

Với tui thì người phụ nữ thông minh, thành đạt trong cuộc sống thường khó chống-lầy hơn một người phụ nữ bình thường vì đàn ông họ có khuynh hướng thích thống trị, thích chiếm hữu hoặc có tính gia trưởng trong người nên đàn ông họ khó chấp nhận ai giỏi hơn họ là vậy. Thế nên rất chi là hiếm có cảnh người chồng an phận ở nhà mà để cho người vợ ra ngoài cáng đáng hết chuyện vốn là  của người chồng phải làm, đặc biệt là với các cặp vợ chồng người Á Đông. 

Dạo này tui cũng ít để ý đến chuyện ông Sư MT. Thấy bảo ông ý đang ở nước Nepal gì đó thì phải. Thôi vây cho yên ổn, chứ ổng mà về VN giờ này có khi bị hốt vào một chỗ nào đó rồi. VN vốn không dành cho ai mà nổi tiếng hơn đờ-ang-hỏi được.

Còn khầy Nhuân Đạt với em Tym của tui thì nghe bảo em Tym và gia đình em đang lo thủ tục kiện khầy ra tòa vì tội lừa đảo, dĩ nhiên không phải vì khầy lừa tình mà vì thấy lừa tiền lừa của dù ai cũng biết khầy lừa tình là chính. Bởi nếu không phát hiện ra khầy đang ăn ở với hai bà ni cô kia, nói tóm lại nếu khầy chỉ chung tình với mỗi em Tym nhà ta thôi thì dù khầy có lấy tiền lấy của của mỗi em Tym thôi thì cũng đâu có ra chuyện được. Tui đã từng nói mà, khi đàn bà họ đã iêu rồi thì họ cho tuốt tuồn tuột từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, móc ruột móc gan ra mà cho. Thế nên có đáng gì mấy đồng bạc hay mấy căn nhà?. Quê là quê ở cái chỗ còn gian gian díu díu với người khác kìa, dám đem con tờ-rim xẻ hai xẻ ba chia cho người khác vậy mới nên chuyện. Còn với công chúng thì câu chuyện càng trở nên kịch tính hơn khi khầy còn mang chiếc áo nhà sư và vụ việc còn liên quan đến hai bà ni-cô đang chải tóc bên bờ suối nữa mới ghê. Có ai thử nghĩ nêu khầy không phải là nhà sư và hai bà ni-cô có tóc thiệt thì mọi chuyện có trở nên ồn ào vậy không?.  Biggrin 

Theo tui, mây nó nằm ở tầng nào thì có gió ở tầng ấy. Nhìn cái bộ dạng mây mây mưa mưa của khầy như thế thì xem ra cái gió gió trăng trăng của em Tym nhà mình coi bộ cũng đến đó thôi. Ông bà mình có câu, ngưu tầm ngưu mà mã thì tầm mã mà. 

Cũng y như trời đã sinh ra bà Tám Tèng Tèng thì phải sinh thêm ông Tém Đàn Đạn cho đủ bộ sậu mà, phải hông nè...

[Image: 2023431958.gif]
Em đi, nửa gối hoa tàn mộng,
Thương nhớ bay cùng mây viễn phương.
[-] The following 1 user Likes Dan.'s post:
  • TiểuHồLy
Reply
Rollin ....Dzạ, nào dám "Dữ thần ôn" mô nà. Tui đi mần công chiện mừ. Nếu lỡ mơi dzính chùm dzính bụi, thì tui tháp tùng ông chớ tui nào có bỏ cu-ky ông đâu à. Sợ lúc đó ông khoát tay nói, "Bà cho tui xin cái gối nha!" đó chớ. 

Cí tìn coảm của tui dzí ông tàm tạm gọi là 1002 đêm 8888888888888....hihihihi...
Dzạ ừa, tui cũng có cí si nghĩ giống như ông dzị áh. Ngồi sát lợi tui nói ông nghe nè, ngoéo tay là không được dí tui nha hôn? Kaos-1  Tánh tui khoái teasing thiên hạ mà nhứt là gặp mấy ông hay méc cỡ như Đàn Đạn dị áh. Chừng tỉ dụ, tui tỉ dụ thoai nha? Tỉ dụ mà một ngày mưa gió tầm tã, cí ông xương tui xiệt là tui co dò dắt xà rông lên cổ, tui bỏ chạy áh. Ông tời ổng sinh cí tín tui rứa chứ tui nào có muốn mô. Tui thích lững lờ trên không trung hà. Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Thì rứa rứa đó đa! Nên tui cứ phải ngắm sao trời mình ên, ông coi có cảm cái quoàn cảnh của tui hôn Đàn Đạn...hic...hic....hiccccc... Crying-face4

Chiện nớ thì tui hổng ý kiến ý cò mô. Tui thì tui có lướt qua vài clips phỏng vấn của sư, thiệt tình mà nói thì tui đầu hàng vô điều kiện...hihihi..
Ừa, mấy ông khoát áo nhà sư kiểu này vô tình làm lấm tấm bụi trần ở cửa nhà Phật rồi. Fight 
Nàng Tym nhà mình cũng dữ, cũng chằn lắm đa. Ông có xem cái clip nàng tát ông NĐ hông? Đã vậy, nàng vào nhà đập phá ì xèo lung tung beng hết. Đờn bà khi ghen thì phải biết. Rứa nên tui hổng dám ew ông, tại tui sợ ăn ớt cay thì mệt phổi lém lựn.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c Nàng Tym nhà mình nói là bị "thao túng" tâm lý. Nàng ấy chắc vẫn còn mê muội nếu không bắt gặp ông NĐ ở chung phòng với ni cô cả đêm chỉ để ôm và thiền. Kiểu thiền ni, tui giờ mới nghe qua, thiền mà ôm nam nữ thì mần răng tịnh cho được hỡi chời. Chắc là đạt cảnh giới sắc bất dị không roài.

Dzạ ừa, tui phái nhứt là câu cúng cùi ni của ông áh....hihihihi....

Ông có theo dõi chiến tranh thời cuộc hông Đàn Đạn? Bạn tui nói lại tui nghe là VN ủng hộ Iran. Nghe đâu gởi "quà" sang bên ấy. Ông nghĩ sao ông? Becuoi

Ông ngoại kia chắc ngứa mắt tui lém khi tui tiếp tục hỏi ông, ổng có lần rầy tui "Hỏi được hoải hoài".... Shy

Ăn cơm chưa Đàn Đạn úi ùi uiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.....nói nhỏ nghe nè, nếu mơi mốt có nhớ hay ghét tui thì đừng nhắc tui nghen? Trong lúc làm dziệc mừ tui hắc xì muốn xĩu luôn dị áhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh..... ba8 

Thoai tui đi ngủ đây, 

chair-to-the-head
Lặng nhìn mây trắng dần tan
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù

Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?
[-] The following 2 users Like TiểuHồLy's post:
  • Dan., Saolấplánh
Reply
Suy cho cùng ra thì tui dzí bà giống nhau ở một điểm duy nhất, đó là cái tính thích trêu chọc người khác. Như bà thì thấy ai nhút nhát hay dễ méc cỡ như tui thì thích trêu ghẹo, chọc ngoáy để hắn bộc lộ cái tâm cơ, cái ý đồ của người ta ra cho bà biết mà hòng đối phó. Còn tui, khi đã thấy thinh thích ai rồi và thừa biết họ cũng thích tui nữa thì tui cố gắng chọc ghẹo cho đến nơi đến chốn, cho ra lẽ.  Điều khác biệt cũng duy nhất giữa tui dzí bà nằm ở cái kết quả, khi bà biết chắc người ta có ý đồ dzí bà thì có thể bà mạnh dạn tiến tới liền luôn, trong khi đó thì khi tui biết chắc người ta có tình ý với mình thì tự nhiên tui lại đâm ra si nghĩ, si tư, rồi đâm ra phân vân, lưỡng lự, lắm khi không dám bước đến. Chẳng biết vì sao lại thế. Tui cũng từng tự hỏi lòng mình bao nhiêu lần luôn rồi mà chưa tìm ra được câu trả lời chính xác. Có thể tui đã không còn tự tin về mình khi nghĩ rằng mình sẽ không mang đến được hạnh phúc cho người khác?. Thất vọng về bản thân?. Hay yêu nhiều quá nên ngán? Hay hiểu về tình yêu nhiều quá nên đâm ra lo sợ?. Hay có thể là càng về già mình đã mất cha đi cái dũng khí khi đối diện với thực tế?. Sợ yêu?. Sợ trách nhiệm?. Chẳng giải thích được luôn bà ơi.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Sẵn cũng nên nhắc bà vài điều, chỉ mong bà đừng hiểu cao hiểu rộng hay hiểu sâu sắc... xấu mà cho rằng tui hết reng hết cốt hết hơi rồi nghen bà. Thiệt ra thì ông Tém Đàn Đạn cùa bà vẫn còn húp cơm húp cháo ngon lành, nhai xương còn rao ráo, tối nằm ngủ tuy có một mình, tuy có thở dài sườn sượt nhìn thằn lằn dzí nhau, đùa nhau cắn nhau đứt đuôi, tuy mỗi tối ngủ phải có hai cái gối ôm chèn hai bên nhưng thú thiệt, vẫn thèm một vòng tay ôm, một bàn tay gãi đầu, gãi lưng, mắt tuy nhắm nghiền nhưng miệng vẫn thì thầm hát ru cho bà ngủ, Ngủ đi mộng vẫn bình thường, à ơi có tiếng thùy dương mấy bờ. Musical-note_1f3b5 . Dancer_4 . Túm lại tui vẫn là trai thẳng 100 phần dầu đó nghen... hì hì.

Nghĩ chút, lát rảnh tui viết một bài phân tích cụ thể hơn về trường hợp của khầy NĐ và em Tym. Dạo này tui ít khi viết về thời sự ở trong nước hay chiến cuộc nên việc họ ủng hộ hay phản đối Iran, I-riết gì đó không làm tui bận tâm. Tương lai của nước tui giờ là chuyện của lớp người trẻ trong nước sau này nó định đoạt, không nằm trong sự bận tâm của lớp cha, anh chúng tui. Thế thôi.

Nhắn giùm với cái tên ông ngoại ông nội gì của bà vài câu, tuy tui chẳng biết cũng như chẳng có quan tâm đến hắn là ai rằng muốn thắc mắc gì cứ hỏi thẳng tui, tui trả lời, còn không muốn thắc mắc gì thì cứ lo cho xong việc của hắn đi nha, chỗ của tui dzí bà tem tình, 888 với nhau cho dui nhà dui cửa, xía dzô làm chi dzậy nè?.  Rollin
Em đi, nửa gối hoa tàn mộng,
Thương nhớ bay cùng mây viễn phương.
[-] The following 1 user Likes Dan.'s post:
  • Saolấplánh
Reply
Giờ thì quay qua dzụ của khầy và em Tym đây. Chiện này coi vậy mà cũng ầm ỹ trên mạng dữ thiệt hén?. Tiktok, Facebook... đâu đâu người ta cũng đang khai thác cái đề tài này, nghe bàobao3 là khá hot mà. Thế mới biết dạo này thiên hạ quả thiệt là rỗi hơi, rảnh ..áng quá mức, thêm nữa hễ cứ là người phàm ở trần thế thì ai ai cũng có một cái fb cá nhân, ở đó the hồ đăng ảnh đăng hình, đăng tút bày tỏ sở thích cũng như bộc lộ cái cá tính của mình. Tui cũng có một cái, trước đây cũng viết vơ vào vài bài, sau này chấm dứt hẵn, đóng khung đâu đó chừng 20 người thân, bạn bè, lợi dụng cái messenger của nó để trò chuyện, gọi điện khỏi tốn tiền là chính. Rảnh rỗi thì lâu lâu đi dạo một vòng, đọc thì ít (vì chẳng có gì đáng để đọc) mà nhìn thì nhiều, nói thiệt nhiều khi nhìn vòng 1, vòng 3 cho đỡ ghiền vậy thui hà...  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Như tui đã từng nói ở trên, việc này nó hót hòn họt vì có hai yếu tố xen vào, một là người nam vốn là một ông thầy chùa, đầu cạo trọc lóc, (răng như bàn nạo dừa là yếu tố phụ), khoác áo cà sa, cộng với 2 bà ni-cô và hai là một cô vừa là luật sư vừa là doanh nhân giàu có, đã từng ly dị, có 2 con. Nếu họ chỉ là người bình thường như chúng ta, liệu độ hót nó có rần rần cõi mạng hay không?. Câu trả lời là không, không hề, bất quá chỉ rộ lên rồi xẹp lép xuống liền luôn, right?. 

Chắc cũng không cần thiết phải nhắc lại những tình tiết của câu chuyện tình tiền tù tội này rồi thì phải, dường như ai ai cũng đã hiểu diễn biến của câu chuyện rồi. Nhận định chuyện đúng hay sai còn tùy thuộc vào vị trí đứng của bạn, y hệt như khi bạn vẽ con voi, đứng phái trước bạn sẽ thấy nó có cái vòi dài và hai cái ngà, còn khi bạn đứng phía sau thì sẽ thấy nó có cái đuôi chút béo và hai cái mông to đùng. Nếu bạn đứng về phía em Tym bạn sẽ tin là em ý bị lừa, lừa tình kể cả lừa tiền, bạn sẽ cảm thông khi nghe em ý kể  rằng khầy để dzụ dzỗ ẻm lên giường đã cho rằng ẻm kiếp trước vốn là một nàng công chúa, có duyên nợ với khầy vốn là một woàng tử, rồi chuyện khầy lừa ẻm mang tiền đi mua đất để hai đứa cùng "song tu", ngờ đâu ngoài việc "song tu"  khầy còn rủ hai em ni-cô khác tham gia cùng "tam đấu" nữa mới ghê. Còn nếu bạn đứng về phía khầy thì nên tin theo cái bài giải trình gồm khoản 40 điều của khầy, trong đó khầy khẳng định là bị em Tym khống chế, cho uống thuốc kích dục rồi tự quay phim để làm bằng chứng thưa khầy...  Biggrin

Riêng tui, xin thưa thật, tui chẳng tin ai trong vụ này cả. Nếu mọi việc đều tốt đẹp từ hai phía thì chẳng có điều gì xảy ra, chỉ khi bung bét hết thì người ta mới có kịch hay để xem, để bàn tán, để khen để chê đủ điều. Giờ thì chỉ có họ, những người liên quan mới chính là kẻ thắng cuộc, theo một cách nào đó họ đã là người nổi tiếng theo nhiều nghĩa khác nhau, chúng ta suy cho cùng cũng là người theo đuôi, theo đóm ăn tàn.  Giờ thì còn nhiều người vì nhiều lý do khác nhau đòi hỏi công bằng cho đạo Phật trong nước, giờ thì Giáo Hội Phật giáo trong nước đang trưng ra bằng chứng khầy đã không còn là tu sỹ của Phật Giáo lâu rồi, khầy đã hoàn tục và lấy vợ có hôn thú rồi. Đủ các kiểu các trò...

Có một điều mà tui rất suy nghĩ để viết ra, chẳng qua để làm rõ cái suy nghĩ của mình, dẫu biết viết ra chắc chắn sẽ có nhiều đụng chạm. Đó là, với tui, tôn giáo nào cũng có cái hay cái đẹp của nó, mình thấy cái nào đúng thì mình theo, mình tin. Và mình tin rằng những đấng tạo lập ra tôn giáo như Chúa, Phật hay thánh Allah... đều tốt, đều đẹp, tuy nhiên sau này những vị điều hành tiếp theo, xin phép được nói thẳng, chưa chắc đã như mình mong muốn. Có người tốt thì cũng có người xấu, chuyện xấu nhiều tốt ít hay tốt nhiều xấu ít là tùy vào những người điều hành nó, vậy thôi. Xấu hết hay tốt hết chỉ là khái niệm mang ý nghĩa trừu tượng, không thực tế.

Coi như vậy là tui dứt nợ nghiệp trần với bà về vụ này rồi nghen bà Tém Tèng Teng. Hy dọng bà bớt nhảy mũi hắt xì hơi trong khi làm diệc rồi hén. Giờ thì tui chẩn bị đi ngủ, ráng nằm ôm hai cái gối ôm mà tưởng tượng đang ôm hai chưn của bà, mắt nhìn thằn lằn đùa nhau cắn nhau đứt đuôi mà nghĩ tới cảnh tui cắn bà đứt cái... đuôi hồ ly của bà cho bỏ ghét...

Becuoi
Em đi, nửa gối hoa tàn mộng,
Thương nhớ bay cùng mây viễn phương.
[-] The following 1 user Likes Dan.'s post:
  • Saolấplánh
Reply