Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

Lục Sơn Thanh Khê
Bài viết này phản động quá, xúi mọi người đi học "tiếng Trung". 

  Becuoi

 ( :đùa: )
[Image: K6bu1Jw.png]
Reply
(2022-01-12, 12:43 AM)005 Wrote: Bài viết này phản động quá, xúi mọi người đi học "tiếng Trung". 

  Becuoi

 ( :đùa: )

Lol

Dạ đâu có, tìm hiểu tiếng Hán thôi à.  Lol

PS.  Ngũ ca ơi khi mô rảnh ngũ ca check meo meo nhe.  😁
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
(2022-01-12, 03:08 AM)Lục Tuyết Kỳ Wrote: Lol

Dạ đâu có, tìm hiểu tiếng Hán thôi à.  Lol

PS.  Ngũ ca ơi khi mô rảnh ngũ ca check meo meo nhe.  😁

 
 Mail check rồi, download luôn rồi Ok-sign-smiley-emoticon , nhưng chắc phải thứ Bảy, Chủ Nhật 5 mới thử được, vì mấy hôm nay chiều làm về, 5 lại đến nhà bố già lột giấy dán tường, mỗi ngày lột được 15 mét vuông là hết pin. Lột cả tuần rồi chưa xong Shy .
[Image: K6bu1Jw.png]
Reply
(2022-01-12, 03:08 PM)005 Wrote:  
 Mail check rồi, download luôn rồi Ok-sign-smiley-emoticon , nhưng chắc phải thứ Bảy, Chủ Nhật 5 mới thử được, vì mấy hôm nay chiều làm về, 5 lại đến nhà bố già lột giấy dán tường, mỗi ngày lột được 15 mét vuông là hết pin. Lột cả tuần rồi chưa xong Shy .

Dạ khi nào ngũ ca có hứng và rảnh rang cũng được, anh em mình vui thôi đâu có gì gấp.  Khi có hứng muội đàn mấy hrs kg chán mà khi kg có hứng đàn nửa bài cũng kg xong.   Shy

Trùi ui ngũ ca chịu khó quá, gỡ wallpaper với muội là một cực hình.  Ngày xưa muội cũng bày trò nghịch phá gỡ wallpaper ra sơn lại nhà muội, có cái phòng ngủ thôi mà cả hai tuần mới xong, có nhiều chỗ phải dùng đồ cạo cạo ra trần ai luôn.  😅
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
Cuộc đời chúng ta nhất định phải sống tốt vì những người thương mình!

Lẽ thường, con người dù thế nào cũng sẽ có người yêu kẻ ghét. Nhưng đôi khi, chúng ta lại quá bận tâm tới những kẻ ghét mình thay vì những người yêu thương. Hãy hiểu rằng dù có cố gắng đến thế nào thì trong mắt của họ, việc chúng ta thở cũng là một điều đáng ghét.

Thản nhiên, những người ghét chúng ta tự biến cuộc sống của họ thành những thứ tủn mủn, lầy lội, ngộp thở. Còn chúng ta, không cần phải bận tâm những người ghét mình. Cuộc sống của chúng ta chính là để dành cho những người thương mình.

Người thương mình, là người bên cạnh mình lúc gian nan. Là người lắng nghe mình khi khổ đau. Là người đặt niềm tin và kỳ vọng vào chúng ta từng ngày từng tháng. Là người luôn quan tâm, lo lắng, chăm sóc và lúc nào cũng dành phần tốt nhiều hơn cho chúng ta.

Cuộc đời này trăm năm đã là hữu hạn, nên hãy vui với những người mình thương, và thương mình! Vậy là đủ!

Lượm

[Image: 6-D5-F5376-DCE1-457-F-80-CD-D8-BA152-E964-E.jpg]
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
Ai cũng có 1 năng lượng mỗi ngày. Tốt hay xấu?
Reply
(2022-01-12, 05:10 PM)Saolấplánh Wrote: Ai cũng có 1 năng lượng mỗi ngày. Tốt hay xấu?

Tốt hay xấu tuỳ thuộc vào người xài năng lượng đó cho việc gì, việc tốt thì là tốt, việc kg tốt thì là xấu.  Lol
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
THÓI THƯỜNG…!

Vắng rồi, mới thấy lòng đau..
Lúc còn bên cạnh nhìn nhau hững hờ.
Khuất rồi, quay quắt, thẩn thờ..
Khi gần chẳng thiết một giờ cho nhau.
Tháng ngày lạnh lẽo lướt mau..
Câu thương chưa nói, lời đau đã nhiều!

Biệt rồi, mới biết là yêu..
Hỏi thời gian có ngược chiều được chăng?
Xa rồi, mới thấy ăn năn..
Chưa lời tha thứ lòng băn khoăn hoài!

Giận rồi, mới hiểu mình sai..
Người đi thôi hết còn ai tự tình.
Mất rồi, mới biết đoái nhìn..
Còn đây chỉ một tấm hình lặng im.

Hết rồi, nhịp đập trái tim
Mới hay một kiếp vô minh sống cùng
Đông rồi, tiếc những ngày Xuân
Thả mồi bắt bóng.. hư không cuối đời.

Mưa rồi, nhớ sực áo phơi
Khóc rồi , tiếc hận bao lời đã buông.
Mẹ Cha thuận thế vô thường..
Ngàn muôn hiếu hạnh, nhớ thương cũng hoài!

Chiều tàn, mới biết mĩm cười
Toan cười.. thì đã ngập trời bóng đêm.
Đi rồi, mới nhớ gọi tên..
Người xuôi vào cõi lãng quên mịt mờ…

Tỉnh rồi, mới ngộ rằng mơ!
Thế nên SỐNG trọn từng giờ hôm nay.
Người không hết dạ lúc này..
Đời mang hối tiếc.. đong đầy vị lai...

Thói Thường.. chẳng lạ ở đời..!!
Ai ơi xin chớ buông lơi.. nửa vời.
Chớ để gió thoảng mây trôi..
Yêu thương xin giữ một đời cho nhau..!

Như Nhiên

[Image: BF4-B25-D3-D3-FE-4-DCD-ABAF-0-AA65-D1475-E8.jpg]
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
(2022-01-12, 06:17 PM)Lục Tuyết Kỳ Wrote: Tốt hay xấu tuỳ thuộc vào người xài năng lượng đó cho việc gì, việc tốt thì là tốt, việc kg tốt thì là xấu.  Lol

Nói 1 chập chị sẽ nói em xấu trai. Thôi em đi ra  LOL-4
Reply
(2022-01-12, 06:48 PM)Saolấplánh Wrote: Nói 1 chập chị sẽ nói em xấu trai. Thôi em đi ra  LOL-4

Hahaha, beauty is in the eye of the beholder, chị kg phải "holder" của trái tim Sao nên kg có xấu đẹp trong mắt chị.   Wink Lol
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
(2022-01-12, 04:16 PM)Lục Tuyết Kỳ Wrote: Dạ khi nào ngũ ca có hứng và rảnh rang cũng được, anh em mình vui thôi đâu có gì gấp.  Khi có hứng muội đàn mấy hrs kg chán mà khi kg có hứng đàn nửa bài cũng kg xong.   Shy

Trùi ui ngũ ca chịu khó quá, gỡ wallpaper với muội là một cực hình.  Ngày xưa muội cũng bày trò nghịch phá gỡ wallpaper ra sơn lại nhà muội, có cái phòng ngủ thôi mà cả hai tuần mới xong, có nhiều chỗ phải dùng đồ cạo cạo ra trần ai luôn.  😅

 Cha già vô viện dưỡng lão. Nhà thuê của người ta phải trả lại nguyên thuỷ, cho nên phải tháo giấy dán tường. Hôm nọ dịch vụ dọn nhà đã đến dọn sạch đem bỏ hết rồi. Còn giấy dán tường thì mình phải tự tháo. Thuê các em sinh viên đến lột cũng được, nhưng mất công đăng báo, mất công liên lạc, rồi lại không biết có bị hư tường nhà của chủ hay không. 5 có cái máy như bàn ủi nước, áp lên giấy tường hơi nước cho giấy ướt lột cũng nhanh. Nhưng máy xưa quá, nặng như cái nồi bánh canh đầu ngõ, nhấc lên nhấc xuống mỏi tay, nên mỗi ngày chỉ tháo được diện tích bấy nhiêu.  Shy
Thôi, 5 chui ra trả lại sự yên lặng của Lục Sơn Thanh Khê. Nếu không nghe tuyền là chuyện gì đâu. hihihihi
[Image: K6bu1Jw.png]
Reply
Vì tôi không giả tạo được, nên tôi biết mình đã để mất đi nhiều thứ trong đời.

Vì tôi không biết giả vờ quan tâm, giả vờ thân mật, nên tôi không có quá nhiều mối quan hệ. Người nào tôi không thích, tôi sẽ không bận tâm. Vì thế, mỗi khi làm việc gì đó cần tới số lượng người ủng hộ, tôi luôn thiệt thòi.

Vì tôi không biết khen, lại càng chẳng quen nịnh, nên tôi thường không được lòng người lớn, cấp trên, đối tác...Tính tôi thẳng như ruột ngựa, không thích thì sẽ chẳng thể cười đùa vui vẻ, cũng không có món quà hay những tin nhắn ân cần nào ở đây hết. Ai đó có thể nghĩ tôi khó gần, thậm chí khó ưa. Người thân có thể trách tôi cứng đầu, dại dột. Nhưng tôi vốn sinh ra đã không phải một diễn viên giỏi, thì đành vậy chứ biết sao.

Vì tôi không biết giả vờ yếu đuối, nên ai đó đã chọn người khác để chở che. Dẫu tôi biết rằng chỉ cần bản thân nhõng nhẽo một chút, hờn giận một chút, đuểnh đoảng một chút, mau nước mắt một chút, thì ấn tượng của tôi trong lòng người ta sẽ sâu đậm hơn. Tôi sẽ trở nên dễ thương và dễ gây thiện cảm hơn. Nhưng rồi thì sao chứ, tôi chẳng thể ngồi đó khóc cả đời vì vấp một viên đá mà chẳng có ai xoa chân, trong khi hoàn toàn có thể đứng dậy ném nó đi và lạnh lùng bước tiếp. Dù không có ai an ủi vỗ về, tôi vẫn có thể làm mọi thứ một mình, một cách độc lập kiên cường. Nên dù khó khăn và cô đơn một xíu, tôi thà chọn mạnh mẽ như cái cách tôi chiến thắng hàng triệu "đứa" để được sinh ra vậy.

Vì tôi không giỏi bày tỏ cảm xúc ra bên ngoài, nhất là khi nó chưa tới giới hạn, nên có lẽ nhiều người nghĩ tôi sống vô tâm, vô tư và không biết buồn tủi. Thực ra tôi có buồn, nhưng tôi nghĩ nỗi buồn của tôi bao người khác cũng có, tại sao trong khi họ vẫn chịu được còn tôi lại phải phô ra? Ai mà không gặp áp lực cuộc sống, ai mà chưa thất tình? Tại sao thay vì bình thản đợi nó qua đi, lại phải lên mạng gào khóc, post status cô đơn, tìm người yêu, mong rằng sang năm hết ế? Tôi không phải người thích kể lể cho thế giới biết nội tâm mình đang ẩn chứa điều gì, có lẽ bởi vậy, ai đó sợ không dám lại gần và tìm hiểu thế giới của tôi.

Vì tôi không giả tạo được, nên tôi biết mình đã để mất đi nhiều thứ trong đời. Nhưng tôi thấy vẫn mình may mắn, ít ra là may mắn hơn những người sống không thể thật lòng với bản thân mình được.

DuPhong

[Image: AF6924-B1-0-B53-4554-88-B6-0-D4-B8527-EDD8.jpg]
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
(2022-01-13, 05:00 PM)Lục Tuyết Kỳ Wrote: Vì tôi không giả tạo được, nên tôi biết mình đã để mất đi nhiều thứ trong đời.

Vì tôi không biết giả vờ quan tâm, giả vờ thân mật, nên tôi không có quá nhiều mối quan hệ. Người nào tôi không thích, tôi sẽ không bận tâm. Vì thế, mỗi khi làm việc gì đó cần tới số lượng người ủng hộ, tôi luôn thiệt thòi.

Vì tôi không biết khen, lại càng chẳng quen nịnh, nên tôi thường không được lòng người lớn, cấp trên, đối tác...Tính tôi thẳng như ruột ngựa, không thích thì sẽ chẳng thể cười đùa vui vẻ, cũng không có món quà hay những tin nhắn ân cần nào ở đây hết. Ai đó có thể nghĩ tôi khó gần, thậm chí khó ưa. Người thân có thể trách tôi cứng đầu, dại dột. Nhưng tôi vốn sinh ra đã không phải một diễn viên giỏi, thì đành vậy chứ biết sao.

Vì tôi không biết giả vờ yếu đuối, nên ai đó đã chọn người khác để chở che. Dẫu tôi biết rằng chỉ cần bản thân nhõng nhẽo một chút, hờn giận một chút, đuểnh đoảng một chút, mau nước mắt một chút, thì ấn tượng của tôi trong lòng người ta sẽ sâu đậm hơn. Tôi sẽ trở nên dễ thương và dễ gây thiện cảm hơn. Nhưng rồi thì sao chứ, tôi chẳng thể ngồi đó khóc cả đời vì vấp một viên đá mà chẳng có ai xoa chân, trong khi hoàn toàn có thể đứng dậy ném nó đi và lạnh lùng bước tiếp. Dù không có ai an ủi vỗ về, tôi vẫn có thể làm mọi thứ một mình, một cách độc lập kiên cường. Nên dù khó khăn và cô đơn một xíu, tôi thà chọn mạnh mẽ như cái cách tôi chiến thắng hàng triệu "đứa" để được sinh ra vậy.

Vì tôi không giỏi bày tỏ cảm xúc ra bên ngoài, nhất là khi nó chưa tới giới hạn, nên có lẽ nhiều người nghĩ tôi sống vô tâm, vô tư và không biết buồn tủi. Thực ra tôi có buồn, nhưng tôi nghĩ nỗi buồn của tôi bao người khác cũng có, tại sao trong khi họ vẫn chịu được còn tôi lại phải phô ra? Ai mà không gặp áp lực cuộc sống, ai mà chưa thất tình? Tại sao thay vì bình thản đợi nó qua đi, lại phải lên mạng gào khóc, post status cô đơn, tìm người yêu, mong rằng sang năm hết ế? Tôi không phải người thích kể lể cho thế giới biết nội tâm mình đang ẩn chứa điều gì, có lẽ bởi vậy, ai đó sợ không dám lại gần và tìm hiểu thế giới của tôi.

Vì tôi không giả tạo được, nên tôi biết mình đã để mất đi nhiều thứ trong đời. Nhưng tôi thấy vẫn mình may mắn, ít ra là may mắn hơn những người sống không thể thật lòng với bản thân mình được.

DuPhong

[Image: AF6924-B1-0-B53-4554-88-B6-0-D4-B8527-EDD8.jpg]

Thankyou Bài viết này hay quá Kỳ...Tác giả viết rất đúng với tâm trạng và mẫu người của mình.... Cảm ơn Kỳ, cảm ơn tác giả Du Phong......Mình muốn xin Kỳ bưng cái bài này đem về để trong thread của mình, để có ai đó đọc thấy thì xem như tác giả Du Phong viết lời tâm sự dùm mình, được không Kỳ há?  Tulip4 Tulip4 Please Thankyou  223110697
                                                                                     
Reply
(2022-01-13, 05:20 PM)TTTT Wrote: Thankyou Bài viết này hay quá Kỳ...Tác giả viết rất đúng với tâm trạng và mẫu người của mình.... Cảm ơn Kỳ, cảm ơn tác giả Du Phong......Mình muốn xin Kỳ bưng cái bài này đem về để trong thread của mình, để có ai đó đọc thấy thì xem như tác giả Du Phong viết lời tâm sự dùm mình, được không Kỳ há?  Tulip4 Tulip4 Please Thankyou  223110697

Uhm nàng cứ tự nhiên đi dear. 🌷

DuPhong có nhiều bài viết rất sâu sắc và hiểu thấu tâm trạng của phụ nữ, nhất là những người sống nội tâm thì cảm thấy như cậu ta viết giùm cho mình, trong đó có Kỳ. 😁
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
SỰ DỊU DÀNG CỦA NHỮNG NGƯỜI PHỤ NỮ MẠNH MẼ

Mọi sự kiên cường sinh ra từ chiếc kén êm ru.

Lận đận nửa đời người rồi mới nhận ra rằng sự mạnh mẽ và tỏa sáng của chính mình mới đem lại cảm giác an toàn ta tìm kiếm bấy lâu.

Thỉnh thoảng tôi còn tưởng tượng ra hình dáng mình mong muốn, chính là dáng vẻ trong lời một bài hát: “Cô ấy có chút bướng bỉnh, kiêu ngạo, có chút ngỗ ngược, điên rồ. Dám yêu, dám hận, tâm hồn cô tự do muôn nơi, yêu thương đắm say một lần trong đời.”

Con người bất khả xâm phạm, nơi mềm yếu nhất chỉ giữ lại cho người mình yêu thương.

Kẻ cười nhạo sự mạnh mẽ ở phụ nữ, xin hỏi các anh là những người đàn ông mặc váy giả bộ ngây ngô hay thật sự ngu ngốc? Các anh không nhìn thấy sự dịu dàng ở họ bởi các anh không xứng đáng. Không phải ai cũng đủ tư cách để họ dịu dàng ở bên.

Sự dịu dàng ở phụ nữ mạnh mẽ, chỉ có người mà họ yêu mới thật sự cảm nhận được.

Lượm

[Image: flower-887443-640-1.jpg]
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply