Lục Sơn Thanh Khê
(2022-12-24, 11:45 PM)Lục Tuyết Kỳ Wrote: Dạ cám ơn sư huynh.  Tụi em cũng xin chúc sư huynh nhiều sức khoẻ, nhiều may mắn trong năm mới.

PS.  Riêng anh nhà em chúc sư huynh sớm tìm gặp hồng nhan tri kỷ để phụ giữ $ thắng cá độ.   😅😂

[Image: 2-ED9-CC8-D-21-B7-4-EFB-B00-B-F330-A26-BCB0-A.jpg]
cảm ơn phu quân của bạch y Grinning-face-with-smiling-eyes4
Reply
Ngày xưa có một ông vua có rất nhiều cận thần thân tín. Tuy nhiên ông ta tỏ ra đặc biệt yêu mến một người trong số họ bởi người này rất thông minh, giỏi giang và luôn luôn đưa ra những lời khuyên hữu ích. 

Một ngày nọ, nhà vua bị một con chó cắn vào ngón tay và vết thương ngày càng trở nên trầm trọng. Nhà vua liền hỏi người cận thần rằng đó có phải một điềm xấu hay không. Người cận thần trả lời: “Đó là điều tốt hay xấu thì khó mà có thể nói trước được, thưa đức vua”.

Cuối cùng, ngón tay của nhà vua bị hoại tử nặng và cần phải cắt bỏ. Nhà vua liền hỏi lại người cận thần: “Hẳn đây là một điềm xấu?”. 

Một lần nữa, người cận thần vẫn trả lời như cũ: “Tốt hay xấu rất khó để nói, thưa đức vua”. Nhà vua tức giận tống giam người cận thần của mình.

Vào một ngày nhà vua đi săn trong rừng. Ông khấp khởi mừng thầm khi mải mê đuổi theo một con nai rồi ngày càng dấn sâu hơn vào rừng rậm. Cuối cùng nhà vua nhận thấy mình bị lạc. Điều tồi tệ hơn là ông bị thổ dân bắt lại làm vật tế thần. Nhưng họ bất ngờ nhận ra rằng nhà vua thiếu mất một ngón tay. Ngay lập tức họ thả nhà vua ra vì ông ta không phải là một người đàn ông hoàn hảo và không phù hợp để dâng cúng tế Thần. 

Sau đó nhà vua đã tìm được đường về cung điện. Nhà vua hiểu ra lời nói của người cận thần năm xưa: “Tốt hay xấu thì khó mà có thể nói trước được. Nếu không bị mất một ngón tay, nhà vua có thể đã bị giết."

Ngay lập tức, nhà vua truyền lệnh thả người cận thần của mình và xin lỗi anh ta. Nhưng người cận thần không có vẻ gì oán trách nhà vua khi bị tù đày. Trái lại, người cận thần nói: “Đó không hẳn là điều tồi tệ khi đức vua giam thần lại”.

“Tại sao?”, nhà vua hỏi.

“Bởi nếu đức vua không giam thần lại, thần sẽ được đi theo trong chuyến đi săn. Nếu người dân bản địa nhận ra rằng nhà vua không thích hợp cho việc cúng tế, họ sẽ sử dụng thần để dâng lên vị thần của họ”.

"Đôi khi chúng ta luôn cảm thấy thất vọng, đau buồn khi mọi thứ không suôn sẻ như mong đợi. Cũng có khi cảm giác như cả thế giới đang sụp đổ. Khi điều đó xảy ra, không có gì là sai nếu chúng ta khóc hoặc cảm thấy thất vọng. Nhưng một khi bạn bình tĩnh và kiểm soát bản thân trở lại, hãy thử nhìn chúng dưới một góc độ khác, có thể bạn sẽ nhận ra rằng chúng không tệ như bạn nghĩ và đôi khi là cơ hội để bạn có được điều tốt hơn.”

Tủ Sách Nhân Văn

[Image: 683640-D4-620-C-40-F6-A056-C7-D7-C574604-B.jpg]
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
[Image: 360_F_531054341_n7uSxcK85NvHxQT9jzypD3r9WAC6UN2m.jpg]
Cầu chúc năm mới 2023 sẽ mang lại nhiều niềm vui, thịnh vượng, tình yêu và phước lành đến với LTK, TCC và gia đình. Clinking-beer-mugs4  Innocent Hug Heavy-black-heart4 223110697 Tulip4 Tulip4
Bởi chúnɡ tɑ khônɡ thể thɑy đổi được thế ɡiới xunɡ quɑnh,
nên chúnɡ tɑ đành phải sửɑ đổi chính mình,
đối diện với tất cả bằnɡ lònɡ từ bi và tâm trí huệ.
                                                                                                            
Reply
from Germany at 0 o'clock: chúc mừng Bạch Y nữ hiệp và gia đình năm mới sức khỏe an lạc

 [Image: kFoVGkt.jpg]
[Image: K6bu1Jw.png]
Reply
Dạ cám ơn ngũ ca và NL.   Tulip4 Tulip4
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
London vừa countdown. 🍾🥂

Tiễn đưa năm cũ, những thăng trầm và bi luỵ đã qua.  Năm 2022 đã bắt đầu một chuyến du hành mới, và tiếp bước sang một chương sách khởi đầu 2023.

Cầu chúc bình an ở cùng tất cả mọi người.  ❤️

May Peace, Joy, Hope, and Happiness be Yours throughout the new year. 

Happy New Year 2023!  

[Image: C9-B0-E049-89-C3-488-B-B2-F1-BE99954-EF3-E9.jpg]
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
happy new year
bạch y đang ở luân đôn ?
Reply
(2022-12-31, 07:30 PM)vô_danh Wrote: happy new year
bạch y đang ở luân đôn ?

Dạ kg, muội còn ở Cali có mấy người về thôi vì tụi nhỏ tuần sau trở lại trường học.   Shy
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
(2022-12-25, 12:17 AM)Lục Tuyết Kỳ Wrote: Cám ơn nàng cho lời chúc thật cảm động.   Heavy-black-heart4

Kỳ cũng mến chúc nàng một mùa Giáng Sinh ngập tràn ân sủng Ba Ngôi Thiên Chúa và Mẹ Maria cùng một năm mới nhiều thuận lợi trong công việc, nhiều sức khoẻ và luôn luôn bình an trên mọi nẻo đường dù là núi cao hay biển lớn. ❤️

Gửi nàng.

Máng Cỏ Đêm Đông - Piano Cover

Cám ơi Kỳ cho tiếng đàn Piano thánh thót, khơi gợi cảm xúc nhiệm mầu Chúa Giáng Sinh.  Heavy-black-heart4   Nhờ Kỳ Jay mới tìm lời bài hát, khi nào tập hát.  Smiling-face-with-halo4

Cầu xin ơn trên ban cho nàng nhiều sức khoẻ, lo toàn cả hai bên bắc Mỹ và bắc Âu cho trọn vẹn.
Reply
(2023-01-01, 02:18 AM)JayM Wrote: Cám ơi Kỳ cho tiếng đàn Piano thánh thót, khơi gợi cảm xúc nhiệm mầu Chúa Giáng Sinh.  Heavy-black-heart4   Nhờ Kỳ Jay mới tìm lời bài hát, khi nào tập hát.  Smiling-face-with-halo4

Cầu xin ơn trên ban cho nàng nhiều sức khoẻ, lo toàn cả hai bên bắc Mỹ và bắc Âu cho trọn vẹn.
đầu năm gặp hên Grinning-face-with-smiling-eyes4
anh chờ nghe
tiếng đàn bạch y và giọng ca em J Bouquet4
Reply
(2022-12-31, 08:45 PM)Lục Tuyết Kỳ Wrote: Dạ kg, muội còn ở Cali có mấy người về thôi vì tụi nhỏ tuần sau trở lại trường học.   Shy
bạch y chỉ dùm chỗ mua bao lì xì 
đa tạ bạch y Bouquet4
Reply
(2023-01-01, 02:18 AM)JayM Wrote: Cám ơi Kỳ cho tiếng đàn Piano thánh thót, khơi gợi cảm xúc nhiệm mầu Chúa Giáng Sinh.  Heavy-black-heart4   Nhờ Kỳ Jay mới tìm lời bài hát, khi nào tập hát.  Smiling-face-with-halo4

Cầu xin ơn trên ban cho nàng nhiều sức khoẻ, lo toàn cả hai bên bắc Mỹ và bắc Âu cho trọn vẹn.

Nàng thích là vui rồi.  I can’t wait to hear you sing this song.   Nàng muốn phần đệm nhạc thì cho Kỳ biết Kỳ gửi nàng nhe.  Heavy-black-heart4

@sư huynh, trúng độ giờ lại trúng số, chỉ mong huynh mình kg trúng gió thì khổ.  Lol

PS. Dạ cho muội 10 phút rồi check meo meo nhe, muội gửi thông tin cho huynh.   Một combo chỉ có $50K VND thôi, các con vẽ bằng tất cả sự cố gắng thương lắm sư huynh ơi.  Cám ơn sư huynh.   Heavy-black-heart4
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
Chúng tôi thường đùa rằng đa số đàn ông trưởng thành muộn hơn phụ nữ những mười năm, kg phải về ngoại hình physical mà là sự trưởng thành chín chắn, có trách nhiệm trong suy nghĩ về chuyện tình cảm, yêu đương.  Các ông lại thường chống chế rằng phụ nữ các cô mãi lo suy nghĩ nên già trước tuổi chứ nào có phải tại bọn anh ngu ngơ.  Lol  Nhưng những lúc trầm tư, một mình trong căn phòng vắng đối diện với chính mình, khi ấy các đấng mày râu lại chấp bút sự sâu sắc của mình qua con chữ.  

Một bài viết cũ của anh bạn tôi, mà mỗi khi đọc lại vẫn cảm nhận được nỗi khắc khoải như của chính mình. 


MỘT NGÀY TỈNH GIẤC
Trích Tùy Bút: Cho Đời Lãng Quên.

Nghe đâu đây tâm hồn tôi nguội lạnh. Nghe những ám ảnh của cuộc đời, của quá khứ dội về, đôi khi bất chợt, thấy nghẹn buồn cõi riêng.

Có những sai lầm, tàn nhẫn hoặc lạnh lùng đã từng đi qua để rồi có những nụ cười, tâm hồn bị bỏ rơi, bị cho vào quên lãng của nỗi đau. Sẽ theo tôi, như một vệt dài đeo đuổi và buộc chặt tôi vào những dằn vặt, day dứt. Và trong mỗi ngày, tôi cầu mong Chúa trời cứu rỗi bằng sự bao dung với lòng trắc ẩn yêu thương vẫn thường ban phát cho cõi trần gian này để lòng thanh thản.

Chẳng phải tội lỗi với đời, với người mà là tội lỗi với chính tôi. Tôi thấy mình đã trải qua những lạnh lùng đến tột cùng. Có những ngây thơ và sự thờ ơ đã giết chết những trị giá sống khác tôi đã để vuột đi. Mà lẽ ra an lành.

Có những nụ cười, những tâm hồn vẫn ở đâu đây, vô tình và tĩnh lặng, nhưng lại rất hiện hữu qua những cảm nhận của sâu thẳm tinh thần.

Tôi cô đơn, vì tôi xứng đáng với điều đó, bởi là công bằng cho sự vô tâm đến tàn nhẫn của tôi trong những khoảnh khắc ngắn ngủi trước đây mà tôi đã trượt qua.

Tôi rất đỗi mơ hồ, như một người đứng giữa lằn ranh của cõi đời, kiếp người.

Tôi phải trả nợ kiếp này cho những gì tôi đã bỏ đi, ném vỡ.

Tôi nghĩ lại nửa cuộc đời đã sống, và chợt nhật ra vào một chiều, mình đã xa xôi. Chẳng thể nào gánh nổi những nỗi ám ảnh hư vô đang bao trùm lấy. Rồi lại xanh rêu nửa đời người tiếp nối.

Có những nỗi tuyệt vọng vẫn ở quanh. Cho một tâm hồn đang lênh đênh, bơ vơ, độc bước.

Không ai biết trước, nhưng dòng sông này đã thác lũ từ lâu và ngày sau vẫn còn dữ dội.

Tôi miệt mài lặn lội để gột rửa và vá víu tâm hồn đã rách nát đầy những nỗi đau rày.

Để một ngày tỉnh giấc, tôi là người cõi tạm, về với duyên nợ mai sau.

Duyên nợ của khổ đau kiếp này.

Luân Lê

[Image: 1-EEA95-DA-9-F9-B-482-D-A183-6-F93082-AD554.jpg]
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
TIÊN HỌC LỄ

Cách đây không lâu, tôi có ghé thăm một người bạn cũ, trong lúc chúng tôi đang ngồi hàn huyên thì người em gái của bạn tôi đi làm về mở cửa bước vào. Theo tự nhiên tôi gật đầu chào “hello” theo cách chào bên Mỹ. Cô ta lập tức khoanh tay cúi đầu thưa tôi một cách lễ phép : “Thưa anh, em mới về”.

Tôi thực sự ngạc nhiên khi thấy một người phụ nữ đã 55 tuổi mà vẫn khoanh tay thưa gởi thật lễ phép khi gặp người lớn tuổi hơn mình. Đã từ lâu tôi không còn nhìn thấy một người trưởng thành thưa như vậy nữa. Cách khoanh tay thưa chỉ có cách nay mấy chục năm về trước, còn bây giờ khi gặp người lớn, người ta chỉ nói “chào anh”, “chào chị” hoặc “chào ông”, “chào bà” và gật đầu một cái là lịch sự lắm rồi. Tiếng “thưa” của nam kỳ đã được thay thế bằng tiếng “chào” tự lúc nào không rõ, giờ đây đã trở nên bình thường.

Tính tuổi thì người em gái của bạn tôi vào năm 1975 chỉ mới vừa học hết bậc tiểu học, nhưng cô vẫn giữ được cách thưa gởi như ngày xưa, cho thấy nền tảng giáo dục “tiên học lễ, hậu học văn” trước năm 1975 đã ảnh hưởng như thế nào đến tính cách của một người học trò. Ngày xưa, học trò lớp Một trước khi vào lớp phải đứng xếp hàng ngay ngắn trước cửa lớp, thầy giáo gọi tên từng trò, trò nào được gọi tên thì bước vào lớp, khi đi ngang qua thầy phải khoanh tay cúi đầu “thưa thầy” rồi mới vào lớp. Khi về nhà, trẻ em cũng được ông bà cha mẹ dạy phải “đi thưa về trình” nên cách khoanh tay cúi đầu thưa người lớn đã trở thành một thói quen, một nề nếp từ nhỏ. Đó chính là học lễ phép trước khi học chữ.

Lễ phép từ gia đình đến học đường và ra ngoài xã hội. Đi đường gặp buổi chào cờ phải giở nón đứng nghiêm cho đến khi buổi chào cờ chấm dứt, gặp đám tang đi ngang phải giở nón tiễn biệt người quá cố, lên xe buýt phải nhường chỗ cho người già…là những bài học thuộc lòng bậc tiểu học mà ai cũng nhớ nằm lòng. Cho nên lễ phép đã tượng hình nên một nhân cách ngay từ ngày đầu cắp sách đến trường, dần dần trở thành một nề nếp theo suốt cuộc đời của một người.

Có người cho rằng thời buổi văn minh không cần phải khoanh tay cúi đầu khi thưa gởi, người trưởng thành mà khoanh tay cúi đầu thưa ông bà cha mẹ thấy dị hợm quá. Nhưng nếu chúng ta nhìn qua Nhựt Bổn và Đại Hàn, đất nước họ văn minh hiện đại gấp hàng chục lần đất nước ta, khi xem phim vẫn thấy họ giữ truyền thống cúi gập người xuống khi chào một người lớn tuổi, thậm chí người đã thành danh còn quỳ lạy ông bà cha mẹ, đâu có gì là dị hợm. Gặp người lớn không chào mà còn hỏi “biết bố mày là ai không” mới chính là dị hợm.

Lễ phép không những làm cho người ta giữ được phép tắc xã giao mà còn tạo nên sự khiêm nhường trong lời ăn tiếng nói nữa. Ngày xưa, khi muốn trình bày một vấn đề gì đó cho người khác nghe, người ta thường mở đầu :”Dạ thưa theo chỗ tôi được biết thì...” luôn làm cho người nghe cảm thấy dễ chịu và dễ chấp nhận hơn. Những câu tục ngữ ca dao ngày xưa rất đơn giản và dễ nhớ như : “lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau” hoặc “học ăn, học nói, học gói, học mở” làm cho người ta cẩn thận lời ăn tiếng nói khi xã giao bên ngoài xã hội.

Nền giáo dục khai phóng nhân bản, tiên học lễ hậu học văn, lấy nhân ái, nhân đức và nhân cách của con người làm căn bản của ngày xưa đã tạo ra những thế hệ thành nhân chi mỹ trước, rồi sau đó mới đến thành danh chi toại. Như em gái của bạn tôi, dù chỉ là một người thợ làm móng tay rất bình thường ở Mỹ, cô vẫn giữ lễ phép như ngày xưa. “Tiên học lễ” đã giáo dưỡng một người dù không thành danh, vẫn thành nhân.

Quân Nguyễn

[Image: B26-FB19-A-E165-42-C8-A0-BC-3-E3-DBB44-BD15.jpg]
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
(2023-01-02, 10:45 PM)Lục Tuyết Kỳ Wrote: TIÊN HỌC LỄ

Cách đây không lâu, tôi có ghé thăm một người bạn cũ, trong lúc chúng tôi đang ngồi hàn huyên thì người em gái của bạn tôi đi làm về mở cửa bước vào. Theo tự nhiên tôi gật đầu chào “hello” theo cách chào bên Mỹ. Cô ta lập tức khoanh tay cúi đầu thưa tôi một cách lễ phép : “Thưa anh, em mới về”.

Tôi thực sự ngạc nhiên khi thấy một người phụ nữ đã 55 tuổi mà vẫn khoanh tay thưa gởi thật lễ phép khi gặp người lớn tuổi hơn mình. Đã từ  lâu tôi không còn nhìn thấy một người trưởng thành thưa như vậy nữa. Cách khoanh tay thưa chỉ có cách nay mấy chục năm về trước, còn bây giờ khi gặp người lớn, người ta chỉ nói “chào anh”, “chào chị” hoặc “chào ông”, “chào bà” và gật đầu một cái là lịch sự lắm rồi. Tiếng “thưa” của nam kỳ đã được thay thế bằng tiếng “chào” tự lúc nào không rõ, giờ đây đã trở nên bình thường.

 Thật sự thì do sống ở Tây Phương, mình cũng không dạy các con phải khoanh tay. Nhưng đi thưa về trình là chuyện tối thiểu. Người Tây Phương cũng giáo dục như vậy.
[Image: K6bu1Jw.png]
Reply