Lục Sơn Thanh Khê
(2023-01-03, 12:19 PM)005 Wrote:  Thật sự thì do sống ở Tây Phương, mình cũng không dạy các con phải khoanh tay. Nhưng đi thưa về trình là chuyện tối thiểu. Người Tây Phương cũng giáo dục như vậy.

Dạ thời của muội (2nd generation) ở nước ngoài aka generation X bị kềm kẹp chặt chẽ hơn là những thế hệ sau này.  Đến bây giờ tụi muội vẫn khoanh tay cúi đầu "dạ thưa" vì đã là thói quen từ nhỏ đến lớn bỏ kg được.  Tuy là cũng nghe đầy tai từ một số người nào là "thời bây giờ còn kiểu cách dài dòng", "ở xứ này mà còn giữ mấy cái quy cũ xưa rít", hay nặng hơn nữa là "bày đặt màu mè", etc..., nhưng ai nói sao cũng được mình được giáo dục như vậy thì cứ như vậy thôi, họ nghe riết cũng quen tai chẳng thèm kêu ca complain nữa.    Lol  Nhưng mà những generation về sau thì như ngũ ca nói sự kềm kẹp được nới lỏng hơn, vào nhà kg cần khoanh tay "dạ thưa" nữa mà "con chào ông/bà/cô/chú/ba/me..." thì cũng được cho qua rồi.   Người Tây Phương những người conservative/old fashion cũng rất quan trọng phép tắc lễ nghĩa tuy kg khắt khe như văn hoá VN mình nhưng cũng nhịp nhàng kính trên nhường dưới, theo muội thì đây là nét đẹp nhân cách nên dù là Tây Phương hay Á Đông thì vẫn là nét đẹp nên được gìn giữ đúng kg ạ...   Shy
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
Một góc nhìn khác...

Bạn đang cầm một ly cafe, vô tình một người đi ngang và va phải tay bạn làm cho ly cafe bị đổ văng tung toé.  Câu hỏi đặt ra, "tại sao bạn làm đổ ly cafe?"  Dĩ nhiên câu trả lời là, "vì người kia đụng vào tôi nên mới bị đổ."  Nhưng khoan vội, hãy thử nhìn ở một góc độ khác, bạn làm đổ ly cafe vì trong ly có cafe.   Biggrin

Nếu như trong ly kg phải là cafe mà là trà thì bạn đã làm đổ ly trà.

Tóm lại dù là trong ly chứa món gì thì cũng bị đổ ra ngoài.

Vì vậy, khi cuộc sống dồn bạn đến mức khó thở, "đụng" bạn nghiêng ngửa, những thứ gì bên trong bạn sẽ phát huy ra ngoài.  Chúng ta bình thường rất dễ che giấu bản chất thật của mình cho đến khi bị đụng chuyện.    Disappointed-face4

Thế nên chúng ta nên tự hỏi bản thân rằng, "bên trong tôi chứa đựng những gì?"
Khi cuộc sống gặp phải khó khăn, những điều kg như ý thì sẽ có những thứ gì bị đổ ra ngoài ... là niềm vui, lòng biết ơn, sự bình lặng an nhiên, sự khiêm nhường, khiêm tốn?
hay là bạn sẽ giận dữ, oán than, cáu gắt và trả đũa... ?

Tất cả đều là sự chọn lựa của chính bạn.  Shy

Hôm nay, tôi và bạn hãy cùng nhau cố gắng tích lũy cho cái ly nội tâm của chúng ta bằng lòng biết ơn, sự tha thứ, niềm hân hoan, những lời nói đẹp dành cho nhau trong sự tử tế, cư xử nhẹ nhàng dịu dàng và tình yêu thương cho nhau bạn nhé.

Hãy chọn sống vui vẻ, ca ngợi cuộc sống và tiếp bước đi về phía trước.  Heavy-black-heart4

Chúc tất cả một năm mới 2023 bình an và nhiều ơn phúc.

LTK tạm dịch từ Miss Loni Woodall  Heavy-black-heart4

[Image: giphy.gif]
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
[-] The following 1 user Likes Lục Tuyết Kỳ's post:
  • vô_danh
Reply
CÁCH LOẠI BỎ THÓI QUEN TRÌ HOÃN

“Tôi biết mình phải làm gì. Tôi hiểu rõ những ích lợi của việc đó. Tôi cũng biết những hậu quả tiêu cực nếu mình không làm nó. Tôi có đủ năng lực và công cụ để thực hiện công việc. Nhưng tôi vẫn không làm”.

Chuyện này có vẻ quen với bạn ư?
Chắc là bạn sẽ đồng ý với tôi rằng, tất cả chúng ta đều phải đương đầu với những lần trì hoãn có thể ngăn cản ta thực hiện những điều thực sự thiết yếu với sự thành công của mình. Chúng ta không thể kiểm soát mọi điều xảy đến với mình, nhưng ta luôn có thể luyện tập cách thức kiểm soát những tác động của chúng xảy đến với ta. Và ta cũng không nên để những lần trì hoãn đó lấn lướt bản thân. Chúng ta không thể đầu hàng trước những thói quen bòn rút năng lượng và trở thành nạ.n nhâ.n của thói trì hoãn liên miên đó.

Tại sao chúng ta không nên để mình rơi vào tình huống “Cảm thấy tội lỗi vì không thể hoàn thành công việc?” Nhưng câu hỏi trước tiên cần phải trả lời là, tại sao chúng ta lại cứ trì hoãn như thế?

Tại sao chúng ta trì hoãn?
Trước khi tìm tới một liệu pháp cho căn bệnh rất phổ biến là “trì hoãn”, chúng ta hãy cùng nhìn lại một số nguyên nhân tiềm ẩn phía sau nó.

1. Chờ khi có hứng
Bạn không thích làm việc đó. Tâm trạng bạn không thoải mái, nó đang xuống dốc về mặt cảm xúc.

2. Chờ tới đúng lúc
Bạn không nghĩ đã tới lúc cần phải hành động trong khi thực sự thì thời điểm đó đã tới rồi.

3. Thiếu những mục tiêu rõ ràng
Làm sao bạn có thể xắn tay vào công việc khi mình chưa rõ mục tiêu của nó chứ?

4. Coi nhẹ mức độ khó khăn của công việc
Bạn nghĩ công việc đó không phứ tạp lắm, nhưng khi bắt tay vào, bạn mới nhận ra cần phải nỗ lực nhiều hơn bạn tưởng. Vậy tại sao không trì hoãn nó lại nhỉ?

5. Không đề ra những tiêu chuẩn rõ ràng về nhiệm vụ được giao
Bạn đã bắt tay vào công việc nhưng lại chẳng hề có ý tưởng chính xác về kết quả đặt ra của nhiệm vụ được giao. Bạn không hiểu rõ những yêu cầu trong khi tiến hành công việc.

6. Bạn có cảm giác bị ép buộc phải làm việc
Khi bạn nghĩ mình phải làm gì đó, sự hư.ng ph.ấn trong bạn sẽ giảm sút đi. Lúc đó, trái tim và khối óc bạn sẽ không thực sự ăn khớp với nhau.

7. Nhiệm vụ được giao quá mơ hồ
Rốt cuộc thì bạn cũng đã bắt tay vào việc, nhưng nhiệm vụ được giao quá mơ hồ, mù mờ. Khi đó, bạn khó có thể tìm được lý do tích cực để tiếp tục công việc.

8. Sợ hãi
“Tôi không nghĩ mình có thể làm nó. Nếu tiếp tục, tôi sẽ thất bại”.

9. Cầu toàn
“Tôi chẳng có kỹ năng cũng như phương tiện phù hợp để làm việc này hoàn hảo nhất. Vì thế, tôi chẳng muốn làm chút nào”.

Từ “khoanh tay” đến “hành động”
Sau khi đã thu thập mọi phương tiện, kỹ năng và cả những chiến lược làm việc, tại sao bạn lại không ứng dụng tất cả những gì bạn biết vào công việc? Tại sao bạn lại chọn cách “khoanh tay thúc thủ” thay vì việc xắn tay áo lên hành động?

Dưới đây là một số những nguyên nhân gây tâm lý sợ hãi có thể đã diễn ra với bạn. Chúng gây áp lực lên khả năng sáng tạo, tài năng và cả những tài nguyên còn ẩn chứa, chưa được khai phá trong bạn. Những nỗi sợ đó là:

1. Sợ thất bại
Nếu tôi đã từng thất bại, tôi phải làm thế nào để kiểm soát những bối rối đó? Tốt hơn hết là đừng xuất hiện trong lần trình bày này. Vậy là trì hoãn thôi.

2. Sợ thành công
Nếu làm tốt lần này, người ta sẽ chờ đợi tôi làm được như thế ở lần sau. Liệu tôi có thể đương đầu với những áp lực để tiếp tục gặt hái thành công?

3. Sợ phá vỡ những truyền thống
Nếu những trật tự cũ bị phá vỡ, ai mà biết tình huống mới sẽ diễn ra như thế nào? Thôi thì ta cứ để mọi thứ hệt như cũ đi. Tại sao phải chấp nhận rủi ro chứ?

4. Sợ hoàn hảo
Nếu bắt đầu công việc bây giờ, tôi sẽ không thể hoàn thành nó cho tới khi đạt được một mức độ hoàn hảo nhất định. Mà liệu tôi có thời gian để đạt tới sự hoàn hảo đó không?

5. Sợ mất mát
Nếu làm việc đó bây giờ, có thể tôi sẽ mất mát một vài thứ.

Nhận ra bạn đang trì hoãn

Làm thế nào để nhận ra bạn đang có “triệu chứng” của “căn bệnh trì hoãn”?
- Bạn dành cả ngày chỉ để làm những việc kém quan trọng nhất trong danh sách những việc phải làm.
- Bạn đọc email nào đó tới hơn một lần và không bắt tay vào làm gì với nó.
- Bạn bắt tay vào những công việc quan trọng nhất, nhưng gần như ngay lập tức ngừng lại để pha cà phê hay kiểm tra email.
- Bạn lưu lại một công việc nào đó trên danh sách những việc cần làm trong suốt một thời gian dài, ngay cả khi bạn biết nó rất quan trọng.
- Bạn thường xuyên nói “Có” và để hàng loạt những công việc không quan trọng lấn át toàn bộ quỹ thời gian của mình.

Thói trì hoãn công việc có thể phụ thuộc vào cả bạn và công việc. Có thể vì hai lý do sau:
Bạn thấy công việc không thú vị, hoặc
Bạn thấy công việc quá tải với mình.

Và bây giờ, bạn hãy nghĩ về những tri.ệu ch.ứng của mình và các nguyên nhân của sự trì hoãn. Và câu hỏi chúng ta sẽ nghĩ tới là, làm thế nào để loại bỏ thói quen trì hoãn đó?

Công thức chống trì hoãn
Quan điểm sống “ì ạch”, thường xuyên trì hoãn mọi việc tiềm ẩn các tác động rất tiêu cực tới những kết quả bạn nhận về, sự thành công và thậm chí, chính cuộc đời bạn. Và đây là một chiến lược giúp bạn đánh bại thói trì hoãn và nhanh chóng gây dựng những kết quả tích cực cho mình. Chúng ta gọi nó là Kỹ thuật IMAN:
I : Tôi
M ust : Phải
A ct : Hành động
N OW: Ngay bây giờ

Lượm

[Image: 4-F0-AF940-4-FF3-4575-84-B7-9-FEB2-F82689-A.jpg]
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
BÍ MẬT TRONG BÁT CƠM TRẮNG

Có một đôi vợ chồng kinh doanh quán ăn tự chọn, họ đã giúp đỡ một chàng trai chỉ gọi một bát cơm trắng, họ đã âm thầm cho thêm một chút gì đó vào trong cơm của anh. Không ngờ rằng rất nhiều năm đã qua đi rồi, chuyện “nhỏ nhặt” này họ gần như đã quên từ lâu, nhưng chàng trai lại ghi lòng tạc dạ đối với ân tình này của họ, hơn nữa còn muốn báo đáp họ nữa!

1. Một việc lành nhỏ nhặt lại có thể thay đổi cả một cuộc đời của người khác.

Vào một buổi xế chiều của hơn hai mươi năm trước, trên con phố Đài Bắc có một chàng trai với dáng dấp sinh viên đại học, cứ đi đi lại lại trước cửa của một quán ăn tự chọn, đợi đến khi những người khác ăn cơm đi gần hết rồi, anh mới bước vào.

Anh cúi gầm mặt xuống, nói khẽ rằng: “Làm ơn cho cháu một bát cơm trắng được không? Cám ơn!”

Vợ chồng ông chủ lúc đó vẫn còn rất trẻ không khỏi có phần khó chịu, bởi vì chàng trai chỉ gọi cơm trắng chứ không gọi thức ăn, nhưng họ cũng không có hỏi nhiều, đã xới một tô cơm trắng tràn đầy cho anh.

Khi trả tiền chàng trai ngượng ngùng ấp úng nói một câu: “Có thể cho cháu xin một ít nước canh được không?”.

Bà chủ mỉm cười nói: “Không có gì, cậu cứ lấy thoải mái, không cần trả tiền đâu!”.

Chàng trai ăn cơm đến nửa bát, nghĩ đến thêm nước canh vào cơm không tốn tiền, thế là lại gọi thêm một tô.

Bà chủ rất nhiệt tình đáp lại rằng: “Một tô không đủ phải không? Để tôi múc thêm cho cậu một chút nhé!”.

“Không phải đâu, cháu muốn đem về bỏ vào trong hộp cơm, ngày mai đem đến lớp làm cơm trưa”.

Ông chủ nghe nói xong, cảm thấy chàng trai này ắt hẳn là gia cảnh không được tốt lắm, nhưng vẫn không bỏ học, thậm chí có thể là tự mình làm thêm kiếm tiền nữa…

Thế là ông chủ lặng lẽ cho thêm mấy miếng thịt nướng, còn có một quả trứng kho vào dưới đáy của hộp cơm.

Sau đó mới lấy cơm trắng đắp lên trên, xem ra có vẻ chỉ như chỉ là có cơm trắng thôi vậy.

2. Giúp người vốn là cái gốc của niềm vui.

Sau khi bà chủ nhìn thấy, hiểu rõ là ông chồng muốn giúp đỡ chàng trai kia, nhưng bà lại không hiểu được vì sao ông chồng lại giấu miếng thịt ở dưới đáy. Ông chủ khẽ nói với vợ rằng:

“Cậu ấy nếu như nhìn thấy miếng thịt, có lẽ sẽ cho rằng chúng ta đang thương hại cậu ấy, bố thí cho cậu ấy, đây cũng giống như làm tổn thương lòng tự trọng của cậu ấy vậy. Như vậy cậu ấy nhất định sẽ xấu hổ mà không đến đây nữa, thế thì cậu ấy sẽ đi đến quán ăn khác, nếu như cứ mãi chỉ ăn cơm như vậy hoài, thử hỏi làm sao còn có sức khỏe để học hành nữa đây?”.

Bà chủ vô cùng đồng tình với những lời của chồng: “Anh đúng thật là một người tốt!”.

“Nếu như anh không tốt, thì thử hỏi lúc đầu em có chịu lấy anh không?”, ông chủ cười đáp lại.

Đôi vợ chồng trẻ này chìm đắm trong niềm vui vì được giúp đỡ người khác.

“Cám ơn, cháu đã ăn no rồi, tạm biệt!”, chàng trai đã rời khỏi. Khi cậu cầm lấy hộp cơm nặng trịch ấy, ngoảnh đầu lại nhìn đôi vợ chồng trẻ. Ông chủ vẫy tay nói với chàng trai rằng: “Hãy cố gắng lên, ngày mai gặp!”.

Trong mắt chàng trai rưng rưng nước mắt…

Từ đó, trừ những ngày nghỉ, chàng trai gần như mỗi ngày đều đến cửa tiệm ăn một tô cơm trắng, rồi lại mua một suất mang về, tất nhiên bên dưới của tô cơm trắng mang đi đó mỗi ngày đều ẩn giấu những bí mật khác nhau…

Về sau chàng trai đã tốt nghiệp, đã hơn 20 năm trôi qua, anh cũng không còn thấy đến nữa…

3. Thiện đãi người khác cũng chính là thiện đãi chính mình.

Một ngày kia, hai vợ chồng ông chủ đã gần 50 tuổi nhận được giấy thông báo rằng chính phủ sẽ dỡ bỏ mặt tiền cửa hàng gây cản trở thi công. Đôi vợ chồng này gần như đã đem hết số tiền tích lũy được cho con trai ra nước ngoài du học, lần này phải đối mặt với thất nghiệp ở tuổi trung niên, nghĩ đến hoàn cảnh khốn khó sau này, vợ chồng hai người không khỏi ôm đầu lo lắng, buồn rầu trong cửa tiệm.
Chính ngay lúc này, có một người đàn ông mặc bộ đồ tây lịch sự đột nhiên đến thăm.

“Chào hai vị, tôi là phó tổng giám đốc của công ty XX, tổng giám đốc của chúng tôi bảo tôi đến đây. Hy vọng ông bà sẽ mở quán ăn tự chọn trong căn-tin sắp đưa vào sử dụng của công ty chúng tôi. Tất cả thiết bị và nguyên liệu nấu ăn đều do công ty chúng tôi chu cấp, hai vị chỉ cần trông coi các đầu bếp phụ trách việc nấu ăn là được rồi, lợi nhuận bên phía quý vị và công ty mỗi bên là 50%”.

Vợ chồng ông chủ nét mặt nghi hoặc hỏi rằng: “Tổng giám đốc của công ty các ông là ai? Sao lại đối xử với chúng tôi tốt như vậy? Chúng tôi trước giờ vốn không hề quen biết tổng giám đốc gì đó đâu!”

“Vợ chồng hai vị là đại ân nhân và người bạn tốt của tổng giám đốc chúng tôi. Tổng giám đốc đặc biết thích món thịt nướng và trứng kho của quán ăn hai vị đây, tôi chỉ biết nhiều như vậy thôi, những chuyện khác hai bên gặp mặt rồi sẽ rõ thôi!”.

4. Người tốt nhất định sẽ có quả tốt.

Sau nhiều năm, chàng trai năm xưa chỉ mua một tô cơm trắng đã xuất hiện. Trải qua hơn hai mươi năm phấn đấu khai sáng sự nghiệp, anh đã thành công xây dựng con đường sự nghiệp của bản thân mình.

Để có được như ngày hôm nay, anh vô cùng cảm tạ sự cổ vũ và giúp đỡ của vợ chồng trẻ năm xưa, nếu như không có họ, có lẽ bản thân mình đã không thể thuận lợi hoàn thành việc học. Sau một hồi trò chuyện, vợ chồng ông chủ chuẩn bị rời khỏi, tổng giám đốc đứng dậy cúi người một cái thật sâu, nói với họ rằng: “Hãy cố gắng lên! Công ty sau này còn cần đến sự giúp đỡ của cô chú, ngày mai gặp!”.

5. Tấm lòng mang theo sự biết ơn thật là vô cùng trân quý.

Có lẽ bạn xuất thân không được khá giả lắm, có lẽ bạn lúc thiếu thời sẽ gặp phải rất nhiều khó khăn, nhưng chỉ cần bạn chịu cố gắng, thêm vào đó là tinh thần cầu tiến, sẽ luôn mở ra một con đường của bản thân mình!

Và thật ra chỉ cần bạn phó xuất một chút, thì có thể giúp đỡ được rất nhiều người!

Những người tâm thiện, hành thiện nhất định sẽ được ông trời chiếu cố.

Lượm

[Image: 1-B1-CDF12-89-CE-427-F-A451-85-A0-E419-B188.jpg]
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
ĐỪNG TRANH CÃI VỚI CON LỪA

Con lừa nói với con hổ:
- "Cỏ màu xanh lam".

Con hổ đáp:
- "Không, cỏ xanh lục."

Cuộc thảo luận nóng lên, và cả hai quyết định đưa nhau ra phân xử, và vì điều này, họ đi tới con sư tử, Vua rừng.

Ngay trước khi đến khu rừng phát quang, nơi con sư tử đang ngồi trên ngai vàng của mình, con lừa bắt đầu hét lên:
- “Thưa điện hạ, có phải cỏ là màu xanh lam không?”.

Sư tử đáp:
- "Đúng vậy, cỏ là màu xanh lam."

Con lừa vội vàng và tiếp tục:
- “Con hổ không đồng ý với tôi, mâu thuẫn và làm phiền tôi, hãy trừng phạt nó.”

Sau đó nhà vua tuyên bố:
- "Con hổ sẽ bị trừng phạt 5 năm im lặng."

Con lừa vui vẻ nhảy lên và tiếp tục con đường của mình, bằng lòng và lặp lại:
- “Cỏ xanh lam”…

Con hổ chấp nhận hình phạt của anh ta, nhưng trước khi đi, anh ta hỏi sư tử:
- "Bệ hạ, tại sao lại phạt ta ?, rốt cuộc cỏ cũng xanh lục."

Sư tử đáp:
- "Trên thực tế, cỏ là màu xanh lục."

Con hổ hỏi:
- “Vậy tại sao Ngài lại trừng phạt tôi?”.

Sư tử đáp:
- “Điều đó không liên quan gì đến câu hỏi cỏ có màu xanh lam hay xanh lục. Hình phạt là bởi vì không thể để một sinh vật dũng cảm và thông minh như ngươi lại lãng phí thời gian tranh cãi với một con lừa, hơn nữa lại đến quấy rầy ta phán xử câu hỏi kia.”

Sự lãng phí thời gian tồi tệ nhất là tranh cãi với kẻ ngu ngốc và cuồng tín, kẻ không quan tâm đến sự thật hay thực tế, mà chỉ quan tâm đến sự chiến thắng của niềm tin và ảo tưởng của mình. Đừng bao giờ lãng phí thời gian vào những lập luận không có ý nghĩa…

Có những người, cho dù chúng ta đưa ra bao nhiêu bằng chứng cho họ, họ cũng không thể hiểu được...một số người khác bị che mắt bởi cái tôi, hận thù, ngu ngốc và tất cả những gì họ muốn là đúng ngay cả khi không phải như vậy.

Khi sự ngu dốt kêu gào, thì trí thông minh im lặng. Sự bình yên và yên tĩnh của bạn đáng giá hơn!

Lượm

[Image: 323324787-1098343920859199-8073189841753412033-n.jpg]
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
[-] The following 1 user Likes Lục Tuyết Kỳ's post:
  • vô_danh
Reply
QUÁN KHÔNG ...

Mái tranh nghiêng bóng cội tùng 
Vạt lau trắng gợn 
Điệp trùng 
Mây xa 
Vi vu 
Trời đất giao hoà 
Quán thơ 
Gởi những thanh hoa
Cõi người ...

Nhủ tình 
Thơ
Để mà chơi 
Quán không gieo những bời bời 
Quán không ...

Tàn đông 
Gọi nắng xuân hồng 
Vàng thu 
Rụng xuống mênh mông
Hoa vàng 
Lối xưa 
Đã lạnh thiên đàng 
Còn ai đợi nắng hanh vàng 
Gót phiêu

Quán không 
Dốc lạnh trời chiều 
Nửa đời phơi gió 
Ngày liêu xiêu 
Ngày ...!

Hung Hoang

[Image: 323080847-673810577777831-2811686718814482250-n.jpg]
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
[-] The following 1 user Likes Lục Tuyết Kỳ's post:
  • vô_danh
Reply
Sức hút của đàn ông là gì? Không phải tiền tài, mà là sự sâu sắc của thế giới nội tâm

Có người nói: "Sức hấp dẫn của đàn ông chính là cao ráo, anh tuấn, nhiều tiền, nói chung là cao, phú, soái".
Đây suy cho cùng cũng chỉ là sức hút về diện mạo, vẻ ngoài của người đàn ông, sức hút thực sự của người đàn ông không tách rời được 4 điểm:

1. Có mục tiêu và lý tưởng, tự lập tự cường

Một người đàn ông có thể gặt hái được thành tựu hay không, phụ thuộc vào mục tiêu và niềm tin của người đó. Đàn ông cần phải có khát vọng và ý chí, đàn ông bản lĩnh là người có thể "đầu đội trời chân đạp đất". Muốn nhìn thấu một người đàn ông, mấu chốt là phải nhìn xem anh ta có tinh thần cầu tiến, nỗ lực chăm chỉ hay không. Người không ngừng kiên trì, nỗ lực bôn ba thì chính là nam tử hán.

Đàn ông mà không có lý tưởng, không có mục tiêu, có nói mà không có làm, chỉ biết ba hoa chích chòe, trông thì giống đàn ông, nhưng một chút cốt cách, khí khái của bậc đại trượng phu cũng không có.

Không có chí hướng, không tự tập tự cường, cũng chẳng buồn học hỏi, đàn ông như vậy có đáng trở thành trụ cột gia đình hay không?

2. Tinh thần trách nhiệm cao, kiên trì bền bỉ

Sống ở đời, ai mà không muốn thành công, không muốn sống sung túc? Nhưng vì sao xã hội vẫn tồn tại rất nhiều người không thành công như vậy? Điều này một phần có liên quan tới sự thiếu bền bỉ, kiên nhẫn của nhiều người, có những người mới chỉ trải qua 1,2 thất bại thôi đã ngay lập tức "rụt cổ lại", không có một chút trách nhiệm nào với những nỗ lực và cả con đường tương lai của mình. Người có tinh thần trách nhiệm, là người mà dù khó khăn có lớn tới đâu, vất vả có nhiều tới đâu, họ cũng vẫn luôn dũng cảm tiến về phía trước.

Đàn ông là phải có trách nhiệm, có vậy mới đỉnh được thiên, lập được địa. Chỉ khi tinh thần trách nhiệm cao, bạn mới có thể chịu đựng và vượt qua được thất bại, cuối cùng giành được thắng lợi mà nhiều người bỏ dở giữa chừng.

Jack Ma không cao, không phú, cũng chẳng soái, nhưng ông vẫn là một người đàn ông rất có sức hút, là một nam tử hán đích thực, là hình mẫu truyền cảm hứng cho rất nhiều người. Ông thi đại học 3 lần, cuối cùng thi đỗ đại học sư phạm; ông khởi nghiệp thất bại 4,5 lần, nhưng vẫn không lùi bước, để rồi tạo ra được một Alibaba, một Taobao vươn lên mạnh mẽ như hiện nay. Jack Ma chính là một điển hình giúp con người ta định hình được sức hút thực sự của một người đàn ông là đến từ đâu.

3. Có giới hạn, biết kiểm soát hành vi của mình

Trong xã hội kinh tế hàng hóa, cám dỗ khắp nơi như hiện nay, đàn ông đích thực là người có tinh thần tự giác kỷ luật, biết kiểm soát hành vi của mình, không bị sự ăn chơi hưởng lạc như những cám dỗ thế tục bên ngoài làm lung lay.

Không phải ngẫu nhiên mà nhiều người lại nói rằng "đàn ông sau khi có tiền sẽ trở nên tệ hơn", có những người đàn ông, khi đã thay đổi là sẽ quên đi cái tâm ban đầu của mình, đánh mất đi phẩm giá của mình.

Đàn ông có sức hút thực ra chỉ cần là một người đàn ông tốt, biết giới hạn, không ăn chơi s.a đ.ọ.a, biết quan tâm tới gia đình, người thân, biết dành thời gian cho người thân hơn là cho những buổi tụ tập không đâu bên ngoài.

4. Chu đáo, nhiệt tình

Một người nhiệt tình, luôn vui vẻ giúp đỡ người khác, chắc chắn là một người rất được yêu mến, đặc biệt là khi sự nhiệt tình ấy khiến người khác cảm thấy vui vẻ, bạn tự nhiên sẽ trở nên có sức hút hơn trong mắt người khác.

Trong cuộc sống, ai cũng hy vọng rằng người khác sẽ để ý tới cảm xúc cũng như những thay đổi nào đó ở mình. Đàn ông có sức hút là một người chu đáo, biết để ý tới người khác, chú ý tới sự thay đổi tích cực của ai đó, rồi cho họ lời khen động viên khích lệ kịp thời. Đàn ông như vậy, bất kể là trong mắt ai cũng đều sẽ rất hấp dẫn.

Bất kể nói thế nào thì sức hút người đàn ông không chỉ là vẻ ngoài hút mắt mà còn là cái đẹp về mặt tâm hồn. Vẻ ngoài thu hút có thể sẽ khiến người khác muốn tìm hiểu bạn, nhưng thứ giữ chân họ lại bên cạnh bạn lâu dài lại chính là phẩm chất đạo đức, tính cách, tâm hồn và trí tuệ của bạn. Vẻ ngoài có thể thay đổi, có thể già đi, tiền nhiều tiêu cũng có thể hết, nhưng chiều sâu nội tâm bên trong, tầm cao trí tuệ chính là thứ đánh dấu sự khác biệt giữa bạn và những người đàn ông khác.

Lượm



Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
THÁNG CHẠP

Đông rét mướt ủ hương nồng tháng chạp
Cả đất trời e ấp sắp vào xuân 
Hàng cây cũ đã trút lá bao lần
Chờ chồi mới dâng nàng Xuân tươi đẹp

Mà cuối năm thời gian sao chật hẹp 
Ngày nối ngày khép lại những lo toan
Người hối hả xuôi ngược với gian nan
Người tĩnh lại trầm ngâm dòng suy nghĩ

Một năm nữa đã sắp qua rồi nhỉ
Mình già thêm ... ngơ ngác mừng tuổi đời
Chẳng như thời con trẻ mong Xuân tươi
Được hớn hở theo mẹ đi chợ tết

Giờ Xuân sang trán hằn thêm từng vệt
Nếp thời gian ghi dấu những thăng trầm
Đời  mỗi người trĩu nặng gánh mưu sinh
Mấy khi ngồi ngẫm nhân tình thế thái 

Thời gian trôi có bao giờ trở lại
Tóc xanh rồi dần bạc trắng như mây
Ta còn đây đâu phải mãi sum vầy
Nay gặp gỡ mai ly tan có thể

Ừ! Cuối năm giữ tâm mình vui vẻ
Sống chậm lại cảm nhận vị bình yên
Dòng thời gian cứ tất bật triền miên
Đời bao lần đếm Xuân sang mỗi độ?

Cứ An nhiên ngắm mai đào đua nở
Tạ ơn đời còn được đón Xuân sang!

ĐAL

PS. Mang mấy nàng hoa ra phá camera của phone mới. Lol

[Image: 037-C68-C7-88-DF-4-C50-B05-D-A1-C8921-F6-A40.gif]
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
[-] The following 1 user Likes Lục Tuyết Kỳ's post:
  • vô_danh
Reply
CHAY MIỆNG VỚI CHAY LÒNG 

Ở một làng nọ, có một đôi vợ chồng già, chồng hay bố thí giúp đỡ người nghèo khó cơ nhỡ, vợ ăn chay niệm Phật rất thành kính.
Một hôm, người vợ nói với chồng :

– Ông nó à, hôm nay là ngày Rằm. Tôi muốn sửa soạn một mâm cỗ chay để dâng lên bàn thờ Phật.

Người chồng gật đầu ưng thuận, người vợ hớn hở đi chợ, sắm sanh đầy đủ nguyên vật liệu làm cỗ chay. Bà mua rất nhiều thứ, vì để tỏ lòng thành nên dự định làm nhiều món thật đẹp đẽ ngon mắt. Mất cả buổi sáng, bà mới làm xong, bèn gọi chồng vào nhà để cúng Phật với mình. Bà gọi một lần, hai lần, ba lần vẫn không thấy chồng đâu, bực mình quá định bụng chồng về sẽ quở cho một trận vì không thành kính Phật.

Lại nói về người chồng, sáng hôm ấy ông lặn lội đạp xe vào sâu trong xóm để tặng gạo cho mấy đứa trẻ mồ côi không nơi nương tựa. Mấy đứa nhỏ chẳng mấy khi được ăn cơm gạo trắng, nụ cười rạng rỡ cả khuôn mặt.

Khi ông về đến nhà đã thấy vợ ngồi đấy, mặt mày cau có khó chịu. Nhìn mâm cỗ chay, người chồng chợt thốt lên :

– Bà nó ơi, đây chẳng phải là cỗ mặn hay sao?!
Người vợ bực bội đáp :
– Mặn gì mà mặn, phỉ phui cái miệng ông. Các món nem, chả, thịt gà này thực ra là từ đậu phụ cả đấy. Tôi chế biến rất khéo nên ông không nhận ra đó thôi. Tuy là đồ chay, nhưng hương vị thơm ngon không thua gì đồ thật.
Người chồng thở dài :

– Nhìn thì là nem chả thịt nhưng thực ra lại là đậu phụ, đó là bà đang lừa dối Phật. Ăn chay nhưng cái tâm lại là ăn mặn, đó là bà đang tự dối mình. Bà vì dối Phật, dối mình mà tốn kém vất vả cả nửa ngày, Phật liệu có chứng cho lòng thành của bà không đây?

Người vợ chợt tỉnh ngộ, sám hối trước Phật, từ đó phát tâm ăn uống đơn giản, không chấp trước vào hương vị đồ ăn nữa. Bà dành nhiều thời gian cùng chồng hành thiện tích đức, cả xóm làng đều ngợi khen.

BÌNH :
VỪA CHAY MIỆNG LẪN CHAY LÒNG
CẢ HAI ĐIỀU ĐÓ SONG SONG , TUYỆT VỜI!!!  (*___*)

 Tịnh Tâm 

[Image: 8890-BD6-D-54-CD-451-C-A7-D5-E809-BE2-D186-F.jpg]
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
(2023-01-01, 03:03 PM)vô_danh Wrote: đầu năm gặp hên Grinning-face-with-smiling-eyes4
anh chờ nghe
tiếng đàn bạch y và giọng ca em J Bouquet4

(2023-01-01, 06:02 PM)Lục Tuyết Kỳ Wrote: Nàng thích là vui rồi.  I can’t wait to hear you sing this song.   Nàng muốn phần đệm nhạc thì cho Kỳ biết Kỳ gửi nàng nhe.  Heavy-black-heart4

@sư huynh, trúng độ giờ lại trúng số, chỉ mong huynh mình kg trúng gió thì khổ.  Lol

PS. Dạ cho muội 10 phút rồi check meo meo nhe, muội gửi thông tin cho huynh.   Một combo chỉ có $50K VND thôi, các con vẽ bằng tất cả sự cố gắng thương lắm sư huynh ơi.  Cám ơn sư huynh.   Heavy-black-heart4
Kỳ, anh Vô Danh,

Jay dở lắm, đâu biết hát theo nhạc đệm đâu, chỉ hát theo Yokara.  Jay đang kiếm bản nào tông thấp  hát được rồi gởi tới Kỳ và anh Vô Danh ở đây.  Heavy-black-heart4
Reply
Quởn đầu năm

Cô em nhắn tin sang nhờ dịch giùm hai lá xăm.  Cô chị chữ nghĩa có hạn, đôi khi còn phải hỏi tự điển của bác Google khi bị bí thế mà giờ lại làm thầy giải xăm.   Lol

Đang xăm soi mò mẫm mu rùa để dò từng chữ mong dịch cho suông tai thì chồng nhắc, "em chơi ChatGPT chưa, vào đó hỏi thử xem CPT giải câu xăm thế nào..."  Được chồng vẽ đường cho hươu chạy thế là sign up vào "phá", ban đầu nàng còn mắc cỡ, bẽn lẽn chưa biết mở lời với CPT thế nào, thế là đi đường vòng, hỏi bâng quơ làm quen như lần đầu gặp "anh đẹp trai".   Rolling-on-the-floor-laughing4

- CPT có biết xem bói kg?

Sau khi đọc câu trả lời dài 8 câu của CPT thì nàng bớt mắc cỡ và có gan hỏi trực tiếp hơn.

- CPT giải thích giùm quẻ xăm "TTK" nghĩa là gì?

Tóm tắt câu trả lời của CPT là quẻ xăm thời "Tây cổ" và có ý nghĩa là làm việc gì cũng suông sẻ thuận lợi.  Nàng được nước làm tới, hỏi tiếp:

- Vậy còn "TĐK" nghĩa là gì?

Rất tiếc CPT trả lời là CPT kg có câu trả lời cho ba chữ này.   Sao CPT kỳ thị thế, khác có một chữ mà kg có câu trả lời.  Quay sang hỏi chồng thế là được mách nước, "em rephrase lại câu hỏi thử xem." 

- CPT giải thích giùm quẻ xăm "TĐK" nghĩa là gì?

Sau một giây suy nghĩ thì CPT trả lời bằng 11 câu, 8 câu đầu giống lời giải thích của TTK, còn 3 câu sau là đính chính, "bạn nên hỏi một chuyên gia phân tích bói toán."  

Chơi kỳ quá, hỏi lại CPT giải thích TTK, lần này lại là câu trả lời khác, lần này thì CPT nói là của Tây Tạng và cứ thế vòng vo mỗi lần trả lời CPT đổi một vài chữ nhưng nội dung cũng kg thay đổi mấy.  Tuy nhiên, CPT rất là lịch sự và khi được khen như vậy thì CPT cũng cám ơn nữa.   Lol

Rốt cuộc trò chuyện với CPT hết 20 phút, hai lá xăm thì vẫn còn mò chữ.   Lol



Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
Chúc Kỳ và gia đình một năm mới bình an, mạnh khoẻ, và hạnh phúc viên mãn
Innocent
Vấn thế gian, tình là chi...


Reply
(2023-01-24, 11:26 PM)LýMạcSầu Wrote: Chúc Kỳ và gia đình một năm mới bình an, mạnh khoẻ, và hạnh phúc viên mãn
Innocent

Dạ em cám ơn chị.    Tulip4
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
[Image: P1250015.jpg]

Gửi đến trò cưng hai sắc mầu trò thương yêu nhất.
Chúc trò cưng và gia đình nhỏ cùng gia đình lớn năm mới an lành vui khoẻ trong ơn trên.
Reply
(2023-01-25, 01:43 PM)phai Wrote: [Image: P1250015.jpg]

Gửi đến trò cưng hai sắc mầu trò thương yêu nhất.
Chúc trò cưng và gia đình nhỏ cùng gia đình lớn năm mới an lành vui khoẻ trong ơn trên.
cà bị vi-xi quất 2 hội chợ tết nát bét
Reply