2022-01-05, 01:32 PM
(2022-01-05, 12:58 PM)005 Wrote: Để tui nói tui ẩn mình nơi nào.
Tới 1973 tui ở vòng màu xanh lá cây (cái hẻm kế bên mả đá đường Nguyễn Tri Phương nối với Nguyễn Tiểu La).
Từ 1973 tới 1976 tui ở vòng màu đỏ trong cư xá quân cụ Trần Quốc Toản, kế bên chợ cá Trần Quốc Toản, nhưng nhà sâu trong cư xá, sau lưng là quân y viện, còn bên phải là nhà thờ Đồng Tiến. Chợ cá Trần Quốc Toản là ở đầu cư xá, đến trường Đồng Tiến, rồi mới đến nhà thờ Đồng Tiến.
Anh liệu có gặp điệp viên tui chưa? Hồi các tử sĩ bắn ì xèo tháng 12 năm 1975 trên tháp chuông nhà thờ Vinh Sơn đường Trần Quốc Toản tui không dám ló mặt ra, chỉ nghe người ta kể.
Vậy tui nói tui từng ở chỗ nào nha.
![[Image: ngayxua.png]](https://i.postimg.cc/rmCjzydv/ngayxua.png)
Từ những năm mới được ra đường lang thang mua báo cho papa và mua dế, cá lia thia, mướn truyện cho mình tôi hay la cà ở góc Bà Hạt/ Nguyễn Tri Phương.
Nhà tôi trên đường Bà Hạt gần chùa Từ Nghiêm, đi ra Nguyễn Tri Phương có vài chục thước thì phải, tới giữa năm 1974, sau đó nhà tôi dời về khu Ông Tạ.
Cái hẻm kế mả đá có trường tiểu học tên "tiểu học Việt Nam" (hay tên gì gần gần như vậy), tui vô đó chơi hoài. Giữa Trần Quốc Toản và Bà Hạt đứng từ TQT nhìn xuống bên phải có trường trung học tư thục tên "Minh Tân" đối diện trường Minh Tân có quầy cho mướn truyện tên "Tương Lai" ở đó tôi mướn hầu như tất cả những truyện tranh "Sách Vàng", truyện "Tuổi Hoa" và cả kiếm hiệp để coi.
Còn nhà thờ Đồng Tiến tôi cũng hay đi lễ ở đó lắm.
Nên cái giả thiết là anh và tui đã ... đi ngang qua nhau cũng có thể có lắm chứ hihi.