CĐT: Chào tạm biệt...
(2023-11-29, 05:43 PM)LýMạcSầu Wrote: Không phải là khó đâu anh Phai, người chung thủy chỉ chọn 1, hết thích thì chọn tới bải khác  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c  Lol j/k

Có chắc là chỉ thích có một bài về Thu? 

Nghi quá, biết đâu thích hai, ba bài về thu rồi bây giờ bổng dưng quên hai bài kia chỉ còn nhớ bài này. Biggrin
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
[-] The following 1 user Likes anattā's post:
  • phai
Reply
(2023-11-29, 06:05 PM)anattā Wrote: Có chắc là chỉ thích có một bài về Thu? 

Nghi quá, biết đâu thích hai, ba bài về thu rồi bây giờ bổng dưng quên hai bài kia chỉ còn nhớ bài này. Biggrin


Sầu chỉ có bài ruột là Thu Sầu, còn mấy bài khác khi nào nghe mới nhớ. 2leluoi  Rolling-on-the-floor-laughing4
Vấn thế gian, tình là chi...


[-] The following 1 user Likes LýMạcSầu's post:
  • anattā
Reply
(2023-11-29, 10:42 PM)LýMạcSầu Wrote: Sầu chỉ có bài ruột là Thu Sầu, còn mấy bài khác khi nào nghe mới nhớ.  2leluoi   Rolling-on-the-floor-laughing4

...

Hình như không riêng Sầu, lúc học bước tango, dulan cũng thuộc như cháo bản Thu Sầu  Dancer_4  Rolling-on-the-floor-laughing4

...

Hello cả nhà  Tulip4 

...
[-] The following 2 users Like dulan's post:
  • anattā, LýMạcSầu
Reply
(2023-11-30, 01:21 PM)dulan Wrote: ...

Hình như không riêng Sầu, lúc học bước tango, dulan cũng thuộc như cháo bản Thu Sầu  Dancer_4  Rolling-on-the-floor-laughing4

...

Hello cả nhà  Tulip4 

...

Sầu thích điệu tango nhưng Sầu không biết nhảy đầm Winking-face4 Rolling-on-the-floor-laughing4
Vấn thế gian, tình là chi...


[-] The following 1 user Likes LýMạcSầu's post:
  • dulan
Reply
(2023-11-29, 10:42 PM)LýMạcSầu Wrote: Sầu chỉ có bài ruột là Thu Sầu, còn mấy bài khác khi nào nghe mới nhớ.  2leluoi   Rolling-on-the-floor-laughing4

(2023-11-30, 01:21 PM)dulan Wrote: ...

Hình như không riêng Sầu, lúc học bước tango, dulan cũng thuộc như cháo bản Thu Sầu  Dancer_4  Rolling-on-the-floor-laughing4

...

Hello cả nhà  Tulip4 

...


Xin mời Sầu, Dulan (và các bạn) nghe lại bản Thu Sầu để nhớ về hoài niệm thuở nào. 
Musical-note_1f3b5



...

Người đi hoa lá chết trong niềm nhớ
Người về lặng lẽ tình vẫn bơ vơ
Thà rằng chôn kín mộng ước xa nhau
Quên đi cho hết một kiếp thương đau.

Musical-note_1f3b5 Musical-note_1f3b5 
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
[-] The following 2 users Like anattā's post:
  • dulan, LýMạcSầu
Reply
Hợp tan...

Khoảng bảy, tám tháng trở lại đây, thỉnh thoảng tôi ghé vào VB chơi, thì thấy VB càng ngày càng vắng vẻ, không còn nhộn nhịp như xưa. Nếu tôi không tính nhầm thì đến nay VB cũng được 7 tuổi. Ngẫm nghĩ dòng đời vốn dĩ như vậy, theo chu kỳ thăng trầm, hợp rồi tan. Lẽ thường lạnh lùng của sự tuần hoàn. Nhớ khoảng thời gian một hay hai năm đầu tiên sau khi diễn đàn VB được thành lập thì diễn đàn dạo đó rất náo nhiệt, vui vẻ. Tôi nhớ mài mại là lúc đó chưa có tổ chức chương trình ca nhạc ở VB, thành viên nào thích hát hò thì tự hát và đăng lên đây. Dạo đó tôi cũng nỗi hứng hát bài Hạnh Phúc Lang Thang và dán lên đây, cũng may anh chị em VB thương tình ban cho những lời khả ái. Giờ đây, nghĩ lại công nhận hồi đó tôi cũng ham vui, không biết ngại, và liều mạng thiệt -- điếc không sợ súng! HPLT là bản nhạc đầu tiên trong đời tôi tập hát trong  karaoke app. Hôm nay hồi tưởng về những giờ phút xôm tụ rộn ràng dạo đó ở VB rồi nghe lại bài HPLT do Lê Bảo trình bày, và tôi suy nghĩ về lời nhạc thì cảm thấy là ca khúc HPLT chứa chất những nỗi u hoài, buồn bã, héo hắt về tình yêu; và tôi cũng chưa hiểu đươc ẩn ý của tác giả dùng từ ngữ  Hạnh Phúc Lang Thang cho tựa đề ca khúc của ông. Dù buồn đi nữa, HPLT lời và âm điệu làm  cảm động người nghe.






Musical-note_1f3b5
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
[-] The following 3 users Like anattā's post:
  • dulan, LýMạcSầu, phai
Reply
(2023-12-07, 10:32 PM)anattā Wrote: Hợp tan...

Khoảng bảy, tám tháng trở lại đây, thỉnh thoảng tôi ghé vào VB chơi, thì thấy VB càng ngày càng vắng vẻ, không còn nhộn nhịp như xưa. Nếu tôi không tính nhầm thì đến nay VB cũng được 7 tuổi. Ngẫm nghĩ dòng đời vốn dĩ như vậy, theo chu kỳ thăng trầm, hợp rồi tan. Lẽ thường lạnh lùng của sự tuần hoàn. Nhớ khoảng thời gian một hay hai năm đầu tiên sau khi diễn đàn VB được thành lập thì diễn đàn dạo đó rất náo nhiệt, vui vẻ. Tôi nhớ mài mại là lúc đó chưa có tổ chức chương trình ca nhạc ở VB, thành viên nào thích hát hò thì tự hát và đăng lên đây. Dạo đó tôi cũng nỗi hứng hát bài Hạnh Phúc Lang Thang và dán lên đây, cũng may anh chị em VB thương tình ban cho những lời khả ái. Giờ đây, nghĩ lại công nhận hồi đó tôi cũng ham vui, không biết ngại, và liều mạng thiệt -- điếc không sợ súng! HPLT là bản nhạc đầu tiên trong đời tôi tập hát trong  karaoke app. Hôm nay hồi tưởng về những giờ phút xôm tụ rộn ràng dạo đó ở VB rồi nghe lại bài HPLT do Lê Bảo trình bày, và tôi suy nghĩ về lời nhạc thì cảm thấy là ca khúc HPLT chứa chất những nỗi u hoài, buồn bã, héo hắt về tình yêu; và tôi cũng chưa hiểu đươc ẩn ý của tác giả dùng từ ngữ  Hạnh Phúc Lang Thang cho tựa đề ca khúc của ông. Dù buồn đi nữa, HPLT lời và âm điệu làm  cảm động người nghe.



Musical-note_1f3b5

Anh anattā nói đúng, lẽ thường lạnh lùng của sự tuần hoàn. VB thăng trầm đôi bận, giờ thì chắc đi xuống luôn. Có những chuyện xảy ra ngoài ý muốn để nhiều người bỏ đi luôn.   Disappointed-face4  
Không biết anh vào VB lúc nào, có lẻ lúc Sầu bỏ đi, sau lần CT thi ca hát đầu tiên thì phải.
Trong bài hát có câu, hạnh phúc lang thang như mây, chắc ẩn ý là đây, hạnh phúc không dừng lại 1 chỗ mãi mãi. Bài hát nghe buồn quá
Vấn thế gian, tình là chi...


[-] The following 2 users Like LýMạcSầu's post:
  • anattā, dulan
Reply
(2023-12-07, 10:32 PM)anattā Wrote: Hợp tan...

Khoảng bảy, tám tháng trở lại đây, thỉnh thoảng tôi ghé vào VB chơi, thì thấy VB càng ngày càng vắng vẻ, không còn nhộn nhịp như xưa. Nếu tôi không tính nhầm thì đến nay VB cũng được 7 tuổi. Ngẫm nghĩ dòng đời vốn dĩ như vậy, theo chu kỳ thăng trầm, hợp rồi tan. Lẽ thường lạnh lùng của sự tuần hoàn. Nhớ khoảng thời gian một hay hai năm đầu tiên sau khi diễn đàn VB được thành lập thì diễn đàn dạo đó rất náo nhiệt, vui vẻ. Tôi nhớ mài mại là lúc đó chưa có tổ chức chương trình ca nhạc ở VB, thành viên nào thích hát hò thì tự hát và đăng lên đây. Dạo đó tôi cũng nỗi hứng hát bài Hạnh Phúc Lang Thang và dán lên đây, cũng may anh chị em VB thương tình ban cho những lời khả ái. Giờ đây, nghĩ lại công nhận hồi đó tôi cũng ham vui, không biết ngại, và liều mạng thiệt -- điếc không sợ súng! HPLT là bản nhạc đầu tiên trong đời tôi tập hát trong  karaoke app. Hôm nay hồi tưởng về những giờ phút xôm tụ rộn ràng dạo đó ở VB rồi nghe lại bài HPLT do Lê Bảo trình bày, và tôi suy nghĩ về lời nhạc thì cảm thấy là ca khúc HPLT chứa chất những nỗi u hoài, buồn bã, héo hắt về tình yêu; và tôi cũng chưa hiểu đươc ẩn ý của tác giả dùng từ ngữ Hạnh Phúc Lang Thang cho tựa đề ca khúc của ông. Dù buồn đi nữa, HPLT lời và âm điệu làm  cảm động người nghe.

VB ra đời ngày Dec 21, 2017, sắp sửa đến sinh nhật 6 tuổi của "bé" VB rồi. Nhớ lại tôi cũng bạo gan, liều mạng thu âm một bài, hình như Nắng Thủy Tinh, do hồi hộp, mới hát và thu lần đầu nên rất kém, âm thanh nhỏ, vậy mà cũng có vài cái like, còn nhớ th.s là một trong mấy bạn "hảo tâm", nhớ ơn tới giờ hihi. Thiển nghĩ hạnh phúc lang thang hàm ý nó cũng chịu quy luật vô thường chi phối, có đó rồi mất đó, thăng trầm, khg hề cố định vững bền cũng như bao sự vật luôn biến động trong dòng đời. Hạnh phúc lang thang cũng là cách nói khác của hạnh phúc mong manh, phù du. Vẫn biết VB khg nằm ngoài quy luật hợp tan, dù sao cũng khg khỏi có chút ngậm ngùi, nhất là với những ai đã sinh hoạt từ giai đoạn đầu. Mong VB hay các diễn đàn nói chung còn tồn tại lâu để nhiều người có chỗ sinh hoạt, "tương tác" chia sẻ vui buồn cho qua ngày tháng. Tôi cũng có trương mục Diện Thư 3 năm rồi nhưng vẫn khg thích, tới giờ cũng chả viết cái post nào và cũng hầu như khg vô đọc.
Bạch vân thiên tải không du du
[-] The following 3 users Like TNNA's post:
  • anattā, dulan, TTTT
Reply
(2023-12-07, 10:42 PM)LýMạcSầu Wrote: Anh anattā nói đúng, lẽ thường lạnh lùng của sự tuần hoàn. VB thăng trầm đôi bận, giờ thì chắc đi xuống luôn. Có những chuyện xảy ra ngoài ý muốn để nhiều người bỏ đi luôn.   Disappointed-face4  
Không biết anh vào VB lúc nào, có lẻ lúc Sầu bỏ đi, sau lần CT thi ca hát đầu tiên thì phải.
Trong bài hát có câu, hạnh phúc lang thang như mây, chắc ẩn ý là đây, hạnh phúc không dừng lại 1 chỗ mãi mãi. Bài hát nghe buồn quá

Tôi vào VB từ lúc mới thành lập khoảng tháng 12 năm 2017. Dạo đó chỉ mới có vài ba người vào đăng bài để gầy dựng VB ở buổi khai sinh, chẳng hạn như mods Nonregister, Xixon, Tiểu Hồ Ly, SugarBabe .v.v... Nhớ lại, trong khoảng thời gian năm đầu tiên 2018 (và 2019) thì có lẽ SB là thành viên nhiệt tình nhất, hầu như có mặt ở VB 16/24. :)

Phải rồi, bài hát buồn não ruột thiệt, ái tình dang dở thì làm sao nở miệng cười nỗi. Tuy nhiên, cũng có những tình yêu đẹp mà lại buồn. Lấy thí dụ như một chuyện tình yêu đẹp phổ thông hầu như những ai yêu âm nhạc đều biết đó là chuyện tình trong ca khúc Triệu Đoá Hồng. Anh chàng hoạ sĩ yêu say đắm người đẹp đến nỗi bán đồ đạc nhà cửa (nhớ mài mại là vậy) để mua vô số hoa hồng đặt trước nhà cô gái mà anh thầm thương trộm nhớ. Rõ ràng một tấm tình vô vị lợi và khan hiếm ở thời buổi tân tiến hiện nay. Chỉ tiếc là cô gái không đáp lại tình yêu của anh ta. Cho nên có thể nói rằng, những cuộc tình đẹp và hạnh phúc nhất đó là... yêu-và-được-yêu!

***

Миллион Алых Роз • Million Scarlet Roses
Lyrics: Andrei Voznesensky
Featuring: Francis Goya

♫♪♫

Một chuyện tình yêu anh họa sĩ
Gởi vào tranh vẽ những vui buồn

...
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
[-] The following 1 user Likes anattā's post:
  • dulan
Reply
(2023-12-10, 06:14 PM)anattā Wrote: Tôi vào VB từ lúc mới thành lập khoảng tháng 12 năm 2027. Dạo đó chỉ mới có vài ba người vào đăng bài để gầy dựng VB ở buổi khai sinh, chẳng hạn như mods Nonregister, Xixon, Tiểu Hồ Ly, SugarBabe .v.v... Nhớ lại, trong khoảng thời gian năm đầu tiên 2018 (và 2019) thì có lẽ SB là thành viên nhiệt tình nhất, hầu như có mặt ở VB 16/24. :)

Phải rồi, bài hát buồn não ruột thiệt, ái tình dang dở thì làm sao nở miệng cười nỗi. Tuy nhiên, cũng có những tình yêu đẹp mà lại buồn. Lấy thí dụ như một chuyện tình yêu đẹp phổ thông hầu như những ai yêu âm nhạc đều biết đó là ca khúc Triệu Đoá Hồng. Anh chàng hoạ sĩ yêu say đắm người đẹp đến nỗi bán đồ đạc nhà cửa (nhớ mài mại là vậy) để mua vô số hoa hồng đặt trước nhà cô gái mà anh thầm thương trộm nhớ. Rõ ràng một tấm tình vô vị lợi và khan hiếm ở thời buổi tân tiến hiện nay. Chỉ tiếc là cô gái không đáp lại tình yêu của anh ta. Cho nên có thể nói rằng, những cuộc tình đẹp và hạnh phúc nhất đó là... yêu-và-được-yêu!

***

Миллион Алых Роз • Million Scarlet Roses
Lyrics: Andrei Voznesensky
Featuring: Francis Goya

♫♪♫

Một chuyện tình yêu anh họa sĩ
Gởi vào tranh vẽ những vui buồn

...

Sầu cũng vào VB lúc mới thành lập đấy anh anattā, nhưng lấy nick khác, sau đó bỏ qua Xóm Tào Lao tập làm giang hồ dỏm Rolling-on-the-floor-laughing4 Lúc đó vui.

"những cuộc tình đẹp và hạnh phúc nhất đó là... yêu-và-được-yêu!" Và mãi mãi không thay đổi. Shy
Vấn thế gian, tình là chi...


[-] The following 2 users Like LýMạcSầu's post:
  • anattā, dulan
Reply
(2023-12-08, 03:40 PM)TNNA Wrote: VB ra đời ngày Dec 21, 2017, sắp sửa đến sinh nhật 6 tuổi của "bé" VB  rồi. Nhớ lại tôi cũng bạo gan, liều mạng thu âm một bài, hình như Nắng Thủy Tinh, do hồi hộp, mới hát và thu lần đầu nên rất kém, âm thanh nhỏ, vậy mà cũng có vài cái like, còn nhớ th.s là một trong mấy bạn "hảo tâm", nhớ ơn tới giờ hihi. Thiển nghĩ hạnh phúc lang thang hàm ý nó cũng chịu quy luật vô thường chi phối, có đó rồi mất đó, thăng trầm, khg hề cố định vững bền cũng như bao sự vật luôn biến động trong dòng đời. Hạnh phúc lang thang cũng là cách nói khác của hạnh phúc mong manh, phù du. Vẫn biết VB khg nằm ngoài quy luật hợp tan, dù sao cũng khg khỏi có chút ngậm ngùi, nhất là với những ai đã sinh hoạt từ giai đoạn đầu. Mong VB hay các diễn đàn nói chung còn tồn tại lâu để nhiều người có chỗ sinh hoạt, "tương tác" chia sẻ vui buồn cho qua ngày tháng. Tôi cũng có trương mục Diện Thư 3 năm rồi nhưng vẫn khg thích, tới giờ cũng chả viết cái post nào và cũng hầu như khg vô đọc.

Tối tính tuổi của bé VB nhầm, Thầy nho nói đúng, VB sắp sửa "ăn thôi-nôi" năm thứ 6. :)

Tôi nghĩ góp ý của Sầu và Thầy nho về ẩn ý bản Hạnh Phúc Lang Thang có lý lắm. Có lẽ tác giả đã hưởng qua một thời hạnh phúc ấm áp bên người yêu, và sau đó cuộc tình này tan rã, nên đã khiến tác giả viết lên những lời nhạc buồn như vậy. Như mây trôi, nước chảy, lá xanh rồi héo úa, hoa nở rồi lại tàn. Hạnh phúc đời người cũng thế, không thoát khỏi luật vận hành của thành-trụ-hoại-diệt.

Clinking-beer-mugs4

- Hôm nay nơi chỗ tôi ở bầu trời âm u, mưa rơi từ sáng đến chiều tối hiện giờ, nên nghe lại bài hát này.






Musical-note_1f3b5
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
[-] The following 3 users Like anattā's post:
  • dulan, LýMạcSầu, TNNA
Reply
(2023-12-10, 06:14 PM)anattā Wrote: ...
Tuy nhiên, cũng có những tình yêu đẹp mà lại buồn. Lấy thí dụ như một chuyện tình yêu đẹp phổ thông hầu như những ai yêu âm nhạc đều biết đó là chuyện tình trong ca khúc Triệu Đoá Hồng. Anh chàng hoạ sĩ yêu say đắm người đẹp đến nỗi bán đồ đạc nhà cửa (nhớ mài mại là vậy) để mua vô số hoa hồng đặt trước nhà cô gái mà anh thầm thương trộm nhớ. Rõ ràng một tấm tình vô vị lợi và khan hiếm ở thời buổi tân tiến hiện nay. Chỉ tiếc là cô gái không đáp lại tình yêu của anh ta. Cho nên có thể nói rằng, những cuộc tình đẹp và hạnh phúc nhất đó là... yêu-và-được-yêu!

***

Миллион Алых Роз • Million Scarlet Roses
Lyrics: Andrei Voznesensky
Featuring: Francis Goya

♫♪♫

Một chuyện tình yêu anh họa sĩ
Gởi vào tranh vẽ những vui buồn

...


...


Cám ơn anh Tà  Tulip4

Ngày xưa dulan từng múa bài Triệu Đóa Hoa Hồng
(dulan có một thời gian ngắn làm vũ công và lên TV,
có ai biết mặt vũ công đã hóa trang nhỉ!).

...
Cảm ơn anh Tà, Sầu, anh Phai, anh TNNA  cho đọc những dòng chữ
làm dulan có cảm giác ấm cúng thân thiện khi ghé vào đây nhé  Tulip4 Heavy-black-heart4

...

Thân mến và chúc vui,
Dulan
...


Hello 4T, cả nhà  Tulip4 Tulip4

...
[-] The following 4 users Like dulan's post:
  • anattā, Chân Nguyệt, LýMạcSầu, TNNA
Reply
(2023-12-10, 06:19 PM)LýMạcSầu Wrote: Sầu cũng vào VB lúc mới thành lập đấy anh anattā, nhưng lấy nick khác, sau đó bỏ qua Xóm Tào Lao tập làm giang hồ dỏm  Rolling-on-the-floor-laughing4 Lúc đó vui.

"những cuộc tình đẹp và hạnh phúc nhất đó là... yêu-và-được-yêu!" Và mãi mãi không thay đổi.  Shy

Chị Sầu, Cỏ vào vb vậy mà đã 4 năm

Lúc mới vào vb thấy đông không biết nick nào là nick nào, sợ quá không dám ghi danh

Chỉ loanh quanh xóm Chợ trời dưới nick Guest nhưng có tên đàng hoàng rồi sau này bớt sợ, ghi danh cùng 1 tên, nhưng cũng chỉ đi vô, rồi lại đi ra ở Chợ Trời

"Yêu và được Yêu" luôn là cuộc tình đẹp và hạnh phúc, nhưng nếu duyên đã trọn, hy vọng chỉ đau khổ ngay lúc đó và chia tay trong sự hoà nhã, không kể lể những chuyện riêng tư chỉ giữa 2 người và nói xấu nhau với những người xung quanh

Đã từng yêu nhau, lo lắng cho nhau và có thời gian tưởng như 2 là 1 bên nhau thì khi chia tay hãy để lại cho nhau những ký ức đẹp

Nghe có vẻ đạo đức giả nhưng Cỏ rất tự tin và tự hào Cỏ đã làm được những điều này vì đó cũng là 1 cách mình giữ sự tự trọng cũng như  trân trọng và yêu quí bản thân mình

Chào chủ nhà và các bạn hỉ hỉ hỉ
...
Sợi buồn con nhện giăng mau
Em ơi hãy ngủ anh hầu quạt đây ...
Ngủ đi em, ngủ đi em
Ngủ đi mộng hãy bình thường
(nn, thơ hc, nhạc pd)


[Image: avatar-10.webp]
[-] The following 1 user Likes Dewdrop's post:
  • LýMạcSầu
Reply
(2023-12-11, 06:40 PM)Dewdrop Wrote: Chị Sầu, Cỏ vào vb vậy mà đã 4 năm

Lúc mới vào vb thấy đông không biết nick nào là nick nào, sợ quá không dám ghi danh

Chỉ loanh quanh xóm Chợ trời dưới nick Guest nhưng có tên đàng hoàng rồi sau này bớt sợ, ghi danh cùng 1 tên, nhưng cũng chỉ đi vô, rồi lại đi ra ở Chợ Trời

"Yêu và được Yêu" luôn là cuộc tình đẹp và hạnh phúc, nhưng nếu duyên đã trọn, hy vọng chỉ đau khổ ngay lúc đó và chia tay trong sự hoà nhã, không kể lể những chuyện riêng tư chỉ giữa 2 người và nói xấu nhau với những người xung quanh

Đã từng yêu nhau, lo lắng cho nhau và có thời gian tưởng như 2 là 1 bên nhau thì khi chia tay hãy để lại cho nhau những ký ức đẹp

Nghe có vẻ đạo đức giả nhưng Cỏ rất tự tin và tự hào Cỏ đã làm được những điều này vì đó cũng là 1 cách mình giữ sự tự trọng cũng như  trân trọng và yêu quí bản thân mình

Chào chủ nhà và các bạn hỉ hỉ hỉ

Hi Cỏ, chị trải qua nhiều sóng gió trong đời, hên là những người "đã từng", chưa nghe ai nói xấu chị cả.
Người đời nhìn vào, đôi khi ganh tỵ hay vì lý do nào khác, họ thêm mắm dặm muối, nghe hoảng luôn đó Cỏ, cả online và ngoài đời.  Nên nếu Cỏ có nghe gì thì đừng tin hết Cỏ ơi.
Hồi xưa chị mới chơi chốn ảo, bị chửi đạo đức giả hoài chứ gì, giờ đang khuyên Cỏ cũng giống đạo đức giả, nên Cỏ đừng sợ bị nói đạo đức giả nhe Rolling-on-the-floor-laughing4
Chị hay cà rỡn, nhưng nếu suy nghĩ lạc quan để nhẹ lòng thì cũng nên làm. Hay Cỏ nghĩ vầy nè. họ còn thương nhớ mình thì mới nhắc đến mình, vậy Cỏ tự hào tiếp là Cỏ đã để lại dấu ấn thiên thu trong lòng họ Winking-face4
Vấn thế gian, tình là chi...


[-] The following 1 user Likes LýMạcSầu's post:
  • Dewdrop
Reply
(2023-12-11, 06:40 PM)Dewdrop Wrote: ...
Chào chủ nhà và các bạn hỉ hỉ hỉ

Xin Dewdrop cứ tự nhiên, xem như đây là nhà của... VB. :)
..
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
Reply