Mỗi ngày một món chay
(2022-07-21, 04:41 PM)TTTT Wrote: Mẹ của Lan cũng làm dưa kiệu với củ hành hương ngon lắm đó chị Sầụ. Mẹ có dạy cho các chị làm, Lan thì còn quá nhỏ mà lại ngốc hơn mấy chị nên không được Mẹ truyền dạy cho món gì hết! Tại phần số của Lan hẩm hiu từ lúc mới sinh nên đành chịu thôi! Shy  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Không biết làm thì đỡ cực, biết làm và làm ngon thì sẽ bị nhờ hoài  Rolling-on-the-floor-laughing4
Reply
(2022-07-21, 04:23 PM)Nhiều Chuyện Wrote: Giòn chắc vì có hàn the. Ngày xưa có bác kia trồng củ kiệu tươi rồi ngâm, lâu lâu cho Sầu 1 ít, ngon thật. Bác làm bánh củ cải hấp cũng rất ngon, nhưng dấu nghề. Giờ bác đi miền cực lạc rồi,  đem theo luôn  bí kíp.  Disappointed-face4
Hồi xưa người ta hay dấu nghề ghê.

Ừ ngày xưa làm hay dùng hàn the... Mứt bí phải có hàn the mới làm được ..

Hồi xưa ai củng dấu ghề, học đan  thôi củng bộn tiền rồi ..mỗi lần đi chợ ghe mấy bà bán rau lạ lạ ...  nói cách xào nấu ...mua liền là về má mình thử liền , nấu đại thôi, có bửa cả nhà ráng ăn hahaha ..có bửa thì ngon quá chừng ...thời đó tiên đâu mà mua sách
Be Vegan, make peace.
Reply
(2022-07-21, 04:55 PM)Nhiều Chuyện Wrote: Không biết làm thì đỡ cực, biết làm và làm ngon thì sẽ bị nhờ hoài  Rolling-on-the-floor-laughing4

Nói đúng nè,Vậy á mỗi lần birthdays là em út gọi anh rể ...ảnh củng lật j đật xuống gường làm liền ...siêng thiệt. Khoái làm bánh ..party nào có ảnh là có bánh  Rollin ai củng thương y
Be Vegan, make peace.
Reply
(2022-07-21, 05:45 PM)Chân Nguyệt Wrote: Nói đúng nè,Vậy á mỗi lần birthdays là em út gọi anh rể ...ảnh củng lật j đật xuống gường làm liền ...siêng thiệt. Khoái làm bánh ..party nào có ảnh là có bánh  Rollin ai củng thương y

Nhiều người đam mê làm bánh, nấu nướng. Người ta nói để love vào khi nấu, món ăn sẽ ngon hơn.  Shy
Reply
(2022-07-21, 09:46 PM)Nhiều Chuyện Wrote: Nhiều người đam mê làm bánh, nấu nướng. Người ta nói để love vào khi nấu, món ăn sẽ ngon hơn.  Shy

Yeah, sợ nhất là đang nấu mà ai len meng vô bếp lấy đồ, đứng nói chuyện ...một hồi là mình mất tập trung nấu ăn thấy hỏng ngon như ý muốn. Rồi họ nói mình nấu hỏng ngon  kỳ sau phải nấu như vầy như vầy , trong khi đó y hỏng biết nấu ...muốn té ngửa với mấy người dominant.... .  Rollinkhổ hong ....
Be Vegan, make peace.
Reply
(2022-07-22, 06:20 AM)Chân Nguyệt Wrote: Yeah, sợ nhất là đang nấu mà ai len meng vô bếp lấy đồ, đứng nói chuyện ...một hồi là mình mất tập trung nấu ăn thấy hỏng ngon như ý muốn. Rồi họ nói mình nấu hỏng ngon  kỳ sau phải nấu như vầy như vầy , trong khi đó y hỏng biết nấu ...muốn té ngửa với mấy người dominant.... .  Rollinkhổ hong ....

Khi Sầu nấu ăn, không muốn ai vô nhìn hay đứng gần, và kỵ nhất là cứ hỏi, sao không làm thế này thế kia. Trong bụng hầm lắm rồi nhe, không lẻ nói, thôi "má/cha" nấu luôn đi, chẳng tế nhị chút nào  Face-with-rolling-eyes4 Rolling-on-the-floor-laughing4
Reply
(2022-07-22, 11:25 AM)Nhiều Chuyện Wrote: Khi Sầu nấu ăn, không muốn ai vô nhìn hay đứng gần, và kỵ nhất là cứ hỏi, sao không làm thế này thế kia. Trong bụng hầm lắm rồi nhe, không lẻ nói, thôi "má/cha" nấu luôn đi, chẳng tế nhị chút nào  Face-with-rolling-eyes4 Rolling-on-the-floor-laughing4

Vậy nếu có người đứng cạnh nói:

- " Lửa bếp làm khuôn mặt em thêm hồng đẹp quá"
- "Em có cần anh phụ gì không, lặt rau, xắt thịt vv"
vv
Thì trong bụng có hầm không em  Rollin
Reply
(2022-07-22, 11:25 AM)Nhiều Chuyện Wrote: Khi Sầu nấu ăn, không muốn ai vô nhìn hay đứng gần, và kỵ nhất là cứ hỏi, sao không làm thế này thế kia. Trong bụng hầm lắm rồi nhe, không lẻ nói, thôi "má/cha" nấu luôn đi, chẳng tế nhị chút nào  Face-with-rolling-eyes4 Rolling-on-the-floor-laughing4


không vô nhìn hay đứng gần , vậy đứng từ xa nhìn vô bằng ống dòm có tính hôn ?

có thắc mắc hay muốn nhắc nhở mà vì dòm bằng ống dòm ... xa quá ... thì gọi phôn tham gia góp ý có tính hôn?




edit: phụ bạn Phai dí bạn Sầu
Reply
(2022-07-22, 11:25 AM)Nhiều Chuyện Wrote: Khi Sầu nấu ăn, không muốn ai vô nhìn hay đứng gần, và kỵ nhất là cứ hỏi, sao không làm thế này thế kia. Trong bụng hầm lắm rồi nhe, không lẻ nói, thôi "má/cha" nấu luôn đi, chẳng tế nhị chút nào  Face-with-rolling-eyes4 Rolling-on-the-floor-laughing4
Hahaha   Rollin
Be Vegan, make peace.
Reply
(2022-07-22, 11:46 AM)abc Wrote: không vô nhìn hay đứng gần , vậy đứng từ xa nhìn vô bằng ống dòm có tính hôn ?

có thắc mắc hay muốn nhắc nhở mà vì dòm bằng ống dòm ... xa quá ... thì gọi phôn tham gia góp ý có tính hôn?




edit: phụ bạn Phai dí bạn Sầu
Tính chớ... Thấy bóng dáng quanh quẩn ngoài phòng, khu kia  là củng đủ mất hứng rồi 
Sợ nhất mấy người controlfic, mấy người stress ...bửa đó không khó mà êm xui ..
Be Vegan, make peace.
Reply
(2022-07-22, 11:29 AM)phai Wrote: Vậy nếu có người đứng cạnh nói:

- " Lửa bếp làm khuôn mặt em thêm hồng đẹp quá"
- "Em có cần anh phụ gì không, lặt rau, xắt thịt vv"
vv
Thì trong bụng có hầm không em  Rollin


Sầu chưa có diễm phúc gặp anh nào dể thương vậy nên chưa có câu trả lời cho anh Phai Rolling-on-the-floor-laughing4



(2022-07-22, 11:46 AM)abc Wrote: không vô nhìn hay đứng gần , vậy đứng từ xa nhìn vô bằng ống dòm có tính hôn ?

có thắc mắc hay muốn nhắc nhở mà vì dòm bằng ống dòm ... xa quá ... thì gọi phôn tham gia góp ý có tính hôn?




edit: phụ bạn Phai dí bạn Sầu

Nếu anh abc có thắc mắc vỉ thật sự không biết thì hỏi ok, chứ hỏi kiểu nhắc kheó thì no no. Trừ khi Sầu hỏi cách nấu thì có thể trả lời giúp đỡ Sầu, còn Sầu không hỏi thì không nên nhắc nhở Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c Rollin
Vấn thế gian, tình là chi...


Reply
(2022-07-22, 12:03 PM)Chân Nguyệt Wrote: Hahaha   Rollin

Biggrin Lol
Vấn thế gian, tình là chi...


Reply
(2022-07-22, 11:29 AM)phai Wrote: Vậy nếu có người đứng cạnh nói:

- " Lửa bếp làm khuôn mặt em thêm hồng đẹp quá"
- "Em có cần anh phụ gì không, lặt rau, xắt thịt vv"
vv
Thì trong bụng có hầm không em  Rollin

Bửa đó chăc mấy em bủn rủn tay chân hết cả đám...hahaha  hết lắc nổi cái chảo luôn  Rollin
Be Vegan, make peace.
Reply
(2022-07-22, 12:29 PM)LýMạcSầu Wrote: Sầu chưa có diễm phúc gặp anh nào dể thương vậy nên chưa có câu trả lời cho anh Phai Rolling-on-the-floor-laughing4

Nghìn trùng xa cách  Biggrin .

Nói chứ, hồi còn đàn đúm nhậu nhẹt, bài bạc, karaoke anh phai là gã duy nhất xuống bếp phụ mấy bà mấy cô vì họ biết anh phai ... khéo tay và dễ bị phụ nữ dụ  Lol.

Xin lỗi chị CN trước nha vì quán chay của chị mà đem thịt thà vào cũng hơi thất lễ nhưng du di chút để nói chuyện nha chị.
 
Thử hỏi làm bò tái chanh hay phở bò mà đứng xắt bằng đó thịt/lá sách/hành tây cho cả chục người thì mấy cô mấy bà làm sao nổi nên anh phai phải xuống phụ. Không phải khoe khoang chứ anh phai xắt thịt tái đều và mỏng như máy, rồi xắt hành tây thấy mấy nàng vừa xắt vừa sụt sùi làm mình cũng muốn khóc theo nên phải xắt hộ, trong xe lúc nào cũng có cặp safety glasses để ... xắt hành tây khi cần  Biggrin .
Nhưng số xui mang ơn mắc oán, có bà cứ mang anh phai ra rỉ rả trách ông chồng làm cha chồng " trong bụng hầm lắm rồi  Rolling-on-the-floor-laughing4  " và cứ thế rồi có điều không vui xảy ra.
Reply
(2022-07-22, 01:21 PM)phai Wrote: Nghìn trùng xa cách  Biggrin .

Nói chứ, hồi còn đàn đúm nhậu nhẹt, bài bạc, karaoke anh phai là gã duy nhất xuống bếp phụ mấy bà mấy cô vì họ biết anh phai ... khéo tay và dễ bị phụ nữ dụ  Lol.

Xin lỗi chị CN trước nha vì quán chay của chị mà đem thịt thà vào cũng hơi thất lễ nhưng du di chút để nói chuyện nha chị.
 
Thử hỏi làm bò tái chanh hay phở bò mà đứng xắt bằng đó thịt/lá sách/hành tây cho cả chục người thì mấy cô mấy bà làm sao nổi nên anh phai phải xuống phụ. Không phải khoe khoang chứ anh phai xắt thịt tái đều và mỏng như máy, rồi xắt hành tây thấy mấy nàng vừa xắt vừa sụt sùi làm mình cũng muốn khóc theo nên phải xắt hộ, trong xe lúc nào cũng có cặp safety glasses để ... xắt hành tây khi cần  Biggrin .
Nhưng số xui mang ơn mắc oán, có bà cứ mang anh phai ra rỉ rả trách ông chồng làm cha chồng " trong bụng hầm lắm rồi  Rolling-on-the-floor-laughing4  " và cứ thế rồi có điều không vui xảy ra.

Nói tới bò tái chanh, có 1 lần gia đình cô bạn ghé thăm, cô ấy đứng kế Sầu kêu Sầu phải làm theo ý cổ, vì bò sống, cổ không muốn cho chồng cổ ăn như vậy. Trời ợi! Sầu ráng nhịn, ráng cười cho qua buổi tối đó, anh chồng thấy hiền và tế nhị nhưng cổ vẫn than vãn không nguôi về ảnh, nên chăn nào người đó hiểu Shy
Đàn ông nếu biết nấu nướng thường khéo tay hơn phụ nữ nhiều. Đàn ông phần đông thích giúp người ngoài hơn giúp vợ nên mấy bà hay so sánh Rolling-on-the-floor-laughing4
Sầu nhớ có 1 ông nói rằng người ta sợ mời người đàn ông hay phụ nữ độc thân tới mấy nhóm hội những người có gia đình, chắc vì lý do anh Phai bị đấy Wink
Vấn thế gian, tình là chi...


Reply