




Mình Tôi Với Trời Bơ Vơ
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
Mùa đông năm nay sẽ lại vắng thêm một người hàng xóm thân quen gần .... 20 năm! Ngừơi hàng xóm thứ ba,kể từ khi mình về đây đến giờ, thông báo cho mình biết họ dọn đi nơi khác
![]() Vậy là mình sẽ không còn người cho cà tím, ớt, khổ qua nửa rồi. Buồn ![]() ![]() Cách nay khỏang hơn 6, 7 tháng ông báo tin buồn rằng vợ ông đã mất gần 4 tháng rồi. Mình kinh ngạc “What? Your wife is too young! What’s wrong?” Ông bảo “No! That is my daughter. My wife is the old one! She is older than me 8 years.” ![]() ![]() Mấy chục năm chung vách rào với ông nhưng chưa bao giờ thấy vợ con ông đem thùng rác ra đường bao giờ! Chỉ mỗi mình ông làm công việc này! Có lần đó khoảng 2, 3 tuần không thấy ông kéo thùng rác ra, sau mới biết ông vắng nhà và vợ con cũng để chờ ông về ông đem ra ![]() Sống kề cận bên vậy mà có hôm đi chợ bất chợt gặp ông, ông mừng qúa xá, cười vui vẽ, tươi rói chào hỏi như người quen lâu ngày gặp lại ![]() Giờ thì ông quyết định bán nhà về Phi sinh sống và thỉnh thoảng sẽ sang thăm cháu con bên này ![]() ![]() Cầu chúc cho ông mọi việc suông sẽ, khỏe mạnh, bình an và vui vẽ trọn quãng đời còn lại. ![]()
2021-11-12, 10:32 AM
(2021-11-11, 11:44 PM)Mi. Wrote: Chân ải chân ai Xoải dài như hóng Ngắm cảnh phiêu bồng Đồng kia xanh mượt Trước cảnh thiên nhiên Hồn hòa theo tiếng Nhạc truyền êm êm.... Cảnh đẹp, rất yên bình với video nhạc hay quá Mi. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
2021-11-12, 10:44 AM
(2021-11-12, 10:39 AM)Mi. Wrote: ![]() Ta say với trời Say với mây bay Chân ta bước dài Tiếp bài Tango. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
2021-11-16, 09:07 PM
Bạn Mi ở xứ nào vậy?
Có cãyxương rồng, AZ?
2021-11-16, 09:16 PM
Còn chỗ ở nào của Sao mà Mi ... chưa biết không
![]()
Sáng hôm qua, sau khi đi tản bộ về thì đứng nói chuyện với ông hàng xóm một lúc. Ông bảo vào sân vườn của ông xem mấy cây ông trồng vàmuốn lấy cây nào thì lấy
![]() Theo chân ông đi vào nhà để xe rồi ra phía cửa hông để đi ra sau vườn. Wow, cây ổi ông trồng sai trái ơi là sai ![]() Giờ phải chọn lựa lấy cây nào, bỏ cây nào ta ![]() ![]() Còn một mình ở sân vườn mình nghĩ cách nào đem mấy chậu này về được ta ![]() ![]() ![]() Chiều ra nhìn mấy chậu thích ơi là thích nhưng không biết nó sẽ sống được bao lâu đây ![]() ![]() Đi khò tiếp ![]() |
« Next Oldest | Next Newest »
|