Mình Tôi Với Trời Bơ Vơ
#46
không sao đâu Mị à 

bịnh rồi hết bịnh

immune system của mình làm việc 24/7 để bảo vệ mình ... có khi nó phải làm việc cật lực , có khi nó chỉ búng ngón tay 1 cái là xong 

Vân tin vào .. Trời kêu ai nấy dạ , nhìn những người lính ra chiến trường , trước lằn đạn , đâu có nghĩa là họ chết hết đâu 

ok , thôi Mị muốn đi ngũ , thì Vân cũng đi ngũ 

1393397501 223110697 Hug
Reply
#47
Mi.,

Tất cả những người LTP quen bị Covid than cảm giác khó chịu rất đặc biệt,  khó diễn tả đó Mi..

Cảm giác không ngửi hay nếm được thực phẩm tiếp tục mặc dù đã qua khỏi Covid.  Họ rất vui khi LTP cho biết hiện tượng này kéo dài từ vài ngày đến 2 tuần lễ thôi. 

Hello
Reply
#48
Heart 
(2022-01-22, 01:04 AM)tuyetvan Wrote: eh nè , Mị ở Cali hả ??

vậy là Mị cùng giờ với Vân , tối Friday mà đi ngủ sớm vậy sao ??

Mị chưa kể cho Vân nghe ... Mị có đi test không ?

Dạ phải chị TV. Mi ở CA.  Mi ngủ khỏang giờ đó quen rồi chị .  11, 12 giờ đối với Mi là khuya lắm lắm. Shy

Dạ có chị TV.  Thực ra hôm đi test là chủ yếu chở Mẹ đi vì Mẹ mệt và ho nhiều cũng hơn 3, 4 ngày gì đó, còn Mi thì đã gần 1 tuần dù không ho, Mi nghĩ mình bị cảm thôi.  Đến Urgent Care đâu khoảng 4:30 chiều, thấy cũng khá đông người, biết là sẽ chờ hơi lâu nên Mi sẵn đó thử luôn cho khỏi bỏ công chờ  Grinning-face-with-smiling-eyes4 .  Sau khi  khám xong BS bảo phổi Mi không gì nhưng Mẹ thì có vấn đề nên cho thuốc uống, trụ sinh 5 ngày và thuốc ho. Còn kết qủa thì bảo 2,3 ngày sẽ gọi báo cho biết.

Đến ngày thứ 3 Mi gọi lại hỏi kết qủa thì họ bảo nhiều qúa nên phải 4,5 ngày mới có kết qủa.  Ngày thứ 5 Mi gọi lại, cô này check xong và đừơng như biết kết qủa rồi nhưng cổ nói không nói cho Mi biết đựơc, sẽ có ngừơi khác gọi lại vào buổi chiều  Winking-face4 .  Chiều đó Mi để quên điện thọai trong phòng ngủ, đến tối Mi check thì thấy missed call, nhưng có nhắn tin, mà tin nhắn cũng không nói kết qủa  Lol  Mi gọi lại thì được biết là kết qủa dương tính rồi dặn Mi phải cách ly và đeo khẩu trang, nếu thấy mệt không thở được thì vào ER. Mi hỏi còn kết qủa của Mẹ thì cô ấy bảo cần thử lại nên tối đó khỏang 8 thì phải, Mi chở Mẹ trở lại để thử sau khi đã uống thuốc được mấy ngày! 

Hai ngày sau họ gọi trở lại báo rằng Mẹ cũng positive và căn dặn như đã dặn Mi vậy. Mi thấy vậy nền nói Ba đi test đi vì Ba cũng ho mấy hôm rồi nhưng Ba không muốn đi, nói chết thì chết không đi đâu hết  Lol .  Ba hôm sau Mẹ nói thì Ba mới chịu đi Admire.  Chở Ba đến đó là 8:30 tối, lần này họ đưa Ba vào chụp  hình phổi mấy tấm sau đó bảo không bị gì còn kết qủa thì vài ngày sẽ cho biết. Nhưng cũng như Mẹ, cho thuốc ho và trụ sinh. Hai cha con về nhà khoảng .... 11 giờ đêm  Tears-of-joy-smiley-emoticon Lol.  Vài ngày sau kết qủa + luôn  Biggrin
Reply
#49
(2022-01-21, 11:59 PM)Mi. Wrote: Chào NL buổi tối. Sáng giờ bận qúa xá vì dọn dẹp nhà cửa xí lại để chuẩn bị đón Tết nên không vào trả lời được     nàng .  Ai cũng sợ chết mà, Mi cũng đâu ngoại lệ hihi.  NL gan và giỏi hơn Mi nhiều là cái chắc Winking-thumbs-up-smiley-emoticon   Mi chỉ mỗi tội ... điên là giỏi thôi  Lol

1670184173 Chào Mi. Hello

Làm người mấy khi được điên nên dại gì mà không điên chứ!🤪 Mình giởn thôi nha người đẹp...Đọc lại những gì Mi tả khi nàng đang bị con covid hành thấy vui vui, dễ thương chi lạ! Umbrella Yeah, khi đang bệnh mình cũng giống như Mi vậy đó, không thích nằm yên, không thích làm mặt làm mày ủ rủ như chết sắp đến nơi đâu...Lúc mình bệnh dù có bị đau nhức khắp mình mẩy, nhấc tay chân tưởng như không nổi thì mình cũng phải làm một cái gì đó coi như đang vật lại với cơn bệnh đó để cho tinh thần của mình phấn chấn hơn, vậy thì mới mau khỏe lại hơn đó...Mình đã có kiểu "chống" lại cái bệnh đó từ lúc nhỏ lận đó Mi. Nhớ hồi còn nhỏ ở dưới quê, mình nghèo lắm, lúc đó mình bị sốt rét rừng...Không biết Mi có biết chứng bệnh đó không?..Nó hành mình gần cả tháng, không có thuốc Tây uống đâu nha, chỉ uống những thứ thuốc Nam Mẹ mình "tự chế" không hà....Lúc đó mình ốm như cây sậy , thân mình nhẹ hững, đi như không chạm được đất luôn!...Vậy mà khi vừa mới ngóc đầu dậy nổi thì ra ngoài vườn nhổ cỏ cùng với Mẹ Ba của mình liền...BM có đuổi vô nhà cũng không đi, cứ năn nĩ BM cho mình vừa ngồi phơi nắng, vừa giúp nhổ cỏ....để được hoạt động tay chân...Thấy mình "giỏi" ghê chưa.... ba8==> Mèo khen mèo dài đuôi nè! Shy Happy-smiley-emoticon 

Chúc Mi mau sớm phục hồi lại sức khỏe thật nhanh. 🌹 Hug  223110697
Bởi chúnɡ tɑ khônɡ thể thɑy đổi được thế ɡiới xunɡ quɑnh,
nên chúnɡ tɑ đành phải sửɑ đổi chính mình,
đối diện với tất cả bằnɡ lònɡ từ bi và tâm trí huệ.
                                                                                                            
Reply
#50
"đi như không chạm được đất luôn!."

-- gì mà ghê vậy

Grinning-face-with-smiling-eyes4
Reply
#51
Heart 
(2022-01-22, 07:19 AM)LeThanhPhong Wrote: Mi.,

Tất cả những người LTP quen bị Covid than cảm giác khó chịu rất đặc biệt,  khó diễn tả đó Mi..

Cảm giác không ngửi hay nếm được thực phẩm tiếp tục mặc dù đã qua khỏi Covid.  Họ rất vui khi LTP cho biết hiện tượng này kéo dài từ vài ngày đến 2 tuần lễ thôi. 

Hello

Dạ đúng, rất là khó diễn tả! Nói chung là bực bội, thấy ghét  Lol  Chẳng lẽ A.LTP hay gia đình có trải qua rồi  Suytu Mi thì không có bị mất vị giác hay ho, ngứa gì hết, chắc là dính Omicron nên khác và Mi cũng vẫn chưa chích mũi nào. Còn cả nhà đã chích đầy đủ và triệu chứng đều giống nhau Admire

Chúc tất cả một cuối tuần an lành và vui vẻ 223110697 Hello
Reply
#52
Heart 
(2022-01-22, 11:05 AM)TTTT Wrote:  Chào Mi. 

Làm người mấy khi được điên nên dại gì mà không điên chứ!🤪 Mình giởn thôi nha người đẹp...Đọc lại những gì Mi tả khi nàng đang bị con covid hành thấy vui vui, dễ thương chi lạ! Umbrella Yeah, khi đang bệnh mình cũng giống như Mi vậy đó, không thích nằm yên, không thích làm mặt làm mày ủ rủ như chết sắp đến nơi đâu...Lúc mình bệnh dù có bị đau nhức khắp mình mẩy, nhấc tay chân tưởng như không nổi thì mình cũng phải làm một cái gì đó coi như đang vật lại với cơn bệnh đó để cho tinh thần của mình phấn chấn hơn, vậy thì mới mau khỏe lại hơn đó...Mình đã có kiểu "chống" lại cái bệnh đó từ lúc nhỏ lận đó Mi. Nhớ hồi còn nhỏ ở dưới quê, mình nghèo lắm, lúc đó mình bị sốt rét rừng...Không biết Mi có biết chứng bệnh đó không?..Nó hành mình gần cả tháng, không có thuốc Tây uống đâu nha, chỉ uống những thứ thuốc Nam Mẹ mình "tự chế" không hà....Lúc đó mình ốm như cây sậy , thân mình nhẹ hững, đi như không chạm được đất luôn!...Vậy mà khi vừa mới ngóc đầu dậy nổi thì ra ngoài vườn nhổ cỏ cùng với Mẹ Ba của mình liền...BM có đuổi vô nhà cũng không đi, cứ năn nĩ BM cho mình vừa ngồi phơi nắng, vừa giúp nhổ cỏ....để được hoạt động tay chân...Thấy mình "giỏi" ghê chưa.... ba8==> Mèo khen mèo dài đuôi nè!  Happy-smiley-emoticon 

Chúc Mi mau sớm phục hồi lại sức khỏe thật nhanh. 🌹 Hug  223110697

Thankyou Hug Mi khỏe lại rồi  223110697Mi nói rồi L rất là giỏi nhiều việc  Winking-thumbs-up-smiley-emoticon  Làm công chuyện xí  Heavy-black-heart4
Reply
#53
(2022-01-22, 11:10 AM)abc Wrote: "đi như không chạm được đất luôn!."

-- gì mà ghê vậy

Grinning-face-with-smiling-eyes4

Grinning-face-with-smiling-eyes4 Chỉ là ví vụ thôi 😛 mà thiệt đó anh abc, lúc đó NL ốm nhom, gió mạnh là đứng không vững luôn! Còn khi vừa bước xuống giường mà cứ có cảm tưởng như mình đang bay vậy, cứ có cảm tưởng như chân chưa chạm đất..... chắc giống hồn ma theo lời người ta kể đó.  Lol
Bởi chúnɡ tɑ khônɡ thể thɑy đổi được thế ɡiới xunɡ quɑnh,
nên chúnɡ tɑ đành phải sửɑ đổi chính mình,
đối diện với tất cả bằnɡ lònɡ từ bi và tâm trí huệ.
                                                                                                            
Reply
#54
hihi , nghe Mị kễ chuyện đi khám , Vân cũng buồn cười 

1. Vân không hiểu sao họ lại delay kết quả như vậy .. đúng ra nếu nó dương tính , thì phải cho người ta biết sớm , để họ cách ly càng sớm càng tốt ... đàng này họ cứ ỡm ờ , rủi mình không biết , mình đi ra ngoài lây lan thêm làm sao ??? họ làm việc không make sense chút nào cả ,  Disappointed-face4


2. nghe ba Mị nói không chịu test , Vân cũng buồn cười ... yeah , ở tuổi già , người ta thiệt sự không care sống hay chết , đôi khi chết , họ thoát được tuổi già , thì cũng khoẻ cho họ ... nhưng cuối cùng ba Mị cũng chịu đi test , cũng là 1 điều tốt , dù sao đi chăng nữa , mình cũng cần phải biết sự thật như thế nào , để giải quyết vấn đề dể dàng hơn


3. nếu cả gia đình Mị vượt qua đợt này , chứng tỏ là immune system của cả nhà còn tốt lắm đó  Ok-sign-smiley-emoticon ... nhất là ba má Mị , vì người già , thì immune system của họ bị giãm nhiều .. nhưng nếu 2 bác vượt qua được , thì sức khoẻ 2 bác cũng rất tốt  Ok-sign-smiley-emoticon


Vân cũng chúc mừng cho gia đình Mị  Tulip4


(nhà thương đôi khi nó như vậy .. nó cứ muốn gây rắc rối cho người khác , chắc để discourage người ta đừng đụng chút xíu là tới nhà  thương ... có vài lần Vân tới ER , thấy không có nhiều người , mà mình cứ phải ngồi chờ , nhìn tụi staff 888 với nhau ... nó không hề dấu diếm cách làm việc như vậy .. nó cho người ta thấy nó ngồi 888 , người ta cứ phải kiên nhẫn chờ đợi khi nào nó 888 xong rồi , thì nó sẽ lo cho mình  Face-with-rolling-eyes4)
Reply
#55
(2022-01-22, 11:10 AM)Mi. Wrote: Dạ đúng, rất là khó diễn tả! Nói chung là bực bội, thấy ghét  Lol  Chẳng lẽ A.LTP hay gia đình có trải qua rồi  Suytu Mi thì không có bị mất vị giác hay ho, ngứa gì hết, chắc là dính Omicron nên khác và Mi cũng vẫn chưa chích mũi nào. Còn cả nhà đã chích đầy đủ và triệu chứng đều giống nhau Admire

Chúc tất cả một cuối tuần an lành và vui vẻ 223110697 Hello


Vân thấy câu trên của Mị ăn tiền đó 

- chích rồi , triệu chứng cũng  vậy

- chưa chích , triệu chứng cũng vậy


Winking-thumbs-up-smiley-emoticon

bởi vậy mới nói

mấy người chích rồi , cứ complain mấy người chưa chích ... vì họ "còn sợ hơn" mấy người chưa chích nữa 

Happy-smiley-emoticon
Reply
#56
TV không bao giờ đi ER hết, phải không?

ER có một số phòng hạn định thôi. Nếu tất cả đã có người nằm rồi, phải chờ khi nào có phòng trống mới cho bệnh nhân khác vào được.
Reply
#57
TV không hiểu thì hỏi hoặc tự tìm câu trả lời.

Sở dĩ ai đi test phải chờ vài hôm mới có kết quả vì đó là loại test phải chờ, cho kết quả đúng hơn loại thứ hai.

Còn loại thứ hai được biết kết quả trong vòng 15 phút, nhưng kết quả có thể sai.
Reply
#58
no , Vân có vào ER rồi chứ


- ngày xưa , Michelle còn nhỏ , bịnh nữa đêm , Vân phải bồng nó vào ER giữa đêm khuya ... lúc đó ER cũng vắng thôi , nó cho 2 má con Vân ngồi chờ .. rồi nó ngồi đó 888 với nhau ... 1 chộc sau , có 1 đứa bất ngờ nhìn vào cặp mắt Michelle nói .. aww , look at her big brown eyes .. trong bụng Vân muốn chữi cha nó , look look cái con khỉ , tụi bây stop 888 để lo cho con nhỏ 1 cái coi .. kỳ đó Vân rất là giận 


- một lần nữa , Vân lau nhà ướt , bị té đau đít quá , Vân phone xếp xin nghĩ 1 ngày ... ỗng nói sao mày không tới ER liền đi .. nghe lời ỗng Vân tới , thấy lúc đó ER cũng vắng , mà nó cho mình ngồi chờ , chờ chờ , cũng khoảng 3 tiếng sau , mới đi về 



Vân hiểu Phong nói , nhưng Vân cũng làm việc trong nhà thương , nên Vân cũng biết chuyện này 

khi vào ER , mình chờ đợi để được bác sĩ khám

- nếu vấn đề có thể giải quyết lẹ , thì bác sĩ giải quyết cho mình về

- nếu vấn đề cần phải ở lại nhà thương , thì nó sẻ cho mình nằm tạm ở cái stretcher ngoài hành lang , hay 1 cái phòng nhỏ che tạm thời bởi cái màn vải ... để chờ phòng trống trong ward , thì lúc đó mới đưa mình lên


Phong nói là  trường hợp thứ hai , nhưng Vân thì chỉ trải qua trường hợp thứ nhất thôi , thank God  Admire
Reply
#59
(2022-01-22, 11:10 AM)Mi. Wrote: Dạ đúng, rất là khó diễn tả! Nói chung là bực bội, thấy ghét  Lol  Chẳng lẽ A.LTP hay gia đình có trải qua rồi  Suytu Mi thì không có bị mất vị giác hay ho, ngứa gì hết, chắc là dính Omicron nên khác và Mi cũng vẫn chưa chích mũi nào. Còn cả nhà đã chích đầy đủ và triệu chứng đều giống nhau Admire

Chúc tất cả một cuối tuần an lành và vui vẻ 223110697 Hello

LTP hiểu ý bạn Mi. nói về cảm giác khó chịu rồi. 

Cảm ơn bạn.
Reply
#60
(2022-01-22, 12:47 AM)Mi. Wrote: Cái cảm giác “đau, ê mình” đó làm cho Mi qụau, bực bội vì khó dổ giấc ngủ đó chị TV.  Mi chưa từng trải qua cảm giác đau nhức như vậy.  Nó không phải đau mà mình chịu không nỗi cái đau .  Thực ra gọi “đau” cũng không đúng nhưng rất là bực bội khó chịu. Mi nắm tay lại, gồng người lên thì mới đã để đối lại với cảm giác kỳ cục kia  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c  Cũng may là Mi không bị ngứa cổ, ho hen chi cả.  Nghĩ cũng lạ!  Có người bảo với Mi nếu không có ho thì không phải bị Covid đâu  Yawning

Mừng Mi khỏe lại, và an tâm hai bác sớm sẽ hoàn toàn khỏe lại.  Loại Covid mới này tuy nó lây lẹ nhưng không có nguy hiểm nhiều như trước nhưng vẫn nguy hiểm cho những người sức khỏe có vấn đề.  Triệu chứng có khác nhau, có người nhẹ hơn cảm cúng thường hoặc là không có triệu chứng gì luôn đó.  Xung quanh TT nhiều người bịnh lắm, hầu hết đã chích ngừa nên không có chuyện đáng tiếc xảy đến với ai. Chắc cũng tới phiên mình sớm, mong sức khoẻ của mình lướt qua được vì sức khỏe TT tệ lắm.  Nếu mình dính bịnh, mình chịu khó tập thể dục giúp mình mau phục hồi lại Tulip4
Reply