Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

Hỏi thế gian tình ái là chi?
Tỉnh Nhi, sư phụ không theo dõi hết chuyện gì, có đọc sơ sơ khúc sau và lười đọc hết. 
Sư phụ biết Tỉnh Nhi mạnh mẽ cứng cáp hơn sư phụ nhiều nên không nghỉ Tỉnh Nhi đau vì những lời nói đó. Có thể là thất vọng, nhưng có người đáng cho mình coi nặng, người không. 
Mong mọi việc bình an tốt đẹp cho Tỉnh Nhi  Tulip4
Vấn thế gian, tình là chi...


(2021-06-23, 11:28 AM)LýMạcSầu Wrote: Cho tui xin, tui thích phiên bản giang hồ VB của ông hơn phiên bản sến xtl.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
Lúc đó hình như ông làm vài con tim tan vỡ  Rollin

Nghỉ lại, tui thấy thích phiên bản của tui lúc đó, đang tập làm anh hùng rơm, muốn làm gì thì làm, bất cần, nhưng trong giới hạn lương tâm, lúc đó vui chứ. 
Con người luôn không hài lòng về mình thì phải. Sigh!

Tui cũng biết nói chuyện ngọt ngào lắm chứ bộ, đâu phải chỉ biết chửi bậy thôi đâu. Shy Hay là hai đứa mình nói chuyện dễ thương với nhau đi, Sầu chịu hông? Msn-cheeky-smile-smiley-emoticon Gì mà cứ bà với tui hoài, quen nhau lâu quá rồi, mình thay đổi cách xưng hô cho nó nhẹ nhàng chút, Sầu nghĩ sao? Anh em? Em nghĩ sao nói cho anh nghe được không? haha Tulip4

(2021-06-23, 11:46 AM)BayNhuCanhVit Wrote: Thiệt tình mà nói thì tui đã thấy cái viễn cảnh này cho nhỏ Tịnh Nhi lâu lắm rồi, và cũng có nói chút ý xây dựng...! Nhưng dù gì đi nữa thì cũng cần phải đối mặt mới thấy đời phủ phàng ra sao !

 Không như ông thần Ếch cứ bênh nhỏ này hoài... Riết rồi đâm ra 2 đứa đều hư thân hết .... Rollin

Please

hihi, ừ, tui cũng không nên cứ bênh cho Tỉnh Nhi nữa, cô ta dư sức tự bảo vệ mình mà. Ngay cả bà Sầu cũng vậy. Chỉ là đôi lúc cái miệng nó ngứa, cái tay nó giật giật chịu không nổi ông ơi Msn-cheeky-smile-smiley-emoticon

(2021-06-23, 11:43 AM)Ech Wrote: Tui cũng biết nói chuyện ngọt ngào lắm chứ bộ, đâu phải chỉ biết chửi bậy thôi đâu.  Shy Hay là hai đứa mình nói chuyện dễ thương với nhau đi, Sầu chịu hông?  Msn-cheeky-smile-smiley-emoticon Gì mà cứ bà với tui hoài, quen nhau lâu quá rồi, mình thay đổi cách xưng hô cho nó nhẹ nhàng chút, Sầu nghĩ sao? Anh em? Em nghĩ sao nói cho anh nghe được không? haha Tulip4

Hahaha, xưa nay trên mạng ảo tui chưa xưng em với ông nào, nên xin miễn  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
Vấn thế gian, tình là chi...


(2021-06-23, 11:46 AM)BayNhuCanhVit Wrote: Thiệt tình mà nói thì tui đã thấy cái viễn cảnh này cho nhỏ Tịnh Nhi lâu lắm rồi, và cũng có nói chút ý xây dựng...! Nhưng dù gì đi nữa thì cũng cần phải đối mặt mới thấy đời phủ phàng ra sao !

 Không như ông thần Ếch cứ bênh nhỏ này hoài... Riết rồi đâm ra 2 đứa đều hư thân hết .... Rollin

Please

Đúng rồi, cái gì mình tự trải nghiệm vẫn cảm nhận sâu sắc hơn là nghe người ta nói.  Grinning-face-with-smiling-eyes4
Vấn thế gian, tình là chi...


(2021-06-23, 11:34 AM)LýMạcSầu Wrote: Tỉnh Nhi, sư phụ không theo dõi hết chuyện gì, có đọc sơ sơ khúc sau và lười đọc hết. 
Sư phụ biết Tỉnh Nhi mạnh mẽ cứng cáp hơn sư phụ nhiều nên không nghỉ Tỉnh Nhi đau vì những lời nói đó. Có thể là thất vọng, nhưng có người đáng cho mình coi nặng, người không. 
Mong mọi việc bình an tốt đẹp cho Tỉnh Nhi  Tulip4

Sư phụ khoẻ không? 

Em cám ơn sư phụ, em ghi lời của sư phụ nói.

Sư phụ vắng có mấy ngày thôi, làm em với ta nhới.

(2021-06-23, 11:43 AM)Ech Wrote: Tui cũng biết nói chuyện ngọt ngào lắm chứ bộ, đâu phải chỉ biết chửi bậy thôi đâu.  Shy Hay là hai đứa mình nói chuyện dễ thương với nhau đi, Sầu chịu hông?  Msn-cheeky-smile-smiley-emoticon Gì mà cứ bà với tui hoài, quen nhau lâu quá rồi, mình thay đổi cách xưng hô cho nó nhẹ nhàng chút, Sầu nghĩ sao? Anh em? Em nghĩ sao nói cho anh nghe được không? haha Tulip4


TT ủng hộ anh Ech, sư phụ thử nhe, chưa gì đã nghe được hương vị ngọt ngào trong đây rồi.

(2021-06-23, 11:46 AM)BayNhuCanhVit Wrote: Thiệt tình mà nói thì tui đã thấy cái viễn cảnh này cho nhỏ Tịnh Nhi lâu lắm rồi, và cũng có nói chút ý xây dựng...! Nhưng dù gì đi nữa thì cũng cần phải đối mặt mới thấy đời phủ phàng ra sao !

 Không như ông thần Ếch cứ bênh nhỏ này hoài... Riết rồi đâm ra 2 đứa đều hư thân hết .... Rollin 

Please

Trái tim của sư phụ và anh Ech màu đỏ chan chứa đầy ấm áp, chú Vịt vẫn ấm nhưng cất giấu kỹ hơn, kém thông minh như TT thì khó hiểu thấu hơn nhiều, nhưng vẫn cảm nhận được.  TT hạnh phúc và may mắn, xin cám ơn tất cả và   Hug
Sư phụ, có người tự thừa nhận mình như thế.... kìa, em đâu dám hổn và muốn giảm thọ. Chạy lẹ..
(2021-06-23, 05:10 PM)Thuctinh Wrote: Sư phụ khoẻ không? 

Em cám ơn sư phụ, em ghi lời của sư phụ nói.

Sư phụ vắng có mấy ngày thôi, làm em với ta nhới.



TT ủng hộ anh Ech, sư phụ thử nhe, chưa gì đã nghe được hương vị ngọt ngào trong đây rồi.


Trái tim của sư phụ và anh Ech màu đỏ chan chứa đầy ấm áp, chú Vịt vẫn ấm nhưng cất giấu kỹ hơn, kém thông minh như TT thì khó hiểu thấu hơn nhiều, nhưng vẫn cảm nhận được.  TT hạnh phúc và may mắn, xin cám ơn tất cả và   Hug

Sư phụ vẫn khoẻ, có nhiều chuyện lo toan nên không có tâm trí vào VB tào lao. Sợ mình stress quá chém tầm bậy, mất công bạn mình đưa lưng ra đở dùm, càng thêm phiền não Wink Biggrin

Cám ơn Chúa giải quyết dùm sư phụ một nan giải.  Innocent Heavy-black-heart4
Vấn thế gian, tình là chi...


(2021-06-23, 10:49 PM)LýMạcSầu Wrote: Sư phụ vẫn khoẻ, có nhiều chuyện lo toan nên không có tâm trí vào VB tào lao. Sợ mình stress quá chém tầm bậy, mất công bạn mình đưa lưng ra đở dùm, càng thêm phiền não Wink Biggrin

Cám ơn Chúa giải quyết dùm sư phụ một nan giải.  Innocent Heavy-black-heart4

Chúa kiếm chồng đại gia cho bà rồi hả? Becuoi

(2021-06-23, 10:49 PM)LýMạcSầu Wrote: Sư phụ vẫn khoẻ, có nhiều chuyện lo toan nên không có tâm trí vào VB tào lao. Sợ mình stress quá chém tầm bậy, mất công bạn mình đưa lưng ra đở dùm, càng thêm phiền não Wink Biggrin

Cám ơn Chúa giải quyết dùm sư phụ một nan giải.  Innocent Heavy-black-heart4


Em mừng cho sư phụ, Chúa giải quyết dùm sư phụ một nan giải.  Innocent Heavy-black-heart4

Ai cũng dễ thương như thầy trò mình, em lo ngại sư phụ chém tầm bậy trúng anh Ech và chú Vịt thôi à.
(2021-06-24, 12:01 AM)Ech Wrote: Chúa kiếm chồng đại gia cho bà rồi hả? Becuoi

Em chúc mừng cho sư phụ, đừng quên em nhe.
(2021-06-24, 12:01 AM)Ech Wrote: Chúa kiếm chồng đại gia cho bà rồi hả? Becuoi

Có chồng như gông đeo cổ, không ham  chair-to-the-head

Tui thích độc thân ẹo qua ẹo lại cho mấy ông già chảy máu cam Rollin
Vấn thế gian, tình là chi...


(2021-06-24, 12:06 AM)Thuctinh Wrote: Em chúc mừng cho sư phụ, đừng quên em nhe.

Ông Ếch phao tin đồn nhảm, tin chi Tỉnh Nhi. 
Rolling-on-the-floor-laughing4
Vấn thế gian, tình là chi...


(2021-06-24, 01:03 AM)LýMạcSầu Wrote: Có chồng như gông đeo cổ, không ham  chair-to-the-head

Tui thích độc thân ẹo qua ẹo lại cho mấy ông già chảy máu cam Rollin

Hèn chi em thấy mấy ông già cỡ chú Vịt, trên tay hay cầm napkins.
(2021-06-24, 01:05 AM)LýMạcSầu Wrote: Ông Ếch phao tin đồn nhảm, tin chi Tỉnh Nhi. 
Rolling-on-the-floor-laughing4

Em không nghĩ tin đồn đâu sư phụ, anh Ech thật thà mà.