Hỏi thế gian tình ái là chi?
Heart 
(2021-06-20, 11:33 PM)BayNhuCanhVit Wrote:  Dạo này hỏng nghe tiếng hát của tui hthì hỏng tụng kinh được phải hông ? Ý lộn, hỏng ngũ được à... Để tui mần thịt bà nhe..

[Image: imageedit-6-3642874236.png]


Please

Thankyou  Tulip4 Tulip4 Heavy-black-heart4 Tulip4 Tulip4  Winking-thumbs-up-smiley-emoticon
Heart 
(2021-06-20, 10:35 PM)BayNhuCanhVit Wrote:  Nói vậy là biết rỏ là chưa bao giờ có kinh nghiệm đẻ con rồi nè.... Sinh ra 1 tháng mới làm baby shower chị 2 à....!

Please
Msn-cheeky-smile-smiley-emoticon Astonished-face4  Thay MI không biet gì nên muốn GA.t MI hoài phải không.  MI tin là thiet thì Mr. Vit khoai/ chi/ lam ha .  Cho ong doc kieu nay  nhuc  mat  ong luon  Lol
(2021-06-21, 11:19 AM)BayNhuCanhVit Wrote: ... Yeah! Khi về nhìn thấy con rùa thì trong đầu chợt lóe lên giữa 2 suy nghĩ..."Mần thịt" và "Thú cưng" đã làm tui có cảm hứng hát bản nhạc đó!

 Dạo này móc , méo tới đâu rồi ? Móc ra cái quái gì, mặc được chưa ? Khi nào mặc thử ra đường mà Polizie không bắt thì là đã vượt tới cấp độ 10 rồi đó.. Chừng 30-40 năm sẽ thành thiên hạ vô địch đệ nhất MÓC của nhóm di dân đi Đứt.

Please

Biggrin

Khoe thường xuyên đấy 😎 đưa pix lên làm bằng chứng nữa.

Đương nhiên là sẽ mặc 😝

Le bonheur est souvent la seule chose qu’on puisse donner sans l’avoir et c’est en le donnant qu’on l’acquiert. 
Hạnh phúc thường lại là điều duy nhất mà chúng ta có thể đem cho đi khi chúng ta không có nó, và chúng ta có thể nhận về khi chúng ta cho đi.‐ Voltaire
(2021-06-20, 11:02 PM)Ech Wrote: Hình như người ta làm baby shower trước khi sinh mà ta!? Chắc tui có kinh nghiệm đẻ con hơn ông Becuoi

Hmm..... Nói "Đúng" .... Baby Shower là làm trước khi em bé được đẻ..... Làm sau thì goi là "Sip and See" Party.....

Thiệt ra chẳng có người đàn ông nào có kinh nghiệm đẻ con ..... vì chỉ có đàn bà đẻ con thôi ..... bất quá mình chỉ đứng nhìn BX đẻ thôi..... Until then .... Good Luck....

Ps... Chạy lè lẹ .... không thôi sẽ bị té giếng..... LOL-4 LOL-4

Pps.... Còn khi nào có đàn ông hay nói là tôi là nghề đi chụp trái banh cà na (aka catch the football)........ dịch nôm na là tôi làm BS phụ khoa (aka đỡ đẻ)..... LOL-4 LOL-4
Don't join me....  You don't know the power of the Dark Side of the Blue Moon!!!!.........   Đừng theo tôi...  Nhà ngươi không biết sức mạnh của  Bóng Tối của Mặt Trăng Xanh!!!!




Heart 
(2021-06-21, 10:57 AM)BayNhuCanhVit Wrote:  Tính tui không thích tâng bốc ai mà chỉ thích nói chuyện cười , vui vẽ thoải mái vì thế, bà Nhiều Chuyện hay nói tui và Ếch là nói chuyện Nham Nhỡ. Nếu muốn nói chuyện vui thì phải thật lòng, cởi mở, không ràng buộc , tâng bốc, nói rỏ sự thật cuộc sống và con người ....Mà không nham nhỡ chút ít, thì làm sao thật tình hết được? Chỉ là không đi tới mức độ vô giáo dục thôi !!!

 Những văn từ, thái độ của tui khác hẵn mọi người, và khi nói chuyện cũng không phân biệt giai cấp, tín ngưỡng, địa vị hay đực, cái gì hết, cho nên người nào mà romantic, sensitive, đạo đức giả, nhất là âm mưu gì đó..... Thì sẽ hỏng dám đụng tới tui vì tui sẽ nói toẹt ra hết. Mà khi đã đụng chuyện thì tui không rút lui cho tới khi mục đích hoàn thành Perfecto para . 

 Tui cũng không thích làm phiền người khác , nên tui sẽ tránh nếu họ không nói bậy, tào lao....

Please

Suytu Thankyou 223110697 Thankyou Suytu

Đi kho\  xí  Yawning Shy
Chào tái ngộ các bạn thân thương  Thankyou
Trong các ca sĩ hát bài này, có lẻ cặp này, đối với tôi, hát hay nhất. Cũng có thể vì tôi thích lối hoà âm của họ. Nhớ 1 thời gian khá lâu lúc trước, lần đầu tôi nghe bài này từ một người không chuyên nghiệp hát, thấy thích vô cùng. Cũng giống như lần đầu tôi nghe anh Lơ Tơ Mơ hát bài Tình Yêu Trả lại Trăng sao, và tôi chỉ duy nhất thích bài đó trong tất cả những bài hát khác của anh, vẫn có thể vì lối hoà âm cuả bài anh đã chọn.
Tôi thích dòng nhạc Bolero (dỉ nhiên là tùy bài) hình như còn được gọi là nhạc sến. Nhưng không biết sao, gặp đàn ông sến là tôi phát oải  Rolling-on-the-floor-laughing4










Cuộc sống vẫn bận rộn tất bật, ngay cả trong suy nghỉ. Hai ngày qua, 2 cô bạn thân trong chổ làm hỏi tôi, bạn sụt cân phải không? Tôi không biết, chỉ biết rằng từ ngày đó, tôi ăn như để sống, và chờ đợi. Quá nhiều chuyện dồn dập đến không thể ngờ. Nhưng không sao, biết đâu tôi lại lấy lại được thân hình model cũ   Grinning-face-with-smiling-eyes4  vì càng lớn tuổi, hít không khí cũng phì, một người khách đã nói với tôi như vậy Shy

Với tôi, ở lứa tuổi nào cũng vậy, chăm sóc sắc đẹp là điều nên làm. Một khoảng đời không vui cũ, tôi từng thích hai câu thơ trong bài Nỗi đoạn trường của Thái Can, 

"Em về điểm phấn tô son lại, điểm với nhân gian một nụ cười". 

Và giai đoạn này, tôi thấu hiểu hơn một chút ý nghĩa 2 câu đó,  người đàn bà đi qua những đoạn trường, bước bên đời trầm tĩnh, mạnh mẽ hơn  Tulip4
Vấn thế gian, tình là chi...


(2021-06-22, 11:17 PM)BayNhuCanhVit Wrote: Uh! Ông thần Ếch sến bà cố !!

Please

hahaha, bên xtl tui nói ổng sến, nên bị ổng chửi te tua, tui chạy. Rolling-on-the-floor-laughing4
Qua tới VB, ổng bớt sến rồi  Rollin Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
Vấn thế gian, tình là chi...


(2021-06-22, 11:33 PM)BayNhuCanhVit Wrote: Chắc qua bên này mở phòng nhạc , nên chơi Làm bá đạo...Í lộn, Lambada nên giựt gân lên.

Please

Tui nghỉ, lấy ông và ông Ếch nhào chung, rồi nặn lại, sẽ cân bằng . Một người dư, 1 người thiếu  Rollin
Vấn thế gian, tình là chi...


(2021-06-22, 11:38 PM)BayNhuCanhVit Wrote:  Dư thì tui hiểu.Còn thiếu là thiếu cái gì .... ? Súng , đạn ?

Please

Thiếu chất sến, còn gọi là tí romantic Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
Vấn thế gian, tình là chi...


(2021-06-22, 11:41 PM)BayNhuCanhVit Wrote:  Chỉ có dân Psychologist mới có khả năng đó à nhe...! Bà không nghe người ta nói câu: Theo tình, tình chạy. Bỏ tình, tình dí trối chết...Sao ?

Please

Ông đang khen ông và ông Ếch hả? Rolling-on-the-floor-laughing4
Vấn thế gian, tình là chi...


(2021-06-22, 11:49 PM)BayNhuCanhVit Wrote:  Hôm tui ở bên Nhật có cô kia hỏi tui:

 -Anata wa dokushindesu ka?

 Tui trả lời:

 - I am very busy.

Cô ta hỏi tiếp 

 - Watashinoie ni ocha o nomi ni kite kudasai.

  Tui trả lời:

 - I am still very busy.

Please

Tui không biết tiếng Nhật. Chắc ông cũng vậy nên giả bộ trả lời trớt quớt chứ gì  Grinning-face-with-smiling-eyes4
Vấn thế gian, tình là chi...


(2021-06-23, 12:11 AM)BayNhuCanhVit Wrote:  

- Chừ chứ khi mô.
- Mi lo đi đi.
- Ừ, tau đi nghe mi!


Please

Chứ chừ đi ngụ
Tau đi nghe mi Rollin
Vấn thế gian, tình là chi...


(2021-06-22, 11:28 PM)LýMạcSầu Wrote: hahaha, bên xtl tui nói ổng sến, nên bị ổng chửi te tua, tui chạy. Rolling-on-the-floor-laughing4
Qua tới VB, ổng bớt sến rồi  Rollin Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Tui sắp sến lại rồi, dạo này ráng tu bớt chửi nên sẽ sến hơn Grinning-face-with-smiling-eyes4

(2021-06-23, 07:56 AM)Ech Wrote: Tui sắp sến lại rồi, dạo này ráng tu bớt chửi nên sẽ sến hơn  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Cho tui xin, tui thích phiên bản giang hồ VB của ông hơn phiên bản sến xtl.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
Lúc đó hình như ông làm vài con tim tan vỡ  Rollin

Nghỉ lại, tui thấy thích phiên bản của tui lúc đó, đang tập làm anh hùng rơm, muốn làm gì thì làm, bất cần, nhưng trong giới hạn lương tâm, lúc đó vui chứ. 
Con người luôn không hài lòng về mình thì phải. Sigh!
Vấn thế gian, tình là chi...