Hỏi thế gian tình ái là chi?
(2021-06-20, 09:02 PM)NhuCanhVitBay Wrote:  Hơi đâu mà tin nhỏ Tịnh Nhi đó...! Bả đọc chuyện bên Ấn Độ rồi xài bên USA đó mà...! Tui nghi địa vị giữa bả với bà Nhiều Chuyện lắm luộn.....! Hỏng biết bà nào là sư phụ ai luôn đó mà !


Please

Một tí chú Vịt đừng lén hỏi TT chi tiết ở đây nhe.
Vậy là chú chưa hiểu rõ, sư phụ cao siêu thế nào?
(2021-06-20, 08:57 PM)Mi. Wrote: Chưa có dịp đến đó bao giờ, Tt.  Ở đó chắc ít VN lắm hả Tt? Có chợ VN không Tt? Tt có ghé qua Ca chơi bao giờ chưa ? Ủa mà sao Tt nói ở đó cho lấy nhiều vợ  Confused

Ở đây ít VN và chợ VN, không vui và đồ ăn phong phú như ở Ca.  TT có từng ở Ca.
(2021-06-20, 09:10 PM)NhuCanhVitBay Wrote:  Nói chuyện với tui thì hỏng có xài chử LÉN nhe.... Tui chưa bao giờ có PM VỚI ai à ! never...! Hojeh.... Tui sòng phẵng ngoài chợ trời thôi à ...

Please

Mấy ông ở đây được nhiều vợ nè chú Vịt.
Heart 
(2021-06-20, 09:03 PM)Ech Wrote: Vậy thì cảm ơn người tốt Mi. lắm nhe Thankyou

Lol Dzạ không dám, không dám ạ.  Vì sao Mr. Ếch trò chuyện với Mi có gì đó không được tự nhiên, thoải mái. Mr. Ếch thấy có phải vậy không   Suytu
Heart 
(2021-06-20, 09:04 PM)NhuCanhVitBay Wrote:  Bà mịa ! Tím chanh.... Nói ngược lại là ở tù cả 2 đứa rồi !

Please

Suytu Sao lại ở tù vì nói ngược vậy Mr. Vịt ?  À, nãy Mi thấy Mr.Vịt có xây trên tường hình bản đồ Việt Nam đó ha.  Xây lâu chưa Mr. Vịt?
Heart 
(2021-06-20, 09:11 PM)Thuctinh Wrote: Ở đây ít VN và chợ VN, không vui và đồ ăn phong phú như ở Ca.  TT có từng ở Ca.

Thì ra vậy.  Tt dọn sang đó lâu chưa. Vậy Tt còn bà con ở Ca chứ?
Heart 
(2021-06-20, 10:07 PM)BayNhuCanhVit Wrote:  Nói lái lại chử Tím Chanh đi....!!! 

Oh ! Khi tui có cảm hứng thì cầm cài grinder tui có thể cắt trên đá hay trên cục nước đá hình tui nghĩ trong đầu! ( Phần đông toàn là nghĩ hình bậy bạ....)

 Khi tui sơn tường mà có cảm hứng cầm bút lông tui có thể vẽ bất cứ bà Mị. nào mà tui thích nghĩ trong đầu....( Liệu hồn đó...)

Please

Lol Vẽ ai thì vẽ, Mi đâu sợ vì đó không phải là tư tưởng của Mi  Shy  Mr. Vịt còn sản phẩm nào đã hoàn thành rồi thì trưng bày cho mọi người cùng xem, thưởng thức tác phẩm nghệ thuật khéo tay của Mr.Vịt luôn đi . Winking-thumbs-up-smiley-emoticon
Heart 
(2021-06-20, 10:17 PM)BayNhuCanhVit Wrote:  Có thể làm nhiều tác phẩm, nhưng cần phải có bảng để ấy lên.... Hiện tại ế hàng vì mắc dzịch.

Please

Bảng để ấy lên là ấy gì chứ Lol
Heart 
Sao không thấy chị S mấy hôm nay ha Mr. Vịt ?  Chị vẫn khỏe và bình an chứ  taSuytu
Heart 
(2021-06-20, 10:22 PM)BayNhuCanhVit Wrote: Làm bộ ngây thơ nhe... Hỏng có ấy thì làm sao có những tác phẩm mấy em bé trai, bé gái dể thương thấy tía ????

Please

Hong hiểu gì hết. Người ta hỏi chiện điêu khắc nghệ thuật, Mr. Vịt nói tầm bậy  Msn-cheeky-smile-smiley-emoticon
Heart 
(2021-06-20, 10:27 PM)BayNhuCanhVit Wrote: Bà nghĩ tầm bậy rồi nói người ta nói tầm bậy.... Chưa thấy nghệ thuật điêu khắc trên nước đá sao ? Tui có thể khắc thằng nhóc đứng tè trong ngày baby shower của con trai người bạn đó à....

Please

Baby shower chưa sanh lấy đâu ra thằng nhóc nào tè cho Mr. Vịt khắc .  Đưa hình ảnh ra xem đi thì mới hiểu rỏ Mr. Vịt 


Suytu
Heart 
(2021-06-20, 10:30 PM)BayNhuCanhVit Wrote:  Mod ơi...! Tui report bà nay nói xấu tui và bà Nhiều Chuyện, với ý đồ bôi nhọ tôn nghiêm thề chết không lấy chồng của bà Nhiều chuyện và ảnh hưởng trầm trong tới tâm lý và tư tưởng trong sạch như viên ngọc trong trắng của tui...

Please

Rollin Rollin Rollin

Chuẩn bị đi tụng kinh.   1393397501
(2021-06-20, 10:00 PM)Mi. Wrote: Lol Dzạ không dám, không dám ạ.  Vì sao Mr. Ếch trò chuyện với Mi có gì đó không được tự nhiên, thoải mái. Mr. Ếch thấy có phải vậy không   Suytu

Ai tui cũng thoải mái mà ta, có điều quen thân chút thì tui giởn nhây hơn vậy thôi Becuoi

(2021-06-20, 10:35 PM)BayNhuCanhVit Wrote:  Nói vậy là biết rỏ là chưa bao giờ có kinh nghiệm đẻ con rồi nè.... Sinh ra 1 tháng mới làm baby shower chị 2 à....!

Please

Hình như người ta làm baby shower trước khi sinh mà ta!? Chắc tui có kinh nghiệm đẻ con hơn ông Becuoi

(2021-06-20, 11:33 PM)BayNhuCanhVit Wrote:  Dạo này hỏng nghe tiếng hát của tui hthì hỏng tụng kinh được phải hông ? Ý lộn, hỏng ngũ được à... Để tui mần thịt bà nhe..

[Image: imageedit-6-3642874236.png]


Please

Nhiều cảm xúc, nức nở á bro Vịt .

Đàn ông mà dùng đồ móc thì chắc chỉ có khăn quàng cổ ví dụ. Hồi xưa cứ nói với ông anh để em móc khăn quàng cho anh, móc được 1 phần sau đó lo chuyện khác giờ cũng 0 biết cất kỹ ở đâu. Oh je.😜

Le bonheur est souvent la seule chose qu’on puisse donner sans l’avoir et c’est en le donnant qu’on l’acquiert. 
Hạnh phúc thường lại là điều duy nhất mà chúng ta có thể đem cho đi khi chúng ta không có nó, và chúng ta có thể nhận về khi chúng ta cho đi.‐ Voltaire