Hỏi thế gian tình ái là chi?
(2021-06-24, 12:58 PM)BayNhuCanhVit Wrote:  Lương sơn Bạc, Lương sơn Vàng mịa gì đâu chứ...! Vàng bạc đâu không thấy nhưng mà làm tấm bia cho nhiều nhân vật cộm, cán nhắm vào thử súng đạn.

Tội nghiệp mấy thằng nhỏ....! Thiệt là mũi lòng khi đêm đêm nằm đồng hoang cô lạnh, bọc bạt nylon mà nhớ tới canh rau muống ...! Nhớ cà chấm tương..! Ăn trộm thịt chó để cầm cự qua ngày.

  Please

Tội nghiệp thật  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
Vấn thế gian, tình là chi...


(2021-06-26, 11:25 AM)BayNhuCanhVit Wrote:  Vậy có cần hun 1 cái hay vổ mông một cái để chứng mình tâm tư thông cảm không ? Hỏng cần rớt nước mắt ! Tui chán nhất là phụ nữ nhiễu nước....

Please

nham nhỡ nữa hả ông Vịt  chair-to-the-head
tui không thích hun hay vỗ mông, tui thích khóc hơn Rolling-on-the-floor-laughing4 nước mắt là vủ khí lơị hại nhất của phụ nữ Winking-face4
Vấn thế gian, tình là chi...


(2021-06-26, 11:33 AM)BayNhuCanhVit Wrote:  Nham nhỡ gì chứ ??? Hun 1 cái đâu có mất cái mỏ đâu, chỉ là chứng minh tình thương, mến thương thôi mà ! Bà mà khóc là tui chửi đó.

Please

[Image: mp,840x830,matte,f8f8f8,t-pad,1000x1000,f8f8f8.u5.jpg]Anh Vịt ơi anh Vịt 

Rollin Rollin
Vấn thế gian, tình là chi...


Luôn thích giọng ca và kiểu cách của Phương Dung, thích mái tóc của PD luôn.
Hoàng Oanh thì điệu quá  Biggrin
Nghe hai ca sĩ này hát hay thật.
Tulip4

Thời gian bao chuyện nắng mưa...



Vấn thế gian, tình là chi...


(2021-06-26, 11:47 AM)BayNhuCanhVit Wrote:  Bà dám thách thức tui ??? Bà hỏng có mường tượng được, cái mỏ  Các mác, Lenin, HCM của tui vĩ đại cở nào đâu hả ??..... Hình như có cái gì sai 1 chút ! Ý tui là cái mỏ của tui lớn cở nào đó...

Please

tui thấy ông chửi rồi, hôm đó định vô can, nhưng thôi cho ông xã stress Smiling-face-with-halo4
Vấn thế gian, tình là chi...


Biggrin  Biggrin

Bro Vịt thiệt.

Le bonheur est souvent la seule chose qu’on puisse donner sans l’avoir et c’est en le donnant qu’on l’acquiert. 
Hạnh phúc thường lại là điều duy nhất mà chúng ta có thể đem cho đi khi chúng ta không có nó, và chúng ta có thể nhận về khi chúng ta cho đi.‐ Voltaire
(2021-06-26, 12:23 PM)BayNhuCanhVit Wrote:  Bà đừng có khùng mà nhảy vô à nhe !... Bà nhảy vô là sẽ phiền thêm đó. Tại bà chưa có bằng cấp để chửi lộn! Có bao giờ tui tự nhiên chửi người ta đâu ? Tui toàn sữ dụng lời nói lịch sự, diễn giải rồi từ từ mới tăng tốc độ lên chửi thôi mà. Lý do tui làm vậy, để đối thủ không biết được khả năng chửi lộn, tầm mức cao siêu của tui tới độ nào....! Khi đó, tui có thể tùy trường hợp và tầm nguy hại để chỉnh đổi cái chiến trận chửi lộn của tui....

 Nói thì nói vậy, nhưng! Những người có tâm hồn đạo đức và thương người sẽ thấy con người của tui là quá tốt, trong trắng như lông con gấu ! Í lộn, như lông thiên nga và hào quang tinh khiết như đường tinh chất, tỏa sáng tận chân trời.

Please

haha, vậy đi, con thiên nga đội lớp vit   Biggrin
Vấn thế gian, tình là chi...


Hồi nhỏ, 14, 15 tuổi trở đi, Mama của ldn có băng casette của bà Phương Dung, ldn cũng hay nghe. Cũng rất thích giọng hát của bà.

Còn bà Hoàng Oanh thì mãi sau này mới nghe ké nơi  này nơi kia bà hát và ngâm thơ. Nghe bà hát bài sao chưa thấy hồi âm, băng casette cũ, âm thanh cũng 0 rõ, 0 có được kỹ thuật thâu âm như sau này mà vẫn thích ơi là thích, 0 thấy ai hát hay bằng bà bài này.



Le bonheur est souvent la seule chose qu’on puisse donner sans l’avoir et c’est en le donnant qu’on l’acquiert. 
Hạnh phúc thường lại là điều duy nhất mà chúng ta có thể đem cho đi khi chúng ta không có nó, và chúng ta có thể nhận về khi chúng ta cho đi.‐ Voltaire
(2021-06-26, 12:42 PM)LamDdaiNgoc Wrote: Hồi nhỏ, 14, 15 tuổi trở đi, Mama của ldn có băng casette của bà Phương Dung, ldn cũng hay nghe. Cũng rất thích giọng hát của bà.

Còn bà Hoàng Oanh thì mãi sau này mới nghe ké nơi  này nơi kia bà hát và ngâm thơ. Nghe bà hát bài sao chưa thấy hồi âm, băng casette cũ, âm thanh cũng 0 rõ, 0 có được kỹ thuật thâu âm như sau này mà vẫn thích ơi là thích, 0 thấy ai hát hay bằng bà bài này.

Giọng Hoàng Oanh hay thật. Chị cũng thích vài bài she hát với bs Trung Chỉnh.
Vấn thế gian, tình là chi...


(2021-06-26, 12:23 PM)BayNhuCanhVit Wrote:  Bà đừng có khùng mà nhảy vô à nhe !... Bà nhảy vô là sẽ phiền thêm đó. Tại bà chưa có bằng cấp để chửi lộn! Có bao giờ tui tự nhiên chửi người ta đâu ? Tui toàn sữ dụng lời nói lịch sự, diễn giải rồi từ từ mới tăng tốc độ lên chửi thôi mà. Lý do tui làm vậy, để đối thủ không biết được khả năng chửi lộn, tầm mức cao siêu của tui tới độ nào....! Khi đó, tui có thể tùy trường hợp và tầm nguy hại để chỉnh đổi cái chiến trận chửi lộn của tui....

 Nói thì nói vậy, nhưng! Những người có tâm hồn đạo đức và thương người sẽ thấy con người của tui là quá tốt, trong trắng như lông con gấu ! Í lộn, như lông thiên nga và hào quang tinh khiết như đường tinh chất, tỏa sáng tận chân trời.

Please

...

Xin chào "Hỏi thế gian tình ái là chi" và quan khách trong nhà của Sầu nhé!  Tulip4 Tulip4 Tulip4 Tulip4 Tulip4

Nghe nhắc thiên nga, dulan đem hình mới chụp hôm nay vào nè Vịt và Sầu ơi:
[Image: a9wJjdM.jpg?1]






[Image: qqGwfhX.jpg?1]


...

Hôm nay chưa thấy Thuctinh vào ha Sầu!  love


Thôi lui ra chờ đọc tiếp, hihi...

...

Thân mến và chúc vui,
Dulan
...
(2021-06-26, 01:03 PM)dulan Wrote: ...

Xin chào "Hỏi thế gian tình ái là chi" và quan khách trong nhà của Sầu nhé!  Tulip4 Tulip4 Tulip4 Tulip4 Tulip4

Nghe nhắc thiên nga, dulan đem hình mới chụp hôm nay vào nè Vịt và Sầu ơi:










...

Hôm nay chưa thấy Thuctinh vào ha Sầu!  love


Thôi lui ra chờ đọc tiếp, hihi...

...

Thân mến và chúc vui,
Dulan
...

Tự nhiên nhe Dulan.
Hình Thiên Nga đẹp quá. Sầu google ra về Thiên Nga. Hèn chi trong đám cưới hay dùng  2 con Thiên Nga kết thành hình trái tim.
Tỉnh Nhi chắc bận việc gia đình, thường xuất hiện vào ban đêm vì mất ngủ Winking-face4

Thiên nga là loài chim được biết đến với đặc tính khá chung thủy, chúng thường sống trọn đời bên bạn tình. Nhưng cho dù cảm xúc có đến từ cả hai thì sự thực về tính chung thủy của chúng là nhằm mục đích để cùng nhau nuôi được nhiều chim thiên nga con nhất.
Vấn thế gian, tình là chi...


(2021-06-26, 01:31 PM)BayNhuCanhVit Wrote: Tui cũng vậy mà ! Vì tương lai cho thế hệ sau này... Chúng ta phải ráng đẻ thiệt nhiều thiên nga con....


Please

Hôm trước tui nghe Mi nói ông về VN rước em Thiên Nga trẻ qua Mỹ, tha hồ đẻ nhiều thiên nga con Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c Rolling-on-the-floor-laughing4
Vấn thế gian, tình là chi...


(2021-06-26, 12:23 PM)BayNhuCanhVit Wrote:  Bà đừng có khùng mà nhảy vô à nhe !... Bà nhảy vô là sẽ phiền thêm đó. Tại bà chưa có bằng cấp để chửi lộn! Có bao giờ tui tự nhiên chửi người ta đâu ? Tui toàn sữ dụng lời nói lịch sự, diễn giải rồi từ từ mới tăng tốc độ lên chửi thôi mà. Lý do tui làm vậy, để đối thủ không biết được khả năng chửi lộn, tầm mức cao siêu của tui tới độ nào....! Khi đó, tui có thể tùy trường hợp và tầm nguy hại để chỉnh đổi cái chiến trận chửi lộn của tui....

 Nói thì nói vậy, nhưng! Những người có tâm hồn đạo đức và thương người sẽ thấy con người của tui là quá tốt, trong trắng như lông con gấu ! Í lộn, như lông thiên nga và hào quang tinh khiết như đường tinh chất, tỏa sáng tận chân trời.

Please

Chào dulan, dulan khoẻ không?  dulan lạc vào chốn “hỏi thế gian tình ái là chi chi?” Thấy vui lắm phải không?  Đều lạ ở nơi đây có Thiên Nga khoác áo lông Vịt và....

Em cùng sư phụ hợp sức với nhau Chửi, em chửi giỏi lắm đó, muốn xem chú Vịt tầng mức cao siêu chửi tới độ nào? Giúp thêm có tiết mục cho vui..
(2021-06-26, 03:14 PM)Thuctinh Wrote: Chào dulan, dulan khoẻ không?  dulan lạc vào chốn “hỏi thế gian tình ái là chi chi?” Thấy vui lắm phải không?  Đều lạ ở nơi đây có Thiên Nga khoác áo lông Vịt và....

Em cùng sư phụ hợp sức với nhau Chửi, em chửi giỏi lắm đó, muốn xem chú Vịt tầng mức cao siêu chửi tới độ nào? Giúp thêm có tiết mục cho vui..

Sư phụ nhóm lửa, Tỉnh Nhi tưới xăng vô nhe   Cheer Rollin
Vấn thế gian, tình là chi...


(2021-06-26, 04:14 PM)LýMạcSầu Wrote: Sư phụ nhóm lửa, Tỉnh Nhi tưới xăng vô nhe   Cheer Rollin

Mình sẽ có thiên nga quay hay vịt quay sư phụ?