Khi về già
#16
CN có gì thấy mọi người có thể giúp được các bác thì nói cho anh chị biết nhen.

Hôm nay sau giờ tan sở tình cờ có một nhóm y tá đẩy các bác đến restaurant để nghe nhạc draaiorgel 


https://www.google.nl/search?client=ms-a...78F%2Fw%3D


Thường thì trên đường đến nơi tụ tập sẽ có đủ thứ chuyện xảy ra, có bác quýnh quáng lên hỏi liên miên đi đâu, nói đi ăn carem thì cũng la lên đòi về nhà.. V.v.. 1 cô y tá phải hướng đến dẫn 2-4 người , vừa đẩy vừa hướng dẫn các bác kia. nếu mà không biết xoay xở là các bác sẽ làm loạn liền , khi đến nơi có một bác không chịu ngồi, đòi đi ra vườn ngồi cho bằng được, thấy vậy mình chìu bác ra vườn ngồi, loay xoay bác mới chịu ngồi chỗ tự bác chọn dưới ánh nắng 

Cả 2 không nói gì bác mặc bác đọc báo, mình mặc mình đọc tin tức trên net, giống như hỏng ai làm phiền ai hết. 

vừa nghe nhạc draaiorgel. Thấy có lai rai y tá dìu các bác ra sân mua carem ăn mà không cần trả tiền ( nhà dưởng lão mướn ông bán carem trả tiền xong rồi)  mình cũng lấy cho bác ăn  rồi thì manh ai nấy đọc báo tiếp  dưới ánh nắng,  sau 2 tiếng đồng hồ, mình làm xong bản báo cáo thì quay lại mọi người đả về phòng hồi đời nào, xe carem ,  restaurant trống rỗng, draaiorgel họ đả kéo ra về hồi nào mình cũng không hay  Rollin ..  Thôi nói với bác mình về phòng nha, bác thì muốn ngồi tiếp, nhưng thấy sắp tới giờ ăn tối nên cũng đồng ý đi theo mình 

Lên phòng giao bác lại cho y tá rồi mình đi về 

Đại khái là có nhóm tinh thần còn minh mẫn, sức khỏe còn tốt, nhưng phải ở trong khu kg được tự do ra ngoài, nên các bác khao khát thân nhân đến dẫn ra ngoài chơi. Nếu có thiện nguyện diên đến nhiều thì tuần đó họ cùng nhau dẫn ra park chơi 

Khi mình đến thường thì y tá mới dám cho phép mình dẫn đi một mình nếu bác đó thích mình 

Rất tiếc là bác không nói ao ước của bác cho mình biết sớm , CN sắp chuyển qua nơi khác làm rồi, công việc như vậy không khó, mình có thể làm việc ngoài sân , gỏ lốc cốc trên tablets  và có thể giúp bác được giây phút yên lặng một mình, ngắm nhìn vườn hoa,  rời xa bốn bức tường một lát, bác nói với mình là bác thích được đi bộ gần khu phố này thường xuyên hơn 

.
Reply
#17
sis ChanNguyet ....có dip vào nursing home roi thì phàn đông mình sẽ thay đổi cách nhìn về cuộc song há ....vì ai cũng sẽ tói đoạn đuong*` đó thôi ....

mình có đi thăm 1 chị VN co*~ gần 50t thoi là bị stroke rồi ,....anh bạn trai chị goi*? vô nursing home ...vào đó tham* chị thay nhieu cảnh đoi*` toi nghiep lắm ... mình đem vài món đồ an vn cho chị an chị mu*ng` lám ...nói thì bị nói ngọng ...chỉ bat*' tay tỏ vẻ cảm on* mình thôi ...
làm viec trong nursing home hong nhu*~ng cuc*. mà còn bị depress nhieu khi phải thay cảnh các bác già có đủ problems hang*` ngày ....
Reply
#18
(2018-06-28, 02:53 PM)Gracie Wrote: sis ChanNguyet ....có dip vào nursing home roi thì phàn đông mình sẽ thay đổi cách nhìn về cuộc song há ....vì ai cũng sẽ tói đoạn đuong*` đó thôi ....

mình có đi thăm 1 chị VN co*~ gần 50t thoi là bị stroke rồi ,....anh bạn trai chị goi*? vô nursing home ...vào đó tham* chị thay nhieu cảnh đoi*` toi nghiep lắm ... mình đem vài món đồ an vn cho chị an chị mu*ng` lám ...nói thì bị nói ngọng ...chỉ bat*' tay tỏ vẻ cảm on* mình thôi ...
làm viec trong nursing home hong nhu*~ng cuc*. mà còn bị depress nhieu khi phải thay cảnh các bác già có đủ problems hang*` ngày ....

Tính đi dọn dẹp gặp sis , ngồi gõ thêm một chút  Rollin, sis nói đúng đó , đêm thức ăn, trái cây VN là mừng lắm sis, ghét cái là mấy cô y tá quên đêm ra cho thân nhân ăn, nhóm này đổ thừa nhóm kía , để mốc rồi còn đêm cho mình coi còn bểu đừng đêm vô nữa... Có nhiều y tá hốc búa lắm, sau này mình đêm vào khi nào trước giờ ăn, thì ăn liền được , kg làm phiền họ nữa. Còn đi thăm sau giờ ăn thì tốt hơn không đêm gì hết chi cho mất công , họ đêm bỏ hết 

 Nếu mình làm y tá chắc làm 30 tiếng thôi, còn 10 còn lại làm ngành nào vui vui có liên quan đến event bù lại tinh thần , có nhiều cô 40+ lúc nào cũng vui vẻ ăn nói ngọt ngào với các bác để mọi việc làm được trôi trái cho ngày đó , lắm lúc mình không biết họ lấy tinh thần từ đâu nữa , có một số y tá làm cho dưởng lão một thời gian là họ kiếm việc khác làm  như nhà thương hoặc trẻ em 

Minh thấy phục mấy người giúp giải trí,  activiteiten , vừa bước vào là phải cười nói vui vẻ ,phải khuyến khích các bác tập thể dục theo, ca hát theo , không dễ gì nâng tinh thần của mấy người bị trầm cảm nặng , đa số họ chỉ mướn mấy thanh niên trẻ vào làm, mình cũng thấy tội cho mấy bé , nhốt cuộc đời trẻ son mình vào nơi không có vui ,  thử không có trợ cấp của nhà nước thì nhóm 45+ kinh nghiệm nhiều năm cũng bị xa thải , nghe họ than quá cần người mà lớn tuổi muốn làm thì không nhận
Reply
#19
(2018-06-27, 07:09 PM)Vâng Wrote: Khi về già ... Tôi sẽ khăn gói qủa mướp về Vietnam cưới một cô vợ trẻ. Ôi, đời về già sao mà đẹp qúa.

hehehe, tui cũng ao ước dza^ỵ đó ...
______________________
Cám ơn hoa đã vì ta nở,
Thế giơi vui từng nổi lẻ loi,
(Thơ Tô Thuỳ Yên)
Reply
#20
(2018-06-28, 03:39 PM)Chàng Hiu Wrote: hehehe, tui cũng ao ước dza^ỵ đó ...

Dzậy mới là iêu đừ & iêu ngừ!
Reply
#21
2 ông mơ tiếp đi  Rollin
Reply
#22
Mỗi lần ăn cơm tối xong, thì các bác ngồi trong phòng khách coi tv chờ y tá dẫn từng người thay quần áo đi ngủ, có nhóm sức khỏe còn tốt thì được ngồi lại chơi lâu hơn 

Lắm lúc cũng buồn  không ai nói chuyện với ai , im ru ..có một anh chàng trẻ vào thăm bà nội, chỉ cần bấm máy điện thoại vi động , kiếm mấy bài nhạc vào thời của các bác, thỉ thôi cả nhóm ca hát , lắc qua lắc lại, tay đập theo nhiệp nhạc bầu không khí vui hẳn lên liền

Là do có hiện diện của cháu đến thăm viếng làm họ vui thôi, chớ những bài nhạc đó y tá để nghe hoài mà các bác không  để ý nghe
Reply
#23
Có lúc các bác bị hoang mang, lảm nhảm, giận hờn đi đúng không yên, chỉ cần mình mở những bài nhạc của nhi đồng , nhạc vui vui, hoặc những bài nhạc mà bác thường hay hát ,  thì từ từ trầm tĩnh lại
Reply
#24
(2018-07-02, 03:25 PM)Chân Nguyệt Wrote: Có lúc các bác bị hoang mang, lảm nhảm, giận hờn đi đúng không yên, chỉ cần mình mở những bài nhạc của nhi đồng , nhạc vui vui, hoặc những bài nhạc mà bác thường hay hát ,  thì từ từ trầm tĩnh lại

khi mà mình bắt đầu thông dùng danh từ " ngày xưa " , có nghĩ mình đã chuẩn bị ... già Rollin Rollin
Làm người huy hoàng phải chọn làm người dân Nam ...

Reply
#25
(2018-07-02, 03:39 PM)guest1221 Wrote: khi mà mình bắt đầu thông dùng danh từ " ngày xưa " , có nghĩ mình đã chuẩn bị ... già Rollin Rollin

Già gi , giờ 60-70 chưa gọi là gùa nhen  Lol
Reply
#26
(2018-07-02, 03:47 PM)Chân Nguyệt Wrote: Già gi , giờ 60-70 chưa gọi là gùa nhen  Lol

Rollin  câu này cho mấy người 60 - 70 tuổi , nói cho .... đở ... thấy mình già Rollin Rollin
Làm người huy hoàng phải chọn làm người dân Nam ...

Reply
#27
(2018-07-02, 03:50 PM)guest1221 Wrote: Rollin  câu này cho mấy người 60 - 70 tuổi , nói cho .... đở ... thấy mình già Rollin Rollin

Thiệt mà 96 tuổi mà sức khỏe tinh thần còn tốt lắm mình giực mình luôn, bác còn khỏe hơn con nữa đó bác, con y lớn hơn mình mà thấy già hơn bác nữa!!!
Reply
#28
(2018-07-02, 03:54 PM)Chân Nguyệt Wrote: Thiệt mà 96 tuổi mà sức khỏe tinh thần còn tốt lắm mình giực mình luôn, bác còn khỏe hơn con nữa đó bác, con y lớn hơn mình mà thấy già hơn bác nữa!!!

wow .. nhiều người khoẽ và tinh thần vẫn minh mẫn trong tuổi xế chiều .... Khoa biết chắc sẽ .... không last this long Lol Lol
Làm người huy hoàng phải chọn làm người dân Nam ...

Reply
#29
Hình như sức đề kháng của các bác ít, chỉ té thôi mà mặt bầm tím, sưng cho một cục, rồi bên trong có mủ sau 4 ngày, khi ngủ bác gảy tróc da , máu chảy kg ngừng, thì ra có mủ bên trong, y tá thì nói cô đã nói nghi ngờ có mủ với bác sĩ hồi sáng nay, gặp tôi là tôi cắt da lấy mủ ra cho rồi.   còn bác sĩ cho là không đúng... Chi cho thuốc uống giảm đau thôi, khi các cô y tá băng lại thì bác vùng vẫy, la hét, chỉ có người khác làm bác bớt lo sợ và người đó thay thế y tá ngồi kế bên an ủi, một tay lấy vãi băng thắm từng giọt máu đang chảy ra , y tá giải thích thuốc giảm đau làm cho máu loãng ra, lâu lắm dết thương mới lành lại được.  Đè nhẹ nhẹ cho ra hết máu mủ , bác chịu được đau với người này thôi, cho đè ra ... sau 1 tiếng thì cụt u đả xẹp lép 
 xuống, cô y tá cứ lát vào phòng xem ra sao ... Trong một tiếng đó bác cứ ôm chặt tay và kêu rào theo sức lực yếu ớt của bác , đuổi họ ra hết đi, đừng bỏ tôi một mình ở đây, cho tôi đi theo cô đi, xong vựa đầu vào ngực của cô đó khóc tức tưởi.... Thấy thương lắm 

Lát sau bác hết khóc , cười nói lại bình thường, kg còn căng thẳng nữa,  thấy bác ra máu, nên lấy nước juice có màu đỏ cho bác uống, hy vọng bổ lại máu, bác uống một hơi hết một ly ngon lành
Reply
#30
Mấy bác lớn tuổi đi đứng kg dửng, đa số chỉ ngồi một chỗ thôi, có nơi vừa đứng dậy là y tá phải bỏ mọi việc để chạy đến đè bác ngồi xuống liền, có nơi thì ăn nói dịu dàng để bác ngồi xuống, nhưng rồi thì cũng tìm cách đi tiếp .. 

Phải chi có thiện nguyện viên dẫn các bác đi vài dòng trong phòng một ngày một lần cũng đỡ cho nhóm y tá phần nào. 

Có vài bác lớn tuổi ở kế bên cũng thường vào giúp một tay những chuyện lặt vặt, cùng các bác tưới cây cho khuây khỏa  dẫn đi chơi , nấu ăn chút đỉnh, cùng nhau ca hát, uống cafe trò chuyện thời xưa. 

Mặc dù đã mất trí nhớ , nhưng mình nói những chuyện hằng ngày các bác cũng chịu lắng nghe, họ cảm thấy gần gũi . khi quen rồi thì có gì bác cũng tâm sự vài câu coi như thân nhân trong nhà
Reply