Khi về già
#61
(2018-09-27, 01:39 PM)caothang Wrote: xin được cười chút nhen

:full-moon-with-face4:

Yes, một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ đó nên anh caothang cứ cười thoải mái đi héng! Grinning-face-with-smiling-eyes4 

Mà nói anh nghe nè, lúc nãy Bella nhớ rỏ ràng là mình có reply cho anh như vầy nè: " Nếu anh muốn Bella chăm sóc hay giúp đỡ cho anh trong lúc tuổi già sức yếu trong viện dưỡng lão thì anh phải dọn về ở bên Chicago này thì....họa may đó!"....Mà không biết cái post reply đó nó biến đâu mất tiêu luôn....Hỏng lẻ nào Bella thiệt là bị "say rượu ảo" hay sao vậy ta? Rollin Rollin Rollin
Ta nhẹ nhàng đi như khi ta nhẹ nhàng đến
Ta vẫy tay chào không một chút vấn vương!
Reply
#62
(2018-09-27, 12:31 PM)Bella Wrote: Chị, Hug :kiss: nếu mình không cố tình pha chút sự hóm hỉnh vô đây để tìm tí nụ cười thì lòng mình sẽ nặng như bị đá đè nên em cố ý dùng chữ "ngã cái đùng" cho lòng mình thư thả tí đó! Rolling-on-the-floor-laughing4 :dance: :dance:

Nghe em nói nặng như đá đè, chị để dành tới đó đọc luôn  Rollin Rollin Rollin
APPROACH LOVE AND COOKING WITH RECKLESS ABANDON ~ DALAI LAMA
Reply
#63
(2018-09-27, 02:05 PM)Bella Wrote: Yes, một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ đó nên anh caothang cứ cười thoải mái đi héng! Grinning-face-with-smiling-eyes4 

Mà nói anh nghe nè, lúc nãy Bella nhớ rỏ ràng là mình có reply cho anh như vầy nè: " Nếu anh muốn Bella chăm sóc hay giúp đỡ cho anh trong lúc tuổi già sức yếu trong viện dưỡng lão thì anh phải dọn về ở bên Chicago này thì....họa may đó!"....Mà không biết cái post reply đó nó biến đâu mất tiêu luôn....Hỏng lẻ nào Bella thiệt là bị "say rượu ảo" hay sao vậy ta? Rollin Rollin Rollin

hồi xưa hay đi chợ đại nam ở chicago , đường Argyle 

mai mốt có đi Chicago , hen ra uống rượu xỉn một bữa xong rồi vào viện dưỡng lão luôn 

:full-moon-with-face4:
Thở ra nhẹ một kiếp người
Buông tay bỏ lại một đời phù vân
Reply
#64
(2018-09-27, 03:13 PM)caothang Wrote: hồi xưa hay đi chợ đại nam ở chicago , đường Argyle 

mai mốt có đi Chicago , hen ra uống rượu xỉn một bữa xong rồi vào viện dưỡng lão luôn 

:full-moon-with-face4:
  Thumbs-up4 Okay, hy vọng là sẽ có ngày ấy! :full-moon-with-face4: 

Anh caothang nhắc tới chợ Đại Nam thì Lan mới nhớ....Lâu lắm rồi, chắc cũng có tới 10 năm + rồi Lan không có vô chợ đó nữa, vì thấy người đông quá mà khó kiếm chổ parking nữa đó....Mà chợ Đại Nam này nằm trên đường Broadway mà anh caothang! Grinning-face-with-smiling-eyes4
Ta nhẹ nhàng đi như khi ta nhẹ nhàng đến
Ta vẫy tay chào không một chút vấn vương!
Reply
#65
Hôm nay đọc VB mình thấy sợ quá !

Kiểu này về già quen miệng kể chuyện tiếu lâm bậy bạ, chắc vô nhà Dưỡng Lão bị mấy cô y tá chích cho nát mông; rồi kiếp sau lại bị đầu thai làm con vịt, tối ngày nói bậy !!!
______________________
Cám ơn hoa đã vì ta nở,
Thế giơi vui từng nổi lẻ loi,
(Thơ Tô Thuỳ Yên)
Reply
#66
(2018-09-27, 03:39 PM)Bella Wrote:   Thumbs-up4 Okay, hy vọng là sẽ có ngày ấy! :full-moon-with-face4: 

Anh caothang nhắc tới chợ Đại Nam thì Lan mới nhớ....Lâu lắm rồi, chắc cũng có tới 10 năm + rồi Lan không có vô chợ đó nữa, vì thấy người đông quá mà khó kiếm chổ parking nữa đó....Mà chợ Đại Nam này nằm trên đường Broadway mà anh caothang! Grinning-face-with-smiling-eyes4

hơn mười năm không đi chicago nên không nhớ , hồi xưa , ai cũng nói vô đường A-Gài   :full-moon-with-face4:
Thở ra nhẹ một kiếp người
Buông tay bỏ lại một đời phù vân
Reply
#67
(2018-09-27, 03:45 PM)Chàng Hiu Wrote: Hôm nay đọc VB mình thấy sợ quá !

Kiểu này về già quen miệng kể chuyện tiếu lâm bậy bạ, chắc vô nhà Dưỡng Lão bị mấy cô y tá chích cho nát mông; rồi kiếp sau lại bị đầu thai làm con vịt, tối ngày nói bậy !!!

Mất trí nhớ rồi đâu còn biết mình đang làm gì nữa, chắc không có bị nghiệp mới hỏng biết đoán đúng không nữa  ... Chỉ khổ cho người xung quanh phải chịu đựng mổi ngày
Reply
#68
(2018-09-27, 12:28 PM)Chân Nguyệt Wrote:  Mình tính kg bằng trời tính

Ừa, có lẻ vậy ...nhất là ba cái đột quị và ung thư.   Như chiều mai thì D đi funeral vợ củ của anh bạn học, she là dược sĩ và chỉ mới 43 tuổi thôi hà mà bị ung thư ruột vài giai đoạn chót.
Reply
#69
(2018-09-27, 12:48 AM)Chân Nguyệt Wrote: Giờ chánh phủ đang tìm cách khuyến khích mọi người rước cha mẹ về ở chung khi sức khỏe và tinh thần còn tốt đó. Được lảnh trợ cấp

Bé 3 cũng có nghe mấy người quen nói là chính phủ bên đây cũng khuyến khích .

..gia đình coi sóc người già yếu tại nhà, họ trả $ thêm chút..

Mà không biết có ...work không... Winking-face4

Reply
#70
(2018-09-27, 05:58 PM)Be 3 Wrote: Bé 3 cũng có nghe mấy người quen nói là chính phủ bên đây cũng khuyến khích .

..gia đình coi sóc người già yếu tại nhà, họ trả $ thêm chút..

Mà không biết có ...work không... Winking-face4

Bên sis có khóng sis

Bên mình giờ giao trách nhiệm lại cho gia đình con cái ..


Mỗi lần thấy mấy bác giữ cháu , 2 ông bà đẩy cháu nội ngoại đi chợ thấy ấm cúng, mấy bác lớn tuổi cho là quê mùa , hủ lậu,... Giờ thì họ phải học làm ông bà


Nếu ba má còn minh mẫn thì khỏe, con cháu chỉ đến thăm thường xuyên phụ dọn dẹp, đi chợ giùm . ít ra tự mình pha cafee theo ý thích của mình, đi đâu lúc nào cũng được, tự do nhiều.

Mỗi lần mà có ai đẩy giùm mấy bác ra ngoài sân phơi nắng thì mừng lắm, tới giờ ăn trưa đẩy vô phòng ăn, thôi họ la hét liền, hỏng ăn đđâu để tôi ngoài vườn ngồi chơi đi ...năn nỉ mình thấy tội nghiệp lắm, chỉ còn biết bác ngoan đi, may mốt con đến sẽ đẩy bác ra vườn chơi.. Thật vậy vừa làm việc bên trong nhà ,vừa nhìn ra ngoài vườn coi chừng các bác không có dễ đâu

Có nơi có công viên rộng lớn đẹp thơ mộng ,hoa nở đầy hết .. Mà không một bóng người đi, hỏi người ban tiếp khách thì nói cho các bác ra vườn chơi lở trốn đi , ai chịu trách nhiệm đây... Nghe xong mình không hỏi gì hết, đi về, đừng hòng để thân nhân tội vào đây ở... Chẳng khác nào ở tù .... Một bên thì khuyến khích các bác vận động hằng ngày, mà dạo vườn thì không cho. ...
Reply
#71
Có một bác 90 tuổi tuy ngồi xe lăng tri nhớ tốt biết đều lắm, sáng nào cũng thấy bác mắt mở không ra vì ghèn dính lại , phải chùi hoài , mình thấy vậy cũng lo lo , vài ngày sau mình chỉ  đại cách massa mắt của Người Trung Quốc, bác này làm theo liền , cứ đi ngang khu bác thì mình chào bác goed morgen rồi  masage mắt mình ở đằng xa   ... Bác thấy tự động làm theo liền ..

 Vài ngày sau con gái y vào thăm bác và kiếm mình bắt tay mình làm quen, cám ơn kg ngừng  , y nói má tôi mừng lắm nhờ cô chỉ cách massga mắt giờ má tôi ngủ ngon hơn ... Ờ thì cũng mừng bá tuy lớn tuổi mà chịu khiêm nhường,  chịu làm theo khi mình nhắc ở đằng xa. Mình cũng hy vọng masa đó giúp má cô sớm bớt chúng bệnh nổi ghèn . chớ thuốc uống hoài mà không thấy bớt

Các bác lớn tuổi thường bị ghèn , mắt đỏ lòm thấy y tá ngày 2 lần nhỏ thuốc hoài , có loại xịt đề chống khô mắt thì phải ?? Nhiều bác sợ riếc la làng , xua đuổi y tá
Reply
#72
(2018-09-29, 09:20 AM)Chân Nguyệt Wrote: Bên sis có khóng sis

Bên mình giờ giao trách nhiệm lại cho gia đình con cái ..


Mỗi lần thấy mấy bác giữ cháu , 2 ông bà đẩy cháu nội ngoại  đi chợ thấy ấm cúng,  mấy bác lớn tuổi cho là quê mùa , hủ lậu,... Giờ thì họ phải học làm ông bà


Nếu ba má còn minh mẫn thì khỏe,  con cháu chỉ đến thăm thường xuyên phụ dọn dẹp, đi chợ giùm . ít ra tự mình pha cafee theo ý thích của mình,  đi đâu lúc nào cũng được, tự do nhiều.

Mỗi lần mà có ai đẩy giùm mấy bác ra ngoài sân phơi nắng thì mừng lắm, tới giờ ăn trưa đẩy vô phòng ăn, thôi họ la hét liền,  hỏng ăn đđâu để tôi ngoài vườn ngồi chơi đi ...năn nỉ mình thấy tội nghiệp lắm,  chỉ còn biết bác ngoan đi, may mốt con đến sẽ đẩy bác ra vườn chơi..  Thật vậy vừa làm việc bên trong nhà ,vừa nhìn ra ngoài vườn coi chừng các bác không có dễ đâu

Có nơi có công viên rộng lớn đẹp thơ mộng ,hoa nở đầy hết .. Mà không một bóng người đi, hỏi người ban tiếp khách thì nói cho các bác ra vườn chơi lở trốn đi , ai chịu trách nhiệm đây... Nghe xong mình không hỏi gì hết, đi về, đừng hòng để thân nhân tội vào đây ở... Chẳng khác nào ở tù .... Một bên thì khuyến khích các bác vận động hằng ngày,  mà dạo vườn thì không cho. ...

Chị CN, 

Bé 3 có chị bạn, gia đình có người lớn tuổi cần chăm sóc...kể là chính phủ khuyến khích gia đình chăm sóc đó chị

Người lớn tuổi khó nuôi hơn mấy đứa nhỏ....Hay còn nghĩ lai "một thời đã qua", nên đâu có ai chiu ngồi yên môt chỗ

Người coi phải kiên nhẫn và chiu đựng lắm....

Reply
#73
(2018-10-05, 04:22 PM)Be 3 Wrote: Chị CN, 

Bé 3 có chị bạn, gia đình có người lớn tuổi cần chăm sóc...kể là chính phủ khuyến khích gia đình chăm sóc đó chị

Người lớn tuổi khó nuôi hơn mấy đứa nhỏ....Hay còn nghĩ lai "một thời đã qua", nên đâu có ai chiu ngồi yên môt chỗ

Người coi phải kiên nhẫn và chiu đựng lắm....

 Yes sis 

Ai nói trả hiếu dể, khg có dể như mình tưởng , giở khóc , giở cười phải trải qua một thời gian khó khăn mình mới tìm được sự hòa đồng của 2 bên , sau đó mọi việc mới êm xuôi phần nào ... Ai có trải qua mới hiểu được đó sis.
Reply
#74
Nước mưa đâu đổ ngược lên trời đâu. Trả hiếu cho cha mẹ bao nhiêu cũng không đủ.
Hello.
Reply
#75
(2018-10-05, 08:50 PM)OneSunday Wrote: Nước mưa đâu đổ ngược lên trời đâu. Trả hiếu cho cha mẹ bao nhiêu cũng không đủ.

Lời anh nói làm CN nhớ thầy mình giảng Dù cha mẹ như thế nào đi nứa , mà con cái lớn lên  biết gửi 5 giới, lo tu hành sẽ được nhiều công đức
Reply