2018-05-26, 11:23 PM
Ê phê sô 2:8-9
8 Vả, ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin, mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Ðức Chúa Trời.
9 Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình
Do Christians have to obey THE OLD TEST. LAW
|
2018-05-26, 11:23 PM
Ê phê sô 2:8-9 8 Vả, ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin, mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Ðức Chúa Trời. 9 Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình
2018-05-26, 11:25 PM
:banana.dance: :banana.dance: :banana.dance: :banana.dance: :banana.dance:
2018-05-26, 11:33 PM
2018-05-26, 11:45 PM
Ga la ti 3
1 Hỡi người Ga-la-ti ngu muội kia, ai bùa ếm anh em là người Ðức Chúa Jêsus Christ bị đóng đinh trên thập tự giá? 2 Tôi chỉ hỏi anh em một câu nầy: Ấy là cậy các việc luật pháp hay là bởi nghe và tin mà anh em đã nhận được Ðức Thánh Linh? 3 Sao anh em ngu muội dường ấy? Sau khi đã khởi sự nhờ Ðức Thánh Linh, nay sao lại cậy xác thịt mà làm cho trọn? 4 Anh em há luống công mà chịu sự khốn khổ dường ấy sao? nếu quả là luống công! 5 Ðấng ban Ðức Thánh Linh cho anh em và làm các phép lạ trong anh em, thì làm bởi các việc luật pháp, hay là bởi đã nghe mà tin? 6 Như Áp-ra-ham tin Ðức Chúa Trời, thì đã kể là công bình cho người, 7 vậy anh em hãy nhận biết rằng những kẻ có đức tin là con cháu thật của Áp-ra-ham. 8 Kinh Thánh cũng biết trước rằng Ðức Chúa Trời sẽ xưng dân ngoại là công bình bởi đức tin, nên đã rao truyền trước cho Áp-ra-ham tin lành nầy: Các dân sẽ nhờ ngươi mà được phước. 9 Ấy vậy, ai tin thì nấy được phước với Áp-ra-ham, là người có lòng tin. 10 Vì mọi kẻ cậy các việc luật pháp, thì bị rủa sả, bởi có chép rằng: Ðáng rủa thay là kẻ không bền đỗ trong mọi sự đã chép ở sách luật, đặng làm theo những sự ấy! 11 Vả lại chẳng hề có ai cậy luật pháp mà được xưng công bình trước mặt Ðức Chúa Trời, điều đó là rõ ràng lắm, vì người công bình sẽ sống bởi đức tin. 12 Vả, luật pháp vốn không phải đồng một thứ với đức tin, nhưng luật pháp có chép rằng: Người nào vâng giữ các điều răn thì sẽ nhờ đó mà sống. 13 Ðấng Christ đã chuộc chúng ta khỏi sự rủa sả của luật pháp, bởi Ngài đã nên sự rủa sả vì chúng ta, vì có lời chép: Ðáng rủa thay là kẻ bị treo trên cây gỗ, 14 hầu cho phước lành ban cho Áp-ra-ham nhờ Ðức Chúa Jêsus Christ mà được rải khắp trên dân ngoại, lại hầu cho chúng ta cậy đức tin mà nhận lãnh Ðức Thánh Linh đã hứa cho. 15 Hỡi Anh em, tôi nói theo thói quen người ta rằng: Khi một người đã làm tờ giao ước thành rồi, thì không ai có phép được xóa đi hay thêm vào sự gì. 16 Vả, các lời hứa đã được phán cho Áp-ra-ham và cho dòng dõi người. không nói: Và cho các dòng dõi người, như chỉ về nhiều người; nhưng nói: Và cho dòng dõi ngươi, như chỉ về một người mà thôi, tức là Ðấng Christ ..... 16 The promises were spoken to Abraham and to his seed. Scripture does not say “and to seeds,” meaning many people, but “and to your seed,”meaning one person, who is Christ. 17 Vậy thì tôi nói rằng: Lời giao ước mà Ðức Chúa Trời trước kia đã kết lập thành rồi, thì không có thể bị hủy đi, và lời hứa cũng không có thể bị bỏ đi bởi luật pháp, là sự cách sau bốn trăm ba mươi năm mới có. 18 Vì, nếu cơ nghiệp được ban cho bởi luật pháp, thì không bởi lời hứa nữa. Nhưng Ðức Chúa Trời đã dùng lời hứa mà ban cơ nghiệp cho Áp-ra-ham. 19 Vậy thì làm sao có luật pháp? luật pháp đã đặt thêm, vì cớ những sự phạm phép, cho tới chừng nào người dòng dõi đến, là người mà lời hứa đã hứa cho; luật pháp được ban ra bởi mấy thiên sứ và truyền ra bởi một người trung bảo. 20 Vả, người trung bảo chẳng phải là người trung bảo về một bề mà thôi, nhưng Ðức Chúa Trời chỉ có một. 21 Vậy thì luật pháp nghịch cùng lời hứa của Ðức Chúa Trời hay sao? chẳng hề như vậy; vì nếu đã ban cho một luật pháp có thể làm cho sống, thì sự công bình chắc bởi luật pháp mà đến. 22 Nhưng Kinh Thánh đã nhốt hết thảy mọi sự dưới tội lỗi, hầu cho điều chi đã hứa, bởi đức tin trong Ðức Chúa Jêsus Christ mà được ban cho những kẻ tin. 23 Trước khi đức tin chưa đến, chúng ta bị nhốt dưới sự canh giữ của luật pháp mà chờ đức tin phải bày ra. 24 Ấy vậy, luật pháp đã như thầy giáo đặng dẫn chúng ta đến Ðấng Christ, hầu cho chúng ta bởi đức tin mà được xưng công bình. 25 Song khi đức tin đã đến, chúng ta không còn phục dưới thầy giáo ấy nữa. 26 Vì chưng anh em bởi tin Ðức Chúa Jêsus Christ, nên hết thảy đều là con trai của Ðức Chúa Trời. 27 Vả, anh em thảy đều chịu phép báp tem trong Ðấng Christ, đều mặc lấy Ðấng Christ vậy. 28 Tại đây không còn chia ra người Giu-đa hoặc người Gờ-réc; không còn người tôi mọi hoặc người tự chủ; không còn đờn ông hoặc đờn bà; vì trong Ðức Chúa Jêsus Christ, anh em thảy đều làm một. 29 Lại nếu anh em thuộc về Ðấng Christ, thì anh em là dòng dõi của Áp-ra-ham, tức là kẻ kế tự theo lời hứa. **** Tóm tắt những điểm chánh ở đoạn Kinh thánh trên ... - ĐỂ NHẬN ĐƯỢC ĐỨC THÁNH LINH ... mình NGHE & TIN ... chứ không phải cậy các việc luật pháp (aka ... cậy vào xác thịt mà làm trọn luật pháp) - Abraham tin Đức Chúa Trời ⇒ được kễ là công bình ⇒ những người có ĐỨC TIN THẬT là con cháu của Abraham , ngay cả nếu người đó là dân ngoại (tức là không phải người Do thái) - Ai cậy vào "luật pháp" thì sẽ bị "rủa sã" , vì không có cách nào mà họ có thể làm trọn theo "luật pháp" - TRƯỚC MẶT ĐỨC CHUÁ TRỜI , chỉ có người có đức tin THÌ ĐƯỢC XƯNG LÀ CÔNG BÌNH , còn ai trông cậy vào xác thịt để làm trọn luật pháp THÌ KHÔNG ĐƯỢC XƯNG LÀ CÔNG BÌNH - LỜI HỨA KHI ĐẢ LẬP RỒI THÌ KHÔNG HUỸ BỎ HAY THAY ĐỔI ĐƯỢC .... Đức Chúa Trời hứa với Abraham và giòng dỏi ông (nếu mình coi theo bản tiếng anh , thì chử dùng ở đây là seed , chứ không phải seeds ⇒ tức là ám chỉ 1 người , chứ không phải nhiều người ⇒ và 1 người đó chính là ... CHUÁ JESUS) .... 430 năm sau, luật pháp Moses mới ra đời ... luật pháp Moses không thể nào thay đổi được Lời Hứa này - Nếu "cơ nghiệp" được ban cho (do hoàn tất luật pháp) thì không còn gọi là LỜI HỨA nữa ... nhưng Đức Chúa Trời đã dùng LỜI HỨA mà ban "cơ nghiệp" cho Abraham (trước khi luật pháp hiện hữu) ... CHUÁ JESUS LÀ CƠ NGHIỆP MÀ LỜI HỨA hứa ban cho - Vậy thì LUẬT PHÁP được đưa ra để làm gì ?? ![]() - Khi nói tới "cậy vào luật pháp" .... ý nói ... mình cậy vào khả năng của mình , sự cố gắng hết sức của mình , để mình làm trọn vẹn luật pháp ⇒ chính vì vậy , mà "cậy vào luật pháp" không dính líu gì tới "đức tin , trông cậy vào Đấng Christ" - Nhưng vấn đề ở đây ... 1. mình không thể nào sống trọn vẹn luật pháp , chỉ cần phạm 1 luật , là coi như mình phạm tất cả .... 2. Chúa Jesus , Đấng Tạo Hoá , đả cứu mình ra khỏi luật pháp (Ngài đả làm trọn vẹn luật pháp , và chịu chết trên thập tự giá cho mình) để hễ mình tin vào Ngài thì sẽ được cứu
2018-05-27, 12:17 PM
2018-05-27, 12:18 PM
2018-05-28, 09:09 AM
Vậy bây giờ mình biết từ đoạn Kinh thánh Ga la ti 3 ...
- Lời Hứa về "Chúa Jesus" ban cho Abraham .... có trước khi luật pháp ra đời - Lời Hứa này không thễ bị thay đổi vì luật pháp được - Abraham vì TIN vào Chúa ... nên được xưng là CÔNG BÌNH - Những ai NGHE & TIN ... đều được nhận Đức Thánh Linh ... đều được coi là con cháu của Abraham - Luật pháp được đưa ra ... lúc đó .... vì đức tin chưa tới , vì Chúa Jesus chưa tới - Chúng ta phạm tội , nên luật pháp tạm thời kềm giữ chúng ta (khi đức tin & Chúa Jesus chưa tới) - Nhưng khi đức tin đả tới , Chúa Jesus đả tới , thì luật pháp không còn kềm giữ chúng ta nữa - Chúng ta đả tới đoạn kết , đó là NGƯỜI CÓ ĐỨC TIN , ĐƯỢC XƯNG LÀ CÔNG BÌNH **** Bottom line của vấn đề này là gì ?? - NGƯỜI TRÔNG CẬY VÀO LUẬT PHÁP (HỌ NGHĨ HỌ KHÔNG CẦN TIN VÀO CHUÁ , HỌ DÙNG BẢN THÂN XÁC THỊT CUẢ HỌ ĐỂ HOÀN TẤT LUẬT PHÁP) ... nhưng that's impossible , vì không có cách nào , chúng ta dùng bản thân , xác thịt của chính mình mà hoàn tất luật pháp được .. chỉ cần phạm 1 tội , là coi như chúng ta phạm hết cả tội lỗi - NGƯỢC LẠI , NGƯỜI TRÔNG CẬY VÀO CHUÁ , HỌ BIẾT HỌ KHÔNG THỂ NÀO HOÀN TẤT LUẬT PHÁP ĐƯỢC , HỌ TIN VÀO ĐẤNG ĐẢ HOÀN TẤT LUẬT PHÁP , ĐẤNG ĐÓ ĐẢ CHẾT TRÊN THẬP TỰ GIÁ CHO TỘI LỔI CUẢ HỌ ... và họ chọn Đấng đó là Master của mình , thay vì họ chọn tội lỗi làm Master của mình ... thì những người này được xưng là công bình ... TRƯỚC VỊ CHÁNH ÁN ĐỨC CHUÁ TRỜI * trông cậy vào luật pháp ... aka .. trông cậy vào bản thân mình , nghĩ bản thân mình có thể làm được , không cần trông cậy vào Chúa * có đức tin ... aka ... biết bản thân mình làm không nỗi , trông cậy vào Chúa , tin Ngài mang sự cứu rổi tới cho mình
2018-05-28, 09:25 AM
Nhưng ở Rôma 7
Paul cũng cho biết ... - có sự đánh lộn trong mỗi một chúng ta - chúng ta dùng LÝ TRÍ để tuân giữ Đức Chúa Trời , và dùng XÁC THỊT để tuân giữ Tội lỗi - chúng ta làm những điều mà chúng ta không muốn làm - chúng ta không làm điều phạm tội , nhưng tội lỗi trong chúng ta cứ làm việc tội lỗi ![]() đây củng là 1 vấn đề chúng ta cần suy nghĩ MÌNH NGHE , VÀ TIN VÀO CHUÁ JESUS RỒI MÌNH ĐƯỢC XƯNG LÀ CÔNG BÌNH RỒI MÌNH ĐƯỢC NHẬN ĐỨC THÁNH LINH RỒI NHƯNG MÌNH VẪN CHƯA HOÀN TOÀN THOÁT ĐƯỢC BẢN CHẤT XÁC THỊT DẨN MÌNH TỚI PHẠM TỘI Chính vì vậy , mà mình cần Chúa Jesus , cần Ngài giúp mình thoát khỏi sự đoán xét của Đức Chúa Trời - khi mình phạm tội - mình xưng tội cùng với Chúa (chứ không xưng tội với .. linh mục .. vì chính ông cũng phạm tội .. Kinh thánh không hề có 1 câu nào kêu mình xưng tội với linh mục cả) - mình repent , hối cải ........................ tránh bước vào những nơi nào có thể là temptation , sự cám dỗ cho mình phạm tội tỉ dụ .. anh là alcoholic .. anh tránh bước vào những chổ có rượu , làm sự cám dỗ cho anh uống hay anh là gambler ... anh tránh bước vào những chổ cờ bạc đại khái anh có cái tật gì .. thì anh cầu nguyện nhờ Đức Thánh Linh ban sức , và anh tránh bước vào những chổ có thể là sự cám dỗ khiến anh phạm tội
2018-05-28, 09:41 AM
Kinh thánh dạy mình ... xưng tội với ai ???
Kinh thánh có câu nào dạy mình ... xưng tội với linh mục không ??? ... không hề .. noway .. nếu có ai kiếm được câu Kinh thánh nào dạy mình xưng tội với linh mục , thì làm ơn cho Vân biết dùm :78: 1. Kinh thánh dạy mình xưng tội với Chúa 1 Giăng 1:9 7 Nhưng, nếu chúng ta đi trong sự sáng cũng như chính mình Ngài ở trong sự sáng, thì chúng ta giao thông cùng nhau; và huyết của Ðức Chúa Jêsus, Con Ngài, làm sạch mọi tội chúng ta. 8 Ví bằng chúng ta nói mình không có tội chi hết, ấy là chính chúng ta lừa dối mình, và lẽ thật không ở trong chúng ta. 9 Còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta, và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác. 10 Nhược bằng chúng ta nói mình chẳng từng phạm tội, ấy là chúng ta cho Ngài là kẻ nói dối, lời Ngài không ở trong chúng ta. 2. Kinh thánh dạy mình xưng tội với "người nào mình phạm tội" tỉ dụ , anh phạm tội cùng anh A , anh xưng tội cùng anh A , chứ anh không đi tới linh mục B mà anh xưng tội anh đả phạm cùng anh A .. linh mục B không có quyền tha tội anh phạm cùng anh A , chỉ có anh A mới có quyền tha tội lổi này mà thôi Gia cơ 5:16 16 Vậy, hãy xưng tội cùng nhau, và cầu nguyện cho nhau, hầu cho anh em được lành bịnh: người công bình lấy lòng sốt sắng cầu nguyện, thật có linh nghiệm nhiều. hay tĩ dụ , anh phạm tội ngoại tình với vợ ... anh xưng tội này với vợ để vợ tha thứ cho anh ... chứ anh không chạy tới linh mục B , xưng tội này , rồi linh mục B tha tội cho anh .. trong khi vợ anh thì chưa tha thứ tội này cho anh :fisted-hand-sign4: nên mình không thể nào coward ... phạm tội với ai , không dám tới xưng tội với người đó .. mà chạy đi kiếm linh mục , xưng tội , rồi linh mục tha , rồi tưỡng mình coi như "êm" rồi ... NHƯNG THẬT RA , NGƯỜI MÀ MÌNH PHẠM TỘI , CHƯA HỀ THA THỨ TỘI MÌNH
2018-05-28, 09:53 AM
Mặc dù mình đả tin Chúa
Mặc dù mình đả được xưng Công bình Mặc dù mình đả nhận Đức Thánh Linh Nhưng đôi khi , Xác thịt cũng khiến mình tội lỗi , vì mình yếu đuối trong việc dùng Lý trí để vâng theo Chúa thì mình XƯNG TỘI 1. với Chúa 2. với người nào mình phạm tội Không phải xưng tội xong , rồi chạy vào phạm tội tiếp :chay: :chay: :chay: :chay: mà mình phải có sự cố gắng trừ bỏ tội lổi , không làm nô lệ cho tội lỗi , không để tội lổi làm Master của mình
2018-06-03, 12:00 PM
Bây giờ mình biết được
ĐỨC TIN VÀO CHUÁ JESUS .... ALONE .... CÓ THỂ CỨU MÌNH KHỎI SỰ PHÁN XÉT CUỐI CÙNG ĐỨC TIN VÀO CHUÁ JESUS ... ALONE ... MÌNH ĐƯỢC XƯNG LÀ CÔNG BÌNH Vậy the next step , mình cần phải hiểu cho rỏ ĐỨC TIN VÀO CHUÁ JESUS ... NGHĨA LÀ GÌ ? - có phải chỉ là ... oh mình nói , mình tin vào Chúa Jesus .. that's it , that's enough , that's all ![]() ![]() ![]() - ngoài ra , mình không cần làm gì cả , vì những cái mình làm .. chẳng cứu được mình , mà chỉ đức tin alone vào Chúa Jesus .. mới cứu được mình Vân sẽ phân tích sâu vào câu trả lời , nhưng ở đây , Vân có câu trả lời ngắn gọn NGƯỜI NÀO NÓI LÀ MÌNH TIN VÀO CHUÁ JESUS , THÌ PHẢI CÓ CUỘC ĐỜI THAY ĐỔI CHỨ NẾU MÌNH KHÔNG CÓ CUỘC ĐỜI THAY ĐỔI , MÀ CHỈ NÓI MIỆNG TÔI TIN VÀO CHUÁ JESUS , THÌ .. NÓ HOÀN TOÀN VÔ NGHĨA
2018-06-03, 12:07 PM
2018-06-03, 12:50 PM
2018-06-03, 02:36 PM
Sắp tới mình sẽ tìm hiểu về sự tranh cải giữa believers về 2 vấn đề khác nhau
1. LORDSHIP SALVATION ?? 2. FREE GRACE ?? 1 đề tài rất interesting nếu mình hiểu được , thì mình sẻ có khái niệm chính xác hơn về SỰ CỨU RỔI aka A SALVATION :banana.dance:
2018-06-04, 11:51 PM
Trước khi tìm hiểu về LORDSHIP SALVATION và FREE GRACE
Vân cho 1 tỉ dụ (mặc dù không chính xác lắm) .. nhưng mình có thể có chút idea về đề tài này trước khi mình đi tiếp - tĩ dụ bạn ở VN - toà đại sứ Mỹ tới phõng vấn , cho bạn qua nước Mỹ - khi bạn qua Mỹ rồi , thì bạn là công dân của Mỹ , chứ không còn là công dân của VN nữa - hay nói cách khác , bạn có đời sống theo dân Mỹ , chứ không còn có đời sống theo dân VN nữa - cũng vậy .. - Chúa nói bạn tin Chúa , thì bạn sẽ nhận được Sự cứu rỗi (Salvation) - SAU KHI NHẬN ĐƯỢC SỰ CỨU RỔI RỒI , BẠN PHẢI CÓ 1 ĐỜI SỐNG THAY ĐỔI , GIỐNG NHƯ 1 CÔNG DÂN CUẢ NƯỚC CHUÁ , CHỨ KHÔNG CÒN NHƯ 1 CÔNG DÂN CUẢ TỘI LỖI ĐƯỢC tức là sao ?? - SỰ CỨU RỔI NẰM TRONG CHUÁ JESUS ALONE .. ALONE .. ALONE (CHỨ KHÔNG PHẢI NẰM TRONG ....... CHUÁ JESUS + WORK) 1. Bạn tin Chúa ???? Bạn là công dân nước Chúa , chứ không còn là công dân cùa tội lỗi nữa 2. However , nếu bạn sống kiểu "vẫn còn là công dân của tội lỗi" ⇒ bạn không phải là công dân của nước Chúa |
« Next Oldest | Next Newest »
|