Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

URGENT HELP..........
#16
(2018-04-18, 10:17 AM)TamMuội Wrote: Gạch tên ai??????????....online mà married gì nàng????????... Rollin Rollin

 Mèn ơi, vậy là ox với bx online thôi hở :face-with-tears-of-joy4: 

À, hay nói trắng ra là bf với gf thôi...ha... :full-moon-with-face4:

Tin mừng cho mấy anh đó nha, TM chưa đeo gông nha Cheer

Note: nói chứ Muội dùng chử tình lang và tình nương thì...hồi đó mm coi cải lương có nghĩa là 2 vợ chồng đó nghen.

Reply
#17
(2018-04-18, 10:23 AM)Mimo Wrote:  Mèn ơi, vậy là ox với bx online thôi hở :face-with-tears-of-joy4: 

À, hay nói trắng ra là bf với gf thôi...ha... :full-moon-with-face4:

Tin mừng cho mấy anh đó nha, TM chưa đeo gông nha Cheer

Đeo gông chi cho khổ...nàng đọc thơ Tam Muội làm trước đây và nó sẽ theo Tam Muội suốt đời...kekekek...

Ba mấy xuân xanh tuổi lở thời
Chồng con chi nữa mấy anh ơi
Duyên phần trời định đà như thế
Sống kiếp độc thân rửa hận đời....
Từ vô thỉ Muội lần về hiện kiếp
 Để gặp Huynh nối tiếp nghĩa ân tình 
Reply
#18
(2018-04-18, 10:23 AM)Mimo Wrote:  Mèn ơi, vậy là ox với bx online thôi hở :face-with-tears-of-joy4: 

À, hay nói trắng ra là bf với gf thôi...ha... :full-moon-with-face4:

Tin mừng cho mấy anh đó nha, TM chưa đeo gông nha Cheer

Note: nói chứ Muội dùng chử tình lang và tình nương thì...hồi đó mm coi cải lương có nghĩa là 2 vợ chồng đó nghen.

So far thì ảnh là "chồng kiếp trước trong thơ" của Tam Muội đó....hihihih... Rollin
Từ vô thỉ Muội lần về hiện kiếp
 Để gặp Huynh nối tiếp nghĩa ân tình 
Reply
#19
(2018-04-18, 10:19 AM)TamMuội Wrote: Chệt gùi đừng hóc nghen?????????...
chiều nay vắng bóng một người ....Phải chăng em đã "nhịn" cười thiên thu...hic...hicccc... Rollin

trăm năm bia đá cũng mòn
ngàn năm bia ............  ôm vẫn còn đó đây

chết gùi thì ......... sầu , mà sầu thì cần quên nên vô bia ôm uống cho xỉn để quên  :dance: :dance: :dance:
Reply
#20
(2018-04-18, 10:45 AM)Tèo Wrote: trăm năm bia đá cũng mòn
ngàn năm bia ............  ôm vẫn còn đó đây

chết gùi thì ......... sầu , mà sầu thì cần quên nên vô bia ôm uống cho xỉn để quên  :dance: :dance: :dance:

Beer ôm chỉ uống chẳng ôm
Muốn ôm thì phải về chôm thêm tiền .......kekekke.....ôm mắc tàn canh gió lộng đa!


Rollin :chay: :chay: Rollin  ....got to go...chat later, yes??????? Rollin :kiss:
Từ vô thỉ Muội lần về hiện kiếp
 Để gặp Huynh nối tiếp nghĩa ân tình 
Reply
#21
(2018-04-18, 10:31 AM)TamMuội Wrote: Đeo gông chi cho khổ...nàng đọc thơ Tam Muội làm trước đây và nó sẽ theo Tam Muội suốt đời...kekekek...

Ba mấy xuân xanh tuổi lở thời
Chồng con chi nữa mấy anh ơi
Duyên phần trời định đà như thế
Sống kiếp độc thân rửa hận đời....

  Ba mấy xuân xanh là chửa lở thời...             
  Chồng con chờ đấy mấy anh ơi

  Duyên phần một nửa do trời định,
  Một nửa do Ta chớ hận đời....
 
  Ba mươi còn trẻ lắm em ơi,
  Cơ hội quanh ta vẫn thảnh thơi
  Thêm vài chục nữa, em sẽ thấy,
 Mất một nửa của ta, vẫn đợi chờ....
    

 Tìm sẽ gặp.....có công tìm kiếm có ngày nên duyên... Heavy-black-heart4


Reply
#22
(2018-04-18, 09:54 AM)TamMuội Wrote: Thanks nàng.. Tulip4
Tam Muội có checked trong Mod CP rồi áh chớ...nhưng ngặt cái là tối qua Tam Muội đang làm thơ và deleting cái post của anh trong thread thơ...thì system bị crashed..khi trở lại thì thread của ảnh biến luôn không còn một dấu tích nào hết...hic..hiccc...nếu administrator(s) không recover lại được thì phải phiền ảnh restart lại từ đầu rồi....tội nghiệp thân gầy của ảnh...hihihihi..... Grinning-face-with-smiling-eyes4

Theo log thì mod TM đã deleted permanently nguyên cái thread đó rồi. Đừng hy vọng nhiều nửa. chair-to-the-head Grinning-face-with-smiling-eyes4
____________________________
Con thấy hồn như cuốn mảnh chiều thu
Nhớ Cha Mẹ êm đềm dòng sông chảy
Biết làm sao được trông, được tìm lại
Ánh sắc ngời phủ trải của trăng son!
Nguyễn Thành Sáng

Reply
#23
(2018-04-18, 11:03 AM)Người Đưa Tin Wrote: Theo log thì mod TM đã deleted permanently nguyên cái thread đó rồi. Đừng hy vọng nhiều nửa. chair-to-the-head Grinning-face-with-smiling-eyes4

Anh NguoiDuaTin có thể run cái recover from the previous time không ?
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Reply
#24
(2018-04-18, 11:07 AM)RungHoang Wrote: Anh NguoiDuaTin có thể run cái recover from the previous time không ?

Sẽ try my best vì mất biết bao nhiêu bài thơ tiếc lắm.
____________________________
Con thấy hồn như cuốn mảnh chiều thu
Nhớ Cha Mẹ êm đềm dòng sông chảy
Biết làm sao được trông, được tìm lại
Ánh sắc ngời phủ trải của trăng son!
Nguyễn Thành Sáng

Reply
#25
(2018-04-18, 11:18 AM)Người Đưa Tin Wrote: Sẽ try my best vì mất biết bao nhiêu bài thơ tiếc lắm.

Cheer Cheer
Innocent
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Reply
#26
(2018-04-18, 11:18 AM)Người Đưa Tin Wrote: Sẽ try my best vì mất biết bao nhiêu bài thơ tiếc lắm.

Tiếc thật đó!!! Lan nghĩ là anh NTS đang rất buồn vì mấy bài thơ anh rất trân quý đó mà anh đã bỏ biết bao nhiêu công sức để post vô trong diễn đàn VB lại bị mất thì dù chúng ta có tiếc hay buồn bao nhiêu đi nữa cũng không bằng ảnh đâu, nên bác NDT cố gắng recover lại cho anh Sáng đi nha.... Please Please Please
Ta nhẹ nhàng đi như khi ta nhẹ nhàng đến
Ta vẫy tay chào không một chút vấn vương!
Reply
#27
Biết rồi 

Là 2 con rắn thần của Xí Muội làm đó!
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Reply
#28
(2018-04-18, 11:03 AM)Người Đưa Tin Wrote: Theo log thì mod TM đã deleted permanently nguyên cái thread đó rồi. Đừng hy vọng nhiều nửa. chair-to-the-head Grinning-face-with-smiling-eyes4

hihihihih...Tam Muội biết lổi rồi muh....Tam Muội "check mark" cái post cuối của ảnh only áh chớ....xong rồi bấm "deleted permanently" cũng như mọi bữa...nhưng vì system bị crashed at the same time...nên info taking in nó bị messed up áh....chớ Tam Muội  Innocent Innocent muh....anh please try to recover giùm Tam Muội không thì "ngại" lắm luôn áh.... Wink
Từ vô thỉ Muội lần về hiện kiếp
 Để gặp Huynh nối tiếp nghĩa ân tình 
Reply
#29
Ngươiduatin,

recover được ko anh NDT?


:face-with-tears-of-joy4: :face-with-tears-of-joy4: Lol Lol Lol


TM--lát anh Sáng vô dzi' nàng cho coi  Rollin Rollin Rollin

Reply
#30
(2018-04-18, 06:21 PM)SugarBabe Wrote: Ngươiduatin,

recover được ko anh NDT?


:face-with-tears-of-joy4: :face-with-tears-of-joy4: Lol Lol Lol


TM--lát anh Sáng vô dzi' nàng cho coi  Rollin Rollin Rollin

Rolling-on-the-floor-laughing4 Oác rứa hè! nàng còn cười trên sự đau khổ của Tam Muội????.. Lol ...đang gầu thúi guột đa!....ảnh thì không trách vẩn ngọt ngào...nhưng Tam Muội thì lại thấy "chi mà xót xa rứa"....kekekekke....
Từ vô thỉ Muội lần về hiện kiếp
 Để gặp Huynh nối tiếp nghĩa ân tình 
Reply