Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

say good bye to VietFun
#1
Photo 
không phải mình qua cầu rút ván.
không phải mình nịnh.
nhưng mà đó là sự thật.

mình vào VietFun thì lạnh như là nhà xác.
mình vài VietBest thì ấm cúng như là chùa hay là nhà thờ.

hi
hi
hi
Xa Quê Hương, nhớ Mẹ hiền
Xa Tổ Quốc, Cha ơi Cha
Reply
#2
(2018-04-14, 08:51 PM)goimi Wrote: không phải mình qua cầu rút ván.
không phải mình nịnh.
nhưng mà đó là sự thật.

mình vào VietFun thì lạnh như là nhà xác.
mình vài VietBest thì ấm cúng như là chùa hay là nhà thờ.

hi
hi
hi

Tôi vào VF thì như nhà xác bị khoá cửa .

Vô hong được .

Lol
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Reply
#3
(2018-04-14, 08:51 PM)goimi Wrote: không phải mình qua cầu rút ván.
không phải mình nịnh.
nhưng mà đó là sự thật.

mình vào VietFun thì lạnh như là nhà xác.
mình vài VietBest thì ấm cúng như là chùa hay là nhà thờ.

hi
hi
hi

:high-five-smiley-emoticon: Rollin Rollin


Bên kia chơi với spambots  Rollin

Reply
#4
Goimi nói những lời chân thật mà , trung thực không dối lòng đó chứ  Wink  vì bây giờ VF đúng là như vậy
Reply
#5
(2018-04-14, 08:51 PM)goimi Wrote: không phải mình qua cầu rút ván.
không phải mình nịnh.
nhưng mà đó là sự thật.

mình vào VietFun thì lạnh như là nhà xác.
mình vài VietBest thì ấm cúng như là chùa hay là nhà thờ.

hi
hi
hi

Từ ngày mình bị trúng chưởng bài tình ơi xin ngủ yên thì thấy VB càng ấm cúng hơn nhất là ko có spammers. Grinning-face-with-smiling-eyes4 Ai muốn đọc muốn viết gì tùy ý trong hoàn cảnh sạch sẽ. Rollin
____________________________
Con thấy hồn như cuốn mảnh chiều thu
Nhớ Cha Mẹ êm đềm dòng sông chảy
Biết làm sao được trông, được tìm lại
Ánh sắc ngời phủ trải của trăng son!
Nguyễn Thành Sáng

Reply
#6
(2018-04-14, 09:06 PM)Người Đưa Tin Wrote: Từ ngày mình bị trúng chưởng bài tình ơi xin ngủ yên thì thấy VB càng ấm cúng hơn nhất là ko có spammers. Grinning-face-with-smiling-eyes4 Ai muốn đọc muốn viết gì tùy ý trong hoàn cảnh sạch sẽ. Rollin

Biggrin Lol Người đâu mờ nói chuyện duyên ơi là duyên  love
Reply
#7
(2018-04-14, 09:06 PM)Người Đưa Tin Wrote: Từ ngày mình bị trúng chưởng bài tình ơi xin ngủ yên thì thấy VB càng ấm cúng hơn nhất là ko có spammers. Grinning-face-with-smiling-eyes4 Ai muốn đọc muốn viết gì tùy ý trong hoàn cảnh sạch sẽ. Rollin

Rollin banana-skipping-rope-smiley-emoticon

Tưởng trúng chưỡng 2 bài lận mà 


https://m.soundcloud.com/hnguyen-984619578/dxe

Reply
#8
cái lay out web site thì nhìn đẹp và sáng sũa.
có your own signiture
có your own avartar
vài còn nhiều thứ khác,
in VietBest.

yeah
Xa Quê Hương, nhớ Mẹ hiền
Xa Tổ Quốc, Cha ơi Cha
Reply
#9
(2018-04-14, 09:10 PM)SugarBabe Wrote: Rollin banana-skipping-rope-smiley-emoticon

Tưởng trúng chưỡng 2 bài lận mà 


https://m.soundcloud.com/hnguyen-984619578/dxe

Ai ca bài này hay đó nhưng có mấy chổ phát âm bị vấp, dợt lại vài chục lần nửa sẽ nghe hay hơn á. Grinning-face-with-smiling-eyes4
____________________________
Con thấy hồn như cuốn mảnh chiều thu
Nhớ Cha Mẹ êm đềm dòng sông chảy
Biết làm sao được trông, được tìm lại
Ánh sắc ngời phủ trải của trăng son!
Nguyễn Thành Sáng

Reply
#10
(2018-04-14, 09:10 PM)SugarBabe Wrote: Rollin banana-skipping-rope-smiley-emoticon

Tưởng trúng chưỡng 2 bài lận mà 


https://m.soundcloud.com/hnguyen-984619578/dxe

Càng nghe càng hay  Lol
Reply
#11
(2018-04-14, 09:07 PM)Phương Vy Wrote: Biggrin Lol Người đâu mờ nói chuyện duyên ơi là duyên  love

Cảm ơn chị Pvy mình chỉ nói thật ko dấu diếm. Grinning-face-with-smiling-eyes4
____________________________
Con thấy hồn như cuốn mảnh chiều thu
Nhớ Cha Mẹ êm đềm dòng sông chảy
Biết làm sao được trông, được tìm lại
Ánh sắc ngời phủ trải của trăng son!
Nguyễn Thành Sáng

Reply
#12
(2018-04-14, 09:12 PM)goimi Wrote: cái lay out web site thì nhìn đẹp và sáng sũa.
có your own signiture
có your own avartar
vài còn nhiều thứ khác,
in VietBest.

yeah

Nhật xét chính xác. Grinning-face-with-smiling-eyes4
____________________________
Con thấy hồn như cuốn mảnh chiều thu
Nhớ Cha Mẹ êm đềm dòng sông chảy
Biết làm sao được trông, được tìm lại
Ánh sắc ngời phủ trải của trăng son!
Nguyễn Thành Sáng

Reply
#13
(2018-04-14, 09:44 PM)Người Đưa Tin Wrote: Cảm ơn chị Pvy mình chỉ nói thật ko dấu diếm. Grinning-face-with-smiling-eyes4

Biggrin Lol So do I  Biggrin Lol
Reply
#14
(2018-04-14, 09:10 PM)SugarBabe Wrote: Rollin banana-skipping-rope-smiley-emoticon

Tưởng trúng chưỡng 2 bài lận mà 


https://m.soundcloud.com/hnguyen-984619578/dxe

Nghe giọng miền Tây thân mật, êm dịu, đã lỗ tai hết sức. Cảm ơn SB nhiều nha.   :kiss: Thumbs-up4 10_point Cheer
Cá bơi về bến mơ. 
Reply
#15
(2018-04-14, 08:53 PM)RungHoang Wrote: Tôi vào VF thì như nhà xác bị khoá cửa .

Vô hong được .

Lol


Vì vậy Chúa mới dời chổ ở từ Vietfun qua Vietbest.
Reply