Posts: 8,167
Threads: 117
Likes Received: 442 in 315 posts
Likes Given: 160
Joined: Jan 2018
Reputation:
105
Tuyết Vân á,
Ăn nói bậy bạ, không biết nghỉ trước nghỉ sau.
Phát ngôn linh tinh, tự lấy đá đập chân mình.
Lo tấn công người khác, mà quên hết mọi chuyện
Cứ chỉ biết thấy mãnh rác trong mắt người ta, mà không biết cái xà trong mắt mình.
"Có 1 ngày nào đó ... trái đất chỉ còn vài triệu người" , câu này mắc cười lắm huh ? Câu này nghe khùng lắm phải không? Fake quá hé? Tào lao quá hé?
Vậy 1 người khác đọc Kinh Thánh, bảo Tuyết Vân rằng: "cả trái đất này chết hết, chỉ còn 1 gia đình còn sống, vài triệu là quá nhiều rồi, trong kinh Thánh thì gia đình của ông Noah chỉ le que vài người" ==> Có mắc cười không? Nghe fake quá huh ? rẽ tiền quá hé ?
Không biết thì chịu khó đọc sách đi. Trái đất này cũng trãi qua 5 lần đại nạn diệt chủng rồi. Đó là thường thức đấy. Thường thức là những kiến thức thông thường đó. kiến thức thông thường thì gọi là "Rẽ tiền" hé ? Đi hỏi ông quại nào viết về vụ nhà ông Noah xem tại sao ổng lại rẽ tiền như vậy.
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Posts: 4,698
Threads: 153
Likes Received: 2,193 in 899 posts
Likes Given: 558
Joined: Nov 2021
Reputation:
55
(2022-02-12, 11:18 PM)tuyetvan Wrote: chắc tôi ... đầu thai qua rồi mấy kiếp
Đạo Chúa không tin vào sự luân hồi (reincarnation), mà tin vào sự sống đời đời hoặc là người chết phục sinh. Có phải vậy không?
Ngoài ra hãy cẩn thận khi phát ngôn về nguyên sơ, tạo dựng. Ngày nay trong các phòng thí nghiệm, họ đã cấy và chế tạo ra được sinh vật. Đó chính là khoa học. Tuy nhiên sự tiến triển khoa học này được ràng buộc lại bởi luật pháp để giữ gìn kỹ cương mà thôi.
Posts: 8,167
Threads: 117
Likes Received: 442 in 315 posts
Likes Given: 160
Joined: Jan 2018
Reputation:
105
(2022-02-12, 04:34 PM)LeThanhPhong Wrote: Anh RH được nghe Kinh Thánh 24/7 thỏ thẻ bên tai .
Tôi có đọc Kinh Thánh đó.
Tôi đọc sách đọc kinh không có bám chặt từng chữ như TV. Thí dụ nói Đức Chúa Trời làm nên mọi vật trong 6 ngày và ngày thứ 7 Ngài nghĩ mệt. Theo tôi thì có thể là 6 phút hoặc 6 thế kỷ hay 600 triệu năm, đó chỉ là 1 loại ẩn ý mà thôi. Và Đức Chúa Trời sao lại mệt mà cần phải nghĩ? Phần này tôi đoán có thể là nói về dưỡng sinh, con người học và hiểu là không nên làm việc thái quá. Cũng thuộc dạng ẩn ý .
Học kinh như Tuyết Vân sẻ bị ngu đi
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Posts: 8,167
Threads: 117
Likes Received: 442 in 315 posts
Likes Given: 160
Joined: Jan 2018
Reputation:
105
(2022-02-13, 12:54 AM)005 Wrote: Đạo Chúa không tin vào sự luân hồi (reincarnation), mà tin vào sự sống đời đời hoặc là người chết phục sinh. Có phải vậy không? Ngoài ra hãy cẩn thận khi phát ngôn về nguyên sơ, tạo dựng. Ngày nay trong các phòng thí nghiệm, họ đã cấy và chế tạo ra được sinh vật. Đó chính là khoa học. Tuy nhiên sự tiến triển khoa học này được ràng buộc lại bởi luật pháp để giữ gìn kỹ cương mà thôi.
Tôi có nghe nói về chuyện này anh 5. Hình như khoàng năm 1960s thì phải, các khoa học gia mô phỏng trái đất, cho nước tuần hoàn qua những phần có áp suất cao, phần ẩm thấp, phần có tia điện xẹt .... qua 1 tuần, thì trong nước phát hiện những chất hữu cơ
Ghê gớm
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Posts: 4,698
Threads: 153
Likes Received: 2,193 in 899 posts
Likes Given: 558
Joined: Nov 2021
Reputation:
55
(2022-02-12, 09:43 PM)LeThanhPhong Wrote:
Anh RungHoang nói quá đúng vì theo Phật giáo:
Tất cả những thiện ác buồn vui đều do nhân xa nhân gần nào đó chứ không có phải là tự nhiên.
Do duyên, mà hiện hữu.
Hết duyên, không còn hiện hữu .
Chỉ nói riêng về bảo toàn năng lượng thôi. Nếu bầu khí quyển không được lưu tâm bảo vệ, lượng khí thải sẽ làm thủng tầng ozon. Lúc đó dưỡng khí sẽ có thể mất dần, không thể cân bằng được nữa. Đây gọi là nhân quả nhãn tiền.
Địa cầu với bầu khí quyển không được lưu tâm bảo vệ, thì con người và những sinh vật sống nhờ dưỡng khí (ô-xy) sẽ không thể sống được, việc con người ít dần cũng là điều tưởng tượng được. Ngược lại không kềm chế sinh đẻ thì nạn nhân mãn cũng sẽ xảy ra. Ví dụ Việt Nam, chỉ trong 10 năm đã lên 10 triệu người (2010: 87 triệu, 2020: 97 triệu), khi quá nhiều người, sẽ cần có thêm nhiên liệu, nhu cầu thực phẩm tăng lên ...etc. Lúc đó sự hủy hoại môi trường cũng đồng thời tăng lên.
Nói chung, khi có tác động con người lên vạn vật, thuyết bảo toàn năng lượng cũng có thể hoàn toàn bị phá vỡ theo trình tự thời gian. Chứ không phải là chuyện đùa. Không có chuyện khơi khơi người tàu đi mua đất hiếm bên Úc rầm rộ từ nhiều thập niên nay, mà do nhu cầu họ tăng lên quá nhanh khiến họ phải tìm thêm nguồn nhiên liệu ở Châu Phi và Châu Úc. Chỉ là một trong nhiều ví dụ.
Posts: 8,167
Threads: 117
Likes Received: 442 in 315 posts
Likes Given: 160
Joined: Jan 2018
Reputation:
105
(2022-02-13, 01:33 AM)tuyetvan Wrote: tôi không hỏi RH , để tôi nói chuyện với anh 5
Có chắc anh 5 muốn nói chuyện với TV ?
Sao rồi ? Con vài trăm triệu người có phải mắc cười lắm không ?
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Posts: 8,167
Threads: 117
Likes Received: 442 in 315 posts
Likes Given: 160
Joined: Jan 2018
Reputation:
105
(2022-02-13, 01:52 AM)tuyetvan Wrote: ok , muốn nói chuyện ông Noah chứ gì ???
vào thời ông Noah , con người phạm tội nhiều quá , Chúa muốn tiêu huỹ con người
nhưng gia đình ông Noah không phạm tội , Chúa kêu ông xây 1 chiếc ark , theo dimension mà Ngài đưa ra
trong thời gian đó , người ta cười Noah tại sao xây chiếc ark trong khi chung quanh không có nước
nhưng Noah đả ignored họ , chỉ làm theo lời chỉ dẫn của Chúa , tiếp tục xây cái ark
và dẫn những con thú từng cặp đôi vào ark
sau đó , Chúa đóng cửa ark lại , và đổ mưa xuống (hình như là 40 ngày đêm)
nước từ từ dâng lên , mọi sự sống đều chết hết , chỉ có những cái gì trên chiếc ark là còn được sống
NHIỀU GIÃ SỮ ĐƯA RA , TRONG THỜI GIAN NÀY , MẤY CON DINOSAURS CŨNG BỊ CHẾT NGỘP
rồi sao ?? RH có gì muốn hỏi tôi ??
Câu chuyện hoang tưởng chết hết còn 1 gia đinh mà TV dám tin.
Vậy nếu chuyện chết vì hành tinh va chạm trái đất, vì bênh dịch, hay vì chiến tranh hạt nhân làm loài người chết hết còn lại vài triệu thì có gì đáng cười ? Nói đi.
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Posts: 4,722
Threads: 6
Likes Received: 1,206 in 769 posts
Likes Given: 1,621
Joined: Dec 2019
Reputation:
43
Còn 4 lần khác bị diệt chủng thì sao? TV kể chuyện nghe rất ly kỳ về phần Dinosaur bị diệt chủng.
Posts: 8,167
Threads: 117
Likes Received: 442 in 315 posts
Likes Given: 160
Joined: Jan 2018
Reputation:
105
Còn nửa, có 1 ngày trái đất cũng sẽ bị huỹ diệt, xoá sổ hẳng khỏi dãi ngân hà, không còn sự sống nào trên trái đất cả.
Không có 1 cái gì vĩnh viễn. Sinh ra - trưởng thành - hư đi - huỹ diệt.
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Posts: 4,722
Threads: 6
Likes Received: 1,206 in 769 posts
Likes Given: 1,621
Joined: Dec 2019
Reputation:
43
Đấng của TV tạo vũ trụ bằng cách nào? Trước khi tạo vũ trụ ông ngụ nơi mô?
Posts: 8,167
Threads: 117
Likes Received: 442 in 315 posts
Likes Given: 160
Joined: Jan 2018
Reputation:
105
(2022-02-13, 02:12 AM)tuyetvan Wrote: khoa học tìm được chiế ark của ông Noah
ông không tin đó là quyền của ông
Chiếc gì ở đâu? Khoa học gia nào tìm được?
Làm sao chứng mình là của ông Noah , của Noel , hay của ông No money?
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Posts: 4,722
Threads: 6
Likes Received: 1,206 in 769 posts
Likes Given: 1,621
Joined: Dec 2019
Reputation:
43
(2022-02-13, 02:17 AM)RungHoang Wrote: Chiếc gì ở đâu? Khoa học gia nào tìm được?
Làm sao chứng mình là của ông Noah , của Noel , hay của ông No money?
Trái đất hình gì mà bị ngập lụt được hết cả trái đất vậy anh Rung Hoang Vu?
Posts: 4,722
Threads: 6
Likes Received: 1,206 in 769 posts
Likes Given: 1,621
Joined: Dec 2019
Reputation:
43
(2022-02-13, 02:23 AM)tuyetvan Wrote: ủa , Vân chờ TT nói 4 lần gì , sao tự nhiên TT im luôn rồi ??
Vân chờ 1 chút thôi , rồi đi ngũ , chứ không chờ suốt đêm đâu nha
(2022-02-13, 02:17 AM)RungHoang Wrote: Đọc sách, làm ơn học .....
Hay vô wiki đi
Anh Rung Hoang Vu nói 5 lần kìa
Posts: 4,698
Threads: 153
Likes Received: 2,193 in 899 posts
Likes Given: 558
Joined: Nov 2021
Reputation:
55
(2022-02-13, 01:14 AM)tuyetvan Wrote: Vân hỏi anh 5 , con người đầu tiên được dựng nên như thế nào , theo anh nghĩ ??
Tôi theo Phật giáo, cho nên không tìm hiểu việc con người đầu tiên (vấn đề như con gà có trước hay quả trứng có trước là vấn đề muôn thuở) mà hiểu sự hiện hữu vạn vật đều theo nguyên lý tác hợp từ nhiều trạng thái Vật lý cùng một lúc mà hình thành. Mọi sự đều như vậy.
Tôi chỉ lấy một ví dụ nho nhỏ trong Sáng Thế Ký khi giải thích tạo hóa bên đạo Chúa:
Thượng đế tạo ra ánh sáng và bóng tối trong ngày đầu tiên, nhưng ngày thứ tư ông thượng đế mới sáng chế ra mặt trời (Gen 1, 15-16), ủa sao kỳ vấy? Ánh sáng có trước mặt trời? Có quá kỳ lạ chăng? Tạo hoá này không thể giải thích bằng khoa học hiện đại, mà khoa học thì giải thích và chứng minh sự hình thành vũ trụ và sự hình thành vạn vật, khiến huyền thoại đầu tiên của Sáng Thế Ký chới với.
Không có một đại học nào trên thế giới trong ngành Thiên Văn Học hoặc Sinh Vật Học có dạy về huyền thoại tạo hoá này, đơn giản là vì không có luận cứ, nôm na là nền tảng khoa học. Việc triết lý trong đạo Chúa có sự khai ngộ về thuở hồng hoang (ban đầu) như đa số các tôn giáo khác là một sự cố gắng hoàn toàn có thật, tuy nhiên sự cố gắng khai phóng này cũng chỉ là một huyền thoại mà thôi.
Vì vậy, Tôi không tin vào Kinh thánh của Tuyết Vân, bắt đầu từ quyển Sáng Thế Ký, cho nên không nên tranh luận thêm. Mình không bắt buộc Tuyết Vân chối bỏ niềm tin, tín ngưỡng của Tuyết Vân, và cũng cho rằng Tuyết Vân đầy đủ tính dân chủ và khoan dung, để cho phép những người không phải đạo Chúa như mình được phép tin vào những gì mình tin. Nếu đã như vậy, thì việc tranh luận giữa tôn giáo sẽ không có hồi kết, và đi đến cãi vã sẽ không hay cho lắm. Mình dừng việc trao đổi ở đoạn này là hay nhất.
Vậy nhé. Chúc ngủ ngon.
Posts: 2,712
Threads: 0
Likes Received: 2,492 in 1,397 posts
Likes Given: 5,611
Joined: Feb 2021
Reputation:
71
|