Kinh Thánh Tân Ước - Đạo / Giáo và ĐSTL
 ĐẾ QUỐC RÔMA

Giáo Hội khai sinh trong lòng đế quốc Rôma, đã bám rễ sâu trong văn hóa của đế quốc này, nơi đã trở thành cánh đồng truyền giáo đầu tiên, từ khi thánh Phaolô nghe tiếng kêu của người Macêđônia (Cv 16,9). Những người rao giảng Tin Mừng không những đã sử dụng địa dư, vật chất do đế quốc cung cấp mà còn sử dụng các phương tiện diễn tả, những hình thức suy tư của đến quốc nữa. Điều này đã để lại dấu ấn cho tới nay. Một môi trường có liên hệ mật thiết với thời khai sinh của Giáo Hội như vậy cần được chúng ta phác họa một vài nét.

Lược Sử Giáo Hội Công Giáo
Lm. Micae Trần Đình Quảng
ĐCV Th. Phanxicô Xaviê 1998


https://giaophanthanhhoa.net/giao-su/luoc-su-giao-hoi-cong-giao-12527.html
Trung Đạo là con đường cân bằng giữa đạo và đời.
Không ủng hộ cái ác, không lên án con người, luôn tìm kiếm sự thật.
Theo các sách Phúc Âm thuật lại thì Giêsu là con một người thợ mộc người Do Thái ở vùng Galilee tên Joseph, là Đấng Messiah hoặc Đấng được tấn phong – tức Đấng Kitô (‘’Christos’’ trong tiếng Hy Lạp) như đã được hứa trước trong Cựu Ước và người cũng chính là Con Thiên Chúa. Rời Nazareth khi khoảng ba mươi tuổi (x.Luca 3:23), Giêsu bắt đầu công việc rao giảng. Trong các bài thuyết giáo của mình, Giêsu kêu gọi mọi người ăn năn sám hối (x.Mark 1:15) và giới thiệu Thiên Chúa là đấng nhân từ, hay tha thứ. Nhiều người tin Giêsu như là một Rabbi (thầy giảng), thậm chí là Đấng Messiah đích thực nhưng giới chức Do Thái giáo xem đó là mối hiểm họa cho học thuyết và truyền thống tôn giáo của họ.

https://vi.wikipedia.org/wiki/Bi%C3%AAn_..._R%C3%B4ma


muốn có kiến thức, hiểu biết nhiều về sự thật thì chỉ có đọc, đọc và đọc trong sự khôn ngoan sáng suốt.
Trung Đạo là con đường cân bằng giữa đạo và đời.
Không ủng hộ cái ác, không lên án con người, luôn tìm kiếm sự thật.
Anh em mình vô đây cứ miệt mài tìm hiểu về sách kệ của Ngài thì làm gì mà mắc tội được há.

“Nơi nào có 2+ người trở lên tuyên xưng Ngài là nơi ấy có Thiên Chúa “
Chúa dạy: cá không ăn muối cá ươn 

Matthew 5 :13
(2024-02-14, 09:50 PM)Saolấplánh Wrote: Chúa dạy: cá không ăn muối cá ươn 

Matthew 5 :13


Muối cho đời và ánh sáng cho trần gian (Mc 9:50; Lc 14:34-35)

13 "Chính anh em là muối cho đời. Nhưng muối mà nhạt đi, thì lấy gì muối nó cho mặn lại? Nó đã thành vô dụng, thì chỉ còn việc quăng ra ngoài cho người ta chà đạp thôi.

14 "Chính anh em là ánh sáng cho trần gian. Một thành xây trên núi không tài nào che giấu được.15 Cũng chẳng có ai thắp đèn rồi lại để dưới cái thùng, nhưng đặt trên đế, và đèn soi chiếu cho mọi người trong nhà.16 Cũng vậy, ánh sáng của anh em phải chiếu giãi trước mặt thiên hạ, để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm, mà tôn vinh Cha của anh em, Đấng ngự trên trời.


Matthew 5

.................

Chúa Jesus đang nói với các môn đệ của mình với những câu nói bên trên. 

Sự thật phải được hiển bày dù có bị áp bức, bách hại cho đến chết (tấm gương của Chúa Jesus)
Trung Đạo là con đường cân bằng giữa đạo và đời.
Không ủng hộ cái ác, không lên án con người, luôn tìm kiếm sự thật.
(2024-02-14, 09:04 PM)Saolấplánh Wrote: Anh em mình vô đây cứ miệt mài tìm hiểu về sách kệ của Ngài thì làm gì mà mắc tội được há.

“Nơi nào có 2+ người trở lên tuyên xưng Ngài là nơi ấy có Thiên Chúa “


Chưa cần làm tốt, chỉ cần không "nói bậy" đã là tốt lắm rồi, ai cũng phải giữ cái lưỡi cho cẩn thận.


Bổn phận của anh em đối với nhau

8 Sau hết, tất cả anh chị em hãy đồng tâm nhất trí, thông cảm với nhau, hãy yêu thương nhau như anh em, hãy ăn ở nhân hậu và khiêm tốn.9 Đừng lấy ác báo ác, đừng lấy lời nguyền rủa đáp lại lời nguyền rủa, nhưng trái lại, hãy chúc phúc, vì anh chị em được Thiên Chúa kêu gọi chính là để thừa hưởng lời chúc phúc.


10 Thật thế, ai là người thiết tha được sống và ước ao hưởng chuỗi ngày hạnh phúc, thì phải giữ mồm giữ miệng, đừng nói lời gian ác điêu ngoa;11 người ấy phải làm lành lánh dữ, tìm kiếm và theo đuổi bình an,12 vì Chúa để mắt nhìn người chính trực và lắng tai nghe tiếng họ kêu xin, nhưng Người ngoảnh mặt đi, không nhìn kẻ làm điều ác.

Peter 1
Trung Đạo là con đường cân bằng giữa đạo và đời.
Không ủng hộ cái ác, không lên án con người, luôn tìm kiếm sự thật.
Hãy phân biệt điều này: 

“Ít nói không phải là nói ít, mà là đừng nói những điều vô ích” 

Thánh François de Sales, 1567-1622, Pháp


Chúa Giêsu cho biết nguy cơ liên quan lưỡi – lời nói:

“Đến Ngày phán xét, người ta sẽ PHẢI TRẢ LỜI về MỌI ĐIỀU VÔ ÍCH mình đã nói.

Vì nhờ LỜI NÓI của anh mà anh sẽ được TRẮNG ÁN;

và cũng tại LỜI NÓI của anh mà anh sẽ BỊ KẾT ÁN”

(Mt 12:36-36).
Trung Đạo là con đường cân bằng giữa đạo và đời.
Không ủng hộ cái ác, không lên án con người, luôn tìm kiếm sự thật.
(2024-02-14, 09:04 PM)Saolấplánh Wrote: Anh em mình vô đây cứ miệt mài tìm hiểu về sách kệ của Ngài thì làm gì mà mắc tội được há.

“Nơi nào có 2+ người trở lên tuyên xưng Ngài là nơi ấy có Thiên Chúa “

Matthew 18:20
Con chiên ta thì nghe tiếng ta.

John 10: 27-30
Anh TD nên xem xét lại nói đừng có xuyên tạc sách kinh thánh (Lời Chúa)

Anh không đồng ý thì em mời mods giải quyết 

Anh em mình nên hoà đồng vì chiến tranh sẽ thiệt hại cho tất cả.

❤️
(2024-02-14, 09:50 PM)Saolấplánh Wrote: Chúa dạy: cá không ăn muối cá ươn 

Matthew 5 :13

Con người không nghe lời răn của Kinh Thánh (Lời Chúa) thì mắc vào tội lỗi.

Có khác gì với câu nói của dân gian ..
Anh nên nhớ topic của thớt này chỉ có Lời Chúa .

Love you, anh TD

❤️
Nếu như cảm thấy dị ứng với em thì anh chỉ cần đổi topic không có Chúa em sẽ không vào đây nữa.

Cheer Cheer Cheer
Tuy em chữ nghĩa ít nhưng đức tin là hạt cải.

Hạt cải được gieo vào đất tốt thì khác à nha.  Lol
(2024-02-12, 01:44 AM)Tuy duyen Wrote: Người giàu có khó vào Nước Trời (Mc 10: 23 -27; Lc 18: 24 -27 )

23 Bấy giờ Đức Giê-su nói với các môn đệ của Người: "Thầy bảo thật anh em, người giàu có khó vào Nước Trời.24 Thầy còn nói cho anh em biết: con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào Nước Thiên Chúa."

25 Nghe nói vậy, các môn đệ vô cùng sửng sốt và nói: "Thế thì ai có thể được cứu? "26 Đức Giê-su nhìn thẳng vào các ông và nói: "Đối với loài người thì điều đó không thể được, nhưng đối với Thiên Chúa, thì mọi sự đều có thể được."

Chúa còn nói thêm ở đoạn chữ màu xanh đó tiểu Ly. Khó chứ không phải là không thể.

Chúa còn nói là anh em đừng làm tôi cho tiền của, cũng đừng để cho tiền của làm chủ mình đó Ly.

Tu sĩ Phật giáo thứ thiệt: 3 y một bát, còn yêu cầu của Chúa là ..... bị gậy và một đôi dép "râu"  Lol (nửa đùa nửa thật)

Bụi gai mọc trong sa mạc thì không có cây gì có thể mọc chung với nó được, còn cây nho thì sinh sôi nảy ở những ốc đảo có nước và đất tốt.

Cây tốt cho ra quả xấu là khi nó đã bị "bịnh nặng" rồi đó ....... lúc đó nhìn nó thảm lắm đó tiểu Ly  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Cheer

Có Ly vào đây thì Lời dạy của Chúa Jesus càng được nhiều người hiểu rõ hơn đó  Thanks-sign-smiley-emoticon

Chú TD  Cheer Tulip4

Dạ, cùng nhau tham khảo để hiểu rõ ý của các bậc thánh chúa, cao nhân để lại. Chú và anh cứ tiếp tục đàm đạo, chừng Ly thấy điều gì thắc mắc sẽ vào hỏi tiếp há.  

Bức ảnh này nói lên ý Chúa Jesus trao đến nhân loại. 

[Image: 1.jpg]
Lặng nhìn mây trắng dần tan
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù

Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?
[-] The following 1 user Likes TiểuHồLy's post:
  • Tuy duyen