Kinh Thánh Tân Ước - Đạo / Giáo và ĐSTL
#76
(2023-12-17, 12:35 AM)Saolấplánh Wrote: Em thấy anh TD vẫn còn theo đạo luật răm rắp đấy chứ có vất đi đâu!

Bởi vvậy sự tự do là trên hết tất cả ha


nói sai "gồi" Sao ơi  Grinning-face-with-smiling-eyes4

đâu có liên quan gì đến đạo luật ở đây, không còn tình thì cũng còn nghĩa, cỡi ngựa xem hoa thôi đó mà. Vào những dịp Giáng Sinh như thế này thì những kỷ niệm vui buồn nó đến, nhìn bà con vui mừng đón ngày lễ trọng đại này thì lòng Td cũng thấy vui vui  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

bà xã vừa nghe nhạc Boney M vừa nhảy cà tưng lên kia kìa  Lol

nói nghe nè ...... Td góp ý không đúng chỗ, không đúng người nên bị mang tiếng là "chống CG" ..... thật ra Td cũng vẫn còn có tên thánh là Peter đó chứ nhưng thích Paul hơn vì cái tánh tả xung hữu đột của ngài.

Cheer
Trung Đạo là con đường cân bằng giữa đạo và đời.
Không ủng hộ cái ác, không lên án con người, luôn tìm kiếm sự thật.
#77


Trung Đạo là con đường cân bằng giữa đạo và đời.
Không ủng hộ cái ác, không lên án con người, luôn tìm kiếm sự thật.
#78


Trung Đạo là con đường cân bằng giữa đạo và đời.
Không ủng hộ cái ác, không lên án con người, luôn tìm kiếm sự thật.
#79
(2023-12-17, 11:08 PM)Tuy duyen Wrote: nói nghe nè ...... Td góp ý không đúng chỗ, không đúng người nên bị mang tiếng là "chống CG" ..... thật ra Td cũng vẫn còn có tên thánh là Peter đó chứ nhưng thích Paul hơn vì cái tánh tả xung hữu đột của ngài.

Cheer


 Sao không lấy tên evil Judas cho hợp với bản tính ?

Kick3
#80
(2023-12-17, 07:31 PM)TiểuHồLy Wrote: Tiểu Ly đăng ở đây xem chú TD có duyên nhặt được không há?  Wink

Chú TD ơi! Mùa lễ Giáng Sinh đã kề cận hiên nhà rồi, tiểu Ly chúc chú TD cùng gia đình một Giáng Sinh tràn đầy ấm áp và hạnh phúc, con cháu đoàn tụ sum vầy vui vẻ. Riêng nàng Út thì sớm tìm được một nửa kia và chúc nàng Út vạn sự như ý nguyện. 

[Image: 3.gif]

Kaos-1



Cám ơn những lời chúc tốt đẹp của tiểu Ly nhá, hình đẹp nhưng nói thật lòng, vài chữ chúc viết tay của Ly thì Td vẫn thích hơn  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Td là kẻ vô hình ngoài kia nhưng đương nhiên phải hiện hình trong này rồi  Lol

Chắc út nhà này theo chân của tiểu Ly thôi, xin "con của anh" làm con nuôi  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c



[Image: chuc-giang-sinh-nguoi-yeu-1-94a5c4102635...fd5a46.jpg]

Td xin mến chúc cho Ly và đại gia đình an vui mạnh khoẻ và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống.

Cheer
Trung Đạo là con đường cân bằng giữa đạo và đời.
Không ủng hộ cái ác, không lên án con người, luôn tìm kiếm sự thật.
#81
Trong những ngày ấy Chúa Giêsu lên núi cầu nguyện, và suốt đêm Người cầu nguyện cùng Thiên Chúa

Sáng ngày, Người gọi các môn đệ và chọn mười hai vị mà Người gọi là tông đồ: Đó là Simon mà Người đặt tên là Phêrô và em ông là Anrê, Giacôbê và Gioan, Philipphê và Bartôlômêô, Matthêu và Tôma, Giacôbê con ông Alphê và Simon cũng gọi là nhiệt thành, Giuđa con ông Giacôbê và Giuđa Iscariốt, (kẻ phản bội?)

Người đi xuống với các ông, và dừng lại trên một khoảng đất bằng phẳng, có nhóm đông môn đệ cùng đoàn lũ dân chúng đông đảo từ khắp xứ Giuđêa, Giêrusalem và miền duyên hải Tyrô và Siđôn đến nghe Người giảng và để được chữa lành mọi bệnh tật.

Luca 6

............................


suốt đêm Chúa Jesus cầu nguyện cùng Thiên Chúa, chẳng lẽ Chúa Jesus chọn lầm hay sao? (môn đệ theo Chúa rất nhiều, có cả vài trăm người)
Trung Đạo là con đường cân bằng giữa đạo và đời.
Không ủng hộ cái ác, không lên án con người, luôn tìm kiếm sự thật.
#82
Amir Taha, 20 tháng tuổi, nằm im lặng trên giường bệnh ở Gaza, trán bị một vết thương dài, một con mắt bầm tím. Thấy y tá đi qua, bé kêu 'Ba, ba'. Bé không biết mình đã mồ côi.


[Image: cnn-1-17026061766411135955943.jpg]


Amir, 20 tháng tuổi, còn quá nhỏ để hiểu mình là trẻ mồ côi - Ảnh: CNN

Dì của Amir nói cha mẹ và hai anh chị em của bé đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công của Israel vào Gaza.


Amir, 20 tháng tuổi, còn quá nhỏ để hiểu rằng mình đã mồ côi.

Dì Nehaia Al-Qadra của bé nói: “Họ tìm thấy Amir trong vòng tay người mẹ nằm chết trên đường. Bây giờ chỉ còn hai chúng tôi".

Amir nhớ cha mẹ mình. “Hôm qua, nhìn thấy một y tá trông giống ba, bé liên tục hét lên 'Ba! Ba! Ba ơi!', Al-Qadra kể. Để trấn an, cô cho Amir xem một đoạn video về cha cậu.

Bé hiện được điều trị tại một bệnh viện dã chiến ở Rafah, miền nam Gaza, do Chính phủ Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) vừa lập.
Trung Đạo là con đường cân bằng giữa đạo và đời.
Không ủng hộ cái ác, không lên án con người, luôn tìm kiếm sự thật.
#83
(2023-12-14, 09:22 AM)Hai hòn Wrote: Hello cô em gái TT thân mến.  Hì hì…hì hì.  Cảm ơn em TT đã cho anh chị hai những lời chúc thân thiện.  Anh hai mong rằng hai vc em luôn hạnh phúc bên nhau nghen.  Anh hai thấy càng già anh hai càng thương yêu một nữa của mình hơn hồi mới cưới nhiều lắm.  

Đợi chị thử áo dài, anh hai ngồi trong Cafe Runam nằm trên con đường Tự Do cũ nhìn ra sông SG và hotel Majestic. Mời em TT ly sao sáo sữa và dừa rang.  👍

[Image: IMG-4921.jpg]

[Image: IMG-4922.jpg]


Ông bạn già TD úi ùi.  Hì hì…hì hì.  Đối với tui phép lạ rất cần cho tui vì tui luôn cần sự nhắc nhở để ăn năn hối cải hoài à. Cheer  Matt 11:20.  

Ban đêm Sài Gòn phố Đi Bộ Nguyễn Huệ có nhiều tiết mục như….những cô gái mặc áo Tứ Thân và đội nón Quai Thao múa theo trống nhạc thiêt là hay.  Về Mỹ coi lại thấy dui dui.  

[Image: IMG-4926.jpg]

Hôm nay đọc lại lời của anh Hai, TT mỉm cười vì như cảm nhận được sự ngọt ngào hạnh phúc của hai anh chị vậy.  TT ngưỡng mộ hạnh phúc tăng theo thời gian của anh chị Hai, cầu mong mình có phước có được thế.  Nhân dịp Lễ TT xin chúc gia đình anh Hai tràn đầy ấm áp niềm vui, may mắn và dồi dào sức khoẻTulip4 Tulip4
#84
TT chúc chú Td cùng gia đình Giáng Sinh hạnh phúc, cuộc đời bình an, dồi dào sức khoẻ và vạn sự như ý Tulip4.
[-] The following 1 user Likes Thuctinh's post:
  • Tuy duyen
#85
Jesus dạy: con không cha như nhà không nóc!
#86

8 Ông Phi-líp-phê nói: "Thưa Thầy, xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha, như thế là chúng con mãn nguyện."9 Đức Giê-su trả lời: "Thầy ở với anh em bấy lâu, thế mà anh Phi-líp-phê, anh chưa biết Thầy ư? Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha. Sao anh lại nói: "Xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha"?10 Anh không tin rằng Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy sao? Các lời Thầy nói với anh em, Thầy không tự mình nói ra. Nhưng Chúa Cha, Đấng luôn ở trong Thầy, chính Người làm những việc của mình.11 Anh em hãy tin Thầy: Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy; bằng không thì hãy tin vì công việc Thầy làm.


12 Thật, Thầy bảo thật anh em, ai tin vào Thầy, thì người đó cũng sẽ làm được những việc Thầy làm. 



Nếu anh em yêu mến Thầy, thì hẳn anh em đã vui mừng vì Thầy đi về cùng Chúa Cha, bởi vì Chúa Cha cao trọng hơn Thầy.


Gioan 14
Trung Đạo là con đường cân bằng giữa đạo và đời.
Không ủng hộ cái ác, không lên án con người, luôn tìm kiếm sự thật.
#87
(2023-12-19, 10:17 AM)Thuctinh Wrote: TT chúc Td cùng gia đình Giáng Sinh hạnh phúc, cuộc đời bình an, dồi dào sức khoẻ và vạn sự như ý Tulip4.


Thuctinh chúc hay quá và đầy đủ, 
Td cũng chúc cho Thuctinh và gia đình ..... y chang như vậy ha Grinning-face-with-smiling-eyes4


Hug  Tulip4   Cheer



[Image: christmas-presents-22209865.jpg]

chất quà vào cây thông đi Thuctinh  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
Trung Đạo là con đường cân bằng giữa đạo và đời.
Không ủng hộ cái ác, không lên án con người, luôn tìm kiếm sự thật.
[-] The following 1 user Likes Tuy duyen's post:
  • Thuctinh
#88
(2023-12-19, 06:40 PM)Tuy duyen Wrote: Thuctinh chúc hay quá và đầy đủ, 
Td cũng chúc cho Thuctinh và gia đình ..... y chang như vậy ha Grinning-face-with-smiling-eyes4


Hug  Tulip4   Cheer



[Image: christmas-presents-22209865.jpg]

chất quà vào cây thông đi Thuctinh  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

TT xin lỗi chú, TT có vào chỉnh lại nhưng chậm hơn chú 1/2 giây.

Được nhiều quà, TT cám cơn chú nhiều.

Thankyou
[-] The following 1 user Likes Thuctinh's post:
  • Tuy duyen
#89






bà con nào chỉ cần thực hành lời bài hát trên là Chúa Jesus vui lắm rồi đó  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Sáng nay, vào phòng bà xã "dâng" cafe thì được nghe bài hát này, xin được chia sẻ với bà con tại đây.
Trung Đạo là con đường cân bằng giữa đạo và đời.
Không ủng hộ cái ác, không lên án con người, luôn tìm kiếm sự thật.
#90
(2023-12-19, 07:09 PM)Thuctinh Wrote: TT xin lỗi chú, TT có vào chỉnh lại nhưng chậm hơn chú 1/2 giây.

Được nhiều quà, TT cám cơn chú nhiều.

Thankyou


mà hỏi lại, không biết nhà Thuctinh có dựng cây thông không vậy?

nói đến cây thông lại nhớ tới Mi, Giáng Sinh năm ngoái còn nghe được tiếng cụ, nay thì bặt vô âm tín ..... buồn.

Năm nay tổ chức bên nhà thằng con lớn vì nó có nhà mới.

Cheer
Trung Đạo là con đường cân bằng giữa đạo và đời.
Không ủng hộ cái ác, không lên án con người, luôn tìm kiếm sự thật.