Vấn An Cốc
(2024-01-27, 12:59 AM)TiểuHồLy Wrote: Lúc trước THL ăn chay trường, nhưng những khi gặp đối tác bạn bè xã giao, họ phải làm thêm món chay riêng. THL thấy vậy không an lòng, nên ăn chay mặn luôn. THL có biệt tài nấu các món chay, ai ăn cũng khen, có điều THL chỉ nấu khi thích thôi. Có nhiều bác, bạn hỏi cách nấu, THL cũng không nhớ nêm nếm ra sao luôn...kekekkeke...

Ngoại nào mà dám bồng rứa hè? Smiling-face-with-halo4

Chuyện của KaKa thì lúc nào THL cũng vậy mà. Bạn bè 8888 chung cãi vã giận hờn vui vẻ.....heheehehe...

Làm sao mới biết được trong tim của ngoại đó có ngăn nào dành cho THL hông nàng? Hình như THL cứ bị bé cái lầm quoài mà chưa chịu tởn. THL ngây thơ tong tắng mừ lị.  Lol

Nàng tia tim chì đi nàng, dạo này vàng tăng giá, THL mua không nổi. Hổng chừng lại hát mãi bài "Lắm mối tối nằm chèo queo" nữa giờ......hihihihi...

THL hiền như ni cô vậy áh. Có cao cơ hơn ai đâu nà. Hình như THL bốc lộn thuốc đắng thay vì kẹo ngọt hay sao ấy, mà thấy ngoại nào cũng lấy đà chạy hết ráo trọi roài nàng uiiiiiiiiiii.....hic...hiccccc....

Nàng chúc thì THL nhận, nhưng không đoán được ngoại nào luôn. Nàng bí mật bật mí... tí tẹooooooooooo tèo teo ...tí nị tì ni...cho THL nghe với đi.  ba8


THL chúc nàng tim hồng luôn nhí nhảnh hén!  Heavy-black-heart4 Tulip4

Ăn chay cũng không khó lắm , chỉ cần đừng gò bó , thấy mặn thèm thèm thì xơi , chẳng tội gì , thức ăn đã làm xẵn , mình đâu có sát sanh hại vật

Nàng chịu khó nấu Thumbs-up4 , Thu luộc chín hoặc hấp , ăn rất lạt , mặn quá , mùa hè dể bị sưng người , khó mặc đồ , ra đường Thu cũng ngựa lắm

Ngoại hôm trước xù lông nhím á , nàng ok ngoại mới dám ẵm , thẳng chân là té ao ròi Rollin

Hôm nào rảnh , Thu xem cho nàng một quẻ , xem ngoại có thiệt lòng hay không

Túp lều tranh hai quả tim vàng , cơi nhà lầu mấy tầng , chảnh không thua ai mới đã nàng , chì thì chiết , bạc với bẽo , hai thứ tình nầy đừng lấy

Nàng hiền như ni cô hay ma soeur cũng vậy , có giận cũng đừng bức tóc nhé , trọc lóc ròi , người ấy tặng trâm làm sao cài ( bỗng dưng nhớ bài Hoa Cài Mái Tóc )

Chúc nàng cuối tuần , vui vẻ hạnh phúc

Tulip4 Heavy-black-heart4
Tàn nắng hoa phai hồn đi lạc
Thu về trước ngõ mộng chưa sang





[-] The following 1 user Likes TanThu's post:
  • TiểuHồLy
Reply
(2024-01-27, 01:07 AM)TiểuHồLy Wrote: Phong cảnh thiên nhiên trù phú của rừng núi, tuyệt đẹp nàng nhỉ? Musical-note_1f3b5

Chắc trời sanh tánh đó nàng, lắm lúc phải cứng rắn vì THL lại là điểm tựa của người thân, không hẳn là vật chất mà nhiều khi chỉ cần vòng tay sưởi ấm. 

Nhặt lá thu lãng mạn há nàng. Hổm trời sa mạc tự dưng mưa lâm râm vài ngày, nên THL thấy lá đổi màu vàng đỏ rất nhanh, THL phải trốn boss về chụp. Hôm nay nhìn lại mấy cây đó, nó tiu nghỉu thấy mà phát thương hà.

Thanks nàng, nàng cũng vậy nhé! Sớm tìm lại bầu trời yêu thương há.

Cheer Heavy-black-heart4 Tulip4

Thu rất thích ngắm thiên nhiên , vẽ đẹp luôn thay đổi , giống như thời gian

Ai cũng muốn có điểm tựa vững chắc , không cần tiền , cho tinh thần cũng quá đủ  , nhưng nàng ơi ! khó tìm lắm ,

Gìa cái đầu như Thu cũng chạy nhảy , người qua kẻ lại nhìn mặc kệ  thiên hạ , cho mình vui trước

Bên nàng cuối thu , lá vàng rất đẹp Thumbs-up4

Chúc nàng với ngoại ,  đôi tim hòa chung nhịp  Heavy-black-heart4 Heavy-black-heart4

Tulip4 Heavy-black-heart4
Tàn nắng hoa phai hồn đi lạc
Thu về trước ngõ mộng chưa sang





[-] The following 1 user Likes TanThu's post:
  • TiểuHồLy
Reply
Gõ cửa ...cốc  ..cốc ...

Sắp qua năm mới rồi, chị TT cho em đặc một quẽ xem có được không? 223110697

Em đọc ở trên, thấy anh chị nói xem cho ai cũng được Kaos-1 LOL-4
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
[-] The following 2 users Like TeaOla's post:
  • TanThu, TiểuHồLy
Reply
(2024-01-31, 09:44 PM)TeaOla Wrote: Gõ cửa ...cốc  ..cốc ...

Sắp qua năm mới rồi, chị TT cho em đặc một quẽ xem có được không? 223110697

Em đọc ở trên, thấy anh chị nói xem cho ai cũng được Kaos-1 LOL-4

Đúng vậy ! TeaOla muốn xem cho ai cũng được , 

TeaOla muốn xem tổng quát thì mỗi thứ có một chút , xem những gì quan trọng cần thiết , được biết những việc rõ ràng hơn

Ngày thường chị có chút bận , về nhà sớm hay muộn , Week end thì được rảnh

Tulip4
Tàn nắng hoa phai hồn đi lạc
Thu về trước ngõ mộng chưa sang





[-] The following 1 user Likes TanThu's post:
  • TiểuHồLy
Reply
(2024-01-27, 12:28 PM)TanThu Wrote: Người tình thì rất nhiều , Thu cũng chưa biết ai là người để nhớ và để thương 

Tùy theo cuộc sống của mỗi người nơi xứ lạ , riêng Thu thì lặng lẽ qua ngày , gom góp kỷ niệm , mới biết hình bóng đó luôn ở trong tim , hồi nhỏ Thu vô tình ,  anh rất chung tình

PAPA chưa mất , từ bao lâu  Thu cũng không nhớ , lúc ngủ , hồn đã ra khỏi xác đi chơi những nơi rất lạ , cớ ngỡ là chiêm bao , mỗi lần đều thấy ở nơi cánh đồng hoang đó trước ,

Nàng nói đúng ,  họ lấy của Thu , lúc nào cũng lo sợ bị mất , lao đầu bán mạng , bây giờ đang thở dài , ngán ngẫm , những thứ họ tranh dành chỉ là phù du

Có người thèm nhưng không lấy được gì , thì nhảy lên tối ngày

Thu đâu phải thần thánh , họ nói 10 câu , Thu cho lại 2 chử Lol

TD giảng thiên thời địa lợi , hay lắm ! nàng níu áo TD , Thu cũng muốn biết thêm

Thu ở tỉnh nhỏ , lúc nào cũng vắng , nhìn cảnh buồn hiu , nhưng đẹp mắt

Tulip4 Heavy-black-heart4

Làm sao định nghĩa đúng về "người tình" hả nàng? Sao THL vẫn còn mơ hồ, không biết nếu thật sự chàng ấy là người tình thì chị em phụ nữ chúng mình phải làm sao mới biết đó là người tình chính thức?

THL khan khác nàng tí tẹo, lúc nào cần nhộn nhịp thì tía lia không ngừng, chừng thích quy ẩn thì lặng thinh thinh... Rollin ...

Hình như lúc nhỏ, bọn con gái chúng mình thường hay hời hợt, nàng nhả? Hay tại các chàng không chịu rõ ràng? Đường đưa em đi học về sao không dám nói tiếng yêu, để chi rồi người thì vô tình, kẻ lại ôm sầu tương tư? Cũng khá đau tim, nàng há? Nhớ thời sinh viên, cũng có 2 ngoại, 1 là bạn của Người Ấy, 2 là anh của bạn nhỏ cousin. Thương nhất là anh của bạn nhỏ cousin, ảnh nhờ em gái nói hộ, nhưng cứ bắt cầu tre này qua cầu khỉ khác quoài, khi đến tai THL thì...."Ốiiiiiiiiiiiiii! Muộn màng".  Innocent

Huyền bí hén nàng? Nói tới xuất hồn, nàng còn nhớ đã xuất hồn ở đâu từ thể xác không?

Nếu ai biết đủ thì sẽ hạnh phúc thảnh thơi. Đồ của mình thì trước sau vẫn vậy, hơi đâu dành dựt mà chi cho thêm khổ. Hành sự tùy duyên, vạn vật hư không mà. Tuy là vậy, nhưng con người vốn dĩ sanh ra ở cõi vô thường nên tánh nết cũng bất thường theo. 

Nàng trả "2 chữ" gì mà họ tái mét thế kia?  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Chú TD dạo nầy tịnh với thế giới nhiễu nhương rồi nàng. Hình như lão Hư Vô cũng giảng về thiên văn học, nàng hả?

Cảnh ngoại ô là nhất rồi. Hình như số THL không ở nơi ngoại ô được nàng ạh. Lúc nào THL cũng mua nhà xa thành thị, muốn tránh náo nhiệt ồn ào và chỉ thích yên tĩnh thưởng thức trăng thanh gió mát, nhưng cứ sau vài năm là nhà, siêu thị, freeway, highway...gì gì nó mọc lên như nấm vậy. Nhà thì lên giá thiệt, nhưng cái sự êm đềm nó cũng trốn biệt tăm.

Cheer Heavy-black-heart4 Tulip4
Lặng nhìn mây trắng dần tan
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù

Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?
[-] The following 1 user Likes TiểuHồLy's post:
  • TanThu
Reply
(2024-01-27, 12:54 PM)TanThu Wrote: Ăn chay cũng không khó lắm , chỉ cần đừng gò bó , thấy mặn thèm thèm thì xơi , chẳng tội gì , thức ăn đã làm xẵn , mình đâu có sát sanh hại vật

Nàng chịu khó nấu Thumbs-up4 , Thu luộc chín hoặc hấp , ăn rất lạt , mặn quá , mùa hè dể bị sưng người , khó mặc đồ , ra đường Thu cũng ngựa lắm

Ngoại hôm trước xù lông nhím á , nàng ok ngoại mới dám ẵm , thẳng chân là té ao ròi Rollin

Hôm nào rảnh , Thu xem cho nàng một quẻ , xem ngoại có thiệt lòng hay không

Túp lều tranh hai quả tim vàng , cơi nhà lầu mấy tầng , chảnh không thua ai mới đã nàng , chì thì chiết , bạc với bẽo , hai thứ tình nầy đừng lấy

Nàng hiền như ni cô hay ma soeur cũng vậy , có giận cũng đừng bức tóc nhé , trọc lóc ròi , người ấy tặng trâm làm sao cài ( bỗng dưng nhớ bài Hoa Cài Mái Tóc )

Chúc nàng cuối tuần , vui vẻ hạnh phúc

Tulip4 Heavy-black-heart4

Trong chay có mặn, trong mặn có chay, há nàng. Chấp càng nhiều càng trĩu nặng đôi vai.  Innocent

Cũng là tùy duyên và tùy hứng đó nàng. Lắm khi chỉ ăn mì gói và đồ hộp, nhiều lúc lại toàn cao lương mĩ vị. Khẩu vị của THL thì chua cay mặn lạt đắng ngọt, đều tụ hội đầy đủ. Cứ theo sự cần thiết cho bản thân mà nạp năng lượng để sinh linh lực. Là con gái thì phải điệu đà mới chính hiệu há?  Shy

Mới hôm trước xù lông nhím hả? Chẳng lẽ để nàng bói trúng rồi sao kà? Nhớn tồng ngồng rứa chứ thích chơi trò bịt mắt bắt dê lắm cơ, ngoại ấy thích thì THL chiều, chứ THL mà "Ô xì ke" thôi là ngoại chả xèm! Coai rứa chứ "nắng không ưa, mưa chẳng chịu" đa nàng.  Rollin

Ngoại có trái tim nhiều ngăn, đa tình cho cố vô chi đặng hành đầu óc. Vậy, "Đầu năm hoa lá xôn xao nở như đón chào, nhờ Thu tiên đoán năm nay duyên nợ thế nào" há? Sẳn nàng bốc quẻ xem là nam hay nữ giúp THL đòi được nợ của state thiếu luôn nha?

Rức hỉ? Đã chì mà còn chiết nữa, hỏi đời ai chịu cho thấu nè? Dạ, THL nghe theo lời nàng, mơi mốt phải lụm toàn dzàng 9999 mới được.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

hihihihiih...Biết hết chơn hà! Sao nàng không hát cho THL nghe luôn với.

Nàng cũng vui vẻ nhé! Cuối tuần này chỗ THL có nhà thờ, chùa chiền mở hội hát hò liên miên. Bên nàng đã có rục rịch gì chưa Thu? 

Tulip4 Heavy-black-heart4
Lặng nhìn mây trắng dần tan
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù

Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?
[-] The following 1 user Likes TiểuHồLy's post:
  • TanThu
Reply
(2024-01-27, 01:32 PM)TanThu Wrote: Thu rất thích ngắm thiên nhiên , vẽ đẹp luôn thay đổi , giống như thời gian

Ai cũng muốn có điểm tựa vững chắc , không cần tiền , cho tinh thần cũng quá đủ  , nhưng nàng ơi ! khó tìm lắm ,

Gìa cái đầu như Thu cũng chạy nhảy , người qua kẻ lại nhìn mặc kệ  thiên hạ , cho mình vui trước

Bên nàng cuối thu , lá vàng rất đẹp Thumbs-up4

Chúc nàng với ngoại ,  đôi tim hòa chung nhịp  Heavy-black-heart4 Heavy-black-heart4

Tulip4 Heavy-black-heart4

Đúng là chim trời cá nước, hén nàng? Mới thấy khoe sắc đó, thoắt cái thành tiêu điều hoang sơ, vừa sương mù bao phủ đó tích tắc lại nắng chang chang.

Nghe như lời ai thán! Hug Nhiều khi cũng giống trò chơi cút bắt vậy nàng, càng tìm lại khó kiếm, đôi khi nàng dửng dưng thì bổng nhiên xuất hiện. Bởi vậy dân cư mạng mới ngâm câu, (Thật tình “thả tim” chàng há đổ; Vô tình “phẫn nộ” lại nên duyên).  

Dạ, ừa! Mượn câu bất hủ của cậu Ba, sống cho mình chứ nào phải vì lời dèm pha của thiên hạ. Mặc kệ, ai cười hở mười cái răng, ai nhăn nhăn cầm bằng chân chim ráng chịu há? Nàng cứ dung dăng dung dẻ, trên có trời dưới có đất, chính giữa chỉ dành riêng cho nàng là đủ. 

Thanks nàng, bữa đó sau cơn mưa nên tâm hồn THL cũng cảm thấy thanh thản. Cảnh nào có đẹp như thế đâu, chỉ là tim gan phèo phổi nó đang êwwwww....kekekekke... Lol

Nàng chúc như vậy hèn gì ngoại cứ ra vô mỉm chi cọp quoài. Đôi tim hoà chung nhịp 8888 hén nàng? Chàng thì cứ tha hồ mà tấu nhạc, còn nàng thì mải miết mà ngâm thơ. hihihihi.....

Thu ơi! Tấm card này tặng nàng nhé. THL định khi tiếng pháo vang trời mới chúc nàng, nhưng sợ trể chuyến đò vì công việc, vô tình làm nàng bùn. 

[Image: 3.jpg]

   
Tulip4  Heavy-black-heart4
Lặng nhìn mây trắng dần tan
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù

Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?
[-] The following 1 user Likes TiểuHồLy's post:
  • TanThu
Reply
(2024-02-01, 12:30 PM)TanThu Wrote: Đúng vậy ! TeaOla muốn xem cho ai cũng được , 

TeaOla muốn xem tổng quát thì mỗi thứ có một chút , xem những gì quan trọng cần thiết , được biết những việc rõ ràng hơn

Ngày thường chị có chút bận , về nhà sớm hay muộn , Week end thì được rảnh

Tulip4

Khi nào chị rảnh thì trả lời em Tulip4

Em muốn hỏi hiện tại anh trai em đang ở đâu? ảnh có tâm nguyện gì muốn gia đình hoàn thành cho ảnh không? Ảnh có lời nhắn gì không?
Em thấy ảnh trong mơ vào ngày thất thứ 7, vẫn khuôn mặt buồn, không nói gì :(((
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
[-] The following 1 user Likes TeaOla's post:
  • TanThu
Reply
(2024-02-05, 01:27 AM)TeaOla Wrote: Khi nào chị rảnh thì trả lời em Tulip4

Em muốn hỏi hiện tại anh trai em đang ở đâu? ảnh có tâm nguyện gì muốn gia đình hoàn thành cho ảnh không? Ảnh có lời nhắn gì không?
Em thấy ảnh trong mơ vào ngày thất thứ 7, vẫn khuôn mặt buồn, không nói gì :(((

Chị xin chia buồn cùng Tea và gia đình Tulip4 Hug
Vấn thế gian, tình là chi...


[-] The following 2 users Like LýMạcSầu's post:
  • TanThu, TeaOla
Reply
(2024-02-05, 01:27 AM)TeaOla Wrote: Khi nào chị rảnh thì trả lời em Tulip4

Em muốn hỏi hiện tại anh trai em đang ở đâu? ảnh có tâm nguyện gì muốn gia đình hoàn thành cho ảnh không? Ảnh có lời nhắn gì không?
Em thấy ảnh trong mơ vào ngày thất thứ 7, vẫn khuôn mặt buồn, không nói gì :(((

Chị xin chia buồn với Tea và gia đình.  Hug Heavy-black-heart4
[-] The following 2 users Like JayM's post:
  • TanThu, TeaOla
Reply
(2024-02-05, 01:27 AM)TeaOla Wrote: Khi nào chị rảnh thì trả lời em Tulip4

Em muốn hỏi hiện tại anh trai em đang ở đâu? ảnh có tâm nguyện gì muốn gia đình hoàn thành cho ảnh không? Ảnh có lời nhắn gì không?
Em thấy ảnh trong mơ vào ngày thất thứ 7, vẫn khuôn mặt buồn, không nói gì :(((

Chị xin chia buồn với em và gia đình.  Hug Heavy-black-heart4
[-] The following 2 users Like lưu ly phố's post:
  • TanThu, TeaOla
Reply
Xin chia buồn cùng Tea và gia đình  Tulip4 .
[-] The following 2 users Like phai's post:
  • TanThu, TeaOla
Reply
(2024-02-05, 01:27 AM)TeaOla Wrote: Khi nào chị rảnh thì trả lời em Tulip4

Em muốn hỏi hiện tại anh trai em đang ở đâu? ảnh có tâm nguyện gì muốn gia đình hoàn thành cho ảnh không? Ảnh có lời nhắn gì không?
Em thấy ảnh trong mơ vào ngày thất thứ 7, vẫn khuôn mặt buồn, không nói gì :(((

Thành kính chia buồn với TeaOla và Gia Đình

Vậy là mình chạm qua thế giới bên kia , chị Thu cố gắng

Mong anh của TeaOla , cho chị biết được anh muốn gì ?

Tulip4
Tàn nắng hoa phai hồn đi lạc
Thu về trước ngõ mộng chưa sang





[-] The following 1 user Likes TanThu's post:
  • TeaOla
Reply
(2024-02-05, 01:27 AM)TeaOla Wrote: Khi nào chị rảnh thì trả lời em Tulip4

Em muốn hỏi hiện tại anh trai em đang ở đâu? ảnh có tâm nguyện gì muốn gia đình hoàn thành cho ảnh không? Ảnh có lời nhắn gì không?
Em thấy ảnh trong mơ vào ngày thất thứ 7, vẫn khuôn mặt buồn, không nói gì :(((

Chị nói theo bài , có gì sai , Tea thông cảm giùm há , Tea rất nóng nòng muốn biết tin của anh Tulip4

Có món đồ màu vàng để nơi bụng , anh không thể đi như ý muốn

Nhìn khuôn mặt ,thấy ngay đôi mắt to , chân mài đen đậm , đẹp trai Tulip4

Cần hỏi gì thêm , chị xem tiếp

[Image: 11tea.jpg]
[Image: 22tea-copy.jpg]


[Image: 23teay.jpg]
Tàn nắng hoa phai hồn đi lạc
Thu về trước ngõ mộng chưa sang





[-] The following 2 users Like TanThu's post:
  • TeaOla, TiểuHồLy
Reply
(2024-02-01, 01:47 PM)TiểuHồLy Wrote: Làm sao định nghĩa đúng về "người tình" hả nàng? Sao THL vẫn còn mơ hồ, không biết nếu thật sự chàng ấy là người tình thì chị em phụ nữ chúng mình phải làm sao mới biết đó là người tình chính thức?

THL khan khác nàng tí tẹo, lúc nào cần nhộn nhịp thì tía lia không ngừng, chừng thích quy ẩn thì lặng thinh thinh... Rollin ...

Hình như lúc nhỏ, bọn con gái chúng mình thường hay hời hợt, nàng nhả? Hay tại các chàng không chịu rõ ràng? Đường đưa em đi học về sao không dám nói tiếng yêu, để chi rồi người thì vô tình, kẻ lại ôm sầu tương tư? Cũng khá đau tim, nàng há? Nhớ thời sinh viên, cũng có 2 ngoại, 1 là bạn của Người Ấy, 2 là anh của bạn nhỏ cousin. Thương nhất là anh của bạn nhỏ cousin, ảnh nhờ em gái nói hộ, nhưng cứ bắt cầu tre này qua cầu khỉ khác quoài, khi đến tai THL thì...."Ốiiiiiiiiiiiiii! Muộn màng".  Innocent

Huyền bí hén nàng? Nói tới xuất hồn, nàng còn nhớ đã xuất hồn ở đâu từ thể xác không?

Nếu ai biết đủ thì sẽ hạnh phúc thảnh thơi. Đồ của mình thì trước sau vẫn vậy, hơi đâu dành dựt mà chi cho thêm khổ. Hành sự tùy duyên, vạn vật hư không mà. Tuy là vậy, nhưng con người vốn dĩ sanh ra ở cõi vô thường nên tánh nết cũng bất thường theo. 

Nàng trả "2 chữ" gì mà họ tái mét thế kia?  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Chú TD dạo nầy tịnh với thế giới nhiễu nhương rồi nàng. Hình như lão Hư Vô cũng giảng về thiên văn học, nàng hả?

Cảnh ngoại ô là nhất rồi. Hình như số THL không ở nơi ngoại ô được nàng ạh. Lúc nào THL cũng mua nhà xa thành thị, muốn tránh náo nhiệt ồn ào và chỉ thích yên tĩnh thưởng thức trăng thanh gió mát, nhưng cứ sau vài năm là nhà, siêu thị, freeway, highway...gì gì nó mọc lên như nấm vậy. Nhà thì lên giá thiệt, nhưng cái sự êm đềm nó cũng trốn biệt tăm.

Cheer Heavy-black-heart4 Tulip4

Với Thu , người tình và người yêu khác nhau , người yêu chỉ 1 ở trong tim , người tình có nhiều bao nhiêu cũng vậy , tình thoáng qua , Thu cũng quên khá nhiều

Tình đầu thì đã có , tình cuối chưa biết

Chắc lúc đó ngây thơ , chưa biết yêu là gì , cũng hẹn hò đi chơi đây đó , hình như vô tình , chỉ biết vui , chia tay cũng hõng buồn , ra phố có người khác rồi ,


Con trai biết yêu sớm hơn , Thu đoán vậy thôi , chưa thấu được lòng ai

Sau nầy vẫn còn người ghé qua xóm cũ hỏi thăm , chị bà con biết nhưng không cho họ tin tức

Hồn ra khỏi xác dạo chơi , chắc có người dẫn đi , Thu không biết là ai , sau nầy thì PAPA ,

Chị của Thu còn sống tham tiền , mua sắm đủ thứ , đi rồi có mang theo được gì

Thu có 3 người chị 1 anh trai , sang Pháp chờ lo giấy tờ để có nơi ở chắc chắn , thời gian gần hai tháng , hai người chị có tình nhân , họ rời khỏi GĐ , ở lại PARIS

Nhắc tới dân PARIS , Thu không dám gom đủa cả nắm , tùy người nhé nàng , biết sống tha phương không hẹn ngày về , ai cũng gầy dựng cơ ngơi

Lâu lâu chị về thăm nhà là khoe , giàu nhất nhà , đẹp nhất nhà , ai cũng làm thinh , ngày vui của đại gia đình xum họp mà

Khoe quá mất trớn hay sao á , Thu không thể viết tục ra đây ! ( sạch nhất nhà ) Thu nói ! chưa chắc , chị quê độ , Thu bị te tua từ đó

Thu ở thành phố , 1 phút có trạm xe bus , bên đây họ thường trồng cây che nắng , giông bảo , những con đường nhỏ không có xe , ghế đá cho học sinh

Heavy-black-heart4 Tulip4

[Image: 20230907-142428.jpg]

[Image: 20231115-130200.jpg]
Tàn nắng hoa phai hồn đi lạc
Thu về trước ngõ mộng chưa sang





[-] The following 1 user Likes TanThu's post:
  • TiểuHồLy
Reply