Vấn An Cốc
(2024-01-21, 11:56 AM)TanThu Wrote: Từ đầu xuân TẾT bên VN , mấy ngày sau Thu đã qua đông xứ lạ , PAPA cũng ra đi mùa đông , có nhiều kỷ niệm khó mà quên

Lúc nhỏ , Thu và người ấy hẹn hò đầu năm

Thu sẽ gởi thơ cho nàng xem sau , trong lòng chưa nghỉ PA đi , tâm tình lúc còn nhỏ nhiều hơn

Nhờ mỗi người cho chút ít , Thu gom thành một đống to

Khí phách gì đâu , Thu có tật nói chơi bá đạo nên họ sợ , kể nàng nghe chút xíu , vui cuối tuần

ex xuốt ngày ở ngoài đường , đói về nhà đòi ăn cơm , Thu nói ! tưởng mất xác hồn về ăn Rollin ex sợ gì hõng biết , ú a ú ớ hõng nói được

Bàn thờ nhà Thu  có hoa sen giả , tự nhiên vài cánh nở ra , Thu kể MAMAN , hõng biết tại sao sen giả nhà con nở ra , MAMAN trợn mắt nhìn Thu , sợ hay gì đó hõng biết

Người nhà nghe được , họ đặt chuyện , nói Thu là quỷ ma không phải người ta , hoa lài đã héo Thu sờ vào tươi lại ngay , bậy bạ vô cùng

Nghe tức chớ nàng ! 

Ai vu oan hay nói thêm có tội ráng chịu , chết tui dẫn mấy người đó theo hết , họ sợ ! thẩy gạo muối tống cổ Thu ra khỏi nhà

Sau nầy Thu mới biết , do đốt đèn cầy , nóng quá nụ sen nở ra vài cánh Lol

Thu rất thích nghe TD nói về thiên văn

[Image: 416924372-1065445671274374-2239826090980262915-n.jpg]

Họa bài thơ với nàng Tulip4 Heavy-black-heart4

Đoạn Tuyệt

Cành khô trắng xóa tuyết hoa đông
Dáng ngọc tinh khôi chạm cánh song
Khiết bạch hương thơm lan tỏa rộng
Say say cảnh vật lãng du rong
Tà dương lẫn khuất chiều thơ mộng
Tưởng nhớ người xưa nát cõi lòng
Trích lệ thâu đêm hờn lẽ bóng
Lương duyên đứt đoạn sợi tơ hồng

Tàn Thu – 20 Janvier 2024

Vậy là nàng cũng có những điều tương tự với THL. Xuân, hạ, thu, thì mọi chuyện đều êm thuyền xuôi mái, chỉ có mùa đông là bao nhiêu "nghiệp chướng" phải trả, nhiều khi phải nuốt lệ lòng đa. Shy

Nàng có dịp hoài niệm chuyện "Người Ấy" và nàng lúc hẹn hò thì kể THL nghe với. Có thơ mộng và vô ưu vô lo không?
Dạ, lúc nào nàng rảnh nhé. Có nhiều lúc lòng nghĩ sao thì nàng cứ mà theo như vậy, Papa đi trên lý thuyết của trần gian, nhưng hồn Papa vẫn còn lảng vảng quanh nàng, nên nàng mới có cảm giác như vậy. 

"Gom thành một đống to" rồi nàng có định bán không Thu? hihihi...

Ex của nàng coi vậy mà yếu bóng vía há? Nếu gặp mấy ông thần khác thì sẽ ghé tai nàng thều thào, "Thì hồn đói mới về đòi ăn cơm, chứ xác thì đã đi biệt roài"....hihihi...

Nếu THL thì THL sẽ tìm hiểu cặn kẽ xem tại sao nàng lại có những ý nghĩ như vậy, và san sẻ cùng nàng thay vì sợ và hất hủi. Cỏ cây còn cần sự đồng cảm mà. 

Thôi kệ đi nàng, ai sống ra sao đều có sổ trần gian ghi chép. Riêng nàng, nếu có thể quên và tha thứ được....thì tùy duyên cho lòng thanh thản, nàng nhé.  Tulip4

THL chưa có dịp nghe chú TD nói về Thiên văn mô!  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Thanks nàng cùng vui thi phú. Ý thơ rất hay và thơ mộng mặc dù nàng ấy đang hờn duyên trắc trở. Tấm hình đó có phải rừng phong trước nhà nàng không?

  Heavy-black-heart4  Hug
Lặng nhìn mây trắng dần tan
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù

Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?
[-] The following 1 user Likes TiểuHồLy's post:
  • TanThu
Reply
(2024-01-21, 12:14 PM)TanThu Wrote: Ăn chay và lạt lâu năm đã quen , có dịp ăn mặn , đủ món đầy bàn , thấy cũng bình thường , vị không ngon

Nàng nằm vạ , Thu chỉ biết nhảy thôi Please 

Sư Huynh cũng chìu em út , 8 thả ga , hõng có gì đáng lo , ai phá hõng lại thì vọt

Nàng thổi tình vào tim mỗi người một phát , họ xụi lơ ngay , THL chằng lắm mừ , sợ gì mấy anh

Kỳ nầy Thu bắn một phát cho đôi tim xích lại gần nhau , bảo đãm hõng lộn anh nào , nếu có thêm , nàng cũng lời , lo gì nè Lol 

Chúc nàng nhiều may mắn Heavy-black-heart4 Tulip4

Vậy là nàng còn duyên ăn chay há?. THL thì mặn chay gì đều ngon ráo trọi, ăn để mà phụng dưỡng thân thể hầu trả cho xong nghiệp bể dâu...hihihihihi

THL nằm vạ mà nàng còn ở đó dung dăng dung dẻ nữa hả....hả....hảaaaaaaaaaaaaaa.... Rollin

KaKa thì chi li với THL lắm lận.  Fight

Dạ thoai! Để các chàng tự tung tự tác, thổi vào tim mấy chàng chỉ thêm mang tội.  

Kỳ này nàng mần nhất tiễn xuyên tâm nha? Đến bạch đầu giai ngẫu luôn hén? Để THL về lục sổ tình duyên ra xem có lời hông cái hả. Àh mà nàng ơi! Tánh khí của ngoại kia có khùng hơn THL hông dạ? THL khoái ai khùng khùng tưng tửng manh mách hơn THL cơ.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Dạ, may mắn đều chờ ở nàng đó.  Shy

Vui vẻ hoài Thu nhé.  Heavy-black-heart4 Tulip4
Lặng nhìn mây trắng dần tan
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù

Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?
[-] The following 1 user Likes TiểuHồLy's post:
  • TanThu
Reply
(2024-01-21, 12:35 PM)TanThu Wrote: Phố @ khó trốn lắm nàng , làm nick khác họ cũng biết , hõng còn gì , cũng ôm hết 12 bến cho vui Lol

Heavy-black-heart4 Tulip4

Dạ, đồng ý! Phố ảo hay phố thật gì cũng rứa, thay đổi áo quần chi cho thêm rắc rối, rốt cuộc thì 1 phút huy hoàng rồi dập tắt.... ba8 ......Ngoại kia trả lời...còn hơn le lói cả thiên thu....kekekekkee... Rollin

(2024-01-21, 12:18 PM)TanThu Wrote: Họ đổ tên thừa nhiều lắm nàng , lo gì

Cám ơn nàng đã hồi âm , Thu sẽ trả lời thư sau

Heavy-black-heart4 Tulip4

Nhiều vậy để THL đổi thành, họ hứa tên thôi nha Thu?  Rollin
Thong thả nàng há.  Cheer


Heavy-black-heart4
Lặng nhìn mây trắng dần tan
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù

Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?
[-] The following 1 user Likes TiểuHồLy's post:
  • TanThu
Reply
(2024-01-21, 12:50 PM)TanThu Wrote: Đúng là có chút huyền bí , linh linh lắm nàng , Thu chỉ xin bình an

Thu ngắm 4 mùa qua lại , hôm cuối thu có lên rừng nhặt lá vàng , cạnh sau hè có hoa anh đào , khá thơ mộng

Cô em bạn bên VN khen chử đẹp , bạn thơ , viết thơ tay post vào FB

Chúc nàng luôn may mắn

Heavy-black-heart4 Tulip4

THL thích mấy cảnh huyền bí như vậy lắm. Nếu ở gần, THL dám đem võng ra mắc nằm lắm đa. THL thì không thích nợ mấy linh hồn, hoặc thánh linh, mà THL muốn nai lưng trải nghiệm, chừng chịu hết nổi thì réo Hư Không Tạng. Linh nghiệm lắm nàng ạh. Nhặt lá vàng cũng thú vị há nàng, có nhiều chiếc lá nhìn đẹp không muốn bỏ, THL đem về đắp lên một lớp sình bùn, chừng vài ngày sau lấy lên thì chỉ thấy những đường gân thôi.  Smiling-face-with-halo4

Rứa hỉ? Nhờ nàng gởi lời cảm ơn hộ THL nhé. Tulip4

Vô sầu vô lo, vận hành như ý, nàng há.

Cheer Heavy-black-heart4 Tulip4
Lặng nhìn mây trắng dần tan
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù

Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?
[-] The following 1 user Likes TiểuHồLy's post:
  • TanThu
Reply
(2024-01-21, 10:24 PM)Dewdrop Wrote: Hi bé Thu Tulip4  bé Ly Tulip4

Không có bé Ly, tung tăng, nhí nha nhỉ nhảnh, phố buồn mà

Khi nào bớt bận Ly vào chơi nhe Hug

Cỏ mỗi ngày trôi qua, thấy mình còn thở, không biết mừng hay vui Rollin

Yé lô nàng DD,  Tulip4 Hug

THL hết tung tăng nhí nha nhí nhảnh được rồi nàng, tại...bị......thì....là....tim đang bị lủng....hic...hicccccc....úi dzaaaaaaaaaa, đau kinh khủng.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Dạo này THL phải bận nhiều cơ, nếu không thì lạnh lắm lận, tim đã trầy tróc hết roài. Nói chớ, cái mỏ nhọn của THL mần sao tránh khỏi, hén nàng DD? Rollin

Rứa răng? "Mừng hay vui" đều là sức khoẻ tốt, tim yêu đập bình thường. Chúc mừng nàng. Clap


Kaos-1
Lặng nhìn mây trắng dần tan
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù

Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?
[-] The following 2 users Like TiểuHồLy's post:
  • Dewdrop, TanThu
Reply
Các nàng ơi! Vào xem sa mạc khi tiết trời vào đông nhé.  Tulip4


[Image: 3.jpg]

[Image: 4.jpg]

[Image: 5.jpg]

[Image: 6.jpg]

[Image: 7.jpg]

Kaos-1
Lặng nhìn mây trắng dần tan
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù

Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?
[-] The following 3 users Like TiểuHồLy's post:
  • Dewdrop, JayM, TanThu
Reply
(2024-01-23, 02:42 PM)TiểuHồLy Wrote: Yé lô nàng DD,  Tulip4 Hug

THL hết tung tăng nhí nha nhí nhảnh được rồi nàng, tại...bị......thì....là....tim đang bị lủng....hic...hicccccc....úi dzaaaaaaaaaa, đau kinh khủng.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Dạo này THL phải bận nhiều cơ, nếu không thì lạnh lắm lận, tim đã trầy tróc hết roài. Nói chớ, cái mỏ nhọn của THL mần sao tránh khỏi, hén nàng DD? Rollin

Rứa răng? "Mừng hay vui" đều là sức khoẻ tốt, tim yêu đập bình thường. Chúc mừng nàng. Clap


Kaos-1

Sao mà có được biệt hiệu mỏ nhọn dễ cưng rứa

Nghe bé Ly than mà cũng muốn cuời, ủa lộn buồn theo bé Ly Shy 

Làm những gì trong khả năng và hơn hay có khi không cần làm gì cả

Chấp nhận, đừng hỏi tại sao vì câu trả lời rất nhiều lúc không do nơi mình

Cứ từ từ mà sống qua mỗi ngày, miễn sao thấy nhẹ nhàng, đem lại nụ cười dù nhẹ

Hình quá đẹp. Cám ơn bé Ly Tulip4
...
Sợi buồn con nhện giăng mau
Em ơi hãy ngủ anh hầu quạt đây ...
Ngủ đi em, ngủ đi em
Ngủ đi mộng hãy bình thường
(nn, thơ hc, nhạc pd)


[Image: avatar-10.webp]
[-] The following 2 users Like Dewdrop's post:
  • TanThu, TiểuHồLy
Reply
(2024-01-23, 02:18 PM)TiểuHồLy Wrote: Vậy là nàng cũng có những điều tương tự với THL. Xuân, hạ, thu, thì mọi chuyện đều êm thuyền xuôi mái, chỉ có mùa đông là bao nhiêu "nghiệp chướng" phải trả, nhiều khi phải nuốt lệ lòng đa.

Nàng có dịp hoài niệm chuyện "Người Ấy" và nàng lúc hẹn hò thì kể THL nghe với. Có thơ mộng và vô ưu vô lo không?
Dạ, lúc nào nàng rảnh nhé. Có nhiều lúc lòng nghĩ sao thì nàng cứ mà theo như vậy, Papa đi trên lý thuyết của trần gian, nhưng hồn Papa vẫn còn lảng vảng quanh nàng, nên nàng mới có cảm giác như vậy. 

"Gom thành một đống to" rồi nàng có định bán không Thu? hihihi...

Ex của nàng coi vậy mà yếu bóng vía há? Nếu gặp mấy ông thần khác thì sẽ ghé tai nàng thều thào, "Thì hồn đói mới về đòi ăn cơm, chứ xác thì đã đi biệt roài"....hihihi...

Nếu THL thì THL sẽ tìm hiểu cặn kẽ xem tại sao nàng lại có những ý nghĩ như vậy, và san sẻ cùng nàng thay vì sợ và hất hủi. Cỏ cây còn cần sự đồng cảm mà. 

Thôi kệ đi nàng, ai sống ra sao đều có sổ trần gian ghi chép. Riêng nàng, nếu có thể quên và tha thứ được....thì tùy duyên cho lòng thanh thản, nàng nhé. 


THL chưa có dịp nghe chú TD nói về Thiên văn mô!  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c


Thanks nàng cùng vui thi phú. Ý thơ rất hay và thơ mộng mặc dù nàng ấy đang hờn duyên trắc trở. Tấm hình đó có phải rừng phong trước nhà nàng không?

  Heavy-black-heart4  Hug

Mùa đông đã lạnh còn buồn , nhiều chuyện để nhớ , dù sao có quá khứ để nhìn lại , tương lại thì mịt mùng há nàng ,

Tình yêu tuổi thơ rất đẹp , hõng dại gì quên cũng chẳng nhớ quài , thương thời nhỏ dại chưa biết lo , khi nào có tình mới Thu để qua một bên

Có lẽ vì lời hứa , nên PAPA chưa đi hoặc lưu luyến vợ con v...v... có lúc người cũng rất bận , bên đó họ xum họp lại đông vui lắm nàng

Mấy người sợ chết , hù chút xíu là tè trong quần haha 

Thu rất thanh thảng , không buồn giận gì ai , biết rỏ có nhân quả , tốt hay xấu tùy theo hành động và lời nói

Hôm nào , nói TD giảng về thiên văn , 

Đúng rồi nàng , hình đó Thu mới chụp ngoài song cửa , nếu lạnh kéo dài cảnh sẽ đẹp hơn , còn 2 tháng mùa đông , chờ xem sao , hiện giờ nắng không có , chỉ mưa và sương mù

Mời nàng đọc truyện ngắn ,Thu  viết cho anh ấy

Tulip4 Heavy-black-heart4

Mùa Thu Liêu Trai

Tháng mười 2018 , vào mùa thu Halloween , mùa của liêu trai ma mị , cũng là mùa kỹ niệm anh tặng món quà cho lần cuối

Đoạn cuối câu chuyện nầy , viết đúng thời điễm là mùa thu 2017 , vì đại gia đình không vui , tâm tình riêng đành gác lại

Năm 2013 , PAPA nói ! 2 , 4 năm nữa tôi gặp được anh , hình , anh đọc được thơ tôi viết v…v … những gì PAPA nói ! đều có thật , tôi đã nhận được năm 2016 , 2017 , 2018
* * *
[Image: dumpling_pixel_by_genevievegt.gif?w=490] Mùa Thu Liêu Trai

Cơn lốc xoáy cuốn tôi về mùa thu 2013 , Anh đang ở năm nào  cũng không biết , trước khi thất lạc nhau Anh có nói , đã gởi thư rồi , mấy độ thu tàn lá rụng nhưng tôi có thấy gì đâu ?

Mỗi ngày tựa cửa nhìn trời , hết mưa rồi nắng , sương giăng mịt mùng , bất chợt một giọt sương trắng thật to rớt lên mí  mắt , tôi lau hoài mà giọt sương vẫn đọng trên mi , làm mắt không thể mở lên được , cứ nhắm mãi

Nghe tiếng văng vẵng , Thu ơi ! đi dạo chơi hong ?

oh ! đang buồn mà có người rũ đi chơi , ngu sao từ chối !

Mình đi nơi đâu hỡ bạn ?
_ Đi vào bốn mùa !

Ừa ! đi liền , xẵn dịp , tôi hỏi tin thư của anh

* Tôi đi vào mùa đông ! thấy tuyết trắng đang rơi , lóng lánh cả bầu trời , trắng cả lối đi
Tôi gom tuyết lại một đống thật to , làm Bonhomme De Neige , ông nhìn tôi cười thật hiền hòa ,

Ông hỏi tôi ! mùa đông có đẹp không ?

Oh ! thưa ông , mùa đông đẹp lắm , tuyết bất chợt rơi , sương mù tự dung tới , sắc màu của thiên nhiên rất huyền diệu

Ông ơi ! cho con hỏi ? con vào mùa đông tìm tin thư của anh
Con hảy qua mùa xuân mà hỏi nhé !

* Tôi đi vào mùa xuân ! 
oh mầm phong chúm chím xinh xinh mượt mà , chim ca nhảy múa trên cành , một chút nắng ấm , bầu trời xanh lơ

Say sưa mênh mang bên những khóm hoa dại , nhưng tôi vẫn không quên hỏi ! có tin thư của anh gởi cho tôi chưa ?

Chúa xuân không trả lời , vẫn thì thầm tô màu lên những chiếc lá , cánh hoa , thả hương vào nhụy , tôi buồn lắm , dù xuân nhỡn nhơ khoe sắc thắm

Mòn mõi vì chưa có tin thư , tôi nằm trên thãm cỏ xanh , cỏ ba lá nắm tóc tôi giật nhè nhè , lười mỡ mắt , tôi hỏi ! chuyện gì vậy , mệt quá ! cho nằm một chút nhé
Cỏ ba lá nói ! nằm mãi đến bao giờ mới có tin thư , hảy qua mùa hạ

* Tôi đi vào mùa hạ ! đến nơi nào cũng một màu xanh đậm đà , hoa xuân đã tàn nhụy , kết trái đầy cành xum xuê nặng trĩu
Dòng sông nước mát , nắng sáng lung linh , gió lay êm ã , đêm lóng lánh những vì sao , trăng non khoe dáng gầy thanh thao tao ẽo lã , pho tượng tuyệt trần đứng như thế cho đến khi tròn đầy

Muốn hỏi trăng sao , nhưng họ ở trên cao quá , hái xuống không được , làm sao mà hỏi chứ !
oh lạ ! thường thì mùa hè ngoài đường rất đông người đi , nhìn quanh chỉ mình tôi và chiếc bóng , biết hỏi ai đây ? mùa hạ phải đi rồi

* Theo thời gian tôi bước qua mùa thu

Mùa thu không xa lạ trong mắt tôi , những cơn gió heo may thỗi lá vàng bay , tôi thường lang thang dưới trời thu để nhặt lá ,

Mùa thu đến , xôn xao lòng các thi nhạc sĩ , họ sáng tác những vần thơ tình lãng mạn , những khúc hát đi vào tâm tư những người đang yêu rồi chia tay v…v… tuyệt vời ! không thể kể hết
Hai mùa lá rụng tôi đợi tin thư của anh , nhưng vẫn biền biệt

Cho đến một ngày – 24/3/2016 tôi mỡ hộp thư yahoo , những gì mong ước đã thành hiện thực , và anh hứa dẫn tôi đi chơi , đến một nơi xa , xa lắm … Nơi đó ! không dể đến và không thể quay trỡ về
Không sợ ! tôi chờ ngày anh dẫn qua thế giới bên kia chơi , vì PAPA nói ! đi xa tôi được gặp lại cố nhân [Image: s_by_chipi_chiu-d90w1gi.gif?w=490]

Tàn Thu [Image: 10_7f533_5c0d2624_l.png?w=490] 17 Octobre 2018
Tàn nắng hoa phai hồn đi lạc
Thu về trước ngõ mộng chưa sang





[-] The following 2 users Like TanThu's post:
  • lưu ly phố, TiểuHồLy
Reply
(2024-01-23, 02:26 PM)TiểuHồLy Wrote: Vậy là nàng còn duyên ăn chay há?. THL thì mặn chay gì đều ngon ráo trọi, ăn để mà phụng dưỡng thân thể hầu trả cho xong nghiệp bể dâu...hihihihihi

THL nằm vạ mà nàng còn ở đó dung dăng dung dẻ nữa hả....hả....hảaaaaaaaaaaaaaa.... Rollin

KaKa thì chi li với THL lắm lận.  Fight

Dạ thoai! Để các chàng tự tung tự tác, thổi vào tim mấy chàng chỉ thêm mang tội.  

Kỳ này nàng mần nhất tiễn xuyên tâm nha? Đến bạch đầu giai ngẫu luôn hén? Để THL về lục sổ tình duyên ra xem có lời hông cái hả. Àh mà nàng ơi! Tánh khí của ngoại kia có khùng hơn THL hông dạ? THL khoái ai khùng khùng tưng tửng manh mách hơn THL cơ.  

Dạ, may mắn đều chờ ở nàng đó.  Shy

Vui vẻ hoài Thu nhé.  Heavy-black-heart4 Tulip4

Thu vẫn ăn chay , chắc đã quen rồi nàng , chay hay mặn không làm khó được Thu , sức khỏe vẫn bình thường

Nàng nằm vạ có ngoại bồng , Thu cười quá đúng lun Lol 

Nàng còn mặn mà Sư Huynh uh , dạo nầy SH cũng nắng mưa bất chợt

Cần phải biết trong tim ngoại có nàng hay không , yêu thì yêu nhưng hõng được lầm , ( ngoại vào đọc chắc dũa Thu rụng rặng )

Nàng an tâm , Thu tia một phát trúng hai trái tim vàng Heavy-black-heart4 Heavy-black-heart4

oh ! đừng lo , nàng cao cơ hơn , ngoại cứng đầu lì lợm nhưng thích ăn ngọt

Chúc nàng với ngoại , ngày nào cũng Valentin

Tulip4 Heavy-black-heart4
Tàn nắng hoa phai hồn đi lạc
Thu về trước ngõ mộng chưa sang





[-] The following 1 user Likes TanThu's post:
  • TiểuHồLy
Reply
(2024-01-23, 02:39 PM)TiểuHồLy Wrote: THL thích mấy cảnh huyền bí như vậy lắm. Nếu ở gần, THL dám đem võng ra mắc nằm lắm đa. THL thì không thích nợ mấy linh hồn, hoặc thánh linh, mà THL muốn nai lưng trải nghiệm, chừng chịu hết nổi thì réo Hư Không Tạng. Linh nghiệm lắm nàng ạh. Nhặt lá vàng cũng thú vị há nàng, có nhiều chiếc lá nhìn đẹp không muốn bỏ, THL đem về đắp lên một lớp sình bùn, chừng vài ngày sau lấy lên thì chỉ thấy những đường gân thôi.  Smiling-face-with-halo4

Rứa hỉ? Nhờ nàng gởi lời cảm ơn hộ THL nhé. Tulip4

Vô sầu vô lo, vận hành như ý, nàng há.

Cheer Heavy-black-heart4 Tulip4

Xung quanh Thu ở rất nhiều đồi phong những con đường hoa , mùa nào cũng có nét đẹp riêng , Thu sợ sâu , mùa xuân không dám chui vào rừng

Nàng mạnh mẽ hơn Thu Thumbs-up4 , từ nhỏ Thu không có điểm tựa , rất cần chút gì đó , dù vô hình , đi thưa về trình , cho cãm nhận gần gũi hơn hữu hình

Thu nhặt lá về chụp hình xong , cám ơn , gởi ra ngoài song cửa

Chúc nàng luôn hạnh phúc

Heavy-black-heart4 Tulip4 

@ nàng chụp hình mùa thu vàng rất đẹp
Tàn nắng hoa phai hồn đi lạc
Thu về trước ngõ mộng chưa sang





[-] The following 1 user Likes TanThu's post:
  • TiểuHồLy
Reply
(2024-01-24, 12:19 AM)Dewdrop Wrote: Sao mà có được biệt hiệu mỏ nhọn dễ cưng rứa

Nghe bé Ly than mà cũng muốn cuời, ủa lộn buồn theo bé Ly Shy 

Làm những gì trong khả năng và hơn hay có khi không cần làm gì cả

Chấp nhận, đừng hỏi tại sao vì câu trả lời rất nhiều lúc không do nơi mình

Cứ từ từ mà sống qua mỗi ngày, miễn sao thấy nhẹ nhàng, đem lại nụ cười dù nhẹ

Hình quá đẹp. Cám ơn bé Ly Tulip4

Nàng nhìn cái avatar của THL là thấy nhọn cỡ nào roài.  Rollin

Hứmmmm, ngừ ta đau tim mà nàng "muốn buồn cười" là răng?  Lol

Dạ, nàng nói đúng đó. Nhẹ nhàng thư thả sống chậm lại để trân quý từng khoảnh khắc đi qua và ghi vào trang nhật ký của đời cũng là một điều hay, nàng DD há? Dường như có chút sương mù đọng ở hàng mi?

Dạ, không có chi. Cảm ơn nàng đã khen hình đẹp. Cảnh vật cũng thay đổi liên miên nàng ạh. Mới hôm nào còn khoe lá chuyển màu, nay nhìn lại thì xác xơ trơ trụi chỉ sau hai cơn mưa phùn. Tối qua thì khoảng 8 giờ tối, mặt trăng còn đang lơ lửng, sáng nay đã 8 giờ sáng mà trăng vẫn còn lửng lơ đó nàng. Share cùng nàng nhé.  Tulip4

[Image: 3b.jpg]

[Image: 3a.jpg]


Cheer
Lặng nhìn mây trắng dần tan
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù

Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?
[-] The following 1 user Likes TiểuHồLy's post:
  • TanThu
Reply
(2024-01-26, 12:28 PM)TanThu Wrote: Mùa đông đã lạnh còn buồn , nhiều chuyện để nhớ , dù sao có quá khứ để nhìn lại , tương lại thì mịt mùng há nàng ,

Tình yêu tuổi thơ rất đẹp , hõng dại gì quên cũng chẳng nhớ quài , thương thời nhỏ dại chưa biết lo , khi nào có tình mới Thu để qua một bên

Có lẽ vì lời hứa , nên PAPA chưa đi hoặc lưu luyến vợ con v...v... có lúc người cũng rất bận , bên đó họ xum họp lại đông vui lắm nàng

Mấy người sợ chết , hù chút xíu là tè trong quần haha 

Thu rất thanh thảng , không buồn giận gì ai , biết rỏ có nhân quả , tốt hay xấu tùy theo hành động và lời nói

Hôm nào , nói TD giảng về thiên văn , 

Đúng rồi nàng , hình đó Thu mới chụp ngoài song cửa , nếu lạnh kéo dài cảnh sẽ đẹp hơn , còn 2 tháng mùa đông , chờ xem sao , hiện giờ nắng không có , chỉ mưa và sương mù

Mời nàng đọc truyện ngắn ,Thu  viết cho anh ấy

Tulip4 Heavy-black-heart4

Mùa Thu Liêu Trai

Tháng mười 2018 , vào mùa thu Halloween , mùa của liêu trai ma mị , cũng là mùa kỹ niệm anh tặng món quà cho lần cuối

Đoạn cuối câu chuyện nầy , viết đúng thời điễm là mùa thu 2017 , vì đại gia đình không vui , tâm tình riêng đành gác lại

Năm 2013 , PAPA nói ! 2 , 4 năm nữa tôi gặp được anh , hình , anh đọc được thơ tôi viết v…v … những gì PAPA nói ! đều có thật , tôi đã nhận được năm 2016 , 2017 , 2018
* * *
[Image: dumpling_pixel_by_genevievegt.gif?w=490] Mùa Thu Liêu Trai

Cơn lốc xoáy cuốn tôi về mùa thu 2013 , Anh đang ở năm nào  cũng không biết , trước khi thất lạc nhau Anh có nói , đã gởi thư rồi , mấy độ thu tàn lá rụng nhưng tôi có thấy gì đâu ?

Mỗi ngày tựa cửa nhìn trời , hết mưa rồi nắng , sương giăng mịt mùng , bất chợt một giọt sương trắng thật to rớt lên mí  mắt , tôi lau hoài mà giọt sương vẫn đọng trên mi , làm mắt không thể mở lên được , cứ nhắm mãi

Nghe tiếng văng vẵng , Thu ơi ! đi dạo chơi hong ?

oh ! đang buồn mà có người rũ đi chơi , ngu sao từ chối !

Mình đi nơi đâu hỡ bạn ?
_ Đi vào bốn mùa !

Ừa ! đi liền , xẵn dịp , tôi hỏi tin thư của anh

* Tôi đi vào mùa đông ! thấy tuyết trắng đang rơi , lóng lánh cả bầu trời , trắng cả lối đi
Tôi gom tuyết lại một đống thật to , làm Bonhomme De Neige , ông nhìn tôi cười thật hiền hòa ,

Ông hỏi tôi ! mùa đông có đẹp không ?

Oh ! thưa ông , mùa đông đẹp lắm , tuyết bất chợt rơi , sương mù tự dung tới , sắc màu của thiên nhiên rất huyền diệu

Ông ơi ! cho con hỏi ? con vào mùa đông tìm tin thư của anh
Con hảy qua mùa xuân mà hỏi nhé !

* Tôi đi vào mùa xuân ! 
oh mầm phong chúm chím xinh xinh mượt mà , chim ca nhảy múa trên cành , một chút nắng ấm , bầu trời xanh lơ

Say sưa mênh mang bên những khóm hoa dại , nhưng tôi vẫn không quên hỏi ! có tin thư của anh gởi cho tôi chưa ?

Chúa xuân không trả lời , vẫn thì thầm tô màu lên những chiếc lá , cánh hoa , thả hương vào nhụy , tôi buồn lắm , dù xuân nhỡn nhơ khoe sắc thắm

Mòn mõi vì chưa có tin thư , tôi nằm trên thãm cỏ xanh , cỏ ba lá nắm tóc tôi giật nhè nhè , lười mỡ mắt , tôi hỏi ! chuyện gì vậy , mệt quá ! cho nằm một chút nhé
Cỏ ba lá nói ! nằm mãi đến bao giờ mới có tin thư , hảy qua mùa hạ

* Tôi đi vào mùa hạ ! đến nơi nào cũng một màu xanh đậm đà , hoa xuân đã tàn nhụy , kết trái đầy cành xum xuê nặng trĩu
Dòng sông nước mát , nắng sáng lung linh , gió lay êm ã , đêm lóng lánh những vì sao , trăng non khoe dáng gầy thanh thao tao ẽo lã , pho tượng tuyệt trần đứng như thế cho đến khi tròn đầy

Muốn hỏi trăng sao , nhưng họ ở trên cao quá , hái xuống không được , làm sao mà hỏi chứ !
oh lạ ! thường thì mùa hè ngoài đường rất đông người đi , nhìn quanh chỉ mình tôi và chiếc bóng , biết hỏi ai đây ? mùa hạ phải đi rồi

* Theo thời gian tôi bước qua mùa thu

Mùa thu không xa lạ trong mắt tôi , những cơn gió heo may thỗi lá vàng bay , tôi thường lang thang dưới trời thu để nhặt lá ,

Mùa thu đến , xôn xao lòng các thi nhạc sĩ , họ sáng tác những vần thơ tình lãng mạn , những khúc hát đi vào tâm tư những người đang yêu rồi chia tay v…v… tuyệt vời ! không thể kể hết
Hai mùa lá rụng tôi đợi tin thư của anh , nhưng vẫn biền biệt

Cho đến một ngày – 24/3/2016 tôi mỡ hộp thư yahoo , những gì mong ước đã thành hiện thực , và anh hứa dẫn tôi đi chơi , đến một nơi xa , xa lắm … Nơi đó ! không dể đến và không thể quay trỡ về
Không sợ ! tôi chờ ngày anh dẫn qua thế giới bên kia chơi , vì PAPA nói ! đi xa tôi được gặp lại cố nhân [Image: s_by_chipi_chiu-d90w1gi.gif?w=490]

Tàn Thu [Image: 10_7f533_5c0d2624_l.png?w=490] 17 Octobre 2018

Dạ, mùa đông thường là mùa vấn vương tơ lòng. Crying-face4 

Đọc những lời của nàng viết, THL ráng hoài niệm lại tuổi thơ xem có nhớ ai là mối tình đầu, nhưng không nhớ nổi như nàng, Thu ạh. 

Những chuyến ngao du vào thế giới bên kia của nàng nghe li kỳ huyền bí. Khi nào rảnh, nàng chia sẻ thêm, nếu được nhé? 

Chắc mấy người đó không muốn mất những gì mình đang có đó nàng. 

Ừa, bao dung thanh thản thoải mái là nhất. Tâm sự với nàng cũng là lời nhắc nhở cho riêng THL.

Nếu nàng nói chú TD giảng về Thiên văn được cũng hay. Nói chớ THL cũng chưa rỏ Thiên văn là cái chi chi luôn. Nếu ai nhắc, chắc THL sẽ nhớ lại............vì đã vạn thiên niên kỷ roài mừ.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Nhìn phong cảnh cảm giác buồn rười rượi há.

Thanks nàng đã chia sẻ câu chuyện. Đồng cảm và thương nàng quá! U hiển bên chàng hảo mộng say, Thu nhé.

Heavy-black-heart4 Tulip4 Cheer
Lặng nhìn mây trắng dần tan
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù

Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?
[-] The following 1 user Likes TiểuHồLy's post:
  • TanThu
Reply
(2024-01-26, 12:42 PM)TanThu Wrote: Thu vẫn ăn chay , chắc đã quen rồi nàng , chay hay mặn không làm khó được Thu , sức khỏe vẫn bình thường

Nàng nằm vạ có ngoại bồng , Thu cười quá đúng lun Lol 

Nàng còn mặn mà Sư Huynh uh , dạo nầy SH cũng nắng mưa bất chợt

Cần phải biết trong tim ngoại có nàng hay không , yêu thì yêu nhưng hõng được lầm , ( ngoại vào đọc chắc dũa Thu rụng rặng )

Nàng an tâm , Thu tia một phát trúng hai trái tim vàng Heavy-black-heart4 Heavy-black-heart4

oh ! đừng lo , nàng cao cơ hơn , ngoại cứng đầu lì lợm nhưng thích ăn ngọt

Chúc nàng với ngoại , ngày nào cũng Valentin

Tulip4 Heavy-black-heart4

Lúc trước THL ăn chay trường, nhưng những khi gặp đối tác bạn bè xã giao, họ phải làm thêm món chay riêng. THL thấy vậy không an lòng, nên ăn chay mặn luôn. THL có biệt tài nấu các món chay, ai ăn cũng khen, có điều THL chỉ nấu khi thích thôi. Có nhiều bác, bạn hỏi cách nấu, THL cũng không nhớ nêm nếm ra sao luôn...kekekkeke...

Ngoại nào mà dám bồng rứa hè? Smiling-face-with-halo4

Chuyện của KaKa thì lúc nào THL cũng vậy mà. Bạn bè 8888 chung cãi vã giận hờn vui vẻ.....heheehehe...

Làm sao mới biết được trong tim của ngoại đó có ngăn nào dành cho THL hông nàng? Hình như THL cứ bị bé cái lầm quoài mà chưa chịu tởn. THL ngây thơ tong tắng mừ lị.  Lol

Nàng tia tim chì đi nàng, dạo này vàng tăng giá, THL mua không nổi. Hổng chừng lại hát mãi bài "Lắm mối tối nằm chèo queo" nữa giờ......hihihihi...

THL hiền như ni cô vậy áh. Có cao cơ hơn ai đâu nà. Hình như THL bốc lộn thuốc đắng thay vì kẹo ngọt hay sao ấy, mà thấy ngoại nào cũng lấy đà chạy hết ráo trọi roài nàng uiiiiiiiiiii.....hic...hiccccc....

Nàng chúc thì THL nhận, nhưng không đoán được ngoại nào luôn. Nàng bí mật bật mí... tí tẹooooooooooo tèo teo ...tí nị tì ni...cho THL nghe với đi.  ba8


THL chúc nàng tim hồng luôn nhí nhảnh hén!  Heavy-black-heart4 Tulip4
Lặng nhìn mây trắng dần tan
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù

Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?
[-] The following 1 user Likes TiểuHồLy's post:
  • TanThu
Reply
(2024-01-26, 12:55 PM)TanThu Wrote: Xung quanh Thu ở rất nhiều đồi phong những con đường hoa , mùa nào cũng có nét đẹp riêng , Thu sợ sâu , mùa xuân không dám chui vào rừng

Nàng mạnh mẽ hơn Thu Thumbs-up4 , từ nhỏ Thu không có điểm tựa , rất cần chút gì đó , dù vô hình , đi thưa về trình , cho cãm nhận gần gũi hơn hữu hình

Thu nhặt lá về chụp hình xong , cám ơn , gởi ra ngoài song cửa

Chúc nàng luôn hạnh phúc

Heavy-black-heart4 Tulip4 

@ nàng chụp hình mùa thu vàng rất đẹp

Phong cảnh thiên nhiên trù phú của rừng núi, tuyệt đẹp nàng nhỉ? Musical-note_1f3b5

Chắc trời sanh tánh đó nàng, lắm lúc phải cứng rắn vì THL lại là điểm tựa của người thân, không hẳn là vật chất mà nhiều khi chỉ cần vòng tay sưởi ấm. 

Nhặt lá thu lãng mạn há nàng. Hổm trời sa mạc tự dưng mưa lâm râm vài ngày, nên THL thấy lá đổi màu vàng đỏ rất nhanh, THL phải trốn boss về chụp. Hôm nay nhìn lại mấy cây đó, nó tiu nghỉu thấy mà phát thương hà.

Thanks nàng, nàng cũng vậy nhé! Sớm tìm lại bầu trời yêu thương há.

Cheer Heavy-black-heart4 Tulip4
Lặng nhìn mây trắng dần tan
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù

Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?
[-] The following 1 user Likes TiểuHồLy's post:
  • TanThu
Reply
(2024-01-27, 12:42 AM)TiểuHồLy Wrote: Dạ, mùa đông thường là mùa vấn vương tơ lòng. Crying-face4 

Đọc những lời của nàng viết, THL ráng hoài niệm lại tuổi thơ xem có nhớ ai là mối tình đầu, nhưng không nhớ nổi như nàng, Thu ạh. 

Những chuyến ngao du vào thế giới bên kia của nàng nghe li kỳ huyền bí. Khi nào rảnh, nàng chia sẻ thêm, nếu được nhé? 

Chắc mấy người đó không muốn mất những gì mình đang có đó nàng. 

Ừa, bao dung thanh thản thoải mái là nhất. Tâm sự với nàng cũng là lời nhắc nhở cho riêng THL.

Nếu nàng nói chú TD giảng về Thiên văn được cũng hay. Nói chớ THL cũng chưa rỏ Thiên văn là cái chi chi luôn. Nếu ai nhắc, chắc THL sẽ nhớ lại............vì đã vạn thiên niên kỷ roài mừ.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Nhìn phong cảnh cảm giác buồn rười rượi há.

Thanks nàng đã chia sẻ câu chuyện. Đồng cảm và thương nàng quá! U hiển bên chàng hảo mộng say, Thu nhé.

Heavy-black-heart4 Tulip4 Cheer

Người tình thì rất nhiều , Thu cũng chưa biết ai là người để nhớ và để thương 

Tùy theo cuộc sống của mỗi người nơi xứ lạ , riêng Thu thì lặng lẽ qua ngày , gom góp kỷ niệm , mới biết hình bóng đó luôn ở trong tim , hồi nhỏ Thu vô tình , anh rất chung tình

PAPA chưa mất , từ bao lâu Thu cũng không nhớ , lúc ngủ , hồn đã ra khỏi xác đi chơi những nơi rất lạ , cớ ngỡ là chiêm bao , mỗi lần đều thấy ở nơi cánh đồng hoang đó trước ,

Nàng nói đúng ,  họ lấy của Thu , lúc nào cũng lo sợ bị mất , lao đầu bán mạng , bây giờ đang thở dài , ngán ngẫm , những thứ họ tranh dành chỉ là phù du

Có người thèm nhưng không lấy được gì , thì nhảy lên tối ngày

Thu đâu phải thần thánh , họ nói 10 câu , Thu cho lại 2 chử Lol

TD giảng thiên thời địa lợi , hay lắm ! nàng níu áo TD , Thu cũng muốn biết thêm

Thu ở tỉnh nhỏ , lúc nào cũng vắng , nhìn cảnh buồn hiu , nhưng đẹp mắt

Tulip4 Heavy-black-heart4
Tàn nắng hoa phai hồn đi lạc
Thu về trước ngõ mộng chưa sang





[-] The following 1 user Likes TanThu's post:
  • TiểuHồLy
Reply