Vấn An Cốc
(2023-10-18, 01:18 PM)Dan. Wrote:  Haha... dám đùa với chiên da cờ bạc hén.  Ai nói cầm 13 lá bài trong tay mà chỉ được mậu thầu mậu dĩ đâu, bước ra đây so tài đi.  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Trên nguyện tắc thì khi cầm 13 lá bài trên tay, xác xuất nhỏ nhất là phải được 2 đôi bất kỳ, không thể nào có được chuyện 13 lá mà toàn là mậu thầu mậu dĩ được. Ngoài ra cũng phải có được một cái thùng hoặc một cái sảnh, khi ấy mình sẽ binh sảnh tàng tàng hoặc thùng tàng tàng, nghĩa là thùng hay sảnh ở chi cuối, mậu thầu mậu dĩ chi giữa với chi đầu. Ai mà kể ra các con bài hoặc minh họa bằng hình ảnh ở đây 13 lá bài mà mậu thầu mậu dĩ toàn tập   thì tui xin cúi đầu, khoanh tay, , , Ạ... ba tiếng từ to đến nhỏ luôn.  Biggrin

Đã bảo tui là chiên da "cờ gian bạc lận" mà lỵ.   Rollin

Bảo đảm sau post này sẽ có nhiều người lấy bộ bài ra thử cho coi...  

Becuoi

Có một lần bà chị hai giang hồ bị xui ,13 lá chỉ một đôi già , chị xé đôi , để cuối và giữa , còn lại thì dương

Đánh ăn chi , đôi già để đưới đâu được gì , binh như vậy cũng đúng

Bà chị hai giang hồ , dân cờ bạc từ VN ra nước ngoài , chắc cỡ với Dan. Biggrin
Tàn nắng hoa phai hồn đi lạc
Thu về trước ngõ mộng chưa sang





[-] The following 1 user Likes TanThu's post:
  • Dan.
Reply
(2023-10-18, 01:42 PM)duke Wrote: Hello Cốc chủ, bà thày bói TT & bà con trong VAC  Hello

Ái chà! Bữa nay mới biết trong VAC này còn có  bà thày/ chiên gia bói bài, coi số mạng nữa  Astonished-face4

Làm sao để nhờ bà thày TT xủ quẻ coi tdgđ, cacl đây ta ? Ai biết chỉ dùm ... Please Biggrin

To all:  Heavy-black-heart4

[Image: 372333-Great-Wednesday.gif]

hi duke ! chủ nhà Vấn An Cốc là anatta 

Thu chỉ là người qua đường , dừng lại ghé chơi

tdgđ, cacl ? Thu lúa lắm , không hiểu ý duke viết gì

Tulip4
Tàn nắng hoa phai hồn đi lạc
Thu về trước ngõ mộng chưa sang





[-] The following 2 users Like TanThu's post:
  • duke, TiểuHồLy
Reply
(2023-10-18, 02:02 PM)Thuctinh Wrote: Quê của TT có xóm gọi là xóm Bánh Tầm Wink . Càng kể càng nhớ VN quá, giờ có về lại, không còn tìm lại được hình ảnh khi xưa, nhớ suốt ngày chạy rong ngoài đường, tới giờ ăn cơm mới có mặt ở nhà.  Hổng biết con ít bây giờ còn chơi đất sét, lấy lục bình giả làm bành mì ổ và lấy lá cắt thành sợ nhỏ làm bún và ôm cây chuối hay miếng dán để tập bơi nữa không?

TT được xem, vui lắm.  Cám ơn TanThu Hug Tulip4

[Image: 1thuctinh.jpg]

[Image: 2thuctinh.jpg]

Thuctinh , cần hỏi gì thêm , tùy muốn nhé Tulip4

Thu có quen anh bạn ở VN , anh nói ! con nít vùng quê còn vài trò chơi tuổi thơ , nhưng ít lắm

Hồi nhỏ Thu cũng chơi dại lắm , cuộn lá lớp , lấy dao lam xắt làm gỏi , oh bị đứt tay chảy máu , dấu MÁ , sợ bị la , MÁ nhốt trong nhà hõng cho ra ngoài sân chơi

Nơi Thu ở không gần sông , sau hè PA đào cái hồ thật to để vớt lăng quăng nuôi cá đá độ
Tàn nắng hoa phai hồn đi lạc
Thu về trước ngõ mộng chưa sang





[-] The following 2 users Like TanThu's post:
  • Thuctinh, TiểuHồLy
Reply
(2023-10-18, 08:07 PM)Dewdrop Wrote: Bé Thu ơi, đọc câu này tự nhiên dd cảm thấy có gì đó nơi Thu, làm dd cũng buồn theo

Hy vọng không phải vì dd nói giỡn với Thu trong post trước về làm nhiều nicks

Đọc Thu viết, "đâu có sao", thấy dễ thương nên dd phá, giỡn với Thu thôi

Cho dd Hug cái. Ở gần là rủ Thu đi ăn rồi. Heavy-black-heart4  

Thu rất thật lòng với bé dd , ngoài đi học , về nhà lên net chơi với bạn trong VB nè

Khi xưa ex đuổi bạn của Thu , sau đó họ cũng lấy chồng xa , mỗi người có cuộc sống riêng

Tỉnh Thu ở VN rất nhiều , đã quen rồi nên không tiếp nhận bạn

Hug Heavy-black-heart4
Tàn nắng hoa phai hồn đi lạc
Thu về trước ngõ mộng chưa sang





[-] The following 1 user Likes TanThu's post:
  • Dewdrop
Reply
(2023-10-18, 09:53 PM)TiểuHồLy Wrote: ------------------

Uả! Sorry nàng. Sáng nay vào trả lời mà hổng thấy post này của nàng.

Chuyện giấy tờ, THL xem kỹ lại rồi, she said, "Ok, woman!". Lol

Dạ, hôm qua mới vượt nửa đỏ nửa vàng, ảnh nhìn rồi cho pha.Wink

Dạ, chắc là vệ tinh aliens của THL đó nàng.

Dạ, chắc là mượn rồi qụit, chớ nhà THL trên tranh dưới lá, có chi đâu mà trộm. Lol

Dạ, có ngoại treo bánh ngoài cửa. Lol Ngoại nào mà cheap Charlie dzậy cà? Chè mà cách 2 đêm mới cho ăn, rứa là răng?

Hết thắc mắc rồi nàng. Nàng ơi, có anh Duke vào muốn xem tình duyên gia đạo, công ăn việc làm gì nữa kìa.

Tulip4 Heavy-black-heart4

Nếu mượn rồi quịt , gặp mặt nàng hát bài , Sao Chưa Thấy Hồi Âm Lol

Thu chỉ ví dụ thôi , nhưng mà có nhé nàng , bà hàng xóm , gom đồ ăn dư , ngày hôm sau tặng cho PA của Thu

Tulip4 Heavy-black-heart4
Tàn nắng hoa phai hồn đi lạc
Thu về trước ngõ mộng chưa sang





[-] The following 1 user Likes TanThu's post:
  • TiểuHồLy
Reply
(2023-10-19, 12:53 AM)Dan. Wrote: Công nhân cô Cốc chủ này nhận xét về thần thái khi đánh bài rất hay, rất đúng.  Thumbs-up4

Trong những môn đánh bài tây 52 lá thì có lẽ chơi bài cào ba lá là ít khi suy nghĩ nhất, cứ đặt $ ra bàn, nhận ba lá bài về xem bao nhiêu nút rồi úp xuống bàn, chờ nhà cái họ khui, lớn điểm hơn thì thắng, lớn nhất là được ba thằng tây, nhỏ nhất là bù, tức là cộng lại 10 nút. Tức là mọi sự đều nhờ vào hên xui may rủi, có nút nhiều khi là có tiền vì còn hy vọng nhà cái họ bù trất, bù trơ, mình thắng. Bài cào và binh xập xám ăn $ thường không quan tâm đến việc mình có bao nhiêu $, thích đặt bao nhiêu cứ móc ví ra đặt, nhưng nếu chơi bài xập xám ăn chi hay chơi xì phé, còn gị là xì tố thì lúc khởi đầu ai cũng cùng bỏ ra một số $ như nhau, để tránh việc tên nhà giàu dùng $ ăn hiếp tên nhà nghèo, y như trong bài tứ sắc mình phải đậu chến trước, cứ chơi hết sạch $ chến này mới được bỏ $ ra đậu chến khác, riết rồi cái động từ "đứt chến" thường hay dùng để nói vui qua nhiều lãnh vực khác, tỷ như tui bỏ tiền ra đầu tư cho việc kua kéo bà Tám Tèng, hết mua hoa tươi, mua nước hoa Chà-neo nô 5 ra tặng bả mà bả không chịu iêu mình, mãi lo iêu tên công tử bột kia, thế nào mình cũng quay qua than thở với bạn bè, Chuyến này tau đứt chến với bả rồi là vậy.  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Dĩ nhiên khi chơi bài thì thần thái hay sắc mặt của mình hay cách mình nhìn địch thủ binh bài, nghĩa là nhìn cách hắn rút bài mình có thể đoán hắn có cái gì, tỷ như thấy hắn rút ra ba con để riêng trên tay rồi ngồi suy nghĩ, mình biết chắc chắn hắn đang có xám chi tức là ba con 5 hay ba con bồi trên tay rồi, nhưng muốn binh cù lũ buộc phải có thêm một đôi đi kèm, nếu thấy hăn rút thêm ra hai lá khác kẹp vào ba con, bảo đảm tên này có cù lũ, mình buộc phải chấp nhận thua tên này chi cuối, dồn lực để thắng hắn hai chi giữa và đầu, đại khái thế. Người chơi bài cao, tỷ như tui đây chẳng hạn là người bốc bài lên, xòe cái roẹt trước mặt, không cần rút vội vàng, mắt thì lo nhìn cách binh bài của đối thủ để đoán hắn có gì, phân chi ra làm sao, đợi hắn gần xong thì nhìn vào bài mình, quyết định nhanh chóng, bốc bài xoèn xoẹt chi nào ra chi đó, phần thắng chắc chắn được hơn 70% nên luôn thắng là vậy...hì hì...

Một trong những loại bài tui thích chơi nhất là xì tố hay còn gọi là xì phé. Bài này chỉ chơi từ con 8 trở lên, từ con 7 đến con 2 bỏ ra. Vị chi là chỉ còn 28 lá từ 8 đến ách, 4 người chơi nếu tham gia hết thì mỗi người 5 con, bốn con lật lên và một con úp xuống gọi là bài tẩy của mình, vị chi là 20 con, còn 8 con bài trên dĩa gọi là bài tỳ. Hồi còn nhỏ xíu ba tui hay chơi bài này với mấy ông bạn trong những lúc rảnh rỗi, không đi hành quân. Ổng hay cho thằng út bẹt là tui ngồi trong lòng, vừa ôm tui vừa đánh, nên tui rành bài này nhất. Thông thường thì khi chơi mấy loại bài này người ta kỵ nhất là mấy người ngồi chầu rìa phía sau, rất chi là rách việc, bởi nếu họ là người không thân mà họ biết bài mình có thể ra ám hiệu cho tên kia, nếu là người thân như cô Cốc chủ đây ngồi sau chị mình thường thì hay bàn ra bàn dô hoặc không nhịn được la to  lên phải thế này thế kia, bảo đảm là bể mánh hết, dẫn "hắn" đi theo, cho ngồi sau thế nào cũng hết tiền ăn xôi luôn.   Rollin

Hôm nay vào đây gặp đề tài này vui vui nên có hứng dông dài chút, tự nhiên nhớ lại một thời tuổi thơ, nhớ lúc ngồi trong lòng ông già, tha hồ bốc bánh trái trà nước của mấy ổng mà ăn rồi nhìn cách ông già mình dọa mấy ông kia qua câu nói, qua ánh mắt, có khi ổng chỉ có đôi 8 thôi mà hù ông kia có đôi xì chạy toét ghèn, buột miệng lên mà hát nghiêu ngao, Mình ngỡ nó đôi Ri ai dè nó đôi Xì, Mình ngỡ nó hai đôi ai dè nó ba con.... Musical-note_1f3b5 .. Dancer_4 Dancer_4 ...(Nhại bài Tình nhớ).

Phải chi có dịp so tài binh xập xám với cô Cốc chủ hén, dĩ nhiên là không dám rủ chơi ăn hun rồi, ăn hun chỉ dám chơi với bà Tém Tèng thui, còn với cô Cốc chủ chỉ dám rủ chơi quẹt lọ nghẹ, lọ nghẹ lấy ra từ mấy cái nồi nấu củi ở thôn quê, quẹt phát nào in dấu phát đó, có rửa cũng mất hai ba ngày mới hết.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Vài dòng góp vui, chúc mọi người ngủ ngon. 

1393397501

Vấn An Cốc , anatta xây lên đấy , đính chính lần thứ hai

Xì tố 5 lá đã hơn , úp mỡ mới hấp dẫn , gây lộn cũng xập nhà

Tứ đổ tường Thu học cho biết chứ không ghiền

Biết đánh cờ tướng , con ngựa đi kiểu thấy ghét , Thu quên ròi , lên youtube coi lại

Biggrin
Tàn nắng hoa phai hồn đi lạc
Thu về trước ngõ mộng chưa sang





[-] The following 1 user Likes TanThu's post:
  • Dan.
Reply
(2023-10-19, 02:20 PM)Dewdrop Wrote: Ừa hah, cám ơn Mãi  :Tulip4

dd đọc ngược sao thành viết tắt của Calculus. Sao kỳ vậy, nghĩa là gì ta. Ngốc thật. Hihihi. 



Được bưng trà hầu bé Thu là 1 hân hạnh.  Tulip4

HV là cái gì nữa đây.

Thôi không hỏi nữa. Hỏi wài quê rồi. 

Hy vọng là không xấu. Không thôi mét à. Chưa biết mét ai. Nhưng để dành đó.  Shy

Bạn với nhau hõng có chuyện hầu trà , tặng Tulip4 vui hơn Dd há

Hug Heavy-black-heart4
Tàn nắng hoa phai hồn đi lạc
Thu về trước ngõ mộng chưa sang





[-] The following 3 users Like TanThu's post:
  • Dewdrop, duke, TiểuHồLy
Reply
(2023-10-20, 11:07 AM)TanThu Wrote: Có một lần bà chị hai giang hồ bị xui, 13 lá chỉ một đôi già , chị xé đôi , để cuối và giữa , còn lại thì dương

Đánh ăn chi , đôi già để đưới đâu được gì , binh như vậy cũng đúng

Bà chị hai giang hồ , dân cờ bạc từ VN ra nước ngoài , chắc cỡ với Dan. Biggrin

Giời ạ, đã bảo là không thể nào 13 lá bài mà chỉ có một đôi, bởi ít nhất phải có 2 đôi mới đúng mà. Tui thí dụ nha, Ách, 2, 3, 4 (không có lá 5 thì không đánh sảnh được), 6, 7, 8, 9 (không có lá 10), rồi bồi, đầm, già, ách và lá 2 mới đủ 13 lá, vậy thì ở đây ta có ít nhất hai đôi, đôi ách và đôi 2, đôi ách để dưới, đôi 2 để giữa, trên đầu mậu thầu già, đầm, bồi, đúng chưa. Nếu phải thay con ách hai con 2 bằng bất cứ con gì thì ít nhất cũng phải có một cái sảnh 5 con và một đôi, có thể binh thùng một đôi cũng ok, hoặc có đôi lớn như xì hay già mình có thể xé ra, binh sảnh tàng tàng, đầu có xì hay già để ăn tài hay ăn cặp oanh nếu mình làm cái.

13 lá có thể không có đôi nào hết, nhưng khi đó bài sẽ được sảnh rồng, từ 2 đến ách, đúng 13 con. Khi đó là mình mậu binh sảnh rồng rồi, hên nữa là cùng toàn một nước cơ hay nước rô chẳng hạn, cái này gọi là sảnh đồng hoa, vô thì địch thiên hạ, ra thì gom hết $ của người ta luôn, xác xuất chỉ có trong 100 ngàn lần chia bài.  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Nghe diễn tả thấy ớn óc chưa?.

Msn-cheeky-smile-smiley-emoticon

(2023-10-20, 11:50 AM)TanThu Wrote: Vấn An Cốc , anatta xây lên đấy , đính chính lần thứ hai

Xì tố 5 lá đã hơn , úp mỡ  mới hấp dẫn , gây lộn cũng xập nhà

Tứ đổ tường Thu học cho biết chứ không ghiền

Biết đánh cờ tướng , con ngựa đi kiểu thấy ghét , Thu quên ròi , lên youtube coi lại

Biggrin


- Rồi, hiểu rồi, cốc này do Thiền Sư lập ra, giao cho ni cô Thu chăm sóc, tiếp khách vãng lai, coi bói bài thu tiền, pha trà rót nước, ai không thích coi bói thì ngồi uýnh cờ, đánh bài, bài nào ni cô cũng tiếp được hết, đúng hem?.  [Image: face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c.png]

- Có biết tứ đổ tường là gồm những món nào hông mà tự tin là học hết vậy ta?. Theo truyền thuyết thì trong 4 món này, người giỏi lắm cũng chỉ dính 3/4 món thôi, ít ai mà dính cùng lúc 4 món hết, bởi có những món kỵ rơ với nhau, chơi cùng lúc 2 món là tiêu tán đường, tỷ như đã rượu chè rồi thì không cờ bạc được, ham cờ bạc mà đi uống xỉn rồi uýnh thì làm sao tỉnh táo mà uýnh được, có nước đưa tiền cho họ ăn hết thôi ah. Cũng y như ngũ hành tương sinh tương khắc vậy.  [Image: smiling-face-with-halo4.png]

- Thấy bảo quên cớ tướng rồi thì mạnh dạn chấp ni cô Thu bộ ba Xe Pháo Mã, thêm hai nước tiên, tui ngồi rung đùi uống trà không thôi cũng thắng ah.  [Image: grinning-face-with-smiling-eyes4.png]
Love is now or never...
[-] The following 2 users Like Dan.'s post:
  • anattā, TanThu
Reply
(2023-10-20, 11:25 AM)TanThu Wrote: .......

[Image: 2thuctinh.jpg]

Tán thêm chỗ này chút nghen.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

- Trong hai mối tình đã ra đi và đã lập gia đình thì căp Già bích + Đầm bích nay đã có 3 con, con trai là Ri bích, in hình như mới ra trường đi làm rồi, chưa có dâu. Con trai thứ là 10 Bích và con gái nhỏ là 9 Bích. Ông ý thân với con trai và ở gần con trai hơn là gần vợ, chắc họ cũng không hợp nhau lắm. Còn ông Già Rô tuy đã có vợ rồi nhưng đi đâu cũng bảo là chưa hoặc đã ly hôn rồi, nhà có hai con gái nhỡ nhỡ là 9 rô và 7 rô, tất cả vợ là Đầm rô với hai con gái 9 rô, 7 rô đều ở chung nhà với ông nội Ách Rô, họ rất thân nhau và có vẽ xa cách với ông chồng Già Rô. Nên chú ý đến hai ông này, bởi hiện tại hai ổng ở rất gần với bổn mạng là là 9 Cơ.  Shy

- Tin bí mật ở đây là do ở mấy con Chuồn, biểu tượng của tiền bạc. Nhiều chuồn thì bí mật chắc chắn sẽ dính líu tới tiền bạc, có tin vui, nên tích cực mua vé số hay đầu tư cổ phiếu gì đó sẽ rất thuận lợi.  Smiling-face-with-halo4

- Có 4 con Ách bao bọc xung quanh, số này rất tốt, bởi có nhiều lá số tìm đỏ mắt không thấy con Ách nào làm của, ở đây có 4 con, không dễ kiếm, cứ yên tâm và tự tin lên mà hưởng, dù sao cũng nên để ý đến con Ách Cơ, biểu hiện cho tình yêu, coi chừng có tình yêu bất ngờ xảy ra từ giờ đến Tết nha.

Tin hay không tùy thí chủ, may thầy phước chủ mà. Thầy thăng... Beng.g.g.g.g.... Hô biến... Bùm.m.m.m...(khói ơi là khói...).

Becuoi
Love is now or never...
[-] The following 3 users Like Dan.'s post:
  • anattā, TanThu, Thuctinh
Reply
Hello Chào cả nhà, chúc moi người Thứ Sáu thật nhiều vui vẻ Tulip4

TT cám ơn Thu với chú Dan nhiều.  Cháu là khách đầu tiên của chú?  Chú đa tài, có nhiều nghề quá nhe.  Giờ VB có hai thầy bói rất giỏi. 

Cheer
[-] The following 3 users Like Thuctinh's post:
  • Dan., TanThu, TiểuHồLy
Reply
(2023-10-20, 01:36 PM)Thuctinh Wrote: Hello Chào cả nhà, Thứ Sáu thật nhiều vui vẻ Tulip4

TT cám ơn Thu với chú Dan nhiều.  Cháu là khách đầu tiên của chú?  Chú đa tài, có nhiều nghề quá nhe.  Giờ VB có hai thầy bói rất giỏi. 

Cheer

Vậy là công nhận những gì chú nói là đúng phải hông?. Hay là Like lịch sự đây?.  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Kể ra thì cháu cũng khó trả lời đúng sai, chú hiểu mà. Bảo đúng khác nào vạch áo cho người khác xem lưng, bảo sai thì kỳ wá, nếu mình nói sai ông này ổng vào coi lại thật kỹ rồi ổng la làng lên thì sao nhỉ?.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Thôi kệ đi hén, bói mà, thầy bà hay nói nước đôi, mình nghiệm lại theo ý mình nhiều khi cũng thấy đúng đúng mà. Còn nếu sai thì cứ tặc lưỡi, biết đâu nó chưa xảy ra... hì hì.

Nhường chỗ lại cho cô Thu cổ làm ăn, chỗ của cổ mà nhảy vào tán dóc, cổ bực mình cổ la lên, C.B.N... là tui mệt ah. 

Becuoi
Love is now or never...
[-] The following 4 users Like Dan.'s post:
  • anattā, TanThu, Thuctinh, TiểuHồLy
Reply
(2023-10-19, 08:05 PM)duke Wrote: @Dd,
HV theo 3 cách dịch (dzật) của THL chưa đúng  Biggrin Dd có cách dịch nào khác đúng hơn hem?  Suytu

@THL: dịch hay á, mà chưa đúng ý của duke ...  Happy-smiley-emoticon  phải là HV cơ  Lol

THL có nghĩ qua vài từ giống như chị Sầu và anh Năm ở trển vậy đó, nhưng mà dù gì thì gì, nàng DD cũng là phụ nữ mà. Ngày xưa ông bà ta noái, không làm buồn phụ nữ dù chỉ là lời thật lòng.  Rollin Nên THL mới dùng những mỹ từ áh. HV mà anh Duke viết hoa, chắc là tên của cô Hồng Vân hén? Dzịch dzật tiếp tập II.  Lol
Lặng nhìn mây trắng dần tan
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù

Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?
[-] The following 3 users Like TiểuHồLy's post:
  • Dewdrop, duke, TanThu
Reply
(2023-10-20, 11:40 AM)TanThu Wrote: Nếu mượn rồi quịt , gặp mặt nàng hát bài , Sao Chưa Thấy Hồi Âm Lol

Thu chỉ ví dụ thôi , nhưng mà có nhé nàng , bà hàng xóm , gom đồ ăn dư , ngày hôm sau tặng cho PA của Thu

Tulip4 Heavy-black-heart4

Thật ra thì con nợ vẫn trả đều đều hằng tháng vì THL là mortgage lender mà. hihihihi....Chỉ có state còn thiếu số tiền mà chưa chịu trả thôi nàng. Chắc tuần tới nhín chút thời gian mò lên office của ngoại Chuck hát bài "Tôi xin người cứ gian dối, nhưng xin người hãy trả cho tôiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii" .....đòi tập 3 quoá.  Rollin

Bên này cho đồ ăn mà ngừ ta ăn có bị gì là phiền đa nàng. 


Heavy-black-heart4 Tulip4
Lặng nhìn mây trắng dần tan
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù

Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?
[-] The following 1 user Likes TiểuHồLy's post:
  • TanThu
Reply
(2023-10-20, 01:36 PM)Thuctinh Wrote: Hello Chào cả nhà, chúc moi người Thứ Sáu thật nhiều vui vẻ Tulip4

TT cám ơn Thu với chú Dan nhiều.  Cháu là khách đầu tiên của chú?  Chú đa tài, có nhiều nghề quá nhe.  Giờ VB có hai thầy bói rất giỏi. 

Cheer

Chào tỷ tỷ, long time no see, see quoài no good.  Shy

Tỷ với ngoại Đạn Đạn noái cái răng rứa mà muội đọc lại mấy lần chẳng hiểu cái mô tê gì hết cà? Thoai lợi đây muội  Hug cái. Ngoại Đạn Đạn chắc méc cỡ hổng thèm group hugs đâu hén?  Rollin


ba8 super duper! Tulip4
Lặng nhìn mây trắng dần tan
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù

Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?
[-] The following 2 users Like TiểuHồLy's post:
  • TanThu, Thuctinh
Reply
(2023-10-20, 02:41 PM)TiểuHồLy Wrote: THL có nghĩ qua vài từ giống như chị Sầu và anh Năm ở trển vậy đó, nhưng mà dù gì thì gì, nàng DD cũng là phụ nữ mà. Ngày xưa ông bà ta noái, không làm buồn phụ nữ dù chỉ là lời thật lòng.  Rollin Nên THL mới dùng những mỹ từ áh. HV mà anh Duke viết hoa, chắc là tên của cô Hồng Vân hén? Dzịch dzật tiếp tập II.  Lol

Okê doki, nếu THL nói vậy, thì chắc chắn là Dd đã hiểu HV là gì rồi  Biggrin Rollin
[-] The following 2 users Like duke's post:
  • Dewdrop, TanThu
Reply