Vấn An Cốc
(2023-10-17, 10:30 PM)Dewdrop Wrote: Uí mèn Rolling-on-the-floor-laughing4




Chỉ có áo dd đối với dd là dễ thương, còn người mặc thì không dễ ... thương. Hihihi

Cám ơn nhỏ, bây giờ phá quá mà. Shy 



Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Người đẹp mặc gì cũng đẹp và dễ thương hết héng Cỏ Tulip4

Phá, chắc bị lây từ muội Ly.
[-] The following 2 users Like Thuctinh's post:
  • Dewdrop, TiểuHồLy
Reply
(2023-10-17, 02:20 PM)TiểuHồLy Wrote: Thanks nàng nhiều đã bỏ thời gian ra bói mà còn ghi chú từng chi tiết một nữa. Nàng vì bạn mà hết lòng, THL cảm kích vô cùng tận. Hug

Để THL ghi lại và sẽ theo dỏi hoặc chỉnh đốn lại những phần cần thiết há. Tulip4

Thu, nàng so cute khi giải mấy lá bài này! THL thích nhất là khúc đang đọc, "4 lá bồi, trộm, cướp Xã hội Polices"...cái nàng quất hàng cuối vào chữ "vệ tinh"; làm THL suy nghĩ, "Uả, vệ tinh của THL là trộm cướp xã hội sao chời. Xong cái tới khúc, "Có quà tặng không vui"....hihihi...thì ra nhỏ Tiểu Hồ Ly này cũng chằn ăn trăn quấn dữ đa! Có quà tặng rồi mà còn không chịu vui, rứa là răng?

Dạ, tạm thời hết hỏi rồi. Nàng bói cho các anh chị em khác nhé.
Tulip4



Bởi vậy THL bị cháy túi quoài hà. Rollin

 Khi có 3 , 4 lá bồi chung trong bài , cẩn thận , trộm , cướp , xã hội , police

Nàng xem về giấy tờ , 4 bồi xã hội , 8 rô có nghĩa là gần nhà , trong tỉnh đang ở , giấy tờ ,

Xe hơi , lái xe cẩn thận , vượt đèn đỏ thì gặp police

Nàng xem về tình duyên , đó là vệ tinh

Nếu bài có nhiều lá phích chung với tiền , cẩn thận trộm cướp

8 cơ - là được tặng quà , 1 đóa hoa hay chén chè , bánh cũng là quà tặng
Nếu bạn tặng cho nàng chén chè cách 2 đêm , nhận nhưng không thích , ý là vậy

Nàng nhìn kỷ bài , còn thắc gì không ?

Tulip4
Tàn nắng hoa phai hồn đi lạc
Thu về trước ngõ mộng chưa sang





[-] The following 1 user Likes TanThu's post:
  • TiểuHồLy
Reply
(2023-10-17, 06:13 PM)Thuctinh Wrote: Còn đánh lộn rượt vòng vòng, từ đầu xóm cho tới cuối xóm đều biết tên của nhau.  Bên đây, đôi khi nhà sát vách hổng biết tên là gì luôn, thấy có người khiêng đồ ra cũng chẳn nghi là ăn trộm Lol.

Muội Ly được sanh trong bọc điều, hổng cần coi đã biết muội ấy tốt số, có đầy phước rồi.  Chúc Thầy bói Thu đắc khách Tulip4 Tulip4 Heavy-black-heart4

Nhắc tới VN thấy nhớ , họ gọi xóm trong xóm ngoài , lò bún , lò giá , lò nem , nơi Thu ở họ gọi đất trống , lúc có chuyện gì lạ , xúm nhau đến coi , bàn tán xôn xao

Mấy xóm gom lại , có ai trùng tên , họ đặt hay lắm  Biggrin

Lúc GĐ Thu đi ra nước ngoài , sáng hôm đó , mấy xóm họ ra đứng nhìn , đông ơi là đông

Ở bên đây chỉ có xã hội biết rỏ lí lịch , khi làm giấy tờ , ex Thu chưa biết rỏ

Xát vách, ra vào bonjour rồi thôi

THL đã ok rồi , Thuctinh có muốn xem bài ?

Thu tìm chút vui với các bạn nơi đây

Tulip4 Heavy-black-heart4
Tàn nắng hoa phai hồn đi lạc
Thu về trước ngõ mộng chưa sang





[-] The following 3 users Like TanThu's post:
  • Dewdrop, Thuctinh, TiểuHồLy
Reply
(2023-10-17, 08:52 PM)Dan. Wrote: Hello mọi người.

Công nhận thread này hót hòn họt thiệt, gì chứ mấy chuyện coi bói, coi chỉ tay, đoán tiền duyên hậu vận luôn thu hút mọi người, nhất là mấy chị em. Và kể từ ngày thread này ra đời thì tui coi như hết thời rồi, cả tháng nay ngồi ngáp rùi, khách hàng xa vắng, chắc hết tin vào cái "tài nghệ" của tui rồi thì phải.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Nhắc đến chuyện bài bạc thì tự nhiên có hứng, bởi gì chứ chuyện cờ bạc thì tui hơi bị rành, xập xám chướng, xì phé, xì tố, ngầu hay binh kiểu 6 lá, còn gọi là binh bài Ấn Độ, tứ sắc hay đánh Xịp... loại nào tui cũng rành, bảo đảm lun.  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Chơi xập xám xem ra cũng dễ mà, bộ bài 52 lá, chia ra làm 4 tụ, mỗi tụ vị chi là 13 con bài, 13 con chia ra làm 3 gọi là 3 chi, chi cuối và chi giữa mỗi chi 5 con, chi đầu 3 con, sắp xếp theo thứ tự lớn nhất ở dưới cùng, nhỏ nhất là 3 con để lên trên. Lớn nhất là cù lũ, gồm 3 con thí dụ như ba con xì, ba con già kẹp với một đôi đi kèm, cứ cù lũ xì thì thắng cù lũ già, sau đó là thùng, tức là đồng một màu và chất, thí dụ như toàn nước cơ hay toàn nước bích, theo nguyên tắc cơ thắng rô, rô thắng chuồn, chuồn hơn bích, ngoài ra nếu cả hai cùng một nước hết thì phân biệt các con bài trong đó coi lớn hơn hay nhỏ hơn mà phân định thắng thua. Ngoài ra còn tính đến việc mậu binh nữa. Mậu binh ở đây thông thướng lớn nhất sẽ là thùng phá sảnh, nghĩa là trong 5 lá ấy sẽ theo thứ tự mười, bồi đầm già xì cùng một nước cơ chẳng hạn là lớn nhất, kế tiếp là ba thùng ăn ba sảnh, có sáu đôi rồi cuối cùng là đến tứ quý tức là bài mình có bốn con xì chẳng hạn, cứ tự nhiên bỏ ra để thắng, nhưng nếu chơi ăn chi thì cứ binh, khi bỏ ra chi cuối có thùng phá sảnh sẽ thắng, tính 10 chi nếu ở giữa mình có thêm mậu binh tứ quý, nếu xếp bài có ba con đưa lên đầu thì tính thêm ăn 3 chị, tùy theo mỗi chi tính bao nhiêu mà người thua phải nhân lên rồi chung tiền. 

Xui nhất trong xập xám là tìm hoài trong 13 lá bài chỉ có được hai đôi thôi, khi ấy đôi lớn phải để dưới cùng, đôi nhỏ phải để ở giữa, còn ở trên chẳng có đôi nào, buộc phải chọn ba con lớn nhất không liên quan đến nhau, gọi là mậu thầu mậu dĩ, khi so sánh với người khác, ai cùng mậu thầu mậu dĩ nhưng có con bài lớn hơn sẽ thắng. Chơi bình thường ăn tiền thì mình muốn đặt bao nhiêu thì đặt, ăn thua người làm cái có dám mở hay không, còn ăn chi thì có quy định chung là mỗi chi là $1 chẳng hạn, thua bao nhiêu chi cứ nhân lên mà chung cho nhà cái. Mỗi người thay nhau làm cái, thường là làm cái hai hoặc 3 lần thì giao lại cho người dưới tay tính theo chiều kim đồng hồ, người làm cái được một đặc quyến là được ăn nếu giở bài ra giống nhau với tay con, gọi là ăn tài, thưởng cho việc làm cái chia bài.

Kể ra thì nhiều, gì chứ việc chuyên "cờ gian bạc lận" như tui mà nói thì kể ra ba ngày ba đêm cũng không hết chuyện, nhưng được cái ngày xưa ít khi nào tui chơi ăn tiền, chỉ toàn chơi ăn hun với mấy "ẻm" thui, cao hứng lên gian lận để hun người ta, không hứng thì giả bộ thua để người ta hun mình, nên mãi đến tận giờ vẫn chưa xác định được, hun và được hun, cái nào mình thích hơn.  Rollin

Dan cũng chuyên gia cờ bạc Biggrin 

Có 2 đôi cũng đỡ , mậu thầu mậu dĩ toàn tập cũng phải binh
Tàn nắng hoa phai hồn đi lạc
Thu về trước ngõ mộng chưa sang





[-] The following 2 users Like TanThu's post:
  • Dan., TiểuHồLy
Reply
(2023-10-18, 11:33 AM)TanThu Wrote: Dan cũng chuyên gia cờ bạc Biggrin 

Có 2 đôi cũng đỡ, mậu thầu mậu dĩ  toàn tập cũng phải binh.

 Haha... dám đùa với chiên da cờ bạc hén.  Ai nói cầm 13 lá bài trong tay mà chỉ được mậu thầu mậu dĩ đâu, bước ra đây so tài đi.  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Trên nguyện tắc thì khi cầm 13 lá bài trên tay, xác xuất nhỏ nhất là phải được 2 đôi bất kỳ, không thể nào có được chuyện 13 lá mà toàn là mậu thầu mậu dĩ được. Ngoài ra cũng phải có được một cái thùng hoặc một cái sảnh, khi ấy mình sẽ binh sảnh tàng tàng hoặc thùng tàng tàng, nghĩa là thùng hay sảnh ở chi cuối, mậu thầu mậu dĩ chi giữa với chi đầu. Ai mà kể ra các con bài hoặc minh họa bằng hình ảnh ở đây 13 lá bài mà mậu thầu mậu dĩ toàn tập   thì tui xin cúi đầu, khoanh tay, , , Ạ... ba tiếng từ to đến nhỏ luôn.  Biggrin

Đã bảo tui là chiên da "cờ gian bạc lận" mà lỵ.   Rollin

Bảo đảm sau post này sẽ có nhiều người lấy bộ bài ra thử cho coi...  

Becuoi
Love is now or never...
[-] The following 3 users Like Dan.'s post:
  • anattā, TanThu, TiểuHồLy
Reply
(2023-10-17, 06:45 PM)TNNA Wrote: Hi LLP
Khi reply cho 2-3 thành viên, thí dụ cho LLP, TanThu, THL thì mình làm cách này. 
- Click vô nút Reply cho LLP. 
- Mở tab thứ 2, click reply cho TanThu, copy post, paste vô phần trả lời LLP. 
- Với THL, cũng mở tab khác, làm y như với TanThu.

P.S. Công nhận thread này hot ghê, từ ma quái chuyển tông qua binh xập xám hihi. Lâu ngày quá, mình cũng quên thế nào là thùng, sảnh, cù lũ, hình như còn xám chi nữa... chắc do khg phải dân ghiền xập xám.

Thanks anh TNNA há. Tulip4
Cái thread này phải gọi là "Tạp Nhạp Lâu" hén anh TNNA? Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
Lặng nhìn mây trắng dần tan
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù

Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?
[-] The following 1 user Likes TiểuHồLy's post:
  • TNNA
Reply
(2023-10-17, 10:37 PM)Dewdrop Wrote: Ai đây Shy Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c Shy





Các bạn thân mến trong quán "Cốc" ngủ ngon/có 1 ngày an vui

Là tỷ Thuctinh của nhà Ly đó sis DD. Lol
Lặng nhìn mây trắng dần tan
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù

Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?
[-] The following 2 users Like TiểuHồLy's post:
  • Dewdrop, Thuctinh
Reply
(2023-10-18, 11:22 AM)TanThu Wrote: Nhắc tới VN thấy nhớ , họ gọi xóm trong xóm ngoài , lò bún , lò giá , lò nem , nơi Thu ở họ gọi đất trống , lúc có chuyện gì lạ , xúm nhau đến coi , bàn tán xôn xao

Mấy xóm gom lại , có ai trùng tên , họ đặt hay lắm  Biggrin

Lúc GĐ Thu đi ra nước ngoài , sáng hôm đó , mấy xóm họ ra đứng nhìn , đông ơi là đông

Ở bên đây chỉ có xã hội biết rỏ lí lịch , khi làm giấy tờ , ex Thu chưa biết rỏ

Xát vách, ra vào bonjour rồi thôi

THL đã ok rồi , Thuctinh có muốn xem bài ?

Thu tìm chút vui với các bạn nơi đây

Tulip4 Heavy-black-heart4

Nàng xem tỷ Thuctinh xong thì quay qua ngoại Đạn Đạn nghen? THL bóc bài giùm. Rollin Rollin
Lặng nhìn mây trắng dần tan
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù

Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?
[-] The following 3 users Like TiểuHồLy's post:
  • Dan., TanThu, Thuctinh
Reply
(2023-10-17, 06:20 PM)Thuctinh Wrote: Mong Cỏ luôn vui vẻ, yêu đời thật nhiều Hug  Hug Tulip4. Cỏ mặc áo củ, áo mới đều đẹp và dễ thương cả.  Tại TT thấy áo mới, hổng biết là ai nên ngại chào hỏi, hổng nhờ mái nhà nhiệt tình của Cỏ, TT không có cơ hôi quen biết được những người bạn dễ thương trong đây và gặp được muội Ly nè Hug Heavy-black-heart4

TT cũng chỉ có ra vào chốn này, giống như Cỏ, FB không có.

(2023-10-17, 06:13 PM)Thuctinh Wrote: Còn đánh lộn rượt vòng vòng, từ đầu xóm cho tới cuối xóm đều biết tên của nhau.  Bên đây, đôi khi nhà sát vách hổng biết tên là gì luôn, thấy có người khiêng đồ ra cũng chẳn nghi là ăn trộm lol:.

Muội Ly được sanh trong bọc điều, hổng cần coi đã biết muội ấy tốt số, có đầy phước rồi.  Chúc Thầy bói Thu đắc khách Tulip4 tulip4: Heavy-black-heart4

(2023-10-17, 11:58 PM)Thuctinh Wrote: Người đẹp mặc gì cũng đẹp và dễ thương hết héng Cỏ tulip4:

Phá, chắc bị lây từ muội Ly.

Muội hắc xì muốn bịnh luôn nha tỷ. Rollin
You're my soul, you're my heart. Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

[Image: kiss-164.png]
Lặng nhìn mây trắng dần tan
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù

Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?
[-] The following 2 users Like TiểuHồLy's post:
  • TanThu, Thuctinh
Reply
Hello Cốc chủ, bà thày bói TT & bà con trong VAC  Hello

Ái chà! Bữa nay mới biết trong VAC này còn có  bà thày/ chiên gia bói bài, coi số mạng nữa  Astonished-face4

Làm sao để nhờ bà thày TT xủ quẻ coi tdgđ, cacl đây ta ? Ai biết chỉ dùm ... Please Biggrin

To all:  Heavy-black-heart4

[Image: 372333-Great-Wednesday.gif]
‘𝐒ự 𝐭𝐡ậ𝐭 𝐠𝐢ố𝐧𝐠 𝐧𝐡ư 𝐦ộ𝐭 𝐜𝐨𝐧 𝐬ư 𝐭ử. 𝐁ạ𝐧 𝐤𝐡ô𝐧𝐠 𝐜ầ𝐧 𝐩𝐡ả𝐢 𝐛ả𝐨 𝐯ệ 𝐧ó. Để 𝐧ó 𝐪𝐮𝐚 đ𝐢. 𝐍ó 𝐬ẽ 𝐭ự 𝐯ệ.’ 

[Image: 198aa2499b024844f484fd87660bac17.jpg]

𝐇ã𝐲  𝐥𝐮ô𝐧 𝐥𝐮ô𝐧 𝐜ô𝐧𝐠 𝐛ố 𝐬ự 𝐭𝐡ậ𝐭 𝐯à 𝐧𝐠𝐚𝐲 𝐜ả 𝐤𝐡𝐢 𝐧ó 𝐥ọ𝐭 𝐯à𝐨 𝐭𝐚𝐢 𝐧𝐠ườ𝐢 đ𝐢ế𝐜, 𝐜𝐡ú𝐧𝐠 𝐭a 𝐬ẽ 𝐡𝐨à𝐧 𝐭𝐡à𝐧𝐡 𝐜ô𝐧𝐠 𝐯𝐢ệ𝐜 𝐜ủ𝐚 𝐦ì𝐧𝐡.  

Innocent 
[-] The following 5 users Like duke's post:
  • anattā, Dewdrop, TanThu, Thuctinh, TiểuHồLy
Reply
(2023-10-18, 01:27 PM)TiểuHồLy Wrote: Nàng xem tỷ Thuctinh xong thì quay qua ngoại Đạn Đạn nghen? THL bóc bài giùm. Rollin Rollin

Chơi kiểu này thì không fair chút nào nghen bà Tám, tự nhiên bói cho tui mà bà lại đi bóc bài giùm, linh sao được mà linh, bói bài thì tay ai nấy bốc cũng y như nón tai bèo ai đội nấy mua, chứ đâu phải đầu chùa đâu mà đội giùm người khác?. 

Msn-cheeky-smile-smiley-emoticon
Love is now or never...
[-] The following 2 users Like Dan.'s post:
  • Thuctinh, TiểuHồLy
Reply
(2023-10-18, 01:20 PM)TiểuHồLy Wrote: Thanks anh TNNA há. Tulip4
Cái thread này phải gọi là "Tạp Nhạp Lâu" hén anh TNNA? Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Coi chừng bị vi phạm bản quyền Tiểu Ly à  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
Bạch vân thiên tải không du du
[-] The following 1 user Likes TNNA's post:
  • TiểuHồLy
Reply
(2023-10-18, 11:22 AM)TanThu Wrote: Nhắc tới VN thấy nhớ , họ gọi xóm trong xóm ngoài , lò bún , lò giá , lò nem , nơi Thu ở họ gọi đất trống , lúc có chuyện gì lạ , xúm nhau đến coi , bàn tán xôn xao

Mấy xóm gom lại , có ai trùng tên , họ đặt hay lắm  Biggrin

Lúc GĐ Thu đi ra nước ngoài , sáng hôm đó , mấy xóm họ ra đứng nhìn , đông ơi là đông

Ở bên đây chỉ có xã hội biết rỏ lí lịch , khi làm giấy tờ , ex Thu chưa biết rỏ
 
Xát vách, ra vào bonjour rồi thôi

THL đã ok rồi , Thuctinh có muốn xem bài ?

Thu tìm chút vui với các bạn nơi đây

Tulip4 Heavy-black-heart4

Quê của TT có xóm gọi là xóm Bánh Tầm Wink . Càng kể càng nhớ VN quá, giờ có về lại, không còn tìm lại được hình ảnh khi xưa, nhớ suốt ngày chạy rong ngoài đường, tới giờ ăn cơm mới có mặt ở nhà.  Hổng biết con ít bây giờ còn chơi đất sét, lấy lục bình giả làm bành mì ổ và lấy lá cắt thành sợ nhỏ làm bún và ôm cây chuối hay miếng dán để tập bơi nữa không?

TT được xem, vui lắm.  Cám ơn TanThu Hug Tulip4
[-] The following 2 users Like Thuctinh's post:
  • TanThu, TiểuHồLy
Reply
(2023-10-18, 01:34 PM)TiểuHồLy Wrote: Muội hắc xì muốn bịnh luôn nha tỷ. Rollin
You're my soul, you're my heart. Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

[Image: kiss-164.png]

Hổng biết chú Dan ngưỡng mộ hay ghen với tình thâm của tỷ muội mình đây hả muội? Rolling-on-the-floor-laughing4
[-] The following 2 users Like Thuctinh's post:
  • Dan., TiểuHồLy
Reply
(2023-10-18, 11:22 AM)TanThu Wrote: Thu tìm chút vui với các bạn nơi đây

Tulip4 Heavy-black-heart4


Bé Thu ơi, đọc câu này tự nhiên dd cảm thấy có gì đó nơi Thu, làm dd cũng buồn theo

Hy vọng không phải vì dd nói giỡn với Thu trong post trước về làm nhiều nicks

Đọc Thu viết, "đâu có sao", thấy dễ thương nên dd phá, giỡn với Thu thôi

Cho dd Hug cái. Ở gần là rủ Thu đi ăn rồi. Heavy-black-heart4  



(2023-10-17, 10:56 AM)TanThu Wrote: Đúng vậy abc , hồi nhỏ theo chị bạn coi họ đánh bài , chị dạy binh xập xám

Lúc chị cầm bài lên , Thu nói đã quá , chị bảo im , đừng la

Lần sau chị binh đúng , xong sửa qua sửa lại , Thu cũng nói , lúc nảy em thấy chị bị đúng mà , bị la

Họ rất hay , vừa binh bài vừa xem tay người ta , nói về sắc mặt , thì ngầu á , nhất là đánh phé


dd chỉ biết đúng 4 chữ tiếng Anh trong bộ bài. Khi nào rủ dd lắm thì dd mới tham gia mà trước đó phải dạy dd cách chơi, loại bài đơn giản thôi

Chơi xong đứng lên là quên hết, vậy mà lần nào cũng thắng được người ta mới đau, chưa bị lỗ

Câu, "Đỏ bạc đen tình" cũng có cái đúng của nó thiệt

Loại bài trong này đang nói tới, dd đọc chẵng hiểu mấy cái chữ nghĩa là gì luôn. Lúc trước học toán thấy cũng không rắc rối như vậy. Shy 




(2023-10-18, 01:42 PM)duke Wrote: Hello Cốc chủ, bà thày bói TT & bà con trong VAC  

Ái chà! Bữa nay mới biết trong VAC này còn có  bà thày/ chiên gia bói bài, coi số mạng nữa  Astonished-face4

Làm sao để nhờ bà thày TT xủ quẻ coi tdgđ, cacl đây ta ? Ai biết chỉ dùm ... Please 

To all:  Heavy-black-heart4


tdgd, dd còn đoán được, còn cacl là gì vậy anh Duke?

dd biết để dd chỉ giùm anh Duke cho. 

Anh Duke muốn hỏi câu gì, nhiều ít, ngắn dài chi cũng được hết, riêng tư lại càng tốt, mau có câu trả lời hơn. 

Anh Duke chỉ cần nói NHỎ NHỎ cho dd rồi dd nhắn lại với cô chủ Thu. Bé Thu nói vậy đó.

Còn lời giải thì dd không làm chim bay cò bay nhắn giùm đâu. Anh Duke tự lo mình ên đi. Shy
...
Sợi buồn con nhện giăng mau
Em ơi hãy ngủ anh hầu quạt đây ...
Ngủ đi em, ngủ đi em
Ngủ đi mộng hãy bình thường
(nn, thơ hc, nhạc pd)


[Image: avatar-10.webp]
[-] The following 2 users Like Dewdrop's post:
  • duke, TanThu
Reply