Bếp giản dị...
Mùa này ăn salads không kịp luôn. Chị nào cần giống thì em tặng nha, trồng 1 lần thôi ăn được hoài.

[Image: IMG-5697.jpg]


[Image: IMG-5687.jpg]


[Image: IMG-5694.jpg]


[Image: IMG-5688.jpg]
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
[-] The following 2 users Like TeaOla's post:
  • JayM, TanThu
Reply
Mỗi năm nó tự lên lại hả Tea?
Năm ngoái mẹ chị có trồng, bị con gì ăn hết, chắc sóc quá.
Vấn thế gian, tình là chi...


[-] The following 1 user Likes LýMạcSầu's post:
  • JayM
Reply
(2024-05-26, 10:22 PM)LýMạcSầu Wrote: Vừa đủ mâm cơm gia đình há Tea  Heavy-black-heart4
Nhà chị bỏ ngò om và ngò gai vào canh chua bạc hà. Canh khoai thì xài ngò om. Sau này hình như bên VN ăn phở có thêm ngò om.


Thêm món bánh xèo  Shy


[Image: 20240526-180310.jpg]

Bánh xèo chị Sầu làm nhìn giòn quá mà kg thấy tươm dầu, hấp dẫn quá luôn.   Clap

(2024-05-27, 07:37 PM)TeaOla Wrote: Chị nấu mà hổng ăn uổng vậy?

Bé nhà chị ăn mắm được ko? bé nhà em lại mê kimchi.

Nhà chị có mình chị ăn à em ơi mà kg ăn nhiều được vì sẽ bị gout attack. Có lần chị ăn xoài non chấm mắm tôm, ngon quá nhai hết mấy pound xoài thì cũng lết cả mấy tuần luôn. Cái miệng hại cái thân nên ở nhà thấy mắm là đem vất hết à, để chị khỏi lên cơn thèm ẩu. LOL-4

Con bé nhà chị ăn được mắm chưng chị làm mà cũng kg cho ăn nhiều, chị nhỏ cũng thích kimchi với eomuk lắm chắc tại mê Kpop. Lol
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
[-] The following 2 users Like Lục Tuyết Kỳ's post:
  • JayM, LýMạcSầu
Reply
Một buổi sáng dậy sớm rất ư là quởn.   LOL-4

Hôm nay làm pancake, cắm trái cây.  Chúc mọi người enjoy ngày Chúa Nhật an lành hỉ.   Tulip4

[Image: 6709-EA4-C-756-F-48-A8-82-AC-792-BC0-A6-CDE4.jpg]
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
[-] The following 4 users Like Lục Tuyết Kỳ's post:
  • dulan, JayM, LýMạcSầu, TanThu
Reply
(2024-06-02, 02:18 AM)Lục Tuyết Kỳ Wrote: Một buổi sáng dậy sớm rất ư là quởn.   LOL-4

Hôm nay làm pancake, cắm trái cây.  Chúc mọi người enjoy ngày Chúa Nhật an lành hỉ.   Tulip4

[Image: 6709-EA4-C-756-F-48-A8-82-AC-792-BC0-A6-CDE4.jpg]

Quá là healthy và ngon luôn.  Tulip4  Cuối tuần này Jay có chị mang phở tới tiếp tế, còn làm thêm bánh cuốn nữa, ngon lắm.

Chúc Kỳ một tuần mới an lành, vui vẻ.  Heavy-black-heart4 Tulip4
[-] The following 2 users Like JayM's post:
  • dulan, Lục Tuyết Kỳ
Reply
(2024-06-02, 09:36 PM)JayM Wrote: Quá là healthy và ngon luôn.  Tulip4  Cuối tuần này Jay có chị mang phở tới tiếp tế, còn làm thêm bánh cuốn nữa, ngon lắm.

Chúc Kỳ một tuần mới an lành, vui vẻ.  Heavy-black-heart4 Tulip4

Ooopsie bấm edit mà quờ quạng nhầm thành delete. 😂

Có chị sang vui hỉ, Kỳ cũng thích bánh cuốn lắm.  Bánh ướt rải hành phi, chan nước mắm chua ngọt, giá hấp, dưa leo thái nhỏ, rau thơm mùi mint.  Ooh lala.  😍🤤

Nàng cũng có một tuần làm việc nhiều năng lượng nhe.   Hug  Heavy-black-heart4

Tuần này phải lên trường từ sáng sớm nên kg ăn breakfast ở nhà được, chỉ grab ly này là chạy thôi, portable blender rất là tiện nhất là cho dân làm biếng.  😂🤣

[Image: IMG-7210.jpg]
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
[-] The following 3 users Like Lục Tuyết Kỳ's post:
  • dulan, JayM, TanThu
Reply
(2024-05-27, 08:38 PM)LýMạcSầu Wrote: Mỗi năm nó tự lên lại hả Tea?
Năm ngoái mẹ chị có trồng, bị con gì ăn hết, chắc sóc quá.

Cuối tháng 11 là nhỏ bỏ gốc lên hết à chị Sầu, nhưng khúc nào có bông hạt rơi xuống, rồi tự mọc lên năm sau. Nếu chị muốn ương trồng chổ nào thì chị phải ươm hạt trồng lại.

Có thể bên đó ẩm ướt, cây cối nhiều nên có mấy con ăn lá đó chị. Bên em không bị phá gì hết.
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
[-] The following 2 users Like TeaOla's post:
  • JayM, LýMạcSầu
Reply
Em rất thích món mực xào cay này, ăn với cơm mới nấu 10_point

[Image: IMG-4955.jpg]

[Image: IMG-4954.jpg]

[Image: IMG-4999.jpg]

[Image: IMG-5003.jpg]
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
[-] The following 3 users Like TeaOla's post:
  • JayM, LýMạcSầu, TanThu
Reply
(2024-06-07, 07:51 PM)TeaOla Wrote: Em rất thích món mực xào cay này, ăn với cơm mới nấu 10_point



[Image: IMG-4954.jpg]

[Image: IMG-4999.jpg]

Chị không ăn cay được, xin ăn ngó 2 mòn gà và cà tím chiên đủ ngon rồi Thumbs-up4
Vấn thế gian, tình là chi...


[-] The following 1 user Likes LýMạcSầu's post:
  • JayM
Reply
(2024-06-04, 11:53 AM)Lục Tuyết Kỳ Wrote: Ooopsie bấm edit mà quờ quạng nhầm thành delete. 😂

Có chị sang vui hỉ, Kỳ cũng thích bánh cuốn lắm.  Bánh ướt rải hành phi, chan nước mắm chua ngọt, giá hấp, dưa leo thái nhỏ, rau thơm mùi mint.  Ooh lala.  😍🤤

Nàng cũng có một tuần làm việc nhiều năng lượng nhe.   Hug  Heavy-black-heart4

Tuần này phải lên trường từ sáng sớm nên kg ăn breakfast ở nhà được, chỉ grab ly này là chạy thôi, portable blender rất là tiện nhất là cho dân làm biếng.  😂🤣

[Image: IMG-7210.jpg]

Vẫn phải rửa trái cây mới làm smoothy được và còn phải rửa portable blender nữa, thì đâu gọi là lười được phải không?  Winking-face4
[-] The following 1 user Likes JayM's post:
  • Lục Tuyết Kỳ
Reply
(2024-06-07, 07:51 PM)TeaOla Wrote: Em rất thích món mực xào cay này, ăn với cơm mới nấu 10_point

[Image: IMG-4955.jpg]

[Image: IMG-4954.jpg]

[Image: IMG-4999.jpg]

[Image: IMG-5003.jpg]

Món nào ăn vói cơm cũng ngon.  Chị không ăn cay được nhiều, vừa ăn vừa xít xoa uống nước đá lạnh.  Smiling-face-with-halo4
[-] The following 1 user Likes JayM's post:
  • TeaOla
Reply
Món crab cake làm mau mà ngon.  Trộn trong cái chảo nhỏ, chiên trong cùng cái chảo sau khi tráng nước nóng.  1 pan dinner từ bếp lười  Shy

[Image: 20240527-Crab-Cake.jpg]
[Image: 20240527-Crab-Cake2.jpg]
[-] The following 5 users Like JayM's post:
  • dulan, Lục Tuyết Kỳ, LýMạcSầu, TanThu, TeaOla
Reply
(2024-06-08, 10:34 PM)JayM Wrote: Vẫn phải rửa trái cây mới làm smoothy được và còn phải rửa portable blender nữa, thì đâu gọi là lười được phải không?  Winking-face4

Lol Lol

Rửa portable blender nhanh lắm, Kỳ bỏ đầy nước bấm nút mấy vòng là sạch rồi, rồi thả vào máy sanitize cho tự sấy thôi.   Biggrin

Kỳ làm sẵn từng bag vậy nè bỏ vào freezer, sáng bỏ vào blender bấm nút là xong rồi, đâu cần làm gì nữa đâu.   Lol

[Image: IMG-7360.jpg]
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
[-] The following 2 users Like Lục Tuyết Kỳ's post:
  • JayM, TanThu
Reply
Gửi vào nhà nàng góp vui hỉ.   Heavy-black-heart4 Tulip4

[Image: IMG-7474.jpg]
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
[-] The following 4 users Like Lục Tuyết Kỳ's post:
  • dulan, JayM, TanThu, TeaOla
Reply
(2024-06-11, 05:09 PM)Lục Tuyết Kỳ Wrote: Gửi vào nhà nàng góp vui hỉ.   Heavy-black-heart4 Tulip4

[Image: IMG-7474.jpg]

Nhìn dĩa này vừa ngon vừa đẹp Clap
Làm em thèm cách gà chiên nước mắm ...yummyy ...

Hôm bữa em thấy dĩa bánh cuốn của chị, tại nhiên lên cơn thèm, nhất là chém nước chua ngọt.
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
[-] The following 1 user Likes TeaOla's post:
  • Lục Tuyết Kỳ
Reply