Thú vật dễ thương
Chó mèo ngỏng khỉ gà chơi bóng gổ 

https://youtube.com/shorts/EhiUmdmDNhA?s...kNouTnHi97

.

Đố mọi người con chó dâud được bao nhiêu trái tầm bóp trong miệng 
https://youtube.com/shorts/slKiDNFEHpc?s...UXnax6MsAm

.Cá chép chết hàng loạt 

https://youtube.com/shorts/lo6hwL__EC0?s...v3Zjbw9TNr

Bác tài xe vận tải làm gì ... 

https://youtube.com/shorts/V10YuGIn7vY?s...fkX32Xn7ur

.
.khi mưa chó củng mặc áo mưa , che dù 

https://youtube.com/shorts/680jRyQggPE?s...8ypGIbg8Bn

.
Be Vegan, make peace.
Reply
https://youtube.com/shorts/uM0Vz3zRSNQ?s...gq3HjzGIry
Be Vegan, make peace.
Reply
Hello, chị CN ơi, kiếm mãi mới thấy cái thread này của chị nè. Chị vẫn khỏe và vẫn bình an phải không? Lâu lắm rồi không thấy chị vô chơi đây nữa làm Lan muốn...quên chị luôn! (giỡn!) Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c  Lol  Lol
Bữa nay Lan xem được cái clip này dễ thương lắm nè chị....Coi tới hết clip luôn mà không chán với mấy chú két siêu thông minh này. Vừa xem mà vừa nhớ tới chị và thread này nên phải kiếm cho ra thread để tặng chị xem cho vui nè.  Grinning-face-with-smiling-eyes4



                                                                                   
Reply
Cám ơn Lan , mình thích coi nhửng loại phim này sau giờ làm việc, đơn thuần, dể thương gì đâu, vui thiệt cười một hồi là quên hết stress.

Mình củng khỏe re hà... có ghé VB mổi ngày đó chớ ..

Có thời gian có đồng nghiệp kg muốn nuôi con két valkparkiet nửa,.đêm vô sở , ma6as bác thích lắm, sáng nào bác nào vô phòng khách là anh ta nhảy chào mừng,, hót líu lo...sau đó lầnh im ru cả ngày luôn..

Mình kiếm một mớ video valkparkier biết nói, ca ....biết đạp xe đạp l, để trước lồng cho anh ta coi rồi mình lo các bác ...anh ta thích lắm nhảy nhót theo đàn chim,  tới khúc đàn chim tắm thì anh ta củng chung vô hộp nước treo trong lồng tắm theo .... ai cùng cười quá chừng. Lâu lâu tháy y hỏng u ơ gì hết, ghẹo y chơi,  mình kêu y thì y trả lời một tiếng. Hahaha các bác băt chước theo tiếng của y ,tự nhiên bầu không khí nhộn nhịp lên.

Ca tối thì sau khi các bác đi ngủ hết thì mình mở nhạc thiền ngồi kế bên y , y củng yên lặng nghe theo....

Mỏi lần mà y thấy mình vô khu này là y nhảy nhót vui lắm, sẻ video mới coi, như có bạn bè vqlkparkiet đế thăm .....


Rất tiếc ngoài ra mình và chủ nhân ra hỏng ai chịu dọn dẹp lông rơi trén bàn, cho nước uống   .... phải kiếm chủ mới cho y ....từ đó phòng khách im ru , buồn ghê
Be Vegan, make peace.
Reply