Bếp giản dị...
(2024-05-20, 09:36 AM)Lục Tuyết Kỳ Wrote: Tranh thủ chưa ai về đến nhà, xào món dân dã này nhâm nhi.  Cái mùi mắm nồng ở nhà kg thích nên Kỳ chỉ làm khi kg có ai ở nhà thôi, đốt scented candle, xịt nhà cửa thơm tho phi tang xong rồi.  Hahaha… Lol 

Nàng và mọi người nhâm nhi ngó cho vui hỉ.   LOL-4

[Image: 96-F6-A742-7326-43-A6-A65-E-E7689-D76-A991.jpg]

Nhìn là muốn hít hà mùi mắm, ngon quá đi.   Chắc là hao cơm lắm luôn.  Lol  Mỗi lần Jay nấu món gì nặng mùi mà trời mưa gió, không mang ngoài ngoài được, thì sửa soạn đun sôi một nồi nhỏ giấm pha với nước mấy lần là tan mùi nồng nặc.  Smiling-face-with-halo4
[-] The following 2 users Like JayM's post:
  • Ech, Lục Tuyết Kỳ
Reply
(2024-05-24, 08:18 PM)LýMạcSầu Wrote: Hôm nay nấu món canh chua cho mẹ Sầu ăn, mời bếp cùng ăn ngó. Thấy thơm, nhớ tới món canh dứa của anh Phai nhưng chưa có cợ hội nấu thử  Shy
Thường nhà Sầu có thêm cần Tàu trong canh chua, nhưng lần này mua nguyên vỉ họ packed sẵn, không mua thêm cần Tàu vì ăn không hết bỏ uổng.


[Image: canh-chua.jpg]

Canh chua nhìn ngon quá, cám ơn Sầu.  Heavy-black-heart4 Tulip4 Jay nhớ bên CA, chợ bán một gói rau nấu canh chua, tiện quá luôn.  Chứ mua cách rách mấy món, lắm lúc nấu không kịp, bỏ phí của trời.
[-] The following 3 users Like JayM's post:
  • Ech, Lục Tuyết Kỳ, LýMạcSầu
Reply
(2024-05-24, 10:51 PM)JayM Wrote: Canh chua nhìn ngon quá, cám ơn Sầu.  Heavy-black-heart4 Tulip4 Jay nhớ bên CA, chợ bán một gói rau nấu canh chua, tiện quá luôn.  Chứ mua cách rách mấy món, lắm lúc nấu không kịp, bỏ phí của trời.

Đúng rồi Jay, họ packed sẵn. Giờ vật giá leo thang, nấu không hết, bỏ uổng quá.
Vấn thế gian, tình là chi...


[-] The following 2 users Like LýMạcSầu's post:
  • Ech, JayM
Reply
(2024-05-18, 01:59 PM)JayM Wrote: Nhìn ngon quá đi.  Chị thích đồ nướng cháy cháy một tí, dù biết là không tốt cho sức khoẻ.  Kệ, lâu lâu ăn một lần thôi.

Mấy đứa cháu vừa cười vào mũi cô J.  "Ôi, tội cô J không ăn được thịt, chỉ ăn được chả với giò, hahaha..."  Lol  Thường là Jay không ăn thịt, nhưng mấy món VN như giò bì, thịt chín trong phở ăn ít thôi thì ok.

Xôi với giò bì.

[Image: 202405-Xoi.png]

Xôi chị nấu hay hấp vậy? lâu lắm rồi em không ăn xôi với chả. 
Mấy tuần trước em tính nấu xôi mặn đem đi làm cho coworkers, em nấu bằng nồi xôi ra nhão nhẹt Rollin làm em phải đổi nấu món khác.
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
[-] The following 1 user Likes TeaOla's post:
  • JayM
Reply
(2024-05-20, 09:36 AM)Lục Tuyết Kỳ Wrote: Tranh thủ chưa ai về đến nhà, xào món dân dã này nhâm nhi.  Cái mùi mắm nồng ở nhà kg thích nên Kỳ chỉ làm khi kg có ai ở nhà thôi, đốt scented candle, xịt nhà cửa thơm tho phi tang xong rồi.  Hahaha… Lol 

Nàng và mọi người nhâm nhi ngó cho vui hỉ.   LOL-4

[Image: 96-F6-A742-7326-43-A6-A65-E-E7689-D76-A991.jpg] Biggrin

Món này ăn hao cơm lắm nè 10_point 
Vậy chị phải ăn hết chứ khi hâm lên bếp cũng có mùi Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Em lấy cafe đun sôi trên bếp, mùi hôi gì cũng đi luôn, nhà có con nít em không dùng nến.
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
[-] The following 2 users Like TeaOla's post:
  • JayM, Lục Tuyết Kỳ
Reply
(2024-05-24, 08:18 PM)LýMạcSầu Wrote: Hôm nay nấu món canh chua cho mẹ Sầu ăn, mời bếp cùng ăn ngó. Thấy thơm, nhớ tới món canh dứa của anh Phai nhưng chưa có cợ hội nấu thử  Shy
Thường nhà Sầu có thêm cần Tàu trong canh chua, nhưng lần này mua nguyên vỉ họ packed sẵn, không mua thêm cần Tàu vì ăn không hết bỏ uổng.
[Image: canh-chua.jpg]

Có món canh chua nhìn ngon quá Clap ,đi kèm cá kho nữa là số dách luôn chị Sầu Thumbs-up4, nhà em dùng ngò om cho canh chua bạc hà.

Em ké thêm món này. 

[Image: IMG-5197.jpg]

[Image: IMG-5198.jpg]

Xu xu xào trứng nữa.

[Image: IMG-5199.jpg]
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
[-] The following 4 users Like TeaOla's post:
  • JayM, LýMạcSầu, TanThu, TNNA
Reply
(2024-05-26, 05:09 PM)TeaOla Wrote: Có món canh chua nhìn ngon quá Clap ,đi kèm cá kho nữa là số dách luôn chị Sầu Thumbs-up4, nhà em dùng ngò om cho canh chua bạc hà.

Em ké thêm món này. 

[Image: IMG-5197.jpg]

[Image: IMG-5198.jpg]

Xu xu xào trứng nữa.

[Image: IMG-5199.jpg]


Vừa đủ mâm cơm gia đình há Tea  Heavy-black-heart4
Nhà chị bỏ ngò om và ngò gai vào canh chua bạc hà. Canh khoai thì xài ngò om. Sau này hình như bên VN ăn phở có thêm ngò om.


Thêm món bánh xèo Shy


[Image: 20240526-180310.jpg]
Vấn thế gian, tình là chi...


[-] The following 3 users Like LýMạcSầu's post:
  • JayM, Lục Tuyết Kỳ, TanThu
Reply
(2024-05-26, 04:58 PM)TeaOla Wrote: Xôi chị nấu hay hấp vậy? lâu lắm rồi em không ăn xôi với chả. 
Mấy tuần trước em tính nấu xôi mặn đem đi làm cho coworkers, em nấu bằng nồi xôi ra nhão nhẹt Rollin làm em phải đổi nấu món khác.

Xôi hấp lúc chị thăm gia đình được ăn.  Nấu xôi thì chị nấu trong cái rice cooker, không tễ lắm.  Shy
Reply
Sầu, Tea,

Canh chua với cá kho tộ, rồi thêm bánh xèo.  Toàn đồ ăn ngon quá đi.  Heavy-black-heart4

Cám ơn Tea, Sầu cho Jay ăn ngó.  Tulip4
[-] The following 1 user Likes JayM's post:
  • LýMạcSầu
Reply
(2024-05-26, 05:02 PM)TeaOla Wrote: Món này ăn hao cơm lắm nè 10_point 
Vậy chị phải ăn hết chứ khi hâm lên bếp cũng có mùi Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Em lấy cafe đun sôi trên bếp, mùi hôi gì cũng đi luôn, nhà có con nít em không dùng nến.

Chị ăn đâu có hết, ăn có đĩa đậu bắp đó thôi à, pack vào túi foodsaver bỏ vào trong góc của freezer rồi em ơi.   LOL-4

Anh nhà chị kg có complain tuy là ảnh kg thích nhưng mà mũi bố chị thì ông cụ ghét mùi mắm nhất trên đời.  Chị đốt đèn cầy, nướng bánh cinnamon, rồi xịt room spray nữa.  Lol 

Lần sau khi nào hâm chị sẽ đun cafe như em chỉ, cám ơn em.   Tulip4
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
[-] The following 1 user Likes Lục Tuyết Kỳ's post:
  • JayM
Reply
(2024-05-26, 10:22 PM)LýMạcSầu Wrote: Vừa đủ mâm cơm gia đình há Tea  Heavy-black-heart4
Nhà chị bỏ ngò om và ngò gai vào canh chua bạc hà. Canh khoai thì xài ngò om. Sau này hình như bên VN ăn phở có thêm ngò om.


Thêm món bánh xèo  Shy


[Image: 20240526-180310.jpg]

Bánh xèo nhìn giòn ngon quá chị Sầu Clap

Nước mắn lạt ăn với bánh xèo nhiều khi em hút nước mắm luôn Lol, nhà chị khẩu vị thích ăn chút ngọt hay vị mặn?

Nhà em khi nấu canh khoai cũng dùng ngò om như chị luôn.
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
[-] The following 1 user Likes TeaOla's post:
  • JayM
Reply
(2024-05-27, 12:05 PM)JayM Wrote: Sầu, Tea,

Canh chua với cá kho tộ, rồi thêm bánh xèo.  Toàn đồ ăn ngon quá đi.  Heavy-black-heart4

Cám ơn Tea, Sầu cho Jay ăn ngó.  Tulip4

JayM

Xôi hấp lúc chị thăm gia đình được ăn. Nấu xôi thì chị nấu trong cái rice cooker, không tễ lắm. Shy



Em thích ăn xôi khúc mà chưa bao giờ làm Rolling-on-the-floor-laughing4, món thích nhất là món xôi vò. Chị dâu em người Bắc nấu xôi vò ngon lắm.
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
[-] The following 1 user Likes TeaOla's post:
  • JayM
Reply
(2024-05-27, 05:44 PM)Lục Tuyết Kỳ Wrote: Chị ăn đâu có hết, ăn có đĩa đậu bắp đó thôi à, pack vào túi foodsaver bỏ vào trong góc của freezer rồi em ơi.   LOL-4

Anh nhà chị kg có complain tuy là ảnh kg thích nhưng mà mũi bố chị thì ông cụ ghét mùi mắm nhất trên đời.  Chị đốt đèn cầy, nướng bánh cinnamon, rồi xịt room spray nữa.  Lol 

Lần sau khi nào hâm chị sẽ đun cafe như em chỉ, cám ơn em.   Tulip4


Chị nấu mà hổng ăn uổng vậy?

Bé nhà chị ăn mắm được ko? bé nhà em lại mê kimchi.
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
[-] The following 1 user Likes TeaOla's post:
  • JayM
Reply
(2024-05-27, 07:31 PM)TeaOla Wrote: Bánh xèo nhìn giòn ngon quá chị Sầu Clap

Nước mắn lạt ăn với bánh xèo nhiều khi em hút nước mắm luôn Lol, nhà chị khẩu vị thích ăn chút ngọt hay vị mặn?

Nhà em khi nấu canh khoai cũng dùng ngò om như chị luôn.

Nhà chị khẩu vị ngọt, chắc Nam Kỳ ăn ngọt hơn. Shy
Nhà em nêm ngọt hay mặn? Chắc ngọt vì đồ ăn Korean thường ngọt. Hồi xưa chị có cute supervisor người Hàn, he biết chị sensitive với mùi thịt, he nói chị hạp với cách nấu của Đại Hàn, khử mùi triệt để. Tea thấy đúng không?
Vấn thế gian, tình là chi...


[-] The following 1 user Likes LýMạcSầu's post:
  • JayM
Reply
(2024-05-27, 07:45 PM)LýMạcSầu Wrote: Nhà chị khẩu vị ngọt, chắc Nam Kỳ ăn ngọt hơn.  Shy
Nhà em nêm ngọt hay mặn? Chắc ngọt vì đồ ăn Korean thường ngọt. Hồi xưa chị có cute supervisor người Hàn, he biết chị sensitive với mùi thịt, he nói chị hạp với cách nấu của Đại Hàn, khử mùi triệt để. Tea thấy đúng không?

Ba má em cũng thích ngọt, mẹ chồng em cũng dùng nước mắm cho kimchi, mc cũng thích ngọt. 

Mấy món khô thì họ khửi mùi, chứ mấy món soup, đặc biệt là hải sản soup, Hàn họ nấu sôi sùn sục trên bếp, mùi xương hay đồ biển càng nồng hơn. Có một món canh mà họ nấu bằng đuôi bò, không nên gia vị gì hết, lạt nhách, khi ăn thì rắc xíu muối và tiêu, họ húp vậy thôi.
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
[-] The following 2 users Like TeaOla's post:
  • JayM, LýMạcSầu
Reply