2 hours ago
(8 hours ago)lưu ly phố Wrote: Tết với nhứt, mứt với bành. Thời tiết xứ "Cà" khô khan nên mứt du hành sang đây khô khan khô khốc. Tuy vậy, không khí xứ "Cà" vẫn rất trong lành sạch sẽ, buổi sáng chỉ cần lang thang khi trời âm ấm, nhẩn nha... hớp vài ngụm không khí xứ "Cà" là thấy Xuân Về trên đỉnh bình yên ngay.
![]()
Ah quên nói thêm là từ lâu đi chợ em không còn thấy hạt dưa trong các hộp mứt bán nữa. Lạ ghê, dù mình không còn ăn như xưa, nhưng nhìn hạt dưa vẫn có không khí Tết.
Hôm nay em cất bánh chung bánh tét vào freezer hết rồi. Nhiều món linh tinh ăn hoài hong hết. Chị Sầu có lẽ vẫn còn ăn cháo và nghỉ ngơi cuối tuần. Giữ sức khỏe nhen chị ơi...![]()
![]()
Em nhắc hạt dưa chị mới nhớ, đúng là Tết năm nay không thấy hạt dưa, thấy toàn bánh gì bên VN sau này. Thế hệ mới, giọng nói mới, thức ăn cũng mới. Lên FB đọc thấy nhiều người kêu gọi người Nam kỳ dùng lại những từ ngữ chất phác xưa, bị Bắc hoá hết rồi
Hôm qua chị nấu nồi cháo nhỏ, ăn 2 lần hết rồi. Lười nấu lại nên chiền nay ăn canh khổ qua
Má chị thích ăn bánh bò nướng này lắm, lâu rồi chị chưa làm lại, vì chị làm thường bị hư
Vấn thế gian, tình là chi...

