Xàm Xí Xú
#31
FB Jimmy Nguyen Nguyen

Gái hư

Sống gần hết đời rồi tui mới nghiệm ra rằng vợ chồng mà muốn sống với nhau lâu bền phải " lệch" nhau. Chứ mà "đẹp đôi " là không kéo dài lâu lâu đó. Tui nói thí dụ như vợ mà cao ( chân dài) thì chồng phải " thấp" chút. Chồng mà " đẹp trai" thì nhan sắc vợ phải.... trung bình thôi. Vợ mà lanh lợi, thì chồng phải " khù khờ" chút v. v... Bà con thử " nghiệm" lại xem đúng không hà?

Tui " nghiệm" từ tui coi xem sao nhé. Từ nhỏ tui được tiếng là " hiền", rất là " nhút nhát" , nên những người nữ mà tui thích phải " quậy quậy" hoặc " dữ dằn" chút tui mới để ý. Còn mấy em thuỳ mị, dịu dàng ... tui hay " lơ" ....hì hì. ...Như vậy cái việc " lệch" nhau là đúng phải không?

Đi coi văn nghệ cũng vậy. Ca sĩ nữ nào mà có " chồng" rồi thì tui không ái mộ lắm..., phải " lộn xộn" như Hồ N H hay Britney thì mới thích. " Ngộ" hén.

Mấy năm trước cũng hay để ý nàng P Hilton, Nàng này cũng chẳng có cái tài gì, thử cái gì cũng thất bại, từ người mẫu, đến đóng " phin", đến ca hát...Mặt mũi thì cũng trung bình, không xuất sắc. Chỉ được ông trời cho cái body hơi ..." nóng nóng", nên mấy cha quân sư làm bộ bày ra cái vụ lộ " sex clip" để cho bà con chú ý đến. Rồi " lên" luôn. Dĩ nhiên là không phải tiếng " tốt" rồi. Nhưng nổi tiếng là được...

Đến đây tui cũng xin mở " ngoặc" chút.Tuổi này rồi , nói ra chắc cũng không " mắc cỡ" hi hi. Mấy bạn nam thử coi đúng không nhé. Phụ nữ có hai kiểu đẹp. Một kiểu đẹp mà mình thấy như đoá hoa, thơm và tinh khiết, chỉ để ngắm nhìn.... Và kiểu khác. Khi mình nhìn , tự nhiên chỉ nghĩ ...." tầm bậy". P Hilton ở kiểu thứ hai ( tui " hiền" nên thích quý bà kiểu này là vậy). Nàng H này , cứ lâu lâu là " đổi" một kép. Từ nam diễn viên chính trong " Titanic" đến cầu thủ thế giới Ronaldo...Nàng " xơi" hết. Vui quá. Nên lâu lâu lên " mạng" là phải " gõ" cái tên của nàng . Có điều hồi năm trước, nghe tin nàng đã " đính hôn", vậy là " mồ yên mả đẹp" rồi. Quên nàng là vừa.

Hôm qua, bạn rủ đi H shopping nhân ngày Black Friday, tui nói thôi. Cái shopping này " xạo" lắm. Không có gì rẻ. Mấy hôm trước họ đề giá cao ngất để hôm nay làm bộ giảm...Mua về, tính lại thấy cũng ... không rẻ chút nào. Bạn lại nói : " nè, có P Hilton từ Mỹ qua để quảng cáo nước hoa ở shop David J đó".... Xìiiii! Hỏng thèm đâu, nàng có chồng rồi..."

" Không anh! Nàng mới " xù " hắn rồi, không tin tui gởi " link" cho coi nè..."

Ừa, vậy thì.... đi...

Reply
#32
(2021-11-22, 07:14 PM)Ech Wrote: FB Jimmy Nguyen Nguyen

Gái hư

Sống gần hết đời rồi tui mới nghiệm ra rằng vợ chồng mà muốn sống với nhau lâu bền phải " lệch" nhau. Chứ mà "đẹp đôi " là không kéo dài lâu lâu đó. Tui nói thí dụ như vợ mà cao ( chân dài) thì chồng phải " thấp" chút. Chồng mà " đẹp trai" thì nhan sắc vợ phải.... trung bình thôi. Vợ mà lanh lợi, thì chồng phải " khù khờ" chút  v. v... Bà con thử " nghiệm" lại xem đúng không hà?

Tui " nghiệm" từ tui coi xem sao nhé. Từ nhỏ tui được tiếng là " hiền", rất là " nhút nhát" , nên những người nữ mà tui thích phải " quậy quậy" hoặc " dữ dằn" chút tui mới để ý. Còn mấy em thuỳ mị, dịu dàng ... tui hay " lơ" ....hì hì. ...Như vậy cái việc " lệch" nhau là đúng phải không?

Đi coi văn nghệ cũng vậy. Ca sĩ nữ nào mà có " chồng" rồi thì tui không ái mộ lắm..., phải " lộn xộn" như Hồ N H hay Britney thì mới thích. " Ngộ" hén.

Mấy năm trước cũng hay để ý nàng P Hilton, Nàng này cũng chẳng có cái tài gì, thử cái gì cũng thất bại, từ người mẫu, đến đóng " phin", đến ca hát...Mặt mũi thì cũng trung bình, không xuất sắc. Chỉ được ông trời cho cái body hơi ..." nóng nóng", nên mấy cha quân sư làm bộ bày ra cái vụ lộ " sex clip" để cho bà con chú ý đến. Rồi " lên" luôn. Dĩ nhiên là không phải tiếng " tốt" rồi. Nhưng nổi tiếng là được...

Đến đây tui cũng xin mở " ngoặc" chút.Tuổi này rồi , nói ra chắc cũng không " mắc cỡ" hi hi. Mấy bạn nam thử coi đúng không nhé. Phụ nữ có hai kiểu đẹp. Một kiểu đẹp mà mình thấy như đoá hoa, thơm và tinh khiết, chỉ để ngắm nhìn.... Và kiểu khác. Khi mình nhìn , tự nhiên chỉ nghĩ ...." tầm bậy". P Hilton ở kiểu thứ hai ( tui " hiền" nên thích quý bà kiểu này là vậy). Nàng H này , cứ lâu lâu là " đổi" một kép. Từ nam diễn viên chính trong " Titanic" đến cầu thủ thế giới Ronaldo...Nàng " xơi" hết. Vui  quá. Nên lâu lâu lên " mạng" là phải " gõ" cái tên của nàng . Có điều hồi năm trước, nghe tin nàng đã " đính hôn", vậy là " mồ yên mả đẹp" rồi. Quên nàng là vừa.

Hôm qua, bạn rủ đi H shopping nhân ngày Black Friday, tui nói thôi. Cái shopping này " xạo" lắm. Không có gì rẻ. Mấy hôm trước họ đề giá cao ngất để hôm nay làm bộ giảm...Mua về, tính lại thấy cũng ... không rẻ chút nào. Bạn lại nói : " nè, có P Hilton từ Mỹ qua để quảng cáo nước hoa ở shop David J đó".... Xìiiii! Hỏng thèm đâu, nàng có chồng rồi..."

" Không anh! Nàng mới " xù " hắn rồi, không tin tui gởi " link" cho coi nè..."

Ừa, vậy thì.... đi...

Ech cũng khoái gái hư ?  Happy-smiley-emoticon
Reply
#33
Gái nào cũng thích hết. Gái ngoan thích như ngươì yêu/vợ, gái hư thích như người tình/bồ nhí  Lol .

Điều quan trọng là họ có thích mình hay không thôi  Disappointed-face4 .
Reply
#34
(2021-11-22, 07:19 PM)mika Wrote: Ech cũng khoái gái hư ?  Happy-smiley-emoticon

quỷ sứ hà, dạo này mình thích trai hư thôi hà Rollin

Reply
#35
(2021-11-22, 08:30 PM)Ech Wrote: quỷ sứ hà, dạo này mình thích trai hư thôi hà  Rollin

 quỷ xứ ... ghét dễ sợ  Msn-cheeky-smile-smiley-emoticon Happy-smiley-emoticon
Reply
#36
Khi bạn cố hết sức để thoát ra khỏi sự sợ hãi hay giận dữ, cái gì sẽ xảy đến?

Bạn sẽ không yên, thất vọng hay khó chịu bực bội và có thể bạn sẽ phải đi tìm một cái gì đó để ăn, để uống hay bạn sẽ hút thuốc hay sẽ làm bất cứ cái gì đó để trút cơn bực tức sân giận trong lòng mình ra. Có kết quả tốt đẹp gì chăng?

Tuy nhiên nếu bạn bình tâm lại một chút, ngồi xuống trong tư thế vững chãi, tĩnh lặng, theo dõi hơi thở của mình và nhẫn nại chịu đựng những cơn sóng tham, sân, si, nghi ngờ, thất vọng, mất ngủ, bất an... đang trào dâng ồ ạt trong lòng. Bạn cứ an nhiên theo dõi chúng, quán chiếu chúng sinh rồi diệt, diệt rồi sinh, sinh sinh diệt diệt như thế.

Chỉ an nhiên quán chiếu chúng thôi, không cần phải làm gì cả. Quán chiếu như thế sau một thời gian, bạn sẽ cảm nhận được một sự tĩnh lặng, yên bình sáng suốt của tâm trí mà trước kia bạn chưa từng bao giờ cảm nhận được. Trên nền tảng tư duy sâu xa đó, bạn sẽ đạt được bình an trong nội tâm.

Ajahn Sumedho, The Mind And The Way

[Image: frog-meditate.jpg?w=540&h=350]

Reply
#37
[Image: 258849518-119798553838598-2408873828401850604-n.jpg]

Reply
#38
Dù nhà hàng có ngon đến cở nào đi nữa, bắt tui xếp hàng 1 tiếng là tui phải suy nghĩ dữ lắm à nhe. Dù gái đẹp đến cỡ nào, kêu tui xếp hàng 6 tiếng để chụp tấm hình thì chắc chắn 100% là không có mặt tui rồi. Công nhận phục anh Jimmy này sát đất luôn.

[Image: 46508640-2185033015096786-2696241225589063680-n.jpg]

FB Jimmy Nguyen Nguyen

Gái hư ( tiếp ).

Paris Hilton hôm nay có một buổi ra mắt giới thiệu loại nước hoa mới mang tên Rush. Sẵn trời mưa dầm dề, tui dẹp đồ nghề sớm " diện kiến" gái " hư" xem sao.

Đến Highpoint shopping center là 3 giờ chiều. Bà con đã xếp hàng " rồng rắn" nhóc rồi. Tui cũng ráng chen vô. Theo lịch thì 5 giờ nàng sẽ đến để quảng cáo sản phẩm. Muốn chụp hình chung với nàng vài tấm chắc phải chờ vài ba tiếng nữa mới tới lượt. Thôi lỡ tới đây rồi thì chờ luôn vậy. (Vậy mà bà con biết không, được mấy tấm cho bà con coi là tui xếp hàng chờ hơn 6 tiếng đồng hồ, like giùm một cái cho quên mệt nhọc nhé. Hic!.) Cũng mua ủng hộ một chai nước hoa. Được tặng một tấm hình bự nữa, lát nàng sẽ ký tên vào....

Xếp hàng chờ khoảng 4 tiếng thì đến được gần gần nàng, nhưng cũng không thấy rõ lắm. Nhìn quanh thì bà con đang chờ đa số là giới trẻ, chắc chỉ lọt mình tui là ông già " ham vui" mà thôi. Nhưng để có một vài cái cảm tưởng thì phải " dấn thân" chứ. Ngồi nhà làm sao có cảm xúc này. Một cái cảm xúc của những người ngưỡng mộ nàng.         " Hư" ở đâu thì không biết, chứ ở đây họ xếp hàng mà mắt không rời từng cử chỉ của nàng.

Chờ thêm một tiếng nữa thì đến được hàng gần nhất. Lúc này thì thấy rõ P H hơn. Phải công nhận nàng ... đẹp. Mặt mũi sắc sảo, vai " gầy guộc nhỏ" , cặp giò cũng còn ngon....

Cái mà tui ngưỡng mộ nàng ngày hôm nay không phải là sắc đẹp mà là sự làm việc của nàng. Vâng, khách rất đông.Tiếng nhạc ồn ào,...Nàng vẫn từ tốn tiếp từng người khách. Trả lời câu hỏi, nói đùa, đứng hát và nhảy chung với khách, selfie, ký tặng. Có người mang cả chục tấm hình. Nàng vẫn ký từng hình một. Gặp những em bé thì nàng quì xuống để chụp ảnh chung.Không có vẻ gì vội vã, không có cái vẻ làm cho qua chuyện. Lúc nào cũng tươi cười...Khi tui đến được gần thì nàng đã làm liên tục được 4 tiếng, mà vẫn bình tĩnh, chưa đi toilet. Tui ước tính phải 3 tiếng nữa mới hết khách. Khâm phục quá.

Cho nên đừng đánh giá ai " hư " nếu chưa tiếp xúc, gần gũi nghe bà con. Chứ như cô nàng này, thừa hưởng tài sản của cha mẹ thì đâu cần phải làm hén. Vậy mà chứng kiến sức làm việc của nàng ngày hôm nay, thì bao " định kiến" tan biến. Nàng đang gầy dựng một thương hiệu mà nó là nguồn sống của bao nhiêu người đó.

Reply
#39
(2021-11-23, 02:11 PM)Ech Wrote: Dù nhà hàng có ngon đến cở nào đi nữa, bắt tui xếp hàng 1 tiếng là tui phải suy nghĩ dữ lắm à nhe. Dù gái đẹp đến cỡ nào, kêu tui xếp hàng 6 tiếng để chụp tấm hình thì chắc chắn 100% là không có mặt tui rồi. Công nhận phục anh Jimmy này sát đất luôn.

[Image: 46508640-2185033015096786-2696241225589063680-n.jpg]

FB Jimmy Nguyen Nguyen

Gái hư ( tiếp ).

Paris Hilton hôm nay có một buổi ra mắt giới thiệu loại nước hoa mới mang tên Rush. Sẵn trời mưa dầm dề, tui dẹp đồ nghề sớm " diện kiến" gái " hư" xem sao.

Đến Highpoint shopping center là 3 giờ chiều. Bà con đã xếp hàng " rồng rắn" nhóc rồi. Tui cũng ráng chen vô. Theo lịch thì 5 giờ nàng sẽ đến để quảng cáo sản phẩm. Muốn chụp hình chung với nàng vài tấm chắc phải chờ vài ba tiếng nữa mới tới lượt. Thôi lỡ tới đây rồi thì chờ luôn vậy. (Vậy mà bà con biết không, được mấy tấm cho bà con coi là tui xếp hàng chờ hơn 6 tiếng đồng hồ, like giùm một cái cho quên mệt nhọc nhé. Hic!.) Cũng mua ủng hộ một chai nước hoa. Được tặng một tấm hình bự nữa, lát nàng sẽ ký tên vào....

Xếp hàng chờ khoảng 4 tiếng thì đến được gần gần nàng, nhưng cũng không thấy rõ lắm. Nhìn quanh thì bà con đang chờ đa số là giới trẻ, chắc chỉ lọt mình tui là ông già " ham vui" mà thôi. Nhưng để có một vài cái cảm tưởng thì phải " dấn thân" chứ. Ngồi nhà làm sao có cảm xúc này. Một cái cảm xúc của những người ngưỡng mộ nàng.         " Hư" ở đâu thì không biết, chứ ở đây họ xếp hàng mà mắt không rời từng cử chỉ của nàng.

Chờ thêm một tiếng nữa thì đến được hàng gần nhất. Lúc này thì thấy rõ P H hơn. Phải công nhận nàng ... đẹp. Mặt mũi sắc sảo, vai " gầy guộc nhỏ" , cặp giò cũng còn ngon....

Cái mà tui ngưỡng mộ nàng ngày hôm nay không phải là sắc đẹp mà là sự làm việc của nàng. Vâng, khách rất đông.Tiếng nhạc ồn ào,...Nàng vẫn từ tốn tiếp từng người khách. Trả lời câu hỏi, nói đùa, đứng hát và nhảy chung với khách, selfie, ký tặng. Có người mang cả chục tấm hình. Nàng vẫn ký từng hình một. Gặp những em bé thì nàng quì xuống để chụp ảnh chung.Không có vẻ gì vội vã, không có cái vẻ làm cho qua chuyện. Lúc nào cũng tươi cười...Khi tui đến được gần thì nàng đã làm liên tục được 4 tiếng, mà vẫn bình tĩnh, chưa đi toilet. Tui ước tính phải 3 tiếng nữa mới hết khách. Khâm phục quá.

Cho nên đừng đánh giá ai " hư " nếu chưa tiếp xúc, gần gũi nghe bà con. Chứ như cô nàng này, thừa hưởng tài sản của cha mẹ thì đâu cần phải làm hén. Vậy mà chứng kiến sức làm việc của nàng ngày hôm nay, thì bao " định kiến" tan biến. Nàng đang gầy dựng một thương hiệu mà nó là nguồn sống của bao nhiêu người đó.

Me2  Happy-smiley-emoticon

Nóng sốt quất liền cho ngon, chờ lâu quá xìu mịa hết ... Msn-cheeky-smile-smiley-emoticon Happy-smiley-emoticon
Reply
#40
(2021-11-23, 02:11 PM)Ech Wrote: Dù nhà hàng có ngon đến cở nào đi nữa, bắt tui xếp hàng 1 tiếng là tui phải suy nghĩ dữ lắm à nhe. Dù gái đẹp đến cỡ nào, kêu tui xếp hàng 6 tiếng để chụp tấm hình thì chắc chắn 100% là không có mặt tui rồi. Công nhận phục anh Jimmy này sát đất luôn.

Chờ 6 tiếng để làm cái gì kìa chứ chụp tấm hình suông tao cũng lắc đầu. Lol
Reply
#41
FB Mây Ven Biển

Có những tổn thương con người chỉ biết ngậm ngùi mà giấu đi để người bên cạnh khỏi phiền lòng. Câu chuyện người thứ ba là câu chuyện chua cay nhất của mọi cuộc tình. Đáng cười thay, người ta không nhận ra điều ấy!

Thử hỏi tình yêu là gì? Mà người đời nghĩ đơn giản đến thế. Có phải tình yêu chỉ vỏn vẹn ở hai chữ trách nhiệm mà thôi. Nếu bạn yêu, bạn hãy giữ trọn chữ trách nhiệm của mình đừng vì phút giây bồng bột nào mà làm tổn thương bất cứ ai.

Khi bạn buông lời yêu thương bạn hãy giữ cho chữ yêu vẹn tròn. Cản trở của hạnh phúc chính là trông đợi một hạnh phúc khác to lớn hơn. Liệu có khi nào bạn nghĩ người yêu bạn đã chịu đựng những gì để thấy bạn cười, người ấy đã hi sinh ra sao để có những phút giây bên bạn?

Dù người ấy là ai, người ấy như thế nào nhưng khi bạn đã nói tiếng yêu thì hãy có trách nhiệm với chữ yêu của mình. Đừng vì cảm tính, đừng vì chút nông nổi mà đánh mất đi bản thân. Ai cũng vậy, khi yêu họ dễ tha thứ nhưng không dễ quên đâu. Nỗi đau bạn để lại có lẽ đến hết một đời cũng chỉ gọi là nguôi ngoai còn để nói quên thì khó lắm.

Không một ai trên cuộc đời đáng để tổn thương cả, bạn cứ cho người ấy yêu thương, cho người ấy tấm lòng chân thành đi thứ bạn nhận lại sẽ là sự yêu thương, sẽ là một đời, một kiếp, một chân tình. Thử hỏi có được chân tình liệu có thiệt thòi hay không?

Sở dĩ tất cả những ân tình dành cho bạn không khống chế được cái bản tính bên trong? Tất cả chỉ là do bản thân bạn, bạn khống chế được bản thân tốt, suy nghĩ tốt bạn là người tốt. Nếu không người yêu thương bạn sẽ vì bạn mà tổn thương. Tình yêu ai cũng thường hay mắc bệnh chủ quan nên bạn nghĩ mình có quyền chà đạp? Một lúc nào đó, đến khi bạn hiểu ra thì mọi thứ đã quá muộn để cứu vãn. Khuyên bạn hãy quay đầu khi chưa muộn, khuyên bạn hãy tỉnh táo và bản lĩnh để làm một con người tốt. Đừng để sự sâu sắc của người thương bên abạn là vô nghĩa.

Có những câu chuyện người thương bên bạn đủ biết nhưng họ không nói vì họ muốn cho bạn cơ hội. Họ đau nhưng họ nhẫn nhịn chỉ vì yêu. Ai cũng có trái tim, có những nhịp đập, có những cảm xúc riêng bạn cũng có vậy bạn cũng thừa hiểu nỗi đau hà cớ gì bạn lại để người yêu bạn tổn thương. Nếu bạn không chắc bên họ bạn có quyền buông bỏ, có quyền rời xa chứ bạn không có quyền làm họ tổn thương. Hay bạn chỉ cố làm họ đau để họ phải tự buông. Mức đấy nó tàn nhẫn lắm đấy. Bạn hãy hiểu rằng bất cứ sự tàn nhẫn nào đều có sự trả giá. Nếu không làm họ vụ thì đừng bước đến vì tuổi xuân ít lắm, bạn để họ gặp được người tốt sẽ hay hơn là gặp kẻ họ “Sở”.

Chỉ nói với bạn vậy thôi, đừng làm người thương yêu bạn phải khổ vì không có người nào đáng để tổn thương cả và muốn làm một người tốt không hề khó cái khó là bản thân muốn hay không. Mong bạn hãy làm những gì có thể trước khi bạn đánh mất những điều quan trọng.

Nói lời yêu thì dễ, nhưng để hiểu được là một quá trình dài...

#MâyVenBiển

Reply
#42
FB Thủy Ngân

Chẳng có thứ gì được gọi là bí mật cả.

“Tao nói cho mày, mày không được nói cho ai nhé”.
Cái thứ bí mật con người luôn nhắc đến phải chăng là cái thứ mãi được chôn vùi, không có cơ hội vươn mình lên khỏi mặt đất. Dạo này tôi hay đọc những cuốn tiểu thuyết trinh thám, về những xác chết, về mọi thứ man rợ, kì bí. Những thứ bí mật tưởng chừng không bao giờ được phát hiện lên trồi lên như hạt giống được gieo vào đó thứ nước ẩm ướt. Nó sinh sôi, nảy nở trong một khu rừng nào đó như chỉ trực người đi qua đó. Thế là một bí mật nữa lại được hồi sinh. Thứ bí mật sống động có cành nhánh và tỏa ra với sức sống mãnh liệt hơn bất kì thứ gì trên đời.

Nó biến thành một câu chuyện.
Một câu chuyện rất đỗi ‘bí mật’.

“Mày phải hứa là không được nói cho ai cả.”
Có những lời hứa chỉ là lời nói, như câu ‘gió thoảng mây bay’. Con người thỏa mãn những bí mật đó bằng cách ‘hứa’ những lời nói suông. Rồi tùy thuộc vào độ quan trọng, độ hấp dẫn hay sự quan tâm mà câu chuyện đó đi được bao xa. Có khi là dừng lại, đúng như cái cách ta gọi “bí mật”, nhưng cũng có khi nó trở thành một bí mật trong chuỗi bí mật nào đó: Bí mật của “tao với mày”.

Tôi thấy buồn cười rằng cái thứ bí mật đó lại được đem ra phơi bày cho một ai đó được ta ‘tin tưởng’. Có hay chăng ta đang băn khoăn hay rối rắm với những câu chuyện đó, đành tìm một người để giải tỏa, để lắng nghe hay mục đích lại khác. Là thứ bí mật nhưng cần được ai đó biết đến, ta lại chẳng thể nào có liên kết gì được với ‘người kia’, nên đành mượn tạm ‘những người này’ để mang câu chuyện đến. Như thứ hoa tạo đầy nhụy nhưng chẳng thể tự thụ phấn, đành nhờ lũ ong bướm đến rồi mang đi. Nhưng điều mà ta không lường trước được rằng, thứ cộng sinh đó có thể mang không chỉ phấn hoa, đôi lúc còn có sâu bệnh.
Thật không may, con người lại chẳng nghĩ về thứ biến tướng sau mỗi câu chuyện, nó biến chất bao nhiêu tùy thuộc vào sự tưởng tượng của ‘những người này’. Rồi một lúc nào đó, thứ bí mật nhỏ nhoi kia như bừng lên sức sống ấp ủ cả mấy nghìn năm, nó vươn lên hứng lấy ánh sáng, không khí và sự chú ý. Nó được người ta bón cho những lời lẽ, những câu chuyện, rồi trí liên tưởng. Mọi thứ như mầm cây trồi lên sau trận bão, nó không yếu ớt vì được người ta che chắn, ngược lại, còn đâm sâu rễ xuống lòng đất mềm dẻo, thứ đất mang cho nó chất ăn cần thiết.

Chẳng có cái cây nào chịu hút những chất dinh dưỡng trong lòng nó cả. Bởi thế mà nó luôn đâm rễ, nó đâm sâu nhất có thể, nó với lấy những thứ nước, thứ phân bón ở nơi mà nó không có. Để lớn lên nó cần như thế. Những ‘bí mật’ kia cũng vậy. Để quan trọng hơn, kì bí hơn nó cần được phát triển lớn hơn. Chẳng ai rảnh rỗi mà nghe thứ chuyện ‘nhảm nhí’ hay ‘chuyện con kiến’ cả. Nhưng nếu nó thành con voi thì lại khác. Người ta sẽ dành mọi điều có thể để nghe ngóng, chú ý, quan sát rồi như thu vào mình một lưới lớn. Cười ha hả như kẻ có được một mùa màng bội thu.

Chẳng ai gieo hạt mà không mong đợi trái của nó cả. Những bí mật được đem ra ‘bán’ lấy niềm vui, sự hồi hộp hay mong chờ về sự lớn lên của nó. Mọi thứ, cứ thế, ngày một lớn thêm.

Vậy là, chẳng có thứ gì là bí mật cả.

Reply
#43
[Image: 260360112_120140513804402_45113404397209...e=61A3197F]

Reply
#44
(2021-11-23, 02:11 PM)Ech Wrote: Dù nhà hàng có ngon đến cở nào đi nữa, bắt tui xếp hàng 1 tiếng là tui phải suy nghĩ dữ lắm à nhe. Dù gái đẹp đến cỡ nào, kêu tui xếp hàng 6 tiếng để chụp tấm hình thì chắc chắn 100% là không có mặt tui rồi. Công nhận phục anh Jimmy này sát đất luôn.

[Image: 46508640-2185033015096786-2696241225589063680-n.jpg]

FB Jimmy Nguyen Nguyen

Gái hư ( tiếp ).

 Anh già này đâu phải mê gái gú. Bản chất xin đoán là "cốt sến".  Mặc áo màu hường và mê chụp seo phi để đăng mặt sách lấy likes.  Becuoi
[Image: K6bu1Jw.png]
Reply
#45
(2021-11-24, 09:49 PM)Ech Wrote: [Image: 260360112_120140513804402_45113404397209...e=61A3197F]


 Tấm hình này đáng lý là thẻ môn bài của 
 quán "Tình là cái chi chi" của nữ hiệp Lý Mạc Thu.  2leluoi j/k
[Image: K6bu1Jw.png]
Reply