Nói với ximuoi...
#46
(2021-10-21, 08:57 PM)ximuoi Wrote: Thực là một dịp vui biết mấy , có đồ cúng làm mồi cùng bạn Lão Đại hai người uống một trận say khướt , quả là khoái hoạt .

Nhậu xong thì bị mất trinh  Becuoi
Reply
#47
(2021-10-21, 09:15 PM)Lảo đại Wrote:  Thằng mắm này còn trinh đâu mà mất ? Nó bị xé tan nát hết mấy cái lổ nên hận đời, mới đem Chúa Phật ra giễu cợt nè.


Bạn đã nói thế thì Ximuoi cũng chẳng biết phải làm sao , thị phi ắt có công luận , chứ bẻm mép suông , cưỡng từ đoạt lý thì cũng chẳng đến đâu .
Reply
#48
(2021-10-21, 09:11 PM)Saolấplánh Wrote: Nhậu xong thì bị mất trinh  Becuoi


Kẻ xuất gia không tranh danh đoạt lợi với người đời , dù gặp tai ương cũng vui lòng chịu đựng . Giả sử có xảy ra ... tai vạ đó ... thì cũng là trường kiếp nạn khó lòng tránh khỏi .
Reply
#49
(2021-10-21, 09:22 PM)ximuoi Wrote: Kẻ xuất gia không tranh danh đoạt lợi với người đời , dù gặp tai ương cũng vui lòng chịu đựng . Giả sử có xảy ra ... tai vạ đó ... thì cũng là trường kiếp nạn khó lòng tránh khỏi .

I knew it!
Reply
#50
(2021-10-21, 09:24 PM)Saolấplánh Wrote: I knew it!



Có điều ... đưa Phật thì phải đưa cho đến Tây Thiên .
Reply
#51
(2021-10-21, 01:09 PM)Tiêu Phong. Wrote: Thì tui cũng như bạn thôi, có biết quái gì đâu. Nhưng được cái là tui không dám nói leo như bạn, còn bạn cứ hở một chút là mang Chúa ra khè, Chúa nói này nói nọ, sao không nói đại là Ximuoi nói đi có phải dễ nghe hơn không?.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c  

Phải nói trình độ nổ của bạn thuộc hàng siêu đẳng, hết rắn thần, hết ma đến quỹ, rồi mang Chúa ra nói thì thật là quá sức tưởng tượng luôn. Bộ không sợ ngài "bẽ cổ" bạn sao?.  Grinning-face-with-smiling-eyes4



Nói chuyện trên trời cho mọi người nghe là vì ái tình , vì nhơn nghĩa , chớ không phải vì quyền tước , vì bạc tiền . Có những người thuộc về hạng người dùng gian xảo làm nấc thang mà bước lên địa vị giàu sang, địa vị cao trọng , hể bước lên rồi là khinh khi huỷ bạc kẻ nghèo cực , rồi họ tưởng thiên hạ ai cũng như họ hết thảy . Sự giàu sang và và danh tiếng lẫy lừng đó theo con mắt Ximuoi coi , thì không có nghĩa lý gì hết. Nói thế tức là Ximuoi không phải hạng người đó, nên không sợ Ngài bẻ cổ.
Reply
#52
(2021-10-21, 09:41 PM)Lảo đại Wrote:  Tại sao Tam Tạng đi tây thiên mà không đi đông thiên ? Chét mày chưa ? Mày mà biết thì hãy nói về đạo giáo nhe ku.



Trong núi vốn không có Phật. Tây Thiên hay Đông Thiên cũng không có Phật nên đi Tây hay Đông cũng là giống nhau. Phật chỉ ở trong tâm. Nếu bạn hiểu được tâm thì đứng đâu là Phật ở đó . Khi nghe chư thiên Ximuoi giảng xong chúng sinh Lão Đại chợt ngộ ra , bấy giờ Lão Đại mới trở về nhà với vợ con để có cơm nóng ăn, còn không thì cứ nhịn đói đi lông bông ngoài đường mãi.
Reply
#53
(2021-10-21, 09:56 PM)Lảo đại Wrote:  Dốt mà bày đặt trả lời quanh co. Mày có biết tam tạng không thì bảo ?



Khách điếm này lúc trước tĩnh mịch quá . Được huynh Lão Đại ghé qua nói chuyện , thật là tuyệt diệu .
Reply
#54
(2021-10-21, 10:26 PM)Lảo đại Wrote:  Lúc đầu thì nói trời, thiên đình rồi tới địa ngục, diêm vương, chúa ngục và bây giờ thành cái điếm.

 Mà hình như tao đang chửi mày chứ đâu phải nói chuyện


Có người chửi phải có người nghe. Chúng ta gặp nhau ở đây , có thể gọi là có duyên .
Reply
#55
(2021-10-21, 10:46 PM)ximuoi Wrote: Có người chửi phải có người nghe. Chúng ta gặp nhau ở đây , có thể gọi là có duyên .

Thấy chưa, vô được địa ngục phải là duyên.

I told you so!
Reply
#56
Có khi nào xm nghĩ đến tử vì đạo qua chưa(mảrtyrs) ?
Reply
#57
Đã cho tên TTTT vô ignore list.
Reply
#58
Ximuoi! Không nên gây thêm thù chuốc oán, điều người không thích thì mình đừng làm. Ximuoi xoá post #79 ;#80; #81 của xm đi. Đơn giản thôi, với chị Lan họ là bạn mà xm làm vậy làm chị ấy xấu hổ với bạn.Cám ơn ximuoi nhiều.
Reply
#59
Đúng là 49 vs 50 mà, nếu có trận chiến này xảy ra thì chưa biết mèo nào cắn được miêu nào.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Đầu một ngày mới, bên ly cà phê sáng, xin được tóm tắt sơ qua về thân thế & sự nghiệp của hai cao thủ võ lâm bước lên sàn đấu ngày hôm nay.

Bên thách đấu là nữ hiệp Xí Thụy Muội, (khai sanh ghi là Thị, nhưng sau này đổi lại thành Thụy cho nó sang, hợp mốt.), đại đệ tử của Thánh Hải bà bà, chuyên xử dụng cây phán quan bút, đầu bút làm bằng một loại lông đuôi của giống ngựa hiếm bên Tây vực, khi xuất chiêu bó lông này dựng đứng cả lên, sở trường là đâm và thọt rất ư là lợi hại.

Bên nhận thách đấu là một lão ông râu tóc bạc phơ nhưng tướng tá phương phi, cường mãnh, nghe đồn mỗi ngày đều dùng một hoạt chất được chiết xuất từ tinh hoàn của một giống chuột túi quý hiếm. Ngoại hiệu là Tinh Tà lão quái, tính tình khá cổ quái, trước đây lập một cái am tu ẩn một mình nhưng cảm thấy buồn và chán nên giờ đã xuất hiện khắp nơi khắp chốn. Luận về võ công của vị Tinh Tà lão quái này giang hồ thật khó đoán ra tung tích, bởi chiêu thức khi phát ra có khi mang hơi hướm của phái Thiếu lâm thiền tông, có khi pha chút kiếm pháp của các chiến binh La mã cổ đại, cũng có khi chưởng lực pha chút hơi nóng của viên đạn AK 47 của Osama bin Laden thì phải.

Điểm chung của hai võ sỹ thuợng đài kỳ này đó là đều xử dụng những chiêu thức có phần quái dị, La mã không ra La mã, mà Thiếu Lâm lại không ra Thiếu Lâm, mà hễ không ra cái giống ôn gì hết thì giang hồ đều quy thành cùng một loại, bàng môn tả đạo, một bên là quái nữ và một bên là quái nhân, thế mới biết kẻ tám lạng người nửa cân.

Quái  nhân chê quái nữ chuyên xử dụng chiêu thức khùng khùng điên điên, là chuyên gia thọc gậy bánh xe, gây mất đoàn kết nôi bộ, khiến nhiều dị nhân giang hồ bỏ đi gần hết. Việc này theo lý ra mà nói thì có vẽ không đúng lắm, trăm dâu đổ đầu tằm kiểu này quả là bất công, bởi dù gì đi nữa thì nữ hiệp Xí Thụy Muội ở đây coi vậy mà vẫn còn nhiều fans hâm mộ nhiệt tình, điển hình là thiếu hiệp Du Thản Sao, một ngôi sao thiếu niên lấp lánh trên bầu trời võ lâm. Vị thiếu hiệp này có một nền giáo dục rất tốt, rất cơ bản, nên cứ hễ thấy nhiều người xúm vào hiếp đáp một nữ nhân nào là chàng luôn ra tay nghĩa hiệp cứu giúp, động cơ trong đó là gì thì chưa ai hiểu được nhưng đôi khi lại quên mất rằng, đâu phải kiều nữ nào cũng giống kiều nữ nào, bởi ở đây coi vậy mà có nhiều nữ nhưng chả kiều chút xíu nào, ở ngoài mà kiều kiểu đó có khi bị chúng mang đi “nhận nước” uống cho no bụng luôn.  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Quái nữ thì chê cái tâm, cái thiện của quái nhân chỉ là trò lừa bịp, giả mạo hòng che giấu cái mục đích bên trong. Sao không thử việc nào ra việc ấy đi cho thiên hạ nhờ?. Tách bạch từng việc một thì mọi việc nó sẽ khác, bởi giang hồ tuy hiểm ác thật nhưng với việc thiện nguyện thì gần như ai cũng giống ai, ai cũng đồng thuận và coi đó là việc nên làm hết. Thế thì tại sao lại lợi dụng việc ấy để nhồi nhét cái ẩn ý riêng tư vào làm gì?. Thiếu gì nơi để rao giảng tôn giáo, rao giảng đạo đức sao không làm, sao không viết mà mang nó vào đó, lồng ghép nó vào đó làm gì vậy nhỉ?. Người ta bảo, của cho không bắng cách cho, cho người khác một đồng rồi lợi dụng nói nhăng nói xàm, đạo này lý nọ khiến cho người nhận xem ra chẳng vui vẻ gì. Đó là cái ý chính mà quái nữ muốn nhắn gởi đến quái nhân. Không chịu hiểu vấn đề mà còn than vãn, làm ơn mắc oán, cầu nối thôi mà bị chửi rủa như thế này thì thật là oan ức, đúng là oan thị Màu.  Biggrin

Điểm khác biệt giữa hai võ sỹ là tuy cùng dùng chung một chiêu thức quái dị nhưng được phát triển thành hai hướng khác biệt nhau. Một bên xử dụng ma trơi, quỹ dzú dài, rắn thần, chư thiên chư thần các kiểu ra hù thiên hạ, kiểu như nếu nhà ngươi không tin ta cho rắn thần bò đến tận nhà ngươi cắn một phát đứt giống cho ngươi sợ mất hồn mà chịu phép im hơi lặn tiếng, việc đó đã được chứng thực bởi ông hai ông ba nào đó rồi, bởi hải âu hải cảng rồi, cứ đi tìm họ mà hỏi thì biết. (Có ai rảnh đâu mà hỏi má, có ngon thì chưng bằng cớ hình ảnh lên cho coi đi... hì hì.). Còn một bên thì kiến thức cao thâm, chữ nghĩa uyên bác, giọng nói ngọt như mía lùi, thể hiện tấm lòng Bồ Tát quảng đại, nhưng bên trong thì Nam mô một bồ dao găm, ai yếu bóng vía có khi sợ phát khiếp. Thế nên đi đâu cũng có rất nhiều kiều nữ theo sau để nghe lời vàng ngọc, chẳng ai ngờ con ếch lại chết cứng vì cái miệng kêu to là vậy. Nhưng không sao, thiên hạ hay bảo, chết vì gái là cái chết thật là êm ái, nhiều ông ở đây muốn còn không được, thèm chảy nước miếng kiếm cũng không ra, ổng gom hết rồi, lấy đâu đến phiên mình.

Trong luận ngôn của ông Khổng Tử, cái khác biệt duy nhất giữa một kẻ tiểu nhân với một người quân tử đó là chữ ÚY, nghĩa là sợ. Quân tử sợ cái khác, tiểu nhân sợ một cái khác nữa. Ngoài ra còn nhiều khác biệt nữa, tỷ như câu: “Quân tử hoà nhi bất đồng, tiểu nhi đồng nhi bất hoà.”, nghĩa là Quân tử hoà hợp với nhau nhưng kiến giải mỗi người có thể không giống nhau, tiểu nhân kiến giải có thể giống nhau nhưng không hoà hợp nhau, hay như câu: “Quân tử chu nhi bất tị, tiểu nhân tị nhi bất chu.’’, nghĩa là Quân tử đoàn kết mà không câu kết, tiểu nhân câu kết nhưng không đoàn kết.

Bài viết chấm dứt ở đây. Chúc một buổi sáng tốt lành đến toàn thể anh hùng liệt nữ giang hồ VB.   Clinking-beer-mugs4

Xin nhấn mạnh thêm một chút cho vui về giới tính của nữ hiệp Xí Thụy Muội. Có người đến nay vẫn thắc mắc, nữ hiệp này là giống cái hay giống đực?. Bởi thấy có người rủa là thằng mắm (ám chỉ con trai) nhưng lại có người xưng là tỷ muội (ám chỉ con gái). Có người lại bảo đây là áo mới của Tinhoi, đệ tử của Thanh Hải bà bà ngày xưa, từng một thời oanh oanh liệt liệt tung hoành giang hồ, hai tay cầm hai con rắn thần khiến ai cũng khiếp vía ngày nào, không tin cứ đi tìm và hỏi ông hai ông ba nào đó thì biết.

Quả là một bí ẩn của giang hồ nói chung vậy, chủ nhân không nói ra không ai được biết hết. Nhưng Tiêu Phong tui lại luôn tin vào Du Thản Sao thiếu hiệp, ngài ấy không bao giờ bỏ lỡ một cơ hội bằng vàng khi ra tay anh hùng cứu mỹ nhân này được, nên tuy có đính chính ở trên nữ hiệp Xí Thụy Muội là boy nhưng có lẽ đó là cách đánh lạc hướng quần hùng thôi, chứ sự hiểu biết của ngài quả thật là không hề nhẹ khi hành động.

@ Bạn hiền: Không là chuyện gia tâm lý hàng đầu thế giới nữa mà quay ra làm tiểu thuyết gia, chuyên viết truyện chưởng kỳ tình diễm ảo lâm ly bi đát buồn nát con tim được hem?.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Ồ ly biệt tơi bời bờ lảo đảo,
          Em ra đi, đời ôm mặt khóc oà.  
(Bùi Giáng)
Reply
#60
(2021-10-22, 06:02 AM)Janie Wrote: Ximuoi! Không nên gây thêm thù chuốc oán, điều người không thích thì mình đừng làm. Ximuoi xoá post #79 ;#80; #81 của xm đi. Đơn giản thôi, với chị Lan họ là bạn mà xm làm vậy làm chị ấy xấu hổ với bạn.Cám ơn ximuoi nhiều.

Ok, để xóa theo lời chị.
Reply