Nói với ximuoi...
#16
(2021-10-21, 11:52 AM)ximuoi Wrote: Thiên Chúa có cách làm riêng của Ngài, khi Ngài làm thì không cần phải hỏi bất cứ người phàm nào là Ngài nên làm cái gì, cái gì không nên làm. Ngài không cần ý kiến quân sư của người phàm. Việc gì ta thấy đem tới sự hòa bình thì điều đó có thể đến từ Thượng Đế , vì Ma không thích việc như vậy. Còn việc Thượng Đế mang cái tên nào khác đâu có quan trọng, chủ yếu nội dung sự việc là gì. Tốt gỗ phải hơn tốt nước sơn. Chúa muốn lấy thêm tên này tên nọ người trần có thể ép buộc Chúa không được làm việc đó hay sao. Con người là ai mà có quyền lớn với Chúa như vậy ? Đây là chuyện tuy là bí mật nhưng ai là con ruột của Chúa đều biết. Chúa có hai giòng con, con ruột và con ghẻ. Cả hai đều là con nhưng khác nhau. Con ruột biết nhiều chuyện hơn con ghẻ vì con ruột chịu sống chết cùng Chúa. Chúa vì cảm cái nghĩa cái tình đó nên tiết lộ một số việc bí mật của Chúa cho họ biết.

Vậy you tự tin mình là con ruột, con cưng của Chúa hả?. Được ngài tiết lộ một số việc bí mật của ngài cho you biết?. Có bằng chứng gì hông?. Có băng ghi âm không?. Có văn bằng được thừa phát lại ký tên đóng dấu không?. Hay nói chơi cho vui, lòe thiên hạ thôi?. 

Cũng cơm ngày ba bữa, tắm rửa cũng hai ba lần, lúc táo bón cũng y chang như bao nhiêu người khác mà suốt ngày cứ nhân danh Chúa này Chúa kia ra hù thiên hạ hoài, sợ thiệt.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Ồ ly biệt tơi bời bờ lảo đảo,
          Em ra đi, đời ôm mặt khóc oà.  
(Bùi Giáng)
Reply
#17
(2021-10-21, 12:06 PM)ximuoi Wrote: Bạn Tiêu Phong suy nghĩ chưa thấu đáo. Ximuoi lúc đó mới vừa biết đi, chạy còn té lên té xuống khóc nhè cả ngày thì làm sao hiểu đạo này đạo kia là cái gì, Cha nói sao cứ làm vậy. Con nít mới mấy tuổi ai chẳng thế. Bạn nói thế mà cũng nói lấy được, ai đời lại đi chê bai đứa con nít mới 5 tuổi là tại sao không hiểu về đạo.

Tui không hề chê bai con nít mới biết đi biết chạy còn té lên té xuống nha bạn. Đừng nhét chữ vào miệng tui.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Tui chỉ thấy cái mâu thuẫn trong câu bạn nói khi đứa trẻ ấy (là bạn) lớn lên, hiểu được cái gì mà mang chuyện được Cha cho ngủ gần để nói chuyện, tuần đi lễ 6 ngày mà bảo rằng mình hiểu về Công Giáo gấp 10 lần người theo đạo, học đạo thôi.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Ồ ly biệt tơi bời bờ lảo đảo,
          Em ra đi, đời ôm mặt khóc oà.  
(Bùi Giáng)
Reply
#18
Mèn, gd đạo TL

đâu có nghĩa là XM TL

TL làm gì có chư thiên 

Cười đau bụng à nha

Becuoi

Hi chào ông anh Hello
Reply
#19
(2021-10-21, 12:24 PM)tuyetvan Wrote: Mèn, gd đạo TL

đâu có nghĩa là XM TL

TL làm gì có chư thiên 

Cười đau bụng à nha

Becuoi

Hi chào ông anh Hello

Chiều thứ 7 người nhà đem về nhà, sáng chủ nhật bắt Ximuoi đi nhà thờ Tin Lành. Mười mấy năm như thế tự nhiên hiểu đạo Tin Lành là gì. Ximuoi là Tin Lành trong ruột. Tuyết Vân chỉ là Tin Lành ngoài da vì mới theo đạo khi sang Canada.
Reply
#20
(2021-10-21, 12:14 PM)ximuoi Wrote: Nếu có người làm Ximuoi chết được thì người đó phải là người có chính đạo trong lòng, còn có ma đạo trọng lòng thì chớ mơ cao vậy, nhưng nếu có người khá khen đến thế cũng chưa chắc mèo nào cắn mĩu nào vì Ximuoi cũng có chính đạo trong lòng như họ, Ximuoi lại có lợi thế là được Chúa ủng hộ. Nếu họ là người có chính đạo thì trận đấu không thành, tiền vé có lẽ phải hoàn lại cho quí khán giả thân mến.

Chỉ là câu trả lời cho anh bạn Ếch ở trên thôi, không phải nói với bạn, lại càng chưa có giấc mơ "cao ngất Trường Sơn" là làm cho bạn chết, mong bạn tỉnh ngủ lại cho thiên hạ nhờ.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Chẳng qua giang hồ ngang qua đây thấy Janie nữ hiệp có vài lời thỉnh an đến bạn, thấy người ta có ý tốt khuyên bạn bớt bớt nói ở những chỗ không nên nói, nếu có nói cũng lựa lời mà nói, đừng mang ma quỹ ra hù thiên hạ nữa kẻo mang họa vào thân mà bạn không nghe nên mới ngứa miệng nhảy vào thêm ít chữ cho vui, bạn ngộ ra được ều9 gì thì tốt cho bạn, còn không thì tùy hỉ. 

Bởi so ra với một số kiều nữ ở đây thì lời ăn tiếng nói của bạn cũng khá dịu dàng, dễ mê hoặc lòng người, nhưng nói nhăng nói cuội nhiều quá, mười chữ chưa gom đầy lá mít, suốt ngày cứ ám ảnh bởi ma bởi quỹ, nghe mà buồn ngủ gần chết luôn. 

Túm lại, nữ thì ta tin 101%, còn kiều hay không thì chưa thấy chưa tin, bảo ta làm cho bạn chết thì có mà mơ đi Diễm.  Happy-smiley-emoticon
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Ồ ly biệt tơi bời bờ lảo đảo,
          Em ra đi, đời ôm mặt khóc oà.  
(Bùi Giáng)
Reply
#21
(2021-10-21, 12:06 PM)Tiêu Phong. Wrote: Vậy you tự tin mình là con ruột, con cưng của Chúa hả?. Được ngài tiết lộ một số việc bí mật của ngài cho you biết?. Có bằng chứng gì hông?. Có băng ghi âm không?. Có văn bằng được thừa phát lại ký tên đóng dấu không?. Hay nói chơi cho vui, lòe thiên hạ thôi?. 

Cũng cơm ngày ba bữa, tắm rửa cũng hai ba lần, lúc táo bón cũng y chang như bao nhiêu người khác mà suốt ngày cứ nhân danh Chúa này Chúa kia ra hù thiên hạ hoài, sợ thiệt.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Cặp rắn Thần, Trời đã giao cho Ximuoi điều khiển cả chục năm qua rồi, chỉ mới bị thu lại cách đây khoảng 3 năm. Việc rắn Thần của Ximuoi tung hoành như chỗ không người trong Web Vietfun trong hàng chục năm ai ai cũng biết, chỉ có bạn là sinh sau đẻ muộn nên không biết. Nhân chứng đã gặp rắn thần là nick Ông Hai của Vietbest, Ông Hai đã bị rắn Thần của Ximuoi đến tận nhà bên Cali, chúng nó hiện nguyên hình lên dọa Ông Hai vào giữa ban ngày. Từ đó Ông Hai thành hiền như bụt. Bạn hỏi coi Ông Hai chịu kể bạn nghe việc đó không.
Reply
#22
Ximuoi là boy. Nếu là con gái thì cha nào dám cho ngủ gần
Reply
#23
(2021-10-21, 12:21 PM)ximuoi Wrote: Ximuoi bảo mình về mặt đạo gấp 10 lần người Công Giáo vì Ximuoi đi lể nhiều gấp 100 lần người Công Giáo bình thường, nghe kinh Công Giáo nhiều gấp 10 lần họ nghe, đức tin Công Giáo cũng lớn hơn họ gấp 10 lần. Bạn biết một đứa con nít mới mấy tuổi đã học hành, sinh sống trong môi trường đạo như thế thì chưa thành Thánh mới là đáng ngạc nhiên.

Sao không theo đuổi luôn đi để bây giờ trở thành Thánh, nói một tiếng có phải vạn người nghe không?. Tự nhiên cải đạo, bỏ đạo ngang xương, theo bái bà Thanh Hải xin làm đệ tử chi dzậy?. Hay là thấy bả mặc áo phường tuồng ngồi trên ngai vàng tự chế được nhiều người tung hô bái lạy quá nên ham, nên thích, tính toán con đường một bước thành thánh với bà này coi bộ nhanh hơn phải hông?.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Chiếc áo không làm nên ông thầy tu nên đừng tưởng hể cứ mặc chiếc áo cà sa mua ngoài chợ là có thể ngồi tụng kinh gõ mõ được nha bạn. Thế nên cái việc khoe đi lễ nhiều gấp 100 lần người CG bình thường, nghe kinh CG gấp 10 lần họ nghe là có thể vỗ ngực xưng tên là mình biết nhiều hơn họ. Có mà mơ đi bạn.  Biggrin
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Ồ ly biệt tơi bời bờ lảo đảo,
          Em ra đi, đời ôm mặt khóc oà.  
(Bùi Giáng)
Reply
#24
(2021-10-21, 12:42 PM)ximuoi Wrote: Cặp rắn Thần, Trời đã giao cho Ximuoi điều khiển cả chục năm qua rồi, chỉ mới bị thu lại cách đây khoảng 3 năm. Việc rắn Thần của Ximuoi tung hoành như chỗ không người trong Web Vietfun trong hàng chục năm ai ai cũng biết, chỉ có bạn là sinh sau đẻ muộn nên không biết. Nhân chứng đã gặp rắn thần là nick Ông Hai của Vietbest, Ông Hai đã bị rắn Thần của Ximuoi đến tận nhà bên Cali, chúng nó hiện nguyên hình lên dọa Ông Hai vào giữa ban ngày. Từ đó Ông Hai thành hiền như bụt.  Bạn hỏi coi Ông Hai chịu kể bạn nghe việc đó không.

Lại hù nữa. Tui cóc biết ông hai ông ba là tên nào cả, bạn nổ như sấm vậy ai mà tin, nếu ngon giờ hù tui đi. Hết rắn thần rắn thiêng thì sai thứ khác, tỷ như sai hai em ma nữ qua nhát tui đi. Hông có thì bạn vác xác qua đây đi, tui không "mần thịt" bạn tui đi đầu xuống đất cho coi.   Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Nhớ tắm cho thơm thơm, mặc áo hai dây, no bra, no "chip" rồi bò qua nha.  Rollin

(2021-10-21, 12:48 PM)Saolấplánh Wrote: Ximuoi là boy. Nếu là con gái thì cha nào dám cho ngủ gần

Có khi là hồn ve xác bướm bạn ơi, không thử sao biết được.  Msn-cheeky-smile-smiley-emoticon
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Ồ ly biệt tơi bời bờ lảo đảo,
          Em ra đi, đời ôm mặt khóc oà.  
(Bùi Giáng)
Reply
#25
Bên đó khuya rồi, qua hôm sau rồi, đi nghỉ đi nhé ông ximuoi. Ông phải chăm sóc tốt cho mình 🍀☘🌿

Le bonheur est souvent la seule chose qu’on puisse donner sans l’avoir et c’est en le donnant qu’on l’acquiert. 
Hạnh phúc thường lại là điều duy nhất mà chúng ta có thể đem cho đi khi chúng ta không có nó, và chúng ta có thể nhận về khi chúng ta cho đi.‐ Voltaire
Reply
#26
Hôm nay xm nói chuyện có liên quan về % toán học (mathematical)

Becuoi Admire Thankyou
Reply
#27
(2021-10-21, 01:02 PM)LamDdaiNgoc Wrote: Bên đó khuya rồi, qua hôm sau rồi, đi nghỉ đi nhé ông ximuoi. Ông phải chăm sóc tốt cho mình 🍀☘🌿

Bạn tốt là đây Lol

Reply
#28
(2021-10-21, 12:59 PM)Tiêu Phong. Wrote: Lại hù nữa. Tui cóc biết ông hai ông ba là tên nào cả, bạn nổ như sấm vậy ai mà tin, nếu ngon giờ hù tui đi. Hết rắn thần rắn thiêng thì sai thứ khác, tỷ như sai hai em ma nữ qua nhát tui đi. Hông có thì bạn vác xác qua đây đi, tui không "mần thịt" bạn tui đi đầu xuống đất cho coi.   Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Nhớ tắm cho thơm thơm, mặc áo hai dây, no bra, no "chip" rồi bò qua nha.  Rollin


Có khi là hồn ve xác bướm bạn ơi, không thử sao biết được.  Msn-cheeky-smile-smiley-emoticon

Ximuoi giờ không còn bảo bối gì , cũng chẳng đi đâu được vì mỗi ngày phải hành thiền.muốn khùng luôn. Muốn lên cao chỉ có cách, đó, còn ăn nhậu, uống bia rượu, nhảy đầm, chơi bời, hút sách muốn vướng cũng không ai cản nhưng chịu chấp nhận về âm phủ hay về hỏa ngục sau khi chết thì hãy làm. Tiền nào , của nấy. Và mình có quyền chọn.
Reply
#29
(2021-10-21, 01:02 PM)LamDdaiNgoc Wrote: Bên đó khuya rồi, qua hôm sau rồi, đi nghỉ đi nhé ông ximuoi. Ông phải chăm sóc tốt cho mình 🍀☘🌿


Nghe lời nàng.
Reply
#30
(2021-10-21, 01:00 PM)ximuoi Wrote: Thiên Chúa có chương trình của Ngài, bạn biết gì mà nói leo. Cho bạn biết Chúa bắt ai đi chết thì người đó phải đi, miễn có việc từ chối. Người ta thường nói mình không bằng lòng tự nguyện thì Chúa không ép. Cái đó đúng mà cũng không đúng vì chỉ cần người đó tự nguyện 50 % là bị Chúa ép. 50 % còn lại là của Chúa.

Thì tui cũng như bạn thôi, có biết quái gì đâu. Nhưng được cái là tui không dám nói leo như bạn, còn bạn cứ hở một chút là mang Chúa ra khè, Chúa nói này nói nọ, sao không nói đại là Ximuoi nói đi có phải dễ nghe hơn không?.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c  

Phải nói trình độ nổ của bạn thuộc hàng siêu đẳng, hết rắn thần, hết ma đến quỹ, rồi mang Chúa ra nói thì thật là quá sức tưởng tượng luôn. Bộ không sợ ngài "bẽ cổ" bạn sao?.  Grinning-face-with-smiling-eyes4
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Ồ ly biệt tơi bời bờ lảo đảo,
          Em ra đi, đời ôm mặt khóc oà.  
(Bùi Giáng)
Reply