Nói với ximuoi...
#31
(2021-10-21, 01:02 PM)LamDdaiNgoc Wrote: Bên đó khuya rồi, qua hôm sau rồi, đi nghỉ đi nhé ông ximuoi. Ông phải chăm sóc tốt cho mình 🍀☘🌿

Chỉ có bà mới khiến cho ku Xí này nói chuyện giống người chút. Bà có phải tình xưa của hắn không? Có phải hắn thất tình bà nên mới dở khùng dở điên như bây giờ không? Biggrin

Reply
#32
I love you, XM!

Thankyou
Reply
#33
(2021-10-21, 01:14 PM)Saolấplánh Wrote: I love you, XM!

Thankyou

Đừng bao giờ rời khỏi VB nha!

Becuoi
Reply
#34
Bữa trước thấy nick Pepper Wind chưa biết là ai (định ghẹo là: "TP đại hiệp vô VB kiếm nàng A Châu phải khg ?") hôm nay mới đọc sơ qua thì thấy ngờ ngợ dù cố đổi cách nói. Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c Cách nói của TP đại hiệp vui (chữ "có duyên" chỉ dành riêng cho các cô thôi) hihi
Reply
#35
(2021-10-21, 12:59 PM)Tiêu Phong. Wrote: Lại hù nữa. Tui cóc biết ông hai ông ba là tên nào cả, bạn nổ như sấm vậy ai mà tin, nếu ngon giờ hù tui đi. Hết rắn thần rắn thiêng thì sai thứ khác, tỷ như sai hai em ma nữ qua nhát tui đi. Hông có thì bạn vác xác qua đây đi, tui không "mần thịt" bạn tui đi đầu xuống đất cho coi.   Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Nhớ tắm cho thơm thơm, mặc áo hai dây, no bra, no "chip" rồi bò qua nha.  Rollin


Có khi là hồn ve xác bướm bạn ơi, không thử sao biết được.  Msn-cheeky-smile-smiley-emoticon

Coi chừng nó réo ma dú dài tới ếm.  Hì hì…hì hì.  Anh hai shợ.  Rollin

Reply
#36
(2021-10-21, 11:33 AM)Tiêu Phong. Wrote: Hỏi như vậy nghĩa là không đọc hết những lời tậm sự "bi ai", "thống thiết" của nick Xí muội ở trên rồi.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Tóm tắt tiểu sử lại cho mà hiểu thêm:

 - Gia đình theo đạo Tin lành.

- Ngay từ nhỏ bị mẹ bỏ vào trường Đắc Lộ ở Ngã Tư Bảy Hiền. Rất được cưng chiều, cho ngủ gần cạnh Cha để nói chuyện, một tuần đi lễ 6 ngày, trừ thứ bảy được về nhà, tối chủ nhật vào lại.
Coi như đây là đặc ân mà chưa chắc người theo đạo Công Giáo nào cũng có được, thế nên luôn hãnh diện mình hiểu về Công giáo phải gấp 10  lần những bạn khác. Có một điều mâu thuẫn ở đây khi post sau  phủ nhận việc đó khi cho rằng, đầu óc con nít như tờ giấy trắng, in cái gì thì dính cái ấy, lúc đó nhỏ quá mà có biết đạo là gì đâu, Cha biểu sao thì làm vậy, Cha bảo đọc kinh thì đọc, bảo đi lễ thì đi, cả đám con nít như cái máy vậy.

- Sau này lớn lên có duyên với bà Thanh Hải, tên khai sinh Trịnh Đăng Huệ (sinh ngày 12 tháng 5 năm 1950, cha là người Trung Quốc, mẹ là người Việt Nam) là người sáng lập Quán Âm Pháp môn (觀音法門, hay còn gọi là Pháp thiền Quán Âm), một đạo giáo chuyên về thiền. Đồng thời là doanh nhân, sáng lập và sở hữu hệ thống nhà hàng chay Loving Hut và công ty thời trang (Supreme Master Ching Hai International Association). Tôn giáo chính của bà Thanh Hải này vốn là Phật Giáo, sau này bà tự sáng lập ra  tổ chức bao gồm Thanh Hải Vô Thượng sư Quốc tế, World Peace Media, Oceans of Love Entertainment và Supreme Master Television. Thanh Hải nói rằng bà không phát minh ra phương pháp thiền Quán Âm, mà chỉ "biết" nó qua một người khác nữa. Trong cuốn sách The Key of Immediate Enlightenment, Thanh Hải tuyên bố rằng những người nhắc đến tên bà sẽ trở nên cao siêu hơn về tâm linh. (?).

Phương pháp này bao gồm thiền quán về "Ánh sáng bên trong và âm thanh bên trong của Thiên Chúa", hay Shabd. Thanh Hải tuyên bố rằng Kinh Thánh thừa nhận sự tồn tại của phương pháp này và nó đã được hầu hết các tôn giáo lớn xử dụng lại nhiều lần. Pháp môn Quán Âm đòi hỏi hai giờ rưỡi thiền mỗi ngày và tuân thủ ngũ giới tương tự như Ngũ giới của Phật giáo. (Trích nguồn Wikipedia).

Nói tóm lại thì mỗi đạo giáo chỉ biết một ít, mà người biết càng ít thì lại thích chứng tỏ mình biết thật là nhiều, cho nó oai, bình dân học vụ gọi là nổ banh ta-lông nhà lồng chợ Bà Chiểu đó.

Becuoi

Bạn Tiêu Phong,

Có lẽ bạn nói sp Thanh Hải vốn có gốc là đạo Phật (trước khi học pháp thiền Quán Âm), tôi đoán vậy. Sau này bà mới qua Ấn Độ học đạo, và học Pháp thiền Quán Âm này từ vị thầy của đạo Sikh bên Ấn Độ. Khoảng năm 2016, anattā có làm research và viết một bài về nguồn gốc Pháp thiền Quán Âm này ở VietFun, hôm nào sẽ đăng lại bài này. Pháp Quán Âm này của đạo Sikh do Gugu Nanak (1469-1539) sáng lập ra.
Cheer
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
Reply
#37
(2021-10-21, 02:19 PM)TNNA Wrote: Bữa trước thấy nick Pepper Wind chưa biết là ai (định ghẹo là: "TP đại hiệp vô VB kiếm nàng A Châu phải khg ?") hôm nay mới đọc sơ qua thì thấy ngờ ngợ dù cố đổi cách nói. Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c  Cách nói của TP đại hiệp vui (chữ "có duyên" chỉ dành riêng cho các cô thôi) hihi

Cảm ơn anh đã khen.  

Thật ra thì thấy nick  Ximuoi này nói chuyện cũng khá "sạch sẽ" nên mới vào chọc cho vui thôi anh, nhất là lời góp ý của bạn Janie cũng rất thiện ý nhưng vẫn bị bỏ qua, thật là uổng công mà. Giá như mà đừng mang ma với quỹ ra hù thiên hạ, nhất là đừng mang Chúa ra nói xàm, kiểu thấy sang bắt quàng làm họ thì còn nghe được.  Smiling-face-with-halo4

- Anh Anattã:

Lý lịch trích ngang cùng những hành động của bà Thanh Hải này thì có đầy trên mạng, kể cả trang Wikipedia cũng có ghi. Việc bà ấy lâp ra phương này pháp nọ cũng chỉ là quyền tự do cá nhân của bả thôi, không có ý kiến, kể cả việc lâp ra Quán âm Pháp môn gì đó mà thiên hạ cho là một cách để trốn thuế hiệu quả gì đó tui cũng không care, nhưng việc mượn lời Chúa, lời Phật với dụng ý riêng thì quả là có vấn đề. Một người theo một cái đạo nào mình thấy hợp, nội cái việc tìm ra cái tinh hoa của đạo giáo ấy không thôi đã là một vấn đề rồi, huống chi mang ba bốn cái đạo khác ra "xào nấu" thành một thứ hổ lốn đã là chuyện không hay rồi. Đời sư đã vậy, qua đời đồ thấy còn tệ hơn, cứ một hai cho rằng Chúa, Phật sai ta xuống bảo ngươi làm cái này, làm cái kia thì quả thật là khó nghe.

Người tự cho mình biết nhiều thật ra là người không biết bao nhiêu, kiểu bá nghệ bá tri vị chi là bá... láp thì đúng hơn.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

- Anh Hai Hòn:

Dài cỡ nào đi nữa mà qua tay em cũng trở thành cụt ngủn hết anh ơi.  Becuoi
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Ồ ly biệt tơi bời bờ lảo đảo,
          Em ra đi, đời ôm mặt khóc oà.  
(Bùi Giáng)
Reply
#38
(2021-10-21, 11:55 AM)phai Wrote: Xóa vì lầm như đã từng.

Never mind.
Reply
#39
(2021-10-21, 07:26 PM)TTTT Wrote: Trong đây Lan là người không có ai để ý nên lan mới xóa,vậy mà anh phai cũng xóa thì bị gì vậy? Lan==> ba8  Shy Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c Grinning-face-with-smiling-eyes4

Lầm thì xóa, cưng thắc mắc làm chi vậy  Wink  .
Reply
#40
(2021-10-21, 07:35 PM)TTTT Wrote: Nhiều chuyện cho vui thôi, bộ "bị" lan hỏi anh bực lắm hả, Thấy ghét!  Shy  Becuoi Becuoi

Vậy chứ hôm nay anh lại thấy Lan dễ thương  Lol .
Reply
#41
Chào bác, chú, anh Tiêu Phong. 

Nếu như anh TNNA nói, chữ "có duyên" chỉ dành riêng cho các cô, vậy chữ "vô duyên" dành cho các cô và "không duyên" dành cho quí ông. Confused Smiling-face-with-halo4 Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Có chuyên gia tâm lý hàng đầu hay bạn nào cho ý kiến giùm không ạ. Shy



(2021-10-21, 02:19 PM)TNNA Wrote: Bữa trước thấy nick Pepper Wind chưa biết là ai (định ghẹo là: "TP đại hiệp vô VB kiếm nàng A Châu phải khg ?") hôm nay mới đọc sơ qua thì thấy ngờ ngợ dù cố đổi cách nói. Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c  Cách nói của TP đại hiệp vui (chữ "có duyên" chỉ dành riêng cho các cô thôi) hihi
.
.
.[Image: caeb7acbb406d4a771315fc46fadb8c3_w200.webp]
Keep your face always toward the sunshine,
and shadows will fall behind you
- Walt Whitman



Reply
#42
(2021-10-21, 08:39 PM)Green Grass Wrote: Chào bác, chú, anh Tiêu Phong. 

Nếu như anh TNNA nói, chữ "có duyên" chỉ dành riêng cho các cô, vậy chữ "vô duyên" dành cho các cô và "không duyên" dành cho quí ông. Confused Smiling-face-with-halo4 Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Có chuyên gia tâm lý hàng đầu hay bạn nào cho ý kiến giùm không ạ. Shy



Đúng thế , phụ nữ muốn gì thì Chúa cũng muốn cái đó .
Reply
#43
(2021-10-21, 06:55 PM)Tiêu Phong. Wrote: Cảm ơn anh đã khen.  

Thật ra thì thấy nick  Ximuoi này nói chuyện cũng khá "sạch sẽ" nên mới vào chọc cho vui thôi anh, nhất là lời góp ý của bạn Janie cũng rất thiện ý nhưng vẫn bị bỏ qua, thật là uổng công mà. Giá như mà đừng mang ma với quỹ ra hù thiên hạ, nhất là đừng mang Chúa ra nói xàm, kiểu thấy sang bắt quàng làm họ thì còn nghe được.  Smiling-face-with-halo4

- Anh Anattã:

Lý lịch trích ngang cùng những hành động của bà Thanh Hải này thì có đầy trên mạng, kể cả trang Wikipedia cũng có ghi. Việc bà ấy lâp ra phương này pháp nọ cũng chỉ là quyền tự do cá nhân của bả thôi, không có ý kiến, kể cả việc lâp ra Quán âm Pháp môn gì đó mà thiên hạ cho là một cách để trốn thuế hiệu quả gì đó tui cũng không care, nhưng việc mượn lời Chúa, lời Phật với dụng ý riêng thì quả là có vấn đề. Một người theo một cái đạo nào mình thấy hợp, nội cái việc tìm ra cái tinh hoa của đạo giáo ấy không thôi đã là một vấn đề rồi, huống chi mang ba bốn cái đạo khác ra "xào nấu" thành một thứ hổ lốn đã là chuyện không hay rồi. Đời sư đã vậy, qua đời đồ thấy còn tệ hơn, cứ một hai cho rằng Chúa, Phật sai ta xuống bảo ngươi làm cái này, làm cái kia thì quả thật là khó nghe.

Người tự cho mình biết nhiều thật ra là người không biết bao nhiêu, kiểu bá nghệ bá tri vị chi là bá... láp thì đúng hơn.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

- Anh Hai Hòn:

Dài cỡ nào đi nữa mà qua tay em cũng trở thành cụt ngủn hết anh ơi.  Becuoi



Cư sĩ Tiêu Phong trạch tâm nhân thiện , nghĩ đến thương sinh của thiên hạ như vậy quả là có lòng bồ tát .
Reply
#44
(2021-10-21, 08:52 PM)Lảo đại Wrote:  Cái thằng chúa ngục này, hở tới là đem Chúa Phật ra mà nói. Chừng nào trời đánh mày thì báo cho tao biết để cúng tạ ơn nhe.



Thực là một dịp vui biết mấy , có đồ cúng làm mồi cùng bạn Lão Đại hai người uống một trận say khướt , quả là khoái hoạt .
Reply
#45


Reply