Posts: 6,541 
	Threads: 103 
	Likes Received:  3,669 in 1,865 posts
 
Likes Given: 2,411 
	Joined: Jun 2020
	
 Reputation: 
 172
	 
 
	
	
		 (2021-09-30, 05:07 PM)RungHoang Wrote:  Yep ! Quý Tử Kỳ chỗ đó 
 
Không yêu thương nên không chia tay 
 
  
Nhớ ngày xưa TK nói với BN, "dù BN có trăm có ngàn kẻ thù đi nữa, trong lòng của TK thì BN vẫn là BN, điều đó sẽ kg bao giờ vì miệng lưỡi người khác mà thay đổi."  Sau đó là sự xuất hiện của hai bức tranh "Thanh Trúc" và "Bá Âm Kỳ Khúc".  Trước đây thế nào, bây giờ vẫn thế.      
Dĩ nhiên là có "love" trong cái friendship của BN - TK, nhưng kg phải kiểu tình yêu 2 thành 1 mà 2 = 2.      
TK hành xử trong tình yêu, tình thân và tình bạn rõ ràng rành mạch như thế nào từ xưa đến giờ BN là người hiểu rõ nhất.  Nhát kiếm vô tình của TK chỉ xử dụng khi kg còn được sự tôn trọng của TK bất kể là ai kg phải sao nè.     
	 
	
	
Kiếp luân hồi có sinh có diệt 
Đời vô thường giả tạm hư không 
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không” 
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi. 
-CT- 
 
願得一心人,  
白頭不相離.
 
	
	
 
 
	
	
	
		
	Posts: 8,169 
	Threads: 117 
	Likes Received:  447 in 318 posts
 
Likes Given: 161 
	Joined: Jan 2018
	
 Reputation: 
 106
	 
 
	
	
		 (2021-09-30, 05:51 PM)Lục Tuyết Kỳ Wrote:  Nhớ ngày xưa TK nói với BN, "dù BN có trăm có ngàn kẻ thù đi nữa, trong lòng của TK thì BN vẫn là BN, điều đó sẽ kg bao giờ vì miệng lưỡi người khác mà thay đổi."  Sau đó là sự xuất hiện của hai bức tranh "Thanh Trúc" và "Bá Âm Kỳ Khúc".  Trước đây thế nào, bây giờ vẫn thế.      
 
Dĩ nhiên là có "love" trong cái friendship của BN - TK, nhưng kg phải kiểu tình yêu 2 thành 1 mà 2 = 2.      
 
TK hành xử trong tình yêu, tình thân và tình bạn rõ ràng rành mạch như thế nào từ xưa đến giờ BN là người hiểu rõ nhất.  Nhát kiếm vô tình của TK chỉ xử dụng khi kg còn được sự tôn trọng của TK bất kể là ai kg phải sao nè.     
Phải Tử Kỳ, xưa ấy BN ngang tàng và không ngại va chạm, kẻ thù xếp hàng từ Saigon đến Hà nội cũng chẳng ngán ai, vẫn vui vẻ làm thơ tỉnh bơ.     
Chục năm trước BN cũng từng nói là TK 1 tay cầm bút, 1 tay cầm kiếm 
hehehe..... BN nhìn người ít sai
  
	 
	
	
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão 
Thần quyền xưng bá trường mầm non
 
	
	
 
 
	
	
	
		
	Posts: 6,541 
	Threads: 103 
	Likes Received:  3,669 in 1,865 posts
 
Likes Given: 2,411 
	Joined: Jun 2020
	
 Reputation: 
 172
	 
 
	
	
		 (2021-09-30, 07:52 PM)RungHoang Wrote:  Phải Tử Kỳ, xưa ấy BN ngang tàng và không ngại va chạm, kẻ thù xếp hàng từ Saigon đến Hà nội cũng chẳng ngán ai, vẫn vui vẻ làm thơ tỉnh bơ.     
Chục năm trước BN cũng từng nói là TK 1 tay cầm bút, 1 tay cầm kiếm 
hehehe..... BN nhìn người ít sai 
 
  
Danh tiếng của chàng vang vọng xa xăm lắm, TK buồn cười nhất là ai chửi ai dí ai thù mặc ai, "7rai" vẫn xây lầu hằng ngày bằng những vần thơ lãng mạn ướt nhẹp.  Thơ thẩn bên này dứt câu thì lại thấy BN tả xung hữu đột tứ tung, đạn pháo gươm đao ta bất chấp, "anh Sáu" oai phong lắm cơ.      
Kiếm tuy ít xài nhưng vẫn được mài và chăm sóc tốt, bút dù kg có mực vẫn xài được vì lời viết bằng tâm.     
	 
	
	
Kiếp luân hồi có sinh có diệt 
Đời vô thường giả tạm hư không 
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không” 
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi. 
-CT- 
 
願得一心人,  
白頭不相離.
 
	
	
 
 
	
	
	
		
	Posts: 1,519 
	Threads: 6 
	Likes Received:  206 in 98 posts
 
Likes Given: 297 
	Joined: Oct 2020
	
 Reputation: 
 26
	 
 
 
	
	
	
		
	Posts: 8,169 
	Threads: 117 
	Likes Received:  447 in 318 posts
 
Likes Given: 161 
	Joined: Jan 2018
	
 Reputation: 
 106
	 
 
	
	
	
	
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão 
Thần quyền xưng bá trường mầm non
 
	
	
 
 
	
	
	
		
	Posts: 6,541 
	Threads: 103 
	Likes Received:  3,669 in 1,865 posts
 
Likes Given: 2,411 
	Joined: Jun 2020
	
 Reputation: 
 172
	 
 
	
	
	
	
Kiếp luân hồi có sinh có diệt 
Đời vô thường giả tạm hư không 
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không” 
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi. 
-CT- 
 
願得一心人,  
白頭不相離.
 
	
	
 
 
	
	
	
		
	Posts: 1,519 
	Threads: 6 
	Likes Received:  206 in 98 posts
 
Likes Given: 297 
	Joined: Oct 2020
	
 Reputation: 
 26
	 
 
	
	
		 (2021-10-01, 02:27 PM)Lục Tuyết Kỳ Wrote:  Ah ha, thì ra sư huynh với BN có thù cũ.     thì ra huynh phải “ salute “ với tiểu sư muội   
	 
	
	
	
	
 
 
	
	
	
		
	Posts: 6,541 
	Threads: 103 
	Likes Received:  3,669 in 1,865 posts
 
Likes Given: 2,411 
	Joined: Jun 2020
	
 Reputation: 
 172
	 
 
	
	
		 (2021-10-01, 03:37 PM)vô_danh Wrote:  thì ra huynh phải “ salute “ với tiểu sư muội   
Dạ chắc là kg đâu, Kỳ cũng là "dân đen" thôi mà.    
	 
	
	
Kiếp luân hồi có sinh có diệt 
Đời vô thường giả tạm hư không 
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không” 
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi. 
-CT- 
 
願得一心人,  
白頭不相離.
 
	
	
 
 
	
	
	
		
	Posts: 8,169 
	Threads: 117 
	Likes Received:  447 in 318 posts
 
Likes Given: 161 
	Joined: Jan 2018
	
 Reputation: 
 106
	 
 
	
	
		 (2021-09-30, 09:31 PM)Lục Tuyết Kỳ Wrote:  Danh tiếng của chàng vang vọng xa xăm lắm, TK buồn cười nhất là ai chửi ai dí ai thù mặc ai, "7rai" vẫn xây lầu hằng ngày bằng những vần thơ lãng mạn ướt nhẹp.  Thơ thẩn bên này dứt câu thì lại thấy BN tả xung hữu đột tứ tung, đạn pháo gươm đao ta bất chấp, "anh Sáu" oai phong lắm cơ.      
 
Kiếm tuy ít xài nhưng vẫn được mài và chăm sóc tốt, bút dù kg có mực vẫn xài được vì lời viết bằng tâm.     
Tử Kỳ nè, 
 
Nói đến chuyện này thì BN mới muốn nói lên 1 câu mà lâu lắm rồi chưa nói ra, ngày đó vì làm bạn với BN mà có nhiều người đã không còn thân với TK nữa. Lúc TK coi trang bên đó, BN chỉ vào thăm 2 lần thôi . Chuyện này có vẻ như TK đã hy sinh rất lớn và nhiều mất mát. Xin lỗi nha     
Sau khi qua VietBest chơi, BN có làm bài này , TK đọc chơi
 Ta trở gót tìm về nơi hoang dã
Nơi âm u tỉnh lặng của rừng thiêng 
Nơi hồn ta được trãi rộng vô biên 
Mà ấp ủ từng ngọn thông con suối
Ta xếp cánh sau những ngày rong ruổi
về đùa vui với núi biếc mây ngàn
Ta mệt nhoài với năm tháng lang thang
Xa tiếng thét xa những ngày sát phạt
Đêm thúc ngựa bụi bay cao ngàn dặm
Ta cô thân đứng trụ giửa mây trời
Đả một lần buồm nhỏ vượt trùng khơi
Tìm Cung Quảng nơi xa xôi huyền thoại
Ta nhẹ bước trong tàng cây gốc suối
Sợ vô tình phá giấc ngủ chim con
Sợ nai vàng dẩm phải chiếc lá non
Bổng sảng khoái thấy đời còn hơi ấm
 
	 
	
	
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão 
Thần quyền xưng bá trường mầm non
 
	
	
 
 
	
	
	
		
	Posts: 8,169 
	Threads: 117 
	Likes Received:  447 in 318 posts
 
Likes Given: 161 
	Joined: Jan 2018
	
 Reputation: 
 106
	 
 
	
	
		 (2021-10-01, 03:37 PM)vô_danh Wrote:  thì ra huynh phải “ salute “ với tiểu sư muội   
Không biết đâu đại ca, ai cũng nick mới, tôi không biết ai là ai đâu.
 
RH có làm lỗi gì, xin anh bỏ qua
  
	 
	
	
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão 
Thần quyền xưng bá trường mầm non
 
	
	
 
 
	
	
	
		
	Posts: 6,541 
	Threads: 103 
	Likes Received:  3,669 in 1,865 posts
 
Likes Given: 2,411 
	Joined: Jun 2020
	
 Reputation: 
 172
	 
 
	
	
		 (2021-10-01, 08:08 PM)RungHoang Wrote:  Tử Kỳ nè,  
 
Nói đến chuyện này thì BN mới muốn nói lên 1 câu mà lâu lắm rồi chưa nói ra, ngày đó vì làm bạn với BN mà có nhiều người đã không còn thân với TK nữa. Lúc TK coi trang bên đó, BN chỉ vào thăm 2 lần thôi không dám vào luôn. Chuyện này có vẻ như TK đã hy sinh rất lớn và nhiều mất mát. Xin lỗi nha     
 
Sau khi qua VietBest chơi, BN có làm bài này , TK đọc chơi 
 
 
Ta trở gót tìm về nơi hoang dã 
Nơi âm u tỉnh lặng của rừng thiêng  
Nơi hồn ta được trãi rộng vô biên  
Mà ấp ủ từng ngọn thông con suối 
 
Ta xếp cánh sau những ngày rong ruổi 
về đùa vui với núi biếc mây ngàn 
Ta mệt nhoài với năm tháng lang thang 
Xa tiếng thét xa những ngày sát phạt 
 
Đêm thúc ngựa bụi bay cao ngàn dặm 
Ta cô thân đứng trụ giửa mây trời 
Đả một lần buồm nhỏ vượt trùng khơi 
Tìm Cung Quảng nơi xa xôi huyền thoại 
 
Ta nhẹ bước trong tàng cây gốc suối 
Sợ vô tình phá giấc ngủ chim con 
Sợ nai vàng dẩm phải chiếc lá non 
Bổng sảng khoái thấy đời còn hơi ấm 
 
   
Cảm động quá đi à, BN kg có gì phải xin lỗi TK hết.     
Tính của TK như thế nào BN biết hơn mười năm nay rồi kg phải một hai ngày.  BN là bạn của TK thì mãi mãi là bạn của TK, chúng ta tôn trọng lẫn nhau và quý mến tình bằng hữu của mình.  Đã là người TK quý trọng thì kg có bất kỳ một tác động bên ngoài hay người nào có thể thay đổi hay chia cách được tình bạn của mình trong lòng TK.   Trong tình bạn, tình thân và tình yêu TK đều như vậy, I will stand by your side until the end.  TK chỉ giá lạnh vô tình khi kg còn được TK tôn trọng nữa thôi, BN đã chứng kiến rất rất ít lần TK phải xử dụng thanh kiếm vô tình của TK để kết thúc một mối quan hệ.   Bởi vì đối với TK, sự chân thành chân thật kg phải đếm bằng con số hay trót lưỡi đầu môi, BN hiểu rõ mà.       Nếu sự chân thành 101% của TK kg được quý trọng thì TK kg ngại một kiếm chém đứt tất cả, hoá thành hư không, Zero.       
Chỉ vì TK là bạn của BN mà những người bạn kia rời khỏi TK thì đơn giản là vì TK và họ duyên bạn bè chỉ đến đó thôi.      
Tình bạn của mình gửi gắm trong mấy câu thơ ngắn ngủi này:
 
Originally Posted by SauQuit
 
Nầy người hởi từ xa xăm vạn dặm 
Gởi đến đây bao tình nghỉa thắm nồng 
Xin cảm ơn nắng ấm lúc chiều đông 
Xin tạc dạ những dòng thơ tươi đẹp
 
Lanney:
 
Chúc một ngày là giấc mơ xinh đẹp 
Dải nắng hồng ưu ái tiết trời đông 
Xóa mờ đi u uẩn kiếp phiêu bồng 
Miệng mỉm cười, đã chôn vùi quá khứ ...
	  
	
	
Kiếp luân hồi có sinh có diệt 
Đời vô thường giả tạm hư không 
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không” 
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi. 
-CT- 
 
願得一心人,  
白頭不相離.
 
	
	
 
 
	
	
	
		
	Posts: 8,169 
	Threads: 117 
	Likes Received:  447 in 318 posts
 
Likes Given: 161 
	Joined: Jan 2018
	
 Reputation: 
 106
	 
 
	
	
	
	
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão 
Thần quyền xưng bá trường mầm non
 
	
	
 
 
	
	
	
		
	Posts: 6,541 
	Threads: 103 
	Likes Received:  3,669 in 1,865 posts
 
Likes Given: 2,411 
	Joined: Jun 2020
	
 Reputation: 
 172
	 
 
	
	
		BN mới bệnh dậy nên chỉ uống trà chanh gừng kg được uống rượu.      
Nè, mời BN.      
 
	 
	
	
Kiếp luân hồi có sinh có diệt 
Đời vô thường giả tạm hư không 
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không” 
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi. 
-CT- 
 
願得一心人,  
白頭不相離.
 
	
	
 
 
	
	
	
		
	Posts: 8,169 
	Threads: 117 
	Likes Received:  447 in 318 posts
 
Likes Given: 161 
	Joined: Jan 2018
	
 Reputation: 
 106
	 
 
	
	
	
	
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão 
Thần quyền xưng bá trường mầm non
 
	
	
 
 
	
	
	
		
	Posts: 4,721 
	Threads: 6 
	Likes Received:  1,206 in 769 posts
 
Likes Given: 1,621 
	Joined: Dec 2019
	
 Reputation: 
 43
	 
 
	
	
		 (2021-10-01, 02:27 PM)Lục Tuyết Kỳ Wrote:  Ah ha, thì ra sư huynh với BN có thù cũ.     
Nàng đừng lạ, kẻ thù của anh RH đâu có ít.
	  
	
	
	
	
 
 
	 
 |